![]() |
Cháu mới sinh mời các bác vào chúc mừng!
Thông báo với các một tin mừng là bé 3N mới có em từ ngày hôm qua. Bố cháu tên là Phương quyết định đặt tên cháu là 5N.
Cháu sinh ra ở bệnh viện Việt Pháp, khóc to bú khỏe. Các bác vào chia vui với gia đình cháu nhé. Giờ bận quá lát nữa em vào viết tiếp. Giờ mời các bác vào thăm nuôi cháu: nuocngangaynay.net |
Trông được đấy. Chịu khó chăm bẵm cho cháu nó lớn nhanh.
Chúc mừng bác! |
Trích:
Cái trang này hay ra phết, tích hợp với fb, G+, twitter... Mình hỏi bác Phương là anh sinh bé 5N để cạnh tranh với anh nó là 3N à? Bác Phương nói là hoàn toàn không có ý đó, 3N để mấy bác già hàn lâm với nhau, còn 5N phong cách trẻ trung hơn, đối tượng thành viên cũng khác. Dẫu sao 3N và 5N cũng là anh em một nhà, môi hở răng lạnh thôi. À mà ngày sinh của bé 5N là ngày 3/4/2013 các bác nhé. Mong các bác vào thăm và động viên cháu 5N. |
Trích:
Nhưng ta cũng không yên tâm lắm, rằng topic này sẽ không được tồn tại quá 1 ngày. Và chúc cho topic này của thày Mèo con không bị xóa. |
Cám ơn Mèo con đã có công giới thiệu, lại còn nhắn tin để vào xem nữa chứ!
Mèo con cho phép đính chính tí chút: Tạo ra một trang điện tử và sân chơi trên mạng xã hội đầu tiên là nhu cầu cá nhân, hóp-bi chứ không có vì ai cả. Mục tiêu cũng vẫn hướng tới những người cùng sở thích nên bây giờ cần rút kinh nghiệm, "họ" (những người cùng sở thích) là "khách hàng" của mình, mình phải phục vụ ngày càng tốt hơn chứ không phải nắm một cái đặc quyền đặc lợi nào đó. Vì thế, nên tớ cũng không có dở hơi "Quà tặng quà tiếc" gì hết, "họ đem lại niềm vui cho mình" - vậy thôi. hongtuoi3 cũng cho phép lưu ý một chút, Mèo con mấy hôm nay chỉ ủng hộ tôi kiểu "Việt Nam cố lên" thôi. Cái món này tôi làm mất 1 tiếng, blogspot bây giờ có sẵn các công cụ rất tiện lợi cho phát triển media trên đó - 60 phút đó là cả dẫn tên miền đấy ạ. Còn nói về chuyện bắt bẻ câu chữ, 5N là dành cho những người sợ bị bắt bẻ câu chữ, sợ lên gân lên cốt... nó có cơ sở phát triển là mạng xã hội trong đó triệt để tôn trọng tự do cá nhân, ai cũng có quyền tự do ngôn luận miễn là không vi phạm quyền của cá nhân khác. Do đó 5N mở rộng cửa cho tất cả các bài vở của bất kỳ ai quan tâm đến Nước Nga vì sự tiến bộ và phát triển con người. |
Trích:
|
Trích:
Và nếu ta muốn gửi bài cho trang web của thày, thì không được à? Khách chỉ có thể nhận xét thôi à? Dù sao ta vẫn muốn thày làm một diễn đàn có đủ chức năng, để mọi người có thể viết bài gửi bài. Rồi kèm theo đó sẽ là link sang google+ hay facebook. Vì cá nhân ta cho rằng diễn đàn vẫn là cái cách chưa thể thay thế trong hiện nay, khi người ta muốn viết dài và viết nhiều. |
Mình cũng muốn đóng góp với bác Phương dư vậy. Nhưng bác ấy e rằng nếu 5N hiện đại quá thì 3N sẽ lụi tàn ngày một ngày hai.
Các bạn nên lưu ý 5N không phải ly khai từ 3N. 5N tiêu chí là cờ, quạt, sáo, nhị cho vui thôi. Khác với tiêu chí của 3N. |
Các bác hongtuoi3 và dinhthe83 thân mến, 5N "biểu diễn" trên nguyên tắc "chôm bất cứ cái gì hay liên quan đến Nga", trong đó có các nguồn công khai trên web, Forum online, mạng xã hội (FB, Twitter...)...
Bản thân "Duyên nợ nước Nga" cũng do Nhóm DIỄN ĐÀN NƯỚC NGA (trên FB) lập ra - nền tảng bắt đầu từ đó và cũng vẫn sẽ từ đó. Việc tham gia Group là open, bác tham gia thoải mái. Do vậy những bài bác post có giá trị sẽ "chính thức bị chôm". Còn nếu bác không muốn tham gia Group trên FB thì bác có thể gửi trực tiếp bài vào email, với nguyên tắc đã báo cáo trên đây, thì chắc hẳn, trừ những bài đả kích cá nhân và vi phạm pháp luật CHXHCN Việt Nam thì bài nào cũng được welcome cả. P.S. Trang fanpage DIỄN ĐÀN NƯỚC NGA thực ra ban đầu do tôi lập ra để cùng phát triển NuocNga.net và đã từng có những lời đề nghị khá thiết tha, nhưng không được đáp ứng, nếu không muốn nói là quay lưng. Tuy nhiên, nếu anh quay lưng lại công nghệ và thời cuộc, thì chúng cũng bỏ qua anh và đi tiếp! |
Có lẽ nên mời thày kimvanchinh đang post topic về du lịch xứ Nga bên phuot.vn sang bên chỗ thày phuongnn chơi. Topic kể chuyện Nga ngố ngày nay đang rất hot, tuy rằng thày ấy vừa bị xóa mấy đoạn tự sự về politica Nga ngố hơi sâu và lạc đề so với tiêu chí du lịch, nên thày ấy buồn và đang tạm ngưng chưa viết tiếp. Lại nữa, có lẽ nên quảng cáo link này cho dân lao động buôn bán còn đang ở Nga ngố, họ sẽ là nguồn bài vở để viết rất phong phú đấy.
Nhân đây ta có bài thơ như sau: Hoan hô thày phuongnn Một lần thất bại, không về tay không Hiệp hai thày đã xuất công Quyết tâm đổi mới một lòng chẳng sai Ra đi quyết chẳng đoái hoài Làm nguyên cái mới, chẳng ai đụng vào Một mình thày đã thành sao Phàm là quân tử, lẽ nào run tay? Thế là ấy kể từ nay Cái nước Nga mới cúa thày sinh ra Rồi đây trên khắp nước Nga Dân tình Việt ngố xông ra xông vào Nào là kể chuyện tầm phào Buôn may bán đắt thế nào cũng xong Rồi là những chuyện viển vông Nào ông Ba Chốp lông nhông cả ngày Lê nin nằm ngủ suốt ngày Li bỳ mệt nhọc thế này đến đâu? Nào ông Putin không râu Ngồi ôm bé hổ với câu cá hồi Thoắt cái lại bay lên giời Cưỡi Su 27 ối giời kinh chưa Thế rồi tập võ sumo Cũng ra dáng lắm cũng thừa có công Thế rồi cũng lại lông nhông Lên lên xuống xuống dăm lần chưa xong Bây giờ ông lại vào trong Đưa nước Nga tới, hay nằm ở đây? Hết chuyện xưa đến chuyện nay Nào là buôn rượu đến xoay bàn là May so áp suất vodka Cùng là mì gói Vượng già xứ U Nào là lãnh chúa tù mù Nào là đầu trọc căm thù quanh năm Giết người như thể rau răm Nào là Việt ngố ăn nằm với nhau Đẻ con ra tóc lại nâu Phải chăng có chuyện lai Tàu lai Tây Lâm ly chuyện cũ cả ngày Lại dồn chuyện mới hăng say bét nhè Ngôn từ cứ thế phun ra Nào là tiếng lóng nào là tiếng Tây Cứ thế hóa ra lại hay Trong đống lộn xộn, lọc ngay cục vàng Từ nhìn phân tích lan man Nhìn vào tổng thể, rõ ràng nước Nga Cái thời hiên tại sáng lòa Đến từng chi tiết, thì là sẽ hay Vậy nên bấm like liền tay Tiếng lành đồn thổi, có ngày vang xa Xa gần nức tiếng 5N Bọn ấy kinh lắm, còn gì sướng hơn? Nhân đây ta có mấy dòng Gọi là ủng hộ,lấy lòng thày phương Chúc thày chân cứng dặm trường Đa hệ Nga ngố, lẽ thường thời IT. |
Công nhận bác Phương thông minh sao cũng nghĩ được cái tên là 5N: nuocngangaynay.net
Hy vọng 5N và 3N không giẵm lên chân nhau. Dù sao 5N và 3N cũng là hai người anh em ở hai bên bờ sông. tnxm và tathy cũng từ một tách ra làm hai. Ngày xưa tathy có tiền thân là một trang web mua bán, sau đó chuyển đổi thành diễn đàn. Admin Gấu mâu thuẫn với Sên Phò, Tuấn bát về việc ban nick nên cãi nhau. Chẳng dè Gấu bị đảo chính mất quyền admin và bị đuổi ra không kèn không trống, lệnh 24h đồng hồ phải ra đi và bị xóa bài hết. Sang tnxm Gấu tí nữa bị đảo chính lần hai. Lần này là do gã cavenui và daohoadaochu định lật. Nhưng Gấu có thằng con nuôi kém 8 tuổi nick wasabi làm admin kỹ thuật bảo vệ. cavenui đành ngậm ngùi viết blog qua ngày. Bà blog Beo hay sang đấy chôm bài. Một lần nữa là mình, Thắm, Ken, Quạ, Ivan cùng nhau đảo chính Gấu. Lần này đảo chính bằng con đường tư tưởng. Gấu biết tài mình có hạn nên công bố bỏ ra 500 đô la / năm để nuôi diễn đàn chỉ cần xin chữ bình yên và thành viên duy trì tên miền tnxm.net Vì vậy bác Phương phải tuyệt đối giữ bí mật. |
Trích:
@ dinhthe83: 5N là do một thành viên của diendan.nuocnga.net và nay là thành viên nhiệt tình của DIỄN ĐÀN NƯỚC NGA nghĩ ra, không phải tớ. Dù sao cũng cảm ơn vì những ủng hộ trong thời gian qua! |
Chưa hiểu 5N là thế nào hả các bác ?mà ở đâu vậy nhể?
|
Ủng hộ bác phuongnn 1 bài đã gửi vào địa chỉ diendannuocnga@gmail.com
|
Ta vừa vào xem mấy cái trang mới của thày phuongnn, thấy facebook đông người ra phết, thông tin bài vở thú vị, toàn tin liên quan đến Nga ngố, cập nhật nóng sốt, giật gân, đủ thứ thượng vàng hạ cám. Rõ ràng một người muốn biết về Nga ngố cả xưa lẫn nay, thì xem bên đó chỉ 1 ngày, sẽ biết nhiều hơn xem ở đây (3N). Quay về bên này, ta lại lâm vào tình trạng thiu thiu mơ màng. Ở bên này tất cả đang thiu thiu ngủ gật quên ngày tháng.
|
Trích:
|
Catherine Vandareva – nữ chiến binh xinh đẹp Belarus
SSX Katia: "Khi tôi bước vào sàn đấu, tôi là vận động viên chấp nhận mọi sự dữ dằn!" Liên tiếp vô địch thế giới môn boxing Thái hay nhận danh hiệu vận động viên tốt nhất thế giới, vô địch châu Âu, vô địch Belarus. Catherine Vandareva là mối đe dọa và không hề nhượng bộ trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng trong đời thường, cô lại là người cởi mở, thân thiện, vui tính và tốt bụng. More... ở đây Trích:
|
Bé 5N là em của 3N. Anh em không có gì cạnh tranh đâu các bác. Mỗi trang tiêu chí khác nhau.
Hàng ngày em chơi 5N cũng ghé qua 3N chơi. Em tính sẽ bàn với bác Phương bao giờ nuôi bé 5N lớn rồi bán cho ai đó. 2 hay 3K đô cũng quí. Có điều em thắc mắc nếu em 5N khát sữa thì anh 3N có cho nó một bình không nhỉ? Nên chăng đặt một cái link 3N sang 5N và ngược lại? Vì một cộng đồng yêu nước Nga mà không phân biệt 3N và 5N các bác ơi! |
Trích:
Cậu có để ý thấy tất cả những topic kiểu này cũng như góp ý đều có chung một reply là keep silence không? Có hai cách hiểu: (1) Kệ chúng nó muốn nói gì thì nói (99% chuyện này đang diễn ra trên thực tế) (2) Coi thường tất cả những gì tiến bộ, những mong muốn phát triển, vô hình trung biến cái chung thành cái ao làng (theo nhận xét của thanhlam mem cũ NNN) và đương nhiên sẽ được hiểu là cố giữ cái chung ấy nó tụt hậu theo ý đồ, ý thích, sở thích cá nhân của mình (99% những thành viên mong muốn sự phát triển đều nhận định vậy). Tớ không muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng những suy luận trên đây là có cơ sở. Trích:
Trích:
Còn chuyện anh em, Ba Nờ hay Năm Nờ, nói thật ý tớ là thế này: cái Năm Nờ là sự kế thừa và phát triển những ý tưởng của tớ và các bạn trẻ cùng thực hiện lên nó vào đầu năm 2005, đến nay tớ rất mừng vì nó vẫn được giữ nguyên như vậy không thay đổi gì nhiều về cơ bản. Hơn thế nữa cần ghi nhận công lao to lớn của tất cả các anh chị trong Ban Biên tập trang chủ Ba Nờ và nếu như nó còn được duy trì tiếp tục, ít nhất cứ như ngày hôm nay thôi, đó là nguồn tư liệu vô giá. Vai trò của nó đến đó, không gì bằng được. Đến đây phải bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc với các thành viên Ban Biên tập khi sử dụng một công cụ web cực kỳ cũ kỹ, lạc hậu, thách đố kiên nhẫn một cách ghê gớm nhưng vẫn vận hành nó được cho đến ngày nay (y như ngành điện, ngành đường sắt Việt Nam ấy nhỉ :emoticon-0136-giggl ). Cá nhân tớ thì tớ không đủ kiên nhẫn, cũng như việc sử dụng những công cụ đó, vượt quá khả năng của một người với những năng lực trung bình như tớ. Vì thế, về công nghệ, tớ đi tìm những thành tựu mới để sử dụng. Đáng buồn, trước khi sử dụng những thành tựu đó, mỗi người phải dám trang bị một tư tưởng tiến bộ hơn - nhưng không phải ai cũng dám thay đổi chính bản thân mình. |
Bạn Phuongnn thân mến, thế còn cái CD chứa các bài viết của NNN version đầu tiên (lúc còn sử dụng cái phần mềm Mamba của Tekciz ấy) bây giờ đâu rồi bạn nhỉ? Vì CD ấy bạn lấy từ Tekciz, và giữ một mình, không chia sẻ cho ai cả. Mình hỏi với tư cách cá nhân, vì trong cái CD đó tỷ lệ các bài viết của mình khá cao, nếu không phải là cao nhất trong số các tác giả. Nếu có thể thì cho mình xin một bản copy nhé, chi phí copy CD và vận chuyển mình sẽ chịu.
|
Trích:
Bạn thì tài cao học rộng, tôi thì không được như bạn nhưng tôi khuyên bạn một câu: Ở đời mình làm gì cũng nên đặt cái TÂM lên hàng đầu. Sống ở đời cần có một một tấm lòng bạn ạ. |
Lại tưởng là thành viên nữ nào sinh em bé thật. Thì ra là phuongnn lập trang mới.
Hai hôm trước nick Cucvang của tôi bị kẻ vô liêm sỉ nào đó mò mật khẩu chiếm nick vào post láo lếu lung tung. Sao vẫn có những kẻ vô công rồi nghề, vô liêm sỉ, chuyên đi phá phách một cách khốn kiếp thế không biết? Tôi phải nhờ Admin xóa hết những bài post đó và lấy lại được nick. Phuongnn có vẻ thân thiết với meocon = vihoang = fansipan = dinhthe83 – loại người mục đích vào Diễn đàn NNN chỉ để quậy phá, bị ban nhiều nick rồi vẫn cố tình như đỉa bám bụng trâu để vào phá – thế nhỉ? Cũng chả ngạc nhiên lắm. |
Trích:
Quyền sở hữu nick của bác là gì? Khi em dùng nick cucvang thì nick nay chưa có một post nào cả. Khi em viết bài tức là thổi linh hồn vào cái nich lạnh lẽo biết nó thành đứa con tinh thần của em. Vậy nick cucvang là của em hay của bác đây? |
Riêng về cái nick cucvang cần phải làm rõ là của ai. Nick nó cũng như trẻ con, vứt ra ngoài đường rồi để pass cho người ta biết được. Thấy trẻ con khóc oe oe thì phải bế về mà nuôi thôi, mình biết được pass đăng nhập rồi dùng có gì sai? Ví dụ nick Nina post hơn 1000 bài, thổi hồn vào nick rồi thì không nói làm gì. Nhưng đằng này là nick chưa có bài nào, tiện tay dùng thì có vấn đề gì sao?
Khi tôi dùng nó tức là cho nó bú mớm. Tức nó là của tôi rồi, sao lại có kẻ chia lìa người với nick cơ chứ? |
Trích:
Cũng không nhớ chính xác là mình đã lấy ở đó về hay chưa, nhưng theo mấy điểm thế này: (1) Hồi đó có hẹn đi hẹn lại Võ Viết Minh (Tekciz) đến lấy mấy lần nhưng không qua được, nên nhiều khả năng là chưa lấy (2) Hôm rồi dọn dẹp toàn bộ tài liệu sách vở, đĩa CD... thì không có đĩa nào như thế - càng khẳng định là chưa lấy về (vì thằng cha phuongnn chẳng vứt cái gì đi bao giờ cả). Để thứ Hai mọi người đi làm gọi lại cho Minh xem, nếu có thể lấy được thì lấy cho Nina, còn ship Tín Thành thì ai thích, người ấy trả cũng được mà. |
Trích:
Anh cho em hỏi lại một chút, anh khuyên em vậy là có ý gì? Còn nếu để lấy đà mạt sát, thì em cũng khuyên lại anh một chút, rằng người Việt Nam ta hay có cái văn hóa không trùng quan điểm thì bới nhược điểm cá nhân của người khác ra bôi nhọ. Em xấu là việc của em anh ạ. |
Trích:
- Ái khanh có thể là người viết nhiều nhất (điều này chưa chắc chắn nhé). Nhưng các bài của ái khanh chưa phải là những bài có chất lượng nhất. Ví như đoạn trên của ái khanh, có thể tính là 1 bài. Và 1 bài loại như thế này, thì ta có thể làm mỗi ngày khoảng 50 bài. Vì thế con số bài nhiều nhất không khẳng định chất lượng của chúng. - Đã viết lên mạng, phải chấp nhận bị người khác lấy. Muốn lưu giữ bản gốc, phải tự mình lưu bằng word. Vô số những bài ngắn của ta dưới 20 dòng (và kể cả những bài dài đến 200 dòng) mà ta không thấy có chất lượng, thì ta không lưu. Nhưng bài nào ta thấy cần phải lưu, thì ta tự lưu để phát triển sau này. Đừng mong chờ gì nhà mạng hay ai đó lưu cho mình. |
Lịch sự mà nói, bác hongtuoi3 không hiểu gì về câu hỏi của Nina, nên Nina xin phép lịch sự bỏ qua bài viết của bác.
|
Thôi các bác ơi có gì sang topic khác nói. Topic này để giới thiệu bé 5N thôi mà.
Chị Nina lấy được CD thì up lên mạng để em down về đọc nhé. Lạm bàn về chữ Tâm chưa chắc đã đặt lên hàng đầu đâu. Em thấy chữ Nhân trước chữ Tâm mà. |
Trích:
@Nina: mình vừa gọi cho Minh Tekciz, lại vừa đi về Huế (nhà ở trỏng). Cậu ta bảo hồi đó mãi không thấy các anh các chị đến lấy, nên cũng chưa ghi ra đĩa CD. Cậu ta có thể lục lại data trên mạng và gửi link cho ta tự download về mà không cần ghi ra đĩa. Để đọc được dữ liệu web đó thì cứ trao đổi trực tiếp để cậu ta hướng dẫn. Mình sẽ PM số cellphone của cậu ta để Nina trao đổi trực tiếp. Đồng thời PM lại cho mình email của bạn để mình nhắn cho cậu ta bây giờ luôn. Thế nhé! |
@phuongnn: Vì một số lý do mà cả phuongnn lẫn mình đều biết rất rõ, nên mình không muốn nhận hay trả lời bất kỳ tin nhắn nào của phuongnn dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là cực chẳng đã mới phải đặt vấn đề này. Vì nội dung trang chủ cũ của NNN là công sức của rất nhiều anh chị em, chứ không phải một mình phuongnn. Khi chuyển sang trang chủ mới, thì việc chuyển bài phải thực hiện bằng tay, và chủ yếu là 4 người đã bò ra làm trong mấy tháng trời: bác hongducanh, BelayaZima, virus và Nina. Tuy nhiên, do khối lượng bài trang chủ cũ rất nhiều, nên vẫn chưa làm hết.
Hồi đó, vì trang cũ để ở địa chỉ http://backup.nuocnga.net/ nên Nina và virus cũng hơi chủ quan, nghĩ là từ từ rồi chuyển nốt. Tuy nhiên, sau đó, thì Tekciz không còn hỗ trợ địa chỉ ấy nữa. Vậy các bài viết cũ hiển nhiên chỉ còn lại trong cơ sở dữ liệu của Tekciz thôi. Khi bạn admin và virus nói chuyện với phuongnn, thì kết quả thế này: Trích:
|
Trích:
Còn thông báo của virus thì cậu ta nói đúng đấy. Hồi đó đã có ý định tiếp tục thuê Tekciz tiếp tục duy trì nó trên mạng, nên Minh Tekciz đã up nó lên host của họ, nhưng do hồi đó bận rộn quá không đến trả tiền không biết họ có gỡ nó xuống không. Căn cứ vào những gì Minh nói lúc chiều thì nó vẫn còn, mọi người cứ yên tâm. Chẳng qua do mình không quan tâm đến nó nữa mà thôi. Bạn cứ trực tiếp liên hệ với Minh để lấy link download về, đã PM cho bạn rồi. Còn nếu không muốn đọc cái PM đó thì cứ viết thẳng lên đây mình sẽ download hộ và ghi ra đĩa vậy. |
Tóm lại vậy là cái CDDL đó đã có trong tay phuongnn, tuy nhiên bây giờ nếu Nina cần có CSDL đó thì Nina cần liên hệ với Võ Viết Minh để tự download nó xuống chứ gì?
|
Tôi nghĩ 5N là giải pháp tốt nhất để cứu lấy 3N. Hiện trạng què quặt của 3N rất rõ ràng, muốn hay ko muốn, thích hay ko thích thì 3N đang dần chết. Tôi ko cần biết chuyện xưa cũ, xích mích của quí vị ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến việc duy trì một trang web dành cho người việt yêu thích nước Nga. Tôi sẽ viết bài ủng hộ 5N.
|
Trích:
Bản thân mình không có nhu cầu sử dụng bài của những người như Nina, Hungmgmi... hôm qua sử dụng bài của bác TrungDN là do bác ấy cho phép. Vì tâm trạng của bạn không được ổn lắm, có vẻ thiếu tin cậy nên mình xin phép dừng ở đây. Mọi liên hệ tiếp tục phiền Nina gửi vào email: diendannuocnga@gmail.com |
Trích:
|
3N là diễn đàn còn 5N thực chất là blog được liên kết với G+, FB... thôi.
Về diễn đàn của 3N đúng như lời bác hanoi nói đó, đang trong tình trạng "quặt quẹo". Các bác già thì chuyển cũ kể hết rồi, chả lẽ lại kể lại. Các bác chim non thì tầm chưa đủ, lại không có cảm hứng sáng tác nữa. Đồng chí Đinh La Thăng đã có lần nói với anh em cán bộ rằng cái cần nhất là có người cầm lửa để châm lên ngọn đuốc nhiệt huyết của mỗi chúng ta. 3N đã bác nào làm được điều đó? |
Trích:
Thực ra thì nó vẫn đang tồn tại. Chả lẽ GDP = 0 lại là đang chết? Học ở Harvard ra có khác, sợ thế! Thế thì tây GDP=0 chết sạch cả rồi. Nhiều phần tử, vì lý do nào đó rất sung sướng và chả thèm che dấu khi tưởng 3N chết. Thậm chí còn ăn mừng khi nó đang sống nhăn răng nữa. Công sức bác phuongnn phát triển cái mới không ai phủ nhận, thậm chí còn ủng hộ, nhưng xem ra bác ấy cũng có lắm đỉa bám rồi đây. Tên bảo tiến về đông, thằng bảo hướng về tây, bác ta mà không vững tay chèo có khi thành nồi lẩu thập cẩm. Thực ra thì khi phát triển đến mức này, BQT thừa biết chưa phải là cạn vốn, mà bắt đầu phải có tiền đầu tư nội dung theo hướng chuyên nghiệp. Còn vài ba cái giao diện xanh đỏ thời này là chuyện con muỗi. |
Trích:
Vốn trước đây mà có được, là do mọi người góp vào. Bây giờ nó đứng yên chỗ đấy, trong khi nơi khác phát triển, tức là nó chết. Bây giờ ta thấy chỉ có độ 7 người ra vào diễn đàn viết bài chả có chất lượng gì, còn lại tất cả im lặng, vậy thì vốn tiếp tục sẽ lấy ở đâu ra? Cậu có quyền bảo là diễn đàn của cậu không chết mà vẫn sống tốt. Tuy nhiên việc đánh giá, thì nên dành cho người ngoài cuộc. Tự nắm tóc mình kéo lên khen hay, người tỉnh táo không bao giờ làm thế. |
Trích:
Diễn đàn có những lúc sôi động, những luc nhàm chán là thường mà. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:30. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.