![]() |
Moskva: xưa và nay
1/
http://img.beta.rian.ru/images/15285/61/152856185.jpg Hành lang Okhot vào năm 1899 – nơi xây dựng khách sạn “Matxcova” (ảnh trên), ảnh giữa – Khách sạn “Matxcova” năm 1976, và khách sạn “Matxcova” năm 2008, sau khi xây dựng lại. 2/ http://img.beta.rian.ru/images/15285/70/152857012.jpg Vào ngày 30 tháng 11 năm 1817 cuộc duyệt binh nhân lễ kỷ niệm 5 năm đánh tan quân đội Napoleon của Hoàng đế Alexsandr 1 và khai trương Rạp xiếc. Ảnh trên – Rạp xiếc năm 1817, ảnh dưới – năm 2006 3/ http://img.beta.rian.ru/images/15285/69/152856933.jpg Quảng trường Rạp xiếc vào năm 1965 (trên) và năm 2002. 4/ http://img.beta.rian.ru/images/15285/71/152857100.jpg Cung tiếp khách vào thế kỷ 19 và năm 2008. 5/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/01/152860156.jpg Tòa nhà thương mại quân sự trên phố Vozdvizhenka đầu thế kỷ 20 và năm 2008 sau khi được xây dựng lại. 6/ http://img.beta.rian.ru/images/15285/65/152856527.jpg Quảng trường Birzhevoi ở Il’inka năm 1910 và năm 2008. 7/ http://img.beta.rian.ru/images/15285/66/152856646.jpg Năm 1880 thương gia Đanhilov, một người rất đam mê nghệ thuật xiếc, đã cho xây dựng tòa nhà bằng đá trên đại lộ Ánh sáng để tặng cho gánh xiếc nổi tiếng Al’bert Solomonsky (ảnh trái). Tòa nhà có tuổi thọ 106 năm, nhiều lần phải cải tạo, nâng cấp vì quá cũ. Người đang lãnh đạo việc xây dựng lại tòa nhà hiện nay là nghệ sỹ nhân dân nổi tiếng, nghệ sỹ hài, diễn viên điện ảnh lững lẫy một thời – Iury Vladimirovich Niculin. Hiện nay ông là Giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật của Rạp xiếc trên đại lộ Ánh sang ở Moscow. 8/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/24/152862434.jpg Đại lộ Strastnju – được đặt tên để tưởng nhớ tu sỹ Stractnju Devichje, người đã sáng lập vào năm 1641. 9/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/24/152862473.jpg Điểm nổi bật nhất của quảng trường Cổng thành Đỏ – chính là khải hoàn môn, đã bị phá hủy hoàn toàn với lý do xây dựng con đường mới. Bức tranh trên: Cổng thành Đỏ vào năm 1887, ảnh dưới: quảng trường Cổng thành Đỏ năm 2008. 10/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/32/152863233.jpg Đài thiên văn Moskva – trung tâm phổ cập các kiến thức khoa học – tự nhiên. Đài thiên văn được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 11 năm 1929. Ảnh: Đài thiên văn vào năm 1972 và 2008. 11/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/32/152863264.jpg Quảng trường Lubiansky vào các năm 1899, 1961 và 2006. 12/ http://img.beta.rian.ru/images/15288/83/152888374.jpg Quảng trường Trubnaja vào thế kỷ 20 và năm 2008. 13/ http://img.beta.rian.ru/images/15286/25/152862551.jpg Mặt tiền của tòa nhà chính của Học viện Điều dưỡng trung ương quốc gia, được xây dựng từ năm 1931 đến 1935 theo dự án của Anatoly Samoilov cùng sự tham gia của S. Kharitonov (giai đoạn 1947 và 1960). 14/ http://img.beta.rian.ru/images/15289/37/152893784.jpg Phố Majasnhitsky vào thế kỷ 20 và năm 2008. Theo www.rian.ru (http://www.rian.ru/moscow_mm/20081010/152857191.html) |
Và trong tương lai
Em có một số ảnh về tương lai của Mát, mang vào đây có được không ạ?
|
Trích:
|
Được nhời của bác cả, em xin hầu các bác. Nhưng các bác đừng ném đá em nha
http://a.imageshack.us/img685/6923/postapocalipsis.jpg http://a.imageshack.us/img96/2954/postapocalipsis2.jpg Toàn những địa điểm mà ai cũng biết là nơi nào rồi ạ. |
Cái gì cũng có thể xẩy ra nhưng đây là mơ ước của những kẻ khủng bố và những kẻ chống lại nước Nga, tưởng tượng những cảnh tàn phá đổ nát cho Mát- một thành phố rất nhiều người yêu mến, ít nhất là nhân dân Nga và những người yêu mến nước Nga.
Tôi không bao giờ tin chuyện đó sẽ xẩy ra nhưng cũng khuyên DK đừng tuyên truyền trên 3N như vậy. Bức ảnh này có thể gửi sang một nước nào đó để xin đola nhưng đừng nên đưa lên 3N. |
Trích:
1. Bác biết là em cũng yêu Mát như những người khác trên diễn đàn này, thậm chí còn hơn ấy chứ, ví ít ra em cũng có ngót 10 năm lang thang những hang cùng ngõ hẻm của nó. Em cũng không mong đến cảnh đổ nát do khủng bố như nhận định của bác đâu. 2. Bác chưa xem kỹ tên bức ảnh mà đã vội trách em. Tên nó là Postapocalipsis. Bác nghĩ như thế nào nếu em giải thích rằng sau trận đại hồng thủy năm 21XX, toàn bộ trái đất đều bị san bằng thì ở Mat vẫn còn sừng sững những kiệt tác như thế này. Có khi bác lại tự hào ấy chứ. 3. Em cũng không mong đến cái đô la mà bác nói đâu, phần vì nó là tác phẩm của những chuyên gia về photoshop người Nga, không phải của em, phần vì mang đô la đi mua trà đá thì người ta chửi cho, mà em thì trà đá kẹo lạc quen rồi. Chúc bác khỏe |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.