![]() |
CÁC BẠN NGA CỨU SỐNG MỘT NGƯỜI VIỆT NAM BỊ SÓNG CUỐN
PGS TS Trần Công Huấn, giám đốc Chi nhánh Ven biển/ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Chủ tịch hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Khánh Hòa vừa gửi cho Hungmgmi tin này, xin chia sẻ cùng các bác:
CÁC BẠN NGA CỨU SỐNG MỘT NGƯỜI VIỆT NAM BỊ SÓNG CUỐN TẠI BÃI BIỂN CAM RANH Ngày 2.5.2009 một nhóm cán bộ khoa học Nga thuộc Chi nhánh Ven biển (Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga) tổ chức đi nghỉ mát tại Bãi Dài (Cam Ranh). Khoảng 13 giờ, nghe tiếng kêu hoảng loạn và nhiều người chỉ tay ra phía biển, đoán là có người gặp nạn, các bạn Nga đã ngay lập tức cùng lao ra phía chấm đen đang dập dềnh cách bờ khoảng trăm mét. Anh Roman là người đã nhanh chóng tiếp cận được người bị nạn, bế vào bờ để tiến hành sơ cứu. Người bị nạn là một thanh niên khoảng 30 tuổi, đang tắm bị sa vào vùng nước sâu, sóng lớn và bị kiệt sức. Khi được mang lên bờ anh vẫn bị ngất. Được các bạn cùng đi trong nhóm cấp cứu, người thanh niên ói ra nhiều nước, đã tỉnh lại và qua được cơn nguy hiểm. Do không biết ngôn ngữ của nhau, hai nhóm khách du lịch Nga và Việt đã thể hiện những cử chỉ thân thiện với nhau bằng tay, bằng mắt. Khi chia tay, nhóm bạn Việt Nam đã vẫy tay, bày tỏ sự biết ơn những người Nga đã dũng cảm kịp thời vớt được bạn của họ. Các bạn Nga cũng không kịp biết tên nạn nhân và nhóm du lịch ấy đến từ đâu. Hôm đó là ngày nghỉ, bờ biển rất đông. Roman tên đầy đủ là Xvichich Roman Alexeyevich, con trai của TS Xvchich Alexey Andreivich, nguyên đại tá không quân Liên Xô, hiện là phó Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga. Roman năm nay 32 tuổi, cùng vợ là Vika sang Việt Nam nghỉ mát tại Nha Trang. Hôm đó cùng chạy ra biển cứu người và hỗ trợ cho Roman có TS Xubottkin M., TS Rudnhev V. và anh Kuritxưn D. là cán bộ đang công tác tại Chi nhánh Ven biển. http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/roman-1.jpg Anh Roman và vợ tại nhà khách Chi nhánh Ven biển (1/5/2009) |
Thật là dũng cảm, những hố sâu kiểu này rất nguy hiểm. Thường tạo thành lỗ xoáy nên các bãi tắm phải cắm cờ đen để cảnh báo. Bạn Roman này dám ra cứu thì ngoài dũng cảm còn phải bơi rất giỏi, nếu ko cũng sẽ bị cuốn luôn.
|
Một người Nga đã đỡ được bé gái rơi xuống từ tầng 6
Đại diện sở cảnh sát Paris cho biết: Một khách du lịch người Nga đã cứu sống đựoc một bé gái hai tuổi ngã xuống từ tầng 6. Các bác sỹ xác nhận em bị chấn thương ở đầu và ở đùi nhưng tính mạng không còn bị đe doạ. Bé gái hai tuổi này đang chơi với người anh trai lớn hơn mình 1 tuổi trong phòng. Người anh mở cửa sổ cho cô em gái ngồi thõng chân trên bậc cửa và mất thăng bằng. Cô bé kịp bám lấy mép cửa được một lát nhưng sau đó vẫn rơi xuống. Một khách du lịch người Nga đi bộ ngang qua bỗng chú ý đến tiếng kêu thét vọng xuống từ mấy tầng trên. Ông liền chạy đến và cố gắng đón bắt lấy em bé bị ngã, nhờ thế mà cú va đập đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nguồn: ITAR-TASS. |
TS Trần Công Huấn mới gửi tiếp tin, thông báo người thanh niên Nga dũng cảm cứu sống người Việt bị sóng cuốn đã được nhận Giấy khen của Liên hiệp các TC hữu nghị tỉnh Khánh Hoà:
Giao lưu hữu nghị Việt-Nga nhân ngày chiến thắng 7/5 và 9/5 Tối 8.5.2009, tại Nha Trang, Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi “Giao lưu hữu nghị Việt-Nga kỷ niệm các ngày chiến thắng 7/5 và 9/5” và 30 năm thành lập Ban Liên lạc cựu Lưu học sinh Liên Xô tỉnh Phú Khánh, tổ chức tiền thân của Hội Hữu nghị Việt-Nga. Tham dự có Ông Trần Công Phàn, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các TC hữu nghị Khánh Hòa, Ông Nhikolai Ubusev, Tổng lãnh sự LB Nga tại TP Hồ Chí Minh, đại biểu Ban liên lạc các Chiến sĩ Điện Biên tỉnh Khánh Hòa, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường, viện nghiên cứu, các công dân Nga và hàng trăm hội viên của Hội. Phát biểu của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên phủ 7/5/1954, chiến thắng phát xít Đức ngày 9/5/1945 và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân những người đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập dân tộc và hòa bình cho nhân loại. Hội đã tặng hoa và vật kỷ niệm cho 5 đại biểu thay mặt cho 51 cựu chiến sĩ Điện Biên đang sống trên đất Khánh Hòa. Tại cuộc giao lưu, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các TC hữu nghị tỉnh, ông Trần Đức Thắng đã trao Giấy khen cho công dân Nga, anh Roman Xvichich đã dũng cảm cứu sống một thanh niên bị sóng cuốn trong khi đang tắm biển tại Bãi Dài ngày 2/5/2009. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.