![]() |
Con tớ nó nói... (phần 2)
HDA xin copy bài này từ 4rum cũ. Tykva đã mở đầu topic này với câu chuyện như sau:
Tớ xin phép các mod mở phần 2 của topic này để ai có nhu cầu chia xẻ các lời châu ngọc của em bé ở nhà thì vào nhé. Tớ có nhu cầu mua một cái chậu to đã khá lâu rồi, nhưng cứ việc nọ việc kia mãi chưa mua được. Sáng nay hai bố con đi chơi, tớ mới nhờ bố nó tranh thủ trên đường về mua hộ tớ cái chậu. Hai bố con ra cổng.Tớ thấy thằng cu có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm, và còn kịp nghe thấy câu cuối cùng nó nói với bố nó trước khi đi: - Bố ơi, thế bây giờ hai bố con phải tìm mua cho mẹ cái chậu Nga hả bố? Còn đây là chuyện nhà tôi. Cách đây cũng khá lâu, khi tôi về phép ở Việt Nam. Cậu con trai tôi chuẩn bị vào lớp một. Mẹ cháu ở nhà dạy cháu học như thế nào mà đến khi tôi hỏi cháu chữ CA. Cháu chỉ vào chữ - nhưng mắt lại nhìn vào hình vẽ và đọc to, rõ ràng: CỜ A CA SẮC CỐC :emoticon-0127-lipss. |
Mấy hôm nay mình hơi nhiều việc, ở nhà cũng phải tranh thủ dịch liên tục không nghỉ. Thằng con có vẻ thông cảm, thầm thì hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bị các bác ở cơ quan bắt dịch phạt hả mẹ?"
|
Hà Anh 6 tuổi, thay một chiếc răng dưới, một chiếc trên. Chiếc răng dưới bé như hạt gạo được bé dũng cảm nhổ ra, còn chiếc răng trên to hơn phải đi bác sĩ. Hai chiếc lại cùng vị trí theo...chiều dọc, nhìn thật ngộ. Một bữa, Hà Anh đứng trước gương, cứ nhe răng ra mải mê ngắm nghía. Rồi bé phát hiện ra một điều bất ngờ:"Bố ơi, chỗ hai cái răng của con giờ là hình cái nấm này".
|
Hoa May có một anh bạn đồng nghiệp rất yêu con. Mỗi bữa cơm trưa cùng nhau, anh ấy thường kể về sự ngộ nghĩnh của cô bé 4 tuổi đáng yêu ấy.
Sau đây là một chuyện mới nhất: Trong bữa ăn sinh nhật cô bé, cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác rất đông vui. Mọi người ăn uống, rôm rả nói chuyện ... và liên tục chọn những món ngon gắp mời nhau. Ba của bé chọn một miếng gà ngon bỏ vào chén ông ngoại: Mời ba miếng xương gà này ngon nè ba! - tại vì ông thích ăn xương mà. Cô bé chủ nhân buổi tiệc sinh nhật thấy vậy bèn kéo tay ông ba: " Ông ngoại có phải con chó Milu nhà mình đâu mà ba mời xương?!" Oái!!! :emoticon-0127-lipss Bụm miệng cô bé không kịp! Cả nhà cười hahaha! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl:emoticon-0102-bigsm |
Hồi trước, thỉnh thoảng mình cũng mua chim, cá... về nuôi nhưng được mấy ngày thì đều lăn ra chết. Một hôm, mình cho thằng cu 3 tuổi đến thăm đứa bạn mới đẻ con. Đứa bạn đùa: "Cô cho em bé mang về nuôi nhé!". Thằng con lắc đầu: "Nhà cháu nuôi con gì cũng chết". May mà cu cậu còn ngọng nên đứa bạn không nghe được. :emoticon-0107-sweat
|
Xin kể tiếp những câu chuyện ngộ nghĩnh của anh em Tí Anh - Tí Em nhà HM nhé:
Buổi tối, mẹ của hai Tí lỉnh kỉnh bận rộn với các lọại kem dưỡng da ... Tí Anh tồ tồ đụng chạm, sờ mó hết cái này rồi cái khác .. Tí Em nhỏ nhưng mà phát biểu như "ông cụ non": - Anh Hai, đừng chạm vào! Đó là đồ của con gái đó! :emoticon-0102-bigsm Tí Em vẫn còn bệnh .. đái dầm đêm khuya. Mỗi sáng bị mẹ phê bình không ngoan, không nghe lời mẹ, cu cậu khổ sở: - Con nhớ lời mẹ dặn mà, con ngoan mà. Đái dầm là vì .. chim con nó không ngoan, đâu phải tại con?! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Cái chim nó lừa con!!!! |
Trích:
|
chuyện bé Bi nhà em.
Bé Bi nhà em hồi đó được 5 tuổi, ba mẹ quyết định cho bé ngủ riêng, sau một thời gian thuyết phục và mua gường mới cho bé, đêm đầu tiên Bi ngủ riêng mà không có ba mẹ bên cạnh, không yên tâm nên em vào thăm xem Bi ngủ có yên không, trong ánh đèn ngủ em thấy Bi nằm quay mặt vào trong và hình nhưng có vẻ như đang khóc thầm. Em đến bên gường nằm xuống và ôm Bi vào lòng, Bi quay lại ôm mẹ và khóc nức nở, em hỏi Bi: - Tại sao con khóc, có phải con sợ không? - Con không sợ, nhưng không hiểu sao xương sống của con nó cứ kêu lách cách và trong góc tối quá. |
Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...hTiem10-05.jpg Tí Em - bây giờ láu lỉnh và ... đanh đá như con gái :emoticon-0136-giggl http://i270.photobucket.com/albums/j...em-maytinh.jpg P/s: Tí Anh đã đi offline cùng các Mem NNN ở Văn Thánh lần 1, là cậu bé tròn tròn đứng gần cô Nina trong hình chung. Hôm đó Tí Anh làm ra 1 chuyện khá "lổi tiếng": quên mang đồ bơi mà mê hồ tắm quá, cô Nina phải đi Metro mua giúp cho. Tí Anh canh me đón cô Nina từ xa .. vội chạy đến nhận quần bơi, và cứ thế vừa chạy vừa .. thay đồ cho kịp các bạn :emoticon-0102-bigsm haha - làm các bác các chú ... ngại quá chừng! :emoticon-0111-blush :emoticon-0136-giggl |
Lý luận của trẻ con
Chuyện này tôi được nghe kể lại.
Anh bạn đến thăm 1 nhà người quen lâu không gặp, thấy có 1 chú bé ở cửa: - Người lớn có ai ở nhà không cháu? - Chỉ có anh cháu thôi ạ. - Thế tức là cháu là bé nhất nhà phải không? - Không phải, bố bé nhất nhà. - ????? Nhưng bố cháu phải ... cao hơn, to hơn cháu chứ? - Nhưng cháu ngủ riêng rồi, bố vẫn ngủ mẹ. |
Chuyện xảy ra chiều nay.
Hồng Hà 3 tuổi rưỡi nói: -Bố ơi, con có vấn đề ạ. Vấn đề?:emoticon-0136-gigglchuyện có vẻ quan trọng đây. Bố hỏi: -Vấn đề gì thế con? -Mũi con bị...táo bón bố ạ. Con không xịt được mũi ra. He he, hóa ra là cô bé này bị ngạt mũi. :emoticon-0123-party |
Chuyện nhổ răng tập 1 của anh Bảo thì Bí đã kể ở forum cũ rồi. Năm nay anh Bảo lên mười tuổi, bắt đầu chuyện nhổ răng tập 2. Thay răng thì đơn giản hơn nhiều, nhưng chuyện xảy ra lại phức tạp hơn, vì anh Bảo lớn rồi, biết đến tiền và giá trị của tiền.
Mỗi cái răng đi nhổ ngoài phòng Nha nào đó có giá 25.000 đồng, vì đây là răng nanh và răng hàm rồi, không phải là răng cửa như của bé Hà Anh đâu. Anh Bảo tính ra đợt này phải thay tổng cộng tám răng, vị chi là 200K - bằng giá một bộ lego hạng nhất. Tiếc của, anh bèn nói với bác Bí: Thôi tự nhổ ở nhà, mẹ ạ. Tiền tiết kiệm được mẹ mua cho con bộ tàu chiến lego ấy:D Thấy hay hay, bác Bí thử ...đồng ý xem thế nào. Nói là làm. Cái răng nanh đầu tiên, Bảo tự tay nhổ, không nhăn mặt tẹo nào. Hai tuần sau, cái thứ hai, phía bên đối xứng, cũng tự rơi ra. Nhưng từ cái răng thứ ba trở đi thì cu cậu gọi nhờ ...mẹ. Bí hơi hãi, nhưng nhờ được bà ngoại tư vấn trước, nên pha một chút nước muối ấm, lấy miếng bông lót vào hai ngón tay, và dũng cảm nhổ nó ra thành công. Lần lượt như vậy, cho đến bây giờ cả tám răng của anh Bảo đã được nhổ ra thay răng mới ngon lành. Có điều, chỉ mới có 3 cái răng mới hơi nhú lên thôi, nên hiện nay anh Bảo có bộ răng trống cả hai bên, nhưng răng cửa thì đã mọc đủ, trông buồn cười lắm :D |
Trích:
Theo phong cách gia đình Hungmgmi đáng ra cô bé Hồng Hà phải nói là Bố ơi, mũi con bị ...Apple :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Cho em góp chuyện con em nó nói với.
Chuyện 1 (nhớ ra vì đọc chuyện Milu của chị Hoa May). Khi bé nhà em 3-4 tuổi, ở nhà cũ chưa xây nên tắm táp theo kiểu ngày xưa,dùng gáo múc nước dội 1,2,3,4.... Một hôm em đang dội nốt mấy gáo cuối cùng trước khi hoàn thành việc tắm táp cho chị ấy, tự nhiên thấy chị ấy cười khanh khách bảo: Ôi mẹ ngậm cái khăn của con trông như con chó ngậm xương ấy! "Chó" tưởng tượng thấy đúng thật, phì cười rơi cả "cục xương" xuống chậu nước. Chuyện 2, cũng hồi chị ấy nhà em khoảng 3-4 tuổi. Sáng chủ nhật, Mẹ (tức là em:emoticon-0111-blush) hỏi con gái: - Sáng nay con ăn gì, mì gói hay phở đây ? - Con gái: Mẹ chờ con tí, để con tính đã - Lạch bạch chạy vào rổ đồ chơi, lấy cái máy tính hỏng bà cho bấm một hồi, xong dõng dạc bảo mẹ - Con tính xong rồi, sáng nay con ăn phở.:emoticon-0155-flowe |
:emoticon-0100-smile
Mẹ dạy bé học toán. Mẹ: - Bây giờ mẹ cho chị 4 cái kẹo, còn bé 2 cái kẹo thì số kẹo mẹ cho hai chị em là bao nhiêu? Bé: - Sao mẹ lại cho chị nhiều hơn con? Con không chịu đâu :c3: :emoticon-0136-giggl |
Sang chơi nhà bà ngoại, Tí Anh hùng hục giúp bà lau nhà trên, nhà dưới, cầu thang ... bà nức nở khen giỏi. Được thể, cu cậu lau luôn cả bàn ghế, tiếp đến tivi, mặt bàn kính .... cũng bằng cái khăn lau nhà chưa giặt đó :emoticon-0127-lipss
Bà ngoại nói "khoan, để bà giặt khăn sạch đã mới lau tivi và mặt bàn được!" nhưng Tí Anh phớt lờ, cứ mải miết lau .. (đích thị là phá đây mà, hihi :emoticon-0136-giggl ). Bà la to hơn nữa, Tí Anh mới ngừng tay. Tí Em lườm thằng anh: "Mới được khen đây mà đã lại hư rồi!" Hic! Cứ như ông cụ non! |
Bố đón con vừa chơi ở nhà bạn về.
- Nhà bạn có đông người không con? - Không ạ, chỉ có ông của bạn thôi ạ. - Thế à. Ông có nghiêm không? Con có sợ ông không? - Không ạ, con chỉ sợ con chó thôi!... :emoticon-0107-sweat Về đến nhà. - A, có cơm rồi đấy, bố con mình ăn cơm đi! - Không, con phải đi ị đây. - Thế bố đợi con nhé? - Thôi, trong lúc con ị, bố cứ ăn luôn đi! :emoticon-0106-cryin Năm phút sau. - Con xong rồi đây. Ơ, bố chưa ăn xong à? - Ừ, con ị nhanh quá, bố không ăn kịp! :emoticon-0127-lipss |
Nhân chuyện của WDM mình xin phép "quá đà" thêm một chút :)
1. RBD lúc ấy đang nghỉ sinh ở nhà chăm em bé 2 tháng tuổi (anh thứ 2), bận ơi là bận. Anh cả lúc ấy mới hơn 3 tuổi. Hôm ấy ngày nghỉ không đi trẻ ở nhà, nó kéo bầy đàn thế tử một loạt các ông bạn cùng trang lứa trong tập thể đến chơi tại nhà. Đang chơi, ông tướng nhà mình chạy ù vào nhà vệ sinh đi ị. Thế là một loạt nhao nhao bắt chước đi ị theo. Một lúc sau anh cả chạy ra báo cáo mẹ: - Mẹ ơi các bạn con ị xong hết rồi, mẹ vào nhà tắm chùi cho các bạn đi. RBD lật bật chạy vào, ôi thôi, 5-6 ông bạn vàng tay đang túm áo, đứng tồng ngồng nhà tắm. Ngậm đắng nuốt cay, đành phải xử lý từng ông một :emoticon-0106-cryin 2. Ông hai lúc ấy 4 tuổi, rất yêu chó, nhất là con Ky của bác hàng xóm tầng 1. Suốt này đi học về là chạy xuống chơi với con Ky. Tối đến ăn cơm xong nhoằng cái là lẻn xuống rồi. Một hôm RBD tuyên bố với cậu ta nếu con yêu con Ky hơn thì con đi luôn đi, mẹ đóng cửa không cho vào nữa. Cậu ta mếu máo và trả lời luôn: - Mọi hôm thì con yêu mẹ hơn, nhưng hôm nay thì con yêu chó hơn, mẹ cho con đi nốt hôm nay. Nghĩ thế nào, RBD lại phải thả cho cậu ta đi. Kỳ lạ, đến bây giờ anh hai đã trở thành cậu thanh niên cao lớn rồi nhưng khi có dịp quay về tập thể cũ, cậu vẫn gặp và ôm con Ky. Ky hơn tuổi cậu nhưng đến giờ vẫn chỉ nhỉnh hơn 2 chiếc phích. |
Mẹ đứng ngoài trời nắng phơi quần áo. Thấy con gái hơn 3 tuổi đứng nhìn, mẹ nói đùa:
-Rồi cũng chỉ có mấy thằng anh ở với bố mẹ là giúp bố mẹ thôi. Chứ con gái mẹ là con vịt, đi lấy chồng là bố mẹ hết nhờ. Bé đứng nghe ngẩn mặt ra, rồi bất ngờ khóc òa lên: -Không đâu, không lấy chồng đâu. Trời nắng thế này mà mẹ bắt con đi lấy chồng à? Con không đi đâu.:emoticon-0136-giggl |
Con gái từ trong nhà tắm đi ra, mặt tươi vui nói với mẹ:
- Mẹ ơi, điện thoại của mẹ bẩn quá. - Ừ, thế con để nó ở đâu ? - Đây này, con vừa nhúng nước để rửa cho sạch đấy :emoticon-0131-angel |
Bé Hà Linh 4 tuổi đến nhà ông bà trẻ và các dì ăn cơm vì bố mẹ bé đi vắng. Hôm nay dì nấu món canh bí ninh xương rất mát và ngon.
Dì: Linh có thích chan canh không? Dì chan cho cháu nhé. Linh: Vâng, nhưng dì phải chan thật mờ vào đấy. Dì: Chan thật mờ? ... Hóa ra "chan thật mờ" theo cách của bé nghĩ tức là chan thật nhiều mà người lớn thường dùng từ chan vổng :emoticon-0102-bigsm. |
Bà ngoại bị ốm, phải nhập viện và truyền dịch.
Bi vào thăm bà, thấy cái ống cắm ở tay bà liền hỏi: "Bà ơi, cái này để làm gì hả bà?". Bà trả lời: "Để tiếp nước cháu ạ". Bi suy nghĩ 1 tý rồi lại hỏi: "Bà ơi, thế người ta cắm cái ống vào tay bà, thế là nước chảy vào miệng bà hả bà?" :emoticon-0106-cryin. |
:emoticon-0136-giggl:emoticon-0137-clapp:emoticon-0137-clapp
Bái phục bái phục...Đọc xong mà e cưởi chảy cả nước mắt...Để góp vui e xin đóng góp 1 câu chuyện: Bé David và Susan mới ở nước ngoài về Việt Nam. Một hôm bé nghịch ngợm, dì nói: David mà còn nghịch nữa là dì k yêu đâu (tạm dịch tiếng Việt). David mếu máo : I love U. Thấy vậy dì ôm David vào lòng và nói: I love U too. Bé Susan nhỏ tuổi hơn đứng bên cạnh : I love U three .... :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Cô bạn đồng nghiệp của Hoa May có cậu con trai đầu lòng tên là Bill. Gần 3 tuổi. Mẹ của Bill bé chút xíu, nhưng - trộm vía - Bill to lớn và chắc nùi nụi như củ
khoai! Hai mẹ con rất hay chơi trò đọc chuyện và vẽ hình. Mấy hôm nay Bill đòi mẹ vẽ hình "ông mặt trời liếm". Mẹ tóat mồ hôi vì vẽ thế nào Bill cũng không hài lòng.... Nó bứt rứt khó chịu lắm, mẹ cũng vậy, nhưng mẹ .. pó tay! :emoticon-0107-sweat Tối qua mới biết "bí kíp". Bạn gái của cậu Bill đến chơi nhà, Bill mừng rỡ: "Cô ơi, vẽ ông mặt trời liếm cho con đi!". Cô gái lấy giấy vẽ 1 ông mặt trời .. thè lưỡi ra. Bill vỗ tay reo mừng. Thế là mẹ biết được "bí kíp" rồi. Và tối nào mẹ cũng vẽ "ông mặt trời liếm" các kiểu to nhỏ, tròn vuông ... Vẫn làm Bill say mê mỗi tối! :emoticon-0102-bigsm Trẻ con dễ thương đến buồn cười. :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov |
Hổ già xin góp vui tí nhé!
Có lần tôi gọi điện thoại về nhà hỏi bé hà tôi (hồi đó đang học lớp 2): - Con đang làm gì đấy, học bài hay lại chơi game? Cậu bé thản nhiên trả lời: - Không, con đang nói chuyện điện thoại với ba.:emoticon-0100-smile Anh bạn đi Nga về tặng cho cu cậu một con cá sấu đồ chơi bằng nhựa rất đẹp. Tôi nói: - Chú tặng con con cá sấu đấy, cầm lấy! Cu cậu: - Ứ ừ, con không lấy con cá "xấu" đâu. con lấy con cá đẹp kia! Hồi cu cậu học lớp 6, có lần vợi chồng tôi "dại dột" đùa: ba mẹ chia tay nhau thì con ở với ai? Cụ cậu không ngần ngại hỏi ngay: - Thế bộ máy vi tính ba lấy hay mẹ lấy? Hè hè, bó tay với lũ nhỏ! :emoticon-0142-happy |
Hồng Hà 4 tuổi thích nói chữ.
Hôm qua bé hỏi: -Bố ơi, có phải hồi nhỏ bố là... cha của con không? Bố trả lời: -Đúng thật mà, thế ai bảo với con như thế? Hồng Hà tự hào lắm, ưỡn ngực trả lời: _Thì chính con biết như thế mà bố!!!! |
Chuỵên mới "lượm" được, chia sẻ ngay với mọi người: :emoticon-0116-evilg
Con gái của cô bạn đồng nghiệp được 3 tuổi. Sau một ngày làm vườn với ông nội gồm nhặt lá, bóc vỏ, xới đất chăm cây ... cô bé có thêm từ lạ. Trong bữa ăn chiều, cô bé nhìn thấy đĩa thịt gà chiên giòn vàng hươm, liền reo lên với mẹ: - Hoan hô mẹ! Con thích ăn vỏ gà lắm mẹ ạh! :emoticon-0102-bigsm |
"Ga lăng" nhân ngày 3-8!
Con trai 5 tuổi của anh bạn đồng nghiệp hôm qua đi học về với một "trái ổi xanh" trên trán! Xót con lắm, anh hỏi:
- Lại gây gổ và đánh nhau à con? Cậu bé gật, nước mắt vòng quanh ... - Lại tranh giành đồ chơi à? - Không ạh, tại vì ... Trong tiếng kể lẫn tiếng khóc, anh lượm ra được nguyên nhân vì ... cô bạn gái của nó, hihi :emoticon-0136-giggl Mọi ngày, các cô bảo mẫu sắp xếp gối cho tất cả các cháu ngủ trưa. Hôm qua bỗng nhiên cô nói: "Sắp 8/3 rồi, các bạn trai "ga lăng" tí nhé. Các bạn hãy sắp gối cho các bạn gái lớp mình" :emoticon-0102-bigsm. Cậu nào cũng hăng hái làm ngay! Chuyện nhỏ mà! Nhưng cô giáo quên rằng lớp có tới 22 cháu trai, mà chỉ có 18 cháu gái thôi. Chưa kể có tới 4 cậu trai giành nhau gối của bạn N - cô bé xinh xắn đáng yêu nhất, để mang đến cho "người đẹp" :emoticon-0136-giggl. Thế là giằng co, xô xát - à quên, xô đẩy. Và kết cục là trên trán 3 "người hùng" mọc lên 3 "quả ổi"! :emoticon-0106-cryin Hmmm, mới tí tuổi trong lớp mẫu giáo, thế mà đã có "chiến tranh giữa các vì sao" nổ ra rồi! Hic! :emoticon-0107-sweat |
Hồng Hà 4 tuổi về nhà ông bà ngoại bên Đông Anh chơi. Ông bà có nuôi gà nhốt, đẻ trứng hẳn hoi. Trên ao có đôi vịt nhốt, chúng cũng đẻ ra 2 quả trứng. Hồng Hà thích lắm, cứ lăng xăng ngắm nhìn cả buổi.
Tối về nhà, bố đóng cửa nhôm kính lại để bật điều hoà. Cửa bị kẹt cứng, bố loay hoay mãi không mở được cửa kính ra. Hồng Hà mắt tròn xoe lo lắng hỏi:"Thế là cả nhà bị nhốt trong này hả bố?". Bố đùa:"Tất nhiên là bị nhốt như gà nhà ông bà ấy". Nghe thấy thế cô bé liền khóc váng lên, nói sao cũng không nín. Mãi rồi mới vừa nấc thút thít vừa hỏi:"Thế thì nhỡ cả nhà mình đẻ trứng trong này thì sao?":emoticon-0102-bigsm Hoá ra là Hồng Hà tưởng là ai nhốt thì cũng sẽ đẻ trứng!!!!:emoticon-0136-giggl |
Cách đây 11 năm, khi ấy mình đã hay "kêu" là "mắt dạo này kém quá, nhìn chả rõ gì hết" :emoticon-0100-smile Một hôm cu Cún (cháu tuổi Giáp Tuất nên bố mẹ cháu gọi yêu là Cún :* ) sang nhà mình chơi và bảo mình "Bà ngoại ơi! Chậu cây hoa hồng nhà bà ngoại mới nở 3 bông hoa đẹp lắm nhé. Nhưng chỉ có cháu mắt tinh cháu mới nhìn thấy thôi, bà ngoại mắt kém bà ngoại không nhìn thấy đâu". :emoticon-0107-sweat
Hóa ra cu cậu lúc đó mới 4 tuổi nên tưởng mình "mắt kém" sẽ không nhìn thấy bông hoa hồng :emoticon-0100-smile |
Con em nói tiếng Nga
Để chuẩn bị cho con trai vào lớp 1, em đã dẫn chàng thanh niên 6 tuội nhà em đi thăm 1 số trường tiểu học để chàng có 1 khái niệm nghiêm túc thế nào là "đi học". Sau khi thăm 1 số trường em tranh thủ cài cắm một vài tư tưởng cho chàng: "đấy thấy không, học bài mà được 9, 10 điểm thì sẽ được học lớp 1 ở cái trường cao cao này này, quá trời tầng lầu nhé. Còn được 7,8 điểm sẽ phải học ở trường Lô-mô-nô-xốp đây chỉ có mỗi 2 tầng thôi".
Mấy hôm sau hai mẹ con em miệt mài văn ôn võ luyện tô màu, tô mè... em chấm cho chàng 8 điểm tô màu, chàng bỗng mếu xuệch mếu xoạc "Mẹ ơi, Bin không học trường Lô xô nô xô đâu, Bin sợ muỗi ruồi đốt lắm, Bin học trường đẹp cơ"... hị... hị.. nói tiếng tây nghễnh ngãng thế mà cũng đòi thi mới cử, chưa kể đến danh hiệu thành viên nhí của Nước Nga.net- ọp ẹp trên từng cây số mà phát biểu mất quan điểm quá cả nhà ạ :emoticon-0111-blush |
Putin nhà em ngồi dưới nhà xem TV một mình, cu cậu có vẻ sợ nên gọi:
- Ba ơi xuống đây với con! - Ba đang bận một tý - Em trả lời. - Bao giờ ba đang bận xong ba xuống ngay với con nghe! - :emoticon-0102-bigsm |
Bạn của nhà nông
Hồi bé cu Cún lúc nào cũng thích cầm điều khiển TV. Một hôm mình bảo "Cún bấm vào kênh VTV2 bà xem có gì không?".
Tự nhiên Cún hét lên "không đâu. "Bạn lại ăn bạn" thì xem làm gì!" :emoticon-0107-sweat Cả nhà mình ngơ ngác không hiểu hỏi lại Cún, Cún trả lời rất bực bội "thế cá với lại gà, lợn là "bạn của nhà nông" mà sao nhà nông vẫn ăn còn gì?" :emoticon-0136-giggl Mình bảo Cún "Cún nhầm rồi. Chương trình VTV2 là bạn của nhà nông phổ biến kiến thức cho các bác nhà nông cách trồng các loại cây, nuôi các con gia cầm, gia súc chóng lớn đấy chứ có phải lợn, gà là bạn của nhà nông đâu" Cún ta :emoticon-0111-blush rồi :emoticon-0100-smile |
Cũng chuyện bọn nhỏ xem tivi :emoticon-0100-smile
Cháu của Hoa May là Tí Em (3 tuổi), tự nhiên quay sang hỏi bà ngoại: Bà ơi, con "kờ no" là con gì, như thế nào? Có 4 chân như con heo, bò hay là 2 chân như gà vịt??? :emoticon-0107-sweat Bà ngoại pó ... miệng! :emoticon-0127-lipss Thì ra cậu bé nghe hoài quảng cáo: " ...xương -thịt Knor" :emoticon-0102-bigsm |
Hôm qua em đọc NNN, có đứa cháu hơn 3 tuổi ngồi trong lòng. Lúc nó nhìn thấy logo chạy chạy không ngừng của bác Old Tiger nó kêu: Hổ kìa! một cách đầy ngạc nhiên; xong rồi nó kêu váng lên : Hổ ơi, Hổ ơ ơ iiii, Hổ ơ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , em nghe nó gọi cứ như nó gọi mấy bác Hổ NNN thật. Bố mẹ nó chạy ra đố: Hổ ở đâu hả con? Nó trả lời: Hổ ở trong vườn bách thú. Bố mẹ nó bảo : Đúng rồi - một cách đầy hoan hỉ.:emoticon-0100-smile
|
Trích:
|
Chuyện xảy ra tối qua.
Hồng Hà hơn 4 tuổi, xem kênh HTV thấy các bé gọi mẹ là "Má ơi!" liền chạy ra bếp hỏi mẹ:"Mẹ ơi, sao các bạn ấy lại gọi mẹ là má?". Bố trả lời:"Đó là tiếng miền Nam mà con, trong miền Nam người ta gọi Mẹ là Má!". Hồng Hà hỏi tiếp:"Thế người ta gọi Bố là gì ạ?". Bố đùa:"Gọi Mẹ là Má, còn gọi bố là...Cằm". "Thế gọi chị là gì ạ?". Bố nói bừa:"Gọi chị là ...Răng". Hồng Hà ngẩn ra, rồi hỏi tiếp:"Thế em út gọi là gì hả bố?". Bố trêu:"Em út gọi là...Mông". Buổi tối, cả nhà xem tivi. Hồng Hà chạy lăng xăng quanh mọi người, rồi nhận xét:"Má với Răng nằm xem tivi, Cằm ngồi làm việc với máy vi tính, còn Mông thì chả làm gì cả":emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:09. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.