![]() |
Nội thất căn hộ thời Xô viết
Nina nhớ là bạn Tanhia có lần nói, rằng bạn ấy rất muốn được biết nội thất một căn hộ thời Xô viết như thế nào.
Tiếc là thời Nina đi học, thì máy ảnh chưa phổ biến như bây giờ nên Nina chả có tấm ảnh nào lưu trữ. Do đó Nina mở chủ đề này, mong được sự chia sẻ và tham gia thiện chí của các thành viên. Ai có ảnh cũ thì chia sẻ ảnh cũ, ai có hồi ức thì chia sẻ hồi ức, ai có tư liệu thì chia sẻ tư liệu... Tuy nhiên, theo chỗ Nina biết, thì từ những năm 1960 về sau mới bắt đầu có khái niệm căn hộ, khi mà khắp Liên Xô triển khai xây dựng hàng loạt những nhà ở năm tầng mà dân gian gọi là Хрущёвка - nhà Khrushchevka, tất nhiên là theo tên gọi của Nikita Sergeevich :) Bởi vì trước đó thì phần lớn dân cư sống trong những căn phòng của căn hộ tập thể, mỗi gia đình trong một phòng... http://garantplus48.ru/graphics/hr_vid.JPG Một ngôi nhà Khrushchevka Trước hết, có lẽ dễ hình dung nhất về nội thất có lẽ là phim ảnh. Mình là mình rất muốn bạn Tanhia xem phim "Số phận trớ trêu" - thời đó các căn hộcó quy hoạch gần như y hệt nhau, thậm chí đồ gỗ cũng giông giống... Tấm ảnh này mình thấy trên mạng - đại loại là những thuộc tính đặc trưng của nội thất căn hộ thời Xô viết... Tạm thời mở đầu như thế, rất mong các thành viên hưởng ứng! |
Trích:
Nhìn nội thất thời xưa mà phát thèm, nói chung gì chứ gỗ ở Nga thì đúng là sẵn như... củi!!! |
Trích:
Tôi chỉ góp ý một chút: Nếu như Nina thay chữ quy hoạch bằng chữ: cấu trúc; bố trí; bài trí... thì sẽ hợp lý hơn! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B8%D1%80%D0%B0 Đúng là có nhiều chuyện cười ra nước mắt, có cả phim ảnh nữa. |
SM góp vài ảnh lấy từ mạng, cũng là để nhớ lại một thời... Nếu có cái nào không "trúng" thì các bác cứ phán nhé...
http://i917.photobucket.com/albums/a...5_p5050398.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...om_s4x3_lg.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/kv1.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/kv2.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/kv3.jpg |
Vì chưa có thời gian, tạm thời Kóc post thử một trong những kiểu nhà có tên gọi là Хрущевки. Đây là kiểu được xây dựng trong khoảng thời gian 1951-1956 được ký hiệu II-02.
Các đặc điểm của kiểu nhà này: Характеристики серии II-02: Тип дома – панельно-кирпичный. (кирпичные панели зав Кирпичные, продольные несущие стены. и пилоны. Перекрытия бетонные - круглопустотные плиты по железобетонным ригелям Ригеля 6000х 600х200мм шагом 2500-3500мм Этажность – 8 Высота жилых помещений – 300 см Квартиры – 1,2,3 комнатные Годы строительства – 1952-1960 г. Города распространения – Москва Bên ngoài ngôi nhà http://kpgs.ru/data/2010/moi%20cerii...s/001ghdyh.jpg Trong một khu nhà ở http://kpgs.ru/data/2010/moi%20cerii...s/001gqdrb.jpg Nhìn gần hơn một chút http://kpgs.ru/data/2010/moi%20cerii...s/001gk531.jpg Qui hoạch căn hộ http://kpgs.ru/data/2010/moi%20cerii...es/II-02-p.jpg Phần nội thất các bác tìm thêm! |
Hình như có vài tấm ảnh của bác Saomai là hiện đại rồi thì phải, theo kinh nghiệm cá nhân rất ít ỏi của em thì người Nga hay trang trí bằng các loại rèm, khăn phủ bàn, đăng ten các thể loại.
http://echo.msk.ru/att/bcst-45754-img1.jpg Федор Решетников. «Опять двойка» Họa sĩ Fedor Reshetnikov. "Lại điểm hai". Bảo tàng quốc gia Tretiakov. Có lẽ đây là bức tranh nổi tiếng nhất của họa sĩ Fedor Reshetnikov. Nhưng ở đây, chúng ta quan tâm tới... nội dung của nó, tức bức tranh gia đình thể hiện trên tranh. Tất nhiên nhân vật chính của chúng ta là cậu bé học sinh vừa mới về nhà, với điểm 2 trong sổ liên lạc. Các bác thấy đấy, anh chàng này mặc một cái áo khoác cũ, xách một cái cặp cũ, cái cặp này rõ ràng đã là công cụ chiến đấu trong các trận chiến của cậu bé. Chưa kể, cái cặp còn bị buộc bằng dây, và có thể thấy cậu bé đem theo giày trượt băng trong cặp. Cậu bé trông có vẻ buồn bã, chắc vì đây không phải là điểm 2 đầu tiên. Con chó vui vẻ đón cậu bé, vì nó chẳng cần biết, cậu bé được điểm gì. Bà mẹ thì thất vọng, vì 2 điểm có nghĩa là bà mẹ sẽ phải vào trường gặp giáo viên, vì bà muốn cậu bé học khá hơn. Cô chị thì chắc là một học sinh tốt, nên nhìn có vẻ rất khó hiểu - tại sao cậu em lại cứ vác điểm 2 về nhà. Chỉ có cậu em út là vui vẻ ngồi trên xe đạp - cậu ta còn chưa biết là gia đình đang thất vọng, cậu ta chờ anh trai sẽ chơi với mình. Còn về phần nội thất - các bác cũng có thể thấy - tranh treo trên tường nhà, khăn phủ bàn, chậu hoa trên bệ cửa sổ, đồng phục học sinh của hai chị em, thảm trải trong phòng, vân vân... |
Vào những năm 1985 nhà ở thời xô viết, có không ít những câu chuyện vui buồn lẫn lôn...Khi chúng ta dọn đên "nhà mới".
Thông thường phòng ở các lô nhà đã cũ thì việc đầu tiên dọn đến nhà mới là việc bóc giáy dán tường và chuẩn bị giấy dán tường mới mà ta đã lựa chọn. http://i223.photobucket.com/albums/d...85ff6_prev.jpg Và đây là khu vực bếp và nhà vệ sinh http://i223.photobucket.com/albums/d...f1a44_prev.jpg Loại bồn vệ sinh kiểu này vẫn còn tồn tại cho đến tận năm 2010... http://i223.photobucket.com/albums/d...d8287_prev.jpg đã sửa và dọn dẹp xong. http://i223.photobucket.com/albums/d...e715881f18.jpg |
Mấy cái ảnh bác Saomai post trên kia chắc chắn là chụp sau khi Liên xô sụp đổ (1991). Thời đó ở Liên xô tivi vẫn là màn hình cong, đồ sộ, trên mặt trước bao giờ cũng có khá nhiều núm điều khiển . Trên các bức ảnh trên thì tivi đều là loại CRT màn hình phẳng, do có điều khiển từ xa nên thiết kế đơn giản, không có các núm vặn trên bề mặt, nếu em không nhầm thì chỉ xuất hiện vào nửa cuối thập niên 90 với sự tiên phong của hãng Sony (dòng sản phẩm Trinitron)...
Cái này đã khá gọn rồi, nhưng vẫn đầy núm điều khiển. Hồi trước bọn em đi thuê tivi màu về xem, nó là đời cũ, to gần bằng cái giường, bốn thằng khuân chết thôi: http://byaki.net/uploads/posts/2007-...8786465_12.jpg |
Trích:
|
Em góp mấy cái ảnh kiếm được trên mạng, cũng là một phần trong căn hộ - góc Âm nhạc :
http://i1064.photobucket.com/albums/...us1986/nt3.jpg http://i1064.photobucket.com/albums/...rus1986/nt.jpg http://i1064.photobucket.com/albums/...86/daidom8.jpg http://i1064.photobucket.com/albums/...86/daidom4.jpg http://i1064.photobucket.com/albums/...us1986/nt2.jpg Dưới đây là cái "đài" đầu tiên em mua, kèm theo đôi loa khá ổn (xăng – bát rành mạch), vài chục người tổ chức một buổi sinh nhật trong một phòng loại vừa, mở gần hết vô - lum, nhảy đít-cô chết thôi (giá gốc trăm tư thì phải chứ về sau khan hàng các bác trong "ốp" đánh về toàn bán "hữu nghị" hai trăm ). http://i1064.photobucket.com/albums/...86/daidom5.jpg |
Chắc căn hộ thời Xô viết không thể thiếu các bạn này?
http://3.bp.blogspot.com/-9M3btr2w8d...0/IMG_6252.jpg |
Trích:
|
Ồ hóa ra là vậy à bác Muzhik, chính vì vậy nên BZ mới đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu đấy ạ. Cảm ơn bác đã trả lời!
|
Nội thất căn hộ những năm 70-80
http://i1178.photobucket.com/albums/...Interior_1.jpg Cái tủ gương ngày ấy VN đóng hàng tàu nhiều. http://i1178.photobucket.com/albums/...Interior_2.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...Interior_3.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...Interior_8.jpg Cái bình pha cafe bằng inox và cái lò nướng bánh mì đến giờ nhà Kóc vẫn đang dùng tốt. http://i1178.photobucket.com/albums/...Interior_9.jpg Lọ nước dưa, cà chua muối rất hấp dẫn vào mùa hè. http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_13.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_14.jpg |
Lại thấy cái tủ gương 3 cánh
http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_18.jpg Tủ tường và bàn kiểu này gợi nhớ đến các ốp mới xây dựng. Chính vì tủ gỗ được gắn cố định vị trí trong căn phòng làm cho tất cả các căn phòng rất giống nhau, nên gọi là "qui hoạch" căn phòng chứ không gọi là bài trí mang tính cá nhân nữa! http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_19.jpg Ngăn nướng của cái bếp gas này sẽ cho ra món gà quay rất ngon. Còn cái cối xay thịt thì rất sáng tạo. http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_20.jpg p/s: cái ấm Sa mô va đặc trưng trên bàn ăn của các gia đình Nga chưa thấy thể hiện trên tấm hình nào? |
Trích:
|
"Nhân vô thập toàn"! Mình chưa đúng hoặc mình đúng ít, có người góp ý là điều may mắn. Đừng... khư khư như vậy, hỉ!
Còn, xin lỗi, đừng áp đặt, dán... câu chữ! Đây là tôi góp ý thẳng thắn trong khía cạnh chuyên môn. Còn, các bác có chuyên môn cao hơn thì... em thôi ạ! |
Thời căn hộ tập thể thì mình chưa tìm hiểu :), nên xin nhường cho các bác có kiến thức hơn. Chỉ nhớ là trong chương trình hài "Джентльмен-шоу" của Odessa có một chuyên mục - "Одесская коммунальная квартира" - căn hộ tập thể Odessa. Trong căn hộ này có rất nhiều sự kiện - nào là sản xuất mỹ phẩm lậu, nào là kênh truyền hình, thậm chí còn có hẳn chương trình tham gia ủng hộ ứng viên của căn hộ ứng cử tổng thống. Tuy nhiên, hiện mình chưa tìm thấy chương trình đó trên youtube. Chỉ nhớ mấy đoạn đối thoại đại loại:
M.C: Xin lỗi ngài, nhưng để tham gia ứng cử tổng thống thì cần phải có 1 triệu chữ ký ủng hộ! Semen Markovich: Thế anh tưởng trong căn hộ của chúng tôi sống ít người hơn à? M.C.: Chẳng nhẽ tất cả cư dân căn hộ này đều ủng hộ ngài? Semen Markovich: Tất nhiên rồi! Nói nhỏ nhé, họ hy vọng rằng nếu tôi trúng cử, tôi sẽ dọn đi, và họ sẽ thừa hưởng căn phòng của tôi đấy! |
Trích:
Thời Xô Viết trừ các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, công nhân ... là có tủ... giả gỗ gắn vào tường. Còn cái gọi là "căn hộ" may ra thì được "quy hoạch" cái bếp với cái tủ "chạn", cái nhà tắm, hố xí v.v. Còn "quy hoạch" sẵn đồ gỗ (hay giả gỗ) trong phòng thì ... đợi đến CNCS hay mơ nhé! |
Trích:
|
Em thấy bác Kóc cũng đã cẩn thận cho từ quy hoạch vào trong nháy nháy rồi. Đồng thời sau đó còn cả một vế so sánh nữa.
Tách một cụm từ ra khỏi ngữ cảnh sử dụng của nó để "bắt bẻ" về chuyên môn thì em thấy chẳng "chuyên môn" một tẹo nào. Trích:
|
Em thấy thật buồn khi một topic hay như vậy mà bây giờ biến thành chỗ để các bác bắt bẻ nhau- thậm chí không phải là câu chữ mà bắt bẻ nhau có mỗi 2 từ lẻ tẻ, thật chẳng ra sao.
Lúc mở topic thì chẳng thấy đông đủ, nhưng lúc có vặn vẹo bắt bẻ thì ở đâu ra đủ bè phái, thật lạ lùng... Các bác đọc lại từ đầu topic sẽ rõ, ai quan tâm, ai vào mắng hôi. Xin quay lại chủ đề chính dùm và mong các bác đừng quá săm soi bắt bẻ đâu đâu, không bạn đọc bên ngoài người ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. |
Trích:
Vào đây mà trả lời đi chứ. Im im là bọ hiểu theo cách của bọ đấy nhé. Dẫu có thế nào, cũng nên suy nghĩ chút nha. |
Cảm ơn bác Dị đã quan tâm và nhắc đến em! :emoticon-0150-hands
Thực tâm, em chỉ có ý kiến như ở post #3. Và chỉ thế thôi ạ! Còn nghĩ, hiểu... theo nhiều hướng khác thì em chịu! :emoticon-0127-lipss (em vốn không nhiều nhời. :emoticon-0136-giggl) Em dừng rồi, bác ạ! Bác muốn hiểu thế nào cũng được! :emoticon-0115-inlov |
Mình quên chưa giới thiệu mấy phim ngắn nổi tiếng, mà có liên quan đến chủ đề :)
Операция "Ы" и другие приключения Шурика http://youtu.be/WjG-LTi0BuI Đây là link youtube của 3 phim ngắn: «Напарник», «Наваждение» и «Операция „Ы“». Hai phim cuối đều có bối cảnh là căn hộ, nên các bạn xem cũng có thể hình dung. http://kocby.ru/dic/y/y30.jpg |
Nói về bố trí một căn hộ thời Xô viết (mà bây giờ cũng thế thôi), thì sau khi gõ cửa, và chủ nhà mở cửa, chúng ta sẽ gặp прихожая - một hành lang nhỏ, phòng ngoài (để giày dép và áo ngoài).
Có thể do điều kiện khí hậu mùa đông, nên ở ngoài đường thì mặc các kiểu áo khoác, còn ở trong căn hộ thì ấm hơn nhiều, do đó ai cũng có nhu cầu bỏ bớt áo khoác, giày ủng ra. Và đó là lý do căn hộ ở Nga có cái hành lang nhỏ này. http://data6.gallery.ru/albums/galle...0-m549x500.jpg Hành lang phòng ngoài trong căn hộ của V.I.Lenin ở Kremlin Nguồn: http://ussr-postcards.livejournal.com/4738.html Theo chủ blog thì đây là ảnh scan từ các bưu thiếp thời Xô viết Thực ra mà nói, tìm ảnh của phòng ngoài thời Xô viết là tương đối khó - hoặc cũng có thể do mình tìm còn kém. Tuy nhiên, có thể nói ngắn gọn, những gì phải có trong phòng ngoài này:
Vì tìm ảnh cũ để minh họa là rất khó (đã nói trên), nên mời các bác ngắm cái ảnh phòng ngoài trong căn hộ của Lenin. Ngoài ra, Nina giới thiệu ảnh của một bạn, tuy là thời hiện đại, nhưng trông cũng có thể hình dung một chút :) http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/..._8017f070_orig |
Trích:
|
Thế bạn Julia viết tiếp đi :). Mình thì kiến thức không nhiều nhặn gì, nên chỉ... xới ra để bà con bàn tiếp thôi. Kể ra mà nói, cái tủ treo áo khoác ngoài trong cái hành lang nhỏ (phòng ngoài) đó, có lần mình còn được nghe gọi là гардероб (phòng giữ áo ngoài) cơ.
Mà ở tất cả các cơ quan Nga đều có cái phòng giữ áo này, đúng không nhỉ? Trường mình học hồi đầu cũng có - một diện tích to đùng ở sảnh. Nhưng sau đó, hệ thống sưởi làm việc tệ hại quá, nên bọn mình mặc luôn áo khoác ngồi học :( |
Trích:
Do ở xứ lạnh nên cửa sổ của căn hộ Nga bao giờ cũng có hai lớp để giữ nhiệt. Tuy nhiên đối với mùa đông Nga vẫn chưa đủ. Về mùa đông có thể nhét thêm bông vào các khe và lấy giấy dán thêm để giữ nhiệt độ ( bán ở của hàng). Thông thường bọn em lấy xà phòng Nga dán là dễ gỡ, đỡ bẩn nhất. Để thông thoáng khí, ở cửa sổ bên trên thường thì người ta bố trí một cửa sổ nhỏ gọi là "Форточка". Khác với xử nhiệt đới như ở VN chúng ta cần làm lạnh thì Nga coi trọng việc sưởi ấm. Lý thuyết thì mỗi một tòa nhà đều có passport năng lượng để kiểm soát việc tiêu hao năng lượng. Mùa đông lạnh quá nhiều khi ôm cái lò sưởi cũng rất thích. :emoticon-0159-music. Kiểm toán năng lượng cũng là một chỉ số quan trọng cho nhà ở tại Nga. Ảnh "Форточка" http://stella-drev.ru/pict/4/full/1.jpg |
Muốn tham gia với chủ đề ngay từ đầu nhưng sợ ý kiến bị lập dị. Nay thấy các bác rôm rả quá nên góp thêm cho đủ góc nhìn.
Nếu nói căn hộ thời Xô Viết tức là trước năm 1992, và của gia đình bình thường ở Liên Xô thì thực tế kém hơn nhiều. Những gì lấy từ phim ảnh, báo chí là nội thất của tầng lớp tiêu biểu trong xã hội, khá giả và thượng lưu lúc bấy giờ. Nó cũng như người nước khác xem phim nhiều tập của ta (như "Cạm bẫy" chẳng hạn) cho rằng nội thất và cuộc sống đô thị nói chung hiện nay ở VN vào loại tiên tiến trên thế giới! Đồ đạc bài trí chủ chốt và có vai trò quan trọng trong nội thất căn hộ người châu Âu là bộ tủ tường (Стенка). Các bác cứ nghĩ xem, vào những năm 80-90, giá nhà nước ở C.Hàng 1 bộ tủ như vậy 1200-2000 rúp (để so sánh: xe Moskovich giá 4000 rúp, Volga 7000 rúp). Nhưng cũng như xe, ai muốn mua phải xếp hàng mất vài năm, nếu không phải mua lại hay mua "chui" với giá cao gấp rưỡi hoặc hơn. Trong khi đó lương kỹ sư mới tốt nghiệp 115 rúp, phó TS được thêm 25-30 rúp gì đó, và không có chuyện làm thêm hay kinh tế phụ. Những năm 70-80 cuộc sống còn tệ hơn. Năm 93, khi lập gia đình, tôi đã trải qua mua sắm đồ gia đình nên biết rõ thực tế. Cũng vì có tý chút tự hào dân tộc nên "gồng" lên mua 1 bộ tủ tường trị giá gần bằng 1/3 xe hơi Đức. Xót ruột, nhưng bù lại là ai đến nhà cũng khen, cho đến ngoài những năm 2000 vẫn còn là "mốt". Trong khi đó, nhiều giáo viên dạy cùng tôi ở trường CĐSP Kisinhov lúc ấy chưa mua được bộ tủ tường loại tàm tạm, hầu hết dùng tủ, bàn kiểu dáng như ở ốp (thời đó mức sống ở Kisinhov vào loại cao của L.Xô nhờ thực phẩm rẻ, vườn tược gia đình tốt tăng thêm thu nhập). Để "nói có sách mách có chứng" muốn úp ảnh chụp bữa đón khách ở nhà tôi lúc đó nhưng sợ có người chê là "cá nhân chủ nghĩa"... |
Trích:
|
Vì lu bu công việc quá nên chưa sắp xếp trình bày có hệ thống về "Căn hộ thời Xô Viết" (5 giai đoạn). Nếu chúng ta nhớ lại và hiểu về nền kinh tế tập trung bao cấp từ A --> Z, hiểu về cái cách thực hiện, các bước lập kế hoạch, triển khai thiết kế ... rồi thì có hẳn cái gọi là СНиП theo Nghị quyết, theo Chỉ thị về Nhà ở .. của КП thì sẽ dễ dàng hiểu ngay là có hay không thuật ngữ "Планировка квартиры", thậm chí thuật ngữ "Планировка комнаты".
Còn nội hàm của Планировка là действие по гл. планировать. Tức là: Устраивать, располагать в соответствии с определенным планом thì ý nghĩa từ "Qui hoạch" càng rõ ràng hơn trong trường hợp này. Thêm một hình bên trong căn hộ ngày xưa http://i1178.photobucket.com/albums/...nterior_10.jpg |
Cám ơn bác Мужик đã bổ sung! Vì tối qua, em chợt nghĩ ra là mấy từ em đã dùng "những gì phải có trong phòng ngoài này" nghe nó có hơi cưỡng ép.(không biết có khiến ai đó mất cả hứng không)
Thì thật ra, những thứ đó chẳng có quy định nào bắt buộc phải có cả. Mà là cuộc sống cho thấy, những thứ đó chẳng nhiều nhặn và đắt tiền gì, nhưng giúp cho chủ nhân và khách của căn hộ thấy thoải mái, tiện nghi hơn. |
Trích:
|
Có chuyện thú vị về loạt nhà lắp ghép 5 tầng thời đó. Khị đề xướng chủ trương xây dựng kiểu "nhà toàn dân" này, nhiều kiến trúc sư cho là chật hẹp và thiếu tiện nghi, Khrushchev nói thẳng: Nếu tôi chui vào được thì họ cũng chui vào như thế! (Если я влезу, так и они влезут!).
Thực tế cho thấy, đây là chủ trương đúng nhất trong hoàn cảnh lúc đó. Chưa được chục năm sau chiến tranh, cuộc sống còn thiếu mọi bề, nhưng ai tốt nghiệp ĐH hay Trung cấp được phân nhà ngay khi đi nhận công tác. Chắc nhờ những suy nghĩ và cách giải quyết theo tinh thần như vậy mà Nikita Khrushchev vẫn còn được yêu mến của dân Nga đương thời, mặc dù bao nhiêu biến cố lịch sử đã trôi qua... Trích:
Hồi đó chụp bằng phim nhựa, ảnh còn ít lắm, scan lại nên chất lượng kém. Những năm thời Brernhev bắt đầu xây dựng phổ cập nhà 10-15 tầng, bố cục căn hộ (Планировка - từ mà các bác trên kia tranh luận) tốt hơn hẳn, dân chúng gọi là "Brernhevca" (Брежневка). Các Seri nhà này từ II-1, cải tiến dần cho đến II-19 thì Liên Xô tan rã. Căn hộ tôi mua khi đó là Seri cuối cùng, cũng là có chút "hơi hưởng" và kỷ niệm của thời Xô Viết. Nhà có 15 tầng ở, 1 tầng phụ, xây chủ yếu bằng đá (cưa ra khối 20x20x40 cm) và gạch. Cái ưu điểm là nhà seri cuối này có khu sân và bãi chơi khá rộng, xe riêng cứ để cả đêm trước sân không sợ gì cả: Ảnh Tết Tây 94, có cậu đồng hương "Bình Trị Thiên khói lửa" đi du lịch sang nên tôi giữ làm kỹ niệm. Cháu trai bên trái tôi đưa từ VN sang khi cháu học xong lớp 2, những người còn lại là bà con bên vợ đến chơi Tết. Năm đó trời lạnh lắm, ở Kisinhov mà cũng hơn -20 độ. Ban công xây và lát kính cẩn thận nhưng hơi nước trên kính bên ngoài cửa phòng cũng đóng băng: |
Mình đang định ba hoa vài câu về... thảm treo tường trong các căn hộ ở Nga thì lại ghé vào chủ đề Liên Xô ngày xưa. Thế nên ... không cần ba hoa nữa, mời các bác đọc bài này :)
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=307 |
Văn hóa dân tộc và nếp sống quyết định nhiều đến nội thất nhà ở. Nói thêm về thảm ở post trên vì đây là nét đẹp này của văn hóa người Slavơ (Nga, Ukraina và Đông Âu)
Khác với ta, ở họ khi con gái đi lấy chồng bố mẹ thường phải có của hồi môn, nếu không thì nhà trai, và xã hội nói chung dễ coi thường. Ngoài vật chất ra, bà mẹ thường có vật phẩm riêng cho con gái. Ai có tài nghệ thì dệt trước thảm, mỗi cô 1 tấm (một tấm thảm dệt tay như vậy có khi mất đến vài năm). Khi về nhà chồng, tấm thảm này được treo vào chổ trang trọng nhất. Đầu thời kỳ Xô Viết, do lối sống "đại trà về tư tưởng", ai cũng muốn có cái gọi là giá trị tinh thần nên sinh ra việc mua bán những tấm thảm dệt tay để treo tường phòng khách. Khi nhu cầu cao, người ta treo cả những tấm sản xuất công nghiệp lên. Điều khá lố bịch này rất phổ biến như các bác đã thấy, và sai lầm khi cho đó là phong cách sống có tính dân tộc của người Nga. Từ những năm 90 trở đi người ta đã bỏ dần việc treo thảm đại trà như vậy. Ở thành phố cũng như nông thôn, chỉ treo những tấm là bảo vật gia đình. Để khỏi nặng nề cho phòng khách, những tấm thảm đó được treo trong phòng ngủ của vợ chồng như là kỹ niệm của mẹ khi con mình đi làm dâu gia đình khác. Nét văn hóa này đẹp lắm các bác ạ, rất nhiều đêm, ngồi hoặc nằm dựa lưng bên tấm thảm đó, được nghe kể lại những chuyện về người mẹ, dù không là mẹ đẻ của mình, nhưng như có hơi ấm truyền cho và giúp mình cảm nhận cụ thể hơn về họ hàng, huyết thống... Còn như anh gì đó mua mấy ngàn đô một tấm để treo thì là ngoại lệ - Nếu không là của hồi môn thì người ta treo những tấm thảm đắt như vậy chỉ khi nó là quà tặng thôi! |
Nhìn chung, những điều đã nói về прихожая - hành lang phòng ngoài là đối với căn hộ bình dân thông thường ở thành phố. Tất nhiên là một căn hộ lớn sang trọng, hoặc ngôi nhà ở nông thôn thì sẽ có thể có phòng ngoài to hơn nhiều.
Còn đối với căn hộ thông thường kể trên, thì cái phòng ngoài này có diện tích chẳng lấy gì làm lớn lắm. Tất nhiên, bố trí nó như thế nào là do chủ nhân căn hộ. Tấm ảnh Nina đã dẫn ở trên là phòng ngoài của một bạn làm từ gỗ thông (лиственница) - lại nhớ câu bạn Tanhia nói - ở Nga thì gỗ bao la :) Sau phòng ngoài, thì đương nhiên là khách sẽ vào phòng khách (гостиная). Phòng khách là nơi tiếp khách, đồng thời cũng là nơi mà gia đình thường tập hợp vào buổi tối hoặc trong các ngày nghỉ. Do đó, thường thì phòng khách sẽ có lò sưởi (chuyện!), ti vi, có thể góc âm nhạc như bác ngocbaoruss đã nói ở trên (bài viết số 11). Còn về đồ gỗ, thường thì chúng ta thấy có đi văng, ghế bành, nệm ngồi, gối tựa, thảm... Bức ảnh trong bài viêt số 34 trên kia của bác Koc chính là ảnh một phòng khách. Và phòng khách thì đương nhiên phải được trang trí cho đẹp :). Tất nhiên, trang trí như thế nào là do chủ nhân căn hộ. Nhưng làm sao mà thiếu được rèm cửa (một lớp đăng ten, một lớp rèm), thảm treo tường, hoa, cây cảnh trồng trong nhà, ánh sáng mềm mại, đèn trang trí, tủ chứa đồ lưu niệm, tranh ảnh, bình hoa, vân vân, đúng không các bác? Đến đây hết vốn, em mong các bác bổ sung thêm :) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.