![]() |
Quân khu HN đón bác Cả Sài Gòn
Cũng một buổi chớp nhoáng sau giờ làm việc buổi sáng , một số thành viên QK HN hối hả tụ họp tại nhà hàng Thúy Hồng để đón chào bác Cả- Vị đại sứ Hòa bình của QK Sài Gòn ra thăm . Không phải là lính, nhưng rồi bác nào cũng nhanh nhanh chóng chóng nạp ...năng lượng, cười xã giao, bắt tay, ôm hôn(tay) với bác Cả, ầm ầm đến, ào ào đi....cũng thành lính hết!
Thôi thì bác Cả cũng rộng lòng ...thông cảm. Một vài tấm hình do cô cháu BZ và tôi ghi lại làm...kỷ niệm, tặng bác Cả và bà con(thiếu Hổ Già , nên ảnh không ....được như ý): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2637.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2632.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2630.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2635.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2636.jpg |
Bác Mì chả ơi!
Bác đang ở đâu rồi? Quân Khu miền Bắc giấu bác ở đâu mà mấy ngày nay bác im hơi lặng tiếng thế? Giang hồ đồn thổi bác đi chơi Hải Phòng nữa. Lão TBHP tiếp đón bác thể nào mà không cho anh em ăn qua loa, không có ảnh gì nhỉ? Lão TBHP! Hổ đang réo lão đấy. Lão có nhảy mũi không? Hôm trước tiến quân Bắc phạt, không đi được Hải Phòng tiếc hùi hụi... Bác Mì Chả ơi! Khi bác về TP lúc bay ngang qua Dung Quất, nhảy đại xuống chơi với em một buổi nhé! Nhớ bác quá. Bác ưu ái với QK miền Bắc thì cũng phải "Thương lấy miền Trung chứ!" :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands :emoticon-0116-evilg |
Bác Hổ ơi,
Không chỉ mình bác tiếc hùi hụi đâu mà cả " nhà cháu" nữa đới! Buổi trưa thì Siren có 1 vụ tụ tập nên ko được ra chào bác Cả, đến chiều hết giờ lọ mọ đi lấy quà từ bạn đi Nga về, có bao nhiêu thứ: semechki này, váng sữa này, phomas dây này.. gọi cho bác HDA để đưa kính biếu mọi người tụ tập ở HP nhưng mà "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận... đếm tiền"!!!:emoticon-0136-giggl Nhà cháu buồn quá bác Hổ ạ! |
Trích:
Liệu Dung Quất có hy vọng được chia sẻ quà từ Nga về không nhỉ? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0155-flowe |
:emoticon-0150-hands Khi nào bác bay ra HN thi Thông báo cho nhà cháu trước nha ( Phải đặt trước bác ạ- giống như magazin zakazov ý ạ!)
P/S : Tỏi của bác thơm quá, cay quá! ( Nhà cháu phải ăn dè ạ) |
1 - Ra thăm Thủ đô lần này, nhà cháu vô cùng vinh dự đươc diện kiến Admin và các già làng của NNN. Nhân đây xin cám ơn Nhà hàng Thúy Hồng đã tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ trên.
2 - Tranh thủ, nhà cháu cũng cố gắng tìm hiểu, học tập tấm gương Phan đình Rót cùng các bạn học sinh phổ thông, sinh viên đại học...nên không thể cùng các bác NNN đi coi hòa nhạc, triển lãm...và chậm trả lời cho Bác Hổ. 3 - Nhà cháu cũng có nghe thấy Bác HDA buôn dưa với Sirẻn nhưng vì là tài sản riêng của Bác đó nên nhà cháu cũng không dám xin qua loa. Nay lại về với vùng sâu, xin thưa chuyện cùng các Bác. |
Ngày mới vào diễn đàn, Милая_утка cứ nghĩ trong diễn đàn toàn người trẻ, vì thấy các bác nói chuyện với nhau "teen" quá. Hôm nay xem ảnh các bác thấy ngạc nhiên một chút.:emoticon-0100-smile. Nhìn thấy có bác chừng tầm tuổi ông cháu. May mà cháu chưa "thất lễ" lần nào. Hú hồn!
|
Trích:
Theo mình thì khi sinh hoạt diễn đàn hoặc trên mạng nói chung người ta vẫn hay dùng từ "bạn" để làm quen. Mình thấy từ đó rất hay, vì tất cả mọi người đều có thể hợp với từ "bạn". Vì vậy bạn đừng lo lắng gì nhé, không cần phải "hú hồn" đâu :emoticon-0136-giggl. |
Trích:
|
Trích:
|
Mới đầu nhìn ảnh,cháu tưởng người quen nhà cháu chứ.May mà không phải vì bộ đồng phục của bác áo xanh.(nhìn người sang bắt quàng làm họ.:D)Nhân đây cháu xin gửi lời chúc sức khoẻ và may mắn tới tất cả các bác,cũng như các anh chị,bạn bè và các em.
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.