![]() |
Vận đen cuối năm con Chuột
Câu chuyện này em kể cho các bác không biết để các bác chúc mừng với em hay chia buồn, thôi thì để các bác chúc mừng cái thân thể em lành lặn và chia buồn với cái ví lép kẹp của em vậy.
Sáng qua, 20/1/2009, vào hồi 9h15 em cầm lái con Santa Fe đi từ Ba Bể về TX Bắc Kạn, theo lịch làm việc nốt rồi về, chấm dứt những chuyến công tác trong năm Mậu Tí. Chẳng hiểu sao trước đó chú lái xe lại nhờ em cầm lái hộ, chắc vì mệt quá. Em có cảm giác sao đó, đi hết sức chậm và cẩn thận (đường trơn do mưa nhỏ trước đó), qua thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn, Bắc Kạn) do có cái chợ nên em đi chậm lắm. Vừa ra khỏi chợ chưa kịp tăng tốc, vẫn chạy với tốc độ khoảng 35 - 40 km/h thì có một bà xe đạp tạt ra giữa đường tránh một... bãi phân trâu. Em theo phản xạ đánh lái sang trái, thì bỗng nhìn thấy một một thanh niên đi chiếc Win Trung Quốc màu đen phóng rất nhanh ngược lại, em chẳng biết phản xạ thế nào vì đã hết đường (đoạn quốc lộ số 3 chỗ đó chỉ rộng có 4,8m), đành phanh lại đứng xe để giảm va chạm, rồi thì "rầm", Win Tàu đâm thẳng vào đầu xe em. Trên hiện trường thì em sai, vì bị đâm trực diện vào bên phải đầu xe, nhưng thực ra thì anh chàng dân tộc Dao sinh năm 1985 đó phóng cực nhanh với tốc độ "trên giới hạn cho phép của Win Tàu" khoảng 70 km/h gì đó, nên chẳng phanh phiếc gì cả, phang luôn. Cô em gái ngồi sau chú ta lộn như phim chưởng lên kính xe em, rồi trượt xuống cabô, lăn xuống đường, được cái vùng chạy được ngay ra vệ đường đứng run. Chàng dũng sỹ cầm lái thì nằm bất động, và giờ này vẫn ngủ khò khò trong bệnh viện tỉnh vì chấn thương khá nặng. Em vừa về đến Hà Nội và post bài lên đây cho các bác xem, đấy, Tết nhất khốn khổ thế đấy ạ! http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_038.jpg Chiếc Win Tàu trên hiện trường http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_042.jpg Cận cảnh con Win của chàng dũng sỹ http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_039.jpg Santa Fe - the Victim http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_040.jpg Cận cảnh: vỡ ốp nhựa cản dưới + hộp đựng nước xà phòng rửa kính + đèn sương mù http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_037.jpg Các chú công an đang tái hiện, ghi chép hiện trường làm biên bản Thiệt hại về xe, em chẳng sợ vì bảo hiểm sẽ xử lý. Nhưng Tết này chẳng có xe mà đi, và cả bằng lái vì Công An giữ mất rồi. Chúc các bác ăn Tết vui vẻ! |
Chia xẻ "vận đen cuối năm Chuột" với Phươngnn nhé!
Dĩ nhiên chẳng thể nói là may mắn, vì hậu quả nhãn tiền của nó: xe hỏng, tịch thu mất bằng lái, người kia bị thương ... Nhưng nếu việc này xảy ra vào 1 tuần nữa, thì mệt thật! Và như thế, có thể nói: vẫn còn chút may, hihi :emoticon-0136-giggl Cầu chúc mọi sự rắc rối mau qua! Chúc một Năm Mới nhiều may mắn và chỉ toàn những nụ cười hạnh phúc! :emoticon-0100-smile :emoticon-0155-flowe :emoticon-0102-bigsm |
Chẳng biết nói gì cả, chia buồn với anh Phương nhé. Hết đen là đến đỏ thôi mà.
|
Xin chia sẻ buồn với bác phuongnn.Mong rằng mọi chuỵên sẽ kết thúc một cách tốt đẹp cho cả bác và anh em người thanh niên kia.
Chúc bác năm mới sẽ gặp nhiều may mắn hơn. |
Chia buồn với Phuongnn nhé!
Mình cũng hay đi công tác trên các tuýên phía Bắc này, đường hẹp, đèo dốc, vực thẳm thì liên tục. Tầm quan sát hạn chế. Kinh hồn nhất là các tổ lái người địa phương. Phóng tẹt ga(để xuống rồi lại lấy đà lên dốc). Cánh lái chuyên nghiệp Biên phòng chắc quá quen thuộc, nên vê vô lăng sát sàn sạt. Chỉ tội cho đám ...hành khách mình, ngồi trên xe cứ thót hết cả tim! Mình có cảm giác là, hình như các tổ lái địa phương(nhất là người Mông) không sợ hy sinh để dành...đền bù ấy! Kinh vãi hồn. Khuyên các bác tay lái chưa lụa, tim yếu thì đừng cầm lái khi đi các tỉnh Tây Bắc! |
Sợ quá bác nhỉ, mà cái hoạt cảnh này có vẻ rất hay xảy ra. Thế cái chú đi Win kia không đội mũ bảo hiểm hay sao hả bác? Thấy mũ còn treo lủng lẳng ở xe thế kia?
Cầu mong cho chú ấy tai qua nạn khỏi. Thế theo các bác trong trường hợp này thì nên xử lý thế nào ạ? |
Bây giờ thì phải tự an ủi là "Của đi thay người" chứ biết làm sao nữa :emoticon-0106-cryin.
Nhưng mà lần sau trở đi thì đề nghị các đồng chí hay đi công tác nên tuân thủ nghiêm ngặt phương châm: "Việc ai nấy làm", đừng có "cầm lái hộ" thế nữa nhé! |
Xin chia buồn về vận hạn của năm nay.
Chúc năm con Trâu cày khỏe, ra nhiều tiền vàng, không bị xui xẻo. |
Cũng đã nói chuỵên với nhau, nhưng Hổ vẫn muốn viết vài dòng chia buồn cùng bác Nông N. Phương.
Trong cái rủi còn có cái may, Thân thể không sao là quan trọng nhất, còn cái ví có lép kẹp thì rồi ta lại kiếm cho đầy. Hy vọng bác Phuongnn sẽ giải quyết mọi cái ổn thỏa đề đón Tết trọn vẹn vui vẻ cùng gia đình. Cầu mong cho cậu bé kia tai qua nạn khỏi. Và cả nhà à, Tết nhất đến nơi rồi, chúng ta cố gắng đi lại cẩn thận nhé! Nhất là các bác nam. Cả năm không sao, cái lúc này thêm tý bia rượu vào là nguy hiểm. Trên công trường em cũng vậy từ năm ngoái đến năm nay không có vụ tai nạn nghiệm trọng nào. Thế mà 2 tuần rồi đi mất 2 chú, chưa kể bị thương, toàn là do bất cẩn cả. Tin rằng năm cũ sắp qua đi mọi cái không may mắn cũng biến. Cầu mong cho tất cả chúng ta an bình và hạnh phúc! :emoticon-0100-smile |
Edin xin chia buồn với anh Phương!
Hi vọng năm Sửu sẽ mang lại cho anh nhiều may mắn! |
Họ Nông xin có nhời cảm tạ tới toàn thể bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu. Ngay hôm qua họ Nông cũng đã nhận được điện thoại thăm hỏi của nhiều bạn bè, như ở NNN ta có bác TLV... qua chat có bác Sunny...
Ơn Giời, hôm qua em được biết chú bé Dao họ Bàn quê gốc Cao Bằng đã tỉnh, làm cho bọn em phải ăn mừng một trận tối qua. Bác sỹ bảo nó không phải mổ, chỉ bị ngất đi mất 1 ngày thôi, do có đội mũ bảo hiểm mà nó thoát chết. Em xem lại lịch Âm thì thằng này nó tuổi Ất Sửu (1985), ngày bị ngã xe máy là ngày Ất Sửu, tháng Ất Sửu!!! Chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ qua cái năm tuổi 37 năm nay, và hy vọng những lời chúc của các bác sẽ thành sự thật trong năm Kỷ Sửu sắp tới. Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng! |
Trích:
Ăn mừng tối qua xong giờ đã tỉnh chưa thì chạy qua cuối phố Bà Triệu đi nhé, còn nốt ngày nay với ngày mai thôi đấy! |
Hôm nay mới đọc được bài này của Phuongnn. Thành thật xin chia buồn.
Mình cũng đã nhiều lần phải lái xe bất đắc dĩ, và cũng nhiều lần gặp cảnh - Trời cho không biếu không - theo kiểu này vào những ngày cuối năm lắm. Nhưng thôi, âu cũng là những vận đen nhỏ trong cuộc đời cả mà. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Xắp sang một năm mới, chúc Phuongnn và gia đình - Mọi điều may mắn. Chúc cả nhà NNN, sang một năm con trâu - Vạn sự như ý. |
Hai ngày nữa là sang năm Trâu.
Trích:
- Trước : Chị Phúc Anh đã có ý kiến ở trên. - Trong : Với tốc độ Phương đi, đã có thể phanh (gấp) lại được. Kị chuyện đánh tay lái sang phần đường ngược lại. Nếu chưa chắc chắn là không có chướng ngại vật / xe / người tiến tới. Nếu cần, có thể vượt sang trái một chút (để tránh bà cụ) rồi quay sang phần đường của mình ngay... Mà Таня có tài xế xịn http://diendan.nuocnga.net/showpost....8&postcount=11 rồi, không phải lo nghĩ đâu nhỉ. :) - Sau : Chẳng may có sự cố, nếu được, tìm người làm chứng ngay. Để "tội lỗi" (nếu có) giảm xuống... Hi vọng là happy-end sẽ đến thanh niên Dao kia. Trích:
Năm Trâu sắp đến. Hi vọng, Phương và chúng ta sẽ tậu được “trâu” mới - làm được nhiều việc (lớn) mới. Chị em 3 N hiền và đằm (thắm) - như Sửu. ::emoticon-0155-flowe Và tất cả chúng ta khoẻ. Như Trâu. :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Xin Ơn Trời,Phật đã độ cho cả Phương lẫn cậu bé kia tai qua nạn khỏi nhá . Thế là may mắn lắm rồi Phương ạ, " của đi thay người" nghĩ thế cho nó thanh thản và theo " luật" thì Người cũng không việc gì ăn mừng lớn, đón tết lớn nhé. Năm Kỷ Sửu sắp đến chúc Phương mọi điều an lành sức khoẻ và công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc và mau tậu được " trâu máy mới " xịn hơn " trâu máy cũ" , mau lấy lại được bằng lái để " cưởi trâu máy " mới nha :emoticon-0100-smile |
Xin chia buồn cùng Phương.
Tuy nhiên thế là may rồi, của đi thay người mà. Lái xe không thể nói mạnh được đâu. Mình dạo này bận quá, không thường xuyên vào 3N nên chỉ khi anh Lâm điện báo tin mới biết. Thành thật xin lỗi vì sự chia sẻ muộn màng này. |
Xin chia xẻ cùng bạn. Cầu chúc bạn may mắn! Cũng không định nhiều chuyện nhưng bạn còn hai mốc thời gian cần vượt qua là ngày hôm nay 30 tháng Chạp và ngày 6 tháng Giêng mới hạ cánh thành công.
Vì trên diễn đàn nên mọi cái đều open. Có gì bạn thông tin thêm nha! Good luck! :emoticon-0150-hands |
Theo tớ thì Chiến sĩ này cũng đáng bị đánh đòn. Vừa lái xe vừa nghĩ tới cái quả Kamaz ở Đà nẵng nên mới có chuyện đấy.
|
http://i45.photobucket.com/albums/f5.../IMAGE_037.jpg
Theo hình thì xe của Phuongnn vẫn nằm trong line của mình mà , hay là xoay lại rồi ??? Sự việc đã qua xin chia sẻ xui xẻo cùng Phuongnn ! Mong sao cái xui vừa qua đối với Phuongnn chỉ là Tý còn sang năm cái hên là Sửu !!! Nhắc chuyện mới nhớ cách nay hơn 2 tháng gặp lại 1 ông anh học trên 1 khóa hồi ở HN từ năm 86 nay sống ở Nam ngồi chưa tới 15p ông ta phán xanh rờn ngay : Năm nay thằng Ma thế nào cũng gặp tai nạn giao thông ! Nhưng qua khỏi dễ dàng , còn nếu ko là mất tiền lớn ! Tôi hay đi công tác các tỉnh sau đó và gặp liên tiếp mấy vụ tang thương trên đường liền nên nghĩ rằng : ôi thế là mình gặp tai nạn GT rồi thế là hết , thế là qua ! Ai ngờ chữ Gặp trên phải hiểu là chữ Bị và đúng là cách nay mấy tuần về quê xòe ngay vào đống đá 1x2 , cũng nhẹ nhưng lỡ mất chuyến ọp ở Đà Nẵng dù đã mua vé và đóng tiền trước rồi ! Nhưng bù lại được ở thêm với bố mẹ , anh em , bà con họ hàng thêm ít ngày quả là rất tuyệt ! Cuối năm dông dài vài dòng mong quý vị thông cảm , chẳng phải huyên thuyên chuyện tái ông mất ngựa ( nó chỉ là câu chuyện) nhưng tôi muốn nói trong cuộc sống nếu ta luôn lạc quan ắt sẽ vượt qua các khó khăn xui xẻo một cách nhẹ nhàng nhất , thậm chí tìm thấy ngay những điều thú vị trong nó !!! Đây cũng là thông điệp gửi tới các mem NNN thân thương trước khi cùng nhau bước sang một mùa xuân mới ! Thân ái ! Matador . |
Mấy ngày rồi không có vào diễn đàn nên xin chia sẻ muộn vận đen này với Phuongnn nhé, Đây là "trong cái rủi có cái may" đấy, Phuong nn ạ.
Chúc Phuong nn và các thành viên diễn đàn ta sang năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự tốt lành! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.