![]() |
Cho hỏi chút...
Cả nhà ơi, cho hỏi chút, TBN đăng bài ở 1 mục mà sao lại hiển thị ở cả hai mục nhỉ?
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...8302#post18302 |
Bác à, hình như do lỗi mạng nên sever nhận hai lần lệnh gửi bài của bác, nên nó thành hai bài. Mạng Việt Nam độ này chán quá cơ. Hay là lại sắp tăng cước...
|
Cho hỏi ở đây luôn đi chút nha Admin
Vũ Anh vào lần này lần thứ 3 rồi hễ viết được mấy câu thì đá cái oạch ra khỏi 3N là sao vậy nhỉ :(( đấy, vừa đưa được một bài chưa kịp coi lỗi chính tả có hay không đã ... " văng" ra thật rồi . Lần thứ 5 login 3N :(( |
:emoticon-0100-smile Bác Vũ Anh ơi! Chắc là do mạng đang chập chờn là lý do thứ nhất hoặc lúc đăng nhập bác nên click vào nút ghi nhớ rồi lúc nào muốn thoát thì bác thoát ra như bình thường là được. BZ thường làm vậy và chưa bao giờ bị "văng ra" đâu ạ.
|
hic, hic, dù sao thì cũng rất cảm ơn sự chỉ bảo của người đẹp BelayaZima rất nhiều ... đáng tiếc là hồi nãy vừa gõ xong bài dài thì ... mất tiêu rồi ...
:( mất bài cũng đã mất rồi, Vũ Anh đi làm thợ lặn tiếp đây . Chúc mọi người vui vẻ nhiều niềm vui và hạnh phúc nha :) P/s : tiện thể hỏi xin người đẹp BelayaZima cho Vũ Anh 1 tấm hình hoa sữa nha ... để bỏ một bài thơ vào thôi nha :) cảm ơn nhiều . ( sẽ ghi nguồn Ảnh của bạn ) |
Vâng, bác cứ dùng hình đi ạ. Còn một cách đề phòng không mất bài là bác cứ gõ vào winword cho chắc chắn, khi nào gõ xong, đăng nhập diễn đàn rồi paste là xong.
|
:(( cái này thì phải khóc òa thôi, ai đời đến giả nhời PM đang gõ mà cũng bị biến mất thì đích thị phải xử dụng bốn chữ " luôn bị tổ trác" mỗi khi vào 3N yêu dấu rồi . ( bức xúc quá đi, không giả nhời PM cho ai đó nữa ...vì không lẽ PM mà còn vào word để viết :( _)
Hiện tượng này duy nhất chỉ xuất hiện ở trang website này . Mô Phật hãy cho tôi viết xong và gửi đi rồi hãy đá tôi ra khỏi 3N nha :(( P/s : À nhân thể nhắn luôn về đoạn văn Nina đã xóa : ( cảm ơn Nina và ai đó nha ) Có lẽ vì tôi viết không rõ nghĩa cho lắm ở đoạn văn ấy nên gây ra sự hiểu lầm tới một số bạn đọc . Hôm ấy tôi có viết một tùy bút về " Giọt Nghĩ cho Nước Nga " nối tiếp chủ đề ngày xưa tôi đã viết, ai dè viết xong và chuyển sang " sửa lỗi chính tả trước khi bấm gửi " tôi bị đá " văng" khỏi 3N mất luôn bài viết hơn 1000 chữ :( nên tôi mới nói là bị " tổ trác" là thế . ( tôi thật tiếc cái " giọt nghĩ" ngay lúc ấy ... tiếc cả cảm xúc của tôi trong bài viết ) Xin lỗi tất cả nhé, lần sau sẽ viết rõ hơn nếu viết . Nếu sau 4 lần login để ở đây trong vòng 6 phút không bị " đá văng" khỏi 3N . |
Chuyện văng ra đã được các bạn bên box IT post bài hướng dẫn rồi, mong rằng bác Vũ Anh sẽ được toại nguyện.
Em thấy bác có vẻ thích dùng từ "tổ trác", bọn em dân Bắc không hiểu lắm từ này. Bác vui lòng giải thích được không ạ? |
Giờ mới để ý, tại sao lại khuyết mất Chương 4 cuốn "Mười ngày rung chuyển Thế giới" thế ạ ?
|
Trích:
khó nói nhỉ, nhà tôi dùng hai chữ " tổ trác" chỉ vì nhà tôi khi xử dụng máy tính không được " TỔ" độ cho nên bài tôi viết xong đang chỉnh sửa lỗi thì bị mất đấy mà . Bác có vẻ ghét hai chữ " tổ trác" này của tôi lắm thì phải :emoticon-0102-bigsm Trích:
Cảm ơn nhiều |
Bác Vũ Anh ơi, tôi không biết ở Sài Gòn có nóng không? chứ ở Hà Nội bắt đầu gió heo may và thậm chí chớm lạnh rồi bác à. Tôi đã qua đi những năm, tháng suốt ngày vùi đầu vào tiếng Nga rồi bác ạ - Bởi thực tế cuộc sống hằng ngày cuốn hết tiếng Nga của tôi cứ như "cuốn theo chiều gió" ấy. Hơn thế nữa cũng chẳng có điều kiện để sử dụng tiếng Nga - Tóm lại quên hết rồi bác ơi.
Долой провокацию! câu này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của người nhận biết về nó, tôi hiểu đại để là:" đừng hưng phấn quá !" :emoticon-0150-hands. hoặc "không khích lệ" :emoticon-0155-flowe Hay thật đấy bác Vũ Anh à, bác chơi rất thân với Thi sĩ Ngọc Dung - đôi lúc tôi nghĩ hai lại là một, ấy thế mà bác cứ xăm soi câu chữ làm gì cho mệt. :emoticon-0107-sweat - để sức mà đêm nay xem bóng đã C1 của hai đại diện Belarusia và Nga. Còn thời gian rảnh - Bác cứ viết chuyện và làm thơ - Mà tôi lại mê thơ và chuyện của bác lắm! Rât mong bác hiểu tâm ý của tôi. Hôm qua tôi nghe dự báo thời tiết và được biết bác sắp ra Hà Nội công tác. Hẹn bác ở Gốc cây si già cách đấy 30 năm tôi và bác đã từng hàn huyên nhé. Chúc bác luôn khỏe mạnh và tìm thấy niềm vui mỗi khi vào NNN. P/S bác đã cài IE7 chưa? nếu cài rồi thì không "tổ trác" nữa đâu. :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:28. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.