![]() |
Lịch sử các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
Nina mới thấy có bài tổng kết này khá lý thú, hy vọng có thời gian dịch http://www.rian.ru/review/20080501/106344252.html Танкисты перепутали Красную площадь с фронтом во время парада 1941-го 17:32 | 01/ 05/ 2008 Парады на Красной площади стали традицией для нашей страны на протяжении всего двадцатого века. Ровно 90 лет назад состоялся первый военный парад Красной Армии. Считается, что он прошел на Ходынском поле, однако в тот же день, но в утренние часы, красноармейцы впервые прошли торжественным маршем и по Красной площади. Военный парад 1918-го года сильно отличался от современных торжественных шествий. Впереди колонн демонстрантов с боевыми знаменами и пулеметами шли войска. За ними двигались пушки, а над площадью летал самолет - "этажерка", разбрасывающий над демонстрантами праздничные листовки. От "этажерки" до "Максима Горького" Парад частей Красной армии на Ходынском поле ходынское полеПрошло чуть более десяти лет, и "этажерку" сменил совсем новый первый металлический самолет АНТ-9, сконструированный А. Н. Туполевым. Его установили на специальном помосте к первомайскому празднику. Одним из самых запоминающихся первомайских парадов прошел в столице в 1934 году. Его открыл воздушный гигант "Максим Горький". В том же году состоялся военный парад Московского гарнизона, который в прессе назвали "парадом стали и моторов". Мимо трибун прошли пограничники, снайперы, а за ними промчались средние и легкие танки, танкетки, бронеавтомобили, артиллерия на прицепах автомашин, моторизованная пехота. Парад за месяц до войны 1 мая 1941 года прошел последний довоенный парад на Красной площади, в ходе которого были показаны лучшие образцы боевой техники, которой только начинала оснащаться армия. Среди лучших экспонатов того времени был танк KB. В последствии его признали лучшим тяжелым танком в мире. В тот день над городом пролетели скоростные пикирующие бомбардировщики Пе-2, истребители Як-1, МиГ-3, которыми переоснащались Советские Вооруженные Силы. Самый короткий парад И все же самыми значительными событиями на Красной площади стали военные парады отечественной войны. Первый прошел 7 ноября 1941 года. Принимал парад маршал Семен Михайлович Буденный. Сохранилась даже записка маршала, в ней он просил пропустить красноармейцев, которые привели в Кремль Буденному коня. Именно на коне Буденный выехал из Спасских ворот, чтобы принять парад. Этот парад был не только самым коротким за всю историю советских парадов, но и самым рискованным: в тот день фашисты стояли в 50 километрах от Москвы. Но, самое удивительное, что танкисты перепутали Красную площадь с фронтом. Согласно рассекреченным материалам о военном параде 1941 года, "...встречным движением правой стороной Красной площади проследовали 2 (два) танка.., установлено, что эти танки были выделены для дежурства, но не в районе Красной площади". На самом деле, всего на парад прибыли пятнадцать Т-34. Три танка должны были замыкать колонну военной техники. Они уже начали идти по Красной площади, когда один из них забуксовал на скользкой брусчатке. Тогда ушедшие вперед Т-34 развернулись и пошли снова мимо Сталина к отставшему танку. Сталин, стоявший на трибуне Мавзолея обратился к начальнику своей охраны с вопросом: "Что там случилось? Почему танки назад поехали?". Как выяснилось, танкисты прибыли прямо с фронта. Они так волновались, что забыли о параде, думали - находятся в бою. А при выполнении боевой задачи для танкистов первое дело - спасти товарищей, вывести их из-под огня, вот они и повернули... В следующий раз военный парад состоялся только 1 мая 1945, а 24 июня на Красной площади прошел долгожданный Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал - маршал Георгий Жуков. В Параде принимали участие 67 войсковых частей, представляющих 10 фронтов Советской Армии. Общая численность марширующих парадных расчетов составила около 40 тысяч человек личного состава. По окончании Парада Победы на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск. Возвращение традиций Военные парады проходят по сей день. Эта традиция была прервана лишь в 90-х годах прошлого века. 18 лет назад оппозиция организовала демонстрацию на Красной площади, что привело к срыву военного парада. Альтернативная колонна шла с антикоммунистическими лозунгами. Президент и другие руководители СССР покинули трибуну мавзолея. После распада Советского Союза руководством страны было принято решение больше не проводить военных парадов. Однако очень скоро традицию возобновили, и первый постсоветский парад состоялся 9 мая 1995 года в честь 50-летия Великой Победы над фашистской Германией. С того года парады проходят на Красной площади регулярно. На Тверской улице перед началом репетиции парадаТак, на днях прошла первая ночная тренировка военного парада в Москве в честь 63-й годовщины Победы. 30 апреля у стен московского Кремля собралось более 8 тысяч военных. Для участия в ночной тренировке около 200 единиц боевой техники прошли от парадной площадки Ходынского поля до Красной площади. В последний раз боевая техника появлялась на улицах Москвы в начале 90-х годов прошлого столетия. Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников |
Lịch sử các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
http://img.rian.ru/images/10630/22/106302217.jpg Các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã trở thành truyền thống với nước Nga suốt thế kỷ hai mươi. Chín mươi năm trước đây, vào ngày 1/5 đã diễn ra cuộc duyệt binh quân sự đầu tiên của Hồng quân. Người ta cho rằng cuộc duyệt binh này diễn ra ở Khodynskoe Pole, nhưng cũng vào ngày đó sáng sớm thì Hồng quân đã lần đầu tiên diễu hành trọng thể qua cả Quảng trường Đỏ nữa. Cuộc duyệt binh quân sự năm 1918 tất nhiên là khác nhiều so với các cuộc diễu binh trọng thể hiện nay. Trước các “cột” những người diễu hành là quân đội với những lá cờ chiến trận và súng ống. Sau họ là đại bác, còn trên quảng trường là chiếc máy bay hai tầng cánh ("этажерка", biplane), rải truyền đơn ngày lễ xuống dưới. Từ máy bay hai tầng cánh đến “Maksim Gorky” Hơn mười năm qua đi, và chiếc máy bay hai tầng cánh đã được thay thế bằng một chiếc máy bay kim loại đầu tiên hoàn toàn mới ANT-9, được tổng công trình sư A.N.Tupolev thiết kế. Chiếc máy bay này được để trên một chiếc bục đặc biệt dành riêng cho ngày lễ 1/5. Một trong những cuộc duyệt binh đáng nhớ nhất diễn ra ở thủ đô Nga vào năm 1934. Chiếc máy bay khổng lồ “Maksim Gorky” đã mở đầu cho cuộc duyệt binh này. Cũng trong năm đó có cuộc duyệt binh quân sự của đơn vị đồn trú tại Matxcơva, mà báo chí gọi là “cuộc diễu hành của sắt thép và động cơ”. Đi ngang qua lễ đài là các chiến sĩ biên phòng, công binh, còn theo sau họ là tăng hạng nhẹ và tăng hạng trung, xe tăng nhỏ, xe bọc thép, pháo binh do xe kéo và bộ binh cơ giới hóa. (còn tiếp) |
Cuộc duyệt binh một tháng trước chiến tranh Ngày 1/5/1941 đã diễn ra cuộc duyệt binh cuối cùng trước chiến tranh trên Quảng trường Đỏ. Tại cuộc duyệt binh này đã trưng bày các mẫu vũ khí mới nhất mà quân đội cũng mới chỉ bắt đầu trang bị. Trong số các hiện vật tốt nhất của thời kỳ đó có xe tăng KV sau này đã được thừa nhận là tăng hạng nặng tốt nhất thế giới. Cũng vào ngày đó những chiếc máy bay ném bom tốc độ Pe-2, máy bay tiêm kích YAK-1, MIG-3 đã bay trên bầu trời thành phố. Đây là những chiếc máy bay mới được tái trang bị cho các lực lượng vũ trang Liên Xô. Cuộc duyệt binh ngắn nhất Nhưng dù sao đi nữa thì sự kiện nổi bật nhất trên Quảng trường Đỏ là cuộc duyệt binh của chiến tranh giữ nước. Cuộc duyệt binh đầu tiên diễn ra vào ngày 7/11/1941. Nguyên soái Semyon Mikhailovich Budyonny tiếp nhận duyệt binh. Hiện vẫn còn giữ được mẩu giấy của nguyên soái, trong đó ông yêu cầu cho phép các chiến sĩ Hồng quân vào cổng, các chiến sĩ này mang ngựa vào điện Kremlin cho ông. Và nguyên soái Budyonny đã cưỡi ngựa ra khỏi cổng Spassky để tiếp nhận duyệt binh. Cuộc duyệt binh này không chỉ là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử các cuộc duyệt binh thời Xô viết, mà còn là cuộc duyệt binh mạo hiểm nhất: ngày hôm đó quân đội phát –xít chỉ còn cách Matxcơva có 50 km. (còn tiếp) |
(tiếp theo và hết)
Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là các chiến sĩ xe tăng lại nhầm Quảng trường Đỏ với mặt trận. Theo các tài liệu đã giải mật về cuộc duyệt binh quân sự năm 1941, “…có 2 (hai) chiếc xe tăng chuyển động ngược ở phía bên phải Quảng trường Đỏ …, đã xác định được rằng đó là hai chiếc xe tăng được giao nhiệm vụ trực ban, nhưng không phải ở khu vực Quảng trường Đỏ”. Trên thực tế, tổng cộng có mười lăm chiếc xe tăng T-34 được điều đến lễ duyệt binh. Ba chiếc xe tăng phải chốt chặn ở cuối đội hình. Chúng đã bắt đầu đi trên Quảng trường Đỏ, thì một trong số đó bị trượt trên con đường lát đá trơn. Khi đó những chiếc xe tăng đi trước đã quay vòng lại và một lần nữa đi ngang qua Stalin đến với chiếc xe tăng bị tụt lại kia. Stalin đứng trên kỳ đài Lăng Lenin đã hỏi chỉ huy đội bảo vệ của mình: “Có chuyện gì vậy? Tại sao xe tăng lại quay lại?”. Hóa ra là các chiến sĩ xe tăng tới thẳng lễ duyệt binh từ mặt trận. Họ hồi hộp đến mức quên rằng họ đang trong cuộc duyệt binh, mà họ nghĩ rằng - họ đang trong trận chiến. Mà khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đối với các chiến sĩ xe tăng thì điều quan trọng nhất là phải cứu đồng đội, đưa đồng đội thoát khỏi làn đạn địch, vì thế mà họ quay lại … http://img.rian.ru/images/4075/09/40750921.jpg Cuộc duyệt binh quân sự lần sau diễn ra sau đó gần 4 năm - vào ngày 1/5/1945, còn ngày 24/6 thì trên Quảng trường Đỏ đã diễn ra Cuộc duyệt binh Chiến thắng bao mong đợi. Nguyên soái Konstantin Rokossovsky chỉ huy cuộc duyệt binh, còn nguyên soái Georgy Zhukov thì tiếp nhận duyệt binh. Trong cuộc duyệt binh này có 67 đơn vị quân đội tham gia, đại diện cho 10 Phương diện quân của Hồng quân. Tổng cộng có gần 40 ngàn binh sĩ đã tham gia diễu hành. Kết thúc Cuộc duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ là cảnh các chiến sĩ Hồng quân đem 200 lá cờ chiến bại của quân đội phát xít. Sự trở lại của truyền thống Các cuộc duyệt binh vẫn diễn ra cho tới tận ngày nay. Truyền thống này chỉ bị tạm dừng vào những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi Liên Xô tan rã chính quyền nước Nga quyết định không tiến hành duyệt binh quân sự nữa. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau người ta đã khôi phục truyền thống trở lại, và cuộc duyệt binh đầu tiên thời kỳ hậu xô viết đã diễn ra ngày 9/5/1995 kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Vĩ đại. Từ đó, các cuộc duyệt binh lại thường xuyên tiến hành trên Quảng trường Đỏ. (Đoạn sau có một số chi tiết thời sự, hình như đã hơi hơi lạc hậu, thôi ta bỏ cho ... khỏe :D) |
Trích:
(Các bác ơi, sau rồi đốt đi hay cho vào bảo tàng đống cờ ấy nhỉ? Tôi quên rồi:emoticon-0111-blush) |
Trích:
200 chiến sỹ Hồng quân mang những lá cờ chiến bại của các đạo quân phát-xít, vứt xuống chân tường điện Kremli... |
http://rian.ru/society/20090507/170201819.html Sẵn sàng duyệt binh Thủ đô Nga đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh vào Ngày Chiến thắng. Cuộc tổng duyệt cuối cùng đã diễn ra hôm mùng 7/5 vừa qua. Trong ngày này, người dân Moskva có thể quan sát trên trời phần cuối cùng, cũng là phần đẹp nhất của cuộc duyệt binh - không quân duyệt binh Tổng cộng sẽ có gần 70 máy bay và trực thăng tham gia cuộc duyệt binh. Trong phần long trọng sẽ có sự tham gia của các nhóm lái máy bay biểu diễn nổi tiếng "Các tráng sĩ Nga" và "Strizhi" - họ sẽ bay trên Quảng trường Đỏ trong đội hình hỗn hợp phức tạp. Và ngay trên trung tâm thủ đô sẽ trình diễn phần mô phỏng nạp dầu máy bay chiến đấu trên không. Trong cuộc tổng duyệt ngày 7/5 cũng có sự tham gia của các đơn vị bộ binh và cơ giới. Tổng cộng sẽ có gần 110 đơn vị cơ giới tham gia cuộc duyệt binh ngày 9/5 năm nay. Để so sánh, cuộc duyệt binh Chiến thắng đầu tiên diễn ra ngày 24/6/1945 trong 2 tiếng đồng hồ có hơn 1850 đơn vị cơ giới đi qua Quảng trường. Cuộc duyệt binh Chiến thắng đầu tiên là cuộc duyệt binh đông nhất và dài nhất mừng Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại. Có gần 40 ngàn quân nhân tham gia cuộc duyệt binh này, những người sẽ nhớ mãi ngày ấy trong suốt cuộc đời, trang rb.ru viết. --- (còn tiếp) |
Trích từ lịch sử các cuộc duyệt binh (keke, phần này là xào nấu của bài cũ)
Cuộc duyệt binh ngắn nhất của chiến tranh giữ nước là cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941. Nguyên soái Semyon Mikhailovich Budyonny tiếp nhận duyệt binh. Hiện vẫn còn giữ được mẩu giấy của nguyên soái, trong đó ông yêu cầu cho phép các chiến sĩ Hồng quân vào cổng, các chiến sĩ này mang ngựa vào điện Kremlin cho ông. Cuộc duyệt binh này không chỉ là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử các cuộc duyệt binh thời Xô viết, mà còn là cuộc duyệt binh mạo hiểm nhất: ngày hôm đó quân đội phát –xít chỉ còn cách Matxcơva có 50 km. Nên không có gì đáng ngạc nhiên trong việc các chiến sĩ xe tăng Xô viết nhầm Quảng trường Đỏ với mặt trận. Theo các tư liệu đã được giải mật về cuộc duyệt binh năm 1941, ba chiếc xe tăng T-34 phải chốt chặn ở cuối đội hình Chúng đã bắt đầu đi trên Quảng trường Đỏ, thì một trong số đó bị trượt trên con đường lát đá trơn. Khi đó những chiếc xe tăng đi trước đã quay vòng lại và một lần nữa đi ngang qua Stalin đang hết sức ngạc nhiên để đến với chiếc xe tăng bị tụt lại kia. Hóa ra là các chiến sĩ xe tăng tới thẳng lễ duyệt binh từ mặt trận và quên rằng họ đang trong cuộc duyệt binh. Họ vẫn nghĩ rằng - họ đang trong trận chiến, và họ thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu” - cứu các đồng đội bị tụt lại … Cuộc duyệt binh quân sự lần sau diễn ra sau đó gần 4 năm - vào ngày 1/5/1945, còn ngày 24/6 thì trên Quảng trường Đỏ đã diễn ra Cuộc duyệt binh Chiến thắng bao mong đợi. Nguyên soái Konstantin Rokossovsky chỉ huy cuộc duyệt binh, còn nguyên soái Georgy Zhukov thì tiếp nhận duyệt binh. Trong cuộc duyệt binh Chiến thắng năm 1945 này có 67 đơn vị quân đội tham gia, đại diện cho 10 Phương diện quân của Hồng quân. Tổng cộng có gần 40 ngàn binh sĩ đã tham gia diễu hành. Kết thúc Cuộc duyệt binh Chiến thắng, 200 chiến sỹ Hồng quân mang những lá cờ chiến bại của các đạo quân phát-xít, vứt xuống chân tường điện Kremlin. Những người tham gia cuộc duyệt binh Chiến thắng đầu tiên đó hồi tưởng lại rằng, trong khi các sự kiện long trọng diễn ra thì trời đổ mưa to, như là khóc cho hàng chục triệu người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại. Trận mưa này có thể nhìn thấy rất rõ trên các cuộn phim tư liệu. (còn tiếp) |
Sự trở lại của truyền thống
Các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của cơ giới, vũ khí diễn ra thường xuyên ở Liên Xô cho tới năm 1990. Sau khi Liên Xô tan rã chính quyền nước Nga quyết định không tiến hành duyệt binh quân sự nữa. Truyền thống duyệt binh chỉ được khôi phục lại vào ngày 9/5/1995 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Vĩ đại. Ngày 9/5/1995 đã diễn ra hai cuộc tuần hành quân sự cùng lúc – trên Đồi tưởng niệm có gần 10 ngàn quân nhân và 240 đơn vị cơ giới, còn ở Quảng trường Đỏ - gần 4 ngàn cựu chiến binh. Từ năm 1995, các cuộc duyệt binh lại thường xuyên tiến hành trên Quảng trường Đỏ mỗi năm, nhưng không có các đơn vị cơ giới. Các nhà tổ chức sợ rằng các đơn vị cơ giới có thể không vào Quảng trường được sau khi cổng Iver phục hồi lại. Mãi đến tháng 5/2008 thì các đơn vị cơ giới mới lại có mặt ở Quảng trường chính của nước Nga. Một truyền thống tuyệt vời khác đã bị mất – đó là truyền thống tiếp nhận duyệt binh trên ngựa trắng. Nhiều người vẫn còn nhớ lại, năm 1945 nguyên soái Zhukov đã tiếp nhận duyệt binh trên lưng một con ngựa trắng Ả rập. Truyền thống này bị mất từ năm 1953 – sau khi nguyên soái Nikolai Bulganin trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ đó thì người ta tiếp nhận duyệt binh trên xe hơi. (chắc tại ông này không biết cưỡi ngựa quá! - ND) Năm 2005, tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng, một đoàn kỵ binh đã phóng qua trước mắt các vị khách mời. Khi đó các nhà tổ chức đã quyết định “phòng xa” đối với “những sự bất ngờ của ngựa” và không cho ngựa ăn từ sáng. (còn tiếp) |
“Sẵn sàng duyệt binh” - tiếp theo và hết
“Sẵn sàng duyệt binh” Chuẩn bị duyệt binh là một quá trình lâu dài và rất nhiều việc phải làm. Thường thì các nhà tổ chức tính đến mọi điều, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Còn khoảng vài ngày tới duyệt binh thì họ phải “đi giày” cho toàn bộ xe bánh xích. Những chiếc “giày” đặc biệt để đi đường nhựa này sẽ khiến cho mặt đường không bị hỏng. Trong vòng nhiều tuần các nhà tổ chức tiến hành nhiều cuộc tập dợt và luyện tập duyệt binh. Thông thường thì tham gia duyệt binh là các quân nhân của hàng loạt các trường quân đội, một số quân nhân thuộc binh chủng nhảy dù, thủy quân lục chiến, và của Bộ Công an. Chốt chặn đội hình bộ binh là các học sinh của các trường Suvorov và Nakhimov, cũng như dàn quân nhạc của quân khu Moskva. Trước đây việc chọn lựa người tham gia duyệt binh được tiến hành theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt: tuổi không quá 30, chiều cao không dưới 176 cm, bắt buộc phải có huân huy chương mặt trận và chuẩn bị nghi thức tốt. Tuy nhiên sau chiến tranh thì thực hiện những điều kiện này không dễ dàng: trong chiến tranh thì chả ai có thời gian học nghi thức, còn nam giới thời đó không phải ai cũng có chiều cao 176 cm và hơn. Một trong những người tham gia cuộc duyệt binh năm 45, German Mikhailev còn thiếu 2cm mới đạt chuẩn. Ông kể lại “Tôi được gọi đến Ban chỉ huy trung đoàn, và Ban chỉ huy nói: “Cậu đã tham gia các trận đánh lớn, có huy chương, nên bây giờ sẽ tới Moskva tham gia duyệt binh. À khoan, thế cậu cao bao nhiêu?” “174 cm!” – tôi trả lời. “Ối chà, thiếu mất 2 cm. Thôi được rồi, đặt thêm miếng đệm dưới mũ sắt, thế chắc là đủ cao đấy” – chỉ huy an ủi tôi”. |
Keke, vừa đọc được một thông tin rằng, việc nguyên soái Georgy Zhukov tiếp nhận duyệt binh trên ngựa trắng là do... lệnh của Stalin, tức là ngựa phải màu trắng đấy ạ. Đại loại là tìm mãi mới ra ngựa. Zhukov vốn là một kỵ sĩ giỏi, nhưng sáng sớm hôm đó vẫn cẩn thận tập cưỡi ngựa (hình như trong hồi ký của nguyên soái Vasilievsky cũng có nói về đoạn này, giờ lười tìm quá).
Nếu thông tin này xác thực thì ... lại thêm một lý do tại sao nguyên soái Nikolai Bulganin trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại bắt đầu ...style tiếp nhận duyệt binh trên xe hơi... |
Và đây là phim màu cuộc duyệt binh đầu tiên kỉ niệm ngày chiến thắng diễn ra
vào ngày 24-6-1945 |
Những bức ảnh tổng duyệt cuộc duyệt binh năm nay.
Mình thì không rành về các loại súng ống dùi cui, nhưng thấy mấy bức ảnh hay hay, các bác xem thử và đoán xem duyệt binh năm nay hoành tráng cỡ nào nhé :) http://img.beta.rian.ru/images/36865/06/368650650.jpg Có hơn 100 xe cơ giới, trong số đó có tên lửa S-400 http://img.beta.rian.ru/images/36865/70/368657085.jpg Cũng sẽ có cả xe tăng T-90 http://img.beta.rian.ru/images/36865/66/368656611.jpg Và Topol-M http://img.beta.rian.ru/images/36865/82/368658212.jpg Iskander-M http://img.beta.rian.ru/images/36865/86/368658605.jpg Sẽ có gần 20 000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh này http://img.beta.rian.ru/images/36865/09/368650914.jpg Toàn bộ nguồn ảnh là của RIA Novosti, tin cũng thế, Nina chỉ có mỗi việc dịch rất vắn tắt. Vì ngại các bạn chờ diễn đàn load ảnh lâu nên Nina chỉ post một ảnh, các ảnh khác bạn nào muốn xem thì xin vui lòng click vào link tương ứng. |
Trên Quảng trường Đỏ đêm nay tiến hành buổi diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng. Công tác chuẩn bị cho cuộc diễu hành ngày 9 tháng Năm đã bắt đầu trong các đơn vị quân đội và trường quân sự ngay từ đầu tháng 11 năm ngoái. Thoạt tiên bố trí đội ngũ đơn và chuẩn bị kết nối theo hàng theo khối. Khâu tập luyện tích hợp các đơn vị được tiến hành ở vùng Alabina ngoại ô Matxcơva. Qui trình tập dượt được tổ chức mỗi tuần 3 lần trong 4 giờ liền. Cuộc tập luyện ban đêm trên Quảng trường Đỏ lần thứ nhất diễn ra hôm 26 tháng Tư. Tất cả những ai có nguyện vọng đều có thể đến xem các quân nhân tập dượt. Các thành viên cuộc diễu binh sẽ thực hiện một lần tập dượt ban đêm nữa vào 5 tháng Năm, còn sáng sớm 7 tháng Năm là cuộc tổng duyệt.
Cảnh quay cuộc diễn tập duyệt binh hôm nay 04 tháng Năm: http://vietnamese.ruvr.ru/2011/05/04/49836008.html |
Quân đội Nga sẽ tổ chức đêm diễn tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến Thắng
http://en.rian.ru/images/16385/25/163852555.jpg Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga sẽ tiến hành diễn tập lần thứ ba vào đêm thứ năm tuần này – 5/5/2011, để phục vụ cho lễ diễu bình ngày 9 tháng 5 tới đây trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Vào hôm thứ tư vừa qua, người phát ngôn của bộ quốc phòng, trung tá Sergei Vlasov đã nói rằng, "đợt diễn tập lần thứ nhất đã được tiến hành trên Quảng trường Đỏ vào ngày 26 tháng 4, đợt thứ hai vào ngày 3 tháng 5, và chúng tôi sẽ thực hiện đợt thứ ba vào ngày 5 tháng 5, đợt tổng duyệt cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới đây". Ông Vlasov cho biết là đợt diễn tập lần này sẽ bắt đầu vào hồi 10 giờ tối (giờ Moskva). Cuộc diễu binh năm nay, sẽ có 20.000 binh sĩ tham dự, và hơn 100 đội thuộc các đơn vị vũ trang hạng nặng của quân đội bao gồm, các khẩu đội tên lửa đạn đạo Topol-M, các đội phòng không S-400 Triumph, phòng không Pantsyr-S1, tên lửa Iskander-M, tên lửa đa năng Smerch, xe bọc thép chở lính BTR-80, và tăng chiến đấu chủ lực T-90. Trong lễ diễu binh tới còn có một đoàn máy bay diễu hành, do một đội trực thăng đa năng Mi-8 sẽ mang theo quốc kỳ và cờ quân sự Nga bay trên bầu trời quảng trường. Các nhà chức trách Moskva đã chi 102 triệu rúp cho việc chuẩn bị lễ diễu binh mừng Ngày Chiến Thắng trên Quảng trường Đỏ. Theo RIA |
Năm nay không rõ duyệt binh sẽ được phát vào lúc mấy giờ Việt Nam các bác nhỉ? Năm ngoái đúng 65 năm Ngày Chiến Thắng nên hoạt động có vẻ rầm rộ, năm nay 66 năm cũng chẵn đẹp ghê.
BZ vẫn nhớ năm ngoái ngồi xem chương trình ca nhạc mừng Ngày Chiến Thắng rất hay ở Nhà hát Âu Cơ. |
Các bác ơi cho e hỏi, ngày mai 9/5 không biết lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ trực tiếp lúc mấy giò. Nếu như năm ngoái có phải là 11 trên kênh 1 của Nga không a.
|
Mình thấy trên website kênh 1 của Nga thì viết là lúc 8g10 bạn à
http://www.1tvrus.com/channel1/schedule/2011-05-09 ПОНЕДЕЛЬНИК, 09 МАЯ Время указано для: Азия, GMT+7 (21:35) Изменить УТРО 07:15 «Катюша большая и маленькая» 08:00 Новости 08:10 «День Победы». Праздничный канал 08:35 Михаил Ульянов в фильме «Великий полководец Георгий Жуков» (В 6. 00 и 7. 00 — Новости) 11:00 Новости 11:10 «День Победы». Праздничный канал (В 9. 00 — Новости) |
Chương trình Ngày lễ Chiến thắng của kênh 1 bắt đầu khá sớm, 8 h10 theo giờ VN nếu bạn theo dõi qua đài VTC, còn qua cáp Trung ương thường muộn hơn khoảng 30 phút ( mọi năm vẫn thế, không biết năm nay có khác không)
Chương trình Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sẽ được truyền trực tiếp vào lúc 13 h VN, tức 10 h sáng Moskva trên kênh 1 Nga. Mơi các bác đón xem! |
À ra thế, vốn nhà em không xem được truyền hình Nga nên không biết mấy cái tế nhị quan trọng đó :)
|
Trích:
|
Đúng là live bắt đầu từ 13 giờ giờ Hà Nội đấy ạ!
http://i1084.photobucket.com/albums/...65d590f156.jpg Những con người làm nên lịch sử http://i1084.photobucket.com/albums/...4d3f7aorig.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...4e7b98ed68.jpg |
Trưa nay hungmgmi có ngồi xem truyền hình trực tiếp. Xem bản tin Novosti lúc 12h50 (giờ VN, tức 9h50 giờ Moskva) thì thấy ngoài Moskva, còn có duyệt binh quy mô nhỏ, đúng hơn là diễu binh ở Vladivostok, Volgagrad...và một số địa phương khác.
Năm nay, có khoảng 20.000 binh lính sĩ quan quân khu Moskva tham gia duyệt binh. Cuộc duyệt binh vẫn hoành tráng như các năm trước, vẫn theo công thức cũ: Đầu tiên là đội quân danh dự rước cờ Nga và cờ Chiến thắng đi trong tiếng nhạc hùng tráng "Cuộc chiến tranh thần thánh". Tiếp đó, trung tướng Gherasimov đứng trên xe báo cáo Bộ trưởng quốc phòng Serdyukov (năm nào cũng mặc comple), rồi đồng chí Bộ trưởng đi xe khắp các khối, đến đâu cũng hô chúc mừng các đồng chí nhân kỷ niệm 66 năm chiến thắng trong VOV. Tiếp theo, đồng chí Bộ trưởng Serdyukov đến báo cáo bác Gấu. Bác Gấu đọc diễn văn và sau đó là Quốc ca, rồi duyệt binh... Năm nay, hungmgmi nhận thấy tổng thống Medvedev rất xúc động khi đọc bài diễn văn kỷ niệm ngày Chiến thắng. Sự xúc động đó ông không giấu được, trong cách diễn đạt ngôn từ, trên khuôn mặt đầy biểu cảm..., nhất là ở đoạn: "Вы твердо знали, за что воевали и за что отдали жизнь ваши товарищи. Свобода людей, достоинство страны и покой родного дома, - это дорого каждому и делает нас единой и сильной нацией" Năm nay các cụ cựu chiến binh không ngồi xe đi qua Quảng trường Đỏ nữa, các cụ chỉ ngồi trên khán đài vẫy tay, vẫy những bông cẩm chướng đầu mùa. Hôm qua đọc tin thấy tổng thống Nga đã ngồi ăn "cháo lính"và uống "boevye 100 gram " với các cụ cựu chiến binh: http://ncontent.life.ru/media/2/news...7999/400-1.jpg Đích thân Bộ trưởng quốc phòng Nga Serdyukov múc từng khẩu phần "cháo lính" cho các cụ cựu chiến binh. Cuộc gặp đầm ấm diễn ra tại Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga. Tại đây, các cựu chiến binh đã cùng bàn luận với Tổng thống những vấn đề của đất nước. Theo như ảnh sau, hungmgmi đoán bác Gấu đang ngồi trong hầm (phục chế) của du kích Liên xô trong VOV: http://ncontent.life.ru/media/2/news...7999/400-2.jpg |
Bác nào bận không xem được duyệt binh sáng nay thì có thể xem ở đây:
Vì là 66 năm nên không hoành tráng như năm ngoái, không quân chỉ có 5 MB trực thăng MI-8. Năm ngoái xếp chữ 65 năm trên không như thế này cơ mà: |
http://i385.photobucket.com/albums/o..._2912Small.jpg
Hôm nay, Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà nẵng tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng phát xit, hoành tráng và cảm động |
Duyệt binh tại quảng trường Đỏ kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến Thắng
Duyệt binh tại quảng trường Đỏ kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến Thắng
Một lễ duyệt binh hoành tráng với sự tham gia của 20.000 quân nhân và học viên từ các trường sĩ quan cùng hơn 100 thiết bị quân sự đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva sáng nay để kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945-9/5/2011). http://gickr.com/results4/anim_895c1...4f376b1595.gif Russian Army Parade Victory Day, 2011 Парад Победы Buổi lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng nay giờ Mátxcơva. Sự kiện bao gồm các cuộc duyệt binh của hơn 20.000 quân nhân và học viên, các cuộc trình diễn của máy bay và các thiết bị quân sự. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin cùng nhiều quan chức chính phủ, cựu quan chức, các cựu chiến binh đã tham dự sự kiện này. Tổng hợp từ nhiều nguồn |
Lá cờ Chiến thắng
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga Đan Thi Moscow dịch http://vietnamese.ruvr.ru/data/2011/...12-Preview.jpg © Photo: RIA Novosti Trước Ngày hội Chiến thắng 9 tháng Năm, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc gặp gỡ với các cựu chiến binh và thành viên các tổ chức quân sự-ái quốc của Nga. Trước ngưỡng cửa ngày hội lớn, trong Viện Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga đã mở Lá cờ Chiến thắng – lá quân kỳ lịch sử đã được những người lính xô-viết cắm trên nóc trụ sở Đức quốc xã. Ngày 8 tháng Năm 1945, vào hồi 22h43 theo giờ châu Âu đã ký kết văn bản về sự đầu hàng vô điều kiện của nước Đức. Vào ngày này 66 năm sau, trong Viện Bảo tàng của lực lượng vũ trang Nga đã xuất hiện bản gốc của lá cờ từng ngạo nghễ bay trên nóc nhà cao trong ngày 1 tháng Năm trên dinh cơ Đức phát-xít ở Berlin. Đây gần như là sản phẩm tự làm may bằng vải satin Đức, nhưng chính lá lệnh kỳ tấn công của sư đoàn Idritskoy số 150 Huân chương Kutuzov hạng Hai là thứ quí báu nhất đối với toàn thể nhân dân Liên Xô và Nga. Bây giờ lá cờ được bảo quản tại Viện Bảo tàng trong một hộp kính bọc sắt. Đó là lệnh kỳ dẫn hướng cho những quả đạn sấm sét của dàn hỏa tiễn lừng danh BM-13, nổi tiếng với cái tên dân gian là “Katyusha”, còn binh lính gọi là “dàn đại phong cầm của Stalin”. Trong Bảo tàng cũng lưu giữ những chiến lợi phẩm khác của Chiến thắng, như tấm quốc huy bị hư hại của nước Đức phát-xít với hình một con đại bàng vua bằng đồng. Vào Ngày Chiến thắng, chúng ta một lần nữa ôn lại cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tưởng nhớ những người đã không trở về. Cần làm tất cả để giữ gìn bầu trời hòa bình, giữ gìn đất nước vĩ đại, - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận định. Hôm nay nhiều người chỉ có hình dung mơ hồ và khái niệm trừu tượng về Thế chiến thứ hai. Để thay đổi điều đó, còn rất nhiều việc phải làm, - ông Medvedev nói. “Khả năng tìm hiện vật mới cho Bảo tàng, cơ hội tham gia trực tiếp vào những hoạt động trò chơi quân sự-ái quốc, hoặc đơn giản là dịp để thấy, để chạm tay vào những trang bị kỹ thuật của thời bấy giờ, theo tôi nghĩ, cũng là rất quan trọng, để tất cả chúng ta đều cảm thấy mình là cư dân của một đất nước rộng lớn, phức hợp nhưng rất vĩ đại. Vì thế tôi muốn cảm tạ các quí vị cựu chiến binh, và những ai đại diện cho thế hệ trẻ tham gia vào công tác quân sự-ái quốc, về hình thức hoạt động này. Chúng ta chỉ thực sự có thể cảm thấy mình là một quốc gia thống nhất trong trường hợp nếu chúng ta bảo tồn đượclịch sử, nếu chúng ta ghi nhớ và đưa ra đánh giá xứng đáng về lịch sử của đất nước mình. Nhân đây xin nói thêm, những đánh giá có thể rất khác nhau”, - Tổng thống Nga nhấn mạnh. Một trong những thành viên cuộc gặp là cựu chiến binh Boris Utkin, sau khi hoan nghênh Tổng thống, đã hướng tới thế hệ trẻ là các thiếu sinh quân học viên võ bị Suvorov và trường hải quân Nakhimov, cũng như đại diện các tổ chức quân sự- ái quốc và ông cất giọng hào sảng đọc vang bài thơ của thi sĩ-chiến sĩ bảo vệ Leningrad Mikhail Dudin: "Chúng tôi đã cứu Tổ quốc, còn các bạn có nhiệm vụ bảo vệ Đất mẹ”. Ông Mahmut Gareev thành viên Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã phát biểu bày tỏ mối lo ngại trước thực tế là ngày nay có hàng nghìn thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tổng thống Dmitry Medvedev lưu ý rằng thời kỳ khó khăn của đất nước cũng đã ảnh hưởng đến quân đội. “Theo nhãn quan của tôi, chúng ta đã có thất bại nhất định trên bình diện giáo dục tinh thần quân sự-yêu nước, vì sự lộn xộn và tổ chức kém ở nước ta ngay sau khi Liên Xô tan rã. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn đủ sức xóa bỏ hiện tượng này”. Còn thêm một đề tài quan trọng đối với cộng đồng xã hội Nga là xem xét lại lịch sử. Nhưng đề tài này không có chỗ trong cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh, những người từng kề vai sát cánh bảo vệ quốc gia chung Liên Xô hiện không còn tồn tại. Ông Medvedev tin chắc: những đánh giá lịch sử có thể khác nhau, nhưng thay vì những chiến dịch ý thức hệ, mọi người hôm nay cần được tiếp cận với nguồn tri thức khách quan, thông qua những cuốn giáo khoa và nhất là qua mạng Internet. Hiện nay trên mạng điện tử toàn cầu có khối lượng hết sức đồ sộ các tài liệu lịch sử, mà 20 năm trước đây từng nằm im trong kho lưu trữ dưới dấu “Mật”. Chỉ có như vậy, mỗi người mới có thể nhìn thấy bức tranh khách quan về những sự kiện đã qua. Các cựu chiến binh đã mời nguyên thủ quốc gia dự buổi liên hoan với những món ăn của nhà bếp dã chiến, tổ chức trong sân Viện bảo tàng. Trên khu khuôn viên cạnh nơi trưng bày các mẫu vũ khí chiến tranh, ngồi quanh dãy bàn đơn sơ là các tướng lĩnh và những người lính năm xưa từng cùng nhau trải qua những chặng đường gian lao đi tới Chiến thắng. Khi các cựu chiến binh rót cho ông Medvedev khẩu phần mặt trận “100 gram”, Tổng thống đã nói lời chúc rượu: “Xin cám ơn quí vị rất nhiều về Chiến thắng !”. Những người lính già cùng hô to 3 lần câu chào mừng “Hura!". |
Nhìn hàng ngũ duyệt binh mình lại thấy nao lòng khi nhớ lại những cuộc duyệt binh thời Liên xô cũ mà mình đã từng được xem tận mắt . Tự hào và nuối tiếc .
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.