![]() |
Các bạn hãy giúp chị Tanhia Malygina (Друзья! помогите Татьяне Малыгине)
Очень давно ищу своего дорогого мне человека. Зовут его Nguyen Thanh Son. Возраст примерно 40 лет. У нас Шоном есть дочь, которой уже 19 лет. Я очень хочу, чтобы она познакомилась со своим отцом и она этого хочет. Дочку зовут Светлана, Шон сам ее так назвал.
У меня есть его домашний адрес, который он сам мне написал, когда жил в России: Ханой A9 P4 KTT, YEN LANG DONG DA . У него жили там родители и младшая сестра. По молодости мы обидели друг друга, но я всегда хотела его найти, я уверена, что и он этого хочет. Помогите мне пожалуйста найти этого человека, у кого есть желание и возможность, может кто то его знает |
Вот , вся история здесь ( Xin lỗi mình xin viết bằng tiếng Nga , vì cô Tanhia không đọc được tiếng Việt , và cô rất nóng lòng theo dõi các thông tin ở mục này)
https://www.facebook.com/groups/rusp...1650762088060/ |
Sau một thời gian tiếp cận , mình đã tìm ra người biết địa chỉ hiện nay của anh Sơn :
Cô Lâm nhà 107 , mặt ngõ Thái Thịnh 1 . Cô ấy là chủ tiệm tóc thời trang nữ . Cô này biết địa chỉ của nhà bố mẹ Nguyễn Thanh Sơn . Tuy nhiên cô Lâm cũng không cho mình số điện thoại hoặc địa chỉ của nhà Sơn . Mình đoán là bố mẹ Sơn đã biết chuyện mình tìm Sơn . Chắc họ sợ một chuyện gì đó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của gia đình Sơn nên yêu cầu những người bạn đó không cho thông tin gì về Sơn nữa . Vì vậy có bạn nào có quan hệ hoặc người quen ở khu phố đó cố gắng tìm rõ ngọn ngành câu chuyện hộ cho cô Tanhia . Tốt nhất là các bạn nữ , đến làm tóc ở quán cô Lâm rồi hỏi chuyện luôn . Bố mẹ của Sơn tên là chú Hữu , cô Loan . Người gốc Huế . Chú ấy trước là giáo viên , cô ấy làm bên Ngoại thương . Đó là tất cả những thông tin mình có .Chúc thành công |
|
Các Mod giúp hộ Tanhia đăng ký một nick trên này nhé , vì toàn tiếng Việt nên chị ấy không tự đăng ký được
|
Tìm người quen cũ (gốc Hà Nội)
Các bác ạ, cô Malygina Tatiana (Малыгина Татьяна) gửi thêm mail nhờ tìm người quen cũ:
Ищу уже давно, но результатов пока никаких нет. У нас с ним есть дочь, которой уже 19 лет. Она ни разу не видела своего родного отца, но очень хочет с ним познакомиться и общаться. Зовут его Nguyen Thanh Son. Возраст примерно 40 лет, я даже точно не знаю, потому что мне было все равно, сколько ему лет. У меня есть его домашний адрес, который он сам мне написал, когда жил в России: Ханой A9 P4 KTT, YEN LANG DONG DA . У него жили там родители и младшая сестра. Một câu chuyện khá cảm động, dù nay anh Sơn đã có gia đình riêng nhưng đứa con gái muốn được gặp bố là nguyện vọng thiêng liêng - Mong các bác giúp! P.S. Bạn LIIRT đã có post ở "Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ" về trường hợp này, nhờ các mod chuyển bài này sang đó cho dễ theo dõi. |
Vì là vấn đề khá tế nhị nên tôi có trao đổi cụ thể với chị Tatiana. Được sự đồng ý của chị ấy, để hiểu đúng tình cảm của những người trong cuộc, tôi thêm những gì chị Tatiana vừa gửi:
.... Я очень любила этого человека и я уверена, что он тоже хочет встречаться со своей дочерью. Мне от него ничего не надо, у меня своя семья, сын, муж, который воспитал Светлану как свою. Муж мой в курсе, что я ищу Шона, он понимает, что Светлана уже взрослая и сама знает, что ей нужно делать.... (Tôi đã rất yêu người đó và tin rằng anh ấy cũng muốn gặp con gái của mình. Tôi không cần gì ở anh ấy cả, tôi có gia đình riêng của mình, con trai, và chồng mà đã nuôi dạy Svetlana như con đẻ. Chồng tôi biết việc tôi đang tìm anh Sơn, anh ấy hiểu là Svetlana đã khôn lớn, và tự cháu biết mình cần phải làm gì....) Ảnh của Sveta khi 1 tuổi và chụp hiện nay cùng với mẹ: http://imageshack.us/a/img10/4816/f0g8.jpg http://imageshack.us/a/img832/6102/qqko.jpg Chị Tatiana và cháu tìm anh Sơn đã khá lâu, chị nói là có nguồn tin anh ấy cùng gia đình đã vào TP HCM và có mở nhà hàng ăn uống gì đó. Tôi nghĩ, nếu các bác ở Hà Nội giúp chị Tatiana tìm hiểu qua "chị Lâm nhà 107, mặt ngõ Thái Thịnh 1" như thông tin ở trên của LIIRT, dựa vào đó tôi ở HCM tìm hiểu ở trong này thì chắc ta sẽ giúp được cháu Sveta gặp được bố của mình. |
Cảm ơn anh Dmitri Tran . Thực ra phần khó nhất của đoạn tìm kiếm đã qua , giờ chỉ cần thuyết phục chị Lâm ở Hà nội cho số điện thoại của bố mẹ Sơn nữa là xong . Thú thực là hồi mình tìm kiếm có nhờ một anh bên Công an quận Đống Đa xuống cùng ( để cho tiện , vì đi vào mấy khu vực Thái thịnh , Văn Chương , Thổ Quan...mình hơi ngại) . Vì thế mấy chị này hơi mất thiện cảm với mình ( họ cứ mình là CA hay AN gì đó) .
Vì vậy chỉ cần bạn nào biết nói chuyện một tý là lấy được thông tin thôi . P/S : Mình thấy diễn đàn này không được như trước mọi người nhỉ , ngày xưa có chuyện nhờ cậy thế này Mod vào post bài ngay , bây giờ tháy dăng hơn 10 ngày mà chẳng thấy bóng MOd nào lảng vảng cả ! |
Giúp chị Tanhia & Xveta
Ui em giật cả mình, cứ tưởng em bị làm sao hi..hi.. :emoticon-0136-giggl Các bác bảo nói chuyện & thuyết phục chị Lâm ngõ Thái Thịnh thế nào, em xung phong gặp và nói chuyện cho ạ. Em nói năng cũng được khá lưu loát, không nói lắp, nói ngọng :emoticon-0111-blush, quan trọng là thật lòng muốn bố con họ được gặp nhau. Nhưng em chẳng biết nói gì, các bác toàn viết tiếng Nga...
|
Trích:
Đây là một cửa hiệu làm tóc , mà chi Lâm là chủ quán . Ngày xưa mẹ của Sơn ( cô Loan) suốt ngày ra đây gội đầu nên hai ngừoi chơi thân với nhau . Cụ thể là hồi tháng 3/2103 Cô Loan , chú Hữu ( bố mẹ của Sơn) có ra Hà nội chơi và đến thăm cô Lâm . Điều đó có nghĩa là cô Lâm chắc chắn có địa chỉ nhà hiện nay của cô Loan ở trong Sài Gòn . Nhưng hôm mình vào hỏi thăm thì quán rất đông người gội đầu ( toàn là nữ) , mình lại đi cùng một anh Cảnh sát quận Đống đa , nên cô Lâm có vẻ không hài lòng . Hôm sau mình quay trở lại một mình thì cô Lâm lại cho hai tay có vẻ dân xã hội ra nói chuyện . Mình cũng chẳng hiểu là là tại sao nữa! Nên mình nghĩ các bạn gái vào quán cô Lâm gội đầu rồi nói chuyện dần ,chắc sẽ thuyết phục được cô ta . Đáng tiếc là câu chuyện gần đến hồi cuối mà dẫm chân tại chỗ vì một sự hiều nhầm. Mong bạn làm một việc thiện cho Cô Tanhia Malugina . P/S : Ở trên mình và anh Dmitri Tran viết bằng tiếng Nga để chị Tanhia còn tiện theo dõi sự việc |
chị Lâm thái thịnh 1
Vâng, em sẽ thử xem sao...
|
Trích:
Thêm 1 chút cho chính xác: Anh Sơn chỉ biết chị Tatiana bằng họ thời con gái là Karakulova (Каракулова), còn Malygina là họ sau khi lấy chồng. |
Kết quả như thế nào rồi Tanhia ơi? Có gì A lô cho anh cái nhé!
|
Vâng, hôm nay em mới đi đây, em đang vào 4rum để ôn lại các thông tin.
|
Em xin báo cáo kết quả sơ bộ thế này: Chị Lâm ở Thái Thịnh đúng là vẫn có số ĐT liên lạc với ba mẹ của anh Sơn (hiện nay họ đều sống ở Sài Gòn), nhưng do hơi e ngại rằng có thể làm kinh động những việc riêng của gia đình anh Sơn, ví dụ như các bác tìm anh ấy đòi nợ chẳng hạn... thì chị không dám giúp. Còn nếu như là việc cháu gái đi tìm bố đẻ thì lại là chuyện khác. Chị ấy hứa sẽ giúp đỡ, nhưng chị ấy nói ngày mai sẽ gọi điện cho ba mẹ anh Sơn để xin số ĐT của Sơn, sau đó chị ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với anh Sơn, kết quả thế nào chị Lâm sẽ gọi điện cho em báo tin vui. Đấy tạm thời mới có thế thôi ạ. Em sẽ để ĐT 24/7 để đợi điện thoại của chị ấy, em cũng sẽ gọi ngay cho anh Hùng mgmi để xem sau đó phải làm gì tiếp và thông báo trên NNN.
Chúng ta cùng đợi vậy. |
Cảm ơn bạn Tanhia đã nhiệt tình giúp đỡ . Khi mình tiếp cận với chị Lâm thì mình chưa có thông tin về cháu Xvetlana ( Thông tin này sau này chị Tanhia mới tam sự với anh Dmitri Tran) .
Thú thực mình cũng chẳng hiểu nổi bố mẹ của Sơn nữa ! Mong anh Hùng MGMI lưu ý trường hợp này giúp nhé |
Chào cả nhà, em nghĩ là kết quả sẽ khả quan thôi. Nếu bất đắc dĩ lắm thì em sẽ xin chị Lâm số ĐT của ba mẹ anh Sơn và có 1 cách tiếp cận để gặp trực tiếp 2 bác rất dễ... sau đó thì em sẽ bàn tiếp với 1 thành viên NNN nào đó ở đầu SG (thành viên nữ thì tốt) đến gặp 2 bác ấy 1 lần thôi và thế là sẽ gặp được anh Sơn. Có điều hơi mất thời gian... hy vọng ko phải đi lòng vòng như thế.
|
Đã có gì mới chưa bạn Tanhia ? Nhắc cho bạn biết là hôm đầu cô Lâm cũng trả lời mình y hệt như vậy . Nhưng sau hai hôm đợi không thấy gọi , mình đến thì có hai ông anh xã hội ra tiếp . Bạn thử chủ động gọi lại cho cô Lâm xem
|
mình là người ngoài cuộc mới tham gia diễn đàn lại không biết tiếng nga ngoại trừ từ privet, Mong cho cô Malygina Tatiana tìm lại được người thân tín của mình!
|
Cháu Sveta và chị Tania khá nóng lòng, hôm qua có mail hỏi tiến triển thế nào.
Tôi nghĩ, ta cũng nên hiểu và thông cảm cho tâm lý của chị Lâm và bố mẹ anh Sơn. Ta cần làm cách nào đó để họ hiểu thực chất việc tìm kiếm này là: Cháu Sveta tìm bố và việc này của chị Tania đã có sự đồng ý của chồng hiện nay của chị ấy. Bạn Tanhia à, vì là chuyện tế nhị trong tình cảm, nếu có lòng vòng thì bạn cứ cố gắng! |
Có thể tìm nhờ qua báo đựơc không bác Dmitri Tran..
|
Trích:
С Шоном мы познакомились в Черкассах (Украина) в 1993 году. В 1994 году у нас родилась дочь Светлана, он сам ее так назвал. Когда дочери был 1 год мы с ним разбежались, я уехала к своим родителям на Урал в Удмуртию, а Шон вернулся к себе на родину. Сначала мы общались письмами, но потом я попросила, чтобы он нас больше не беспокоил и не писал. Я ему обещала, что дочери расскажу про отца и я сдержала свое слово. Светлана знает про отца, но ни разу его не видела. Я очень жалею, что не дала им возможность общаться ... Tôi và Sơn quen nhau ở Cherkacy (Ukraina) vào năm 1993. Năm 1994 chúng tôi có con gái Svetlana, anh ấy đã đặt tên cháu như vậy. Khi cháu được 1 tuổi, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một đường, tôi về sống với bố mẹ ở Ural vùng Udmurtia, còn Sơn trở về quê hương của mình. Lúc đầu chúng tôi viết thư trao đổi, nhưng sau đó tôi xin anh ấy đừng làm phiền chúng tôi nữa và anh không viết. Tôi hứa với anh ấy là sẽ kể cho con gái mình biết về bố đẻ của cháu và tôi đã giữ lời hứa. Svetlana biết về bố, nhưng cháu không nhìn thấy anh ấy lần nào. Tôi rất ân hận vì đã không cho cháu và bố điều kiện giao tiếp với nhau ... Nếu việc này ở Nga thì không khó khăn gì. Người Việt ta thường thận trọng và kín đáo, nên mấu chốt hiện nay là nhờ các bác ở HN làm "thủng" hàng rào mặc cảm ấy. |
Tanhia ơi . Chị Lâm lại "Молчит, как партизан" .Sao cái bức tường này anh em chịu thua nó hết vậy!
|
chị Lâm
Các anh chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng mọi cách có thể nghĩ ra được để liên lạc được với anh Sơn. Có điều em không tiện xin số ĐT của chị Lâm, có lẽ chị ấy ko muốn em gọi cho chị ấy kiểu như thúc giục mà chị ấy sẽ chủ động nếu chị thu xếp được... em tôn trọng điều đó và sẽ ko làm phiền bằng điện thoại. Em sẽ ghé qua gặp trực tiếp để nhắc nhở và nếu cần sẽ tiến hành PA 2, nhờ 1 bác nữ như chị Anh Thư tiếp tục ở đầu SG bằng 1 cách khác, em sẽ PM sau... Nhưng 2 tuần là hạn em ngầm định cho chị Lâm & sau đó em sẽ đến gặp lại chị ấy.
Em sẽ thông báo tin trên NNN này thường xuyên, để chị Tanhia và cháu Xveta khỏi lo rằng câu chuyện bị bỏ lửng lơ. Bác nào liên lạc được với chị Tanhia nói cho chị ấy yên tâm chờ đợi, đừng lo lắng nhé! |
Hom qua em vua qua gap chi Lap (ko phai la chi Lam dau), chi noi chua ll dc voi a Son, co gi chi se goi cho em sau.1 tuan nua em la qua chi nua. Xin loi vi em viet ko dau. Van con phuong an 2 nhe, ca nha dung lo lang.
|
tin vui
Cac bac a, hoa ra nhung lo lang cua chung ta la ko can thiet. Luc chieu chi Lap da lien lac voi anh Son va me anh ay. Ca gia dinh anh ay vui mung qua troi va goi cho em ngay... khoi phai noi la ho da bat ngo va cam dong the nao khi biet chau Xvetlana tim bo... em hua la em se co gang bao tin som nhat cho chi Tamhia... me anh Son ke voi em la anh Son cung dang co.ke hoach sang Nga tim con gai, nen biet tin nay chac vo cung hanh phuc. Em da nhan tin so dt cua anh Son cho anh Hung mgmi de anh Hung lien lac gap voi chi Tanhia va chau Xveta, rat mong chau va bo chau se noi chuyen duoc voi nhau som nhat (em con hua la anh Son yen tam, chi trong ngay mai me con chi Tanhia se ll voi anh). Xin loi vi bai viet ko dau , gap qua em go bang dt.
|
Cảm ơn bạn Tanhia đã rất nhiệt tình trong việc tìm ra thông tin cần thiết. Sáng nay, hungmgmi đã nhận được tin nhắn của Tanhia cho biết số DT của anh S., ngay sau đó đã viết 2 bức thư cho chị Tanhia Malygina từ 2 đ/c khác nhau của hungmgmi và nhắn tin cho FB cho chị Tanhia Malygina. Cũng đã gọi điện cho anh S. Hy vongj mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 2 anh chị và cháu !
|
Chị Tania vừa có mail gửi lời cảm ơn đến những người đã nhiệt tình giúp;
... Спасибо огромное Вам и всем, кто помог в этом деле. Мы очень очень рады. Я буду ждать от Шона весточки. Дочка счастлива. Дай вам Бог всего самого наилучшего... (... Cảm ơn anh và tất cả những người đã giúp trong việc này. Tôi và cháu rất rất mừng. Tôi sẽ đợi tin của Sơn. Con gái rất hạnh phúc. Cầu Trời cho các anh chị những điều tốt đẹp nhất...) Trích:
Theo mail của chị Tania vừa gửi thì đến lúc này chị ấy vẫn đang đợi mail của anh Sơn. Nếu được thì các bác nhắn cho anh Sơn chủ động gửi mail chứ đừng chờ như ý của bác Tanhia nhà ta nói ở trên. |
Слава Богу ! Хорошо то, что хорошо кончается .
Nhưng nói thật với các bạn , sự việc nó cũng phức tạp phết đấy ạ , vì lý do tế nhị mình không nói ra đây . Nhưng quan trọng nhất là cháu Xveta đã tìm được bố của mình . Chúc mừng chị Tanhia Malygina . Татьяна Малыгина , Поздравляем Вас с воссоединением . Будьте счастливы |
Tối hôm qua chị Tania và cháu Sveta đã nói chuyện với anh Sơn... Như vậy, sự góp sức của mấy bác NNN của ta đã giải quyết được 1 việc mà chị Tania mấy năm tìm kiếm vô hiệu quả.
Để sự việc kết thúc thật chi là có hậu thì chắc cần thêm 1 chi tiết nữa. Sau những "vụ" như thế này người Nga thường đặt 500 gr để Магарыч (không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng nó có khác với Обмывание là "Rửa" sau khi tậu được cái gì mới). Bác Tanhia nhiệt tình nhất hội thì không uống được, còn bác LIIRT là người "tháo chốt" đầu tiên, bác hungmgmi, tôi và những bác quan tâm thì xài được. Bác Sơn xa nước Nga đã lâu nhưng chắc chưa quên tập quán này? |
Trích:
Trong trường hợp này bác Sơn phải đặt cả hai. |
Người Nga có câu, mà chúng ta đã từng được biết từ khi học dự bị ở VN: Bсе хорошо, что хорошо кончается!
Thế là những cố gắng của các bác, các anh chị em như bác LIIRT, bác Trần, bạn Tanhia...và sự quan tâm của các bác khác đã giúp gia đình anh Sơn, chị Tatyana nối lại được mạch liên lạc sau nhiều năm bặt tin nhau. Khi hungmgmi viết thư cho chị Tatyana ngày hôm kia, cho chị số DT của anh Sơn, chị viết thư trả lời ngay là quá mừng rỡ, cảm ơn các bạn VN rất nhiều, nhưng chị nói là chưa thê gọi điện được, vì quá xúc động. Lá thư sau, chị viết, như không tin vào sự thật:"Tôi không thể nào tin được...Chính xác đó là anh ấy chứ?". Tối hôm qua, chị viết thư báo tin và chị và con gái đã nói chuyện được với anh Sơn. Chị nói rằng "Chúng tôi đang rất hạnh phúc!". Chúng ta, những người bạn xa lạ của gia đình anh chị Sơn, Tatyana xin chúc mừng họ và chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình này.:emoticon-0155-flowe Xin cảm ơn em gái Tanhia lần nữa ! |
Cuối cùng thì câu chuyện này cũng có kết cục có hậu. Người Việt chúng ta thường mang nặng lề thói quá khứ và mặc cảm. Do đó rất khó để chấp nhận những gì đã trải qua khi điều đó khác với thường lệ.
Không thể rũ bỏ quá khứ được đâu, dù thế nào đi nữa, chỉ có cách chấp nhận nó. Có lẽ anh Sơn và gia đình hiện nay đã biết gạt bỏ tất cả, bước qua tai tiếng để đón nhận thực tại, và phía chi Tatyana cũng thế. Nhưng đó là một quyết định dũng cảm đứng ở phía người Việt. Người Nga có câu: Thà muộn còn hơn không bao giờ! - Лучше поздно, чем никогда! Chúc mừng cho một kết cục có hậu! |
Trích:
Đợt offline sắp tới chắc sẽ bí tỉ đây? P.S. Các bác ạ, theo tôi biết thì câu Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.