Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Năm mới, tản mạn về nhà tắm hơi kiểu Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1398)

Hoa May 26-01-2009 22:57

Năm mới, tản mạn về nhà tắm hơi kiểu Nga
 
Năm mới, đọc báo thấy thú vị và "tha" về đây dùm bạn nè :emoticon-0100-smile

Nếu có thời gian, bạn thử đi tắm hơi và matxa đi, thật sự là thú vị và sảng khoái đấy bạn ơi! :emoticon-0102-bigsm

Năm mới, tản mạn về nhà tắm hơi kiểu Nga

Ở nước ta, những năm gần đây xuất hiện loại hình tắm hơi trị liệu tuy giá cả dịch vụ còn cao nhưng cũng được tầng lớp trung lưu sử dụng khá thường xuyên. Ở các nước châu Âu, liệu pháp này đã được biết đến hàng ngàn năm nay và có lịch sử hết sức đa dạng. Trong số đó nhà tắm hơi của Nga (Русская Баня) có một lịch sử lâu đời và phát triển phổ biến nhất.

http://i270.photobucket.com/albums/j...nh/tamhoi1.jpg

Những ai đã từng có thời gia sinh sống tại Liên xô cũ hay đơn giản là yêu thích truyền hình Nga cũng đều biết rằng: Vào ngày cuối cùng của năm, đài truyền hình Trung ương Nga (ORT) và một số đài địa phương đều phát lại bộ phim mang tựa đề “Sự trớ trêu của số phận" hay "Chúc tắm hơi vui vẻ” (nguyên văn: Ирония судьбы, или С лёгким паром!). Câu chuyện bi hài về chàng bác sĩ độc thân người Matxcơva Evgheni Lukashin, vào đêm giao thừa sau khi cùng bạn bè nhậu say bí tỉ trong nhà tắm hơi công cộng, thay vì đi về nhà mình để chờ cô vợ mới cưới đến ăn tết lại bị các ông bạn cũng trong tình trạng tương tự đưa lên máy bay đi Leningrad thay cho ông bạn khác cùng nhóm.

Khi tỉnh dậy và không nghĩ là mình đang ở Leningrad, anh gọi taxi về địa chỉ nhà mình. Trớ trêu thay ở đây lại cũng có một địa chỉ y hệt và trớ trêu hơn nữa là anh lại mở được khóa cửa bằng chìa của mình rồi vào làm tiếp một giấc ngay ngoài hành lang. Mà căn hộ này lại thuộc về một cô giáo dạy ngữ văn cũng đang chuẩn bị mời chồng sắp cưới đến nhà ăn tết. Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây.

Nhưng điều chúng tôi muốn đề cập ở đây không phải nội dung bộ phim hay sự nổi tiếng của nó mà về tục lệ tắm hơi trước thềm năm mới và sự phổ biến của tắm hơi trong đời sống người dân Nga.

Khi đến chơi nhà người Nga ở vùng nông thôn hoặc các nhà nghỉ ngoại ô, người ta vẫn thường thấy một ngôi nhà nhỏ có tường được làm từ những cây gỗ nằm ở cuối vườn. Đó chính là nơi mà nếu bạn có nhiều thời gian, chủ nhà sẽ kiên quyết mời bạn cùng thưởng thức thú vui dân dã đồng thời lại là một phương pháp trị liệu rất khoa học: tắm hơi.

http://i270.photobucket.com/albums/j...nh/tamhoi2.jpg

Nhà tắm hơi với vật liệu xây dựng truyền thống…

http://i270.photobucket.com/albums/j...nh/tamhoi3.jpg

... Và hiện đại.

Và bây giờ ta cùng dạo quanh một vòng để tìm hiểu toàn cảnh của một quy trình tắm hơi đặc thù của người Nga này nhé.

Khâu chuẩn bị đầu tiên là đốt lò, và để đốt lò ta cần có củi. Củi để đốt lò phải là củi lấy từ các chủng loại cây được lựa chọn sẵn, thông thường là bạch dương, lipa. Việc lựa chọn củi là khâu quan trọng đầu tiên mang ý nghĩa quyết định đến chất lượng cả quá trình tắm. Yêu cầu đầu tiên đối với củi là phải chắc, không bị mục, thối, tuổi cây không quá non cũng không quá già. Thời điểm lấy củi tốt nhất là mùa đông, khi nhựa cây được tập trung hết vào thân.

Nơi chứa củi phải thông thoáng, tốt nhất là chứa ở chòi ngoài trời. Cũng không nên sử dụng củi đã chứa quá lâu vì khi đó nhựa cây bị phân hủy hết, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Và bây giờ đến thiết bị chính cho quá trình: phòng tắm. Theo phương pháp đốt lò và lấy hơi mà phòng tắm của người Nga chia làm hai loại: phòng tắm đen và phòng tắm trắng. Nguyên lý hoạt động của lò đốt gần giống nhau, nhưng tên gọi được phân loại như thế này là dựa trên phương pháp sử dụng hơi nóng.

Trong phòng tắm trắng, lò đốt và sàn tắm được cách ly, phòng chứa lò đốt có ống khói để đưa khói của quá trình đốt ra ngoài, hơi nước được chuẩn bị trước trên lò, người tắm chỉ sử dụng hơi của nước bằng cách đóng mở cánh cửa phòng chứa lò đốt để điều chỉnh lượng hơi và nhiệt độ cho phòng tắm. Loại phòng này thường được sử dụng ở thành phố, trong các nhà tắm công cộng.

http://i270.photobucket.com/albums/j...nh/tamhoi4.jpg

Phòng tắm đen.

Trong phòng tắm đen thì người ta tắm ngay trong phòng chứa lò đốt, khói và muội than bốc lên bám vào trần nhà, tường và cả sàn phòng tắm, đó là nguyên nhân của tên gọi loại phòng tắm này. Đây là loại phòng tắm phổ biến nhất ở nông thôn.

Lò đốt thường được cấu tạo như một chiếc bếp lò bình thường, gồm một khoảng trống phía dưới để đưa củi vào và một tấm lưới sắt để chất đá lên trên. Hơi nóng của củi cháy sấy khô cả đá, không khí lẫn tường, sàn và trần nhà.

Quá trình đốt là kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, toàn bộ không gian phòng tắm đều được đun nóng, sau đó người ta rút hết củi ra khỏi là để tránh khói nhiều làm cay mắt, và trong phòng tắm chỉ còn lại những hòn đá được đun nóng. Khối lượng đá này sẽ quyết định thời lượng sử dụng của phòng tắm, thông thường khoảng 200 - 300 kg đá sẽ giữ được nhiệt đủ cho 6 - 8 giờ tắm.

Thoạt nhìn thì có vẻ như phòng tắm trắng sạch sẽ và vệ sinh hơn nhưng thực ra không phải vậy. Trong phòng tắm đen không khí và tất cả các đồ vật đều được đun nóng, được tiệt trùng tuyệt đối, muội than thì hấp thụ những mùi khó chịu, sau khi khói bay hết thì không khí trong phòng trở nên thoáng đãng, thơm tho và nhất là rất có ích cho đường hô hấp và làn da của bạn.

Một thành phần góp phần vô cùng quan trọng cho buổi tắm là người đốt lò. Nếu người đốt lò chưa thông thạo, có những thao tác sai kỹ thuật thì hiệu quả của quá trình tắm sẽ không được như ý, đôi khi còn phản tác dụng nữa. Người đốt lò chuyên nghiệp biết dừng lò đúng lúc, giữ độ ẩm cho phòng vừa phải để quá trình tắm có được hiệu quả tốt nhất.

Theo kinh nghiệm thì người ta kiểm tra độ ẩm qua tiếng sôi của giọt nước trên đá. Nếu giọt nước nóng rơi lên đá tạo ra một tiếng sôi gãy gọn, thì độ ẩm vừa phải, nếu có tiếng xèo xèo kéo dài thì phòng quá ẩm, cần phải điều chỉnh lại.

http://i270.photobucket.com/albums/j...i5-choitam.jpg
Chổi tắm thông thường bằng cành bạch dương

Một dụng cụ phục vụ phòng tắm độc nhất vô nhị chỉ thấy ở Nga là chổi tắm. Chổi được làm từ các loại cành cây khác nhau, mỗi một loại cành có tác dụng trị liệu riêng. Cành bạch dương có tác dụng trị chứng đau nhức khớp và bắp thịt, cành sồi giúp giảm mỡ, cành lipa trị chứng nhức đầu, cành cây lá kim thì làm thông mạch, tăng huyết áp, cành bạch đàn trị các bệnh về tai mũi họng và đường hô hấp…

http://i270.photobucket.com/albums/j...tamcacloai.jpg
Các loại chổi tắm khác nhau trong nhà tắm dịch vụ

Về chuyện chổi tắm cũng có khá nhiều giai thoại, chẳng hạn như một nữ ký giả người nước ngoài viết rằng dân Nga là một dân tộc thích bạo hành, vì khi vào nhà tắm được chứng kiến cảnh người Nga dùng chổi để quất lên người nhau.

Bên ngoài nhà tắm, thông thường có một hành lang như một không gian đệm làm nơi chuẩn bị cũng như nghỉ ngơi trước và sau khi tắm. Ở đây, thường được bố trí những dụng cụ uống trà, khăn tắm, một chiếc giường nhỏ hoặc ghế bành để nằm thư giãn hoặc làm massage. Đôi khi không gian này được bổ sung thêm các thiết bị khác và hoàn thiện hơn như một phòng khách nhỏ.

Ở thành phố các nhà tắm hơi công cộng cũng rất phổ biến. Có đến gần 300 nhà tắm công cộng hiện đang hoạt động tại Matxcơva, với giá thành dao động từ 800 đến 1.500 rúp một giờ. Dưới thời Xô viết, khi nhà tắm công cộng còn bao cấp, tự phục vụ, chỉ cần mua một vé vào cửa thì có thể tắm cả ngày cũng được, nhiều công chức đã tận dụng nhà tắm như một nơi gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt, như trong bộ phim nói trên.

Hiện nay theo cơ chế thị trường, nhà tắm được tính theo giờ nên hiện tượng trên không còn tồn tại. Các nhà tắm cũng có nhân viên massage, có nhiều loại hình phòng tắm khác nhau như phòng tắm kiểu Hy Lạp, kiểu Phần Lan và thậm chí của cả Nhật. Nhưng dù là nhà tắm kiểu gì thì người ta cũng đến tắm với mục đích thư giãn, trị liệu, xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Người Nga đi tắm thường theo nhóm, bạn bè hoăc cả gia đình, thuê trọn một phòng rồi vừa tắm vừa đàm đạo. Thời gian gần đây lại có mốt thuê trọn một nhà tắm đen của nông dân ở ngoại ô để cả gia đình đi nghỉ xả hơi cuối tuần, nhất là vào dịp đầu năm mới.

DIÊN THÁI (Ảnh: sưu tầm từ Internet)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...5&ChannelID=12

Serguei Kouzmic 30-01-2009 14:16

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 24286)
http://i270.photobucket.com/albums/j...tamcacloai.jpg
Các loại chổi tắm khác nhau trong nhà tắm dịch vụ

Lão Râu khoái hai cái chổi dựng hai bên, cái màu đỏ, cái màu vàng í. :emoticon-0136-giggl

Loại này trong rừng taiga chỗ lão không có, chứ những cái treo ở giữa thì có mà đầy!

Giá cả thế nào nhể, bác Hoa May?

Nina 30-01-2009 16:21

Nhân đây em cũng xin giới thiệu, bác nào có thời gian dịch bài viết về nhà tắm hơi Gruzia của Pushkin ấy, thú lắm.

Lại nguyên cả chương nhà tắm hơi trong cuốn "Москва и москвичи" của Gilyarovsky, cũng rất hay các bác ạ

Hoa May 30-01-2009 20:52

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 24363)
Lão Râu khoái hai cái chổi dựng hai bên, cái màu đỏ, cái màu vàng í. :emoticon-0136-giggl

Loại này trong rừng taiga chỗ lão không có, chứ những cái treo ở giữa thì có mà đầy!

Giá cả thế nào nhể, bác Hoa May?

Lão Râu tinh đời thật đấy! :emoticon-0116-evilg

Hai "cái chổi" đỏ và vàng chỉ để chưng cho đẹp thôi Lão Râu ạh, không có tác dụng trị liệu như chổi bạch dương, lipa hoặc sồi .. đâu, thậm chí - nghe đồn - còn độc hại nữa đấy ạh! :emoticon-0127-lipss

Với lại, Lão Râu thử lượng sức mình xem, Lão còn sức để có thể vác nổi cái chổi đặc biệt như vậy vào phòng tắm hơi không ạh? :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 31-01-2009 09:13

He he, đầu Năm mới đã được Hoa May cho đi mát xa, mát gần, quá đã. Phải nói rằng đi tắm hơi như miêu tả bên trên thật là tuỵêt. Nhưng em cá 1 ăn 100 là kiểu tắm hơi này vẫn còn thua xa so với ở... Việt Nam. he he... Không tin các bắc cứ thử hỏi lão Râu hồi trẻ mà xem.

Em cũng như lão Râu, khoái 2 cái chổi 2 bên, một màu vàng, một màu đỏ. Ôi nhưng thương thay cho lão Râu ở rừng Taiga giờ không có các loại chổi như thế. Lão hãy về VN đi. Kính thưa các loại chổi đều có cả. Chổi bắc, chổi nam chổi trung, he he chổi tàu chổi tây, không thiếu thứ gì (bởi vậy em mới bảo tắm hơi VN ăn đứt tắm hơi Nga mà). Giá cả lại rất phải chăng, lão chỉ cần bán vài gốc cây trên rừng của lão là được một cái chổi.:emoticon-0102-bigsm

Hoa May 31-01-2009 10:25

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24382)
Phải nói rằng đi tắm hơi như miêu tả bên trên thật là tuỵêt. Nhưng em cá 1 ăn 100 là kiểu tắm hơi này vẫn còn thua xa so với ở... Việt Nam. he he... Không tin các bác cứ thử hỏi lão Râu hồi trẻ mà xem.

.. Lão hãy về VN đi. Kính thưa các loại chổi đều có cả.

Hôm nay "khai bút" tại Văn phòng làm việc, hihi ... Năm mới kính chúc cả nhà sức khỏe và vạn sự như ý! :emoticon-0155-flowe

Cho dù Năm mới, vẫn phải .. "bắt giò" bác Hổ một cái, hihi : Nội dung dòng dưới/dòng trên "đá" nhau :emoticon-0136-giggl . Tóm lại, Lão Râu có kinh nghiệm gì về tắm hơi ở VN không ạh?

Nếu Lão Râu chưa từng, vậy thì tắm hơi ở VN tuỵêt như thế nào, bác Hổ vui lòng mô tả chia xẻ cho mọi người thưởng thức với nhe!

Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands

Serguei Kouzmic 31-01-2009 23:01

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24382)
Nhưng em cá 1 ăn 100 là kiểu tắm hơi này vẫn còn thua xa so với ở... Việt Nam. he he... Không tin các bắc cứ thử hỏi lão Râu hồi trẻ mà xem.

Lão Râu hồi trẻ cũng đã thử đi mát xa (không phải mát xoa) ở Trung Quốc, thấy không thể bằng ở Việt Nam. Ai đời, nó cho mình xông bằng nước sôi, có quẳng vào thùng nước đó một lọ dầu cù là! Ở ta xông bằng lá, các vị thuốc nam rất chi là thơm.

Ở Nga thì nói đến tắm hơi, ngày nay người ta hiểu là đi "mát xoa" từ A - Z, giá cả thì linh tinh beng. Lão Râu có nghiên cứu thử quyển catalogue của nhà tắm hơi, có đầy đủ ảnh các cô từ 17 đến "cô" 55, lạ cái là giá "gọi điện thoại" cho "cô" 55 cao hơn cả cô U30 mới quái chứ! :emoticon-0136-giggl

Chả biết đằng nào mà lần, thôi lão về rừng đây.

weekdaysman 31-01-2009 23:16

Bác Râu ơi, em bấm nhầm từ "trích" sang "cảm ơn" đấy, lúc nào bác từ rừng sâu quay lại thì bấm cảm ơn giả em nhé, em sắp giúp bác giải đáp cái thắc mắc này:

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 24412)
...lạ cái là giá "gọi điện thoại" cho "cô" 55 cao hơn cả cô U30 mới quái chứ!...

Lạ gì đâu bác. Em thử hỏi bác nhé, bây giờ viết cái "Lý lịch xin việc" mà mục "Kinh nghiệm công tác" dài dằng dặc, gấp mấy lần các cô U30 chẳng hạn, thì bác bảo mục "Mức lương đề xuất" của người ta cao hơn lại chẳng hợp lý lắm sao? Còn để kiểm chứng thực tế, thì bác phô-tô cho em quyển ca-ta-lô của bác, rồi khi nào tiện dịp em giúp bác xem thế nào nhé!

Nhân đây em cũng thắc mắc một chút về dung nhan bác, cái "thời trẻ trai" bác ít râu mà cũng ít tóc, giờ già rồi râu dài ra mà tóc cũng dài ra, thì có phải vì cái thời trẻ trai ấy bác đi "mát-xoa" nhiều quá không bác?

Nina 01-02-2009 02:22

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 24286)
Năm mới, đọc báo thấy thú vị và "tha" về đây dùm bạn nè :emoticon-0100-smile


Năm mới, tản mạn về nhà tắm hơi kiểu Nga


Những ai đã từng có thời gia sinh sống tại Liên xô cũ hay đơn giản là yêu thích truyền hình Nga cũng đều biết rằng: Vào ngày cuối cùng của năm, đài truyền hình Trung ương Nga (ORT) và một số đài địa phương đều phát lại bộ phim mang tựa đề “Sự trớ trêu của số phận" hay "Chúc tắm hơi vui vẻ” (nguyên văn: Ирония судьбы, или С лёгким паром!). Câu chuyện bi hài về chàng bác sĩ độc thân người Matxcơva Evgheni Lukashin, vào đêm giao thừa sau khi cùng bạn bè nhậu say bí tỉ trong nhà tắm hơi công cộng, thay vì đi về nhà mình để chờ cô vợ mới cưới đến ăn tết lại bị các ông bạn cũng trong tình trạng tương tự đưa lên máy bay đi Leningrad thay cho ông bạn khác cùng nhóm.

....

DIÊN THÁI (Ảnh: sưu tầm từ Internet)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...5&ChannelID=12

Mới đầu năm đã nhặt sạn thì ... không phải là việc hay lắm. Nhưng đọc đoạn vừa rồi Nina thấy ... tác giả hoặc biên tập của báo TT hơi ẩu. Anh Lukashin mà có vợ mới cưới thì chắc gì đã có ... phim hài, có mà thành bi kịch thì có :)

Nhân tiện giới thiệu với những ai quan tâm mấy trang web về nhà tắm hơi nhé

http://www.marilen.ru/rusban.html
http://www.probanu.narod.ru/
http://www.sanduny.ru/

Old Tiger 01-02-2009 08:52

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 24384)
Cho dù Năm mới, vẫn phải .. "bắt giò" bác Hổ một cái, hihi : Nội dung dòng dưới/dòng trên "đá" nhau :emoticon-0136-giggl . Tóm lại, Lão Râu có kinh nghiệm gì về tắm hơi ở VN không ạh?

Nếu Lão Râu chưa từng, vậy thì tắm hơi ở VN tuỵêt như thế nào, bác Hổ vui lòng mô tả chia xẻ cho mọi người thưởng thức với nhe!

He he, là vì Hổ già nói chưa hết ý nên hoa khôi Hoa May cảm thấy dòng trên dòng dưới đá nhau. Thực ra không có gì đá nhau cả. Là như thế này Hoa May và các bác ạ. Thời Hổ và lão Râu còn trẻ hay đi "tắm hơi", mát-xoa ở ngoài ... Ga Hàng Cỏ ý. Trời hè nắng trên 40 độ C, ngồi không mồ hôi đã vã ra như tắm khỏi cần xông hơi. Còn cái khoản mát-xoa (mà thời đó gọi là tẩm quất) thì chỉ cần một manh chiếu trên vỉa hè, cái thằng cha đấm bóp nó đấm nó xoa, vặn cổ, bẻ chân tay mình kêu răng rắc, ông nào lần đầu tiên đi tẩm quất thì cứ gọi là vãi linh hồn. Cái khoản mát-xoa hay tẩm quất này lão Râu hổi đó tuy gầy khẳng gầy kheo, nhưng lão mê lắm. Bởi thế Hổ tôi mới bảo là "Không tin thì hỏi lão Râu".

Còn thời nay mát-xoa hiện đại có nhiều chổi như Hoa May đã giới thiệu. Lão Râu lại đang sống ở rừng Taiga mà ở đó theo Hổ được biết chẳng có chổi đỏ chổi vàng, nên mới mời lão ấy về VN kiếm chổi.

Tắm hơi ở VN tuỵêt lắm, vừa được mát-xoa, vừa được nghe hát nữa. Có lần Hổ được đi tắm hơi, chui vào phòng xông hơi ngồi có đến hơn nửa tiếng, có một chổi phục vụ hoảng quá thỉnh thoảng hỏi Hổ có sao không. Chổi ấy sợ mình chết ngạt trong đó mà. Thường thì chẳng thằng cha nào ngồi lâu trong phòng xông hơi thì phải?

Đến lúc mát-xoa, thấy mình im lìm, chổi liền cất tiếng hát: "Anh lỡ lạnh lùng đến thế sao?" (lặp đi lặp lại vài lần). Hổ chưa kịp hiểu ra thì hết giờ, chuông reo, ra ngoài he he he...

Hoa May 01-02-2009 17:39

@ bác Hổ:
Ô, vậy là không phải do bác viết không thống nhất nội dung, mà là do Hoa May láu táu hiểu sai ý bác ạh? hihi .. nếu vậy thì HM xin lỗi nhe!

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24418)
Tắm hơi ở VN tuỵêt lắm, vừa được mát-xoa, vừa được nghe hát nữa.
Đến lúc mát-xoa, thấy mình im lìm, chổi liền cất tiếng hát: "Anh lỡ lạnh lùng đến thế sao?" (lặp đi lặp lại vài lần). Hổ chưa kịp hiểu ra thì hết giờ, chuông reo, ra ngoài he he he...

Bác có địa chỉ tắm hơi ở đâu mà tuyệt nhỉ! hihi ..
Thế sau đó thì bác đã hiểu ra vì sao "chổi" ấy hát thế không ạh? :emoticon-0136-giggl
Trích:

WDM viết
Nhân đây em cũng thắc mắc một chút về dung nhan bác, cái "thời trẻ trai" bác ít râu mà cũng ít tóc, giờ già rồi râu dài ra mà tóc cũng nhiều ra, thì có phải vì cái thời trẻ trai ấy bác đi "mát-xoa" nhiều quá không bác?

@ Lão Râu:
Em cũng có théc méc ấy đấy ạh. Sao chân dung trẻ của bác ít tóc, mà về già thì tốt tươi thế ạh?

Nếu không quá bí mật, bác vui lòng cho em xin "bí kíp" với nhé. Chả là vì bọn em có anh bạn to cao đẹp trai thông minh sáng láng, nhưng vẫn luôn tự ti chỉ vì .. hói đấy ạh. Con trai bạn ấy hôm gặp mặt Tết đã "bật mí" đầy thương cảm: bố cháu mỗi lần rửa mặt phải đội mũ vào, để "phân định" ranh giới trán và đầu, rửa mặt cho đỡ lâu đấy ạh! :emoticon-0102-bigsm

Thay mặt anh bạn tự ti vì hói, Hoa May chân thành cảm ơn bác ạh!

anonymous 02-02-2009 08:18

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24418)

Đến lúc mát-xoa, thấy mình im lìm, chổi liền cất tiếng hát: "Anh lỡ lạnh lùng đến thế sao?" (lặp đi lặp lại vài lần). Hổ chưa kịp hiểu ra thì hết giờ, chuông reo, ra ngoài he he he...

Cháu không dám bàn về nội dung nhưng hình như là "nỡ" chứ không phải "lỡ' các chú ạ. Nếu mà các chú dùng 'lỡ' này thì lại diễn đạt ý từ... không hành động (theo lời khai) sang có hành động mất rồi!:emoticon-0123-party
Lâu ngày không vào forum chúc các cô chú một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc!

Serguei Kouzmic 02-02-2009 10:18

Trích:

weekdaysman viết (Bài viết 24413)
Nhân đây em cũng thắc mắc một chút về dung nhan bác, cái "thời trẻ trai" bác ít râu mà cũng ít tóc, giờ già rồi râu dài ra mà tóc cũng dài ra, thì có phải vì cái thời trẻ trai ấy bác đi "mát-xoa" nhiều quá không bác?

Hồi trẻ, Lão Râu có tham gia hội "trọc đầu", (tổ chức trọc đầu thổ tả, ý lộn, cực tả) chuyên đi tìm đánh bọn phátxít mới (trọc đầu cực hữu) nêu đầu trọc như thế.

Bây giờ lão già yếu, không tham gia nữa nên lại để tóc dài ra, vả lại trong rừng, mấy khi được cắt tóc?

Mát-xoa thì lão thích lắm, hồi trẻ lão cũng khoái nhưng điều kiện không cho phép (chiến tranh mà), rồi ở rừng ở rú, nên thích cũng chẳng được đáp ứng.

Chú WDM có biết chỗ nào hay hay, hôm nào Lão sang Hà Nội dẫn lão đi nhé? Hôm trước lão thấy bác nào kể có cái Khu rừng gì ở Láng hạ, à, OASIS à, hấp dẫn lắm, phải không chú? Chổi nhiều, tha hồ chọn, mượt mà, ôi mê li! :emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.