![]() |
Thắc mắc, góp ý với nhau
Bẩm báo cáo các đồng chí! Hồi này diễn đàn các đồng chí buồn nhỉ? Chả có ai chịu viết lách gì hay ho, chỉ thấy là chỗ hẹn hò rủ nhau đi oánh chén quanh năm ngày tháng. Tôi thấy như thế thật phí công thuê domain, thà nhắn điện thoại hẹn nhau có khí có ích hơn. Có được bài nào hiếm hoi, thì lại đứng đắn trịnh trọng khó hiểu như báo Nhân Dân, đọc mà chán. Hồi này thế nào lại sinh ra hai thày Huy Phúc với SSX, viết lách cứ như lên đồng trong tình trạng luôn luôn bị tự kích động mạnh, cứ hay căng thẳng nguyền rủa bóng gió ai không rõ, giống y như các thày hay đạp xe gắn lông chim với ống bơ sắt đi, mắc áo gấm vá hàng trăm miếng sặc sỡ trên đường, miệng thì lẩm bẩm một mình liên hồi, lúc thì tự mỉm cười, khi lại quắc mắt long sòng sọc chửi vào không khí trước mặt - các thày mà dân gian gọi nôm na là bị thần kinh. Lẽ nào diễn đàn lại ra nông nỗi như thế? Báo cáo có vài dòng thắc mắc như thế.
|
chỉ thấy là chỗ hẹn hò rủ nhau đi oánh chén quanh năm ngày tháng
bác đã đã đi ngày nào với bọn iem chưa mà trách ??? |
Lâu rồi chưa đăng nhập, nhưng đọc được câu của Mã Tà phải đăng nhập, để nhấp nút Cảm ơn. Cuộc đời này không phải là diễn đàn, mà ngược lại, diễn đàn chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời. Ai nghĩ rằng tranh luận mới là chính, còn sống chỉ là phụ, thì người đó không phải là tôi. Bravo matador!
|
Trích:
- Thứ 1, cuộc đời không phải là diễn đàn, mà chỉ là phần nhỏ, đúng. - Thứ 2, tranh luận mới là chính, còn sống chỉ là phụ, thì người đó không phải là thày, đúng. Nhưng trong việc triển khai một ý, câu thứ 1 thường coi là quan điểm (ý chủ đạo), câu tiếp theo thường sẽ là mở rộng để giải nghĩa cho câu thứ 1, và nếu có câu thứ 3, thứ 4 thì cứ tiếp theo như thế, vậy mới chặt chẽ hàm súc. Nhưng câu thứ 2 của thày hơi tù mù đến câu 1, không chặt chẽ và bị thiếu, bởi vì tôi hiểu rằng, thày nói rằng ai đó coi tranh luận trên diễn đàn là chính. Mà rõ ràng tôi buộc phải hiểu như thế, bởi câu thứ 1 thày đang nói về diễn đàn. Còn nếu không phải thày muốn nói về diễn đàn, thì câu thứ 2 của thày là vô nghĩa và không cần thiết. Thày cũng phải biết rằng, ở ngoài đời cũng có tranh luận, mà còn nhiều hơn diễn đàn, vì ngoài đời bao gồm cả trong công việc. Vả lại, tranh luận không hề là xấu, nó giúp chúng ta nâng cao nhận thức, nhờ thế xã hội mới phát triển. Và rõ ràng, việc "sống" là bao gồm cả sự tranh luận. Ngoài việc tranh luận ra, thì thày cứ tiếp tục sống, nhưng chớ nên ngại hoặc có ác cảm với tranh luận. Vì vậy thày nên phát biểu như sau, mới đúng theo ý của thày: Cuộc đời này không phải là diễn đàn, mà ngược lại, diễn đàn chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời. Ai nghĩ rằng tranh luận trên diễn đàn mới là chính, còn sống chỉ là phụ, thì người đó không phải là tôi. |
Trích:
|
Trích:
Tôi tuyên bố không tranh luận với King Sobaka, còn King Sobaka thích tranh luận với tôi là ngoài ý muốn của tôi. |
Chân thành cảm ơn bác Saomai. Đến lúc này, nếu tôi làm được việc gì có ích thì dù gì tôi cũng làm.
|
Trích:
|
@ King Sobaka:
Ai cũng cần học thêm, nếu không học nữa, học mãi... thì không dạy người khác được bác King Sobaka ạ. Khi viết “bởi tôi nhận thấy hầu hết lập luận của các thày ở đây đều có rất nhiều lỗ hổng, điều đó chưa xứng đáng với học vị của các thày đều tốt nghiệp giáo sư từ Nga ngố về” chứng tỏ bác chưa hiểu thấu đáo thế nào là tốt nghiệp, là học hàm, học vị. Người Việt Nam ta không có ai tốt nghiệp giáo sư ở Nga về cả. Trong tranh luận cũng cần có văn hóa tranh luận, nghĩa là trích dẫn phải đầy đủ, chính xác. Không nên cắt xén, xuyên tạc ý người khác, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng. Hai câu bác viết: - Thứ 1, cuộc đời không phải là diễn đàn, mà chỉ là phần nhỏ, đúng. - Thứ 2, tranh luận mới là chính, còn sống chỉ là phụ, thì người đó không phải là thày, đúng. Đành rằng đó không phải là trích dẫn, mà là tóm lược hoặc diễn giải lại ý của bác Ninh, nhưng diễn đạt không đủ và sai. Bác Ninh đã phản ứng, nên thiết nghĩ không cần phân tích thêm. SM cũng không thích tranh luận trên diễn đàn, trừ những trường hợp không thể không nói. SM vào diễn đàn chủ yếu để chung vui sau những giờ làm việc mệt mỏi thôi. |
Trích:
Ta, tức lão Chó Già mà các thày luôn đề phòng, đến nỗi ta tự cho rằng mỗi khi ta viết xong một bài, mà vẫn chưa bị ban, thì ta đã thấy đó là một thành công lớn của ta. Và đây là lời cải chính của ta: Ta chẳng thuộc về TNXM, hay bất cứ một diễn đàn nào, dù ta có viết bài bên TNXM. Càng không thuộc về diễn đàn của các thày. Ta chỉ là ngài Chó Già, một con người tự do, thấy chướng mắt chướng tai, lại có duyên với Nga ngố, thì vào phát biểu chọc ngoáy dăm câu. Với một con người bản lĩnh và đầy đủ trí tuệ như ta, thì không bao giờ phải lệ thuộc vào bất cứ một diễn đàn nào. Cái vốn hiểu biết và tinh thần của ta, mà ta có được, là do tự đọc sách và năng lực tư duy suy luận, không phải nhờ hơi diễn đàn nào. Mọi sự lệ thuộc đều là nô lệ. và khi ta viết bài nào cho diễn đàn nào, thì đó chỉ là cái duyên còm trong chốc lát. Còn các tên khác như Mèo Con, Khệnh, vv..., có thuộc TNXM không là việc của nó. Việc ấy ta không quan tâm. |
Trích:
Sự có mặt của TNXM trong bài trên đây, chỉ là tình cờ. Cũng như sự có mặt của họ trong NNN, cũng chỉ là tình cờ. Không có nhóm này, thì có nhóm khác, và NNN vẫn yếu ớt, sợ sệt như thế, không có gì thay đổi. |
Trích:
@ Mèo: tớ cũng thấy nick baodung hơi hơi... góp thì chẳng bài nào ra hồn mà hay hô khẩu hiệu và phán như đúng rồi. Mỗi tội được lãnh đạo bảo kê, chắc hợp giọng. |
Thiệt lòng bác phuongnn nặng nợ với cái 3N này lắm. Hôm trước mình ngỏ ý với bác Phương giúp bác ấy giành lại diễn đàn nhưng bác ấy nói không màng cái danh hão ấy nữa. Bác phuongnn cũng nói tốt về bác Hùng My. Mình có cảm nhận bác Phuongnn là một người có tố chất quân tử đấy.
Về việc lập một diễn đàn Nước Nga mới như bạn chó già không lấy làm khả thi lắm, làm suy yếu nội lực của tập thể những người anh em yêu nước Nga. Mình tính thế này này, nên lập thành nhiều BOX. BOX viện dưỡng lão dành cho mấy bác già an phận thủ thường viết những bài ôn cố tri tân về nước Nga. BOX đấu trường một trăm dành cho những người năng lượng bàn phím cao để chiến nhau, trao đổi cách xem thiên văn đoán vận nước, những đề xuất mang tầm vĩ mô giúp cho thủ tướng hoạch định chính sách chấn hưng nền kinh tế ... Hai BOX như hai con ngựa cạnh tranh nhau chạy tiến lên phía trước, là động lực diễn đàn phát triển. Về phần ban quản trị nên mời bác Phương về tham gia. Dù sao bác Phương cũng là bậc khai quốc công thần, cục tác ra cái diễn đàn này. Mời bác ấy về để chứng tỏ thái độ biết ơn những đóng góp không nhỏ của bác ấy. Về cái nội qui thì các bác có sửa hàng ngàn lần diễn đàn vẫn thế. Cơ bản là cái tư duy của người cầm trịch. Diễn đàn cũng cần có người rắc thính để gây hưng phấn cho các thành viên. Nói thật với các các chứ 3N hấp dẫn tôi không phải vì các bác thông tuệ mà khi vào diễn đàn điều gây thú vị nhất cho tôi khi đọc một số thành viên và tự đặt ra câu hỏi, thế quái nào trong diễn đàn này, cho đến bây giờ sao vẫn còn có người nghĩ thế, viết thế nhỉ. Thế là tôi nhảy vào chơi và thử xem thành viên kia có phải giả chết bắt quạ không. |
Anh/chị Hồng Tươi đề xuất thành lập cái mới, không phải là một ý tồi. Nhưng em xin thưa với anh/chị bây giờ không còn là thời của các diễn đàn online nữa rồi, bản thân em chẳng có hứng thú gì với diễn đàn cả. Do đó, mời anh/chị cứ tự nhiên.
và Mèo con cho em xin. Đức Phật dạy đã buông xả là buông xả luôn, bây giờ lại cài em vào BQT để làm gì? Em đã bái bai từ 2008 để bây giờ em quay về làm gì? Góp ý không nghe, đề nghị không được, chỉ mua thêm bực dọc, vọng động thôi ạ. Anh/chị chat với em rồi, hẳn anh/chị cũng thấy, ở bất kỳ môi trường nào, em cũng có thể tìm được chỗ đứng cho bản thân mình, và cũng có đủ việc để làm cho vui trong những môi trường đó - đúng không nào. Còn những gì chúng ta nhận thấy ở diễn đàn NNN như ngày nay, nó như thế nào nói mãi rồi, nó đi về đâu, cũng nói mãi rồi. Vậy chơi chỗ khác vừa tự do, vừa phát triển tư duy không hơn à? Còn về vụ "nặng nợ" ấy à - em và anh/chị thử tưởng tượng thế này xem nhé: anh/chị nuôi được con chó hay con mèo, rồi nó đẻ ra chó con mèo con, anh/chị cho nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm nuôi nó không được như anh/chị vẫn mong muốn, cho ăn cho uống, rồi có khi còn tẩn nó đều đều... thì dù cho đi rồi chắc anh/chị vẫn có thể thỉnh thoảng vì nhân đạo mà góp ý đôi câu chứ nhỉ? |
Các bác già cho em hỏi, làm sao nhúng youtube trong diễn đàn được nhỉ? Em làm mãi không được.
|
Trích:
Bác Chó già có đi off không để em còn theo. |
Trích:
Ấy sự tình là như thế. Còn nhiều cụ khác cao tuổi hơn, cũng có uy lắm, nhưng chưa liệt vào hàng tiên chỉ mà thôi. Vì tiên chỉ thì phải ít, chứ cụ nào cũng tiên chỉ cả thì thủ lợn ai ăn ai đừng? |
Trích:
Mà em vẫn không hiểu sao em bị ban nick. Có bác nào biết giải thích cho em biết với. |
Mà em vẫn không hiểu sao em bị ban nick. Có bác nào biết giải thích cho em biết với.
Tại không chịu làm mâm rượu thịt mời cụ chó già đánh chén, rồi để cụ bày cho chứ sao. |
21 giờ 23 phút ngày 18 tháng 3 năm 2013
Trích:
Trích:
|
Em nhớ mà. Bác không thấy icon mặt cười sao? Diễn đàn vắng như chùa Bà Đanh. Các bác không viết thì để người ta viết chứ.
|
Công việc hiện nay là bắt chấy cho nhau thì phải ? Đời sống lao vun vút mà vẫn chỉ biết bắt bẻ từng câu chữ thôi sao ?
|
Tại sao topic: Chuyện ngụ ngôn nghe xong rồi kể lại của mình từ box Văn chương lại nhảy sang Box Vui cười?
Đây là sáng tác của mình chuyển box như thế chẳng sỉ nhục mình lắm sao? |
Làng 3N Vĩ Đại ngày ấy!
Làng 3N ngày ấy, các cụ mở hội, thường hay tiệc tùng, văn thơ tao nhã. Cụ Lý chủ xị, bác Bá chủ chi, anh Khóa tổ chức tiếp đón ân cần nồng hậu, hội hè đình đám xôm tụ, chén tạc chén thù .
Tiếng lành đồn xa, khách thập phương kéo đến ngày càng đông vui. nhưng 1 số tôi mọn cũng bon chen xin làm chân điếu đóm pha trà rửa bát cho các cụ để được chầu rìa hóng hớt, vét chút cơm thừa, canh cặn qua ngày. Nào ai tiếc gì, nhưng đũa mốc lại chòi mâm son thì mất mặt quan khách quá thể. Thế là các cụ nhắc nhở! Chó mèo thề thốt không tái phạm. Nhưng dăm bữa nửa tháng, chứng nào tật ấy. Cơm thừa canh cặn cho chó mèo thì ai tiếc gì, nhưng ăn cơm mèo nói leo các cụ là không được. Bộ dạng rách rưới, ăn nói hồ đồ nhảm nhí làm mất hứng văn thơ tao nhân mặc khách quá thể. Thế là các cụ mắng nhiếc! Chó mèo khóc lóc van xin. Được dăm bữa nửa tháng, rồi lại chứng nào tật ấy. Chúng trèo cả lên mâm, lớn tiếng hỗn hào. Thế là các cụ đuổi cổ! Chó mèo lủi thủi ra khỏi làng tụ tập khóc lóc than vãn, có đứa đòi lao đầu xuống sông tự vẫn hòng chứng tỏ oan ức, vi phạm dân chủ dân quyền. Thế rồi nhân lúc các cụ bận việc chính sự phụ sự, đàn chó mèo lại kéo đến tranh mâm bát. Chúng đòi ăn kiểu mèo uống kiểu chó, đòi ngồi mâm trên mới xứng phận chó mèo. Các cụ mà về hội làng lại phải dọn dẹp. Chó mèo cần tiêm phòng dại, đeo rọ mõm và ở trong chuồng, để không lây dịch bệnh sang người. http://s11.postimg.org/rjyxy9g4j/dogs.jpg http://s30.postimg.org/kowhm1yo1/Shelter_cats.jpg |
Thỉnh thoảng bác Huy Fúkc phụt ra mấy câu đỉnh cao trí tuệ nhân loại thiệt. Em chưn thành kiến nghị là bác nên đi học lớp bổ túc kỹ năng sống đi, trình airblade sẽ mạnh hơn đấy, vả chăng cũng rất ích lợi cho việc tuyên truyền bảo vệ lãnh tụ Putin nữa. :emoticon-0111-blush
|
3N từ thủa còn thơ
Ngày đêm trông ngóng mong chờ cao nhân Say mê đánh chén quanh năm Óp lai óp liếc măm măm tháng ngày Nhìn quanh trông ngóng bấy nay Cao thủ chưa thấy, loay hoay mong chờ Rặt toàn các thày làm thơ Rung đùi ngâm ngợi đến giờ chưa xong Nào là cụ Mác xoay vòng Kịp đến thày Pủ long nhong qua ngày CNXH bấy nay Tìm mãi chưa thấy ban ngày đã lâu Bỗng nhiên thày SSX ở đâu Tức thì xông tới, lên lầu ngồi trên Ngôi trên giọng thày sấm truyền Các ngươi chớ nản, có liền ngay đây CNXH thật là hay Chính danh ông Pủ tháng ngày long đong Nằm gai nếm mật đã từng Gián điệp Nga ngố nằm vùng bên kia Chính là nước Đức cận kề Nay ông về tới, tức thì lên ngôi Nga ngố ông dọn tơi bời Chấn chỉnh đường lối của thời xưa kia Nước Nga một cõi đi về Chính nơi tiên cảnh chẳng hề ngờ sai Cứu vớt thiên hạ một mai Công đầu thày Pủ còn hoài ngàn năm Đứng đầu chiến tuyến lập công Tư bản thối thát đừng hòng vào đây Tiên sư lũ chó chảy thây Mỹ Tây lười nhác chỉ muốn ăn ngay tức thì Cắn nhau giẻ rách cắn đi Xã hội loạn lạc còn gì thối hơn Mẹ sư bọn Mỹ khôn hồn Để yên thày Pủ dạy khôn chúng mày Có thày SSX ở đây Phụ cùng thày Pủ tháng ngày vui sao Thiên hạ đệ nhất ngôi cao Cùng là bá tánh tán vào một phen Mỹ kia mày sẽ chết liền Năm nay chưa chết, sẽ liền năm sau Liên Xô nức tiếng hoàn cầu Há rằng phải chịu lũ đầu trâu thân lừa Nay ta SSX vâng mệnh trên kia Vào đây giáo huấn chẳng vừa chút nao Nhẽ rằng tuổi trẻ tài cao 3N là chốn ta vào ngôi trên Lụa hoa trải chiếu ngồi lên Ghế cao quát tháo liên miên cả ngày Bên dưới BQT khen hay Rượu thịt cung kính dâng thày cả đêm Chỉ cần thày nói luyên thuyên Nói gì cũng được chớ nên ngại ngùng Liên Xô nhất hạng là xong Bọn Mỹ chó đẻ đừng hòng vào đây Nay thầy cũng đã ở đây Giữ chân thày lại lời này kính dâng Thày đi tôi những bần thần Bơ vơ ngày tháng biết trông chốn nào Ở lại chỉ đạo tầm cao Lũ tôi trông đợi thày vào đêm đêm Giá như thày có gọi thêm Cùng là Huy Phúc Liên sồ sờ kai Cùng là nghị Phước vào đây Cùng là thày giáo Đông La cũng vào Cùng là Quang lùn nơi nao Tất cả tề tựu mà vào nơi đây Thì 3N tức khắc lên tay Vui vẻ phải biết chẳng hay thế nào? Ý thày bẩm ý thế nào? Giá thày giúp được, kêu gào gùm cho Rước các thày ấy toàn chỗ hay ho Vào đây đặng giúp 3N tiến lên? |
Cảm tưởng bác Huy Fúkc vẫn bị ám ảnh bởi cái tư thế kẻ hàn sinh ngồi câu cá ngóng chủ vậy, mà không, đúng hơn là bác ấy đốt bồ hóng tìm chúa để phụng thờ. Cái tâm lý "nghiện lãnh tụ" tại 3N có lần tôi đã cảnh tỉnh rồi, nhưng mấy bác cực đoan có thèm nghe đâu, thế mà cứ gọi đứa như tôi là chó, là lợn. Chẳng rõ kẻ há miệng chờ thánh quân cứu vớt đáng làm người chăng ?
|
Đoàn kết các bác ơi!
Bạn SSX mang cái ảnh chó mèo ra trẻ con quá. Đã chửi phải ra tấm ra miếng, khen mà ra chửi, chửi mà phải cười méo miệng thấu tim thấu gan chứ. Dẹp bất đồng, xây dựng 3N thân ái và đoàn kết. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.