![]() |
Xác định giống của nick
Làm sao xác định giống của nick trên NNN?
Quá dễ, phàm là tận cùng bằng nguyên âm - giống đực; phụ âm a - giống cái; còn lại - trung. Này nhé: Giống đực: Admin, Vius, Hongducanh, nthach,TVL,Tudinhhuong, Huonghongvang. Siren, Vuanh... Giống cái: Zima,Chaika, Foryttia, Tanhia, Anka, Kazanka, Mikola, Ho gia, Michanămba... còn giống trung: Hungmgmi, USY, Hoamay... Có gì chưa phải??? ...các bạn thêm vô.... |
Trích:
.Thế này thì phải xét lại ngay. Hoa may , Phan hoamay...cho vào giống trung, em đảm bảo cả 2 bạn sẽ la oai oái. |
Hiii bác Micha ơi !!! vậy nick 001,9113, @@@...là giống gì bác nhỉ???:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Trích:
Em đồng ý, với điều kiện bác định nghĩa rõ ràng giúp em: Ngoài cách "nhìn đuôi gọi tên" ra, hihi thế nào là giống đực/ giống cái/ giống trung? đặc trưng nhận biết chúng? .. và còn vài théc méc nữa, em sẽ liệt kê tiếp sau này :emoticon-0116-evilg Có vẻ nhiều nick thuộc giống cái quá bác nhỉ!! toàn những người "Lổi tiếng" nữa chứ! hehe :emoticon-0136-giggl |
dangkiena3 thì thế nào nhỉ, nửa kỹ thuật số à?:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Trích:
Hogia: Ơ thế ra em là giống cái à? Em lại giật mình lần nữa. Hic! Thường danh từ trong tiếng Nga có tận cùng là nguyên âm a thì là giống cái. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ khi giống của danh từ không phân chia theo hình thái mà là ngữ nghĩa, ví dụ: папа, юноша... (bệnh của em là bệnh nan y, không chữa khỏi được :emoticon-0106-cryin) Vậy em xin đổi giống được không bác Mì Chả? :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Già rồi thì nó lẫn mà. Vấn đề còn lại ở đây là có những người lưỡng tính vì nick khi thì ở giống đực ( Tiger... ), giống trung ( USY... ) lúc lại là giống cái ( già, RIA... ) |
Hohoho,zậy em đoán 3N nhà ta nhiều người chuyển đổi giới tính lắm nha!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Trích:
|
Hai tóc hoe vào mạng rồi chụm đầu tán gẫu, một nàng khoe:
- Mày ơi, tao vừa tìm thấy trang web hay kinh khủng, mà a, toàn đồ ăn uống được mà bọn mình khoái khẩu nhá. - Xem nào. Ừ nhỉ: bánh mì đen, bánh blin lại nóng nữa mới khiếp chứ, rồi cá vobla này, trứng cá hồi, thịt nướng nữa...toàn những thứ chỉ nghe kể chứ chúng mình chưa được nếm bao giờ nhá...Ôi! mê tơi, tâm hồn ăn uống của tao nó lay động rung chuyển quá mày ạ. - Xem tiếp đi nào. Lại còn cả mấy anh memb rất trẻ trung, đẹp zai lại có tâm hồn ăn uống như tụi mình nữa đấy. - Đâu nào? - Thì đây này, anh Hồng mà lại là Hồng tận bên Đức nhập về nha, đích thị là quả hồng chín mọng, đỏ thắm rồi. Ngon thế...chẹp, chẹp. - Anh Catô...là viết tắt của Calittô hay sao í, anh này chuyên đá bóng chắc to khoẻ như anh Beckhăm mà tao mơ ước đấy mày ạ. - Ừ! Anh Mì chả này chắc chắn là ở miền Nam rùi, quanh năm ăn mì với chả cũng ớn nhỉ, mà a, mỗi ngày lại xơi luôn năm tô đến ba tô cơ, không như anh Hung mì gà mày ơi, mì với thịt gà thì tuyệt cú mèo, tao cũng thích lém. - Ơ! Thế còn anh Ly Mì- sa là món gì mày nhỉ. Ly thì chắc là liên quan đến đồ uống nhậu nhẹt rồi. - Có thế mà không biết. Này nhá: Mì là mì, sa là cát(Tàu khựa gọi thế) mà cát viết tiếng Anh cat là con mèo, biết chưa? - Dưng cơ mà ai lại đi ăn mì với thịt mèo bao giờ? - Ngốc ạ, mèo với Hổ chả khác gì nhau, mèo là tiểu hổ, anh ấy ăn mì với thịt hổ đấy mày ạ. - Còn anh kia mới hấp dẫn mày ơi, cái anh Cóc ngoại í, cóc Campuchia mà đem ngâm dấm, ít muối ớt nhỉ... - Eo ơi, mày làm tao cứ nuốt nước bọt từng cục...từng cục...Ngon thế... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.