![]() |
F1 - Cuộc chơi dành cho người đam mê tốc độ !
Đêm qua chặng đua khốc liệt Monaco đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của tay đua da màu người Anh - Hamilton .
Mặc dù phải xuất phát thứ 3 sau 2 tay đua của Ferrari và còn bị xịt lốp sau ở vòng đua thứ 6 , nhưng Hamilton đã ngoạn mục vượt qua và cán đích đầu tiên trong 1 buổi chiều mưa gió tại Monaco . Phải nói ngồi xem trực tiếp cuộc đua thấy gay cấn , hấp dẫn cực kỳ . Trời mưa đường trơn tuột , đường lại hẹp và quanh co nữa chứ . Vì thế tốc độ trung bình chỉ vào khoảng 126km/h . Với 76 vòng các tay đua phải mất hơn 2h mới hoàn thành nếu suôn sẻ . Với chiến thắng này Hamilton đã vươn lên dẫn đầu BXH . http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/29/C9/4.jpg Hamilton ngoài đời cùng bạn gái tại LHP Can http://vnexpress.net/Files/Subject/3...17/an-mung.jpg và chiến thắng trên chặng đua Monaco đêm qua . PS . Tôi thì về F1 amatơ lắm , đề nghị các bác khác , đặc biệt là bác nào rành về luật lệ đua và xe cộ của F1 thì tham gia cùng nhé ! Ví dụ cách tính thời gian , số lần vào pit thế nào ? Cách tính điểm sau mỗi chặng ra sao ? ..vv..vv... -------------------------------------------- |
Hôm qua tại vòng đua Montreal Canada , Hamilton đang dẫn đầu thì húc vào xe của Raikonen ( đội Ferrari ) và thế là cả hai đành nhìn Kubica và đồng đội của anh ta ( đội BMW) ung dung về đích .
|
Hamilton lại vươn lên dẫn đầu giải VĐTG
Sau những vòng đua thiếu may mắn - như đâm vào Raikkonen khi đang dẫn đầu ở Canada, và vì thế vòng đua sau đó bị phạt 10 vị trí xuất phát, tay đua người Anh Lewis Hamilton đã xuất sắc giành hai chiến thắng liên tiếp để vươn lên một mình dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân (sau vòng đua trước, có tới ba tay đua bằng điểm ở ngôi đầu bảng là Hamilton ( McLaren), Massa và Raikkonen (Ferrari). Hai chiến thắng này của Hamilton thật giá trị khi khẳng định tài năng đích thực của anh: Hai tuần trước, Lewis đã giành thắng lợi giá trị trên sân nhà (đường đua Silverstone nước Anh) trong một trận mưa bão với rất nhiều tai nạn. Ở vòng đua hôm qua (Grand Prix nước Đức), Lewis đã vượt qua đối thủ trực tiếp của mình Massa ngay trên đường đua rồi tiếp tục vượt qua một tay đua trẻ khác là Pike để giành chức vô địch. Sau vòng đua này, Lewis Hamilton đang dẫn đầu giải với 58 điểm, sau đó là Massa (54 điểm) và Raikkonen (51 điểm). Giải đồng đội, dẫn đầu vẫn là Ferrari với 105 điểm, bỏ khá xa các đối thủ BMW (89) và McLaren (86).
|
Phải nói hôm qua thót tim khi xem các pha Hamilton vượt qua 2 tay đua Brasil là Massa và Pike khi gần hết cuộc đua để cán đích ngoạn mục , chiến thắng của Hamilton quá xứng đáng !
|
Tối nay tại Bỉ hứa hẹn 1 cuộc đua hấp dẫn khi 2 đội McLaren và Ferrari so kè nhau xuất phát .
Đây là chặng đua có độ dài nhiều nhất ( hơn 7km) . 19h00 mời các bác thưởng thức trên kênh Star sport ! |
Kết quả Grand Prix Belgium
Hôm qua tại vòng đua nước Bỉ, lại là Lewis Hamilton (đội McLaren) xuất sắc cán đích sau một cuộc đua đầy kịch tính. Còn hai vòng đấu nữa, Hamilton đã chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với nhà ĐKVĐ Kimi Raikkonen (Ferrari) khi vượt qua anh này rất đẹp mắt. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa kết thúc khi bất ngờ Hamilton bị vướng vào một đối thủ khác và lại để Kimi vượt lên. Đường đua nước Bỉ đúng là đường đua dài nhất và thật khó tin khi trời đổ mưa, Kimi mất lái đâm vào hàng rào! Lúc này, Hamilton dẫn đầu, Massa (Ferrari) thứ nhì và họ đã cán đích. Ở phía sau, Nick Hifield (BMW) bứt phá ngoạn mục qua tới 2-3 đối thủ ở vòng cuối cùng để vươn lên vị trí thứ ba. Đồng đội của Hamilton là Heiki Kovalainen cũng bị mất lái và bắn ra vệ đường ở vòng đấu cuối cùng khi đang xếp thứ 5. Bất ngờ chưa dừng ở đây, các trọng tài phạt Hamilton vì đã sử dụng đường pit trong cuộc đua với Raikkonen (lợi thế khoảng 25 giây) và anh bị đẩy xuống vị trí thứ 3! Như vậy, Hamilton vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân nhưng chỉ còn hơn Massa 2 điểm (76-74). Trên bảng xếp hạng các đội đua, Ferrari vẫn dẫn đầu, sau đó là McLaren và BMW.
|
Hình như họ phạt Hamilton không phải vì lỗi sử dụng đường pit mà là lỗi chèn ép Raikonen ko hợp pháp thì phải , tôi cũng ko rõ vụ này lắm !
|
Hôm nay đọc báo mới thấy rõ tình huống đúng như khi xem trực tiếp :
Câu chuyện gây tranh cãi xảy ra khi chặng chỉ còn 3 vòng, thời điểm Hamilton băng qua một đoạn tắt hòng soán vị trí dẫn đầu của nhà đương kim vô địch F1 thế giới, Kimi Raikkonen (Ferrari). Về hành động đó, Hamilton nói: "Tôi chạy qua đoạn tắt nhưng lập tức hiểu mình phải để Kimi vượt lên. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Sau đó tôi đuổi kịp anh ấy và giành lại vị trí dẫn đầu một lần nữa ở góc cua tiếp theo. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai và đó là một cuộc cạnh tranh công bằng". Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ban tổ chức cho rằng, Hamilton đã dùng tiểu xảo để vượt qua Kimi trong tình huống nhạy cảm. Họ nhấn mạnh, sau khi băng qua đoạn tắt, tay đua 23 tuổi người Anh chạy không đủ chậm trong tình huống nhường lại vị trí số một cho Kimi. Tận dụng lợi thế còn đà, Hamilton tiếp đó đã tái chiếm ngôi đầu một lần nữa ở góc cua kế theo. Đúng là tại vòng 3/44 Hamilton chèn Raikonen , và bị văng ra , anh ta chạy tắt xéo góc nhưng vẫn ko vượt qua được Kimi , tôi nghĩ đây là tình huống cho phép ! |
Kết quả Grand Prix Italia
Hôm qua, tại đường đua Monza (Italia) đã diễn ra Grand Prix Italia (chặng thứ 14 của mùa giải F1), và bất ngờ đã xảy ra khi tay đua trẻ người Đức Sebastian Vettel (21 tuổi) của đội Torro Rosso Ferrari đã giành cả pole (xuất phát đầu) và chiến thắng trên đường đua chính. Trong điều kiện trời mưa khắc nghiệt ở cả cuộc đua phân hạng lẫn cuộc đua chính, Vettel là người thích nghi tốt nhất và anh đã trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử giành pole và chiến thắng tại một Grand Prix. Các tay đua đang dẫn đầu thi đấu không thành công, ngoại trừ Robert Kubica (người đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp cá nhân) về thứ ba tại GP Italia. Lewis Hamilton chỉ về thứ 7, trong khi đối thủ chính của anh là Massa về thứ sáu. Với việc đồng đội của Hamilton ở đội McLaren Heiki Kovalainen về thứ hai tại Italia, cuộc đua ở cả hai giải cá nhân và đồng đội đang trở nên hết sức quyết liệt: Hamilton dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân với 78 điểm, hơn Massa đúng 1 điểm; trên bảng xếp hạng đồng đội thì Ferrari được 134 điểm, hơn McLaren chỉ có 5 điểm. Chúng ta hãy chờ đợi những diễn biến hết sức hấp dẫn của F1 năm nay ở đường đua sắp tới - Grand Prix Singapore (28/9/2008). Tổng cộng mùa giải 2008 có 18 chặng đua, sau GP Singapore sẽ là các chặng đua ở Nhật Bản, Trung Quốc và Brazil.
|
Kết quả Grand Prix Singapore
Chủ nhật vừa qua (29/12/2008) đã diễn ra vòng đua ở Singapore và đã có những bất ngờ xảy ra. Đây là lần đầu tiên một vòng đua F1 diễn ra vào buổi tối và trên đường phố (cuộc đua Monaco cũng diễn ra trên đường phố vào ban ngày). Tay đua cựu vô địch thế giới Fernando Alonso đã xuất sắc cán đích đầu tiên, mang lại chiến thắng cho đội Renault sau gần hai năm. Tay vợt xuất phát đầu tiên (giành pole) và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Felipe Massa chỉ về thứ 13 khi gặp sai sót ở đường pit (vòi tiếp nhiên liệu không kịp rút ra). Lewis Hamilton về thứ ba và đã bỏ Massa 7 điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc. Với việc Raikkonen và Kovalainen đều không giành được điểm, đội McLaren đã vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội, hơn Ferrari đúng 1 điểm (135-134). Giải còn ba vòng đua nữa là kết thúc. Đường đua sắp tới sẽ là Grand Prix Nhật Bản sau hai tuần nữa.
|
Vòng đua tại Singapo CN rồi quả là quá bất ngờ !
Đó cũng là tính hấp dẫn của các cuộc đua tốc độ cao ! Xin chúc mừng Alonso ! |
Grand Prix Nhật Bản
Chiều hôm qua tại Nhật Bản đã diễn ra vòng đua Grand Prix Nhật Bản và bất ngờ tiếp tục xảy ra: cựu vô địch người Tây Ban Nha Fernando Alonso (đội Renault) đã giành chiến thắng thứ hai liên tiếp! Đây là dấu hiệu phục hồi của đội Renault và có lẽ, họ sẽ tham gia tranh chấp với các đội McLaren, Ferrari, BMW ở mùa giải sau. Tại Nhật Bản, cho dù Lewis Hamilton đã giành vị trí xuất phát đầu tiên, nhưng đội McLaren thi đấu không thành công và cả hai tay đua đều không giành điểm. Trong khi đó, đương kim vô địch người Phần Lan Kimi Raikkonen của đội Ferrari chỉ về đích thứ ba và đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch. Tay đua còn lại của Ferrari là Felipe Massa về đích thứ bảy và rút ngắn khoảng cách với Hamilton xuống còn 5 điểm. Hiện còn ba tay đua tranh chấp ngôi vô địch là Lewis Hamilton (84 điểm), Massa (79 điểm) và Robert Kubica của đội BMW (72 điểm)
|
Ngày mai tại Bắc kinh cuộc đua áp chót trong năm có lẽ sẽ ngã ngũ ai đoạt chức vô địch .
Thứ tự giành pole như sau : 1 - Hamilton 2 - Massa 3 - Raikkonen 4 - Alonso 5 - Kovalainen Với thứ tự xuất phát như thế này , hứa hẹn 1 cuộc đua hấp dẫn ngay từ đầu đây !!! Các bác chờ xem 14h mai nhé !!! |
Grand Prix Trung Quốc
Hôm qua tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã diễn ra vòng đua áp chót của Giải VĐTG đua xe công thức 1- 2008. Sau khi giành pole, Lewis Hamilton đã tự tin giành chiến thắng trong cuộc đua chính thức và nới rộng khoảng cách với người đứng thứ hai - Felipe Massa của đội Ferrari lên 7 điểm (94-87). Đứng thứ ba là nhà vô địch vừa mất ngôi Kimi Raikkonen cũng của đội Ferrari. Như vậy, cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ còn hai đối thủ là Hamilton và Massa, trong khi ngôi thứ ba sẽ là sự tranh chấp của Raikkonen với Robert Kubica (đội BMW). Do đồng đội của Hamilton ở đội McLaren Heiki Kovalainen không giành điểm nên trên bảng tổng sắp, đội McLaren đã thua Ferrari tới 11 điểm, nhưng cơ hội giành Cúp đồng đội vẫn bỏ ngỏ. Vòng đua quyết định sẽ diễn ra ở San Paolo (Brazil) sau hai tuần nữa.
|
Cuộc đua hôm qua chán quá , chẳng có gì gay cấn cả !
Hamilton một mình một ngựa phóng thẳng về đích , hai tay đua Ferrari ko có lấy 1 lần có cơ hội tấn công ! Nhưng gay cấn vẫn còn ở cuộc đua chót tại Braxin sau 2 tuần nữa ! Hy vọng sẽ có nhiều bất ngờ ! |
23 giờ đêm nay ( giờ HN ) cuộc đua cuối cùng trong năm sẽ diễn ra tại Braxin hứa hẹn gay cấn và hấp dẫn , khi Massa chỉ kém Hamilton có 7 diểm và anh đã giành pole xuất phát ( dẫn đầu) trong khi Hamilton thứ 4 !
Hỗ trợ sau anh để khắc chế Hamilton là Raikkonen ( Xuất phát thứ 3) và 1 người ghét Hamilton nữa là Alonso ( xuất phát thứ 6 ngay sau cặp đôi Mac Larren ) . Theo tôi có thể Massa giành Podium tại Braxin nhưng Hamiltol sẽ vô địch năm 2008 vì anh ta có ưu thế và cũng thực sự xứng đáng ! |
Với 1 loạt bất ngờ của năm 2009 , cuộc đua F1 năm nay đầy thú vị , các tay đua liên tục thay nhau dẫn đầu ko thể dự đoán nổi .
Chiều nay 19h sẽ bắt đầu cuộc đua chính thính tại Catalunya TBN . Dẫn đầu giành pole lại là các tay đua của GP Brawn và Redbull , may mắn cho Ferrari sau khi liên tục thất bại lần này Massa đã có được vị trí xuất phát thứ 4 . Nếu như thời tiết thuận lợi thì chắc khó có thể lật đổ được Button và Vettel . Nhưng hãy chờ xem bởi cuộc đua chính thức vẫn còn ở phía trước ! |
Vitaly Petrov đã trở thành tay đua F1 đầu tiên của Nga tham gia giải vô địch thế giới. Petrov đầu quân cho Renault từ 31 tháng 1 năm 2010, trước đó anh đã gần như gia nhập đội Campos Meta 1 (Tây Ban Nha) nhưng quyết định chọn Renault và trở thành đồng đội của Robert Kubica.
Vì giải F1 quy tụ những tay đua hàng đầu và tính cạnh tranh rất khốc liệt, nên Petrov đặt mục tiêu khiêm tốn là có thể ghi điểm đầu tiên vào giữa mùa. Đó cũng là điều dễ hiểu vì có những tay đua lâu năm như đương kim vô địch 2009 Jenson Button đã từng thảm hại 2 mùa 2007, 2008 với số điểm cộng lại ít hơn số ngón tay. |
A thế là có 1 tay đua Nga - F1 , rất đáng xem anh ta đua thế nào , mục tiêu có điểm cũng ko quá khó , năm nay theo tôi cuộc cạnh tranh khốc liệt chỉ xảy ra ở top 5 thôi , còn chỉ để kiếm điểm thì cứ từ từ cẩn thận trong cả 1 mùa giải kiểu gì cũng kiếm được !
|
Vâng cũng mong là vậy. Em xem bảng thành tích của Petrov thì cũng khá, từng thống trị giải Lada Cup, tham dự giải GP2 cũng không tồi. Nên chắc không ngớ ngẩn như một anh Ấn Độ năm nào, vừa ga vừa phanh, thử độ bền vật liệu.
Nhưng, đầu quân cho Renault thì đạt thành tích tốt cũng khó, năm ngoái cựu vô địch Alonso từng phàn nàn về xe của đội. |
Trích:
|
Lại 1 cuộc đua (tại Úc) chắc ko hứa hẹn thành công cho tay đua Nga - Petrov sau khi cuộc đua phân hạng xuất phát sáng nay kết thúc anh ta chỉ dành vị trí gần áp chót 18/20 .
Nhưng chúng ta hãy chờ xem , bới cuộc đua chính thức 13h mai mới bắt đầu ! Hy vọng Petrov sẽ cải thiện được thứ hạng của mình khi cán đích ! |
Cũng vẫn như lần trước , mặc dù phải xuất phát từ vị trí 18 nhưng Petrov đã rất nhanh lách qua vụ va chạm ngay thời điểm xuất phát giữa Alonso & Button vươn lên được vị trí thứ 10 , nhưng hỡi ôi cũng ngay tại vòng 10 Petrov đã phải hạ cánh ngay .....Bãi Sỏi ....!
Nhưng dù gì thì anh ta cũng còn may hơn 5 tay đua khác nên đã cải thiện được thứ hạng khi xếp loại 17 ! |
Chủ nhật tuần rồi tại Malaysia Petrov đã có những tiến bộ khả quan hơn các vòng trước khi anh xuất sắc giành được vị trí xuất phát 11/24 và qua hơn 30 vòng đầu anh đã tiến lên được vị trí 9 và chạy khá hay , những tưởng lần này anh sẽ có được điểm số đầu tiên F1 của mình ( từ vị trí 10 về đích là có điểm) nhưng rốt cuộc tại vòng 39/69 Petrov lại 1 lần nữa hạ cánh trên ....Bãi Sỏi ven đường đua !
Thật tiếc cho Petrov , hy vọng lần sau anh sẽ may mắn hơn ! :emoticon-0171-star: |
http://www.formula1.com/photos/teams...rofile_864.jpg
Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Petrov và những người hâm mộ tay đua Nga . Hôm nay - lần đầu tiên ko những anh hoàn thành chặng đua mà còn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 7 ( dù xuất phát thứ 14 ) trong 1 cuộc đua đầy bất ngờ tại Thượng Hải (mưa nắng bất thường và có lúc Petrov đứng thứ 4 ) . Xin chúc mừng Petrov ! :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: |
Petrov chắc đợi Petrovietnam tài trợ mới chịu thắng:emoticon-0111-blush
Trong khối Warsaw, Hungary được chọn để xây đường đua F1 Ở ĐNÁ có 2 đường đua ở Sepang & Singapore, ở VN có thể xây ở Nha Trang hay Đồ Sơn. |
Petrov đã xuất sắc giành vị trí xuất phát thứ 9/24 tay đua tai cuộc đua diễn ra vào hồi 19h00 ( HN ) tối nay tại TNK .
Hy vọng là lần này anh lại có được điểm ! 1 Mark Webber RBR-Renault 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 5 Michael Schumacher Mercedes GP 6 Nico Rosberg Mercedes GP 7 Robert Kubica Renault 8 Felipe Massa Ferrari 9 Vitaly Petrov Renault 10 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 Fernando Alonso Ferrari 13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 14 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 18 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 21 Timo Glock Virgin-Cosworth 22 Bruno Senna HRT-Cosworth 23 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 24 Karun Chandhok HRT-Cosworth :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: |
Petrov rất xuất sắc giữ vững được thứ hạng xuất phát thứ 9 và chạy 1 lèo 57/58 vòng , những tưởng anh sẽ có được thêm 2 điểm nữa , nhưng số phận trớ trêu ngay vòng áp chót 57 xe của anh lại bị .....xịt lốp .... và anh đành phải bỏ cuộc .
Thật tiếc cho Petrov ! |
Sau 1 loạt vòng đấu ko thành công và ko giành thêm được điểm nào thì tối nay 1 cơ hội rõ rệt giành điểm nữa đang chờ Petrov khi trong cuộc đua phân hạng hôm qua anh đã xuất sắc giành vị trí thứ 10 / 24 tay đua ( nếu giữ được nguyên vị trí này khi đua về đích sẽ có 1 điểm ) .
Hãy cổ vũ cho Petrov 19h00 tối nay ! :emoticon-0171-star: |
Kết thúc cuộc đua tại Valencia tối qua thật quá tiếc cho Petrov : trong khi nhiều tay đua khác lợi dụng sự lộn xộn sau vụ tai nạn đã bứt lên thì anh lại không những ko giữ được vị trí thứ 10 của mình khi cán đích mà còn bị phạt 05 giây do phóng ẩu , nên đành phải ngậm ngùi xếp chung cuộc thứ 12 / 24 và ko được điểm nào .
Kết quả cuốc tranh tài tại Valencia như sau : 1 Sebastian Vettel Red Bull 2 Lewis Hamilton McLaren 3 Jenson Button* McLaren 4 Barrichello* Williams 5 Robert Kubica* Renault 6 Adrian Sutil* Force India 7 Kamui Kobayashi BMW 8 Fernando Alonso Ferrari 9 Sebastien Buemi* Toro Rosso 10 Nico Rosberg MercedesGP 11 De la Rosa* BMW 12 Vitaly Petrov * Renault 13 Felipe Massa Ferrari 14 M. Schumacher Mercedes GP 15 Viantonio Liuzzi* Force India 16 Alguersuari* Toro Rosso 17 Lucas di Grassi Virgin 18 Jarno Trulli Lotus 19 Timo Glock Virgin 20 Karun Chandhok Hispania 21 Bruno Senna Hispania 22 Nico Hulkenberg Williams 23 Kovalainen Lotus 24 Mark Webber Red Bull * là những tay đua phóng ẩu bị trừ 05 giây . |
1 điểm quý hơn vàng nữa lại được Petrov mang về cho cá nhân anh cũng như đội đua Rê-nô vào chủ nhật vừa qua !
Mặc dù chỉ xuất phát thứ 12 nhưng Petrov đã xuất sắc cán đích thứ 10 ( vừa đúng vị trí có 1 điểm ) . Xin chúc mừng Petrov . Kết quả chung cuộc German GP chủ nhật vừa rồi . 01. Alonso Ferrari 1 giờ 28 phút 38,866 giây 02. Massa Ferrari + 4.196 giây 03. Vettel Red Bull-Renault + 5.121 04. Hamilton McLaren-Mercedes + 26.896 05. Button McLaren-Mercedes + 29.482 06. Webber Red Bull-Renault + 43.606 07. Kubica Renault + 1 vòng 08. Rosberg Mercedes + 1 vòng 09. Schumacher Mercedes + 1 vòng 10. Petrov Renault + 1 vòng 11. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 vòng 12. Barrichello Williams-Cosworth + 1 vòng 13. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1 vòng 14. De la Rosa Sauber-Ferrari + 1 vòng 15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 vòng 16. Liuzzi Force India-Mercedes + 2 vòng 17. Sutil Force India-Mercedes + 2 vòng 18. Glock Virgin-Cosworth + 3 vòng 19. Senna HRT-Cosworth + 4 vòng Bỏ cuộc Kovalainen Lotus-Cosworth hoàn thành 58 vòng Di Grassi Virgin-Cosworth 51 Yamamoto HRT-Cosworth 20 Trulli Lotus-Cosworth 4 Buemi Toro Rosso-Ferrari 2 Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng 11 Petrov được 7 điểm xếp thứ 14/24 tay đua F1 . :emoticon-0171-star: |
Một chiều CN đầy thành công của Petrov khi anh trước đó đã xuất sắc giành vị trí xuất phát thứ 6 , Petrov đã chiến đấu rất kiên cường và may mắn đã đến với anh khi Hamilton ( vị trí 5 ) hư xe phải bỏ cuộc và Petrov đã chiếm và giữ vững trị trí 5 này cho đến khi kết thúc cuộc đua .
Như vậy anh giành thêm được 10 điểm nữa , đây là số điểm giành được trong 1 cuộc đua cao nhất trong sự nghiệp của anh từ trước tới nay ! Xin chúc mừng Vitali ! |
F1 sẽ có ở Nga từ mùa giải 2014
Tin vui cho các fan hâm mộ cuộc đua F1 của Nga :
Sochi - Thành phố nghỉ mát bên bờ biển Đen đã giành được quyền đăng cai Grand Prix Nga từ năm 2014. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm . Theo đó Sochi phải trả 25 triệu bảng cho mỗi mùa giải tổ chức. Trước đó Sochi đã giành quyền đăng cai Olympic Mùa đông năm 2014. http://www.vnexpress.net/Files/Subje...-truong-12.jpg Như vậy chúng ta và dân Nga mê tốc độ vẫn phãi chờ 4 năm nữa mới được chứng kiến sự kiện này . Mặc dù là 1 cường quốc nhất nhì thế giới nhưng Nga vẫn đi sau nhiều nước - thậm chí là châu Á trong việc có đường đua F1 , trong khi đó các nước có đường đua F1 trước Nga như Thượng Hải (Trung Quốc, ra mắt năm 2004), Sakhir (Bahrain, 2004), Marina Bay Circuit (Singapore, 2008), Yas Marina (Abu Dhabi, 2009) và Yeongnam (Hàn Quốc, 2010) và năm tới là tại Ấn Độ (New Delhi) . Dù sao , nói như người Nga là muộn còn hơn không , nữa là Nga vẫn có đường đua F1 trước VN ta ! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Anh DT hôm nay đưa tin VN sắp có đường đua F1 .
http://dantri.com.vn/c728/s728-44409...-phe-duyet.htm Nhưng dù có được duyệt thì ít nhất bà con đam mê tốc độ VN cũng còn phải chờ 3-5 năm nữa . |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.