![]() |
Hành trình đến với Mù Cang Chải mùa cấy lúa
Kính chào các bác!
Đề tài ruộng bậc thang và phong cảnh vùng cao phía Bắc đã được nhiều bác đề cập đến một cách chi tiết và đầy sống động. Tuy nhiên, đối với em một người mới chân ướt chân ráo đến với nhiếp ảnh thì em chỉ dám chia sẻ với các bác cảm nhận (còn mang nhiều khiếm khuyết) của riêng mình về vùng cao phía Bắc nói chung và Mù Cang Chải nói riêng trong chuyến hành trình đầy cảm xúc này. Rất mong các bác chia sẻ cùng em và cộng đồng về những nét đẹp của quê hương đất nước qua các bức ảnh của mình trên lộ trình đến Mù Cang Chải. Chân thành cảm ơn các bác! Em xin được bắt đầu bằng hình ảnh từ Sơn Tây, Hà Nội. Từ ngoại vi thị xã Sơn Tây trở đi có cảm giác cái ngột ngạt, xô bồ, lộn xộn của chốn thị thành đã không còn hiện diện. Thật sảng khoái khi được ngắm nhìn một màu xanh thanh bình, yên ả của Đền Và dưới ánh nắng vàng rực. #1- Màu xanh ở Đền Và http://farm6.staticflickr.com/5275/7...514ce183_z.jpg Đi thêm một đoạn nữa là làng cổ Đường Lâm. Một ngôi làng còn giữ được nhiều nét truyền thống của làng Việt cổ. #2- Đường Lâm trong nắng http://farm6.staticflickr.com/5159/7...010e24ed_z.jpg Tiếp tục vượt qua Đường Lâm vẫn theo quốc lộ 32 chúng tôi hiện đang đứng trên cầu Trung Hà để ngắm nhìn dòng sông Đà hùng vĩ với một bên là dãy núi Ba Vì quanh năm mây phủ, một bên là huyện Thanh Thủy bát ngát ngô lúa rờn xanh. Theo truyền thuyết thì chính nơi đây đã xảy ra trận chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong việc Vua Hùng kén rể. #3- Sông Đà ngày hôm nay http://farm8.staticflickr.com/7120/7...cd6b922c_z.jpg Dấn ga thêm một lúc nữa đã thấy huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hiện ra trước mắt. Tranh thủ ăn trưa thật nhanh để tiếp cận các đồi chè. Giữa cái nắng chang chang, khung cảnh và màu sắc của đồi chè tự nhiên làm con người cảm thấy tươi trẻ như "trà xanh 0 độ". #4- Đồi chè Thanh Sơn - Phú Thọ http://farm8.staticflickr.com/7268/7...8544b29e_z.jpg #5- Nghiêng nghiêng http://farm8.staticflickr.com/7119/7...57a178ce_z.jpg #6- Phơi nắng http://farm9.staticflickr.com/8017/7...9de92c09cb.jpg #7- Tít tắp http://farm9.staticflickr.com/8024/7...8b4e014c_z.jpg #8- Sâu thẳm http://farm9.staticflickr.com/8015/7...f2639f0874.jpg #9- Và đầy màu sắc dưới tán lá http://farm8.staticflickr.com/7129/7...1df0f8acaa.jpg |
Đi hết đồi chè Thanh Sơn là đến Thu Cúc. Một khung cảnh đơn sơ, giản dị nhưng lại hết sức đặc trưng cho vùng trung du Phú Thọ hiện ra trước mắt.
#10- Cọ http://farm8.staticflickr.com/7274/7...b95475cf_z.jpg #11- Góc nhìn khác http://farm9.staticflickr.com/8014/7...b82f1d33_z.jpg #12- Cũng đẹp như mùa thu nước Nga luôn http://farm8.staticflickr.com/7280/7...e1eb05ee_z.jpg #13- Bức tranh điện khí hóa http://farm8.staticflickr.com/7261/7...1ddcc6ca_z.jpg #14- Bức tranh nông nghiệp http://farm6.staticflickr.com/5038/7...cc7b1466_z.jpg #15- Mùa gặt http://farm6.staticflickr.com/5450/7...ca05cb2e_z.jpg #16- Những mái nhà thấp thoáng trên cánh đồng http://farm6.staticflickr.com/5118/7...061cecf8_z.jpg #17- Mái tranh và mái bằng ở Tân Sơn Phú Thọ http://farm9.staticflickr.com/8145/7...3d0e58b4_z.jpg |
Trích:
|
Trích:
Bây giờ bớt lo "cơm, áo, gạo, tiền" mới có dịp để nhận ra đất nước mình cũng vô cùng đẹp bác ạ. |
Em xin được tiếp tục với những hình ảnh còn đọng mãi trong suốt hành trình về cánh đồng lúa chín ở bản người Thái, Tân Sơn, Phú Thọ.
#18- Khói lam chiều http://farm8.staticflickr.com/7124/7...1b5d5b42_z.jpg #19- Mùa vàng http://farm9.staticflickr.com/8163/7...60dc44a7_z.jpg #20- "Gánh lúa về..." http://farm9.staticflickr.com/8009/7...9cb06462_z.jpg Dùng dằng mãi nơi rừng cọ đồi chè này rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Tạm biệt Thu Cúc, Tân Sơn. Tạm biệt Phú Thọ. Đích đến phía trước là Huyện Văn Chấn - Yên Bái. Bắt đầu từ Văn Chấn (Yên Bái) đường đi đã có xu hướng lên cao. Tới ngã ba Khe chúng tôi dừng lại mua bánh kẹo (nói chuẩn là mua quà) để ít nhất có một cái gì đó (chân thành) với các em nhỏ vùng cao cho suốt cả quãng đường phía trước. Cảm xúc từ Thu Cúc, Tân Sơn vừa lắng xuống ngay lập tức đã được khung cảnh ruộng đồng của bản Hốc tiếp sức. #21- Một góc bản Hốc http://farm9.staticflickr.com/8154/7...55a1cd9f_z.jpg Ở đây lúa đã bắt đầu được thu hoạch. Nhìn những cánh đồng lúa chín vàng cùng với làn khói mỏng nhẹ bay dưới trời chiều thật là lãng mạn. Tôi thầm cầu mong cho cảnh yên bình này luôn tồn tại với người dân nơi đây. #22- Bản Hốc vào mùa gặt http://farm6.staticflickr.com/5324/7...cb3da0af_z.jpg #23- Cận cảnh http://farm8.staticflickr.com/7256/7...a1bb9fc2_z.jpg Trời đã về chiều, lại đành phải chia tay với khung cảnh rực rỡ sắc vàng của bản Hốc để tiếp tục lên đường theo lộ trình đã vạch ra: Suối Giàng, địa danh trước đây chỉ được nghe và xem qua các phương tiện thông tin đại chúng và sách vở. Bỏ lại sau lưng làn khói lam chiều, hương lúa mới ngào ngạt, chúng tôi ngồi lặng trên xe mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Trong tôi luôn ám ảnh bởi ba từ "Cơm có thịt" của nhà báo Trần Đăng Tuấn khi ông quay trở lại Suối Giàng vào mấy năm trước. Chương trình "Cơm có thịt" để tiếp sức cho những đứa trẻ vùng cao có thêm "tí chất" để đến trường nay đã thành hiện thực. Nếu các bác quan tâm đến chương trình này chỉ cần vào Google gõ "Cơm có thịt" là biết cụ thể. Thôi, có lẽ phải gỡ bỏ những tâm sự của mình để đi vào chủ đề chính Suối Giàng kẻo các bác sốt ruột. Trên đường lên Suối Giàng, ở một khúc quanh chúng tôi dừng lại để chụp cảnh trung tâm huyện Văn Chấn để ghi lại kỷ niệm nơi mà hơn 40 năm trước đây 2 anh em chúng tôi đã từng theo cha - một kỹ sư lâm nghiệp tình nguyện lên Nghĩa Lộ để sinh sống và công tác. #24- Trung tâm Văn Chấn nhìn từ trên cao http://farm8.staticflickr.com/7118/7...2d82aa5c_z.jpg Tiếp tục leo lên cao, đồi chè cổ Suối Giàng dần hiện ra trước mắt. Đồi chè cổ Suối Giàng nằm ngay ven đường chính. Theo lịch sử kể lại và theo một số người dân nơi đây cho biết các gốc chè ở đây có độ tuổi khoảng 200 năm. Tuy nhiên, rất nhiều gốc chè đã bị "đốn hạ" không biết có phải để mang về xuôi làm quà (trồng làm cảnh trong vườn) cho các quan chức hay không? #25- A, đây rồi Suối Giàng! http://farm8.staticflickr.com/7271/7...093a615f_z.jpg #26- Chè cổ thụ http://farm9.staticflickr.com/8161/7...e00e1c5e_z.jpg #27- Nghiêng nghiêng bóng nước http://farm6.staticflickr.com/5336/7...9793fb22_z.jpg #28- Sâu thẳm đồi chè http://farm8.staticflickr.com/7254/7...1bb560b7_z.jpg #29- Gần hơn chút nữa http://farm8.staticflickr.com/7107/7...1457fc7a_z.jpg Khi tạm biệt Suối Giàng để quay về Nghĩa Lộ nghỉ đêm, bất chợt chúng tôi nhìn thấy một cung ruộng bậc thang đang vào nước lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều thật là đẹp. #30- Tương phản http://farm6.staticflickr.com/5319/7...5ceaf56e_z.jpg |
Trích:
|
Ảnh của bác tuansbv đẹp quá! :emoticon-0150-hands Cảm ơn bác nhiều.
Tôi cũng mơ ước có ngày được ra Bắc và tham gia phượt với các bác ngoài đó. 4R NNN có bác Xamova cũng trên từng cây số. Mà dạo này bác ấy biến đâu mất tiêu. Buồn thật. :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Đối với Vùng Tây Bắc, em nghĩ vốn dĩ nó đã đẹp. Công việc còn lại của anh em mình chỉ là chọn góc và bấm máy mà thôi bác ạ. Thực ra chỉ để "phượt" Tây Bắc đối với một cá nhân là không khó lắm (em nghĩ thế), nhưng để tụ tập thành một nhóm cùng nhau "hành quân khám phá" thì quả thật là không đơn giản chút nào. Thôi thì cái khó bó cái khôn, anh em mình đành chia sẻ những khoảnh khắc, những vui buồn thông qua Diễn đàn vậy. Thật lòng, em vẫn còn có ước nguyện được quay lại với "Mùa thu vàng" nước Nga, nơi em đã có một khoảng thời gian học tập nhưng có lẽ đấy "Chỉ là một giấc mơ". Ôi Nước Nga! Sao ta nhớ Người đến vậy! |
Em xin phép được tiếp tục hành trình đến với Mù Cang Chải.
Buổi sáng, từ Nghĩa Lộ vẫn theo Quốc lộ 32 đi về hướng Tú Lệ đến đoạn Nông trường Liên Sơn (Văn Chấn, Yên Bái) trời đất bỗng như hoà quyện với nhau thật là lắng đọng. #30- Buổi sáng Liên Sơn http://farm9.staticflickr.com/8147/7...76b249bc_z.jpg Qua Liên Sơn là đến Sơn Lương, ở đây ruộng nằm trong thung lũng và đây chính là nơi canh tác truyền thống của người Thái. #31- Đường đến Sơn Lương http://farm6.staticflickr.com/5456/7...5dfac593_z.jpg #32- Lúa ở Sơn Lương http://farm6.staticflickr.com/5328/7...a0bbb273_z.jpg #33- Sóng lúa http://farm9.staticflickr.com/8142/7...faedab4b_z.jpg #34- Bản làng dưới chân triền núi http://farm9.staticflickr.com/8166/7...d8cddd98_z.jpg #35- Một chút cây cối http://farm9.staticflickr.com/8014/7...aec29a74_z.jpg #36- Một mình http://farm8.staticflickr.com/7228/7...5f53d2ac_z.jpg #37- Thêm một bóng cây nữa http://farm8.staticflickr.com/7259/7...2e557501_z.jpg #38- Và một con suối nhỏ http://farm9.staticflickr.com/8001/7...fefe8c35_z.jpg #39- Một bông hoa ven đường http://farm6.staticflickr.com/5338/7...0cd7f47e_z.jpg |
Con đường phía trước như dải lụa mềm đưa chúng tôi tới Gia Hội. Ở một khúc cong, có một mỏm núi trông như mâm xôi cốm bị bọn trẻ con hớt vụng một góc chỉ còn trơ lại cơm nếp nhưng với tôi như thế mới đích thực là "nghệ thuật".
#40- Dải lụa http://farm9.staticflickr.com/8148/7...82c6fd41_z.jpg #41- Khúc cong http://farm8.staticflickr.com/7235/7...838135cf_z.jpg Vượt qua đất Gia Hội chúng tôi lập tức tiếp cận với Nậm Búng. Bắt đầu từ đây cái chất của ruộng bậc thang được thể hiện ngày càng rõ nét: Từ thấp đến cao, từ ngạc nhiên đến mê mẩn. Và cũng từ đây khung cảnh luôn làm cho ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chỉ một bước chân, chỉ một chút quay đầu ta cảm thấy như lạc vào một khung cảnh khác. #42- Phía trước là Nậm Búng http://farm6.staticflickr.com/5191/7...7abde5a1_z.jpg #43- Nậm Búng mùa vào nước http://farm6.staticflickr.com/5463/7...1b9fdcea_z.jpg #44- Phản chiếu http://farm8.staticflickr.com/7111/7...a4882076_z.jpg #45- Góc ruộng http://farm8.staticflickr.com/7225/7...0996087e_z.jpg #46- Uốn lượn http://farm8.staticflickr.com/7083/7...6c51aa4d_z.jpg #47- Đều tăm tắp http://farm8.staticflickr.com/7082/7...673f1ccd_z.jpg #48- Nghiêng nghiêng http://farm9.staticflickr.com/8151/7...c9a082ff_z.jpg #49- Những con sóng http://farm8.staticflickr.com/7222/7...e4f2e63f_z.jpg #50- Vết khứa http://farm8.staticflickr.com/7093/7...5135bd59_z.jpg |
Cũng không thể không nói đến dù rất ít những hình ảnh về cuộc sống lao động của người dân nơi đây. Người dân Nậm Búng nói riêng và người vùng cao Tây Bắc nói chung, qua tiếp xúc họ đều thể hiện bản tính thật thà, chất phác, yêu lao động.
#51- Gánh mạ http://farm8.staticflickr.com/7272/7...6f3d30d9_z.jpg #52- Lao động trên đồng ruộng http://farm9.staticflickr.com/8151/7...7560b9db_z.jpg #53- Rủ nhau đi cấy http://farm9.staticflickr.com/8008/7...16d7e65a_z.jpg #54- Chẳng quản nắng mưa http://farm8.staticflickr.com/7119/7...bf1200be_z.jpg Chúng tôi rời Nậm Búng với một hình ảnh đẹp nhưng lại man mác buồn với cái hàng rào ruộng lúa lưa thưa và nghiêng nghiêng như trực đổ. #55- Đẹp và Buồn http://farm8.staticflickr.com/7272/7...9a832f8f_z.jpg #56- Con đường dẫn đến Tú Lệ http://farm8.staticflickr.com/7243/7...e9fd634e_z.jpg #57- Một góc thị tứ Tú Lệ http://farm9.staticflickr.com/8155/7...6652baae_z.jpg Theo đánh giá của cá nhân tôi thì ruộng lúa ở Tú Lệ "chất" bậc thang không được sắc nét lắm. Có thể vì Tú Lệ nằm trong thung lũng giữa ba ngọn núi cao là: Khau Phạ, Khau Thán, Khau Song. Tuy nhiên, vẫn quá đủ để ghi lại những hình ảnh đẹp về bức tranh nông nghiệp ở nơi đây. Theo một số thông tin chính thống thì: "Mỗi khi chiều xuống, sau một ngày lao động vất vả thì những cô gái Thái lại kéo nhau xuống dòng suối Tú Lệ, tự nhiên trút bỏ xiêm y và trở thành những nàng tiên giữa trời đất. Người thì ngâm mình dưới dòng nước, cô khác ngồi kỳ cọ hay giặt giũ trên những viên đá cuội khổng lồ nằm tràn trên hai bờ. Nước trong văn vắt, reo vui như tiếng cười của con trẻ. Có người tắm nước khoáng một cách thời thượng, cũng có người mặc váy thay đồ theo phương pháp truyền thống. Thậm chí có cô cô giũ bỏ xiêm y bên trên triền đá để ngâm trọn vẹn mình trong dòng nước ấm cũng không vấn đề gì vì đó cũng là chuyện đã có hàng trăm năm qua." - Cái này đi về xong, qua tìm hiểu thêm tôi mới được biết. Lần sau, tháng 9 tới tôi sẽ xung phong thử tí rồi sẽ thông báo kết quả cho các bác. Hi, hi. #58- Nét chấm phá về ruộng ở Tú Lệ http://farm6.staticflickr.com/5112/7...8106c3aa_z.jpg #59- Qua cây cầu này là "Bến tắm" http://farm8.staticflickr.com/7098/7...b83ebb69_z.jpg #60- Bức tranh về lúa Tú Lệ http://farm6.staticflickr.com/5327/7...2de3db73_z.jpg #61- Dòng suối mát http://farm8.staticflickr.com/7105/7...420fee6f_z.jpg #62- Lối mòn http://farm8.staticflickr.com/7233/7...6940651a_z.jpg #63- Bản người Thái ở Tú Lệ http://farm8.staticflickr.com/7213/7...e9c301b0_z.jpg |
Đi lên phía trước, đèo Khau Phạ đã hiện ra trước mặt.Tuy nhiên đây vẫn thuộc đất Văn Chấn, lên cao hơn nữa khi bắt đầu vào huyện Mù Cang Chải chúng tôi thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp nơi đây.
#64- Đèo Khau Phạ http://farm8.staticflickr.com/7235/7...e08aaf75_z.jpg #65- Nơi bắt đầu huyện Mù Cang Chải http://farm8.staticflickr.com/7084/7...696ec905_z.jpg Những hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là những đứa trẻ với gương mặt hồn nhiên và thân thiện. #66- Sứ giả ở Mù Cang Chải http://farm6.staticflickr.com/5349/7...f2934e7a_z.jpg Và bắt đầu từ đây, từ xã Cao Phạ là những hình ảnh về ruộng bậc thang đã làm mê mẩn, đắm say biết bao du khách. #67- Trung tâm hành chính xã Cao Phạ http://farm9.staticflickr.com/8164/7...d5c84a20_z.jpg #68- Những mái nhà lô nhô dưới chân núi http://farm8.staticflickr.com/7090/7...60c74fbf_z.jpg #69- Con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo phía xa http://farm8.staticflickr.com/7234/7...ba10a8be_z.jpg #70- Góc nhìn gần hơn của #68 http://farm8.staticflickr.com/7243/7...3fc7f750_z.jpg #71- Cung đường Cao Phạ http://farm9.staticflickr.com/8001/7...b4387d52_z.jpg #72- Những nóc nhà ở trên cao http://farm6.staticflickr.com/5193/7...63e1818c_z.jpg #73- Tuyệt phẩm từ sức lao động của con người và thiên nhiên http://farm9.staticflickr.com/8016/7...cf134b28_z.jpg #74- Đích thực là "Sóng lúa" http://farm8.staticflickr.com/7101/7...08cd2f93_z.jpg #75- Nơi bà con sinh sống http://farm8.staticflickr.com/7243/7...1b7759d6_z.jpg #76- Các đường lượn http://farm8.staticflickr.com/7090/7...fb49aefb_z.jpg #77- Sắc màu http://farm8.staticflickr.com/7078/7...ebd0f6ee_z.jpg #78- Con suối nhỏ http://farm8.staticflickr.com/7091/7...3aff7255_z.jpg #79- Đi chợ http://farm8.staticflickr.com/7240/7...ab9aeb21_z.jpg #80- Hình khối đẹp http://farm8.staticflickr.com/7244/7...6d52d98d_z.jpg |
#81- Cận cảnh vài cung ruộng bậc thang vừa mới cấy
http://farm6.staticflickr.com/5111/7...2f742ebb_z.jpg #82- Những cung ruộng bậc thang trải dài xuống phía dưới http://farm8.staticflickr.com/7076/7...49cf5b6f_z.jpg #83- Mặt đất và bầu trời http://farm8.staticflickr.com/7103/7...bc658090_z.jpg #84- Một dòng suối nhỏ http://farm8.staticflickr.com/7087/7...b530d72e_z.jpg #85- Và một chút mây núi http://farm9.staticflickr.com/8157/7...d84e1435_z.jpg Tiếp tục đi lên cao hơn về phía đỉnh đèo càng cảm thấy hưng phấn vì khí hậu trong lành và cũng vì phong cảnh luôn thay đổi làm cho ta có cảm giác mới lạ. #86- Đường lên phía trước http://farm8.staticflickr.com/7072/7...45114936_z.jpg #87- Nhìn lại cung đường uốn lượn như một con rắn http://farm6.staticflickr.com/5200/7...b5e910fb_z.jpg #88- Một chiếc lá dương xỉ có màu rất đẹp bắt gặp ven đường http://farm8.staticflickr.com/7240/7...430717ee_z.jpg Khi đã vượt qua đỉnh đèo chúng tôi có cảm giác hân hoan vì vừa vượt qua được một trong bốn con đèo có "tên tuổi" ở Việt Nam. #89- Trên đỉnh đèo nhìn ra xa http://farm8.staticflickr.com/7076/7...616ebb13_z.jpg #90- Mây vờn trên đỉnh núi http://farm6.staticflickr.com/5467/7...2be664fd_z.jpg Từ trên đỉnh cao nhìn xuống cánh đồng Cao Phạ đã làm ngất ngây biết bao du khách và chúng tôi cũng thế, không nào tài dứt chân đi được. #91- Một góc bản Cao Phạ nhìn từ trên cao http://farm6.staticflickr.com/5343/7...604f86e8_z.jpg #92- Bóng nắng http://farm8.staticflickr.com/7225/7...72ccc46c_z.jpg #93- Ruông bậc thang ở Cao Phạ nhìn từ trên cao http://farm8.staticflickr.com/7220/7...3b5f0f5b_z.jpg #94- Với góc nhìn rộng hơn một chút http://farm9.staticflickr.com/8152/7...1abfd61f_z.jpg #95- Nghiêng máy đi vẫn thấy đẹp http://farm8.staticflickr.com/7214/7...a7fc8a93_z.jpg #96- Nhìn gần con suối hơn chút nữa http://farm8.staticflickr.com/7080/7...37742b2d_z.jpg #97- Với góc nhìn khác http://farm8.staticflickr.com/7073/7...b52b54d3_z.jpg #98- Một bông hoa tím ven đường để thay đổi không khí http://farm8.staticflickr.com/7074/7...8e5fb7ba_z.jpg #99- Nụ hoa http://farm6.staticflickr.com/5079/7...f6cdcc04_z.jpg |
Đất nước mình đẹp thật. Như em đã nói: em vẫn ước mơ có ngày được đạt chân đến những vùng đất này. Hu hu, nhưng biết đến bao giờ?
Lão Xamova ơi! Biến đâu mất rồi? Sao không mang nhà em đi theo với! :emoticon-0106-cryin @ To bác tuansbv: Ảnh của bác thật đẹp. Qua những bức ảnh nhà em học hỏi được nhiều điều. Nhà em cũng xin mạo muội có ý kiến nhỏ: Nếu ảnh bác nhiều, mỗi lần up bác nên dùng chức năng SPOILER. Như thế tốt hơn ạ. Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Rất vui khi bác luôn song hành và động viên em trên từng cung đường của hành trình đến Mù Cang Chải. Thực lòng, đây cũng là lần đầu tiên em "phượt" với mục đích chỉ để chụp ảnh và mong muốn chia sẻ cùng cộng đồng những khoảnh khắc của cuộc sống cũng như những khung cảnh làm đắm say lòng người mà dùng lời nói không thể diễn tả hết. Còn về đóng góp của bác, nói thật trình tin học của em còn "còi" lắm ạ. Từ nay về sau em mong được các bác đi trước chỉ giáo giúp để em nhanh chóng hòa đồng cùng mọi người. Chức năng Spoiler trên các diễn đàn em chỉ hiểu láng máng mà chưa thực hành bao giờ, thôi thì em cứ dùng phương pháp "thủ công truyền thống" cho nó thêm phần thú vị bác ạ. Hì! Hì! Các bác đừng chê em nhá. |
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4000&page=4 Chức năng này cho phép ẩn bớt ảnh, ví dụ một bài bác định post lên 10 ảnh, thì cho hiện hình độ 3 ảnh thôi, còn thì ẩn đi 7 ảnh. Người xem vẫn dễ dàng kéo ảnh của bác ra xem, nhưng Diễn đàn đỡ tốn diện tích và thời gian để load trang. Điều này rất quan trọng bác ạ. |
Trích:
Em đã xem và nhận thấy những cái hay của chức năng này, đồng thời sẽ thử luôn bác ạ. Chỉ có điều..., thôi để khi nào được các bác chấp nhận như một người quen em sẽ giãi bày tiếp ạ. Chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ! |
Em xin được tiếp tục cuộc hành trình của mình với chức năng Spoiler.
Có thể nói, cảnh trí ở Cao Phạ rất tuyệt. Tuy nhiên khi tiếp xúc với con người ở vùng cao nói chung và ở Mù Cang Chải nói riêng em vẫn thấy cay cay nơi sống mũi (có thể em là người đa sầu đa cảm). Những con người thật thà, cần cù lao động và có lẽ ước mơ của họ cũng giản dị thôi nhưng sao họ lại chịu nhiều thiệt thòi đến thế? #100- Anh và em http://farm8.staticflickr.com/7214/7...053be14b_z.jpg #101- Khâu vá http://farm8.staticflickr.com/7242/7...3fd2df93_z.jpg |
Buổi sáng hôm sau khi quay trở lại, khung cảnh Púng Luông có vẻ như sâu lắng hơn nhưng cũng không kém phần thú vị.
#110- Buổi sáng ở một góc Púng Luông http://farm6.staticflickr.com/5036/7...655249cd_z.jpg #111- Dòng nước mát http://farm9.staticflickr.com/8168/7...b9a98b21_z.jpg #112- Ngã ba Kim (ở Púng Luông) http://farm8.staticflickr.com/7240/7...e4e36d1b_z.jpg #113- Góc đời thường http://farm6.staticflickr.com/5271/7...bf3265e5_z.jpg |
Ngay sau Ngã ba Kim (theo hướng Púng Luông - thị trấn Mù Cang Chải) là đất của La Pán Tẩn. Quả thật là đã được nghe và đã được xem, nhưng khi vừa đặt chân lên mảnh đất này chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú với những gì mà người dân bao đời nơi đây cùng với thiên nhiên đã tô, vẽ, nhào, nặn và trang điểm. Do bọn em đến đây vào một buổi chiều nắng và sáng hôm sau quay trở lại dưới mưa nên nếu lên ảnh theo thứ tự hành trình sẽ không thuận lắm. Em xin mạo muội được lên ảnh theo thời gian ngược lại với hành trình: Sáng - Chiều, mong các bác thông cảm.
#114- Góc ruộng theo kiểu "Cái oản" (Buổi sáng) http://farm9.staticflickr.com/8158/7...b3711e14_z.jpg #115- Đi bừa dưới mưa trên chiếc bánh Ga-tô khổng lồ http://farm9.staticflickr.com/8021/7...5bed89f9_z.jpg #116- Đường nét và sắc màu hoàn hảo http://farm8.staticflickr.com/7214/7...24a2abcb_z.jpg |
Cảnh sắc ở La Pán Tẩn cũng đã kha khá, em xin lên mấy bức về hình ảnh con người nơi đây, những con người đã cùng với thiên nhiên làm nên vẻ đẹp say đắm này. Cũng cần phải nói thêm rằng, tại sao chỉ là mấy bức về hình ảnh con người. "Có vẻ" em là người đa sầu đa cảm nên đứng trước những hình ảnh về con người nơi vùng cao em ít có dũng khí để bấm máy ghi hình về họ. Nhìn họ, em thấy sống mũi mình cứ hăng hăng sao ấy. Giá như không sợ cồng kềnh mang theo ống Tele chắc sẽ có nhiều khoảnh khắc tự nhiên và gần hơn.
#132- Mẹ con http://farm8.staticflickr.com/7076/7...90f60093_z.jpg #133- Phút thư giãn hiếm hoi http://farm8.staticflickr.com/7235/7...e6087d70_z.jpg #134- Hối hả nơi vùng cao http://farm8.staticflickr.com/7227/7...e391a293_z.jpg #135- Thăm ruộng http://farm9.staticflickr.com/8015/7...1ff39b97_z.jpg #136- Lính gác http://farm9.staticflickr.com/8168/7...6b2c054c_z.jpg #137- Thân thiện http://farm6.staticflickr.com/5192/7...9e091c0c_z.jpg #138- Chị em http://farm6.staticflickr.com/5343/7...8b081ceb_z.jpg #139- "Mơ về nơi xa lắm" http://farm8.staticflickr.com/7103/7...55aef59b_z.jpg #140- Đồng ý làm Mẫu http://farm8.staticflickr.com/7233/7...b99bd27f_z.jpg |
Tôi đã nhắn tin cho bác, muốn bác gửi cho file gốc một số ảnh để đăng báo. Mãi không thấy bác trả lời gì cả, đoán bác chưa thạo sử dụng chức năng này của diễn đàn, bác check phần tin nhắn và hồi âm tí nhé:emoticon-0150-hands
|
Kính thưa các bác!
Do sơ suất trong việc sắp xếp dữ liệu nên em đã nhầm lẫn về địa danh tại một số ảnh từ #121 đến #137. Hiện tại em đang nói đến La Pán Tẩn, tuy nhiên các bức từ #121 đến #137 lại nằm tại Púng Luông (xã nằm trước La Pán Tẩn). Thành thật xin lỗi các bác vì sai sót này mong các bác đại xá! Em sẽ cẩn thận hơn cho các bài tiếp theo. #141- Góc ruộng Ba Nhà (La Pán Tẩn) trong mưa http://farm9.staticflickr.com/8025/7...e524b55d_z.jpg #142- Cận cảnh đỉnh của Ba Nhà http://farm9.staticflickr.com/8023/7...906c71ab_z.jpg |
Ở phần trên là hành trình của buổi sáng hôm sau khi quay trở lại với La Pán Tẩn. Còn bây giờ sẽ là phần buổi chiều hôm trước, một chiều nắng khó quên với La Pán Tẩn, Chế Cu Nha. Kính mời các bác thưởng ngoạn!
Ngay sát ven đường ở La Pán Tẩn chúng tôi được "mục sở thị" một hình ảnh độc đáo mà trước giờ chỉ được xem qua màn ảnh nhỏ - Cối giã gạo bằng sức nước. #143- Giữ gìn bản sắc dân tộc http://farm8.staticflickr.com/7079/7...17ff9d8a_z.jpg #144- Cận cảnh http://farm8.staticflickr.com/7242/7...06501aea_z.jpg Chưa hết thích thú vì được ngắm nhìn một công cụ lao động (cối giã gạo bằng sức nước) được lưu truyền từ thời xa xưa, đi thêm một đoạn ngắn nữa quay về bên trái đường chúng tôi thật sự "choáng váng". Biết diễn tả với các bác thế nào nhỉ? Em xin được mô tả cảm giác của chúng em lúc đó bằng 8 chữ S như sau: Sửng sốt - Sững sờ - Say sưa - Sung sướng. Có lẽ với em đây chính là lối lên Thiên đường. #145- Bắt đầu nhìn thấy thiên đường http://farm9.staticflickr.com/8008/7...88a59cb2_z.jpg #146- Sân chơi chốn tiên cảnh http://farm9.staticflickr.com/8023/7...9f00df45_z.jpg #147- Nơi chúa trời ngự lãm http://farm8.staticflickr.com/7088/7...5ec6ea9c_z.jpg Khi cường độ ánh sáng giảm đi đôi chút, càng ngắm em càng cảm thấy từ góc nhìn này ruộng bậc thang ở Ba Nhà (La Pán Tẩn) trông rất giống con tàu Nô-ê (Noah) trong Kinh Thánh. #148- Con tàu Nô-ê http://farm8.staticflickr.com/7237/7...a58e9605_z.jpg #149- Cầu Ba Nhà nối cõi trần thế với Thiên đường http://farm6.staticflickr.com/5463/7...1a6acaa4_z.jpg Quả đúng là Thiên đường, chỉ với một hình ảnh con tàu mà chúng tôi chụp mãi vẫn chưa vơi cảm xúc. Hàng tiếng đồng hồ không rời được bước chân ra khỏi khung cảnh này: Lúc thì bên phải, lúc bên trái, lúc trên, lúc dưới - tóm lại là đủ các góc cạnh và xung quanh. #150- Mạn phải http://farm8.staticflickr.com/7224/7...e4403e97_z.jpg #151- Mạn trái http://farm8.staticflickr.com/7086/7...9f5eda4f_z.jpg #152- Phần mũi http://farm6.staticflickr.com/5200/7...9256527a_z.jpg #153- Dòng suối uốn lượn xung quanh http://farm8.staticflickr.com/7242/7...76e4beb9_z.jpg #154- Góc nhìn về phía Quốc lộ http://farm8.staticflickr.com/7099/7...85c529bf_z.jpg #155- Làm ruộng http://farm9.staticflickr.com/8006/7...fbf9d5dc_z.jpg |
Hình ảnh ruộng bậc thang thật đẹp, nó gắn liền với phong cảnh rừng núi hoang sơ tạo nên cảm giác thanh bình, thơ mộng. Tôi cũng được biết là ruộng bậc thang không chỉ là đặc sản về phong cảnh của Việt Nam mình mà nhiều nước khác cũng có và có khi còn đẹp hơn. Có một điều băn khoăn không hiểu: Ở đồng bằng phải đào sâu xuống mới có nước, còn ở miền núi ruộng bậc thang lấy nước từ trên cao xuống. Nguồn nước này có phải dẫn từ trên dãy núi cao hơn xuống không nhỉ? Nếu dẫn từ trên khe núi cao hơn xuống ruộng thì phải đào kênh mương để dẫn nước nhưng lại không thấy có con mương nào?
|
Trích:
"Cách làm ruộng bậc thang của người Mông thật tài tình và đầy tính sáng tạo. Nơi nào địa hình tương đối bằng phẳng, ít đá, dễ tập kết đá thì vỡ ruộng từ dưới lên. Ngược lại, nơi nào đất dốc, nhiều đá thì vỡ ruộng từ trên xuống. Sở dĩ làm từ trên xuống vì khi đào phải đá to thì còn có chỗ để lăn xuống chân núi. Người Mông trước đây phần lớn không biết chữ nhưng khả năng quan sát địa thế để cắm cây, đặt mốc lấy mặt bằng và tạo hình cho những thửa ruộng thì rất giỏi. Bởi vậy cùng một sườn núi thường có rất nhiều đám to, nhỏ, cao, thấp, hình dạng khác nhau. Trước đây, người Mông chỉ làm một vụ lúa mùa thì nay nhiều nơi đã làm thêm vụ lúa xuân hoặc trồng ngô, rau màu vụ đông. Làm một vụ là do tập quán để cho đất nghỉ nhằm tái tạo lại độ phì, nhưng nó cũng có nguyên nhân do sự khắc nghiệt của khí hậu vụ đông xuân. Tuy nhiên, dù làm một vụ hay tăng vụ thì việc giữ cho ruộng ở bên sườn núi có nền đất yếu đã canh tác qua nhiều năm mà không bị lở lại là “bí quyết” riêng của người Mông. Để làm được điều này, ngoài việc giữ cho bờ kênh của ruộng luôn có độ nghiêng, chân bờ không bị hoắm sâu thì việc điều tiết nước là vô cùng quan trọng. Khi thu hoạch xong, bao giờ người Mông cũng để cho ruộng khô để ngăn nước ngấm sâu vào lòng đất, đồng thời để cho cỏ bờ mọc lên giữ cho bờ khỏi lở. Bắt đầu vào vụ canh tác, đồng bào cày ải, bừa ngấu, cấy ngay và sau khi cấy người ta sẽ không tác động mạnh lên nền ruộng nên không lo ruộng bị lở. Nước dưỡng cho lúa cũng luôn được đồng bào kê đạng để cho nước ở mức phù hợp chứ không để quá nhiều nước như ở vùng thấp. Khi có mưa lớn, nguồn nước đổ về theo mương, rãnh, ống dẫn đều được bà con cho thoát đi nơi khác để không phá hỏng bờ ruộng… Bằng những cách làm sáng tạo như vậy nên bất kỳ ở đâu có địa thế, địa chất và nguồn nước phù hợp là người Mông có thể tạo thành những thửa ruộng bậc thang. Và chỉ có người Mông mới có nhiều ruộng bậc thang và ruộng của họ cứ tít tắp từ hết triền núi nọ sang núi kia như vùng di tích Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Mùa làm đất thì ruộng như những bậc thang bắc lên tận ngang trời và mùa lúa chín thì mênh mang rừng núi như được dát vàng. Những thang bậc ấm no ấy không chỉ mang lại sự no đủ cho người dân bản địa mà giờ đây nó còn là cảnh quan làm mê đắm du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, nó cũng được đánh giá là một tiềm năng rất lớn về du lịch cảnh quan, du lịch cộng đồng mang đặc thù riêng có của Yên Bái". Theo tìm hiểu thêm của em thì về vấn đề nước (thủy lợi) là từ tự nhiên. Nước mưa tích lại ở đỉnh chảy xuống hoặc nước ngấm ở núi rỉ ra. |
Vẫn mải mê với khu vực Ba Nhà nhưng lần này là những ảnh chụp gần hơn chút nữa và một số ảnh về con người, đời thường nơi đây.
#156- Cận cảnh vài bậc thang http://farm8.staticflickr.com/7235/7...de5f7767_z.jpg #157- Bậc thang trong nắng http://farm8.staticflickr.com/7087/7...9334a60e_z.jpg #158- Với góc máy nghiêng http://farm9.staticflickr.com/8028/7...f62af1fb_z.jpg #159- Thật sự là bậc thang http://farm8.staticflickr.com/7097/7...5c7d6e01_z.jpg #160- Lúc này ruộng bậc thang Ba Nhà nhìn giống như chiếc hài cỏ mà Chúa trời đánh rơi khi mải mê ngắm nhìn phong cảnh http://farm6.staticflickr.com/5345/7...2267d389_z.jpg |
Không hiểu sao khi dừng chân tại La Pán Tẩn, tôi rất thích những mái chòi trông ruộng nằm chênh vênh lẻ loi trên các sườn núi. Rất có thể nó đã làm tính tự kỷ trong tôi trỗi dậy.
#170- Chuẩn bị cấy http://farm8.staticflickr.com/7239/7...993d3be5_z.jpg #171- Đón gió http://farm9.staticflickr.com/8156/7...82c93f87_z.jpg #172- Phơi nắng http://farm9.staticflickr.com/8294/7...d49ba28e_z.jpg #173- Vào nước http://farm9.staticflickr.com/8157/7...792b063e_z.jpg #174- Cùng nhau thăm ruộng http://farm6.staticflickr.com/5462/7...56f1f265_z.jpg #175- Với góc rộng hơn http://farm8.staticflickr.com/7213/7...952480d6_z.jpg #176- Chòi trông ruộng http://farm8.staticflickr.com/7232/7...14d19f38_z.jpg #177- Nắng chiều http://farm6.staticflickr.com/5465/7...5586dd72_z.jpg #178- Gọi nắng, gọi mây http://farm8.staticflickr.com/7099/7...28a5f8e2_z.jpg #179- Góc ruộng http://farm8.staticflickr.com/7092/7...2ab94275_z.jpg |
Vẫn chỉ là mấy cái nóc chòi nhưng sao nhìn thấy đẹp và thơ mộng. Có cảm giác nếu được ngồi đây phóng tầm mắt ra xa thì thú vị phải biết.
#180- Vẫn chỉ là chòi http://farm8.staticflickr.com/7076/7...3f6c1bc4_z.jpg #181- Ngắm mây trời trên chòi canh ruộng http://farm9.staticflickr.com/8012/7...221bc176_z.jpg #182- Ngóng đợi http://farm6.staticflickr.com/5075/7...457fb810_z.jpg #183- Trên cao thật tuyệt http://farm8.staticflickr.com/7236/7...4eca91db_z.jpg Mải ngắm nhìn phong cảnh chúng tôi đã sang đất của Chế Cu Nha từ bao giờ không biết. Lúc này đón chờ chúng tôi là một cảnh ngẫu nhiên khá bắt mắt về các loại cầu. #184- Cầu vồng và cầu treo ở Chế Cu Nha http://farm8.staticflickr.com/7237/7...6ce3f5b3_z.jpg #185- Nhổ mạ http://farm8.staticflickr.com/7228/7...ee84d6d0_z.jpg #186- Địu con cho vợ làm ruộng http://farm9.staticflickr.com/8167/7...27053a3f_z.jpg #187- Một cung đường ở Chế Cu Nha http://farm6.staticflickr.com/5460/7...910eeb4d_z.jpg #188- Nhìn về Thị trấn Mù Cang Chải http://farm8.staticflickr.com/7231/7...36730883_z.jpg #189- Kỷ niệm về Chế Cu Nha http://farm8.staticflickr.com/7214/7...4ff139a6_z.jpg |
Đằng sau Chế Cu Nha là Kim Nọi một vùng đất cũng rất mượt mà với những gam màu đan xen.
#190- Buổi sáng Kim Nọi http://farm9.staticflickr.com/8001/7...3ff4d7f5_z.jpg #191- Nhẹ nhàng, lắng đọng http://farm8.staticflickr.com/7084/7...0c3d98f6_z.jpg #192- Mảnh ruộng và con suối uốn quanh http://farm8.staticflickr.com/7227/7...f1e0ee95_z.jpg #193- Trong mưa http://farm8.staticflickr.com/7090/7...e8ab64ea_z.jpg #194- Sự đan xen của tự nhiên http://farm9.staticflickr.com/8148/7...72b7599b_z.jpg #195- Một ký hiệu Ô-mê-ga hoàn hảo http://farm6.staticflickr.com/5349/7...105da6f1_z.jpg #196- Vượt suối http://farm8.staticflickr.com/7219/7...92443ee9_z.jpg Hành trình của chúng tôi đã sắp tới cuối chặng đường. Khi đặt chân đến Thị trấn Mù Cang Chải thì ánh nắng cũng vừa tắt. Thật tiếc vì không ghi lại được bức hình nào về Thị trấn nhỏ bé nhưng cũng rất hiếu khách này do trời đổ mưa to từ tối đến sáng hôm sau vẫn chưa ngớt. Tuy nhiên tôi luôn thầm nhủ, nếu có thể tôi sẽ quay trở lại Mù Cang Chải và vùng Tây Bắc vào một ngày gần nhất để chuộc lại những gì mình chưa làm được. #197- Chiều về trên Kim Nọi http://farm8.staticflickr.com/7088/7...1c1b7e80_z.jpg #198- Cửa ngõ Thị trấn Mù Cang Chải http://farm9.staticflickr.com/8019/7...d200f538_z.jpg Tạm biệt Mù Cang Chải mà trong đầu tôi ngổn ngang bao ý nghĩ. Tôi mong sao cho tất cả các em bé ở nơi đây được cắp sách đến trường, được vui đùa giải trí theo đúng cách của trẻ em và cần lắm một sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng dù chỉ là những gì bé nhỏ nhất. #199- Tương lai ơi mi ở đâu? http://farm8.staticflickr.com/7242/7...33b64d92_z.jpg Tôi cũng thầm hy vọng, rằng cuộc sống ở đây rồi cũng đổi thay với những gì mà những con người của núi rừng Tây Bắc đã, đang và sẽ làm bằng chính bàn tay và khối óc của họ để mãi mãi nơi đất này không bao giờ nhạt phai màu xanh hy vọng. #200- Màu xanh hy vọng http://farm8.staticflickr.com/7250/7...0a1b40cb_z.jpg Tôi cũng ước mơ ở thì tương lai gần để trên đôi môi các em luôn luôn có những nụ cười toả sáng. Để khi nhìn trực diện vào mắt chúng, tôi không bao giờ phải quay mặt đi để len lén lau những giọt nước mắt bất lực của một "thằng đàn ông". #201- Đôi mắt nói gì? http://farm6.staticflickr.com/5326/7...6d3738c0_z.jpg Có lẽ, đây là bức chân dung ưng ý nhất của tôi từ khi cầm máy tới bây giờ và đây cũng coi như là một câu đố mà tôi đã dành cho bọn trẻ nhà mình đi tìm lời giải. Chân thành cảm ơn các bác đã ghé thăm và động viên cho Mù Cang Chải! Hẹn gặp lại các bác vào mùa lúa chín tới đây để cùng trải nghiệm những khoảng khắc mới. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.