![]() |
Câu lạc bộ những người có người yêu đang sống ở Nga
Tôi xin được mạn phép được mở đầu trước nha các Bác. Tôi là men, tôi hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, người yêu của tôi hiện đang sống và làm việc tại Nga. Chúng tôi quen nhau như một kỳ duyên tiền định, cả hai đều ở lứa tuổi (6x) đều đã đi qua những khó khăn và nỗi đau của cuộc đời. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau, mặc dù khoảng cách xa xôi cách trở nhưng vẫn một lòng hướng về nhau. Tôi đã yêu cô ấy như chưa bao giờ được yêu, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hàng ngày chúng tôi đều nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau, nếu 1 ngày không có tin của cô ấy thì tôi bồn chồn lo lắng và không thể nào làm việc gì được, sự lo lắng, nhớ nhung và xen lẫn cả ghen nữa, không biết người tôi yêu có khỏe không? công việc thế nào và đang đi với ai, làm gì? Những lúc nhớ cô ấy tôi chỉ muốn chạy ào ra sân bay mua vé để sang với cô ấy, nhưng công việc và nhiều thứ ràng buộc làm tôi không thực hiện được. Cô ấy cũng rất yêu tôi, luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi, đặc biệt cô ấy có biệt tài rất khéo dỗ người yêu, tôi không bao giờ có thể giận cô ấy lâu được. Tôi thật hạnh phúc và may mắn khi quen biết và yêu cô ấy, giờ đây tôi chỉ ước mong sao chúng tôi nhanh chóng trở về 1 nhà để cùng nhau xây dựng 1 cuộc sống, tinh yêu hạnh phúc. Các bạn có giống tôi không? Suy nghĩ và tâm trang của các bạn thế nào? Chúng ta hay cùng vào đây để tâm sự và chia sẻ nhé!
Bác nào giơ tay tiếp theo nào? Ký roẹt roẹt, đóng dấu cộp cộp!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0152-heart:emoticon-0152-heart:emoticon-0152-heart:loa_loa::loa_loa::gem1::gem1::gem1::gem1::em oticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov |
Có Bác nào không? lên tiếng đi các Bác ơi!
|
Chà chà, tình yêu của bác Gấu đẹp thật, một mối tình mơ ước đấy, chúc Gấu mãi giữ được tình cảm ấy, vì quả thật khi đã có nhau rồi người ta hay quên mất lúc đang yêu...
|
Trích:
Chúc Bác dinhtuhuong luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Mà Bác đang ở nước Nga hay VN vậy? |
Gấu à, tôi đang ở VN thôi, nhưng tồi chắc là người có quan điểm "YÊU" như Gấu. đã yêu thì phải yêu hết mình:emoticon-0171-star:. Không hiểu với đàn ông như thế nào chứ cánh phụ nữ chúng tôi được chăm sóc người yêu cũng là một nhu cầu đấy, nếu không có những lo toan ấy cuộc sống có lúc thấy... vô nghĩa, Gấu đừng cười nhé:emoticon-0136-giggl. Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình.
|
Trích:
|
Chắc là ít có bác nào có 1 tình yêu xuyên biên giới như vậy, quả thực yêu nhau mà xa nhau cũng là một thiệt thòi vì những lúc cần có nhau lại không được ở bên nhau và không thường xuyên lo lắng chăm sóc cho nhau được. Nhưng xa nhau, những lúc ngồi nhớ về nhau, cảm giác đó thật tuyệt vời các bác ạ. Đặc biệt là phải thật sự chân thành và yêu tha thiết thì mới có thể tránh được những lôi kéo và ham muốn đời thường.
|
Tình yêu của Bác Gấu thật đáng ngưỡng mộ, có lẽ ai cũng phải ghen tị với cô ấy đấy vì hiếm ai được yêu mãnh liệt như vậy. :emoticon-0157-sun: Nhân những ngày đông lạnh cháu rất hiểu nỗi niềm của Bác khi không có cô ấy ở bên cạnh xin gửi tặng Bác mấy câu này:
- Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà bạn thương yêu. - Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. - Ấm áp không phải khi bạn nói "Ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn: "Có lạnh không?" - Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. - Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Mùa đông đến rồi, chúc Bác sớm được thật sự ấm áp bên người mà Bác thương yêu. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0152-heart:emoticon-0152-heart:emoticon-0152-heart:emoticon-0152-heart |
Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh "Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay *t tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ Yêu như thế vẩn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả ""Không rõ tên tác giả"" |
Trích:
http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=c...ntrang&p=60373 http://phim-film.com/diendan/th%C6%A...%C3%BAc-2.html Tôi nhận thấy văn bản bài thơ do bạn post lên đây giống với các văn bản nói trên đến cả dấu chấm phảy và cái lỗi chính tả, nên đi đến kết luận: Đây không phải là tác phẩm của bạn. Và nếu nó không phải là tác phẩm của bạn, thì bạn nên cho bạn đọc forum biết tên tác giả thật của nó mới phải chứ? Cho nên, tôi cảnh cáo bạn lần đầu tiên: Bạn đã vi phạm quyền tác giả. Bạn hãy sửa ngay bài post của mình và phải hứa sẽ không tái phạm. Nếu bạn còn tái phạm lỗi này, bạn sẽ bị ban nick! Thân mến. |
Trích:
@gauhoang : Bác viết nhiều bài rất hay nếu đúng lò văn của bác ! Ai cũng vậy thôi khi tham gia nên đọc kỹ nội quy , nó chẳng có gì là lằng nhằng cả . Theo tôi nghĩ nội quy ban ra chẳng là gì ghê gớm mà chỉ nhằm mục đích tạo công bằng cho tất cả mọi người mà thôi Tôi thực sự tiếc nếu như bác bị ban nick ! |
Tôi không chủ ý công nhận là thơ của tôi đâu, tôi thấy rất hay và hợp với tôi nên post lên để mọi người cùng đọc, xin lỗi vì tôi không nhớ tên tác giả. Bác nào biết bổ sung giùm với nhé!
|
KHI NÀO THẤY
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông. Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi. Tán đa tôi, bóng mát vốn quen dừng. Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm. Cần một lời tiếp sức để đi xa. Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng. Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga. Lúc nào đó lòng mang đầy thương tích. Những vết thương do vô ý gây nên. Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch. Tôi xin làm con suối tắm cho em. Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi. Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời. Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi. Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi. "Xuân Hoàng" |
Gấu hoang đã viết ""Không rõ tên tác giả"" thì có phải bạn ấy nhận là bài thơ của mình đâu?
|
Chúc bạn gauhoang hạnh phúc.
Đọc bài của bạn, tôi rất cảm động! Những người ở tuổi 6x như bạn mà vẫn còn có được tình yêu nồng nàn như vậy thì thật may mắn và hạnh phúc. Chúc các bạn sớm được đoàn tụ bên nhau và hạnh phúc đến khi đầu bạc - răng long... |
Lại một cái tết nữa đến! Mỗi chúng ta đều thêm một tuổi, đều đã đi thêm một chặng đưòng nữa trong cuộc đời, với bao niềm vui và những khát khao cháy bỏng của riêng mình! Nhân dịp năm mới tôi xin chân thành cám ơn tất cả các Bác đã cổ vũ cho tôi, đã động viên tôi trong những ngày xa và nhớ nguời yêu với tình yêu cháy bỏng, xin chân thành cám ơn các Bác cùng tất cả các bạn đã ghé thăm và đọc toppic này của tôi, xin chúc tất cả mọi nguời một năm mới tràn đầy sức sống với tất cả niềm vui và hoài bão của mình đc thành hiện thực.
Bác nào đang ở Nga xin chuyển giùm tôi tới nguời tôi yêu lời chúc với tất cả tình yêu và nỗi nhớ! Xin chân thành cám ơn! Nhân dịp năm mới xin tặng nguời tôi yêu và tất cả mọi nguời bức tranh mà ngày xưa khi tết đến đều gắn liền với mỗi nguời, mỗi nhà! http://i155.photobucket.com/albums/s...i/Tranh_Ln.png http://i155.photobucket.com/albums/s...mbe-om-coc.jpg |
Nhân ngày lễ Valentin năm 2008! Xin chân thành gửi tới tất cả các bạn lời chúc hạnh phúc, một tình yêu thật chân thành sâu sắc và tha thiết, đẹp như đóa hồng, ngọt và đặc sánh như Socôla! Chúc tất cả mọi nguời đều hạnh phúc và được đón nhận hạnh phúc và tình yêu từ nơi nguời yêu của mình và là người mình yêu!
Cho phép tôi được riêng tư một chút: Chúc cho nguời yêu của tôi luôn khoẻ, luôn vui vẻ, thành công trong sự nghiệp! Chúc cho người yêu của tôi mãi mãi thật đáng yêu! Xin tặng tất cả các bạn và nguời yêu của tôi những đóa hồng thật tươi thắm http://i155.photobucket.com/albums/s...600love001.jpg http://i155.photobucket.com/albums/s...600love002.jpg http://i155.photobucket.com/albums/s...mcohoi/5-1.jpg http://i155.photobucket.com/albums/s...mcohoi/4-1.jpg http://i155.photobucket.com/albums/s...emcohoi/23.jpg |
Chào Gấu, lâu rồi cho gửi lời hỏi thăm tới tình yêu của Gấu nhé, sao không có tin tức gì mới vậy? lúc nào tình yêu của Gấu về đoàn tụ nhớ báo cho mọi người cùng vui đấy:emoticon-0150-hands
|
Mình yêu 1 người. Người ấy cũng đã từng sống và làm việc ở Nga.
Mình yêu nước Nga. Và cũng yêu người ấy. Nhưng có 1 điều là mình chẳng biết gì nhiều về đất nước Nga. Chỉ biết qua văn, qua thơ, qua tranh, qua nhạc. Cũng như mình chẳng biết gì về người ấy, thậm chí là 1 cái tên. Buồn cười nhỉ. Nhưng có gì đâu. Người ta có thể yêu không cần lý do. Và sau này ... nếu ghét có lẽ cũng chẳng cần lý do. Ngày còn ở Nga, tuy xa xôi nhưng mình cảm thấy sao mà gần gũi. Còn giờ khi đã trở về gần mà sao lại thấy ... thật xa xôi. |
Em lại mang tâm trạng của người đi và yêu người ở lại.:).
Khó nói thật, nhưng em ngưỡng mộ tình yêu vượt mọi khoảng cách. Em sẽ trở về.:). |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.