Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Các bác tính giùm em với ......!! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1798)

Corleone 16-06-2009 16:36

Các bác tính giùm em với ......!!
 
Suy nghĩ từ từ thôi nha, coi chừng bị điên đó. 4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25,000. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10,000 (vậy là tổng cộng 30,000). Ông chủ thối lại 5,000. Thằng thứ 4 giữ 2,000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1,000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9,000. (9,000 x 3 = 27,000), cộng với 2,000 thằng thứ 4 giữ là 29,000. Còn 1,000 kia đâu ?

Siren 16-06-2009 17:16

4 thằng đi uống mà chi có 3 thằng trả tiền, cái 1000 đ ấy thằng thứ 4 được em à.

Cuong 16-06-2009 20:26

Để giải câu đố hay và rắc rối này theo tôi ta phải phân biệt cho rõ cái gì là người thật, việc thật và cái gì chỉ là ảo ảnh. Bắt đầu nhé:
Sự kiện có thật:
1) 3 anh chàng chi ra đúng là: (10,000 - 1,000) x 3 = 27,000 .
2) Số tiền đã trả 25,000
3) anh chàng thứ 4 giữ 2,000 và chỉ giữ đúng 2,000 thôi.
Cả 3 điều trên là thật sự đã xảy ra và cân đối là đúng vì: 25,000 + 2,000 = 27,000
Như vậy không có đồng nào bị mất đi đâu
Vậy "ảo ảnh" ở đây là gì:
Số tiền bỏ ra ban đầu 30,000 tại sao lại phải bằng số tiền thực tế đã bỏ ra là 27,000 cộng với 2,000 mà người thứ 4 giữ ? Điều này là sai. Như vậy ở đây người ta đã đưa 1 kết luận sai để rồi dẫn chúng ta đến 1 hệ quả phi lý (là bị mất đi đâu đó 1,000)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.