![]() |
Lễ hội ở Nga
Ở nước Nga, những ngày lễ lớn trong năm bắt đầu bằng lễ đón Năm Mới, được tổ chức giống như Lễ Giáng sinh ở một số nước khác. Ông già Nôen và nàng Bạch Tuyết đi phát quà cho trẻ em. Trong đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên cây thông được trang trí rực rỡ để ăn tiệc và mở quà. Lễ Giáng sinh ở Nga được tổ chức vào ngày 7/1 vì Giáo hội Chính giáo vẫn theo lịch cũ, chậm 13 ngày soi với lịch được sử dụng ở các nước khác trên thế giới. Lệ Phục sinh, ngày lễ tôn giáo chính trong năm được duy trì rộng khắp ngay cả dưới chính quyền Xôviết. Hội tiễn mùa đông Trước khi bắt đầu mùa ăn chay trước Lễ Phục sinh là những ngày Hội tiền mùa đông - Maslenisa. Trong những ngày này, mọi người được ăn bánh kếp thỏa thích. Tuyết vẫn còn chất đầy trên mặt đất, những những người bạo gan thì vẫn đục lỗ trên mặt sông hồ đóng băng và đắm mình vào nước lạnh buốt. Lễ phục sinh Lễ bắt đầu từ đên khuya trước ngày Chúa phục sinh và kép dài đến tận sáng hôm sau. Lúc nửa đêm, vị linh mục dẫn đầu đám rước tay nâng những ngọn nến sáng rực đi vòng quanh nhà thờ, để tưởng nhớ những người phụ nữ đã đến mộ Chúa Giêsu và phát hiện ra Ngài không còn năm trong đó nữa. Tại cửa nhà thờ, vị linh mục hô to:" Chúa Giêsu sống lại rồi!". Các tín đồ sẽ đồng thanh đáp lại " Ngài sống lại thật rồi!" và ôm hôn những người đứng cạnh. Lễ phục sinh kết thúc vào lúc bình minh, các tín đồ ai về nhà nấy để kết thúc mùa ăn chay bằng bữa điểm tâm với các món ăn đặc biệt trong ngày Lễ Phục sinh và trứng nhuộm màu. Bánh Kulich và paskha có các thành phần cấm dùng trong ký ăn chay. Khách được mời thỏa thê. http://img148.imageshack.us/img148/1...fpaskhadg6.jpg Trên mặt chiếc bánh có hình cây thánh giá, có nghĩa là "Chúa Giêsu sống lại rồi!" Tuần lễ trước Lễ Phục sinh, mọi người ai cũng bận rộn với việc nhuộm trứng. Có người chỉ luộc trứng với vỏ hành để tạo màu lốm đốm vàng và nâu đẹp mắt. Những cũng có những người cầu ký, lấy hết lòng đỏ và lòng trắng trứng qua những lỗ châm kim ở đầu, rồi vẽ những bức tranh tôn giáo hoặc những cảnh vui nhọn lên vỏ trứng. Những quả trứng sẽ được mọi người ăn trong bữa điểm tâm đầu tiên sau mùa chay kéo dài trước Lễ Phục sinh. Hội băng Cái lạnh của mùa đông nước Nga được làm dịu bớt bằng những ngày hội, trong đó người ta tổ chức những cuộc thi điêu khắc trên băng. Đã từ lâu người Nga thích tạc các tòa nhà bằng băng. Năm 1740, Nữ hoàng Anna, người nổi tiếng với những trò đùa độc ác đã ra lệnh phải làm một tòa lâu đài bằng băng trên sông Neva để tổ chức đám cưới cho anh hề của bà. BZ sưu tầm và đánh máy |
Lễ Giáng sinh và Năm mới ở châu Âu thường gắn liền với hình ảnh Ông già Noel hay Ông già Tuyết đi phát quà cho trẻ em ngoan. Nhìn qua thì có vẻ đó là một nhân vật, nhưng thật ra giữa Ông già Tuyết (Дед Мороз) của Nga và Ông già Noel - Santa Claus (Father Christmas, hay còn có tên là Saint Nicholas hay Kris Kringle) của phương Tây có rất nhiều điểm khác nhau. Xin giới thiệu cùng các bạn 10 điểm khác nhau về ngoại hình của hai nhân vật thần thoại này (nghe chừng hình ảnh Ông Tiên hay Ông Bụt của Việt Nam với chòm râu dài và trắng như cước có vẻ giống với Ông già Tuyết của Nga hơn là gióng Ông già Noel:emoticon-0136-giggl):
1. Ông già Tuyết (Дед Мороз) của Nga đi xe tam mã, còn Santa Claus - Ông già Noel (Father Christmas, hay còn có tên là Saint Nicholas hay Kris Kringle) có "phương tiện vận tải" là xe tuần lộc. 2. Ông già Tuyết ngoài một trợ thủ duy nhất là cô cháu gái - Nàng Công chúa Tuyết (Снегурочка) không có người thân nào khác, còn Santa Claus thì có "bà xã" là Mrs. Santa Claus đợi ở nhà. 3. Ông già Tuyết giấu quà cho trẻ em dưới gốc cây thông năm mới, còn Santa Claus giấu quà trong chiếc tất treo gần lò sưởi. 4. Ông già Tuyết vào nhà bằng cửa chính, còn Santa Claus vào nhà qua ống khói lò sưởi. 5. Ông già Tuyết đi ủng dạ lót lông (валенки), còn Santa Claus đi ủng da. 6. Ông già Tuyết mang cây gậy thẳng có đầu gậy hình cầu hoặc hình ngôi sao, còn Santa Claus cầm gậy uốn cong đầu như ba-toong. 7. Râu của Ông già Tuyết dài và thẳng, còn râu của Santa Claus ngắn và xoăn. 8. Ông già Tuyết mặc áo choàng lông dài gần chấm đất, màu đỏ, xanh da trời hoặc màu trắng, có hoa văn hoặc hình thêu, thắt đai áo. Santa Claus mặc áo khoác ngắn màu đỏ, thắt lưng bàng da, có khóa. 9. Ông già Tuyết đội mũ chỏm cao, còn Santa Claus đội mũ chóp màu đỏ có ngù ở đỉnh chóp (mũ Ông già Noel). 10. Ông già Tuyết dáng người cao lớn, đường bệ. Santa Claus dáng người thấp, chắc nịch vạm vỡ. http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DedMoroz.jpg |
Trích:
|
Bác baodung xem thêm ở đây nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=125 |
День России!
Hôm nay 12-6 là Ngày nước Nga!
Ngày này không chỉ là một ngày nghỉ, ngày lễ mà còn mang ý nghĩa khác nữa. Như nhiều năm trở lại đây, năm nay Ngày nước Nga tại Quảng trường đỏ sẽ có biểu diễn ca nhạc dành cho giới trẻ vinh danh “Ngày nước Nga” và sau đó là màn pháo hoa trên Đồi Chim Sẻ. Các hoạt động vui chơi giải trí và kỷ niệm khác cũng được tổ chức trên khắp nước Nga. Các cổ động viên sẽ được xem trận bóng đá Nga-Ba Lan trên các màn ảnh lớn ở nhiều địa điểm. Còn phe đối lập thì được cấp phép biểu tình. Vào ngày 12-6-1990, đánh dấu một giai đoạn mới của LB Nga trong Liên Xô. Hội đồng đại biểu nhân dân Nga thông qua tuyên bố về chủ quyền nhà nước LB Nga, cũng như các tuyên bố về bình đẳng pháp lý cho tất cả các công dân, bình đẳng cơ hội cho tất cả các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội. Cũng từ đây, cái tên dài: Cộng hòa XHCN Liên Bang Xô Viết Nga được đổi thành tên mới như ngày nay: Liên Bang Nga. Đó là mở đầu cho một loạt các biến động sâu rộng trên toàn Liên Xô. Sau đó 1 năm, là bầu cử tổng thống trực tiếp và người thắng cử, trở thành tổng thống Liên Bang Nga đầu tiên là Boris Yeltsin. Ngày 12-6-1998, cái tên Ngày nước Nga được chính thức công nhận như là ngày Quốc Khánh và cho đến 2002, Ngày nước Nga mới trở thành ngày lễ được sự chú ý rộng lớn hơn trong các bộ phận công chúng các vùng miền khắp đất nước. Sau bao biến cố và đổ vỡ, ngày nay, Ngày nước Nga được dân chúng coi là ngày hội dân tộc, ngày tăng cường đoàn kết gắn bó đất nước và công chúng. Ngày nước Nga đã trở thành biểu tượng bứt phá đến tương lai, biểu tượng của những tương phản lịch sử qua những hoàn cảnh tiêu cực, biểu tượng của sức mạnh đất nước và sức mạnh tinh thần của những người dân trải qua khổ đau. Hãy để Ngày nước Nga nhân lên trong trái tim hàng triệu người niềm tin về sức mạnh đoàn kết thống nhất và hồi sinh. Vinh quang cho đất nước Nga, chúng ta tự hào về Người! Chúc mừng ngày lễ, chúc mừng nhân dân Nga và tất cả những người yêu mến, gắn bó với nước Nga! |
Trích:
|
Trích:
Vì tên cũ trong tâm trí người Nga gắn liền với kỳ nghỉ "nhờ" tuyên bố chủ quyền nên dân chúng thường gọi là «День независимости» (Ngày Độc lập) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.