Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Văn hóa (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=29)
-   -   Giá trị đồng rúp thời xô viết. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6209)

hongducanh 14-08-2012 23:00

Giá trị đồng rúp thời xô viết.
 
Đọc Nội thất căn hộ thời Xô viết của Nina, bỗng dưng nhớ về một thời xa xưa - sống, làm việc và học tập trên đất Nga - xô viết. Ăn, ở, đi lại, mua sắm quần áo, vật dụng cho bản thân và nhiều hơn nữa là gom góp mua hàng hóa để chuyển về nhà...đó là nhờ vào những đồng tiền CCCP thời bấy giờ.

Tôi muốn cùng mọi người nhớ lại: Đồng rúp. Sau đó đến đồng 3 rúp, 5 rúp, 10 rúp...

Tôi xin bắt đầu như sau:

Đồng 1 rúp có thể mua được những gì?


- 100 Hộp diêm (1 hộp = một co pech).
- 50 quyển vở học sinh ( 1 quyển vở 12 trang có giá 2 copech).
- 50 cuộc gọi từ điện thoại nội hạt công cộng (cho đồng 2 copech vào hộp tự động).
- 20 lần cho việc đi lại trên phương tiện giao thông công cộng như: xe buýt, xe điện bánh hơi, tàu điện. Nếu chi tiết hơn thì trong một tài liệu của Nga có ghi chép lại: автобусные стоили 5 копеек, троллейбусные — 4 копейки, а трамвайные — 3 копейки . Oto buýt có giá vé là 5 copech, xe điện bánh hơi 4 copech còn tàu điện chỉ có 3 copech.

Xin mời các bác tiếp tục :emoticon-0150-hands

Dmitri Tran 14-08-2012 23:20

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 113815)
Đồng 1 rúp có thể mua được những gì?

- Mua được cái quan trọng vào loại bậc nhất của SV ta lúc đó là: Hơn 3 hộp cá trích nhỏ sốt cà chua (кильки). Mỗi hộp 300 gr thì phải, giá cửa hàng 28 cốp, ở bufet 30 cốp. Phải nói nó và hộp mỳ sợi là cứu cánh cho SV ta những kỳ cuối tháng:
Ba hào một hộp kinh-ki,
Vừa ăn vừa đợi đến khi lĩnh tiền!

- Đi xem chiếu bóng được hơn 3 buổi (vé 30 cốp)
- 2 cuộn phim đen-trắng và 1 tập giấy ảnh (phim Liên Xô hãng Sveta giá 35 cốp, tập giấy khổ 9x12 cm, 20 tờ thì phải, giá 30 cốp)

Saomai 15-08-2012 06:15

100 cốc nước ga (1 kop)
33 cốc nước sirô màu cam (3 kop)
ở cây nước tự động.

baodung 15-08-2012 10:47

Với mỗi rúp vào năm 1974 Baodung đã sống được tới 2 ngày - ngay khi lĩnh kỳ phụ cấp đầu tiên (ngày đó được 60 rúp) nhà iem do quá "máu" nên đã mua phăng cây đàn guitar tuyệt đẹp với giá "chỉ" 45 rúp, và chịu ăn bánh mì suông suốt cả tháng trời! À quên, khi ở trường thì uống trà đường miễn phí, còn lúc về "ốp" thì ra bếp chờ lượm các chai kêphir mấy bạn A-rập uống xong vứt ra để rửa rồi đem đi đổi 2 vỏ chai lấy 1 chai nguyên loại 30 kô-pếch!:emoticon-0102-bigsm

LyMisaD88 15-08-2012 11:08

Khi mới sang đồng rúp Nga rất có giá, một rúp tương đương với USD chứ ít đâu, thế mà năm về nước dù đã đổi tiền rúp mới mà đến cả ngàn rúp mới đổi được 1 USD, chạy vạy quanh năm "đô" lên cái là bằng như không làm gì.
Lúc ấy, tôi nẩy ra một hướng trở thành tỷ phú khá nhanh là mua diêm đóng thùng về VN bán rồi đánh hàng áo gió, quần bò mốc, áo phông...từ VN sang...giàu nhanh lắm các bạn ơi.
He...he...he...Thế mà...

hongducanh 15-08-2012 13:00

- Có một loại quả rẻ vô cùng, hàng ngày chúng ta đều sử dụng đến nó, đó là quả cà chua. Ta chỉ cần có 4 cốp là đã được sở hữu 1kg cà chua đỏ tươi, đương nhiên 1 rúp sẽ được 25 kg cà chua. Cuối năm 2010, tôi đến thăm nhà nhnam đã tạ vào kiots rau xanh và mua 1 kg cà chua với giá 6 rúp. 6 rúp = 600 cốp/ 4 cốp = 150, như vậy sau một thời gian dài đồng rúp đã mất giá trị kinh khủng...

- Nếu ta bỏ 1 rúp sẽ mua được 3 kg khoai tây. nhưng sẽ rẻ hơn nhiều khi chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên những chiếc xe con của nông dân với giá 1 kg = 5 cốp .

- Một quyển từ điển Anh - Nga loại bỏ túi với 18000 từ mà chỉ có giá 57 cốp.

- Đặt mua bất kỳ số báo nào cũng chỉ với giá 3 cốp cho 1 số báo ví dụ báo đó là "Труд","Комсомольская правда", "Известия"... Còn báo "Пионерская правда" sẽ đặt mua trong trường học với giá 1 cốp/ số báo.

- Sau giờ học trên lớp, trẻ nhỏ sẽ được tự điều khiển 1 số phương tiện di chuyển bằng điện trong các khu vui chơi giải trí chỉ với giá 5 cốp - 10 cốp tùy theo loại phương tiện.

- Vào rạp xem phim, giá trẻ em là 10 cốp còn người lớn là 25 cốp.

Kóc Khơ Me 15-08-2012 13:11

He he, có gì nhầm lẫn chỗ này chẳng? Tên topic theo Kóc nên đổi thành "Giá trị ảo của đồng rúp thật trong thời Soviet".

Chính vì cố tình không nhận biết cái giá trị ảo này nên chế độ Soviet ngày càng mất cân đối trong mối quan hệ biện chứng "tiền-hàng", dẫn đến mất ổn định kinh tế vĩ mô >>> mất ổn định chính trị >>>> sụp đổ!

Dmitri Tran 15-08-2012 15:41

Tôi nghĩ, ý của bác chủ topic là để nhớ lại những gì đã cùng với ta, giúp ta chuẩn bị hành trang vào đời qua những đồng tiền nhận được, dù chúng không phải là ưu việt nhất trong những cách tạo nên giá trị vật chất lúc đó.

Như gia đình tôi khi mới ra Bắc, mấy tháng đầu tiên mẹ tôi gần như phải nhặt đồ dư thừa ở chợ về nấu lại để nuôi mấy anh em tôi. Và chúng tôi không bảo giờ hỏi mẹ: Tại sao không đi làm việc thật để có những bữa cơm xứng đáng? Khi lớn lên vào học c/3, bọn tôi phải đi ăn trộm lá khoai lang về luộc chấm muối ăn trừ bữa cả tháng ròng ở nơi sơ tán. Không ai trong chúng tôi, cho đến tận bây giờ, hổ thẹn vì những việc làm trái quy luật đạo đức đó, thậm chí có phần tự hào với những ngọn rau "ăn trộm ở mức độ vi mô" đã nuôi sống mình để có cái "vĩ mô của bản thân" hiện nay.

Nếu lúc nào ta cũng thẳng băng theo đường lối, quy luật tiến hóa... trong những cảm xúc thường ngày thì còn đâu cái "trần thế" của con người, chưa nói thần kinh chắc sẽ không chịu nỗi.

ninh 15-08-2012 16:20

Tôi nhớ hồi đó có 2 loại tiền: rup vàng dùng trong đối ngoại (tức được bảo đảm bằng vàng) có giá trị bằng $4, còn rup... hàng (mua bán nội địa) tụt dần từ $1/3 xuống $1/4. Một gói thuốc Kent của Mỹ giá 1.5 rup, nhưng trong nội địa thì 'được bảo đảm' bằng 1/6 chiếc bàn là Moskva hay 1/7 chiếc bàn là Kharkov.

Chán một nỗi là giá smetana cao quá, 30 copech, sáng nào tôi cũng mất 55 cop cho 1 ly smetana và 1 bánh keks, công thêm 1 gói thuốc Bul 50 kop cho cả ngày, nên bữa trưa và bữa tối nặng về đo đếm :emoticon-0136-giggl

Kóc Khơ Me 15-08-2012 16:28

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 113842)
He he, có gì nhầm lẫn chỗ này chẳng? Tên topic theo Kóc nên đổi thành "Giá trị ảo của đồng rúp thật trong thời Soviet".

Chính vì cố tình không nhận biết cái giá trị ảo này nên chế độ Soviet ngày càng mất cân đối trong mối quan hệ biện chứng "tiền-hàng", dẫn đến mất ổn định kinh tế vĩ mô >>> mất ổn định chính trị >>>> sụp đổ!

Kóc đề nghị đổi tên vì trong tiêu đề có chữ "Giá trị...." mà nội dung các bài viết tiếp theo đều có hướng khẳng định "giá trị" của đồng rúp ngày trước, rồi dẫn chứng đến sự "mất giá khủng khiếp.." của đồng rúp ngày nay... nên nghĩ có gì đó nhầm lẫn trong suy nghĩ. Việc kể chuyện ngày xưa cũng là một trong những nội dung được kể đến từ lâu ở nhiều topic trong diễn đàn này.

Nước Nga ngày nay đang phát triển và theo nền kinh tế thị trường, đồng rúp có giữ đúng "giá trị thật" của nó hay không ảnh hưởng rất lớn đến sự bền vững và phát triển này, nếu nói "đồng rúp mất giá kinh khủng" sau một thời gian dài thì sao....

Một đề nghị khác cho tiêu đề là: "Đồng rúp ngày xưa mua được những gì?"

- Một kg cá chép còn sống trong hồ vớt lên: 2 rúp
- Một kg cá hồi còn sống (khoảng 4-7kg/con): 18,5 rúp (xếp hàng dài mới mua được)
- Một kg cá biển phi-lê sạch sẽ chỉ việc bỏ vào nồi: 0,2 rúp
- Tôm thẻ biển loại 30 con/kg đông lạnh: 1,6 rúp
- Một kg thịt lợn các loại: 1,8 rúp
- Một kg thịt bò, trừu sản xuất tại LX: 2,2 rúp
- Một kg gà, vịt sản xuất tại LX: 1,6 rúp
- Một cây xà lách tại chợ nông trang: từ 0,2 - 0,5 rúp
- Một vỉ 10 trứng gà: 0,9 rúp

hongducanh 15-08-2012 16:48

- Cám ơn bác Dmitri Tran đã có đôi lời giải thích.

- Bác ninh mua thuốc Bul giá 50 cốp có vài loại, điển hình là hộp thuốc Doropi có màu xanh rêu?. Loại thuốc này hút nhiều sẽ có cảm giác mệt mỏi.?

- 1 cốc sữa cafe có giá 10 cốp.

- 1 lít nước kvas có giá 12 cốp, như vậy 1 rúp được 8 lít kvas.

- 1 rúp sẽ mua được 10 cốc nước сок cà chua.

- Đối với nam giới có thể vào hiệu cắt tóc 5 lần, hoặc vào nhà tắm.

- 1 rúp mua được 2 lít dầu thực vật.

ninh 15-08-2012 17:21

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 113855)
... Bác ninh mua thuốc Bul giá 50 cốp có vài loại, điển hình là hộp thuốc Doropi có màu xanh rêu?. Loại thuốc này hút nhiều sẽ có cảm giác mệt mỏi.?...

Dạ thưa bác, ở Kharkov thời của nhà em không có loại đó thì phải. Nhà em nhớ có 4 loại thuốc Bul gói mềm đồng hạng 0.5 rup, loại xuất khẩu sang CCCP nên ghi toàn tiếng Nga (cũng na ná tiếng Bul) nhưng nhà em chỉ quen hút hai loại là Стюардесса và Феникс. Thuốc Ấn có 2 loại đồng hạng 0.4 rup - Madras và gì đó nữa, thuốc Mỹ ở TABAK bình dân cũng chỉ thường có 2 loại đồng hạng 1.5 rup là Kent và Pall Mall (nghe nói nếu vào khách sạn VIP thì rẻ hơn?).

Hồi đó nhà em khoẻ nên hút không thấy mệt, mặc dù cũng có lúc thấy nó "lào phào", đành tạm thời chuyển qua thuốc Ấn hay Kosmos, thậm chí Kent để "đổi gió" :emoticon-0100-smile

hungmgmi 16-08-2012 10:53

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 113855)
- Bác ninh mua thuốc Bul giá 50 cốp có vài loại, điển hình là hộp thuốc Doropi có màu xanh rêu?. Loại thuốc này hút nhiều sẽ có cảm giác mệt mỏi.?

http://farm4.static.flickr.com/3401/...284cdf1335.jpg
Bác hongducanh chia tay làn khói thuốc lâu ngày nên quên mất rồi, bao Rodopi (chứ cóc phải là Doropi đâu nhé:emoticon-0136-giggl) có màu như trên kia, chứ đâu có màu xanh rêu ạ.
Nhân tiện, trên tạp chí Liên xô ngày nay cũng có 1 bài về thuốc lá, bác ghé qua coi để xem có gì bổ sung không nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=33

hongducanh 16-08-2012 21:32



Tờ giấy bạc ba rúp này có thể mua được những gì?


- Kолбаса có nhiều loại,,,nhưng loại tương đối tốt có giá 2 rúp 90 cốp.

- Ba rúp đúng bằng giá mua 1 kg pho mát.

- Mua được 1kg 5 thịt bò tươi ( giá 1 kg khoảng 1 rúp 80 cốp)

- 1 kg thịt lợn có giá 2 rúp 50 cốp,

- Mua được 2 lít сметанa - giá 1 lít = 1 rúp 50 cốp.

- 1 chai rượu vodka nhãn hiệu moscow có giá 2 rúp 14 cốp.

- Trong căng tin của trường học hoặc nhà máy với ba rúp có thể dùng được bữa trưa cho 5 hay 6 người, tuy nhiên lượng ăn không nhiều.

- Ba rúp có thể vào nhà hàng đánh chén một bữa ra trò, tất nhiên là dành cho 1 người.

- Một chiếc bánh gato nhãn hiệu "Сказка" sẽ được bán với giá 2 rúp 64 cốp (trong dịp nghỉ lễ.)

- 2 chiếc đĩa than có đường kính lớn ( giá khoảng 1r45c hoặc 1r 70c).

- Mua được 1 chiếc đĩa than ngoại (nhập khẩu).

- Mua được búp bê hay đồ chơi khác sản xuất tại CCCP.

- Có thể mang về nhà 2 chai rượu vang với giá 1r 10c /chai.

- 2 gói thuốc lá ngoại bán ngaòi thị trường như "Palmal ", "Marlboro" có giá là 1 r 50c.)...

baodung 16-08-2012 21:40

Đầu kỳ phụ cấp nào cũng vậy, việc đầu tiên là nhà iem sắm ngay cái vé tháng đi tàu điện ngầm giá 3 rúp! Chỉ bình quân 10 cốp mỗi ngày thôi, mà tha hồ đi nhé - có mà hàng trăm lượt và xa bao nhiêu cũng được!

hongducanh 19-08-2012 22:42

Tờ giấy bạc 5 rúp mua được những gì...



- Chúng ta mua được 50kg muối - giá 10 cốp = 1kg.

- Ít nhất chúng ta mua được 20 chiếc bánh mỳ trắng - giá dao động từ 13 cốp đến 24 cốp, còn bánh mỳ đen dao động từ 16 cốp - 22 cốp.

- Mua được hơn 2 kg chuối - giá lúc bấy giờ khoảng hơn hai rúp = 1kg.

- Giá trong cửa hàng nhà nước sẽ mua được 2 kg thịt lơn, hoặc 2 kh thịt bò.

- Gần nửa kg xúc xích hun khói có giá 3 rúp 60 cốp, hoặc một kg xúc xích luộc-hun khói có giá 4 rúp 30 cop.

- Mua được hơn 1/2 kg pho mát Thụy sĩ - giá 3 rúp 60 cốp.

- Giá 3 rúp 50 cốp mua được 1/2 kg bơ loại ngon.

- Một chai rượu sâm banh CCCP có giá 3 rúp 67 cốp. sâm banh Hungary-Vermouth giá là 3 rúp 50 cốp.

- 10 Gói thuốc lá Opal Bungari sản xuất - 50 cốp 1 gói.

baodung 20-08-2012 04:55

Chiếc bàn là Liên Xô oanh liệt, một thời là nguồn trao đổi thương mại chủ yếu giữa Liên Xô và Việt Nam, là tài sản cao giá (có khi còn là vật sính lễ đón dâu) của chàng kỹ sư trẻ tội nghiệp, có giá 5 rúp 70 cốp!
Nhà iem có lần vớ được chiếc quạt tai voi mới nguyên (giá gốc 7 rúp) ở Komit với giá chỉ 5 rúp mà về ốp mừng cả đêm không ngủ đấy!

Mien trung 22-08-2012 23:36

Bánh kem Kiev - 3 rúp/cái


http://i1073.photobucket.com/albums/...9V7CA79Q1Z.jpg

Tôi thì nhớ mãi giá chiếc bánh kem Kiev "Киевский торт" vì ngày ấy tôi mua không phải chỉ 1 hay 2 cái mà là 30 cái một lúc.

Chuyện liên quan đến Hiệp định Pari năm 1973. Khi đó ngày 27 tháng giêng là ngày ngừng bắn trên toàn Việt Nam, tiếp sau đó là phía Mỹ phải rút hết quân ra khỏi miền Nam VN trong vòng 60 ngày...Với chúng tôi lúc đó ở nơi học tập tại Kharcov tin này chấn động làm mọi người hết thảy vui mừng không khác gì tin Chiến thắng.

Bạn bè Liên Xô ai cũng hồ hởi tay bắt mặt mừng, ở trên lớp cũng như ở nhà. Báo chí LX đều đăng tin này nên ai cũng biết. Nhân dịp này Tết nguyên đán VN cũng sắp tới nên Hội đồng hương VN trường tôi bèn ra quyết định tổ chức thật long trọng vừa mừng ngày Tết dân tộc, vừa mừng cho việc Mỹ phải chấp nhận rút quân ra khỏi miền Nam VN.

Sinh viên VN tại trường Bách khoa khi ấy khoảng 200 người, quan khách người Nga ta dự định mời khoảng 100 người nữa, nên cả thảy có 30 bàn, ở mỗi bàn sẽ có bánh kem, bánh kẹo, bia, rượu, bánh mỳ, giò chả, thịt nguội và hoa quả...bàn nào có quan khách thì có thêm 1 chai sămpanh "Cоветское" để thêm phần trang trọng.

Bánh kem ngon có tiếng khi đó ai cũng biết là “Киевский торт” nên tôi được Hội đồng hương SVVN (Вьетнамское землячество) giao nhiệm vụ đi mua 30 cái, và phải có đủ trước khi tổ chức buổi dạ hội 1 ngày.

Tôi cầm tiền ra đi nghĩ công việc cũng đơn giản, ai dè khi ra đến nơi bán thì họ nói mỗi người chỉ được mua từ 1 đến 2 chiếc thôi, anh muốn mua số lượng lớn như thế thì phải đặt tại Xí nghiệp sản xuất bánh trong thành phố kia. Họ ghi cho tôi địa chỉ xí nghiệp và hướng dẫn cách đến đó.
Tôi đã tìm được đến nơi làm bánh và trình bày lý do đặt bánh để tổ chức lễ mừng Chiến thắng thì bộ phận giao dịch họ đều vui vẻ và nói: “Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm và giao cho các anh đầy đủ, đúng hẹn.”

Đến hôm nhận bánh, buổi chiều tôi và một anh bạn nữa đã phải thuê tắc xi để chở cho hết 30 chiếc bánh được lồng vào rất cẩn thận trong 6 bao bì và mang về ký túc xá. Bánh kem LX ai đã ăn rồi thì chắc vẫn nhớ là rất ngon song lớp kem bao ngoài rất dễ chảy khi nhiệt độ trên 20 độ C, rất khác với bánh kem VN hiện nay có thể để bao lâu trong phòng tùy thích.

Tối mai là lúc tổ chức buổi dạ hội nên bánh kem mang về để trong phòng KTX có lò sưởi là không ổn. Chúng tôi bèn tìm phòng chỉ có SVVN ta ở với nhau và đem bánh vào, mở toang hết các cửa sổ ra để làm phòng lạnh giữ cho bánh kem khỏi chảy. Lúc đó tháng giêng, bên ngoài trời cũng lạnh ngót nghét -10 độ. Các cậu SVVN trong phòng này thì sơ tán ngủ tạm ở các phòng khác.

Kết quả là tối hôm sau bánh kem Kiev chất lượng rất ngon ngọt đã được trình bày trang trọng ở chính giữa mỗi bàn. Bất ngờ hơn nữa là trên mặt mỗi chiếc bánh có dòng chữ “ C Победой ” (Mừng Chiến thắng) do những người thợ làm bánh đã dùng kem màu trắng nắn nót viết trên nền lớp kem socola màu nâu, xung quanh trang trí hoa văn bằng kem ngũ sắc đẹp đẽ, trang trọng. Thật là cảm động vì tấm lòng đồng cảm chia sẻ vui mừng của những người dân Xô Viết đối với ngày 27 tháng giêng năm 1973 khi ấy đối với nhân dân và sinh viên Việt nam chúng ta.

Buổi tối dạ hội hôm đó của SVVN chúng tôi đã thành công tốt đẹp.

hongducanh 06-09-2012 21:15

Chúng ta cùng nhớ lại đồng bạc mười rúp mua được những gì...




- Mua được chai rượu konhiac "Плиска" với giá hạt dẻ là 7 rúp 70 copech.

- Mua được 2 chai rượu vodka "Экстра" với giá 4 rúp 12 copech/chai.

- Có thể mua được 3kg pho mát Thụy điển với giá 3 rúp 60 copech/kg.

- Mua được một băng cassete nhãn hiệu "SONY" với giá khoảng 9 rúp.

- Một chiếc áo trong nhập khẩu với kiểu dáng thời thượng với giá gần chục rúp.

- Bàn là dao động từ 6 rúp đến 10 rúp tùy theo chất lượng hàng hóa sản xuất theo từng khu vực trong CCCP.

- Trả 7 rúp cho quầy bán vé của sân bay Punkovo là ta được sở hữu 1 vé máy bay đi từ Lenigrad đến Novgorod.

- Tàu từ Leningrad - Moscow có giá vé 10 rúp (giường nằm) 8 rúp cho ghế ngồi (mềm), sinh viên được giảm giá nếu xuất trình đủ giấy tờ...

- tuyến Leningrad - Riga có giá 8 rúp/ vé.

Siren 06-09-2012 22:32

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 113917)

Tờ giấy bạc ba rúp này có thể mua được những gì?


...

Ngày đầu tiên khi mới sang, bà Dekan ngoại quốc đón chúng em về trường và đưa cho chị trợ lý 3 rúp nói đi mua đồ ăn trưa. Lũ con gái lốc nhốc theo chị ấy ra cửa hàng mua được bánh mì, bơ, cà chua, và dưa chuột. Em không nhớ có Kолбаса hay không nhưng mấy chục đứa ăn ngon lành, ko ai kêu đói cả.

Em còn có cái thìa bạc mua ở bên kia, vừa lật xem 2p40k (tay chơi nhỉ:emoticon-0169-dance)

http://i793.photobucket.com/albums/y...Thiabacnga.jpg

Dmitri Tran 07-09-2012 01:24

Bác hongducanh ơi, bác tiêu tiền sao nhanh thế! Hôm trước mới thấy 1 rúp, bận dăm ngày, nay đã thấy bác "xài" qua 10 rúp.

Khuya quá rồi, chưa viết kịp kỹ niệm về đồng tiền này, ngày mai xong công việc, bác cho quay lại đồng 3 rúp. Vì 3 rúp mà bọn tôi suýt chết (theo đúng nghĩa), sắp "oánh" nhau, và bị các cô Nga học cùng lớp cho 1 bữa bẻ mặt....

ninh 07-09-2012 16:45

Bác Trần!
Tôi đã định như thế như thế... Bỗng lại thấy tờ 10 "rublầy" ân oán một thời. Rồi bác lên tiếng, làm cho tôi càng không thể như thế như thế..., nên... dư lày:
Thời đó, mỗi lần lấy học bổng (từ 1984 là 90 "rublầy"), tôi cố giấu 2 tờ 10R vào mấy cuốn từ điển, với phương châm "cơm không ăn - gạo còn đó", nhưng thất bại hoàn toàn.
Quên được... chết liền! Khoảng giữa tháng đến cuối tháng, tôi lấy ra từng tờ mà không cần "lý thuyết xác suất" như khi giấu vào. Và rồi với tinh thần các loại chuyện cổ tích, vào đầu tháng sau lật tìm "điều kỳ diệu" chả bao giờ có kết quả.
Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn nhớ những tờ 10 R gắn liền với ảo tưởng một thời!

Dmitri Tran 08-09-2012 00:19

Thời bác Ninh được 90 rúp là quá sang rồi!
Nhớ lại thời SV, 3 rúp cho 1 ngày ăn của 3 đứa cùng phòng là cả một kỷ niệm.

Trước hết đó là kỷ niệm suýt chết ... đói.
Vào năm thứ 1, bọn tôi quy định mỗi đứa góp 30 rúp để ăn chung cả tháng. Tiền chung để trong ngăn kéo, mua xong tiền thừa cho vào đó. Ai cũng muốn ngày mình đi chợ cho đàng hoàng, đến gần cuối tháng, kiểm lại thấy không đủ cho vài ngày cuối cùng. Không biết mượn ai, phần cũng vì sĩ diện không muốn các anh năm trên cười là trẻ con mới vào trường. Có ai đó mách cho cách giả vờ ốm vào bệnh viện sẽ được cho ăn uống, không thật tốt lắm nhưng tạm ổn.
Ba đứa bắt đầu hắt xì giả cảm cúm để gọi xe cấp cứu. Vào bệnh viện, khi khám lén lấy nhiệt kế ra, chà vào chân, nhiệt độ trên 37,5. Đến khi phát thuốc, 2 đứa nhận thuốc viên, giả vờ uống rồi vất đi, còn cậu kia, chắc chà tích cực quá, nhiệt độ quá cao nên phải tiêm. Đến khi cô y tá bắt vạch mông ra, cậu ta đành thú thực.
Cô kể lại cho bác sĩ, may mà họ thông cảm cho nằm tiếp, còn các bác nằm cùng phòng thấy thương quá, đồ ăn ngon người nhà đem vào san sẻ cho bọn tôi, đâm ra được 2 ngày chắc bụng.

Suýt đánh nhau cũng vì thiếu 3 rúp.
Tháng sau, bọn tôi rút kinh nghiệm, ai mua gì thì ghi vào sổ để dễ biết khi chi quá mức 3 rúp/ngày. Được khoảng 1 tuần mệt mỏi quá, nên cũng bỏ luôn. Còn mấy ngày cuối tháng không biết lấy đâu ra tiền đi chợ, một cậu bảo:
- Cậu dân miền Nam, học bổng 70 rúp, chi ra, bọn tớ chỉ được 50 rúp thôi.
- Vô lý, Nam Bắc gì thì ăn cũng như nhau, - tôi thấy hơi “xót ruột”
- Câu phải biết, nhờ miền Bắc giúp miền Nam thì cậu mới được hơn mọi người 20 rúp, chứ tiền đó có phải vì anh hùng gì đâu!
- Thì cũng còn hơn “Hà chuồn” nhà cậu!.
Xin lỗi các bác quê Hà Tây, không biết từ đâu ra, nhưng ở trường tôi hay gọi người Hà Tây như vậy, chắc vì đi bộ đội bỏ trốn nhiều hơn các tỉnh khác chăng?
Cậu kia xông vào đấm 1 quả, tôi thấy mình cũng lỡ lời nên bỏ chạy luôn... Sau đó tình nguyện nộp 2 tờ 3 rúp đủ cho 2 ngày.

Suýt bẻ mặt vì 3 rúp tôm rang.
Hôm tôi đi chợ, thấy người ta xách tôm tươi mua từ CH Thú nuôi (Зоомагазин), cũng chạy vào, đưa 3 rúp được hơn 1 xô đầy. Ông bán hàng phấn khởi bán toàn tôm to, vì khách hàng thích mua tôm nhỏ cho chim dễ ăn. Về nhà, cho chút dầu, rang lên, thêm ít muối và đường vào, ăn với bánh mì ngon tuyệt.
Đang chén, 2 cô bạn Nga cùng lớp vào rủ đi học. Hồi đó sắp thi học kỳ I, các cô hay đến nhà trước dăm phút sửa bài tập để được avtomat mấy môn sát hạch. Ba thằng cuống cuồng dấu vội soong tôm vào tủ, sợ các cô cười.
Đến lớp, đang giờ bài tập, cô ngồi sau gõ đầu bút vào lưng tôi. Bọn con gái hay ăn vặt, nhiều lúc cũng chia kẹo bánh kiểu như vậy. Tôi chìa tay ra phía sau, đến khi mở ra thấy mấy con tôm rang của nhà mình, còn 2 cô bàn sau đang nhai. Thầy giáo thấy ồn, đến bàn, nhặt được 1 con tôm, cầm râu đung đưa lên trước cả lớp:
- Đây là “tác phẩm” của ai?
May mà các cô không khai ra, nếu không bọn tôi được một bữa bẻ mặt trước cả lớp!

Mien trung 08-09-2012 08:46

Chia sẻ với bác Tran chút.

Ô thế ra ở chỗ trường bác (TH Bacu) các sinh viên diện Mặt trận được hưởng trọn số tiền sinh hoạt phí được cấp khi đó ư? Còn tôi thì suốt những năm SV từ dự bị cho đến lúc tốt nghiệp đều phải nộp lại cho đơn vị để rồi chuyển lên Sứ quán khoản dôi ra đó mà không được tiêu hơn 1 xu nào, và mình cũng cảm thấy như thế là phải đạo. Mùa hè thì diện SV Mặt trận có được cấp phiếu đi nghỉ mát ở Hắc Hải miền Nam LX giá trị gần 100 rup, song cũng vài lần tôi đã nhường tiêu chuẩn này lại cho các bạn SV miền Bắc nào ốm yếu cần đi nghỉ dưỡng hơn.

Duy nhất ở đơn vị tôi (BK Kharcov) có một cậu SV miền Nam đã tiêu sạch khoản 90 rup tiền sinh hoạt phí thay vì phải nộp lại 30 rup cho đơn vị. Cậu này sau đó đã phải nghe bêu dương trong một buổi họp tổng kết của đơn vị. Nhưng hình như sau đó tình hình cũng không đổi khác, cậu ta có nói đó là tiêu chuẩn của cậu ấy nên cậu ta có toàn quyền sử dụng, vậy thôi.

Nhưng sau này ngẫm lại tôi không biết khoản tiền dôi ra đó của chúng tôi mà đơn vị thu lại đã chuyển về SQ đã được chi vào những chuyện gì? Mà số tiền đó của chúng tôi và của các bạn SV Mặt trận các nơi khác chuyển về SQ tổng cộng lại đâu có nhỏ. Chỉ lăn tăn chút xíu đó thôi.

micha53 08-09-2012 09:12

Sinh hoạt phí của SV Việt nam là bao nhiêu?

Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại khó có câu trả lời chính xác !!!????
Mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu, nhân chứng còn rất nhiều...nhưng mỗi người nhớ 1 con số.
Vẫn biết ngoài dạng "SV trao đổi": Công đoàn, thanh niên. phụ nữ....hưởng lương cao
còn có 2 dạng SV: Miền Bắc và Miền Nam (dù đều đi từ Hà nội) hưởng phụ cấp khác nhau.

Bác nào có thể tổng hợp hoặc trả lời chính xác mức phụ cấp đó là bao nhiêu theo từng năm? (Con số thực lãnh)

Mì đi học theo dạng Mặt trận (Miền Nam):
1970-1971: Dự bị - 60R.
1971-1974: Đhọc - 60R.
1974-1976: Đhọc - 70R.

Dmitri Tran 08-09-2012 16:38

Trích:

Mien trung viết (Bài viết 115256)
Chia sẻ với bác Tran chút.
Ô thế ra ở chỗ trường bác (TH Bacu) các sinh viên diện Mặt trận được hưởng trọn số tiền sinh hoạt phí được cấp khi đó ư? Còn tôi thì suốt những năm SV từ dự bị cho đến lúc tốt nghiệp đều phải nộp lại cho đơn vị để rồi chuyển lên Sứ quán khoản dôi ra đó mà không được tiêu hơn 1 xu nào, và mình cũng cảm thấy như thế là phải đạo.

Nhưng sau này ngẫm lại tôi không biết khoản tiền dôi ra đó của chúng tôi mà đơn vị thu lại đã chuyển về SQ đã được chi vào những chuyện gì? Mà số tiền đó của chúng tôi và của các bạn SV Mặt trận các nơi khác chuyển về SQ tổng cộng lại đâu có nhỏ. Chỉ lăn tăn chút xíu đó thôi.

Tình hình lúc đó thế này, nói thêm để các bác LHS lớp sau khỏi phân biệt Bắc Nam.

Hồi đó ta 2 SQ, 1 của VNDCCH, và 1 của Mặt trận DTGP MNVN, trụ sở SQ miền Nam to hơn SQ miền Bắc nhiều. Liên Xô với miền Bắc (VNDCCH) là quan hệ với nước XHCN, còn với miền Nam là quan hệ với nước thuộc phong trào giải phóng dân tộc, từ đó học bổng cho SV 2 miền khác nhau. Theo tôi, cái đó đúng cả về chính trị và thực tế, vì HS miền Nam, trừ các trường HS miền Nam nội trú, khi đi học cực hơn nhiều.
Trong sinh hoạt ở đơn vị tôi lúc đó không có phân biệt gì, ngoại trừ 1 lần bà Bình gặp mặt riêng SV miền Nam khi ghé đến Ba cu trên đường đi hội nghị Paris.

Đơn vị tôi không có chuyện thu số tiền hơn đó như bác Mien trung nói. Các bác cấp to nhất nhì cả 2 SQ thường về Ba cu, nhưng không thấy có ý kiến gì. Từ đó có thể thấy: Việc thu đó không phải là chủ trương chính thức của SQ. Và cũng vô lý vì học bổng SV miền Nam do SQ miền Nam quản lý, nếu thu lại thì phải nộp cho SQ miền Nam chứ không phải cho SQ quản lý ta lúc đó là SQ miền Bắc!

@micha53: Tôi nhớ không chính xác lắm, hình như năm 69-70, khi học dự bị, nhận 60 rúp, vào ĐH thì nhận 70 rúp, hơn mấy đứa miền Bắc cùng lớp 20 rúp.

hongducanh 16-09-2012 18:01



Với tờ giấy bạc mệnh giá 25 rúp chúng ta mua được:

- 156 túi sữa.

- 120 ổ bánh mỳ trắng.

- 45 hộp thuốc lá có đầu lọc.

- 13 kg kẹo (1 rúp 80 коpec 1kg kẹo).

- Khoảng 10 kg giò.

- 12 kg thịt bò loại ngon.

- Khoảng 10 chai vodka loại hạt dẻ.

- Mua được 2 kg trứng cá đen.

- Thanh toán cước điện thọai bàn cho 2 năm.

- Khoảng 8 quyển albom.

- Vào thập kỷ 80 thế kỷ trước, chỉ cần 16 rúp là ta cho con nhỏ đến trường học ngoại khóa về âm nhạc hay hội họa... Trong 1 tháng.

- Trẻ con ăn, học và nghỉ ở nhà trẻ phải trả 22 rúp 50 kopech / tháng.

- Nghỉ an dưỡng theo chế độ công đoàn với 20 ngày ta phải chi thêm là 18 rúp.

- Mua được đôi dép da mùa hè không đến nỗi quá xoàng.

- Mua được 1 lọ nước hoa Pháp 50ml.

- Mua được 1 cái mũ bảo hiểm xe máy màu đỏ cờ thật là oách!.

hongducanh 01-10-2012 21:33

Bây giờ đến tờ giấy bạc có mệnh giá 50 rúp.




- Mua được 1/2 tấn khoai tây (500kg khảong 5 bao tải đầy).

- 10 kg kẹo socolad có nhãn hiệu Мишка на севере или Белочка.

- 18 chai rượu vang nho nhập khẩu, loai chai có dung tích 700ml - nhãn hiệu: Балатон, Муртафляр, Котнари.

- Mua được hai đôi giày phụ nữ với kiểu dáng bình thường.

- Mua được khoảng 10m lụa pha nilon khổ rộng 1m4, thời đó có giá dao động từ 3,5 rúp đến 5,5 rúp/m.

- Mua được 1 chiếc xe đạp thiếu niên - подростковый велосипед.

- 100 ml nước hoa Pháp loại trên trung bình.

- Mua được 1 chiếc đồng hồ đeo tay của nam, sản xuất tại nhà máy sản xuất đồng hồ Minsk, loại đồng hồ này có 23 chân kính, vỏ mạ vàng - xuất xưởng năm 1961 với giá mới toanh chỉ có 40 rúp.

- Nhìn chung, với tờ bạc mệnh giá 50 rúp là một tài sản khá lớn lúc bấy giờ, mua được rất nhiều hàng hóa, kể cả một số mặt hàng nhập khẩu có giá cao...

nikon57 10-10-2012 16:42

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 115920)
Bây giờ đến tờ giấy bạc có mệnh giá 50 rúp.




Bốn tờ bạc này, thêm tờ 10 руб. nữa là rinh được cái tủ lạnh Саратов mới tinh.

hongducanh 27-10-2012 09:40



Với tờ giấy bạc 100 rúp thì mua được rất nhiều thứ, có lẽ tôi chỉ thống kê một số mặt hàng có giá trị cao để chúng ta có dịp nhớ lại...


- Vào cửa hàng thiếu nhi mua được bộ complete chất lượng khá tốt và màu sắc khá ổn với giá 70 rúp - tất nhiên với kích thước 157-64 còn to hơn cũng vẫn có nhưng người Việt mình thường cỡ này cũng tốt rồi.

- Áo khoác lông thú được nhập khẩu thì đắt ghê gớm, nhất là hàng chợ đen dành cho phụ nữ. Thông thường giá 1 chiếc áo khoác lông thú tùy loại dao động từ 120 rúp - 1000 rúp.

- Người phụ nữ nào mà sở hữu được chiếc áo lông thú (tự nhiên) lúc bấy giờ sẽ là niềm tự hào bởi lẽ có có giá từ 1500 - 2000 rúp.

- Những chiếc áo da được nhập khẩu từ Thổ nhĩ kỳ sẽ có giá dao động trên dưới 1000 rúp. thường loại này được rao bán của các tay buôn chợ đen (спекулянт).

- Những thiết bị âm thanh, đèn chiếu sáng, xe máy, đồ gỗ...

- Đặc biệt lúc bấy giờ chúng ta thường mua tủ lạnh "Саратов" với giá 200 rúp , nhưng đến tay người mua là người VN thì đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào lốc đứng hay nằm!

tủ lạnh "Свияга-2" có giá 225 rúp. Loại tủ hai buồng laọi to nhất lúc bấy giờ được sản xuát tại Belarusia có nhãn hiệu: "Минск" có giá là 550 rúp.

- Xe ô tô:
- VAZ Lada-01 chi phí khoảng 5000 rúp.
- Volga GAZ-24 có giá trị 15.595 rúp.
- Moskvich -2138 giá 7400 rúp.
- VAZ Field - 10.500 rúp.
- VAZ-21.013 SX năm 1984, 5300 rúp.

mrson 28-03-2013 22:57

Tôi cũng đã được sống một thời như vậy,đời sinh viên nghèo quá,vào cửa hàng thực phẩm thì toàn vào quầy thứ phẩm mua thưc phẩm,so với quê nhà là tiên rồi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:55.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.