Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Địa lý (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Đến Với Nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=729)

Vũ Anh 28-04-2008 13:52

Đến Với Nước Nga
 
http://i5.photobucket.com/albums/y18...ow-Russia1.jpg

Đến thăm nước Nga, nơi bạn đặt những bước chân đầu tiên phải là Moscow (Matxcowva) -Thủ đô (Nga). Mátxcơva là một thành phố gắn liền với tên tuổi Quốc công Iuri Dolgoruki . Ông là con trai Quốc công Vlardimir Monomakh là quốc công đầu tiên trị vì công quốc Suxdal, đánh Đông dẹp Bắc mở rộng vương quốc tới tận bờ sông Matxcơva nên được mệnh danh là “Quốc công Cánh tay dài”. Năm 1147, con trai ông là Dolgoruki đã đổi tên làng Kutskovo ở bên bờ sông Matxcơva thành Matxcơva. Và năm 1147 được coi là năm thành lập Matxcơva. Moscow là một thành phố có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Bề dày lịch sử của thành phố phần nào được thể hiện qua những công trình kiến trúc, các chiến tích lịch sử và những địa điểm văn hóa nổi tiếng khác. Một ngày ở Moscow sẽ không đủ để cho bạn khám phá hết giá trị lịch sử của thành phố. Tuy nhiên, vì thế bạn hãy tranh thủ khoảnh khắc quý giá đó để đến xem qua một vài địa điểm được mọi người biết đến nhiều nhất khi nói về Moscow.

Xin mời bạn hãy ghé thăm công trình kiến trúc cổ xưa nhất ở Matxcơva - cung điện Kremli, biểu tượng của Matxcơva và của cả nước Nga. Qua hàng mấy thế kỷ tồn tại, điện Kremlin đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại, những bước thăng trầm, niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau buồn trong lịch sử tồn tại. Ngày nay, điện Kremlin là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Tại đây trưng bày tất cả những gì liên quan đến lịch sử của nhiều triều đại từ xưa đến nay. Biểu chương, y phục của các vì vua nước Nga sử dụng khi tham dự những sự kiện quan trọng, những biểu tượng vô giá, tài sản châu báu của Sa hoàng được lưu giữ cẩn thận trong các căn phòng và thánh đường điện Kremlin. Tháp Spasskaya được đánh giá là tòa tháp đẹp và hài hòa nhất của điện Kremlin. Nó được kiến trúc sư Pietro Antonio Solari thiết kế vào năm 1491. Từ thời xa xưa đó, đại quan (cổng chính) của tháp Spasskaya đã là lối vào chính với kiến trúc nguy nga lộng lẫy dẫn đến điện Kremlin. Nó được quý trọng và xếp vào hàng những địa điểm thiêng liêng nhất. Không ai được phép đi dạng hai chân khi qua cổng Spasskaya. Đã hơn 150 năm, công trình tưởng niệm vô song của nghệ thuật đúc khuôn Nga thế kỷ 18 - Chuông Hoàng Đế - đứng sừng sững trên một chân bệ làm bằng đá trắng dưới chân tháp chuông của vua Ivan. Khẩu đại bác Hoàng Đế, được đúc bởi Andrey Shchokhov, là khẩu thần công lớn nhất thế giới. Nó cũng được đúc tại Mockba vào năm 1586 dưới thời vua Fyodor, con trai của vua Ivan. Chiều dài của khẩu đại bác khổng lồ này là 5,34m. Đường kính ngoài của nòng súng: 120cm, buồng nạp đạn có đường kính 134cm, cỡ đạn 890mm. Qua hơn 400 năm, khẩu đại bác này đã được thay đổi vị trí nhiều lần. Năm 1960, tiếp nối việc xây dựng điện Kremlin, khẩu đại bác đã được chuyển tới quảng trường Ivanovskaya gần thánh đường 12 tông đồ Thiên Chúa và yên vị ở đó cho tới nay...Điện Kremli nằm trên ngọn đồi Borovitxti, tả ngạn sông Matxcơva. Là một quần thể kiến trúc đẹp của thế giới. Từ thế kỷ XII (1156), điện Kremli đã có thành luỹ bao bọc, sang thế kỷ XIV (1367) được xây tường và tháp bằng đá trắng. Đến cuối thế kỷ XV (1485) xây bằng gạch. Trong điện Kremli, và Quảng trường Ivan Đại đế nơi xưa thường xuyên đọc các chiếu chỉ của Nga hoàng. Điện Kremli là nơi làm việc của Chính phủ Xô Viết trước đây và Chính phủ Liên bang Nga ngày nay. Nơi đây đã từng là dinh thự của Sa Hoàng Nga và của các đại giáo chủ. Điện Kremli là cả một quần thể những công trình kiến trúc văn hoá mang đậm tính lịch sử của nước Nga. Quần thể kiến trúc đó là những kiệt tác độc nhất vô nhị mang đậm một phong cách nước Nga cổ kính. Nổi bật là hệ thống nhà thờ, bao gồm nhà thờ Uxpen, một trong những nhà thờ chính của Nga, nơi xưa kia Nga hoàng đã làm lễ đăng quang. Nhà thờ Arkhangen Mikhain là nơi mai táng Nga Hoàng cùng hoàng hậu. Nhà thờ Blagdvesen, thánh đường cầu nguyện của các Nga Hoàng. Bên cạnh đó còn có phòng trưng bày vũ khí, được thành lập từ những năm 1726 theo sắc lệnh của Piter đệ nhất, đây là viện bảo tàng cổ nhất nước Nga và còn là kho tàng nghệ thuật, niềm tự hào độc nhất vô nhị của nước Nga.

Rời điện Kremli chỉ với ít bước chân bạn sẽ ghé tới Quảng trường Đỏ, một quần thể kiến trúc độc đáo, từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một viên ngọc quý của nền kiến trúc Nga. Nằm trong quần thể này có lăng Lênin, một lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng 10 Nga, với sắc thái đỏ-đen tạo tính mộc mạc, chân phương buồn nhưng cũng là phong cách riêng biệt cho lăng mộ lịch sử này . Băng qua quảng trường Đỏ là nhà thờ Vaxilia Blaren được xây dựng vào ngày lễ chiến thắng quân Tácta Mông Cổ thế kỷ 16. Đây là một quần thể kiến trúc uy nghi gồm 8 nhà thờ biểu trưng cho 8 trận đánh quyết định giải phóng Kazan. Giữa 4 nhà thờ nhô cao là 4 nhà thờ thấp hơn. 8 nhà thờ quây quần bên nhau hợp thành một quần thể thanh thoát, những chóp nhà thờ theo kiểu kiến trúc cổ xưa vươn cao giữa nền không gian khoáng đạt càng tạo thêm nét hùng vĩ, tôn nghiêm. Matxcơva là thành phố có nhiều nhà thờ đẹp và các tu viện. Hiện giờ nhà thờ là một nhánh của bảo tàng lịch sử quốc gia. Cách quảng trường Đỏ không xa là cửa hàng tổng hợp quốc gia, là siêu thị ngầm dưới đất và tiếp đến là Bảo tàng lịch sử quốc gia. Quảng trường Đỏ đã từng trải qua nhiều sự kiện thăng trầm của lịch sử nước Nga và trở thành một nhân chứng lịch sử sống động cho nhiều thế hệ. Một điều thú vị khác trên Qủang Trường Đỏ nằm ở chỗ là tại đây luôn có một nhóm người đóng vai các vĩ nhân để cho bất cứ du khách nào thích đều đứng vào chụp ảnh kỷ niệm , hơn thế nếu bạn tới vào dịp lễ của nước Nga bạn sẽ được xem những cuộc duyệt binh lớn và nếu vào giao thừa đón năm mới bạn sẽ không cảm thấy sự cô đơn xa nhà khi thấy những người dân Nga tứ xứ bốn phương là người dân gốc Matxcơva hay khách ngọai quốc tụ tập về đây rất đông, họ đem theo cả rượu sâm banh và ly cốc để cùng đón chờ giây phút thiêng liêng khi chuông đồng hồ điện Kremli đổ hồi gíóng giả báo tin giờ phút giao thừa đã đến .
Ở Matxcơva còn có 26 nhà hát chuyên nghiệp, trong đó nhà hát Bolsoi lừng danh thế giới nơi công diễn vờ balet “Hồ Thiên Nga” với tổ khúc giao hưởng “Bốn Mùa” . Matxcơva có rất nhiều thư viện nhưng nổi tiếng là thư viện quốc gia mang tên V.I Lênin . Matxcơva có tới 65 viện bảo tàng nghệ thuật nhưng có hai viện bảo tang nổi tiếng nhất đó là : phòng tranh Trettriakov được xem là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, nơi đây trưng bày những tài sản nghệ thuật qúy giá của nước Nga từ thế kỷ 11 cho đến tận ngày nay. Phòng tranh mang tên người sáng lập ra nó Pavla Trettriakov, một ông chủ người Nga giàu có và say mê nghệ thuật dân tộc. Ông đã giới thiệu bộ sưu tập của mình tại thành phố Matxcơva vào năm 1892. Hiện giờ phòng tranh đã có hơn 50.000 tác phẩm nghệ thuật hội hoạ và điêu khắc nổi tiếng. Bảo tàng nghệ thuật Puskin cũng là một điểm tham quan nổi tiếng trong chương trình bạn tới nước Nga để hiểu về hành trình văn hóa của Nga. Bảo tàng được xây dựng năm 1912. Nơi đây tập trung vô số bản gốc và phiên bản của những tác phẩm điêu khắc cổ nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật nguyên bản từ thời Ai Cập cổ đại, những tác phẩm hội hoạ theo trường phái ấn tượng.
Để ngắm được tòan cảnh Matxcơva xin mời bạn ghé thăm Đồi Vorobiovui ngọn đồi mang tên Lê-nin ( hay còn gọi là đồi chim sẻ ) nằm ngay trước cổng ngôi trường đại học Tổng Hợp, thành lập bởi viện sĩ, nhà khoa học vĩ đại Nga Mikhail Vasil’evich Lomonosov (1711-1765) và nhà bác học I.I. Shuvalov. , đứng trên ngọn đồi cao này bạn sẽ ngắm dòng sông Matxcơva, dòng sông chạy vòng quanh thành phố là dòng sông đẹp và thơ mộng. Và nếu bạn muốn dạo quanh một vòng bạn có thể đi canô, thuyền máy trên sông ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên, những rừng thông, rừng bạch dương ngút ngàn ngay trong thành phố. và nếu bạn muốn có thể ngắm toàn thành phố xin mời bạn ghé thăm Tháp truyền hình nổi tiếng Ox-tan-ki-no

Sau khi được chiêm ngưỡng thành phố Mátxcơva xinh đẹp, xin mời bạn tới nơi có một mê cung dưới lòng đất "Moscow Metrol" - tàu điện ngầm. Tới Matxcơva bạn không thể không du ngoạn trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và nổi tiếng nhất thế giới . Chỉ với một tấm bản đồ tàu điện ngầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay có bán tại khắp mọi nơi, và với 15 rúp ( 0.4 đô la ) Bạn hãy một lần thưởng thức cảm giác đi tàu điện ngầm ở Nga. với 150 ga metro ( con số cũ) bắt đầu có mặt ở Matxcova từ năm 1935 giờ đây metro đang có sức hấp dẫn mới lạ. Mỗi lần bước vào thang máy đi sâu xuống lòng đất người ta có cảm giác như đang đi vào tận trung tâm lòng đất. bạn có thể đi lại tham quan hết những địa điểm nổi tiếng một cách dễ dàng. ( nếu chỉ dung hệ thống tàu điện ngầm ). Hệ thống metro Mátxcơva được xem là đẹp nhất thế giới. Hàng loạt các nhà ga của nó thực sự là những cung điện ngầm dưới đất. Tham gia tạo lập và trang trí cho chúng, có những hoạ sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng của Liên bang Xô-viết, trong số đó, có các tên tuổi đã lừng danh như Pavel Korin, Alecsandr Deineka, Vera Mukhina. Bạn nên đặc biệt lưu ý rằng, việc xây dựng hệ thống metro đã không bị ngừng trệ, ngay cả trong những tháng năm ác liệt của chiến tranh thế giới thứ hai. Hôm nay, dưới nền thành phố Máxcơva đã có cả một thành phố ngầm khổng lồ, với 11 tuyến đường. Ông Đmitri Gaev đã cung cấp mấy số liệu thú vị mới nhất : 170 nhà ga, 276 km, đó là chặng dài đường metro, trong những ngày làm việc, thủ đô ngầm dưới đất Mát-xcơ-va chuyên chở đến 8 triệu rưỡi - 9 triệu lượt người trong ngày. vào những ngày cuối năm 2004 khi trận bão tuyết xảy đến lưu lượng vận chuyển của metro trong một ngày đêm lên tới 10 triệu lượt người.
Metro Mát-xcơ-va được coi là ưu việt nhất trong các đường metro trên thế giới, về độ an toàn và tần xuất các chuyến tàu, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Theo cách nhìn hệ thống điều khiển giao thông, thì có thể khẳng định metro của Mát-xcơ-va là độc đáo nhất, không có gì tương tự trên thế giới. Độc đáo về hệ thống bảo vệ trật tự công cộng, độc đáo về di chuyển nhanh. Khoảng cách giữa các đoàn tàu chỉ có 80 giây, ngắt quãng ngắn như vậy giữa các chuyến tàu đến và đi, thì ngoài Mát-xcơ-va, không ở đâu có được. Nó không đơn giản là phương tiện giao thông phổ biến, mà còn là công trình văn hóa - khoa học - nghệ thuật độc đáo và là niềm tự hào của mỗi người dân Nga...

Ga metro đầu tiên của Nga được khởi công vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20 (1929-1933), nghĩa là cách đây hơn 70 năm. Do có hệ thống thông gió tốt (bản thân tàu chạy đã thông gió rất mạnh), lại sâu trong lòng đất nên mùa hè trong metro rất mát, còn mùa đông thì ấm áp (dao động từ +18 đến +22 độ C), dù trên mặt đất nhiệt độ có thể từ -35 ( mùa đông ) và đến +35 độ C ( mùa hè) . Metro Nga là sự kết hợp một cách hài hòa giữa cái hiện đại và cổ kính, không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tour du lịch của Nga đều dành chương trình đi tham quan các ga metro. Hầu như ngày nào người ta cũng bắt gặp du khách chụp ảnh, quay video và miệng luôn thì thào thán phục.

Trước hết, mỗi ga metro thực sự là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang tính lịch sử và rất... Nga. Bàn tay, khối óc của các nhà bác học, kỹ sư, công nhân và cả nghệ nhân Nga đã tạo nên nhiều công trình nghệ thuật về kiến trúc: Những bức họa khổng lồ trên trần ga, các pho tượng, biểu tượng, hoa văn, họa tiết cả cổ kính lẫn hiện đại, đan xen cùng màu sắc hài hòa. Người ta có cảm tưởng đây là một góc của bảo tàng nghệ thuật chứ không phải công trình giao thông công cộng. 163 ga là 163 kiến trúc khác nhau và mang rõ nét từng chặng đường lịch sử hào hùng của nước Nga và Liên bang Xô Viết trước đây, đặc biệt lịch sử cận, hiện đại: Puskinskaia, Komsomolskaia, Park-Kultur, Cách mạng Tháng Mười, Thư viện Lenin... Các quầy sách, báo, tạp chí và quầy hoa tươi càng làm cho metro thêm phần đẹp rực rỡ. Có thể nói rằng tàu điện ngầm là phương tiện công cộng sạch nhất ở Nga. Người ta thường xuyên lau chùi, quét dọn. không bao giờ thấy rác , bụi bặm ở đây. Để giữ được sự sạch, đẹp như thế, ngoài công sức của các nhân viên phục vụ, còn phụ thuộc vào ý thức cao của hành khách. Người ta ví rằng trúng xổ số độc đắc còn dễ hơn bắt được ai đó hút thuốc lá khi bắt đầu vào cửa Metro . Bắt đầu từ nhà ga xây dựng đầu tiên ngay trên mặt đất trước khi xuống tàu điện ngầm bạn cũng được chiêm ngưỡng tu viện Zagorsk và rửa tội bằng dòng suối linh thiêng Zagorskdu

Cách thành phố Matxcơva 600km là thành phố Xanh Petecpua, thành phố của du lịch và những công trình nổi tiếng thế giới. Thành phố xinh đẹp nằm cạnh vịnh Phần Lan thuộc biển Ban-tích này hiện có 5 triệu dân. Trước năm 1918, St. Petersburg là thủ đô của nước Nga được Pie Đại đế, vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga xây dựng vào năm 1703. Đến nay, nó vừa tròn 300 năm tuổi. Với tuổi đời đó, St. Petersburg mang trên mình sức nặng của lịch sử, văn hóa và cả những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Mỗi năm, thành phố phương Bắc này có đến 8 tháng mùa đông. Vì thế, nếu bạn tới đây vào cuối tháng 5, đôi khi bạn vẫn được thưởng thức những trận tuyết đổ nhẹ vào tháng của mùa hè, song bạn cũng vẫn nhìn thấy những cây sồi, cây phong đứng đầy trên những lối đi hoặc trong các công viên đẹp như những khu rừng giữa phố chỉ vừa kịp khoác lên mình chiếc áo choàng xanh nõn của mùa xuân. Màu xanh mượt mà của lá vừa mới nhú đẹp đến nao lòng. Tháng 5 cũng là tháng bắt đầu của những đêm trắng ở St. Petersburg. Ðêm trắng nước Nga, đêm trắng là hiện tượng kỳ lạ diễn ra vào mùa hè và bừng lên vào ( tháng 6 ) ở nước Nga, đặc biệt là St. Petersburg ( Xanh Pêtécbua) . Vào những lúc như vậy, đến tận nửa đêm ánh sáng mới tắt và 4 giờ sáng lại bừng lên. Hàng ngàn người Nga, hàng trăm ngàn du khách đã thức suốt đêm, đổ ra đường để vui chơi và chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo này, những đêm trắng kỳ diệu, khách du lịch như đi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, thực thực hư hư. Và họ thức suốt đêm để tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga. Vào mùa này, vào tầm 9 - 10 giờ đêm (khoảng 12-1 giờ đêm giờ Việt Nam), đi thuyền trên sông Nhê-va, du khách vẫn có thể nhìn ngắm ánh nắng vàng nhạt vương trên mái vòm bằng vàng của Nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia song .Nhà thờ Thánh Isaac là một bảo tàng kiến trúc-nghệ thuật nổi tiếng của St. Petersburg. Đây là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới với độ cao từ chân đến đỉnh tháp là 101m. Nhà thờ được coi là bảo tàng kiến trúc và hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật (ước khoảng gần 100kg) ở độ cao gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ 18-19. . Peterholf (Bảo tàng Cung điện Mùa Hè) và Hermintage (Bảo tàng Cung điện Mùa Đông) cũng là những bảo tàng nổi tiếng vì những bộ sưu tập hội họa vĩ đại và những nét kiến trúc tuyệt vời được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của con người! Ở cung điện Mùa Đông, chỉ những bức tượng tạc bằng đá đặt trước các cửa phòng thế này thôi cũng đã cho thấy nét tinh xảo của người làm ra nó. Không như Cung điện Mùa Đông nằm trong nội ô, Cung điện Mùa Hè nằm ở ngoại ô Tây Nam của thành phố. Nó được xây dựng năm 1721, 18 năm sau khi thành phố St. Petersburg ra đời. Có người bảo Cung điện Mùa Hè có bóng dáng của Cung điện Véc-xây ở Pháp. Còn người Nga tự hào cho rằng Cung điện Mùa Hè của mình đẹp hơn Cung điện Véc-xây vì Cung điện Mùa Hè có nhiều đài phun nước lộng lẫy.
Một vài nét gọi là phác họa. Vẻ đẹp St. Petersburg quả thật còn nhiều. Để nói cho hết, không dễ… Cung điện mùa Đông: được hoàn thành năm 1762 là nơi trị vì đất nước Nga của các triều đại vua chúa. Ngày nay được đổi thành Viện bảo tàng Hermitage, trong đó cất giữ những bộ sưu tập tranh vô cùng quí giá. Viện Smolny: do Nữ hoàng Catherine xây năm 1700 để làm trường nội trú cho con em giới quý tộc. Khi Cách mạng tháng Mười thành công, nơi đây là trụ sở chính phủ Xô- viết đầu tiên.St. Petersburg có hai công viên lớn và đẹp nhất nhì thế giới, đó là Công viên Hoàng gia (Palace Square): Được xây dựng năm 1905, như một biểu trưng của vương triều Nga. Nhưng chính nơi đây đã xảy ra biến cố Ngày Chủ nhật đẫm máu (Bloody Sunday), khi hàng ngàn công nhân biểu tình dâng kiến nghị với Nga Hoàng Nicolas II đã bị binh sĩ nổ súng. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng vô sản 1917. Công viên tháng chạp (Decembrists Square): là công viên lớn thứ nhì ở St.Petersburg. Được đặt tên theo biến cố xảy ra ngày 14. 12. 1825, một nhóm sĩ quan theo chủ nghĩa cải lương đã tụ tập tại đây dự định lật đổ Sa Hoàng Nicolas II, nhưng thất bại. Hầu hết bọn họ đã bị thủ tiêu hoặc bị đi đày…Pháo đài Peter & Paul: xây năm 1703 với thánh đường cùng tên, bên trong là nơi chôn cất thi hài các Sa hoàng. Cột trụ Alexandre (The Alexander Column): được dựng vào năm 1833 như khải hoàn môn cho chiến thắng Napoleon (1812). Được vẽ bởi Auguste de Montferrand, bằng đá vùng Karelia trong hai năm. Bộ Tư lệnh Hải quân (The Admiralty): xây dựng năm 1823, do Andreyan Zakharov thực hiện Tượng Peter vĩ đại (Peter the Great Statue) hay còn gọi là Tượng đồng kỵ sĩ (The Bronze Horseman): do điêu khắc gia người Pháp Etienne Falconet tạo mẫu. Năm 1833, nhà thơ vĩ đại Puskin đã làm tượng đồng này trở nên bất tử khi viết bài thơ "The Bronze Horseman".
Và còn rất nhiều, như Nhà hát Mariinskim, Viện Đại học St.Petersburg… Hơn nữa, St. Petersburg đã là niềm cảm hứng sáng tác cho các văn thi sĩ như Aleksandr Pushkin, Fyodor Dostoyevsky, Ivan Turgenev, Nicolai Gogol…
Bạn phải mất cả ngày để thăm hàng trăm gian phòng trưng bày những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc nổi tiếng để cảm nhận về một nước Nga hùng mạnh với ánh hào quang văn minh vẫn còn lấp lánh

Vài nét về thiên nhiên Nga

Đến với nước Nga, bạn sẽ thấy thiên nhiên đất nước này sẽ khiến cho bạn luôn có cảm giác choáng ngợp, ngây ngất như trước sự hùng vĩ, mênh mang, đa dạng, huyền diệu và pha lẫn một nỗi buồn bi tráng, dịu ngọt...
Bắt đầu từ tháng Tư, mùa xuân của đất nước này đã về cây cối lá mọc xanh dần, trong các mảnh vườn, bãi cỏ, những bông hoa cuống ngắn giống như cúc dại, mọc từng đôi nở bừng. Khoảng 10 ngày đầu Tháng Năm là kỳ đẹp nhất của mùa xuân. Nắng sậm vàng, ấm áp, nắng và đất trời dường như thôi thúc cỏ mọc xanh mướt và nếu bạn vào bất cứ khu rừng nào ở ngoại ô các thành phố lớn Moscow, Saint Peterburg, hay ở nông thôn, bạn sẽ thấy sức sống thiên nhiên thật vĩ đại: Bạch dương, thông, phong, tùng... khoác áo mới và đung đưa hát trong gió nhẹ, những bông hoa linh lan trắng muốt khoe sắc tinh khiết, hoa bướm mỏng mảnh nhiều màu, hoa bồ công anh vàng rực... Tất cả dệt thành một tấm thảm kỳ diệu. Các nhà ga xe lửa như Belorutskaia, Kurxkai, Abramsevo ở Moscow, ga ở Tula, ở Sanh Peterburg, Saratov... bắt đầu đông đúc và trong số đó du khách đến với nước Nga rất đông. Từ Tháng Sáu đến hết tháng Tám, mùa hè ngự trị. Mùa hè có hoa tầm xuân dại nhiều màu nở rộ, các bà cụ Nga rất thích hái hoa này về ướp chè để uống cho thơm. Mùa hè ở Nga nóng vừa phải, nhưng thi thỏang cũng có những ngày hơn 30 độ C. Bạn sẽ đi du ngoạn trên sông Moscow, Vonga, Heva, Danhev, sông Ðôn vừa ngắm cảnh vừa câu cá, sang tháng chín cho đến gần hết tháng mười một - đó là Mùa Thu Nga tuyệt vời, mùa Thu – Nga được nhà văn N.Tuốcghenhev tả rất thành công trong các truyện ngắn của mình, còn nhà danh họa I. Levintan thì dùng cây cọ vẽ nên bức “Mùa Thu Vàng” bất tử. Tháng Mười có vài tuần lá vàng rực, sáng bừng khắp những nơi có cây cối. Mùa Thu Nga là mùa của thi ca, mùa của tình yêu. Sau khi chiêm ngưỡng cảnh mùa thu vàng bạn hãy dành một giây lát ngước lên nhìn trời ngắm những đàn chim di cư đang bay ngang về vùng khí hậu ấm để tránh mùa đông Nga đang tới gần.
Ðứng trước thiên nhiên Nga, con người ta, nhất là những người con người có tâm hồn nhạy cảm bạn rất dễ xuất khẩu thành thơ hay sẽ có những áng văn cảm xúc về một đất nước huyền diệu . Xin được mời bạn hãy đến thăm Nga vào dịp Thu này .

( bài viết đã đăng trên tạp chí nhamagazin/2005)

AnhEmBi 29-04-2008 20:24

Trích:

Moscow (Matxcowva) -Thủ đô (Nga).
Bi anh rất thích Nga nên gửi biếu mấy tấm ảnh về Moscow nhờ mẹ của Bi em dụ dỗ mai mốt sang Nga du học :emoticon-0102-bigsm

http://i286.photobucket.com/albums/l...P1010104_1.jpg

http://i286.photobucket.com/albums/l...9/18moscow.jpg

http://i286.photobucket.com/albums/l...9/moscow90.jpg

hungmgmi 29-04-2008 21:46

Có bác nào có cái ảnh tòa nhà khối SEV hình cuốn sách mở ra không nhỉ? Xem bây giờ nó ra sao.

Vũ Anh 29-04-2008 23:04

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10647)
Có bác nào có cái ảnh tòa nhà khối SEV hình cuốn sách mở ra không nhỉ? Xem bây giờ nó ra sao.

Có phải bác muốn nói đến tòa nhà này không ?
http://i5.photobucket.com/albums/y183/VuAnh/Sev.jpg

Vũ Anh 29-04-2008 23:31

Hình ảnh về các ga tàu điện ngầm ở Moscow . Theo nhận định kiến trúc độc đáo dưới lòng mặt đất của nước Nga này là một trong những kỳ quan của thế giới .

Tàu điện

http://i5.photobucket.com/albums/y183/VuAnh/metro.jpg

Ga Park Kultury

http://i5.photobucket.com/albums/y18...arkKultury.jpg

Ga Baumanskaya

http://i5.photobucket.com/albums/y18...aumanskaya.jpg

Ga Dynamo
http://i5.photobucket.com/albums/y183/VuAnh/Dynamo.jpg

TrungDN 30-04-2008 19:42

Ba cái ảnh dưới này bác Vũ Anh chụp bằng máy gì nhỉ? Chắc là máy chuyên dụng chụp panorama quá à, hay là có sự trợ giúp của Photoshop? Trông hoành tráng hẳn lên.
nhưng tên nhà ga chắc là Park Kultury và Baumanskaya chứ bác nhỉ?

hungmgmi 30-04-2008 21:32

Theo em, cái ảnh trên cùng hình như không phải tàu điện ngầm ở Mát. Em nhớ là ở Mát không có bến Park Pobedy, cái bến đó là ở Leningrad, dẫn vào các ốp trường Đại học trên đại lộ Novoizmailovski.

Đan Thi 30-04-2008 21:49

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10732)
Theo em, cái ảnh trên cùng hình như không phải tàu điện ngầm ở Mát. Em nhớ là ở Mát không có bến Park Pobedy, cái bến đó là ở Leningrad, dẫn vào các ốp trường Đại học trên đại lộ Novoizmailovski.

Có đấy, hungmgmi à
Станция "Парк Победы" открыта 6 мая 2003 года
http://train-photo.ru/details.php?im...1e5d294b9a95e0

Lối lên xuống của ga này ở đại lộ Kutuzov, ngay lối vào Quảng trường Chiến thắng.

phucanh 30-04-2008 22:00

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10732)
Theo em, cái ảnh trên cùng hình như không phải tàu điện ngầm ở Mát. Em nhớ là ở Mát không có bến Park Pobedy, cái bến đó là ở Leningrad, dẫn vào các ốp trường Đại học trên đại lộ Novoizmailovski.

Gà mờ ơi, nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào đấy, bến Park Kultury cơ mà, là chỗ chuyển giữa Кольцевая линия (màu nâu) với Сокольническая линия (màu đỏ) ấy.

Mình có 1 kỷ niệm nhớ đời ở Park Kultury: năm 1998 sang Nga, được ngày đẹp trời cả hội dẫn nhau đi chơi. Vì có trẻ con nên vào Park Kultury. Đến chỗ đu quay, trẻ con cứ đòi chơi, thế là 1 người lớn phải kèm 1 trẻ em để thỏa mãn nhu cầu của chúng. Mình kèm con bé con cô bạn mới có 4 tuổi leo lên cái loại đu quay mà chiều quay của cái ghế mình ngồi lại không đồng tâm với chiều quay của cả vòng quay lớn. Mới được 1 vòng, con bé hoảng quá, khóc ầm ĩ đòi xuống, mà mình còn muốn xuống hơn cả nó cơ :emoticon-0107-sweat. Lúc đầu còn đếm, sau chóng mặt quá không còn đếm nổi là nó quay bao nhiêu vòng nữa, chỉ biết khi dừng 1 cái là 2 cô cháu ôm thốc nhau bay xuống đất, chạy mất dép luôn. Trên đường về cứ lầm bầm: "Không có cái dại nào bằng cái dại nào" :emoticon-0136-giggl.

hongducanh 30-04-2008 23:51

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10732)
Theo em, cái ảnh trên cùng hình như không phải tàu điện ngầm ở Mát. Em nhớ là ở Mát không có bến Park Pobedy, cái bến đó là ở Leningrad, dẫn vào các ốp trường Đại học trên đại lộ Novoizmailovski.

Gà mờ nói: Em nhớ là ở Mát không có bến Park Pobedy - đúng vì hồi gà mờ ở đó chưa có.

http://i223.photobucket.com/albums/d...ucnhu/ME-2.jpg


Mải theo mạch của PA nên lại khoanh vào cái bến metro park kultury làm gì kia chứ???


http://i223.photobucket.com/albums/dd129/ducnhu/ME.jpg


cái bến đó là ở Leningrad - đúng


http://i223.photobucket.com/albums/d...ucnhu/ME-1.jpg



Rất cám ơn bác TrungDN đã PM nhắc nhở - chết thật lú lãn mất rồi:emoticon-0127-lipss

Như vậy là tôi sai nhé.

virus 01-05-2008 00:40

Bến Park Pobedyi có bác Hùng ạ. Bến này mới mở hồi năm 2003 thôi, thiết kế theo kiểu dáng hiện đại chứ không cổ kính như các bến metro khác tại Moskva. Lên khỏi bến này là đi được ra quảng trường Chiến thắng. Bến này cũng là bến cuối cùng của đường màu xanh da trời.

Vũ Anh 01-05-2008 13:06

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 10725)
Ba cái ảnh dưới này bác Vũ Anh chụp bằng máy gì nhỉ? Chắc là máy chuyên dụng chụp panorama quá à, hay là có sự trợ giúp của Photoshop? Trông hoành tráng hẳn lên.
nhưng tên nhà ga chắc là Park Kultury và Baumanskaya chứ bác nhỉ?

Cảm ơn bác Trung nhắc nhở, tiện thể bác nào làm Mod ở mục này sửa lại mấy chỗ sai dùm VA tí nhé . Chả biết hễ để chế độ gõ dấu tiếng việt thế nào cũng bị nuốt chữ .
Mấy tấm hình của VA đưa lên cũng như một loạt những tấm khác nữa với chuyên đề tàu điện ngầm của Moscow là của người bạn làm phóng viên ảnh gửi tặng để minh họa cho những bài viết giới thiệu về nước Nga đăng cho các báo .
VA không có chụp hình đâu bác Trung .
Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ .

s$u$r$i$v 03-05-2008 19:36

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 10520)
http://i5.photobucket.com/albums/y18...ow-Russia1.jpg

Đến thăm nước Nga, nơi bạn đặt những bước chân đầu tiên phải là Moscow (Matxcowva) -Thủ đô (Nga). Mátxcơva là một thành phố gắn liền với tên tuổi Quốc công Iuri Dolgoruki . Ông là con trai Quốc công Vlardimir Monomakh là quốc công đầu tiên trị vì công quốc Suxdal, đánh Đông dẹp Bắc mở rộng vương quốc tới tận bờ sông Matxcơva nên được mệnh danh là “Quốc công Cánh tay dài”. Năm 1147, con trai ông là Dolgoruki đã đổi tên làng Kutskovo ở bên bờ sông Matxcơva thành Matxcơva. Và năm 1147 được coi là năm thành lập Matxcơva. Moscow là một thành phố có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Bề dày lịch sử của thành phố phần nào được thể hiện qua những công trình kiến trúc, các chiến tích lịch sử và những địa điểm văn hóa nổi tiếng khác. Một ngày ở Moscow sẽ không đủ để cho bạn khám phá hết giá trị lịch sử của thành phố. Tuy nhiên, vì thế bạn hãy tranh thủ khoảnh khắc quý giá đó để đến xem qua một vài địa điểm được mọi người biết đến nhiều nhất khi nói về Moscow.

Xin mời bạn hãy ghé thăm công trình kiến trúc cổ xưa nhất ở Matxcơva - cung điện Kremli, biểu tượng của Matxcơva và của cả nước Nga. Qua hàng mấy thế kỷ tồn tại, điện Kremlin đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại, những bước thăng trầm, niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau buồn trong lịch sử tồn tại. Ngày nay, điện Kremlin là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Tại đây trưng bày tất cả những gì liên quan đến lịch sử của nhiều triều đại từ xưa đến nay. Biểu chương, y phục của các vì vua nước Nga sử dụng khi tham dự những sự kiện quan trọng, những biểu tượng vô giá, tài sản châu báu của Sa hoàng được lưu giữ cẩn thận trong các căn phòng và thánh đường điện Kremlin. Tháp Spasskaya được đánh giá là tòa tháp đẹp và hài hòa nhất của điện Kremlin. Nó được kiến trúc sư Pietro Antonio Solari thiết kế vào năm 1491. Từ thời xa xưa đó, đại quan (cổng chính) của tháp Spasskaya đã là lối vào chính với kiến trúc nguy nga lộng lẫy dẫn đến điện Kremlin. Nó được quý trọng và xếp vào hàng những địa điểm thiêng liêng nhất. Không ai được phép đi dạng hai chân khi qua cổng Spasskaya. Đã hơn 150 năm, công trình tưởng niệm vô song của nghệ thuật đúc khuôn Nga thế kỷ 18 - Chuông Hoàng Đế - đứng sừng sững trên một chân bệ làm bằng đá trắng dưới chân tháp chuông của vua Ivan. Khẩu đại bác Hoàng Đế, được đúc bởi Andrey Shchokhov, là khẩu thần công lớn nhất thế giới. Nó cũng được đúc tại Mockba vào năm 1586 dưới thời vua Fyodor, con trai của vua Ivan. Chiều dài của khẩu đại bác khổng lồ này là 5,34m. Đường kính ngoài của nòng súng: 120cm, buồng nạp đạn có đường kính 134cm, cỡ đạn 890mm. Qua hơn 400 năm, khẩu đại bác này đã được thay đổi vị trí nhiều lần. Năm 1960, tiếp nối việc xây dựng điện Kremlin, khẩu đại bác đã được chuyển tới quảng trường Ivanovskaya gần thánh đường 12 tông đồ Thiên Chúa và yên vị ở đó cho tới nay...Điện Kremli nằm trên ngọn đồi Borovitxti, tả ngạn sông Matxcơva. Là một quần thể kiến trúc đẹp của thế giới. Từ thế kỷ XII (1156), điện Kremli đã có thành luỹ bao bọc, sang thế kỷ XIV (1367) được xây tường và tháp bằng đá trắng. Đến cuối thế kỷ XV (1485) xây bằng gạch. Trong điện Kremli, và Quảng trường Ivan Đại đế nơi xưa thường xuyên đọc các chiếu chỉ của Nga hoàng. Điện Kremli là nơi làm việc của Chính phủ Xô Viết trước đây và Chính phủ Liên bang Nga ngày nay. Nơi đây đã từng là dinh thự của Sa Hoàng Nga và của các đại giáo chủ. Điện Kremli là cả một quần thể những công trình kiến trúc văn hoá mang đậm tính lịch sử của nước Nga. Quần thể kiến trúc đó là những kiệt tác độc nhất vô nhị mang đậm một phong cách nước Nga cổ kính. Nổi bật là hệ thống nhà thờ, bao gồm nhà thờ Uxpen, một trong những nhà thờ chính của Nga, nơi xưa kia Nga hoàng đã làm lễ đăng quang. Nhà thờ Arkhangen Mikhain là nơi mai táng Nga Hoàng cùng hoàng hậu. Nhà thờ Blagdvesen, thánh đường cầu nguyện của các Nga Hoàng. Bên cạnh đó còn có phòng trưng bày vũ khí, được thành lập từ những năm 1726 theo sắc lệnh của Piter đệ nhất, đây là viện bảo tàng cổ nhất nước Nga và còn là kho tàng nghệ thuật, niềm tự hào độc nhất vô nhị của nước Nga.

....................(ba chấm - do quá dài không bốt được)

Sau khi được chiêm ngưỡng thành phố Mátxcơva xinh đẹp, xin mời bạn tới nơi có một mê cung dưới lòng đất "Moscow Metrol" - tàu điện ngầm. Tới Matxcơva bạn không thể không du ngoạn trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và nổi tiếng nhất thế giới . Chỉ với một tấm bản đồ tàu điện ngầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay có bán tại khắp mọi nơi, và với 15 rúp ( 0.4 đô la ) Bạn hãy một lần thưởng thức cảm giác đi tàu điện ngầm ở Nga. với 150 ga metro ( con số cũ) bắt đầu có mặt ở Matxcova từ năm 1935 giờ đây metro đang có sức hấp dẫn mới lạ. Mỗi lần bước vào thang máy đi sâu xuống lòng đất người ta có cảm giác như đang đi vào tận trung tâm lòng đất. bạn có thể đi lại tham quan hết những địa điểm nổi tiếng một cách dễ dàng. ( nếu chỉ dung hệ thống tàu điện ngầm ). Hệ thống metro Mátxcơva được xem là đẹp nhất thế giới. Hàng loạt các nhà ga của nó thực sự là những cung điện ngầm dưới đất. Tham gia tạo lập và trang trí cho chúng, có những hoạ sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng của Liên bang Xô-viết, trong số đó, có các tên tuổi đã lừng danh như Pavel Korin, Alecsandr Deineka, Vera Mukhina. Bạn nên đặc biệt lưu ý rằng, việc xây dựng hệ thống metro đã không bị ngừng trệ, ngay cả trong những tháng năm ác liệt của chiến tranh thế giới thứ hai. Hôm nay, dưới nền thành phố Máxcơva đã có cả một thành phố ngầm khổng lồ, với 11 tuyến đường. Ông Đmitri Gaev đã cung cấp mấy số liệu thú vị mới nhất : 170 nhà ga, 276 km, đó là chặng dài đường metro, trong những ngày làm việc, thủ đô ngầm dưới đất Mát-xcơ-va chuyên chở đến 8 triệu rưỡi - 9 triệu lượt người trong ngày. vào những ngày cuối năm 2004 khi trận bão tuyết xảy đến lưu lượng vận chuyển của metro trong một ngày đêm lên tới 10 triệu lượt người.
Metro Mát-xcơ-va được coi là ưu việt nhất trong các đường metro trên thế giới, về độ an toàn và tần xuất các chuyến tàu, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Theo cách nhìn hệ thống điều khiển giao thông, thì có thể khẳng định metro của Mát-xcơ-va là độc đáo nhất, không có gì tương tự trên thế giới. Độc đáo về hệ thống bảo vệ trật tự công cộng, độc đáo về di chuyển nhanh. Khoảng cách giữa các đoàn tàu chỉ có 80 giây, ngắt quãng ngắn như vậy giữa các chuyến tàu đến và đi, thì ngoài Mát-xcơ-va, không ở đâu có được. Nó không đơn giản là phương tiện giao thông phổ biến, mà còn là công trình văn hóa - khoa học - nghệ thuật độc đáo và là niềm tự hào của mỗi người dân Nga...

Ga metro đầu tiên của Nga được khởi công vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20 (1929-1933), nghĩa là cách đây hơn 70 năm. Do có hệ thống thông gió tốt (bản thân tàu chạy đã thông gió rất mạnh), lại sâu trong lòng đất nên mùa hè trong metro rất mát, còn mùa đông thì ấm áp (dao động từ +18 đến +22 độ C), dù trên mặt đất nhiệt độ có thể từ -35 ( mùa đông ) và đến +35 độ C ( mùa hè) . Metro Nga là sự kết hợp một cách hài hòa giữa cái hiện đại và cổ kính, không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tour du lịch của Nga đều dành chương trình đi tham quan các ga metro. Hầu như ngày nào người ta cũng bắt gặp du khách chụp ảnh, quay video và miệng luôn thì thào thán phục.

Trước hết, mỗi ga metro thực sự là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang tính lịch sử và rất... Nga. Bàn tay, khối óc của các nhà bác học, kỹ sư, công nhân và cả nghệ nhân Nga đã tạo nên nhiều công trình nghệ thuật về kiến trúc: Những bức họa khổng lồ trên trần ga, các pho tượng, biểu tượng, hoa văn, họa tiết cả cổ kính lẫn hiện đại, đan xen cùng màu sắc hài hòa. Người ta có cảm tưởng đây là một góc của bảo tàng nghệ thuật chứ không phải công trình giao thông công cộng. 163 ga là 163 kiến trúc khác nhau và mang rõ nét từng chặng đường lịch sử hào hùng của nước Nga và Liên bang Xô Viết trước đây, đặc biệt lịch sử cận, hiện đại: Puskinskaia, Komsomolskaia, Park-Kultur, Cách mạng Tháng Mười, Thư viện Lenin... Các quầy sách, báo, tạp chí và quầy hoa tươi càng làm cho metro thêm phần đẹp rực rỡ. Có thể nói rằng tàu điện ngầm là phương tiện công cộng sạch nhất ở Nga. Người ta thường xuyên lau chùi, quét dọn. không bao giờ thấy rác , bụi bặm ở đây. Để giữ được sự sạch, đẹp như thế, ngoài công sức của các nhân viên phục vụ, còn phụ thuộc vào ý thức cao của hành khách. Người ta ví rằng trúng xổ số độc đắc còn dễ hơn bắt được ai đó hút thuốc lá khi bắt đầu vào cửa Metro . Bắt đầu từ nhà ga xây dựng đầu tiên ngay trên mặt đất trước khi xuống tàu điện ngầm bạn cũng được chiêm ngưỡng tu viện Zagorsk và rửa tội bằng dòng suối linh thiêng Zagorskdu

Cách thành phố Matxcơva 600km là thành phố Xanh Petecpua, thành phố của du lịch và những công trình nổi tiếng thế giới. Thành phố xinh đẹp nằm cạnh vịnh Phần Lan thuộc biển Ban-tích này hiện có 5 triệu dân. Trước năm 1918, St. Petersburg là thủ đô của nước Nga được Pie Đại đế, vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga xây dựng vào năm 1703. Đến nay, nó vừa tròn 300 năm tuổi. Với tuổi đời đó, St. Petersburg mang trên mình sức nặng của lịch sử, văn hóa và cả những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Mỗi năm, thành phố phương Bắc này có đến 8 tháng mùa đông. Vì thế, nếu bạn tới đây vào cuối tháng 5, đôi khi bạn vẫn được thưởng thức những trận tuyết đổ nhẹ vào tháng của mùa hè, song bạn cũng vẫn nhìn thấy những cây sồi, cây phong đứng đầy trên những lối đi hoặc trong các công viên đẹp như những khu rừng giữa phố chỉ vừa kịp khoác lên mình chiếc áo choàng xanh nõn của mùa xuân. Màu xanh mượt mà của lá vừa mới nhú đẹp đến nao lòng. Tháng 5 cũng là tháng bắt đầu của những đêm trắng ở St. Petersburg. Ðêm trắng nước Nga, đêm trắng là hiện tượng kỳ lạ diễn ra vào mùa hè và bừng lên vào ( tháng 6 ) ở nước Nga, đặc biệt là St. Petersburg ( Xanh Pêtécbua) . Vào những lúc như vậy, đến tận nửa đêm ánh sáng mới tắt và 4 giờ sáng lại bừng lên. Hàng ngàn người Nga, hàng trăm ngàn du khách đã thức suốt đêm, đổ ra đường để vui chơi và chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo này, những đêm trắng kỳ diệu, khách du lịch như đi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, thực thực hư hư. Và họ thức suốt đêm để tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga. Vào mùa này, vào tầm 9 - 10 giờ đêm (khoảng 12-1 giờ đêm giờ Việt Nam), đi thuyền trên sông Nhê-va, du khách vẫn có thể nhìn ngắm ánh nắng vàng nhạt vương trên mái vòm bằng vàng của Nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia song .Nhà thờ Thánh Isaac là một bảo tàng kiến trúc-nghệ thuật nổi tiếng của St. Petersburg. Đây là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới với độ cao từ chân đến đỉnh tháp là 101m. Nhà thờ được coi là bảo tàng kiến trúc và hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật (ước khoảng gần 100kg) ở độ cao gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ 18-19. . Peterholf (Bảo tàng Cung điện Mùa Hè) và Hermintage (Bảo tàng Cung điện Mùa Đông) cũng là những bảo tàng nổi tiếng vì những bộ sưu tập hội họa vĩ đại và những nét kiến trúc tuyệt vời được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của con người! Ở cung điện Mùa Đông, chỉ những bức tượng tạc bằng đá đặt trước các cửa phòng thế này thôi cũng đã cho thấy nét tinh xảo của người làm ra nó. Không như Cung điện Mùa Đông nằm trong nội ô, Cung điện Mùa Hè nằm ở ngoại ô Tây Nam của thành phố. Nó được xây dựng năm 1721, 18 năm sau khi thành phố St. Petersburg ra đời. Có người bảo Cung điện Mùa Hè có bóng dáng của Cung điện Véc-xây ở Pháp. Còn người Nga tự hào cho rằng Cung điện Mùa Hè của mình đẹp hơn Cung điện Véc-xây vì Cung điện Mùa Hè có nhiều đài phun nước lộng lẫy.
Một vài nét gọi là phác họa. Vẻ đẹp St. Petersburg quả thật còn nhiều. Để nói cho hết, không dễ… Cung điện mùa Đông: được hoàn thành năm 1762 là nơi trị vì đất nước Nga của các triều đại vua chúa. Ngày nay được đổi thành Viện bảo tàng Hermitage, trong đó cất giữ những bộ sưu tập tranh vô cùng quí giá. Viện Smolny: do Nữ hoàng Catherine xây năm 1700 để làm trường nội trú cho con em giới quý tộc. Khi Cách mạng tháng Mười thành công, nơi đây là trụ sở chính phủ Xô- viết đầu tiên.St. Petersburg có hai công viên lớn và đẹp nhất nhì thế giới, đó là Công viên Hoàng gia (Palace Square): Được xây dựng năm 1905, như một biểu trưng của vương triều Nga. Nhưng chính nơi đây đã xảy ra biến cố Ngày Chủ nhật đẫm máu (Bloody Sunday), khi hàng ngàn công nhân biểu tình dâng kiến nghị với Nga Hoàng Nicolas II đã bị binh sĩ nổ súng. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng vô sản 1917. Công viên tháng chạp (Decembrists Square): là công viên lớn thứ nhì ở St.Petersburg. Được đặt tên theo biến cố xảy ra ngày 14. 12. 1825, một nhóm sĩ quan theo chủ nghĩa cải lương đã tụ tập tại đây dự định lật đổ Sa Hoàng Nicolas II, nhưng thất bại. Hầu hết bọn họ đã bị thủ tiêu hoặc bị đi đày…Pháo đài Peter & Paul: xây năm 1703 với thánh đường cùng tên, bên trong là nơi chôn cất thi hài các Sa hoàng. Cột trụ Alexandre (The Alexander Column): được dựng vào năm 1833 như khải hoàn môn cho chiến thắng Napoleon (1812). Được vẽ bởi Auguste de Montferrand, bằng đá vùng Karelia trong hai năm. Bộ Tư lệnh Hải quân (The Admiralty): xây dựng năm 1823, do Andreyan Zakharov thực hiện Tượng Peter vĩ đại (Peter the Great Statue) hay còn gọi là Tượng đồng kỵ sĩ (The Bronze Horseman): do điêu khắc gia người Pháp Etienne Falconet tạo mẫu. Năm 1833, nhà thơ vĩ đại Puskin đã làm tượng đồng này trở nên bất tử khi viết bài thơ "The Bronze Horseman".
Và còn rất nhiều, như Nhà hát Mariinskim, Viện Đại học St.Petersburg… Hơn nữa, St. Petersburg đã là niềm cảm hứng sáng tác cho các văn thi sĩ như Aleksandr Pushkin, Fyodor Dostoyevsky, Ivan Turgenev, Nicolai Gogol…
Bạn phải mất cả ngày để thăm hàng trăm gian phòng trưng bày những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc nổi tiếng để cảm nhận về một nước Nga hùng mạnh với ánh hào quang văn minh vẫn còn lấp lánh

Vài nét về thiên nhiên Nga

Đến với nước Nga, bạn sẽ thấy thiên nhiên đất nước này sẽ khiến cho bạn luôn có cảm giác choáng ngợp, ngây ngất như trước sự hùng vĩ, mênh mang, đa dạng, huyền diệu và pha lẫn một nỗi buồn bi tráng, dịu ngọt...
Bắt đầu từ tháng Tư, mùa xuân của đất nước này đã về cây cối lá mọc xanh dần, trong các mảnh vườn, bãi cỏ, những bông hoa cuống ngắn giống như cúc dại, mọc từng đôi nở bừng. Khoảng 10 ngày đầu Tháng Năm là kỳ đẹp nhất của mùa xuân. Nắng sậm vàng, ấm áp, nắng và đất trời dường như thôi thúc cỏ mọc xanh mướt và nếu bạn vào bất cứ khu rừng nào ở ngoại ô các thành phố lớn Moscow, Saint Peterburg, hay ở nông thôn, bạn sẽ thấy sức sống thiên nhiên thật vĩ đại: Bạch dương, thông, phong, tùng... khoác áo mới và đung đưa hát trong gió nhẹ, những bông hoa linh lan trắng muốt khoe sắc tinh khiết, hoa bướm mỏng mảnh nhiều màu, hoa bồ công anh vàng rực... Tất cả dệt thành một tấm thảm kỳ diệu. Các nhà ga xe lửa như Belorutskaia, Kurxkai, Abramsevo ở Moscow, ga ở Tula, ở Sanh Peterburg, Saratov... bắt đầu đông đúc và trong số đó du khách đến với nước Nga rất đông. Từ Tháng Sáu đến hết tháng Tám, mùa hè ngự trị. Mùa hè có hoa tầm xuân dại nhiều màu nở rộ, các bà cụ Nga rất thích hái hoa này về ướp chè để uống cho thơm. Mùa hè ở Nga nóng vừa phải, nhưng thi thỏang cũng có những ngày hơn 30 độ C. Bạn sẽ đi du ngoạn trên sông Moscow, Vonga, Heva, Danhev, sông Ðôn vừa ngắm cảnh vừa câu cá, sang tháng chín cho đến gần hết tháng mười một - đó là Mùa Thu Nga tuyệt vời, mùa Thu – Nga được nhà văn N.Tuốcghenhev tả rất thành công trong các truyện ngắn của mình, còn nhà danh họa I. Levintan thì dùng cây cọ vẽ nên bức “Mùa Thu Vàng” bất tử. Tháng Mười có vài tuần lá vàng rực, sáng bừng khắp những nơi có cây cối. Mùa Thu Nga là mùa của thi ca, mùa của tình yêu. Sau khi chiêm ngưỡng cảnh mùa thu vàng bạn hãy dành một giây lát ngước lên nhìn trời ngắm những đàn chim di cư đang bay ngang về vùng khí hậu ấm để tránh mùa đông Nga đang tới gần.
Ðứng trước thiên nhiên Nga, con người ta, nhất là những người con người có tâm hồn nhạy cảm bạn rất dễ xuất khẩu thành thơ hay sẽ có những áng văn cảm xúc về một đất nước huyền diệu . Xin được mời bạn hãy đến thăm Nga vào dịp Thu này .

Trích:

Sau khi được chiêm ngưỡng thành phố Mátxcơva xinh đẹp, xin mời bạn tới nơi có một mê cung dưới lòng đất "Moscow Metrol" - tàu điện ngầm. Tới Matxcơva bạn không thể không du ngoạn trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và nổi tiếng nhất thế giới . Chỉ với một tấm bản đồ tàu điện ngầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay có bán tại khắp mọi nơi, và với 15 rúp ( 0.4 đô la )
Cháu đọc đến đoạn giới thiệu tàu điện ngầm thì thấy nó giống giống với 1 đoạn mà cháu đã đọc trên site của Saigon-tuarít. Chả là lần trước cháu lên Mốt cháu có tìm kiếm trên mạng xem có chỗ nào đi chơi không thì cháu tìm ra bài này. Bài nó đây: http://www.dulichhe.com/tet/tuyendie...tinationID=111.

Thế mà chả thấy bác VuANh chú thích của ai cả? Hay là của bác làm tác dả luôn ? Cả những đoạn dưới copy từ rất nhiều nguồn khác nhau , cháu dùng google cái là search ra hết:


http://www.youtemplates.com/show.asp?file=7495


http://tieulun.hopto.org:25000/downl...=DuLichNuocNga

Các bác sửa đi nhé , không thì người ta kiện cho NNN ăn cắp bản quyền là hỏng hết cả cơm cháo.

Cháu chào các bác !!!

Vũ Anh 03-05-2008 20:36

Cảm ơn bạn emlatatca cho biết thông tin trên, xin nói rõ với bạn để tránh những phiền toái khác cho diễn đàn nước nga mà tôi mới tham dự
bài Đến nước Nga là của tôi viết cách đây đã lâu và đã trả nhuận bút khởi nguồn đầu tiên đăng trên tạp chí báo nhamagazin tại Mỹ số tháng 8 năm 2005 http://www.nhamagazine.com với tựa tựa đề Du Lịch Nước Nga . Khuôn khổ luật cho phép bài viết gửi đăng, hoặc viết theo đơn đặt hàng cho báo mạng ( có tạp chí 6 tháng một lần ) sau khi báo đã phát hành và sau một năm tôi muốn rinh bài đi đâu thì tùy tôi và nói rõ để bạn biết cuốn tạp chí này tôi còn giữ lại một cuốn còn mấy cuốn nữa có gửi tặng lại saigontourist.
Hiển nhiên là công ty bên Nga chúng tôi chuyên làm du lịch Nga và là đại diện chính của saigontourist tại Nga thì bài vở giới thiệu để khách đến Nga và ngược lại khách từ Nga sang Việt Nam đi theo hệ thống này là chuyện bình thường .
Một số đường dẫn bạn chỉ thú thật tôi không quan tâm và cũng không cần biết đến vì bài của tôi đã được in và đưa lâu lắm rồi và cũng nhiều người biết là của tôi bởi cũng trong khuôn khổ luật một số báo mạng thì cộng tác viên viết bài phải gửi hình 4x6 và số tài khoản của mình cho họ . Ngoài bài này tôi còn hai bài viết cho họ mang tựa:
1/ Nét đẹp quê hương và những nơi cần thăm viếng tại Việt Nam
2/ Sài Gòn Lang Thang Và Những Món Ăn Thuần Túy Quê Hương
Tất nhiên không phải tên tôi đăng ký ở đây là Vũ Anh đâu .
Cảm ơn sự quan tâm của bạn
Tình thân,
Vũ Anh

USY 03-05-2008 20:37

Ấy ấy, có bác emlatatca nhắc nhở, em lưu ý bác Vũ Anh khi post bài lên 4rum nhớ ghi rõ nguồn nhé, nếu là sưu tầm thì bác ghi rõ, nếu không mọi người tưởng là sáng tác của bác đưa lên trang chủ lại bị kiện thì gay! Với lại, kể cả bác là tác giả những bài viết này đi nữa mà đưa lại lên đây cũng phải ghi rõ nó đã được đăng trên báo hay trang web nào rồi, vì về nguyên tắc khi gửi bài được đăng thì bài đó thuộc quyền "cai quản" của nơi đăng lần đầu.
Trân trọng

Vũ Anh 03-05-2008 21:18

Bác Usy yên tâm đi, cảm ơn lời ngỏ của bác nhân tiện emlatatca có thắc mắc, thắc mắc dưới dạng như bài viết của Vũ Anh đi lượm từ đâu đó cắt xén thành một bài ( xin lỗi có lẽ nhạy cảm )
Nhà em khi đưa bài cũng lên cũng thông cái luật này lắm rồi nếu không phải nhà em tự viết bài thì có các vàng bảo em đưa em cũng chả chơi, vấn đề chơi net với những trang dạng thế này kiểu gì sớm muộn chả biết " ai là ai " chơi trò trôm chỉa bản quyền ai thèm chơi với mình ngoài đời chứ nói gì đến net, nếu thuộc nguyên tắc của NNN thì lần sau nhà em sẽ ghi rõ bài đăng chưa hay chưa đăng, chỉ có vậy thôi bởi vì luật những nơi em chơi với họ , họ cho phép bài vở sau một năm rinh đi đâu thì tùy, nhưng cũng nói để các bác biết rằng dù các bác có đưa bài đi đâu đó với tên thành viên nào chăng nữa chính tác giả không gửi kiện thì chả ai có quyền đó nhảy vào nhận bừa đây là bài của tôi đâu. Đó cũng là luật đấy .

P/s ; theo nhà em biết thì có khối bài thuộc dạng cảm xúc người việt tại Nga ở mục văn nghệ ấy và những bài tin khác của các thành viên NNN đăng trên trang chủ mà có ai kiện cáo gì đâu mặc dù nó được đăng đầy các nơi từ khi chưa có trang NNN này kìa. ( em chỉ nói cái gì em biết thôi, không có ý gì hết) bài viết của em người ta rinh đi đâu bảo của ai em chả quan tâm, làm gì có luật bản quyền trên net có cả chục trang net chưa bao giờ ghi đúng tên người viết lẫn nguồn gốc có ai kiện ? có chăng tác giả thư cho họ nói của tôi đề nghị chỉnh tên lại thế thôi, mà họ không chỉnh thì cũng chả làm gì được họ ... net là thế.
Cảm ơn các bác quan tâm

BelayaZima 03-05-2008 22:04

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 10989)
P/s ; theo nhà em biết thì có khối bài thuộc dạng cảm xúc người việt tại Nga ở mục văn nghệ ấy và những bài tin khác của các thành viên NNN đăng trên trang chủ mà có ai kiện cáo gì đâu mặc dù nó được đăng đầy các nơi từ khi chưa có trang NNN này kìa.

BZ mong bác Vũ Anh sẽ chỉ ra những dẫn chứng cụ thể về điều bác vừa nói. Xưa nay trang chủ NNN đều đăng bài có nguồn gốc và tác giả hẳn hoi, nếu chưa có dẫn chứng bác không nên nói như vậy chứ !!!

Vũ Anh 03-05-2008 23:05

Trích:

BZ mong bác Vũ Anh sẽ chỉ ra những dẫn chứng cụ thể về điều bác vừa nói. Xưa nay trang chủ NNN đều đăng bài có nguồn gốc và tác giả hẳn hoi, nếu chưa có dẫn chứng bác không nên nói như vậy chứ !!!
Cảm ơn bạn đã hỏi, dẫn chứng thì bạn chờ tôi quay lại Nga thời gian tới tôi sẽ Scan gửi lên tặng bạn tất cả những bài thơ văn đã in từ trước khi có trang website của NNN gồm các tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Đình Lâm, Châu Hồng Thủy, Thiên Can vvv, ... nhé, Những người có tên tuổi trong cộng đồng văn nghệ người Việt tại Nga từ bao nhiêu năm nay, có người đã về, có người chưa về ... và bài đưa không nhất thiết là mới viết thì mới được đưa . ( điều tôi nói đó là các bài đó cũng đã rất cũ rồi và chỉ mới có trong NNN này thôi .
Có lẽ bạn hiểu chưa đúng điều tôi muốn nói ở trên đó là mỗi một trang website thì thành lập, VD NNN so với các trang mạng khác thì là mới hoàn toàn và cũng chỉ thời gian gần đây mới google được . Như thế mỗi một thời điểm người ta đến với nó sẽ đưa bài nào cho hợp, hợp có nghĩa nhiều người đã đọc qua tác phẩm của họ từ rất lâu qua những tờ báo xuất bản trong cộng đồng người Việt tại Nga, qua cả hội KH Nga nữa nhưng bây giờ mới biết có trang NNN thì người ta cũng mới đưa bài lên . Cũng như tôi, thích đăng ký tên gì là thì tôi đăng ký và bài viết của tôi thì tôi có quyền tối thiểu được đưa lên không cần xin phép ai. Ai thắc mắc trực tiếp với tôi đây vì đây là diễn đàn và tương tự khi bài ai đó được đưa qua trang chủ cũng sẽ ghi tên người đưa và nó thuộc về " nước Nga net " và không ai có quyền trừ tác giả bài viết dám kiện trang website đưa bài không đúng hết .
Lần nữa cảm ơn bạn đã thắc mắc .
Thân mến,

hungmgmi 04-05-2008 01:35

Bác Vũ Anh nên thận trọng nhận xét trang chủ NNN khi chưa nắm vững thông tin.
Thay mặt BBT nội dung trang chủ, xin được trả lời bác như sau:
Tất cả các bài đăng trên trang chủ đều ghi rõ nguồn xuất xứ. Đa phần đó là công sức viết và biên dịch của chính các thành viên NNN trong suốt 3 năm qua. Riêng phần văn nghệ với các tác phẩm văn thơ của các bác có tên như bác dẫn trên đây, xin thưa là do chính tác giả gửi đích danh vào hộp thư của chúng tôi. Cái này bác có thể hỏi lại anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Châu Hồng Thủy.
Về bài viết dài của bác giới thiệu về nước Nga trên đây, em đọc mà thấy bất ngờ vì thấy bác gõ sai tên nhiều địa danh và tên người quá.:emoticon-0127-lipss

neva 04-05-2008 07:31

Trước hết tôi cảm ơn bác Vũ Anh về bài viết "Đến Với Nước Nga" của bác trên diễn đàn. Tôi đã đọc bài này của bác từ hôm 28/4 và hôm đó tôi đã rất lưỡng lự khi bấm vào nút Tks, cuối cùng tôi quyết định là không. Tôi được nghe bác nói bài viết này đã được đăng trên tạp chí báo nhamagazin tại Mỹ số tháng 8 năm 2005 http://www.nhamagazine.com với tựa tựa đề Du Lịch Nước Nga. Tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên. Quả là tạp chí này cẩu thả thật nếu chọn đăng bài này. Nếu một bài viết đăng trên diễn đàn bình dân mở thì có thể đánh giá đây là sự nhiệt huyết của thành viên, nhưng viết để đăng tạp chí thì tôi e rằng không ổn.
Bài viết chủ yếu xoay quanh 2 địa danh: Len và Mát (sorry là cho tôi gọi tắt cho nhanh). Mát thì tôi không dám nói vì tôi không phải thổ dân của Mát, nhưng với Len (Saint Petersburg) thì tôi thấy tác giả bài viết đã vo viên Thủ đô phương Bắc quý phái, xinh đẹp trong một tản mạn lộn xộn từ nội thành ra ngoại ô với những tên địa danh bị phiên âm sai be bét, lỗi chính tả lung tung. VD: Peterholf -Bảo tàng Cung điện Mùa Hè và Hermintage -Bảo tàng Cung điện Mùa Đông, Nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia song ... ) :emoticon-0127-lipss. Đặc biệt có những đoạn hư cấu quá đỗi (nhất là khi tả về Đêm trắng). Người đọc cảm thấy bực mình, không tài nào chịu được rõ ràng là 2 Quảng trường to lù lù trước cung điện Mùa đông và bên dòng sông Nheva mà tác giả bài viết cứ kêu là "Công viên" Hoàng gia (Palace Square) và "Công viên" tháng chạp (Decembrists Square), làm gì có công viên nào ở đây cơ chứ ... Quả là tội nghiệp cho Saint Peterburg đã vô hình bị xúc phạm trên một tạp chí tại Mỹ. ----> Bài báo sạn dân dẩn ....

Vũ Anh 04-05-2008 13:25

Trích:

Bác Vũ Anh nên thận trọng nhận xét trang chủ NNN khi chưa nắm vững thông tin.
Trước hết cũng cảm ơn bác hungmgmi đã thay mặt BQT trả lời, càng nói càng không không hiểu, hay hiểu sai ý nghĩa những gì tôi muốn nói, thì tôi không nói nữa, cũng nói rõ với bác là chưa bao giờ tôi nhận xét dù bên ngoài hay trong net có một lời xúc phạm nào đến trang chủ NNN . Tôi không biết ai phụ trách trang đó nhưng tôi vẫn hâm mộ những người biên tập bài ở trang chủ , những người rất tích cực và yêu thích NNN mới tạo ra một sân chơi cũng một trang chủ NNN bổ ích lý thú . Cũng chưa bao giờ tôi nói NNN không ghi nguồn gốc bài gửi . Chưa bao giờ tôi chụp mũ cho bất cứ bài viết nào với cách viết như emlatatca viết trả lời
Trích:

Các bác sửa đi nhé , không thì người ta kiện cho NNN ăn cắp bản quyền là hỏng hết cả cơm cháo.
Chính vì câu viết mang tính " chụp mũ" này, và cũng có cả câu viết của chị usy, một người rất thẳng thắn và rõ ràng trong mọi chuyện bằng sự chân tình của chị ấy, dành cho các thành viên mới . Mà tôi mới nói đến có những bài viết được đăng từ lâu của tác giả, Và các thành viên mới như tôi như những người khác bây giờ mới biết NNN qua lời giới thiệu của bạn bè người quen, mới đến mới viết bài và cũng tùy thuộc trang mục có ở trên diễn đàn để đưa bài thích hợp . Để trả lời câu hỏi của BelayaZima tôi nêu tên anh Hoàng, anh Lâm, anh Thủy là có cả những bài đã đăng từ lâu, đã từng gửi cho các báo, đã in và khi có NNN các anh ấy tham gia họ cũng mới đưa hay gửi bài cho NNN ( những bài đó, có những bài rất xuất sắc tôi đọc họ ở tạp chí, ở tuyển tập từ lâu cũng cách đây nhiều năm chứ không phải bài mới tinh ) Điều các bạn hỏi và tôi trả lời cũng như bài tôi viết từ lâu và bây giờ mới biết NNN tôi mới đưa, không có lý do gì không cần người viết trả lời đã đề nghị " các bác sửa đi nhé, không thì người ta kiện NNN ăn cắp bản quyền " có thể bác hungmgmi không thấy câu viết đó bị xúc phạm nhưng tôi thì có thấy . Bởi vì đây chỉ là diễn đàn, bài tôi đưa cũng không có nằm trong trang chủ và có hẳn ghi chú NNN thì người nào muốn thắc mắc cứ login vào diễn đàn mà thăm hỏi tôi chứ không thể viết " NNN ăn cắp bản quyền được"
chỉ có vậy thôi .
Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mọi điều tại đây . Và tôi chơi ở đây hay đưa bài viết trên đây các bạn toàn quyền góp ý kiến xây dựng trao đổi với tôi trên tinh thần hòa nhã .
Lần nữa cảm ơn sự góp ý của bác .

Vũ Anh 04-05-2008 13:43

Trích:

Bài viết chủ yếu xoay quanh 2 địa danh: Len và Mát (sorry là cho tôi gọi tắt cho nhanh). Mát thì tôi không dám nói vì tôi không phải thổ dân của Mát, nhưng với Len (Saint Petersburg) thì tôi thấy tác giả bài viết đã vo viên Thủ đô phương Bắc quý phái, xinh đẹp trong một tản mạn lộn xộn từ nội thành ra ngoại ô với những tên địa danh bị phiên âm sai be bét, lỗi chính tả lung tung. VD: Peterholf -Bảo tàng Cung điện Mùa Hè và Hermintage -Bảo tàng Cung điện Mùa Đông, Nhà thờ Thánh Isaac ở phía bên kia song ... ) . Đặc biệt có những đoạn hư cấu quá đỗi (nhất là khi tả về Đêm trắng). Người đọc cảm thấy bực mình, không tài nào chịu được rõ ràng là 2 Quảng trường to lù lù trước cung điện Mùa đông và bên dòng sông Nheva mà tác giả bài viết cứ kêu là "Công viên" Hoàng gia (Palace Square) và "Công viên" tháng chạp (Decembrists Square), làm gì có công viên nào ở đây cơ chứ ... Quả là tội nghiệp cho Saint Peterburg đã vô hình bị xúc phạm trên một tạp chí tại Mỹ. ----> Bài báo sạn dân dẩn ....
@ neva,
Cảm ơn bạn đã góp ý thẳng thắn về bài viết trên, bài này tôi không có ý định đưa ở cái mục địa lý này vì là bài viết đó, chỉ đôi chỗ viết về địa lý, cho nên lúc đầu tôi để ở mục " Giọt Nghĩ", và sẽ đưa từng đoạn để được sửa chữa, góp ý kiến tiếp sau đó, và trong tôi suy nghĩ lúc đưa bài là sẽ có một bài viết tỉ mỉ hơn về Nước Nga dưới sự giúp đỡ của nhiều người bạn trên diễn đàn NNN này, những người được gọi là " thổ công của vùng ".
Sau đó tôi có nhận được một PM bạn đó nói " bác chuyển sang mục địa lý đi thì tôi mới chuyển sang mục Địa Lý và phần đầu của bài viết cũng may nhờ Mod Tykva khi đọc lời nhắn đã hiểu và xóa dùm cho tôi đoạn đó, và cũng là một bài viết dành cho tất cả những ai chưa đặt chân đến nước Nga, chứ không phải là dành cho những người sống ở Nga đi Nga nhiều lần . Trong một hoàn cảnh nước Nga bất ổn về nhiều mặt khi người ở tại chỗ cũng không " yên thân" huống chi khách đến du lịch tham quan .
Hiệp hội du lịch Nga năm nào cũng tổ chức hội chợ nghành du lịch ở Moscow nhưng công dân các nước hầu như không muốn đến Nga . Đó là lý do tôi viết bài . Và cũng đương nhiên cái gì hư cấu tôi vẫn hư cấu . Bởi vì hiện tượng đêm trắng như bạn nói tôi viết không có thực, nhưng nó lại thực đến mức cả thế giới chỉ có vùng này mới có những đêm như thế. Chỉ có đến đó mới chiêm ngưỡng được nó . Cũng như tàu điện ngầm ở Nga, cũng cả thế giới mới chỉ có nước Nga có một công trình sạch đẹp đến như vậy. Còn bạn có sang Đức, Pháp hay đâu đó bạn cũng không thể nhìn thấy hay chiêm ngưỡng được cái đẹp như bạn thấy ở nước Nga . Muốn nói gì thì cũng là bài đã viết và sau bài này cũng hàng loạt các bài khác nhiều bài chỉ của những khách đi du lịch nước Nga 5-7 ngày cũng viết lời cảm ơn, viết cảm xúc ngắn dành cho nước Nga, chỉ đơn giản giới thiệu về một nước Nga để khách đến du lịch tham quan.
Nếu bạn và mọi người ở đây góp ý rằng tôi rất sai khi viết bài thì tôi nhận lỗi đó với riêng bạn hay với tất cả những ai nói tôi quá sai đi khi viết bài này. ( xin lỗi tôi không phải dân chuyên nghiệp và cũng không phải là nghề nghiệp chính hàng ngày chỉ ở không ăn và viết bài ) tôi đơn thuần được cử sang Nga đi làm việc khác và yêu thích nước Nga mà tôi viết về nước Nga thôi, Nhưng điều tôi cảm thấy mình vui công việc này có ý nghĩa nhiều không phải là vì năm nay, giờ này tôi vào đây đưa bài và ở đây các bạn khẳng định tôi quá sai hay chưa đúng trong bài viết này, hoặc nghi ngờ tôi lượm từ đâu đó về ( đó là điều tôi buộc phải đính chính ) nhưng tôi không hề buồn lòng vì điều ấy . Bởi vì sau bài viết này tôi 3 năm nay tôi cũng nhận được lời cảm ơn từ những khách đến Nga, biết nước Nga qua bài viết của tôi, những bức thư gửi tới nơi đăng bài này và đương nhiên với những người từng sống ở Nga khi đọc thì người ta cũng không dùng những lời trách móc cho một hai điều nào đó chưa đúng như các bạn. Một số anh chị lớn tuổi khác còn khuyến khích là viết đi và các anh chị sẽ chỉnh sửa cho. Đó là điều tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì đóng góp phần nào đó cái công sức cỏn con không chuyên nghiệp của mình cho nghành du lich . Đó là lượng khách đến với nước Nga đang ngày càng đông dần lên, cũng như sau bài về cảnh đẹp Việt Nam, về món ăn thuần túy Việt Nam của tôi thì lượng khách Nga đăng ký về Việt Nam du lịch cũng tăng lên đáng nể .
Cảm ơn sự quan tâm thẳng thắn của bạn dành cho bài viết này của tôi .
Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe, niềm vui
Tình thân,

virus 04-05-2008 14:27

Hihi, kính chào các bác,

Một lần nữa, em lại thấy bác Vũ Anh hiểu nhầm anh chị em trong NNN rồi. Rõ ràng những lời nói này của bác dành cho bạn "emlatatca" đáng nhẽ ra phải là BQT NNN nói chứ ạ:

Trích:

Điều các bạn hỏi và tôi trả lời cũng như bài tôi viết từ lâu và bây giờ mới biết NNN tôi mới đưa, không có lý do gì không cần người viết trả lời đã đề nghị " các bác sửa đi nhé, không thì người ta kiện NNN ăn cắp bản quyền " có thể bác hungmgmi không thấy câu viết đó bị xúc phạm nhưng tôi thì có thấy .
Các bác có thấy thế không ạ? Em thử phân tích dài dòng một chút nhé: bạn emlatatca chỉ là một thành viên bình thường, bạn ấy tham gia vào diễn đàn giống như bác, và bạn ấy được quyền viết những gì bạn ấy thích. Và sau khi đọc xong bài viết của bác, bạn ấy thấy rằng bài viết này bị trùng trên mạng, mà tác giác (là bác Vũ Anh???) không thấy ghi nguồn. Bạn ấy cũng chẳng biết bác Vũ Anh là ai, nhưng mà chỉ biết nội dung bên trên mà bạn ấy xem được là xuất phát từ NNN. Cho nên cái câu mà bác cho là "chụp mũ" bác của ELTC:

Trích:

Các bác sửa đi nhé , không thì người ta kiện cho NNN ăn cắp bản quyền là hỏng hết cả cơm cháo.
Chính ra là "chụp mũ" BQT NNN chứ đâu có phải bác. Và xét về mặt tâm lý thì bọn em mới là những người cần "nóng mặt" hơn chứ.

Trích:

Bởi vì đây chỉ là diễn đàn, bài tôi đưa cũng không có nằm trong trang chủ và có hẳn ghi chú NNN thì người nào muốn thắc mắc cứ login vào diễn đàn mà thăm hỏi tôi chứ không thể viết " NNN ăn cắp bản quyền được"
chỉ có vậy thôi .
Hihi, mấy hôm vừa rồi bác có ý kiến với bọn em là làm việc cần phải theo nội quy. Vâng, bọn em đã tiếp thu, và đã có thay đổi. Điều này chứng tỏ bác là người sống rất có nguyên tắc, rất hiểu và tôn trọng những luật lệ trên net. Nhưng khi đọc đến đây, em lại thấy bác làm "sai nguyên tắc" của chính mình. Đáng nhẽ, khi đọc được bài phản ảnh của ELTC phản ánh về bài viết của mình, thì em nghĩ hành động đầu tiên của bác sẽ là nhắn tin cá nhân cho ELTC để đính chính điều này. Hì hì, bác thấy em nói đúng không ạ?

Trích:

Bởi vì đây chỉ là diễn đàn, bài tôi đưa cũng không có nằm trong trang chủ và có hẳn ghi chú NNN thì người nào muốn thắc mắc cứ login vào diễn đàn mà thăm hỏi tôi chứ không thể viết " NNN ăn cắp bản quyền được"
chỉ có vậy thôi .
Điều này có lẽ bác mới vào cho nên bác chưa biết. Diễn đàn NNN là nơi trao đổi thảo luận của các thành viên khi mà họ ghé qua trang chủ. Nghĩa là các bài viết hay trên diễn đàn đều được BBT bọn em chọn lọc, và sử dụng để đưa lên trang chủ. Tất nhiên, mỗi lần như vậy chúng em đều PM hoặc email trước cho tác giả bài viết để "xin phép". Do vậy, không hẳn là bài viết của bác Vũ Anh trên đây lại không được sử dụng trên trang chủ. Nếu không có sự việc ngày hôm qua thì vô hình chung BBT đăng bài của bác lên trang chủ, ghi tác giả là "Vũ Anh". Bác có nghĩ rằng nếu tòa sọan chính gì đó ở bên Mỹ xem được, họ sẽ kiện NNN ăn cắp bản quyền rồi đề tên một người nào đó là Vũ Anh lên. Điều này nếu xảy ra, chắc bác cũng hiểu là chúng em sẽ thua chắc.

Bác Vũ Anh thân mến,

Em nghĩ là với những vấn đề xảy ra giữa bác với các cá nhân trên diễn đàn, bác có thể sử dụng chức năng PM để xử lý mọi việc một cách dễ chịu và êm xuôi. Cả 2 vấn đề bác nêu ra gần đây đều rất cá nhân, và đều có thể giải quyết nhẹ nhàng mà không cần phải gây căng thẳng cho rất nhiều người như hiện nay. Hình như bác hơi vô tình là lớn chuyện lên. Hihi.

Một điều nữa em xin khẳng định với bác là tại trang chủ của NNN, mỗi khi BBT đăng một bài viết nào lên đều ghi rất rõ nguồn gốc bài viết (thậm chí cả link chi tiết). Kể cả những bài dịch của BBT cũng đều ghi rõ “theo…”

Trích:

( em chỉ nói cái gì em biết thôi, không có ý gì hết) bài viết của em người ta rinh đi đâu bảo của ai em chả quan tâm, làm gì có luật bản quyền trên net có cả chục trang net chưa bao giờ ghi đúng tên người viết lẫn nguồn gốc có ai kiện ? có chăng tác giả thư cho họ nói của tôi đề nghị chỉnh tên lại thế thôi, mà họ không chỉnh thì cũng chả làm gì được họ ... net là thế.
Hihi, điều này thì bác Vũ Anh hơi sai rồi. Em thấy khá nhiều vụ kiện bản quyền trên net khá lớn. Bởi vì hiện nay báo mạng là một phần không thể thiếu trong đời sống. Và hiện nay hầu hết các trang báo mạng đều thuộc một cơ quan hay tổ chức nào đó, có giấy đăng ký xuất bản đàng hoàng. Hình như luật Báo chí cũng đã có những điều quy định về đăng tải tin trên internet rồi. Hơn thế nữa, xét về mặt đạo đức thì chắc ai làm báo cũng hiểu được việc “chôm chỉa” nó như thế nào. Chẳng thế mà người ta tòan lên án “đạo văn” “copy” đấy còn gì.

Trích:

và cũng có cả câu viết của chị usy
PS: chắc trong câu này bác vội quá gõ không để ý, chứ em nghĩ rằng tên riêng thì phải viết hoa bác nhỉ? Bác chú ý giúp em nhé, đó cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng thành viên.

Vâng, và một lần nữa em xin tha thiết mong bác Vũ Anh xem xét kĩ trước khi post bài. Có vấn đề gì thuộc về cá nhân giữa thành viên với nhau, bác có thể sử dụng chức năng nhắn tin để giải quyết mà hòan tòan không cần thiết phải đẩy mọi chuyện đi xa như vậy. Em rất mong bác giúp em điều này. Âu cũng là một cách xây dựng diễn đàn. Vì với cá nhân người quản trị như em, diễn đàn không có sóng gió là một… diễn đàn tốt.

Chúc bác sức khỏe và vui vẻ.

belaya_roza 04-05-2008 23:32

Khen / Chê
 
gửi tặng Cô/ChúVũ Anh một bài viết của cháu thay những lời cháu muốn nói cùng Cô/Chú

Thuở còn đi học, tôi sống / chết vì những lời khen.
Mẹ khen tôi ngoan - tôi oằn mình cố ngoan thêm để thi thoảng được mẹ dắt đi may áo mới.
Bố khen tôi thông minh (giống bố?) - tôi mỗi ngày cố ngốn thêm không biết bao nhiêu là trang sách để mong gìn giữ cái thông minh.
Bà thì không thế. Chả bao giờ khen. Chỉ toàn là chê thôi.
- Con gái con đứa đi đứng cho nó đằm thắm tí. Nhảy nhót như con khỉ múa rối trong chuồng ấy.
- Cứ tiểu thuyết cho lắm vào. Rồi cơm không biết thổi, canh không biết nấu. Mai mốt nhớn, có mà ngồi nuốt gió ăn mây.
Tôi thực sự không ngoan - Mẹ đã khen nhầm.
Tôi cũng thực sự không được thông minh cho lắm - Bố đã khen không đúng.
Những lời chê bai, chì chiết của bà - cuối cùng - vẫn mãi mãi là những viên sỏi cứng cát lót đường tôi đi

Lời khen cho tôi đôi cánh bay rực rỡ của con bướm vàng - đẹp & kiêu hãnh.
Bướm chết một chiều giông bão, cánh rách nát và ướt sũng những giọt mưa.

Chỉ còn lại con đường trải sỏi trắng phau - dù mưa nắng.
Tôi đi qua - đường không buồn giữ lại những dấu chân...

Mảnh Chai 04-05-2008 23:44

Bác Vũ Anh ôi!

Mảnh Chai này đọc mãi mà vẫn không hiểu bác viết những cái gì? Bác có thể chỉ giáo thêm cho Mảnh Chai không ạ?

Mảnh Chai tôi không được học nhiều, nhưng cũng biết dùng dấu chấm câu để cho người đọc nghỉ, chứ không thì chính Mảnh Chai cũng đang vỡ tung hết cả đầu óc ra đây bác ơi.

phuongnn 05-05-2008 00:14

Trích:

Vũ Anh viết
( em chỉ nói cái gì em biết thôi, không có ý gì hết) bài viết của em người ta rinh đi đâu bảo của ai em chả quan tâm, làm gì có luật bản quyền trên net có cả chục trang net chưa bao giờ ghi đúng tên người viết lẫn nguồn gốc có ai kiện ? có chăng tác giả thư cho họ nói của tôi đề nghị chỉnh tên lại thế thôi, mà họ không chỉnh thì cũng chả làm gì được họ ... net là thế.

Trích:

virus viết (Bài viết 11028)
Hihi, điều này thì bác Vũ Anh hơi sai rồi. Em thấy khá nhiều vụ kiện bản quyền trên net khá lớn. Bởi vì hiện nay báo mạng là một phần không thể thiếu trong đời sống. Và hiện nay hầu hết các trang báo mạng đều thuộc một cơ quan hay tổ chức nào đó, có giấy đăng ký xuất bản đàng hoàng. Hình như luật Báo chí cũng đã có những điều quy định về đăng tải tin trên internet rồi. Hơn thế nữa, xét về mặt đạo đức thì chắc ai làm báo cũng hiểu được việc “chôm chỉa” nó như thế nào. Chẳng thế mà người ta tòan lên án “đạo văn” “copy” đấy còn gì.

Các bác cho em bổ sung một chút (không có ý giở luật ra để trọe các bác đâu, vì hiện nay em cũng không biết chính xác những vấn đề này có văn bản nào mới nhất quy định về vấn đề này):

Về việc đưa thông tin trên internet, thì có hai loại hình:

- Loại hình báo chí điện tử; chịu sự điều chỉnh của Luật báo chí.

- Loại hình cung cấp thông tin trên Internet, như các tranh web của tổ chức, Công ty (trang web thương mại chẳng hạn)... trước đây được một văn bản độc lập điều chỉnh là Thông tư 22 (đâu khoảng năm 2002) của Bộ Văn hóa thông tin, nay thì được điều chỉnh bởi Luật công nghệ thông tin.

Cả hai loại hình này, đều có một điểm chung là cung cấp thông tin miễn phí, không có khoản thu trên mạng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ một thông tin nào, được lấy từ một nguồn đã được đăng tải hợp pháp trên mạng internet, thì các trang web khác đều có quyền sử dụng lại, miễn là "trích đúng nguồn, ghi rõ và đúng tên tác giả" của nó. Việc sử dụng này không cần phải xin phép tác giả.

Như vậy nếu một bài viết đã được đưa lên mạng thì ngay lập tức nó có thể được sử dụng lại với hình thức tương tự (nghĩa là cũng không thu tiền), miễn là đảm bảo quyền nhân thân của tác giả. Quyền này được pháp luật bảo hộ thông qua Bộ Luật dân sựLuật sở hữu trí tuệ. Quyền này được bảo hộ trong vòng 50 năm đối với quyền tài sản (thu lợi từ tác phẩm) và bảo hộ vĩnh viễn về quyền nhân thân (quyền đứng tên là tác giả của tác phẩm - không ai có quyền xâm phạm, nếu có căn cứ cho rằng mình ăn cắp quyền tác giả, thì có quyền khởi kiện để đòi).

Như thế, việc đưa thông tin trên mạng có thể được dùng lại mà không bị bất cứ một giới hạn nào hết về không gian và thời gian, miễn là nếu có nguồn thu trực tiếp từ bài viết, ví dụ in báo, tạp chí... để bán, thì phải được sự đồng ý của tác giả.

Như vậy nhận định của bác Vũ Anh là thiếu căn cứ, ở Việt Nam đã có khá nhiều vụ kiện và tác giả thắng khi khởi kiện. Ngay cả trang web NNN trước đây đã từng bị trang web chính thức của Bộ Văn hóa thông tin chôm bài và sửa chữa một cách trắng trợn, các thành viên BBT đã phải chính thức sang "nói chuyện phải quấy" và họ đã sửa chữa một cách khá là khẩn trương. Điều đó đã chứng minh dần dần ở Việt Nam đã có sự tôn trọng pháp luật hơn, tất nhiên cơ chế này đến khi được hoàn thiện hẳn còn rất lâu!

Trong trường hợp bác Vũ Anh đã đăng bài đó ở một trang web khác, nhưng với một bút danh khác với tên Vũ Anh ở NNN thì khi post lại ở NNN cũng phải ghi đúng tên tác giả đã được đăng ở trang web kia mới là đúng pháp luật.

@ bác Vũ Anh: đúng là em đã có những nỗ lực hết sức phi thường nhưng vẫn không hiểu hết được bác định viết cái gì!

Vũ Anh 05-05-2008 01:34

Bài viết hay thế mà bác để ở mục này thì tôi lại hơi tiếc đấy ...
Trích:

Trong trường hợp bác Vũ Anh đã đăng bài đó ở một trang web khác, nhưng với một bút danh khác với tên Vũ Anh ở NNN thì khi post lại ở NNN cũng phải ghi đúng tên tác giả đã được đăng ở trang web kia mới là đúng pháp luật.
- Theo luật của một số trang website, sau một năm đến hai năm . ( tùy theo website đó ) thì được quyền xử dụng bài cũ, để đưa lên một diễn đàn hoặc website khác mà không cần ghi tên cũ của tác giả.
( xin lỗi điều này tôi cũng đã hỏi kỹ trước khi mang bài đến nơi khác và đến đây )
- Khi viết trên diễn đàn thì tôi viết theo nick đăng ký, khi bài được Admin mang sang trang chủ bao giờ tôi cũng được PM để hỏi lại : đương nhiên có chỉnh sửa lại, có thay đổi những cái cần thay đổi .
Đó cũng là nguyên tắc của một số website
- Xin lỗi tôi thành viên mới tinh, không rành diễn đàn này cho lắm, không ngờ diễn đàn này lại như một trang chủ chính, vì thế mới có những điều đáng tiếc không đáng và cũng không nên có xảy ra . _ Rất xin lỗi những người mà họ cảm thấy tôi có lỗi phải xin lỗi họ
- Một số bài ở một số trang website khác, có ghi Dương Ngọc Dung và đường Link của trang website ấy, là vì nó được đăng đúng năm đó.
P/s : @ rút kinh nghiệm, lần sau tôi chỉ gạch đầu dòng câu ngắn gọi để trả lời, như thế cũng sẽ dễ hiểu và tôi cũng nhanh thoát khỏi chiếc Bliny nóng hổi này :emoticon-0127-lipss

phuongnn 05-05-2008 02:38

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 11064)
- Theo luật của một số trang website, sau một năm đến hai năm . ( tùy theo website đó ) thì được quyền xử dụng bài cũ, để đưa lên một diễn đàn hoặc website khác mà không cần ghi tên cũ của tác giả.
( xin lỗi điều này tôi cũng đã hỏi kỹ trước khi mang bài đến nơi khác và đến đây )

Lần đầu tiên em nghe thấy có cái khái niệm luật của một số trang website đấy bác ạ. Phép vua thua lệ làng chăng? Nếu thế thì kiện cáo, khiếu nại, "Gửi ban điều hành", phỏng có đem lại lợi ích gì? Lúc trước thì bác đưa ra những phàn nàn, nhưng chính đến bây giờ thì bác lại sa lầy vào chuyện tương tự... bác đang trích dẫn ra những quy định không đáng tin cậy của những người không hiểu biết về pháp luật soạn ra đấy ạ.

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 11064)
( xin lỗi điều này tôi cũng đã hỏi kỹ trước khi mang bài đến nơi khác và đến đây )

Ông luật sư nào tư vấn cho bác về cái luật đó, bác cho ông ấy mấy roi hộ em một cái :emoticon-0107-sweat

virus 05-05-2008 03:53

Thôi thôi các bác ạ. Tác giả cũng đã đính chính, và cũng đã giải thích rõ cho chúng ta hiểu bài viết trên là của ai. Chúng ta cũng đã nghe và bàn luận rất nhiều về sự việc này, và em nghĩ đã cần đến hồi kết. Thôi thì có cãi nhau thì mới hiểu nhau, chúng ta cũng đã hiểu bài trên là của bác Vũ Anh, bác Vũ Anh chắc cũng đã biết rõ hơn về diễn đàn NNN, về trang chủ NNN. Như thế là tốt đẹp rồi các bác nhỉ.

Em rất mong rằng chúng ta dừng lại tại đây, để tập trung hơn nữa vào sáng tác xây dựng cho diễn đàn ngày càng phong phú. Rất mong các bác ủng hộ và hợp tác.

Kính chúc các bác sức khỏe.

TrungDN 05-05-2008 09:34

Chú virus chỉ được cái nói đúng.
Cơ mà tôi thấy cuộc tranh luận từ khi có phuongnn tham gia với mớ "ní nuận" sắc bén đã làm cho không khí tranh luận trở nên xây dựng và "tập trung vào chuyên môn" hơn. Rõ ràng là cả bác Vũ Anh cũng đã không còn căng thẳng nữa mà nhận thấy là hầu hết các thành viên BQT đều góp ý với thiện chí xây dựng chứ không phải là xóc xỉa gì cả. Nếu tranh luận trên tinh thần thiện chí xây dựng như vậy thì chỉ có tăng thêm hiểu biết thôi. Chính tôi cũng học thêm được nhiều điều về luật bản quyền - một vấn đề quá mới mẻ.

phuongnn 05-05-2008 11:56

Bác Vũ Anh ơi, ở đây không có ai bới móc gì bác hay bất kỳ ai đâu ạ.

Ngoài nội quy diễn đàn là những cái mà không ai có thể đưa tất cả những lặt vặt của sinh hoạt diễn đàn vào, thì ở NNN còn có những quy định không thành văn khác nữa, ví dụ như việc lấy bài ở đâu về post cũng được, nhưng phải trích dẫn nguồn chính xác. Em nghĩ đây là một xu hướng hết sức tiến bộ, nó thể hiện thái độ văn minh tôn trọng quyền tác giả hợp pháp. Hơn thế nữa, nó làm cho các thành viên diễn đàn khi post cũng có trách nhiệm hơn trong việc tìm những tin có nguồn đáng tin cậy, và nếu có vấn đề cần kiểm tra tính xác thực cũng dễ dàng hơn nhiều đối với những người quản trị diễn đàn.

Ngoài ra, còn có quy ước nếu post bài lấy ở chỗ khác, thường với những bài có đôi chút tính thời sự, nên kèm theo những nhận xét, đánh giá của cá nhân, nếu thực sự cảm thấy có, và cần được nhận xét. Nếu không, thì việc post đó là không cần thiết vì thực ra, các thành viên đều là "ma" trên internet cả. Thực ra, quy ước này không phải quá khắt khe, nhưng cũng nên chú ý vì những bài của Vnexpress, rồi Vietnamnet, quá nổi rồi, không cần thiết phải lấy về làm gì nữa. Nhưng nếu là bài của Trang web tỉnh Cà Mau chẳng hạn, xuất hiện một bài về Nga thì lại rất nên được đem về giới thiệu! Tất cả là tương đối và nó phụ thuộc rất nhiều vào thái độ trách nhiệm của mỗi thành viên thôi bác à!

Vũ Anh 05-05-2008 13:26

Chắc phải nhờ bác Phương làm luật sư cho một vụ kiện mới ở Việt Nam mới được, bao giờ bác về nhỉ, tôi sẽ là thân chủ đầu tiên nhé ... đừng lấy đắt quá thôi ...
( đàm bảo bác thắng vụ này thì cả đến mấy chục tờ báo sẽ tung hô bác như một thần tượng ) và bác xua đi không hết thân chủ đâu. :emoticon-0157-sun:

virus 05-05-2008 15:17

Trích:

Chắc phải nhờ bác Phương làm luật sư cho một vụ kiện mới ở Việt Nam mới được, bao giờ bác về nhỉ, tôi sẽ là thân chủ đầu tiên nhé ... đừng lấy đắt quá thôi ...
( đàm bảo bác thắng vụ này thì cả đến mấy chục tờ báo sẽ tung hô bác như một thần tượng ) và bác xua đi không hết thân chủ đâu.
Hai bác lại dùng PM nhé, không là em phát thư cảnh cáo đó ạ. :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss

Mà em chỉ sợ bác Vũ Anh đâm đơn ra tòa... kiện Virus thôi, lại còn nhờ Luật sư Phương biện hộ nữa thì em mệt nhắm. Vốn trước đến giờ Phương luật sư đã vướng mấy vụ với em nên đã có tư thù từ trước với em rồi.
Trích:

Cơ mà tôi thấy cuộc tranh luận từ khi có phuongnn tham gia với mớ "ní nuận" sắc bén đã làm cho không khí tranh luận trở nên xây dựng và "tập trung vào chuyên môn" hơn. Rõ ràng là cả bác Vũ Anh cũng đã không còn căng thẳng nữa mà nhận thấy là hầu hết các thành viên BQT đều góp ý với thiện chí xây dựng chứ không phải là xóc xỉa gì cả. Nếu tranh luận trên tinh thần thiện chí xây dựng như vậy thì chỉ có tăng thêm hiểu biết thôi. Chính tôi cũng học thêm được nhiều điều về luật bản quyền - một vấn đề quá mới mẻ.
Bác Trung nói đúng ạ.

Nếu các bác không chê đậu phộng đề thì em rất hoan nghênh và rất muốn được tiếp tục nghe những "ní nuận" về luật bản quyền, và những cái khác liên quan. Thôi thì tiếp thu kiến thức thì ở đâu cũng là tiếp thu. Ta tạm thời phá giới một chút các bác nhể (box Địa lý nói chuyện về luật pháp)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:30.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.