![]() |
Vì sao diễn đàn vắng như chùa Bà Đanh?
3N vắng như chùa Bà Đanh. Đăng ký nick thì không được. Thành viên gạo cội không muốn viết. Lý do tại sao?
|
Bạn jennypham ơi, nếu mình mà viết ra những gì mình nghĩ lúc này về chủ đề này, thì có khi một đống thành viên gạo cội lại nhảy vào tổng xỉ vả mình không biết chừng ấy chứ.
|
Trích:
|
Em xin bác, em đang giữ kỷ lục người bị ném đá nhiều nhất diễn đàn này rồi, gạch đá bác có hứng giúp em được viên nào không mà xúi dại thế :)
|
Trích:
Chắc cũng 50 cái nick. Có khi hơn. |
Ối trời, lẽ nào jennypham lại cũng là nick khác của Mèo con?
|
Nghe cái giọng hả hê của tên topic thì nhiều người đã biết chính là Songoku rồi, thế mà chị Nina lại không nhận ra!
|
Trích:
Một ông trọc phú có 5 người vợ nhưng phút lâm chung 4 bà vợ xinh đẹp bỏ đi chỉ còn người vợ già khô quắt, ngực lép kẹp, da mặt nhăn nheo ngồi bên cạnh. Thời gian trôi đi, diễn đàn nhạt nhẽo và cóc có ai còn cảm hứng viết bài thì Songoku vẫn âm thầm theo dõi 3N. Có hả hê vì cái chết lâm sàng của 3N không? Chắc chắn là có, thậm chí là rất khoái trá là đằng khác. Nỗi khoái trá của đứa trẻ ị bô ngồi lâu trong khi mẹ nó giục nhanh lên để tới trường. Một tiểu luận của Freud có đề cập vấn đề này. Không oán hận làm sao được? Một thành viên tốt tính bị hắt hủi vì khác biệt của văn phong và quan điểm. Một thành viên đưa ra nhận định thiên tài khác với đời thường bị dèm pha. Rất tiếc những dự đoán trở thành hiện thực quá sớm. :D Các bác min, mod ngoài chém các nick clone của Songoku-một thành viên trung thành hèn hạ của 3N thì có việc gì ý nghĩa để làm? Đao chặt nhiều đâm cùn, mà đầu Phạm Nhan rụng cái này mọc cái khác. Một câu hỏi đau đáu đặt ra là ai đã giết chết diễn đàn? Đó là tư duy trì trệ của BQL công thêm những trò offline miệng nhờn mỡ làm hết động lực viết bài và thể hiện quan điểm. Nick này có thể bị ban. Nhưng hình như mỗi lần Songoku bị chém thì 3N ngày càng trở nên bị đát. Cười ngạo nghễ rồi Log out. :P |
Hoan hô Nina!
Trích:
+ Lần này thì là hoan hô Nina thật, Nina của nước Nga net, hoan hô về một lời nói nhẹ nhàng dễ nghe dễ tiếp thụ, không sa vào kiểu hô phong hoán vũ, nó khác nhiều so với ngày xửa ngày xưa. + Các forum vắng đâu phải là chuyện bình thường. Phải nói nó là 'chuyện thường ngày ở huyện' bạn ạ. Sự vắng vẻ hiu quạnh ấy của Diễn đàn cũng chưa làm sởn gai ốc các thành viên bằng viễn cảnh Forum bị chết hẳn. Đến lúc ấy, cái 'đĩa cứng' tại máy chủ chứa một lượng khổng lồ các files thông tin rất có giá sẽ trở thành vật sở hữu của ai thì có mà giời biết, đất biết. |
Hỏi rằng diễn đàn 3N đã chết chưa? Xin thưa rằng đã chết rồi, giờ là lúc giun dế cùng côn trùng cất tiếng vĩ thanh.
Đối với mình 3N sống hay chết không quan trọng lắm, chỉ thương chị Nina thôi. Cách đây hơn 1 năm hỏi ý nghĩa cuộc sống của chị Nina là gì thì chỉ trả lời là diễn đàn 3N+ cắm hoa. 3N chết tức 50% ý nghĩa cuộc sống bị lụi tàn. Ngày ấy mình có cất tiếng mua 3N với giá 3000 đô thì bị ban nick. Giớ nếu định giá 100 đô chắc chắn chẳng có ai thèm quan tâm. |
Tiếc cho một Diễn đàn rất có uy tín (của chúng ta)
Diễn đàn Nước Nga Nét ≈ 720 USD.
Registration Date: 28/03/2015 Expiration Date: 15:22:53 - 28/03/2018 Registrant Contact: Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Việt-Nga (Hoang Tung) Daily Unique Visitors: 432 Daily Pageviews: 864 |
Bạn ndkcz định giá xem chỗ nào chỉ mình với :)
|
Trích:
Tính sơ sơ ban quản lý cả min lẫn mod có gần 10 người, một ngày trung bình 1-2 bài viết. Cái tệ nạn của nước mình là làm thì ít, đít thì nhiều. Đã không viết bài nhưng chặt chém thì không hề lỏng tay. Có cô Nina viết nhiều, đầu tư công sức nhưng cứ nhàn nhạt kiểu nào. Từ ngày vào diễn đàn đọc có tay Chó già là tàm tạm.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Cố tình chặn IP
Trích:
Trích:
+ Tôi thấy nữ nhi Nina biết nhiều, viết nhiều, viết rất được (nhưng nay do 'cơm áo không đùa với khách thơ' nên không thấy viết lách gì nữa). Bạn chê người này: Trích:
Trích:
+ Hôm qua sau khi đăng bài viết này lên, tôi bị nhân viên Quản trị Diễn đàn cố tình chặn IP quyết liệt, nên phải chật vật lắm mới vào lại được để đăng tiếp bài khác lên. Điều đó chứng tỏ 'trung ngôn nghịch nhĩ', các cụ nói quả không sai. |
"trung ngôn nghịch nhĩ" hay là các người hằn học mù quáng. Diễn đàn là nơi chia sẻ cảm xúc nước Nga chứ đâu phải miệt thị nhau (ngày xưa tôi cũng hay miệt thị người ta lắm =)) ). Tham gia diễn đàn với thái độ hằn học thì thôi gút bai dùm cái.
|
Nghe nói diễn đàn 3N nếu vô tư trong sáng mà không bị lụy bởi lợi danh thì chắc tồn tại đến năm thứ 15.
Địa chỉ IP chắc không phải chặn đâu, lỗi kỹ thuật thôi. Cách viết của chị Nina không phù hợp với diễn đàn. Văn diễn đàn nó khác với văn của một bài viết nghiêm túc. Chơi diễn đàn phải để cho các bạn của mình nhiều cung bậc cảm xúc khó tả, có ố, ái, nộ, hỷ. Viết comment phải có đứa sôi sục quote lại. Tay SSX viết có vẻ được nhưng kiến thức chỉ là dịch mấy trang web của Nga ngố nên có thể là sự uyên bác vay mượn. SSX sang chơi diễn đàn khác bị đập cho tơi tả như mèo gặp trận mưa rào, dùng nick Huy Phúc có vẻ khá hơn. Danngoc là tay tự kỷ nói tiếng Việt, viết thì được chứ ra đường hỏi mua cái bánh chắc người ta không hiểu mà bán cho. Nick masha90 hay chạnh chọe với Mèo con nhưng chưa đủ công lực. Baodung vẫn cái thói qui chụp, có lần vu cho Mèo con là người của Hoa Nam tình báo. Nick Pavca tầm thường chưa bao giờ là đối thủ của Mèo con. Có bản lĩnh may ra có bạn Chó già. Bạn Chó già lại tâm phục Mèo con từ gót chân đến đỉnh đầu. Hỏi ai trong 3N là người có bản lĩnh? |
Ôi mẹ ơi con lợn già lại dám bô bô cái miệng chê các bác trong 3N mới ghê.
P/s: chị Ni Na có xóa bình luận em của em mà không xóa bình luận của con lợn jenny gì gì đó thì em không cam tâm đâu nhé hehe |
Forum có vẻ lại bắt đầu khởi sắc chăng?
Trích:
Trích:
|
Trích:
Các bác trong 3N có phải là thánh đâu mà không được chê. Bậc chí thánh như Không Khâu mà còn bị chê huống chi các bác 3N. Những lần đi off chụp ảnh, môi các bác vẫn nhờn vì mỡ, mặt hồng hồng vì Vodka Nga ngố, dáng ngả ngớn thì tính người vẫn còn đậm đà. Ngoài đời các bác 3N làm gì thì Jenny không quan tâm, nhưng cách thể hiện qua diễn đàn thì vẫn thấy bình thường. Có tay Chó già viết tàm tạm, nhưng hắn lại ghét cái sự rởm đời nên đôi khi tru lên và bị chém nick. Nên nhớ bác Hùng Mi khoái Chó già quá mời đi nhậu nhưng gã không thèm đi. Diễn đàn là diễn đàn, off giết chết cảm hứng chơi diễn đàn. Bạn Pavca muốn chửi ai là lợn thì cố vắt cạn kiệt tư duy trong não để chứng tỏ kẻ kia ngu như lợn hoặc hình dáng bên ngoài có cái tai to như lá mít, mõm dài, hoặc nết ăn không thể nào ưa được. Đừng vì Jenny đánh giá bạn không cao mà gọi người ta là lợn. |
Trích:
Nhớ đến truyện ngắn "Hoa muộn" có chị gái già kén kẹn hom tự nhủ một câu đại ý: "ngữ ấy ngày xưa làm sao bén gót gần mình". 3N không còn sự lựa chọn, 3N phải liệu cơm gắp mắm. |
Ờ, có thành viên vào viết bài là quý, nhưng viết bài như jennypham thì chả quý. Mình nói trước là jennypham cứ tiếp tục viết thêm 1 bài nữa theo xu hướng này thì mình sẽ ban nick.
|
Đề nghị BQT xoá hẳn topic này đi.
|
Ủng hộ ý kiến của masha90
|
Phù thịnh hay phù suy?
- Thuở trước Diễn đàn luôn luôn có lời chúc mừng ngày sinh của các thành viên chủ chốt, gạo cội, và vài thành viên be bé khác khi đến những ngày quan trọng của đương sự. Tức là khi có hiếu hỷ, ốm đau, thi cử, làm nhà mới, đi chơi v..v.. thì sự chia bùi sẻ ngọt rất là rộn ràng rôm rả.
- Nhưng bây giờ việc đó không thấy xuất hiện nữa rồi, có phải là Diễn đàn đã muốn có sự giản dị, công bằng, không phô trương cầu kỳ hoa mỹ nữa chăng? Hay là chán hẳn việc này rồi. - Và cũng ở 'thì ngày xưa' khi có một bộ phim đi kèm với nó là một phụ đề 'đẹp đẽ' được trân trọng dâng lên cho bà con thưởng thức thì đồng bào nhiệt liệt hoan hô hưởng ứng cực kỳ. Nhưng bây giờ thì giống cảnh đá ném ao bèo tấm không sủi tăm, không mảy may gợi chút chú ý nào! Và rồi thì ngọn lửa nhiệt thành của người cống hiến đương nhiên phải tắt ngấm. Có nhẽ đâu lại thế? (Có thể có bạn trẻ nào đó không hiểu phù thịnh, phù suy là gì, thì xin tra trên mạng, nhờ Google tra hộ). |
Lâu rồi mới quay lại diễn đàn,lướt qua các mục thấy hình như giờ đây diễn đàn vắng hơn ngày xưa nhiều hay sao ấy .Tôi còn nhớ hồi mới biết diễn đàn hầu như ngày nào cũng vào ít nhất một lần vì khi đó tôi tìm thấy trong diễn đàn nhiều thông tin bổ ích,thấy những cuộc tranh luận thật sự. Giờ quay lại thấy diễn đàn vắng vẻ,tôi cảm thấy hơi buồn buồn. Ở đâu rồi những con người đầy nhiệt huyết với tiếng Nga và tình yêu nước Nga?
|
Trích:
|
Diễn đàn bỗng chốc vắng tanh
Hay gặp phải vía Bà Đanh hở giời ? Chung quy cũng chỉ tại người Đôi khi một chút hẹp hòi với nhau ! Nhịn nhường có mất gì đâu Sẻ chia , trao đổi với nhau chân tình Luôn luôn cởi mở lòng mình Tích cực viết lách rây-ting tăng liền ! Nào BA EN hãy tiến lên !!! |
cụ mâtdor làm thơ hay quá :v
|
forum này có lẽ là một trong những forum uyên bác nhất, đẳng cấp nhất. lịch sự nhất mà tôi được vào, nhưng "công tác" điều hành có lẽ đã hơi xơ cứng, có lẽ (lại có lẽ) do tuổi tác chăng?
|
Bác Nhật Minh thấy có ai trẻ mà đủ khả năng làm công tác điều hành giới thiệu giúp em với, em hứa sẽ huấn luyện đầy đủ, để bạn ấy đủ khả năng chịu các thể loại ném đá!
|
Theo em thì vấn đề nằm ở chỗ BQT đã quá dân chủ chào đón tất cả mọi thành phần rồi sau đó lại quá kiên trì chịu đựng những kẻ vào đây chỉ với mục đích quậy phá. Cổ nhân đã có câu “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, lẽ ra khi biết những đối tượng chuyên quậy phá (mà không chỉ quậy phá thôi đâu, chúng có mục đích rõ ràng và cũng không thèm giấu diếm là “phải phá tan 3N”) thì phải có biện pháp cấm cửa quyết liệt, đằng này lại cứ “để yên xem sao, bao giờ vi phạm thì tính sau” với hy vọng là bọn người ấy sẽ tỉnh ngộ. Kết cục là những người nghiêm túc thấy diễn đàn nhộm nhoạm đầy rác nên chán, bỏ đi chơi chỗ khác.
|
Trích:
Nhưng mà em thấy người ta bỏ lên fb để chơi nên không riêng gì 3N mà các diễn đàn khác vắng như chùa bà đanh. Thời hoàng kim các thành phần căn bã kia tài thánh cũng không phá hoại nổi. |
Fb và forum khác nhau. Fb như cái chợ hoặc siêu thị, forums như các câu lạc bộ. 3N vốn là ngôi nhà sạch sẽ của những người yêu nước Nga và tiếng Nga, nhưng thời gian gần đây ngôi nhà trở nên gần như hoang vắng, chỉ còn lại chị Nina quét tước dọn dẹp và cố gắng duy trì cho nó không bị trở thành căn nhà bị bỏ hoang. Tại sao vậy? Lý do thì nhiều, nhưng một trong những lý do chính là ngôi nhà này không có cửa, ai cũng có thể ra vào tự do, vì thế lũ cóc nhái mới bò vào xả rác và phóng uế bừa bãi. Phần vì một mình chị Nina dọn rác không xuể (thời gian và sức lực có hạn), phần nữa vì chị Nina quá tốt bụng kiên nhẫn dọn dẹp với hy vọng lũ cóc nhái cảm động mà thôi không làm bẩn nữa, và chỉ khi nào bẩn đến mức thánh thiện như chị cũng hết kiên nhẫn thì chị mới lấy xẻng xúc chúng hất ra ngoài. Nhưng, thứ nhất là chúng lại bò vào dưới cái tên khác và tiếp tục phá phách, thứ hai là chị Nina chỉ xúc chúng hất ra ngoài mà vẫn để nguyên dấu vết bẩn thỉu của chúng trong nhà, vì thế dù lũ cóc nhái có đi vắng một thời gian (chắc là bận đi làm bẩn những ngôi nhà khác) thì ngôi nhà 3N vẫn bẩn.
Bây giờ muốn cho ngôi nhà 3N trở lại sạch sẽ như xưa thì chỉ có cách là xoá hết mọi dấu vết – dù nhỏ nhất – của lũ cóc nhái và làm cái lưới chặn cóc nhái ngay ngoài cổng. Cái lưới này đơn giản lắm, người tử tế đàng hoàng bước qua được ngay để vào nhà, nhưng lũ cóc nhái thì muôn kiếp cũng không thể vào được nữa: khi đăng ký thành viên 3N phải trả lời câu hỏi bằng tiếng Nga. Câu hỏi cực kỳ đơn giản thôi, ví dụ: “Как называется река, протекающая через бывший Сталинград?” – chắc chắn là lũ cóc nhái chỉ có bất lực ngồi ngoài cổng mà hậm hực. |
Cưng ma-xo nói vại thôi chớ trong bụng thì thích lắm. Năm thì họa may một đôi lần mới có người đối đáp cùng, kể sống như cưng cũng buồn thiệt !
|
Trích:
Việc dựng một hành lang đăng ký nick không hợp lý lắm. Với bộ óc thiên tài của mình thì mọi rào cản đều vô nghĩa. Dẫu có ban hàng loạt nick thì vẫn có nick để chơi. Nên chăng các thành viên bớt cái tôi của mình đi giúp cho 3N đoàn kết trở lại thay vì tìm cách bài xích, thanh trừng nhau. Bạn masha90 đừng nghĩ mình không biết tiếng Nga nhé. Không giỏi nhưng đủ để đọc biển báo giao thông. Hãy để dành tâm huyết viết bài viết chất lượng, những chuyện không hay khác bỏ qua đi. Mình nhận là kẻ có lỗi, kẻ phá hoại. Được chưa? Các bạn còn muốn mình phải xin lỗi thế nào nữa? Mổ bụng như samurai xứ Phù Tang để tạ tội? Gần 1 năm qua 3N chìm đắm trong suy tư, sự trở về của mình như hơi thở mùa xuân đánh thức chồi non trong lớp vỏ già. Ngần ngại gì không tha thứ cho nhau? |
Bé ma-xo không cần chị phải tự cung đâu, cứ gởi thiệp mời bé một chầu trà sữa là hết đâm chọt ngay í mà.
|
Kính đề nghị BQT ban nick hahuuchi, Kiril và Vania. Xin trân trọng cảm ơn. Với một diễn đàn đầy chất trí tuệ, học thuật cao như thế này mà có bọn phá đám vào đây viết lung tung chọc phá là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải giữ gìn sự trong sáng học thức cao của 4rum, không thể ngồi chung với bọn vô học. Nick Vania mấy ngày gần đây lại đổi phương cách chống phá, liên tục viết những bài nghiêm túc nào là tranh, dịch thơ vân vân ra cái vẻ ta đây cũng trí tuệ chẳng kém ai, thực chất cũng chỉ là giả vờ, âm mưu không hề thay đổi, thực chất cũng là một dạng spam không ai thèm đọc. Cần phải ban vĩnh viễn bọn chúng. Không thể nói gì với bọn ngu này được.
|
Trích:
|
Lâu nay mình tưởng người ta chỉ ghen nhau về nỗi vui nỗi sướng chứ, thế hóa ra có cả sự ghen tức với nỗi phiền muộn u sầu à ? Thế giới này vẫn thật kỳ lạ, đáng khám phá. :c1:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.