![]() |
Đá
Sáng nay trên đường đi "tác nghiệp" nhà cháu lạc vào đây, thấy đẹp nên chụp mời các bác xem ạ:
http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609005.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609006.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609008.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609016.jpg |
|
Vẫn thiếu một loại đá nữa, đây là loại đá nhảy, có xuất xứ từ Hải Dương, không biết Siren có không?:emoticon-0136-giggl
|
Ý bác Hungmgmi là hòn đá biết cười này phải ko?
http://i727.photobucket.com/albums/w...ptemNga050.jpg 1-0 nhé! Gi gỉ gì gi, cái gì cũng có!! Cả nhà xem thêm cái này nữa nhé! http://i727.photobucket.com/albums/w...h210609021.jpg |
Góp với Siren mấy ảnh đá quý được trưng bầy ở Hội Hoa Xuân Tết Kỷ Sửu Tao Đàn TP HCM
http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03029.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03031.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03033.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03032.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03034.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03035.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03037.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03036.jpg |
Đá cảnh
Những viên đá với đủ loại hình thù dường như trở nên sống động khi chúng được đặt ở những vị trí phù hợp. Đó là những viên đá cảnh.
Nghề chơi đá cảnh cũng thật lắm công phu. Trước hết phải cất công rong ruổi leo núi, trèo đèo, lội suối tìm... đá. Tìm được một viên hợp nhãn là mừng như bắt được vàng. Đá đem về, chất đầy một góc sân http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/dacanh.jpg Nguyên tắc cơ bản hàng đầu của thú chơi đá cảnh là phải giữ nguyên hình dạng của đá, bất kỳ một sự can thiệp hoặc gia công đục đẽo, tô vẽ nào thêm vào viên đá là nó không còn giá trị. Viên đá nào càng cứng càng quý, bởi độ cứng giúp cho đá không biến hình, không nứt đồng thời tạo nên độ bóng cho đá. Về sắc màu, đá cảnh thường là các màu: xanh, xanh đen, đen, tím, vàng nâu… Để chọn một viên đá cảnh đắc ý không hề là chuyện đơn giản, phải có hình thù lạ và đẹp, phải có độ cứng và vân sắc nổi, viên đá phải bóng, nếu tạo ra âm thanh khi gõ vào thì lại càng quý. Có lẽ, những viên đá vô tri vô giác đã được những người sưu tập đá, qua con mắt và bàn tay nghệ thuật của họ, thổi linh hồn vào chúng, làm cho chúng trở nên sinh động và mê hoặc. http://i399.photobucket.com/albums/p...ikavn/keda.jpg Trong Hội Hoa Xuân Kỷ sửu Tao Đàn, CK chộp được một số đá cảnh dự thi rất thú vị. Mời mọi người thưởng thức "Trầm tư" http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/tramtu.jpg "Tiên Tử" http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/tientu.jpg "Nguyện cầu" http://i399.photobucket.com/albums/p.../nguyencau.jpg "Áo cà sa" http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/aocasa.jpg |
Đá cảnh
"Nhớ bạn"
http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/nhoban.jpg "Làm tổ" http://i399.photobucket.com/albums/p...kavn/lamto.jpg "Chiếc lá cuối cùng" http://i399.photobucket.com/albums/p...lacuoicung.jpg "Bước valse lẻ loi" http://i399.photobucket.com/albums/p...valseleloi.jpg "Chân dung" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/chandung.jpg "Cà phê một mình" http://i399.photobucket.com/albums/p...phemotminh.jpg |
Mấy tảng đá trang trí trong Hon Dau Resort tại Đồ Son
http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0044.jpg "Một lần đến dễ gì quên Ở đây giọt nắng cũng mềm như hoa..." Thơ trên đá xuất hiện ở Cát Bà 2 năm trước đây... http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_5471.jpg Sau nhiều tranh luận, cuối cùng người ta đã quyết định xóa hết bằng sơn. Cho đá trở nên thơ hơn... http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0472.jpg Cũng là "đá cảnh" - hai hòn đảo có thể nói là ở cực tây của Việt Nam - Từ Gành Dầu ở cực tây của Phú Quốc nhìn ra khơi theo hướng tây: Hòn Bàn http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_1341.jpg Hòn Hải tặc, có dáng dấp một con chuột http://i220.photobucket.com/albums/d...DSC_1344-1.jpg |
Trích:
- ... Tiếng tăm càng lòi cái ngu/ Viết thơ tán gái bội thu mười bài/ Dụ ả ra tận Bãi hai/ Cát Bà đảo ngọc trổ tài bút nghiên/ Sơn trắng sơn đỏ sơn đen/ Bôi đầy vách đá ký tên đàng hoàng/ Tây ba lô cũng hốt hoang (hoảng)… Hơn một tuần nay, dân văn chương Hải Phòng đang truyền tay nhau một bài thơ lục bát. Bài thơ có tựa đề: “Mới phát hiện núi bài thơ ở Cát Bà” ký tên... Trên đây, tôi chỉ dẫn ra mấy câu thơ phần cuối có tính chất thông tấn đã được kiểm chứng để mở đầu cho bài viết này. Bài thơ trở nên hấp dẫn do cách viết hóm hỉnh ở dạng Bút tre, khắc hoạ chân dung kiểu Xuân Sách. Nhưng nội dung của nó, thì khiến người đọc ai cũng phải lắc đầu: Nếu là chuyện có thật thì buồn quá, nó liên quan đến tư cách của nhà thơ, cốt cách của những tâm hồn được mệnh danh là thi sĩ. Sáng ngày 8/6 vừa rồi, tôi (Dư Thị Hoàn) và hai bạn thơ Nguyễn Phước Giang (Hội nhà văn Hải Phòng), Bùi Chát (Sài Gòn) ra vãn cảnh đảo Cát Bà. Dọc con đường lan can lượn theo vách núi từ Bãi tắm 3 đến Cát Cò 1 rồi thông ra Cát Cò 2. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên thấy rất nhiều bài thơ bằng sơn trắng sơn đỏ sơn đen viết rải rác trên vách đá. Chữ viết trung bình to bằng hai bàn tay. Có bài thơ viết nắn nót thẳng hàng, có bài lem nhem chữ chen chúc xiêu vẹo, diện tích rộng bằng mảnh chiếu đôi... Cả ba chúng tôi chăm chú đọc... Hỡi ôi, sao lại có loại thơ ẩm ương thế này và mỗi lần đọc to lên lại ôm bụng cười phá ra! Ví dụ: Em tắm... Em trút bỏ xiêm y lộng lẫy Phố len chân hào nhoáng bề ngoài Chiều bãi biển làm mắt anh tê dại Đường cong em như một lâu đài! Bùa yêu Thơ tình bán chẳng ai mua Khắc lên vách đá làm bùa để yêu Cho ta xanh lại buổi chiều Và bao trai gái mới yêu lần đầu. Có cả bài thơ như một “tuyên ngôn” cho hành vi “xuất bản” này nữa: Nếu Nếu chỉ có cơm ngon và áo đẹp Trong vi-la biệt thự gắn điều hoà Thì núi đá vẫn chỉ là núi đá Biển non tơ thành một mụ già Thi sĩ thổi hồn mình vào vách đá Núi sẽ non biển hoá ngọc ngà Và em ạ người già không có tuổi Như buổi chiều mình mới tập yêu. Cứ như thế cách vài chục mét là gặp một bài thơ, hơn một chục bài, viết bởi nhiều lần vào thời điểm khác nhau: ngày 25, 26, 28 tháng 5 năm 08. Thấy ký tên là XT tôi đã ngờ ngợ... Cho đến khi một bài thơ có họ tên đầy đủ xuất hiện: Bài thơ nói dối Ôi mãnh liệt và nồng nàn như biển Em không say mà sóng đổ xô bờ Trời im lặng ô kìa mây nổi bão Đêm giật trái tim hỏi vì sao? 25-5-08 TN HP ...Mặt mũi Phước Giang bỗng ngay thuỗn ra, lắc đầu quầy quậy và lặp đi lặp lại chỉ mấy tiếng: thôi chết rồi! thôi chết rồi! Thấy tôi há hốc mồm ra, Bùi Chát cứ gạn hỏi, tôi đành thú nhận chua chát: hai tác giả này là thi nhân Hội Hải Phòng đấy! Trong óc tôi hiện dần lên ba chữ X.T, (61 tuổi, mới được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam cuối năm ngoái) và T.N (58 tuổi) mới tặng tôi tập thơ thứ ba tháng trước (do chính ông T vẽ bìa), cũng đang nộp đơn xin vào Hội Nhà văn VN. Hình tích hai người được xâu chuỗi bởi những bài thơ trên vách đá. Choáng váng! và thất vọng! đó là cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi gặp phải sự cố núi bài thơ này. Đứng bên cạnh chúng tôi khi đó còn có mấy cô du khách người châu Âu dương ống kính máy ảnh lên mảng thơ sơn lem nhem trên vách đá với vẻ hiếu kỳ pha lẫn kinh dị... Bởi tính chất ly kỳ, khó tin vì không tiền (nhưng chưa chắc) khoáng hậu của nó, Nguyễn Phước Giang nẩy ra ý định ghi vài tấm hình kiếm câu chuyện về làm quà cho ông xã tôi (Trịnh Hoài Giang). Nhưng câu chuyện không chịu dừng lại ở đó, nó như dịch lợn tai xanh (ví von của ông Vũ Hiển) lan rất nhanh trong làng ngoài ngõ. Một số bạn bè đến tôi để xác minh sự việc, thi hữu Trần Lưu, Vũ Hiển tuyên bố phê phán hành vi mà các ông cho là vô văn hoá và bộc lộ nỗi bức xúc vì “con sâu bỏ rầu nồi canh” cả làng thơ Hải Phòng. Nhà thơ Thi Hoàng là người giới thiệu X.T vào Hội nhà văn VN thì muốn khoanh vùng ngay chuyện đó đi, bởi xấu chàng thì hổ ai? Nhà thơ Vũ Thị Huyền thì cho rằng kể cả thằng say (rượu) đi nữa cũng không ai leo lên thềm nhà hát lớn mà đái, có điều nói thế nào để kẻ say thơ này nghe ra mà không mất lòng mới là điều khó. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên lại cho rằng đó chỉ là sự dại dột và mắc bệnh “sao” đáng thương thôi, chứ ngay cả nhà vua Lê Thánh Tông cũng không tự (là do dân) khắc thơ mình lên núi đá cơ mà. Trong khi đó cũng có những ý kiến không kém phần mỉa mai. Trần Thi cho rằng: Biết đâu, đây là một sáng kiến hay trong ngành du lịch cần tham khảo... Phong Lưu: Đừng nhân việc này mà hành hạ người có công viết những bài thơ lên vách đá... Thu Hoài lại nghĩ: Người nào viết thơ lên vách đảo cũng thật hồn nhiên và yêu đời mà thôi... Nhưng một số bạn thì phân tích hành vi theo luật như Khải Nguyên, Chung NY... Còn ông Tô Hoàng Vũ - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải phòng lại quay ra trách cứ tôi (truyền lời qua ông xã): “Suy cho cùng là tại chi hội trưởng Chi hội thơ không tổ chức cho anh em có cơ hội xả thơ thường xuyên, đến nỗi bức xúc quá anh em phải xả lên vách núi đấy mà..”. Mặc dù chỉ là câu đùa vui thôi, nhưng cũng phải thừa nhận một hiện trạng si thơ, “thủ dâm”... thơ và bội thực thơ của giới cầm bút hiện nay. Sự kiện này cũng đã được rất nhiều ý kiến trao đi đổi lại sôi nổi trên các trang mạng, trong đó có blog của nhà thơ Hoài Khánh - phó Tổng thư ký Hội nhà văn Hải Phòng, trang web của kiến trúc sư Minh Trí - chi hội phó Chi hội thơ Hải Phòng... Câu chuyện này cứ râm ran lan toả, cùng lúc xuất hiện nhiều thư tịch gửi đi nhiều ngả từ những chữ ký chính danh và nặc danh, gây nhiều thông tin nhiễu loạn và nguy cơ mất đoàn kết. Nhiều hội viên đề nghị tôi tổ chức cuộc họp đi đến kết luận, và biện pháp giải quyết, nhưng ngộ nhỡ ông X.T và bà T.N tuyên bố hùng hồn: “đó là việc riêng của chúng tôi với huyện Cát Bà, ai khiến các người bận tâm thì sao?”. Trước sự việc này, tôi có nhắn tin qua điện thoại di động cho XT: “Chuyện thơ ở Cát Bà không bình thường chút nào, tôi muốn nghe nói, thế nào?” không thấy hồi âm, tôi hoàn toàn bất lực. Nghe nói trong buổi sinh hoạt thường kỳ vào đầu tháng 6 của Câu lạc bộ thơ Cung văn hoá hữu nghị Việt- Tiệp, chính thi sĩ X.T đã hớn hở khoe: “tôi sáng tác được rất nhiều thơ trong dịp ra chơi Cát Bà vừa rồi, sáng tác đến đầu tôi liền viết lên vách núi đến đó. Khi viết có cả những du khách nước ngoài rất thích thú quay phim chụp ảnh những bài thơ của tôi...” (buổi sinh hoạt ấy có chứng kiến của nhà thơ Phạm Ngà - chủ nhiệm CLB). Tất nhiên, những dòng sơn nham nhở rồi sẽ được các cơ quan chức tháo gỡ, xoá nó đi, xoá bằng cách gì để không để lại vết hoen ố ở nơi thắng cảnh danh lam là chuyện dĩ nhiên. Nhưng tàn dư của hiện tượng này khó có thể phai nhạt trong tâm thức của những ai đã một lần được chứng kiến. Điều hệ trọng hơn nữa là danh hiệu nhà thơ kiểu này vốn đã xuống cấp lại một lần nữa bị xã hội rẻ rúng. Hải Phòng 22/6/2008 |
Có một bức ảnh bác Geo chụp người ta đã dùng sơn bôi xóa các bài thơ, ai bôi xóa vậy bác, hay là phường lòi tói đã tự "đem vôi quét trả đền":emoticon-0116-evilg?
|
Trích:
Và những con thuyền rồng bằng đá serpentin cầu kỳ này lại bình yên rẽ sóng... http://i220.photobucket.com/albums/d...thuyendann.jpg |
Một số đá quý và đá cảnh trưng bày trong Ruby Pllaza, Hà Nội
Đá Trời (tectit). Một số viên đã được mài và đánh bóng.
http://i220.photobucket.com/albums/d..._1123jpgnn.jpg Hồng ngọc (ruby) trong đá hoa (còn gọi là cẩm thạch) http://i220.photobucket.com/albums/d..._1124jpgnn.jpg Spinel trong đá hoa http://i220.photobucket.com/albums/d..._1125jpgnn.jpg Cầu nguyện http://i220.photobucket.com/albums/d...guyencaunn.jpg Canxedon http://i220.photobucket.com/albums/d..._1130jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1134jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1135jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1136jpgnn.jpg Tinh đám thạch anh tím (amethyst) http://i220.photobucket.com/albums/d..._1137jpgnn.jpg |
|
|
Một số mẫu đá quý, đá cảnh của Địa Kim Châu Co., Ltd
Giám đốc công ty, anh Phạm Tường Minh đã nhiệt tình giới thiệu với Geo về bộ sưu tập đá đặc sắc của công ty anh. Qua câu chuyện thấy anh thật nhiệt tình và đam mê với lĩnh vực hoạt động mới mẻ này. Và tuy không phải là nhà địa chất, anh đã tự tìm tòi, học hỏi nhiều và đến nay hiểu biết của anh về đá thật đáng khâm phục. Dường như mọi viên đá trong gian trưng bầy của công ty (tại Ruby Plaza 4 Floor - 44 Le Ngoc Han, Hanoi) với anh đều như có hồn, hay đúng hơn các anh đã thổi hồn vào từng viên đá vô tri... http://i220.photobucket.com/albums/d..._1153jpgnn.jpg Quả cầu bằng gỗ hóa thạch, một loại thân gỗ đã được khoáng chất silicat thay thế hoàn toàn. Rất đẹp và quý. http://i220.photobucket.com/albums/d...jpgcaugonn.jpg Thạch tửu http://i220.photobucket.com/albums/d..._1155jpgnn.jpg Một mảnh tách ra từ khối Đại Lam Ngọc khổng lồ, nặng 15 tấn, thuộc sở hữu của Tập đoàn Vàng và đá quý Doji http://i220.photobucket.com/albums/d...ilammgocnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1159jpgnn.jpg Helo! http://i220.photobucket.com/albums/d..._1161jpgnn.jpg Nguyệt vọng http://i220.photobucket.com/albums/d..._1158jpgnn.jpg Sóc vọng http://i220.photobucket.com/albums/d...62jpggaunn.jpg |
Tiếp...
Tinh hốc thạch anh tím (Amethyst) http://i220.photobucket.com/albums/d..._1163jpgnn.jpg Chú Misa http://i220.photobucket.com/albums/d...ggauMisann.jpg Ngư ông http://i220.photobucket.com/albums/d...pgnguongnn.jpg Hoa đá http://i220.photobucket.com/albums/d...jpghoadann.jpg Hòa Bình http://i220.photobucket.com/albums/d..._1166jpgnn.jpg Linh vật Phương Đông http://i220.photobucket.com/albums/d..._1168jpgnn.jpg |
Tiếp...
Không phải tượng Bayon, nhưng cũng có đến 3 mặt, nhưng 3 mặt khác nhau. Trước thể có thể thấy mặt hoa (không có da phấn) :emoticon-0136-giggl. Khối khoáng vật corindon lớn này có độ cứng 9, cùng thành phần với Saphir và Ruby, nhưng kém may mắn hơn vì không có màu sắc đẹp để được liệt vào hàng ngọc. Tất nhiên, chạm khắc trên chất liệu này cực kỳ khó khăn do độ cứng của nó chỉ sau kim cương! http://i220.photobucket.com/albums/d..._1169jpgnn.jpg Mặt thiếu nữ nhìn bên với nhiều hoa trang trí http://i220.photobucket.com/albums/d..._1171jpgnn.jpg Mặt thiếu nữ nhìn nghiêng http://i220.photobucket.com/albums/d..._1172jpgnn.jpg Còn đây là mặt... :emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d..._1170jpgnn.jpg Lưỡng ngư http://i220.photobucket.com/albums/d..._1173jpgnn.jpg |
Đi tiếp gian trưng bày khác ở Ruby Plaza...
Một quả cầu khác làm bằng gỗ hóa thạch có các đường vân rất đẹp http://i220.photobucket.com/albums/d..._1175jpgnn.jpg Những quả cầu trong http://i220.photobucket.com/albums/d..._1176jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1177jpgnn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d..._1178jpgnn.jpg Lại ra ngoài trời, nơi có khối Đại Lam Ngọc của tập đoàn Vàng và đá quý Doji http://i220.photobucket.com/albums/d...ilamngocnn.jpg Cạnh đó có đặt bộ bàn ghế bằng đá vôi sọc dải tuyệt đẹp của Sơn La. Đá này có tuổi Devon muộn, cách này gần 400 triệu năm. Đây là chiếc ghế trong bộ bàn ghế đá độc đáo đó. http://i220.photobucket.com/albums/d..._1184jpgnn.jpg |
SƯU TẬP MẪU ĐÁ VÀ KHOÁNG VẬT CỦA ANH HỒTÍCH CHÂU
SƯU TẬP MẪU ĐÁ VÀ KHOÁNG VẬT
CỦA NHÀ SƯU TẬP HỒ TÍCH CHÂU Anh và tôi găp nhau tình cờ, tại thành Rennes trên đất nước xa xôi dưới trời Âu. Và rồi, giữa chúng tôi đã hình thành một tình bạn, tình anh em thân thiết. Tinh cảm đó lớn dần theo năm tháng, và cho dù không thư từ qua lại thường xuyên thì chúng tôi cũng đã luôn nghĩ về nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất, nhớ về nhau với những kỷ niệm không phai mờ. Ngày đó, anh đã không còn là một quân nhân, còn tôi – vẫn đang tu nghiệp nâng cao tay nghề địa chất. Cuối năm 2008, sau 18 năm, tôi lại có dịp trở lại Pháp. Từ Paris tôi không thể không đáp tàu cao tốc về Rennes với mục đích chính là thăm anh và gia đình. Anh đón tôi tại ga Rennes, nơi anh từng tiễn tôi về năm nào. Lần này, anh đưa tôi về theo tàu điện ngầm – phương tiện giao thông mà hồi trước lúc tôi ở đó còn chưa có. Căn hộ nơi anh ở vẫn như xưa, ấm cũng với những bức tranh sơn dầu thật đẹp. Tôi như được trở lại nhà mình. Và thật cảm động, trong 1 góc phòng khách, anh trưng bày một Sưu tập đá và khoáng vật phong phú. Anh đã dày công sưu tầm, trao đổi, mua và gia công chúng. Anh nâng niu từng mẫu vật dù to, du nhỏ. Anh sắm kính lúp, bộ khoan, đánh bóng… Anh đã tỉa tót cho từng tinh thể, từng hóa thạch thêm lung linh, sáng đẹp. Bộ sưu tập đó, như anh nói, là kết quả tình bạn của anh và tôi. Anh nói, nếu không gặp tôi - nhà địa chất từ đất nước sang, anh đã không có cái thú chơi đá và khoáng vật như thế. Tôi biết, để có chúng, anh đã bỏ ra không ít tiền từ đồng lương công chức không mấy dư dật của mình. Và trên hết, anh đã bỏ ra biết bao tâm sức để gia công, chăm sóc những mẫu đá vô tri. Và khi tôi đến, chúng đã đều như có hồn, tất cả. Tôi như gặp lại chúng, dù “chúng tôi” chưa quen biết nhau bao giờ. Anh Châu ơi, em xin phép giới thiệu một phần bộ sưu tập của anh lên trang WEB để mọi người được chung vui, ngắm nghía cùng anh. Còn với anh, em chỉ biết nói lời Cảm ơn tự đáy lòng. http://i220.photobucket.com/albums/d...0vat/Gypce.jpg "Hoa hồng" từ thạch cao, mẫu Bắc Phi[/I] http://i220.photobucket.com/albums/d...ecopyjpgnn.jpg Tinh hốc Agat http://i220.photobucket.com/albums/d...agonite400.jpg Hoa và trái trắng kết từ tinh thể Aragonit http://i220.photobucket.com/albums/d...oritejpgnn.jpg Tinh đám Fluorit |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.