Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô Việt" 11/2009 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1856)

Lana 09-07-2009 08:37

VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô Việt" 11/2009
 
Xin chào diễn đàn Nuocnga.net,

Sắp tới đây VTV Đài Truyền hình Việt Nam và các đối tác quyết định tổ chức sự kiện "Thầy và trò ngày gặp mặt" vào dịp tháng 11/2009! Các thầy giáo Liên Xô cũ đã từng dạy dỗ nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam sẽ được mời sang thăm Việt Nam và gặp lại các học trò của mình. Tạ Bích Loan, trước đây là SV học tại Tasken đang rất tâm huyết xây dựng chương trình này.

Để chương trình thật sự có sức lôi cuốn và có ý nghĩa, cần có sự tham gia của những người đã từng gắn bó/ từng đi học tại các nước Liên Xô cũ. Các bạn có thể qua chương trình để tìm lại thầy cô ngày ấy bằng cách tìm lại những câu chuyện, bức ảnh, lá thư, nhật ký… những gì có thể giúp cho việc tìm gặp thầy cô xưa.

Ý kiến trao đổi xin gửi về Ban Tổ chức thông qua email:
tuan.da@mediapost.com.vn hoặc tuanda@vnpt.com.vn

Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web www.LHSVN.com.vn, link:
http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?...iewst&sid=1108

rung_bach_duong 10-07-2009 06:57

Cảm ơn Lana, một chương trình thật thú vị. Tuy nhiên mình không hiểu chương trình này được xây dựng và phát hằng tuần từ tháng 11 hay chỉ mỗi buổi vào tháng 11 thôi. Nếu xây dựng cho mỗi buổi thì tiếc vì ít quá nhỉ, biết bao thầy cô :) . Kỷ niệm về thày cô cũ thì nhiều lắm. Cánh đây 6 năm trường mình cũng mời một số thày cô cũ ở bên Nga qua thăm VN. Khi được gặp lại thày giáo dạy môn Tài chính của mình trên du thuyền Hồ Tây (đồng thời trước đó là trưởng khoa Tài chính), nhìn mái tóc thày bạc phơ chợt thấy lòng nghèn nghẹn...

Lana 15-07-2009 07:50

Pri-viet Rung_bach_duong, theo như Lana biết thì trước mắt sẽ làm chương trình tháng 11 này đã. Ừ nhỉ, Rung_ hoi Lana mới chợt nghĩ không biết nếu nhiều người muốn tìm thày cô mà một chương trình không đủ thì tiếp sao. Bữa LHS gặp gỡ với Tạ Bích Loan thì Lana bị mắc bận nên không tới được. Rung_bach_duong có thể email cho anh Tuanda hoặc vào LHSVN.com.vn hỏi về chương trình, chắc chắn sẽ có câu trả lời rõ hơn cho Rung_bach_duong.

Lana cũng có một người thày giáo hướng dẫn Kyr-co-voi và diplom suốt từ năm thứ 3 đến tốt nghiệp, thày rất giỏi và là người Do thái, rất quý HS Việt Nam. Rất nhiều cơ hội để thầy đi các nước nhưng vì có mẹ già nên Thầy nhất định ở lại Odessa, chỉ đến sau năm 92 - 93, khi c/s quá khó khăn, lương GS của Thầy cũng không thể trụ, thầy mới sang Mỹ định cư (2 con của Thầy cũng đều là GS, tiến sĩ giỏi và đã qua Mỹ trước đó). Ngày ấy chưa có Internet nên đám học trò của Thầy và Lana mất liên lạc.

Lana vẫn còn lá thư tay thầy viết gửi về VN sau khi Lana đã về nước. Nghĩ đến là thấy cảm động... Bây giờ thầy già lắm rồi, trong sâu thẳm Lana vẫn mong có dịp được gặp lại Thầy, nhưng c/s bận rộn cứ cuốn đi, chỉ là mong ước thôi.

hungmgmi 15-07-2009 11:02

Mình cũng có một bà giáo dạy tiếng Nga tên là Polina Mikhailovna Khokhlova, được nhà trường phân công phụ trách Hội đồng hương VN của trường MGMI. Sau khi Liên xô tan rã, cô sang Mỹ để dạy tiếng Nga cho sinh viên bên đó. Hungmgmi cũng nhận được 2 lá thư của cô gửi từ Mỹ, kèm theo ảnh, mái tóc hung hung ngày nào giờ đã bạc trắng. Trong thư, cô vẫn nhắc đủ tên từng đứa học trò của cô và thói quen, điểm mạnh của từng đứa. Hè rồi có dịp sang Nga, đến trường cũ hỏi thì được tin cô vẫn đang bên Mỹ.
Nhớ đến cô những năm khó khăn thời cải tổ, cô mời cả lũ học trò đến nhà ăn tối. Rồi đất nước Liên xô xuống dốc không phanh, tình hình trở nên rối ren, thỉnh thoảng cô lại nhắn:"Mai là ngày nguy hiểm, dễ có biểu tình, các em đừng đi đâu ra khỏi ký túc xá nhé". Hồi bọn Hungmgmi sang Nga (1985) là thời kỳ mà quan hệ ta với Tàu vẫn chưa bình thường, vẫn có xung đột đâu đó trên biên giới. Trong trường có mấy chú thực tập sinh Tàu suốt ngày cắm cúi nấu ăn, dân Cộng đi qua ngứa mắt chỉ muốn xông vào đá cho mấy phát. Biết chuyện, cô Polina chỉ khuyên nhẹ, rằng chuyện chính trị là của các lãnh đạo, còn người dân ở đâu cũng tốt, cũng thân thiện, các em không nên có thái độ như vậy. Cô tin là quan hệ VN-TQ rồi sẽ lại bình thường, các em rồi sẽ thấy. Sau đó mấy năm, quan hệ ta và Tàu nồng ấm trở lại. Tháng 10/1994, Hungmgmi cùng 3 đồng nghiệp được Tập đoàn báo chí xuất bản TQ mời sang giao lưu, đi đâu cũng thấy tình hữu nghị tràn trề:emoticon-0136-giggl.Về nhà, viết thư ngay cho cô Polina, nói rằng cô đã đúng. Thư trả lời, cô không nhắc gì về chuyện đó, nhưng Hungmgmi đoán ra khi đọc những dòng thư của học trò nhắc lại chuyện xưa, cô đã mỉm cười và khe khẽ lắc đầu, một thói quen thường thấy ở cô.
Cũng như Lana, mình cũng có mong ước được gặp lại cô, nhưng chắc là khó lắm.

dangkiena3 14-08-2009 20:45

Chương trình Thầy trò Xô-Việt
 
Thấy thông tin này hay bên vtv nên copy sang đây mọi người cùng xem.

Khởi động chương trình mới: Thầy trò Xô - Việt



Khởi động ngay giữa tháng 7 và theo sau là một vệt phóng sự thực tế chân thực, với không gian trải dài từ Bắc tới Nam, từ Việt Nam tới Nga, Ukraina… chương trình Thầy trò Xô Việt (dự kiến lên sóng tháng 11/2009) là một lời tri ân chân thành của những người làm truyền hình đối với những người thầy Xô Viết đã đào tạo hàng chục thế hệ thanh niên trí thức Việt.

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resource...1921_2(14).jpg
Thầy trò Xô - Việt sẽ tạo điều kiện cho những người trò Việt - thầy Xô như thế này gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách...

Với mối quan hệ hữu nghị gắn bó thân thiết, từ nhiều năm nay, cả giữa những ngày mưa bom bão đạn chiến tranh, lẫn những ngày đầu hòa bình, xây dựng đất nước, hàng triệu học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức của Việt Nam đã liên tục được gửi sang xứ sở của những hàng bạch dương để học tập, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hàng chục thế hệ thanh niên trí thức Việt Nam đã được hấp thụ nền giáo dục Xô Viết, ngấm vào trong mình nền văn hóa Xô Viết rồi trở thành những người con ưu tú và xuất sắc nhất của đất nước ở nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, khoa học, giải trí, giáo dục, y tế, truyền thông…

Gần nửa thế kỷ gắn bó, nước Nga yêu dấu, con người Nga nồng hậu, văn hóa Nga ấm áp tình người… đã vừa nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che cho những người con đất Việt xa xôi vừa để lại những dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống, những bài học làm người giá trị, những viên gạch nền vững chắc trong sự nghiệp… của nhiều thế hệ Việt. Và không ở đâu, những dấu ấn ấy hiện diện đầy đủ hơn trong mối quan hệ Thầy – Trò Xô - Việt.

Giang tay ra đón nhận học trò nước Việt với đủ đầy sự chân thành, tận tâm không chỉ của một người chủ nhà đón khách mà là của một cha, người mẹ thứ hai, những người thầy nước Nga đã không chỉ trao kiến thức, đùm bọc chở che cho các thế hệ học trò Việt ở giảng đường lớp học mà còn như một người thân, bao bọc, dạy họ cả lẽ sống cuộc đời… Sự gắn bó hơn cả tình thầy trò ấy đã khiến cho những người con đất Việt dù trở về quê hương lâu năm vẫn đau đáu mong một lần được gặp lại, để tri ân, hay đơn giản chỉ là để nói lời cảm ơn với những người thầy Xô Viết nồng hậu ấy…

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resource..._3%2813%29.jpg

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội ấy.

Xuất phát từ ý tưởng tạo một nhịp cầu cho những người trò Việt – thầy Nga gặp lại nhau đúng vào dịp 20/11 – tháng tri ân thầy trò theo truyền thống "tôn sư trọng đạo" của người Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các đối tác liên quan quyết định tổ chức chương trình giao lưu mang tên “Thầy Trò Xô Việt”.

Khởi động từ giữa tháng 7 và tiếp tục được hâm nóng bằng hàng loạt các phóng sự và phóng sự reality với không gian trải dài từ Bắc tới Nam, từ trong nước ra ngoài nước, từ đất Việt tới đất Nga, Ukraina… chương trình được thực hiện với mong muốn có thể tái hiện một cách rõ nét nhất mối quan hệ khăng khít gắn bó giữa thầy Xô trò Việt cả trong những ngày gian khổ nhất lẫn trong hòa bình thông qua sự xuất hiện của cả các thầy cô đến từ nước Nga đã từng tham gia giảng dạy các thế hệ học trò người Việt cũng như những học sinh tiêu biểu cho những thế hệ đã đang học tập và trưởng thành từ cái nôi Xô Viết trước đây, nước Nga ngày nay.

Để có thể làm được điều này, một ekip tâm huyết của Đài Truyền hình Việt Nam, với các thành viên chủ chốt vốn là những người trò Việt đã từng học tập, tu nghiệp tại Liên Xô… đã và đang tỏa đi các hướng, thậm chí sang cả Nga, Ukraina để thu thập thông tin, tìm kiếm nhân vật, câu chuyện thú vị và ý nghĩa làm chất liệu cho các phóng sự và chuẩn bị cho chương trình giao lưu sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, để có thêm nhiều chất liệu hơn nữa, cũng là để tạo cơ hội cho chính các bạn – những người trò Việt ngày nào - gặp lại các thầy cô nước Nga của mình, chương trình rất cần các bạn gửi đến BTC những câu chuyện, những bức ảnh, những lá thư, những trang nhật ký cũ… Hãy gửi cho chúng tôi tất cả các sợi dây liên hệ mà bạn có để giúp chúng tôi tìm lại các thầy cô ngày ấy… Hãy tạo cơ hội cho chúng tôi làm nhịp cầu nối các bạn với những người thầy nước Nga nồng hậu ấy…

Mọi thông tin liên hệ, bài viết xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ:

* Thư tay:

Chương trình Thầy trò Xô Việt

Ban Truyền hình Thanh Thiếu Niên – VTV6

Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Email: thaytroxoviet@vtv.org.vn

* Điện thoại tổng đài: 0462997799

* Đường dây nóng: 0976.993399

TrungDN 05-09-2009 03:43

Đăng trên báo Факты ngày 2 tháng 9 năm 2009
http://upanh.com/uploads/04-Sep-2009...e53h5hkyfc.jpg

matador 05-09-2009 08:15

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 37262)
Đăng trên báo Факты ngày 2 tháng 9 năm 2009
http://upanh.com/uploads/04-Sep-2009...e53h5hkyfc.jpg


Đúng là báo Xô vẫn như thế : chỉ có tình Thầy Liên xô trò VN chứ ko có Thầy VN trò LX , mà trong chương trình của VTV thì ghi là : Tình thầy trò Xô - Việt .

Ta có thể hiểu là cả Thầy Xô , Thầy Việt , Trò Xô , Trò Việt chứ nhỉ .

VN cũng đào tạo nhiều trò Xô lắm chứ !

:emoticon-0171-star:

dangkiena3 05-09-2009 09:34

Hôm rồi đi làm, em gặp một ông già trước cũng đi Nga, ông ấy kể chuyện sau:
Một đoàn chuyên gia Nga mới tốt nghiệp sang giúp VN, hỏi 1 thanh niên Nga trong đoàn:
- Mày học đại học, cao đẳng hay trung cấp
-Cao đẳng
-Bằng gì?
-Bằng xanh
-Ơ thế ra tao tốt nghiệp đại học bằng đỏ mà mày lại làm chuyên gia chỉ đạo tao à?

:emoticon-0136-giggl

TrungDN 05-09-2009 16:23

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 37279)
-Ơ thế ra tao tốt nghiệp đại học bằng đỏ mà mày lại làm chuyên gia chỉ đạo tao à?

Cậu ta ngạc nhiên là vì ở nhà mình quen đánh giá theo bằng cấp, còn chuyên gia thì người ta chọn theo kiến thức anh ạ.

акула 05-09-2009 19:42

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 37310)
Cậu ta ngạc nhiên là vì ở nhà mình quen đánh giá theo bằng cấp, còn chuyên gia thì người ta chọn theo kiến thức anh ạ.

họ có bằng cấp thấy ko có nghĩa kinh nghiệm kém hơn mình

TrungDN 07-09-2009 18:11

Trích:

акула viết (Bài viết 37324)
họ có bằng cấp thấy ko có nghĩa kinh nghiệm kém hơn mình

Bạn có thể cho dấu chấm dấu phẩy đàng hoàng để dễ hiểu bạn định nói gì hơn không? Tôi định đoán là thế này:
Họ có bằng cấp, thấy không có (ý) nghĩa (gì), (nên) kinh nghiệm (của họ) kém hơn mình.
Có phải bạn định nói thế không?

micha53 07-09-2009 18:55

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 37279)
Hôm rồi đi làm, em gặp một ông già trước cũng đi Nga, ông ấy kể chuyện sau:
Một đoàn chuyên gia Nga mới tốt nghiệp sang giúp VN, hỏi 1 thanh niên Nga trong đoàn:
- Mày học đại học, cao đẳng hay trung cấp
-Cao đẳng
-Bằng gì?
-Bằng xanh
-Ơ thế ra tao tốt nghiệp đại học bằng đỏ mà mày lại làm chuyên gia chỉ đạo tao à?

:emoticon-0136-giggl

Theo tớ:
Hoặc là bạn kể chuyện vui hoặc là ông già kia chưa hiểu từ chuyên gia.
Bản thân tớ đã tiếp xúc với nhiều chuyên gia chỉ là công nhân bậc cao thôi.
Không lẽ mang Tiến sĩ đi hướng dẫn lắp ống nước, máy lạnh...
Nên chuyên gia là những người thạo việc trong lãnh vực của họ nên bằng cấp chỉ là thứ yếu.

nn? 07-09-2009 21:24

Trích:

акула viết (Bài viết 37324)
họ có bằng cấp thấy ko có nghĩa kinh nghiệm kém hơn mình

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 37383)
Bạn có thể cho dấu chấm dấu phẩy đàng hoàng để dễ hiểu bạn định nói gì hơn không? Tôi định đoán là thế này:
Họ có bằng cấp, thấy không có (ý) nghĩa (gì), (nên) kinh nghiệm (của họ) kém hơn mình.
Có phải bạn định nói thế không?

Hôm qua em cũng tưởng là chỉ một mình mình không hiểu câu này!

USY 07-09-2009 21:30

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 37383)
Bạn có thể cho dấu chấm dấu phẩy đàng hoàng để dễ hiểu bạn định nói gì hơn không? Tôi định đoán là thế này:
Họ có bằng cấp, thấy không có (ý) nghĩa (gì), (nên) kinh nghiệm (của họ) kém hơn mình.
Có phải bạn định nói thế không?

Bác ạ, hình như bạn ấy gõ nhầm phím thôi, câu đấy có lẽ là thế này ạ:
"HỌ CÓ BẰNG CẤP THẤP KHÔNG CÓ NGHĨA (là) KINH NGHIỆM (của họ) KÉM HƠN MÌNH"

TrungDN 09-09-2009 15:47

Có lẽ thì nhiều kiểu có lẽ lắm. Viết tiếng Việt không có dấu chấm phẩy thì nhiều cách hiểu lắm. Lấy gì đảm bảo USY hiểu đúng hay tôi hiểu đúng nhỉ?

Hồ Trương 12-09-2009 08:43

Các anh chị thân mến!
Năm 1990, HT có chép 2 bài thơ của Sinh viên Việt Nam học tại Nga vào sổ thơ của mình. Hai bài thơ này được đăng trên báo Văn nghệ số ???? (không nhớ) và có lưu truyền trong cộng đồng sinh viên Việt học tại Nga những năm ấy, nhưng không có tên tác giả, chỉ viết là "Lưu học sinh tại Nga, mùa đông 1990". Nhân VTV có chương trình “VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô viết" 11/2009 “, Ban tổ chức đi tìm những bài thơ, bức ảnh , bài viết một thời kỷ niệm của anh chị em sinh viên học tại Nga, em hỏi xem anh chị nào có biết tác giả của 2 bài thơ này không nhé:

Bài thứ nhất: VỚI MẸ
http://i465.photobucket.com/albums/r...aitho001-1.jpg

http://i465.photobucket.com/albums/r.../baitho002.jpg

Mẹ ơi!
Con sợ lúc nào có một chàng đến với con
Con sẽ nhớ người ta hơn nhớ mẹ
Với tuổi thơ con không còn thơ bé
Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa

Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư
Mùa Đông Nga tuyết bay dữ dội
Chẳng còn nhớ một mùa hè nhiệt đới
Ngọn gió nồm và cái nóng hanh hao

Con bận lòng với vần thơ nơi đâu
Truyện Kiều bỏ quên trong góc tủ
Một cánh cò chỉ còn gợi nhớ
Một cái gì rất xa, rất xa

Con muốn trở về mảnh ao nhà ta
Hoa sung nở lung linh mùa hạ
Hoa thiên lý hôn lên đôi má
Hương lẫn vào ánh trắng

Cửa sổ nhà mình còn mở hay không
Tan học về biết mẹ không đi vắng
Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm
Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa

Con muốn trở về bé dại, ngây thơ
Mải nghĩ vẩn vơ để nồi cơm cháy
Biết mẹ mắng oan mà không dám cãi
Con bận viết tiếp bài thơ ????

Bây giờ con đi xa mẹ hơn
Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại
Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi
Riêng phù sa đọng lại bến bờ

Nhưng mẹ ơi!
Nếu có chàng trai nào đến với con .....

Ôi! con gái yêu dòng sông của mẹ
Con cứ đi đi đừng băn khoăn như thế
Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu
Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ
Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy
Và, mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư!

Bài thứ hai: Không đề

http://i465.photobucket.com/albums/r...7/baitho-1.jpg

Công viên mùa lá đổ chiều nay
Ghế đá trơ vơ không ai còn ngồi nữa
Gió mùa đông đã theo về gõ cửa
Xao xác buồn im lặng giữa thinh không
Nhưng con đường dài suốt dọc mùa đông
Anh đã đi có em làm kỷ niệm
Bên tuyết trắng hàng bạch dương cũng trắng
Xa mất rồi nỗi nhớ có nguôi ngoai
Lá vẫn rơi, cây nghiêng đổ vệt dài
Gió và gió lang thang chiều trầm lặng
Bỗng thương nhớ một phương trời xa lắm
Công viên mùa lá đổ chiều nay !
( Bài này của nam SV Bách khoa học tại Nga )

Siren 12-09-2009 17:31

Mời bạn Hotruong xem topic "Thơ viết ở nước Nga" có cả 2 bài đấy, bài "Với mẹ" của Trần Phương Nam, tuy nhiên bài thứ 2 không phải là "không đề" mà là "bài thơ tháng Hai" của Nguyễn Thái Cơ ...

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1721

Andre Plentinov 08-10-2009 17:03

Về tình thầy trò Xô-Việt của nhà thơ Trần Đăng Khoa và những thông tin cháu cần biết
 
nnLần nọ khi vừa ăn cơm xong thì VTV1 chương trình "Cuộc sống thường ngày" có nói về một tình thầy trò Xô-Việt cảm động của nhà thơ Trần Đăng Khoa (nhà thơ yêu thích của cháu) và người cô giáo Xô Viêt của ông.
nnPhần đầu tiên cháu nghe được là nhà thơ nói rằng bác ấy rất ấn tượng là tại sao những nhà khoa học của Xô Viết là những nhà khoa học hàng dầu thế giới nhưng họ lại sống vô cùng giản dị.
nnCòn phần tiếp theo cháu còn nhớ là nhà thơ kể lại cô giáo của bác hỏi: "Nhà em có những ai?". Thì bác cũng chỉ nghĩ rằng đó là một buổi luyện tiếng Nga bình thường thôi. Bác đã trả lời rằng nhà có những người này... Ngày hôm sau, bác Trần Đăng Khoa thấy cô giáo mang rất nhiều quà đến, có cả một tẩu thuốc cho ông của bác. Thật ra ông của bác đã mất từ lâu lắm rồi....
nnPhần cuối cùng thì cháu bận đi học thêm toán nên chẳng nghe được.

nnBác Trần Đăng Khoa ơi! Cháu hi vọng là bác có tham dự diễn đàn này và sẽ kể lại cho cháu nốt câu chuyện của bác. Các cô chú khác cũng có thể kể nốt giúp cháu nhưng cháu vẫn thích bác Trần Đăng Khoa kể hơn. Vì đây là câu chuyện của bác nên sẽ có những cản xúc dâng trào làm cho câu chuyện càng hay.

Andre Plentinov 13-11-2009 21:59

Hình như ngày thứ 7 tuần trước trên VTV! hay VTV# có diễn ra chươngh trình giao lưu về "TÌnh Thầy trò Xô Việt" thì phải! Chỉ tiếc là cháu phải đi học thêm nên không thể theo dõi được. Có cô chú nào đã xem chương trình này không, kể cho cháu với!

Dang Thi Kim Dung 13-11-2009 23:06

Sao lại thế? Tôi nghe thông báo rằng chương trình này sẽ có, nhưng vào đầu tháng 1 năm 2010 cơ! Không biết có đúng không? Có ai biết chinh xác không? Trả lời giúp với nhé. Cám ơn nhiều!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:17.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.