Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Văn học (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Em muốn tìm văn học Xô Viết (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1840)

Andre Plentinov 03-07-2009 21:24

Em muốn tìm văn học Xô Viết
 
Trong tập sách truyện của em thì có cả thay năm quyển văn học Nga và bốn quyển là văn học Xô Viết. Và trong số bốn quyển sách đó thì có ba quyển văn học thiếu nhi đều mang nội dung tươi vui, hóm hỉnh và giàu trí tưởng tượng. Vậy xin hỏi có ai biết quyển sách văn học thiếu nhi Xô Viết nào có nội dung thật cảm động như quyển "Heidi" (cuốn sách văn học Thụy Sỹ em thích nhất) thì làm ơn cho em biết,

Nina 04-07-2009 05:48

Mình lại chưa đọc quyển "Heidi" - chắc tại quá tuổi thiếu nhi lâu rồi :), nên chỉ có thể đoán mò mà ... tư vấn cho bạn các tác phẩm của nhà văn Anatoly Aleksin - vì lý do cá nhân thôi, là có thời kỳ mình rất thích nhà văn này. Bây giờ chắc tại quá tuổi nên ... lâu rồi chưa đọc lại.

Một số tác phẩm của ông bằng tiếng Nga có thể đọc và/hoặc tải ở đây
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/

Theo mình nhớ, một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, ví dụ - Đứa con muộn màng, Người thứ ba ở hàng thứ năm, và một số tác phẩm khác nữa. Tuy nhiên bây giờ mình cũng không biết tìm chúng ở đâu - nên nói đại - đến thư viện nào to to tìm thử xem bạn nhé.

USY 04-07-2009 07:01

Trích:

Nina viết (Bài viết 33244)
Mình lại chưa đọc quyển "Heidi" - chắc tại quá tuổi thiếu nhi lâu rồi :), nên chỉ có thể đoán mò mà ... tư vấn cho bạn các tác phẩm của nhà văn Anatoly Aleksin - vì lý do cá nhân thôi, là có thời kỳ mình rất thích nhà văn này. Bây giờ chắc tại quá tuổi nên ... lâu rồi chưa đọc lại.

Một số tác phẩm của ông bằng tiếng Nga có thể đọc và/hoặc tải ở đây
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/

Theo mình nhớ, một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, ví dụ - Đứa con muộn màng, Người thứ ba ở hàng thứ năm, và một số tác phẩm khác nữa. Tuy nhiên bây giờ mình cũng không biết tìm chúng ở đâu - nên nói đại - đến thư viện nào to to tìm thử xem bạn nhé.

"Mưa trong thành phố lạ" Tanhia nhà mình đã post lên diễn đàn rồi Nina ơi:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1167
Ngoài ra trên NNN còn có "Chó hoang Đin-gô", cuốn tryện rất hay do bạn Weekdayman post:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=133
Và "Thời thơ ấu gian khổ của Iamin Muxtaphin" bạn Cá Măng đã post:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=168

Andre Plentinov 04-07-2009 12:00

Em không biết tiếng Nga dù rất muốn học. Còn truyện Heidi thì bây giờ được bán ở rất nhiều hiệu sách. Nhiều người không đọc nó vì đó là truyện trẻ con. Nhưng ai đọc xong cũng khen hay. Hơn nữa em muốn tìm quyển sách đã được xuất bản sang tiếng Việt có nội dung cảm động chân thành như câu truyện Heidi thôi chứ không bảo các anh chị phải đọc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các anh chị.

Andre Plentinov 01-09-2009 16:15

Và cuối cùng em đã tìm được một cuốn. Các anh chị đã đọc "Timua và đồng đội" chưa? Hay không thể nói! Anh chị nào thử đăng bài lên xem. Hiện tại em chưa mua sách. "Timua và dồng đội" em đọc ơ thư viện Hà Nội.

hungmgmi 01-09-2009 16:24

Nếu Andre Plentinov đã đọc Timua và đồng đội thì nên tìm đọc cả Bí mật quân sự nhé.

victory1945 14-09-2009 00:20

Andre Plentinov có thể cho mình biết cuốn "Timua và đồng đội" ở phòng đọc hay phòng mượn không. Mình có thẻ đọc ở đó đã 6 năm và trong 2 năm đầu đã lục tung cả khu văn học Xô Viết mà không để ý thấy quyển đó. Cảm ơn bạn.
Ah hình như ở phòng đọc hồi trước có quyển "Pháo đài Bret", đâu như vài năm trước mình có mượn đọc dở, giờ bận quá không có thời gian làm thẻ đọc nên chưa đọc lại được, nếu có thời gian thì bạn thử qua đọc xem.
Tiện thể chú hungmgmi có thể cho cháu biết "Bí mật quân sự" có thể tìm ở đâu không ạ? Cháu cảm ơn chú.

Andre Plentinov 15-09-2009 16:07

Trích:

victory1945 viết (Bài viết 37785)
Andre Plentinov có thể cho mình biết cuốn "Timua và đồng đội" ở phòng đọc hay phòng mượn không. Mình có thẻ đọc ở đó đã 6 năm và trong 2 năm đầu đã lục tung cả khu văn học Xô Viết mà không để ý thấy quyển đó. Cảm ơn bạn.
Ah hình như ở phòng đọc hồi trước có quyển "Pháo đài Bret", đâu như vài năm trước mình có mượn đọc dở, giờ bận quá không có thời gian làm thẻ đọc nên chưa đọc lại được, nếu có thời gian thì bạn thử qua đọc xem.
Tiện thể chú hungmgmi có thể cho cháu biết "Bí mật quân sự" có thể tìm ở đâu không ạ? Cháu cảm ơn chú.

Tất nhiên rồi! Nếu anh muốn tìm Timua và đồng đội thì anh phải làm như thế này:
- Phòng đọc thiếu nhi ở tầng 4 ấy thì đối diện ngay với cửa ra vào của phòng đọc (khác với cửa ra vào của phòng mượn) là một tủ sách thấp.
- Anh tìm ở ngăn thứ nhất (nếu không có thì chắc là ngăn thứ hai) thấy quyển nào màu xanh xanh tim tím là tủ sách văn học Nga tập 15 thì đấy là Timua và đồng đội.
Nhưng các anh chị biết không (cái này là nói với tất cả mọi người trong diễn đàn)? Khi đọc Timua và đồng đội ở thư viện thì em thấy hơi buồn ngủ. Đó là vì đêm qua đi ngủ muộn còn sáng thì dậy sớm đó.

Andre Plentinov 15-09-2009 17:08

Trích:

Nina viết (Bài viết 33244)
Mình lại chưa đọc quyển "Heidi" - chắc tại quá tuổi thiếu nhi lâu rồi :), nên chỉ có thể đoán mò mà ... tư vấn cho bạn các tác phẩm của nhà văn Anatoly Aleksin - vì lý do cá nhân thôi, là có thời kỳ mình rất thích nhà văn này. Bây giờ chắc tại quá tuổi nên ... lâu rồi chưa đọc lại.

Một số tác phẩm của ông bằng tiếng Nga có thể đọc và/hoặc tải ở đây
http://www.lib.ru/PROZA/ALEKSIN/

Theo mình nhớ, một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, ví dụ - Đứa con muộn màng, Người thứ ba ở hàng thứ năm, và một số tác phẩm khác nữa. Tuy nhiên bây giờ mình cũng không biết tìm chúng ở đâu - nên nói đại - đến thư viện nào to to tìm thử xem bạn nhé.

Dù chị chưa đọc quyển Heidi nhưng em sẽ đăng lên nếu chị thích (tất nhiên là sau khi đăng một loạt các truyện) bởi dù sao em nghĩ cũng nên chia sẻ quyển sách yêu thích nhất của mình cho mọi người, dù nó là văn học Thụy Sĩ .


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:06.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.