![]() |
Làng Quê Việt Nam
Thưa các bác!
Nói đến Làng quê, ai ai trong chúng ta cũng đều có những ký ức, những kỷ niệm sâu lắng. Đâu đó trong giấc mơ, trong hoài niệm khi phải xa quê những cánh cò trắng bỗng chập chờn hiện ra, những cánh đồng lúa xanh bát ngát nhè nhẹ tỏa hương, dòng sông lấp lánh đầy ắp tiếng cười con trẻ hòa trong cái nắng mùa hè oi ả. Và mỗi khi đi đâu xa trở về, chân bước qua cổng làng hồi ức trong ta lại chợt dâng trào với những lũy tre, những lùm rơm và đâu đây tiếng ru à ơi như nâng bước ta vào cõi mộng... Ấp ủ từ lâu ý tưởng về một bức tranh tổng hợp đa sắc màu Làng quê Việt Nam. Hôm nay, em mạnh dạn lập Topic với chủ đề "Làng Quê Việt Nam" để thể hiện tình cảm của mình với Quê hương đất nước và cũng là để chia sẻ với các bác những khung cảnh "Làng quê" qua tay nghề còn non của em. Rất mong các bác có ảnh cùng chủ đề tham gia để Làng Quê Việt Nam chúng ta ngày càng thêm tươi đẹp. Trân trọng cảm ơn các bác! P/S: Trong Topic này em hơi thiên về khung cảnh Làng quê ở vùng cao nơi tuổi thơ em từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm, cảm xúc mong các bác chấp thuận. |
|
Không rõ bác tuansbv đã biết cuộc thi này hay chưa?
http://vnexpress.net/gl/cpm/lang-que...-que-viet-nam/ |
Trích:
Thưa bác! Với em, chụp ảnh chỉ đơn giản là thỏa mãn đam mê cá nhân thôi ạ. Còn chuyện đi thi thì em cũng chưa tính tới do thời gian cầm máy chưa lâu nên tự biết ảnh của mình đơn thuần chỉ là ghi lại những hình ảnh nơi mình đã đi qua. |
#11- Hữu Bằng - Kiến Thụy, Hải Phòng http://farm9.staticflickr.com/8539/8...e49f0a76_c.jpg #12 http://farm9.staticflickr.com/8117/8...025b9e8a_c.jpg #13 http://farm9.staticflickr.com/8388/8...9f233ded_c.jpg #14 http://farm9.staticflickr.com/8347/8...bec28c4f_c.jpg #15 http://farm9.staticflickr.com/8478/8...843c0230_c.jpg |
Trích:
Tôi rất thích các bức ảnh của bác. Phải nói là về motip, bố cục, gam màu của bác tôi đã thấy ở đâu đó, quen rồi. Nhưng vẫn cảm nhận được sự rung động trước vẻ đẹp của làng quê Việt Nam của tác giả, và đã truyền được sự rung động đó tới người xem. Nếu không phải tác phẩm được chụp bởi một tác giả chắc tay thì chỉ còn có nguyên nhân đồ nghề phó nháy của bác quá xịn mà thôi. Nhưng dù thế nào cũng phải là người có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn mới mở rộng tầm mắt, thâu tóm được những vẻ đẹp mênh mang, tĩnh lặng như vậy. Là người học hành và làm nghề nghiệp chẳng liên quan gì đến nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng cứ thóc mách và phán bừa, với thành ý mãn nguyện khi được xem các bức ảnh của bác. Cảm ơn bác. |
@ tuansbv:
Ảnh của tuansbv rất đẹp. :emoticon-0150-hands Mình nghĩ có khi tuansbv cũng nên chọn lọc một số ảnh gửi báo vnexpress.net như Muzhik gợi ý, dự thi được giải hay không chưa biết nhưng là để nhiều người cùng được ngắm cảnh đẹp làng quê Việt Nam. :emoticon-0155-flowe |
Cảm ơn các bác @Nhật Minh và @Huonghongvang đã động viên!
Quả thật là em cũng muốn thử chuyển tải cảm xúc của mình vào trong ảnh thay cho việc đơn thuần chỉ là ghi nhận nhưng đúng là một việc không dễ gì đạt được. Rất mong các bác thường xuyên góp ý để em mau tiến bộ. Em thì cũng như bác @Nhật minh thôi ạ. Nghề nghiệp của em cũng chả dính dáng tẹo nào tới nghệ thuật cả, cơ mà đã lỡ đam mê đành chịu vậy. |
|
|
|
|
Trích:
|
Trên kia có nói "thời gian cầm máy chưa lâu nên tự biết ảnh của mình đơn thuần chỉ là ghi lại những hình ảnh nơi mình đã đi qua..." nhưng thực ra những bức ảnh của bác tuansbv rất có hồn!
Như bức ảnh này chẳng hạn: Ngoài cảm xúc, kỹ thuật khi cầm máy và chọn thời điểm tốt, chắc bác ấy có chỉnh sửa nhất định để có được bầu trời làm nổi sự thử thách qua năm tháng có pha chút can trường của một dáng vẻ rất Việt Nam! |
Trích:
Bức ảnh này gắn liền với kỷ niệm khó quên của em ở xã A Lù - Bát Xát, Lào Cai. Chả là, dọc theo đường đi của xã A Lù phong cảnh rất đẹp bọn em mải chụp mà quên mất một điều cần thiết là trình báo Biên phòng. Cũng với khung cảnh trên khi có một đàn cò chấp chới hiện ra (quá lý tưởng) mọi người đang rê máy chuẩn bị bấm thì bị các anh Biên phòng yêu cầu dừng chụp (chút nữa còn bị thu máy, hú vía). Một kinh nghiệm khi tới các điểm biên giới đó là trình báo Biên phòng trước, các việc khác tính sau. |
Trích:
Thưa bác! Hầu hết ảnh em chụp đều chỉnh trước các thông số chụp từ trên máy ảnh. Tất nhiên, em thích chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm hơn nhưng khổ nỗi sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh không đơn giản chút nào cả đành phải "trăm hay không bằng tay quen". Với bức ảnh trên có hai yếu tố để tạo ra cảm giác trầm mặc đó là chỉnh nhiệt độ màu trên máy cao lên (khoảng 5800K) và đo sáng vào bầu trời. |
|
#46 http://farm9.staticflickr.com/8538/8...460514ff_c.jpg #47 http://farm9.staticflickr.com/8351/8...a9926454_c.jpg #48 http://farm9.staticflickr.com/8220/8...572ef328_c.jpg #49- Mùa Cấy http://farm9.staticflickr.com/8221/8...03a70ed2_c.jpg #50- Mùa Gặt http://farm9.staticflickr.com/8499/8...8f5be8d4_c.jpg |
|
|
|
|
Tam Cốc Ninh Bình, ảnh này chắc do người Nga chụp, có nhiều ảnh ở đây: http://bigpicture.ru/?p=396619#more-396619
|
Ảnh của bác Tuânbsv chỉ có tấm #61 là tạm, có con người trong đó. Làng quê VN mà không có sự hiện diện của con người thì thiếu đi cái hồn.
Cách đây vài năm tôi xem một bức ảnh ông lão và con đò (tôi tự đặt tên) mà thấy rờn rợn. Ông lão ngồi trên còn đò hưu quạnh, da đồi mồi, tóc bạc, ruồi bâu cả vào mép không thèm đuổi giữa trời nước bao la, cô đơn lạnh lẽo. Nhưng cái hay là đằng sau là có đôi chuồn chuốn tơ nhau (make love) trong khoảng không. Con người rồi sẽ già cỗi, nhưng qui luật tự nhiên vẫn cứ diễn ra theo chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Vài dòng lan man, tôi thực sư chưa thấy tấm hình nào trong topic này làm mình vừa ý cả. |
Trích:
Bạn chú ý phần biên trên tấm hình phạt mất cái đỉnh núi rồi. Chụp ảnh tối kỵ nhát chém như thế. Hỏi bác phuongnn nghệ sĩ nhiếp ảnh vườn thì biết. @ Quan điểm của mèo con chứ chưa chắc đã là chân lý. |
Trích:
Ảnh về Tam Cốc - Bích Động em cũng có nhưng không được "mãn nhãn" cho lắm do đầu gối em có vấn đề nên không thể trèo lên cao để chụp được. Em sẽ đưa ảnh về Tam Cốc - Bích Động lên sau ạ. |
Trích:
Em cũng mới tập tọe cầm máy được một thời gian ngắn nên như phần đầu em đã nói là chỉ dám mạo muội chia sẻ với các bác một số góc ảnh mang tính chất ghi lại những khung cảnh vùng quê Việt Nam mà em có dịp đi qua thôi ạ. Mong bác thường xuyên đóng góp ý kiến để em rút kinh nghiệm. Trân trọng cảm ơn bác! |
Trích:
Chúc bác có những tấm hình đẹp. |
Trích:
Thú thật, em đến với nhiếp ảnh là để tìm niềm vui sau công việc nên ảnh của em gần như chỉ mang tính thông tin (nêu tên địa danh), qua đó chia sẻ những địa danh (mặc dù còn sơ sài) mà một số người chưa kịp tới. Với em, đơn giản là "vui đâu chụp đấy" và được giao lưu cùng các bác là "mê" rồi. Tuy nhiên, em cũng sẽ cố gắng học hỏi để sao cho những gì mình chụp nó gần với Tính ảnh hơn ạ. P/S: Trước mắt, em xin phép các bác được tiếp tục mạo muội đưa lên những bức hình lưu niệm mang hơi hướng Làng quê ạ. |
|
|
|
|
|
Người cảm thụ nghệ thuật có cái chung với nhiều người, nhưng cũng có cái riêng của mình. Mỗi người ngắm nghía, cảm thụ xuất phát từ trình độ nhiếp ảnh, vốn sống, hoài niệm, nhu cầu... riêng, khác nhau nên bình loạn cũng khác nhau. Bác tuansbv không phải quá nhũn nhặn. Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của các bác đại gia về chụp ảnh thì chỉ có tốt trở lên.
Riêng tôi tham gia bình loạn một tý. Tôi thích các bức ảnh của bác tuansbv đầu tiên vì tôi không biêt chụp ảnh nên không bị ràng buộc bởi các giáo trình, lý luận, quy ước... về nhiếp ảnh, mà thấy rung động thì bảo rằng... em thích. Hai là nhận thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn với tác giả (xin nhận vơ một tý) trước vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, như tôi đã từng post tâm sự rằng tôi thấy ở các bức ảnh đó vẻ mênh mang, trầm mặc, hơi buồn, có lẽ một phần là do tâm trạng lúc ta ngắm nhìn các bức ảnh chăng? Ba là tôi thấy lại được ở trong các bức ảnh về vùng quê đồng bằng Bắc Bộ tuổi thơ tôi những ngày đi sơ tán tránh tàu bay Mỹ: cánh đồng vàng, bờ đê ven sông, cái cổng làng... Không cần trong đó có người hay không có người thì ta vẫn hình dung ra trong đó có người hay nói văn vẻ là có hồn, bởi không có hồn làm sao biết buồn. Tuy nhiên các bức ảnh về vùng cao Tây - Đông bắc đạt hơn, còn các bức ảnh về vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ chưa đạt lắm so với tình cảm, trải nghiệm và sự hiểu biết của ta về nó. Sẽ hợp với chủ đề (hay là tinh thần) xuyên suốt từ đầu các bức ảnh của bác tuansbv hơn nếu bác không cần phải cận cảnh con người, nhà cửa (nông thôn, ngoại thành mà mái bằng BTCT loạn xạ, cứng quèo, lô nhô chọc thủng bức họa đồng quê). Tôi rất thích (kiến nghị chứ không phải chỉ đạo, hề hề) những bức ảnh nông thông đồng bằng Bắc Bộ mênh mang cánh đồng, xa xa điểm xuyết một gốc đa, một cổng làng, hay một bóng thôn nữ... vậy thôi. Thôi thì nói nhanh cho nó vuông, gu của tôi hơi bị ảnh hưởng bởi bố cục trong tranh của Đào Hải Phong, hay xa hơn là các bức tranh theo trường phái Ấn tượng của thầy trò Monet, trong đó có bức tranh của Sisley vẽ những ngôi nhà ngoại ô có mái ngói với hai "khu đĩ" ở hai đầu hồi, với cái nụn rơm trước ngõ, Ôi... Cảm ơn bác tuansbv lần nữa. À tôi rất thích bức ảnh số 93 của bác, một cảnh "lạ" của VN. Nếu là người Tây sẽ nói rằng Ồ Việt nam cũng có pháo đài cổ. Rõ là cảm nhận của dân không biết gì về nhiếp ảnh bác nhỉ! |
@- Nhật Minh: Cảm ơn bác đã đồng cảm và động viên!
Nhân đây em cũng lan man tí để các bác thông cảm. Đúng như bác Nhật Minh đã nhận xét, em quả là chưa lưu tâm lắm đến "các giáo trình, lý luận, quy ước... về nhiếp ảnh". Tất nhiên, tuân thủ theo chúng thì sẽ hướng chuẩn và hoàn thiện hơn. Nhưng thôi, cái này về sau em sẽ học hỏi thêm. Trước mắt, em chụp những cái (ở Topic này là phong cảnh làng quê) mà theo cảm nhận của cá nhân em là mang "tính gợi nhớ", sau đó nhờ các bác góp ý để rút kinh nghiệm. Em đơn giản chỉ muốn các bác cùng tham gia để cộng đồng, nhất là những người đang ở xa quê hương trong một lúc nào đấy cảm thấy bâng khuâng, hoài niệm có thể bắt gặp một cái gì đó đang tồn tại trong sâu thẳm ở mỗi con người chúng ta. Trân trọng cảm ơn bác Nhật Minh cùng các bác! |
Để thay đổi không khí em đưa lên một vài ảnh đời thường mà chúng ta hiện nay không còn thường xuyên được gặp.
|
Phải nói là bức ảnh này:
Trích:
Nhìn vào nó (từ gần đến xa), tôi có cảm tường: Mảnh đất của ta đã qua thời kỳ xơ xác và chông gai, đang được tạo lập ngay ngắn "đường ngay thẳng lối", còn phía trước sao còn mờ sương quá! |
Các ảnh đời thường của tuansbv như tát gầu dai, đào sá sùng, sảy thóc lép, đánh giậm hay khâu tay nếu hay đi về các vùng miền thì vẫn nhìn thấy thôi. :emoticon-0157-sun:
Nói chung ảnh của tuansbv mình đều thấy thích. Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp (hoặc bán chuyên nghiệp) và đã có sử lý hậu kỳ rồi nên nhìn đẹp. Còn thích hay không còn tùy vào sở thích và tâm tư của mỗi người. |
Nhà thờ cổ thời Pháp thuộc xây dựng trên khu sinh thái Ba Vì
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.