![]() |
Xin truyện "Pháo đài cổ"
Tôi nhớ hồi trước từng có và đọc đi đọc lại rất say mê cuốn tiểu thuyết 3 tập này. Hình như nó của nhà văn Belaev và được xuất bản ở mình năm 70 thì phải. Truyện kể về cuộc đời 3 cậu bé ở U-cơ-ren, trải qua cả thời kì nội chiến cũng như Chiến tranh vệ quốc.
Tiếc là nay lại bị thất lạc, bác nào có thì up lên cho tôi xin. Cảm ơn các bác trước! |
Bạn Pavel nhớ giỏi quá, đó là cuốn "Старая крепость" của nhà văn Владимир Беляев.
Ba tập có lẽ là Старая Крепость - Pháo đài cổ Дом с привидениями - Ngôi nhà có ma Город у моря - Thành phố bên biển Nhưng mà Nina chưa đọc cuốn này bằng tiếng Việt, nên chỉ tìm thấy bản tiếng Nga thôi :) http://lib.ru/PROZA/BELYAEW_W/ - ở đây có cả 3 quyển |
Cảm ơn bác Nina nhiều lắm! Đúng là 3 tập truyện đấy rồi,tôi nhớ lắm vì hồi đấy có mỗi quyển "Thép đã tôi thế đấy" với quyển này, nhai đi nhai lại. Nhưng mà Paven gần như mù tịt tiếng Nga,:emoticon-0106-cryin
Bác hay bác nào có điều kiện cho tôi xin bản tiếng Việt thì tốt quá. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.