![]() |
Thăm dò nhân NNN 7 tuổi, bạn mong muốn gì khi tham gia NNN?
Tháng Tư này NNN đã sắp tròn 7 tuổi!
Nhớ những công sức đầu tiên thuộc về 2 bạn phuongnn, Admin và nhóm cộng tác đầu tiên, rồi sau đó là một loạt những thành viên tích cực, đã tham gia BQT NNN từ những ngày đầu như Russian Weapons, tykva, Rừng bạch dương, Ngộ Nhỡ, Nina.... Đã bao nhiêu câu chuyện xảy ra suốt 7 năm qua, thời gian đủ để một em bé ra đời, lớn lên và đi học và đặt ra những câu hỏi ngây ngô về thế giới xung quanh. Hungmgmi tham gia NNN chỉ sau 2 tháng, sau khi NNN hòa nhập xa lộ thông tin toàn cầu. Giờ, nghĩ lại vẫn thấy ngạc nhiên, vì trước đó, trong đầu óc ngu muội của hungmgmi, mạng miếc, diễn đàn này nọ vẫn chỉ là một cái gì đó tầm phào, vô bổ, đong đưa...Giờ vẫn nghĩ vậy, nhưng có khác đi chút ít về sắc độ, chứng tỏ sự bảo thủ vẫn luôn là cố hữu. Cổ nhân có dạy:"Non sông thay đổi, bản tính khó dời" là vậy. Đã gắn bó với NNN suốt 7 năm qua, chứng kiến những thay đổi lúc thăng lúc trầm, khi buồn khi vui, khi bão ào ạt cũng như khi vi vu gió thổi hững hờ, bỗng dưng muốn biết: Như cái đầu đề topic này. Là vì sao bạn trở thành mem NNN, và bạn mong muốn kiếm tìm, đóng góp gì cho trang web của chúng ta? Biết điều đó, sẽ giải thích thêm cho những câu hỏi của các thành viên mới vẫn gửi cho BQT: 1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN? 2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm (cái này tạm thống kê theo lần nhấn cảm ơn, chứng tỏ sự quan tâm, hứng thú của các thành viên, một trời một vực so với sự hưởng ứng một ảnh chụp bông hoa nào đấy). Sở dĩ có câu hỏi này, vì đó là một thực tế có thật, dù khá lạ lùng, trên NNN từ nhiều năm nay. 3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. Rất mong các thành viên NNN sẽ trả lời giúp hộ 3 câu hỏi trên, nhằm giúp BQT có cái nhìn toàn diện hơn, nhằm xây dựng ngôi nhà chung NNN ngày càng trí tuệ, ấm áp, thân thiện và đi đúng tôn chỉ mục đích của mình. Xin cảm ơn. |
Ơ này anh Gà ơi! Hình như cái này chị Nina đã có kết quả trong post 885 trang 45 của mục Suy ngẫm rồi mà! Chẳng lẽ anh lại yêu cầu "lại lần nữa" để mỗi mem viết thêm 1 bài vào đây chăng? Gọn gàng hơn là anh làm cái bảng trưng cầu dân ý, ai có lý do hay mơ ước gì thì click vào đó, có nick của mem để tránh trùng lặp, giống như kiểu biểu quyết hay bỏ phiếu ủng hộ khôi phục CCCP đó thôi mà!
Riêng nhà em ngẫm ra đến giờ, hình như mình tham gia 3N là để giơ đầu hứng đá, tuy đau nhưng nó đem lại niềm vui chả khác khi chụp được một bức ảnh có nhiều người cám ơn. Cái sướng hay cái khổ cũng đều làm cho người ta có thể quen, rồi quen riết có thể ghiền, mà ghiền rồi thì nó trở thành "một phần của cuộc sống", và đến thế thì "chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta"... Đọc trăm bài mà thấy một bài ích lợi cho mình cũng đã là quý lắm rồi anh Gà ạ, cái đúng sai của một 4R mà khiến các mem vui vẻ hay bực mình cũng đều có ích, và chúng cùng nuôi sống 4R. Chứ cái gì cũng phải đúng chủ trương, tránh việc tế nhị, tránh mất lòng ai thì vào 4R của báo Nhân dân điện tử là chuẩn nhất. Dù sau này có chắt lọc ra mong muốn của số đông các mem thì cũng không đưa mong muốn đó thành tôn chỉ-mục đích được. Và chắc gì các mem biết được chính mình muốn gì? Người thật thà nhất là anh Gà: tự thú trước tiên mà như chẳng nói gì: "...Hungmgmi tham gia NNN chỉ sau 2 tháng, sau khi NNN hòa nhập xa lộ thông tin toàn cầu. Giờ, nghĩ lại vẫn thấy ngạc nhiên, vì trước đó, trong đầu óc ngu muội của hungmgmi, mạng miếc, diễn đàn này nọ vẫn chỉ là một cái gì đó tầm phào, vô bổ, đong đưa...Giờ vẫn nghĩ vậy, nhưng có khác đi chút ít về sắc độ, chứng tỏ sự bảo thủ vẫn luôn là cố hữu. Cổ nhân có dạy:"Non sông thay đổi, bản tính khó dời" là vậy. Đã gắn bó với NNN suốt 7 năm qua, chứng kiến những thay đổi lúc thăng lúc trầm, khi buồn khi vui, khi bão ào ạt cũng như khi vi vu gió thổi hững hờ, bỗng dưng muốn biết:..." Đoạn gạch dưới cho thấy hiệu quả, đoạn nằm nghiêng cho thấy mức ích lợi, đoạn in đậm cho thấy tương lai ... Còn những mong muốn-ước vọng là nguyên do của anh Gà khi tham gia vào 3N thì chắc vẫn chưa định hình, nhỉ ?! Đằng nào cũng đã viết, riêng nhà em trả lời luôn theo câu "Là vì sao bạn trở thành mem NNN, và bạn mong muốn kiếm tìm, đóng góp gì cho trang web của chúng ta?" thế này vậy: - BT này trở thành mem 3N là do AT giới thiệu, cũng như năm ngoái nghe Cty BH tiếp thị mà mua luôn 2 cái bảo hiểm NT hòng hy vọng tăng 3 lần lương hưu sau này! - Tham gia rồi thì muốn tìm trong đó những gì hữu ích mà mình quan tâm về CCCP-Nga và về chính xã hội VN qua các chủ đề thảo luận. - Còn đóng góp? Thì bài viết, cảm nhận, tranh cãi, ọp ẹp... là đóng góp rồi. Còn theo 3 câu hỏi: 1) Chủ đề MT-NA nhộn nhịp nhất là đương nhiên, vì nó chẳng đụng đến cái gì tế nhị (nhìn biết liền nên ai mà dám đưa hình tế nhị lên được?), cũng chẳng ném đá ai vì toàn là cây cỏ (ném cũng chẳng đau). Vả lại hoa thì ai chả thích! 2) Các chủ đề như dịch thuật mang đậm chất học thuật lại ít mem quan tâm cũng là dễ hiểu: người từng xem cũng xem hết rồi, người trẻ mới chưa xem thì cũng khó cảm nhận được bằng tiếng Nga để nêu ý kiến. Vả lại hiểu biết và cảm nhận mỗi người mỗi khác, bàn sâu lại đụng chuyện tế nhị, chuyện tự ái, chuyện trình độ, nên dĩ nhiên...im thôi! 3) Mong muốn hiểu một góc XH qua 3N, thử viết ra những gì mình hiểu mà không phải dẫn link các quan điểm đúng sẵn có sẵn, dù phải hứng đá. Sở thích hàng đầu là hát bài hát Nga bằng tiếng Việt. Đề xuất chủ yếu là thay máu lực lượng mod để đổi từ phương ngôn Non sông thay đổi, bản tính khó dời sang Mèo trắng hay đen miễn là bắt chuột để phong phú 3N. Mở các cuộc thi ảnh thời sự và nghệ thuật mà giải thưởng sẽ trao cho người có nhiều đóng góp mang tính học thuật... Còn để ngăn các tranh cãi quá đà và tự ái cá nhân, bổ sung quy định các bài trả lời - tranh luận giữa hai mem không được nhiều quá 2, từ bài 3 các mod cứ mặc nhiên xóa không cần báo! Xong ạ! |
Cảm ơn bác BT, đúng là bộ trưởng có khác, nhanh nhạy kịp thời ghê:emoticon-0150-hands
Xin mời các bác khác ah, ta bàn tí cho vui thôi, nhân NNN tròn 7 tuổi. |
Tối nay tự dưng mất ngủ, lang thang trên 3N, thấy cái thớt này của Gà mờ ghé vào xem sao...
Gió nhẹ cũng cơ bản tán thành ý kiến của bác BT. Bản thân có vài ý kiến nhỏ thế này: - Chủ đề thớt này không mới, chưa thiết thực. Bởi hầu hết thành viên khi mới tham gia 3N cũng đã dốc hết bầu tâm sự rồi, nói lại cũng bằng thừa. Và tất cả những gì mà mỗi thành viên đã làm trong thời gian qua đã là câu trả lời rõ nhất... Có chăng nên hướng vào chủ đề làm thế nào để phát triển 3N vững mạnh hơn trong thời gian tới. - Tham gia 3N cái chính để giải trí, đi tìm sự đồng cảm, đồng điệu, để thỏa mãn niềm đam mê v..v. Chính vì vậy những chủ đề sôi nổi nhất trong diễn đàn đã phản ảnh điều đó. - Gà mờ khiêm tốn quá. Nếu thực sự như vậy thì làm sao điều hành 3N được. Chúng ta nên thẳng thắn, trung thực và hết mình với nhau. Đây là một sân chơi bình đẳng, thân ái, cần dẹp bỏ những "Bức tường không xây" đang bắt đầu hình thành... - Về bản thân Gió nhẹ tham gia 3N cũng chỉ là sự tình cờ. Cũng chỉ vì mình quá yêu mến đất nước con người Xô Viết, đặc biệt là nền điện ảnh mang đậm tính nhân văn, có sức lay động lòng người. Tham gia 3N, Gió nhẹ đã có thêm nhiều người bạn tốt, đáng quý, thỏa mãn phần nào niềm đam mê từ thời trẻ. Nhưng cũng hơi buồn vì đã 7 năm trôi qua mà 3N chưa thực sự đổi mới, chưa có những Chuyển biến lớn. Mong đầu tàu của 3N phát huy hết năng lực, xứng với sự tin yêu của các thành viên. |
Với quan điểm diễn đàn như một sân chơi – hay như là một quán nhậu (rất xin lỗi), thích thì ta chơi, chuối quá thì ta té nên tôi cũng chẳng định nói gì. Nhưng nói đi là thế, nói lại thì dù sao đây cũng là nơi đã từng nặng lòng, đã từng gắn bó, như dân nhậu thường nói: đã ăn mòn răng, ngồi mòn đít, dù gã chủ quán và bọn quản lý có đáng ghét, nhưng lại có những món ăn ta thích, có mấy em bưng bê xinh đẹp, lại có nhiều kẻ tâm đồng ý hợp ngồi lai rai tán phét … vì vậy không nói gì thì e rằng không phải nhẽ.
Việc đặt ra các câu hỏi thăm dò theo tôi là rất hay. Âu cũng là cái cần làm ở thời đại ngày nay muốn mang hơi hướng dân chủ, lấy ý kiến của dân để từ đó điểu chỉnh bộ máy quản lý cho tiến bộ hơn. Về những gì thành viên hungmgmi đưa ra tôi thấy việc đặt 3 câu hỏi ra là đủ (là hay), còn phần diễn giải sau đó có vẻ mang tính chất chủ quan và không phản ánh đúng sự thực. Tôi xin lấy ví dụ ở câu hỏi 1:Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN? 'Tại sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh? “ nhộn nhịp ở đây theo thống kê của Diễn đàn là về số lượng bài viết. Điều này cũng hoàn toàn logic và đương nhiên (cũng như ngài Bộ trưởng đã giải thích một phần). Vả lại ta không thể lấy số lượng ở mục này để so sánh ví dụ với Điện ảnh – Truyền hình vì mục này những bài viết cần có sự hiểu biết, trải nghiệm, đam mê mạng mẽ mà không phải ai cũng có thể làm được. Nếu trên thế giới các bộ phim mà số lượng cũng bằng những ảnh chụp thì… chẳng còn gì để nói về điện ảnh nữa. Xin được nhắc lại theo những gì tôi nhìn thấy trên Diễn đàn, Mục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh có “bài viết” nhiều nhất, tức là nóng nhất, nhưng đây không có nghĩa là nó được các mem hoặc người đọc vãng lai quan tâm hưởng ứng nhiều nhất. Ngay tại thời điểm tôi viết bài, nhìn sang số lượng ngươi xem thì vẫn thấy mục Điện ảnh – Truyền hình có số lượng người đang xem nhiều hơn bên Mỹ thuật – Nhiếp ảnh. Giờ xin được bàn về comment của tác giả sau câu hỏi. Tác giả có nói: thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Tôi thấy nhận định trên là không đúng với những gì đã có trên Diễn đàn. Thứ nhất: Mục hoa lá cành trong vườn 3N chỉ là một trong gần 180 đề tài (9 trang) của Mục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh. Thứ 2, "ảnh online, chân dung khi ăn uống của các mem" không hề có trong Chủ đề “Mỹ Thuật – Nhiếp ảnh”, mà ở bên Hoạt động chung và một số chỗ khác. Tác giả phát biểu như vậy có lẽ hơi bị chủ quan và không biết vô tình hay hữu ý đã coi thường và xúc phạm những thành viên đã bỏ ra nhiều công sức đóng góp cho Diễn đàn (trong chủ đề này). Như trên tôi đã nói: đề tài hoa lá cành chỉ là một chủ đề nhỏ, ở đây còn biết bao nhiêu các đề tài khác khác như: Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc (khai phá: bác Maixuricop), kể chuyện quê hương (Chị Hương Hồng Vàng), Hóa thạch… , những gam màu kỳ ảo (bác Geobic).. Nhảy lóc cóc qua miền quê (Fresco) và rất rất nhiều những mục ảnh khác ghi lại hình ảnh của đất nước Việt Nam cũng như nước Nga. Thật là buồn khi hàng ngàn bức ảnh dù nó chưa đạt được đến tầm nghệ thuật cao siêu, nhưng đó là tâm huyết, là công sức, lòng nhiệt tình, là cảm xúc, sự rung động của các mem cầm máy muốn chia sẻ cùng mọi người nhưng lại được tác giả cho bằng 2 chữ “ảnh ọt”. |
Đáng mừng khi BQT đặt những câu hỏi này trong thời điểm kỹ niệm 7 năm DĐ. Tuy mới trên NNN được 1 năm 4 tháng, nhưng với ít nhiều kinh nghiệm tham gia vài ba forum, đã có lần tôi nghĩ: Chắc ta cũng nên xem lại quãng đường đã đi qua để bước tiếp vững vàng, vui vẻ và thú vị hơn.
Theo tôi nghĩ, thực chất của vấn đề ở hai mục 1 và 2 là một. Đó là sự thiếu quan tâm đến chất lượng thông tin và những gì thuộc về tri thức, đa số thường hay chú ý đến khía cạnh giải trí, thậm chí có phần “tào lao” trên DĐ. Để hiểu thực tế này có lạ lùng hay không, ta thử xem các quy luật hoạt động đem lại hiệu quả thông tin, tức là có ích về tri thức cho từng thành viên, của các forum nói chung trên Internet. 1. Để một DĐ bất kỳ hoạt động tốt, trước hết BQT cần biết rõ “Xương sống” của nó, tức là ý đồ tư tưởng chủ đạo của DĐ để tập hợp những con người tham gia với tính cách và tấm lòng của mình. Nếu không có những tư tưởng chung để gắn kết thành viên thì DĐ chẳng khác gì một đám đông xô bồ, mạnh ai nấy được; và theo quy luật sống còn, ai mồm to hơn thì tồn tại lâu dài, trong quá trình va chạm người có tính cách dần dần sẽ xa lánh… Nói “Tôn chỉ mục đích” thì hơi lớn, nhưng cần phải xác định: Cái gì là tư tưởng chung gắn bó đại đa số thành viên của DĐ? Ta thường nói: đó là tình cảm với nước Nga, nhưng điều này quá ư trừu tượng. Ai đã biết giá trị của những tình cảm đó (biết chưa nhiều hoặc biết rõ) thì không cần tranh luận nhiều cũng biết. Khi đã không biết thì rất ít người muốn biết, vì theo quy luật chung của mọi forum, đa số muốn và cần phải chứng tỏ mình cũng không thua kém ai. Vì vậy, nếu chỉ có điều đó để gắn bó mọi người thì DĐ của ta rất khó phát triển và nâng cao chất lượng thông tin. Theo thiển ý cá nhân, chắc vì như vậy nên với khá nhiều thành viên, việc tiếp xúc trên NNN đã trở thành quan hệ có t/c “quây quần” theo từng nhóm quen biết, đại đa số còn lại thì thơ ơ, bàng quang, DĐ hay thì tốt, nếu dở thì cũng không sao!. Còn một số người hiểu biết và có tài năng, đáng lẽ họ sẽ là trung tâm công đồng và quyết định thành bại của mọi DĐ, thì dần dần cảm thấy “bị thừa” trong sinh hoạt kiểu công xã, và sẽ ra đi. Để khắc phục điều này, theo tôi, chắc BQT, các bác mod và 1 số thành viên lâu năm và tâm huyết với NNN, nên có thảo luận tìm cái cốt lõi tư tưởng chung đó. 2. Về tổ chức của DĐ, theo tôi, cần có sự đổi mới. Kinh nghiệm quản lý nhiều forum cho thấy, xu hướng phát triển chất lượng, hứng thú lôi cuốn của DĐ và sự đoàn kết giữa các thành viên, được quyết định bởi đội ngũ các mod. Theo quan niệm đúng, các mod là những người thường trực, trông coi hoạt động chung, kiểu như đội cờ đỏ trong các hoạt động phong trào, nên việc thay thế theo kiểu đổi ca để tránh mệt mỏi, “xơ cứng” là hợp quy luật và cần thiết. Và khi đứng lâu một chổ có vị trí “ưu tiên” hơn, tâm lý dễ làm cho con người cảm thấy chức vụ và quyền lực dù là ảo. (May mắn là ở ta rất ít gặp biểu hiện kiểu đó). Ngoài ra, khi trở thành mod, nếu anh ta là thành viên xứng đáng thì bao giờ cũng cố gắng làm tốt hơn, bởi vì chính mình trực tiếp tham gia quản lý forum của mình, chứ không phải là người “ăn theo” như trước đây. Theo tôi nghĩ, khi giải quyết được 2 vấn đề mấu chốt về tư tưởng chung của DĐ và đội ngũ mod tham gia quản lý, việc tự hướng sự tham gia chung vào những chuyên mục “trí tuệ” là tất yếu, vì lúc đó không ai muốn đứng ngoài xu hướng tư tưởng chung đang tập hợp đa số thành viên, và nhiều người tự nguyện tham gia ở đó vì tính thiết thực của DĐ sẽ có ích hơn đối với họ P.S. Trích:
Biện pháp hành chính áp dụng để xử lý những việc thuộc về tư tưởng con người không bao giờ mang lại kết quả, thậm chí hậu quả còn tệ hơn! |
Các bác khi cho ý kiến, không lồng chuyện đả kích cá nhân lên đây nhé. Chuyện xuyên tạc, rồi "nâng quan điểm" và "chụp mũ" hoàn toàn không thích hợp trong topic này. Hungmgmi có "coi thường và xúc phạm những thành viên đã bỏ ra nhiều công sức đóng góp cho Diễn đàn" như Old Tiger quy kết, thiết nghĩ không cần phải nói lại.
Mong được nghe thêm ý kiến các bác, chú ý giúp em vào mấy câu thăm dò như bác BT và Dmitri Trần đã trả lời rất chi tiết và thiện chí nhé. |
@ Anh Hùng!
Những gì tôi viết trên đây là hết sức thiện chí. Hờ hờ còn tôi có như anh viết hay không: Trích:
Cảm ơn anh đã nói ra những suy nghĩ của mình. |
Trích:
Nhưng cũng xin nói thật là cá nhân tôi bị xúc phạm. Tôi sẽ ngừng loạt bài sưu tầm kiến thức và kỹ năng chụp ảnh mà tôi có tham vọng góp phần nhỏ giúp các bạn say mê nhiếp ảnh - một trong các môn nghệ thuật đã được công nhận - đỡ tốn công tìm tòi vất vả. Có thể gọi những người làm thơ là "thơ thẩn' tuy thơ họ chỉ làm bằng nhiệt tình chứ chưa thật hay, viết văn trên diễn đàn là "vớ vẩn" v.v được không? 2. "Các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm" Tôi cho rằng không hẳn là ít thành viên quan tâm. Có nhiều người quan tâm nhưng không có nhiều người có khả năng và thời gian đóng góp cho các mục đó (đậm chất học thuật). Người ta tham gia diễn đàn (nói chung, không riêng gì 3N) là theo khả năng và sở thích của mỗi người. Và người ta đóng góp cho diễn đàn cũng là theo khả năng và sở thích của họ. Những đề tài càng nghiêm túc thì càng khó, mà khó thì ít người dám viết, nhưng đọc thì không ít đâu. Cá nhân tôi không có thời gian ngồi dịch phụ đề phim và nó cũng không thuộc sở trường của tôi. Qua đó có thể kết luận là tôi không nhiệt tình với 3N được không? Còn căn cứ theo số lần cảm ơn để đánh giá bài viết được quan tâm nhiều hay ít cũng chưa hoàn toàn chính xác. Tính tôi rất ít khi nhấn nút cảm ơn. Tính người khác lại thích bấm cảm ơn tràn lan. Không thể nói ai đúng ai sai ở đây vì đó là tính người. Chưa kể nhiều khi người ta bấm nút cảm ơn còn là vì lý do xã giao nữa. Vì vậy số lần cảm ơn không phải là tiêu chí đánh giá chất lượng bài viết hay sự quan tâm của "độc giả" đến bài viết. Nếu xem diễn đàn như là sân khấu thì nó có vai chính và nhiều vai phụ, có những chủ đề đóng vai chính là những chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN như Hungmgmi đã nêu và rất, rất nhiều vai phụ là những chủ đề thoạt nhìn rất chi là vớ vẩn. Các vai phụ cũng là một phần không thể thiếu của vở kịch. Ai có khả năng thì tham gia chủ đề vai chính, ai chưa đủ sức chơi vai chính thì cố tham gia vai phụ cũng là tốt chứ sao. |
SSX làm khách của NNN lâu lắm rồi (năm nào cũng chẳng nhớ). Hồi đó rất nể phục các anh các chị đã dày công sưu tâm chuyên mục "Chiến tranh vệ quốc" http://www.nuocnga.net/default.aspx?tabid=326 ; Ít nhất thì đó cũng là một nơi có nhiều bài đáng đọc, nơi lưu trữ một phần lịch sử, mà thời đại mới có thể người ta quên.
Trích:
|
Trích:
Em đồng ý với bác Phan về so sánh "vai chính, vai phụ" trong DĐ cũng như sân khấu. Mỗi vai đều có sứ mệnh riêng của nó để góp phần làm thành 1 nội dung hoàn hảo. Ngay bản thân phân loại chính - phụ cũng đã nói lên mức độ đóng góp của từng vai. HM nhận thấy câu hỏi và từ ngữ của bác HGM về vấn đề này quả thật hơi ... thiếu tế nhị và bỗ bã, khiến cho một vài người nghiêm túc - cho dù biết đùa - cũng cảm giác bị thiếu tôn trọng. Cá nhân HM viết bài tham gia 3N cũng chỉ ảnh ọt, với spam linh tinh - tạm gọi là "vai phụ". Vẫn xem và ngưỡng mộ vai chính (dù có thể không thể hiện bằng "tks"). Và vẫn vui vì mình là vai phụ. :emoticon-0100-smile Thực tế phim, vai phụ mà diễn tốt thì vẫn được công nhận và có giải thưởng đấy thôi. Nhiều diễn viên gạo cội vẫn đoạt giải vai phụ của vở diễn nào đó. Đâu phải cứ ít tài năng thì bị đóng vai phụ? 1 chút theo kiểu "AQ chính truyện", hihi. Mong mọi người luôn vui! :emoticon-0115-inlov |
Các bác ah, nhà em cứ có thói quen nói đến ảnh cứ phải là ảnh ọt hay ảnh iếc, phim phải là phim phiếc, nhạc thì cứ phải là nhạc nhẽo, thơ là thơ thẩn, kịch là kịch cọt, dịch là dịch dọt, vẽ thì đương nhiên là vẽ vời rồi...
Mỗi sự việc, câu chữ nhìn theo hướng tích cực, bình thường thì nó là bình thường. Còn đem chẻ nó ra làm tư, làm tám, rồi nhìn theo hướng khác, thì nó lại là khác. Chuyện này thôi không bình luận. Vì thấy kì lạ khi có ý kiến cho rằng khi nhà em nói "ảnh ọt" là...xúc phạm. Không lẽ khi nói trên diễn đàn, khi vào các trang thể hiện hobby của các thành viên, lại cứ nhất nhất phải gọi đó là "tác phẩm", ví như tác phẩm nhiếp ảnh,tác phẩm dịch thơ, và các bài thơ nhất nhất phải là "thi phẩm"? Nói cho vui thôi, ta hâm nóng không khí diễn đàn tí trước cuộc offline 7 năm vui vẻ sắp tới. Rất mong nhận được các ý kiến chân tình và vui vẻ ở đây. Không có lẽ chất uy-mua của chúng ta đã mai một đi nhiều thế hay sao? Cảm ơn các bác đã có ý kiến ở trên. |
Trích:
|
Trích:
Khi Hungmgmi thay mặt Ban QT lấy ý kiến của các thành viên diễn đàn về một v/đ nghiêm túc thì không nên dùng văn phong giống như khi viết ở mục vui cười. Xin đừng ngụy biện. Ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ chót đùa một câu trước Quốc hội "Nếu cứ kỷ luật hết thì hết cán bộ!" (Câu này tôi nhớ đại ý, không hoàn toàn chính xác lắm) mà bị dư luận xã hội lên án gay gắt đấy. |
Đọc mục này thấy mình cũng nên có vài ý. Em hóng hớt tí! Nhưng đây là cái tâm của người muốn gắng bó(Em thì hiện còn 50-50)!
Diễn đàn phần nào đó nó giống như giao thông vậy! Quan trọng nhất không phải là người lưu thông mà chính là người điều tiết hay điều hòa nó. Ví dụ như nhà em, một chữ, một từ tiếng Nga làm vốn nhà em cũng...khóc tiếng Mán!:emoticon-0106-cryin Vậy em tham gia để làm gì? Được gì? Sẽ tham gia như thế nào?......và....... Chúng ta cần xây dựng và phần nào đó "dân chủ" trong tranh luận hay mở rộng qui mô chủ đề, đề tài..Có như thế thì những thành viên cùi chuối như nhà em còn đất mà chạy xe đạp khi lưu thông chứ ạ!:emoticon-0150-hands. Bản thân nhà em thấy đất của diễn đàn để mở rộng đề tài khác còn rất nhiều, nhưng cái quan trọng, rất quan trọng là đất được giao và quản lý như thế nào? Sử dụng như thế nào?. Không phải các thành viên không muốn tham gia thay vì chỉ ghé đọc. Nhưng....! Chắc BQT thời gian qua cũng đã phần nào nhận định được tình hình rồi chứ ạ! Nhà em hết ý kiến! |
Thấy đề tài này rôm rả quá, đúng là bạn Hungmgmi đã đưa ra một đầu bài tranh luận đúng chỗ, đúng thời điểm cần phải nhìn lại 7 năm ra đời của diễn đàn. Nhìn lại chặng đường 7 năm hoạt động, hay dở thế nào, để mọi người bày tỏ quan điểm riêng của mình về hoạt động Diễn đàn, là việc nên làm.
Quan điểm của tôi, diễn đàn như là một xã hội thu nhỏ, trong đó đầy đủ các mảng sáng tối, có đủ thành phần: có yêu thương và khinh ghét, có cao thượng và nhỏ nhen, có nhiều người tài năng, kiến thức sâu rộng và có số đông là những người bình thường. Chúng ta đến Diễn đàn, đến với nhau đầu tiên vì có chung tình yêu với nước Nga, rồi sau đó tình bạn được nhân mãi lên, thêm được nhiều bạn mới, thêm được nhiều mối quan hệ mới. Điều đó cũng rất đúng với mục đích và mong muốn của Diễn đàn đã ghi “Diễn đàn mong muốn là nhịp cầu nối liền tình yêu thương, hữu nghị giữa những người Việt, người Nga trên toàn cầu; không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, công việc hay tài sản. Diễn đàn đặc biệt chú trọng vào các Bạn trẻ - với tư cách là thế hệ kế tiếp của Nước Nga Trong Tôi.net.” Như thế, chúng ta phải nhìn nhận rằng, mỗi người tham gia Diễn đàn đều thấy có những điều thú vị riêng ở nơi đây. Cũng giống như một sân chơi thể thao, mỗi người thường chỉ có thể chọn tham gia một hoặc hai môn cho bản thân, và cũng chỉ có thể thích và vươn lên đạt thành tích chỉ 1hoặc 2 môn mà thôi. Phần đóng góp của họ cho thành tích ấy, chính là đóng góp cho thành tích thể thao chung. Không thể nói rằng, chỉ có bóng đá mới là thể thao, mới là tác nhân chính của thành tích thể thao chung. Vì rằng, bóng đã là một môn thể thao khó, cần phải có những người tài năng và kiến thức, không phải ai cũng chơi được và cũng không phải ai cũng bình luận, nhận xét đúng được. Diễn đàn chúng ta cũng thế, người tham gia họ quan tâm gì nếu không phải là cái phần họ thấy thú vị ở nơi đây. Người mới học thì quan tâm đến chữ nghĩa tiếng Nga, người mới sang Nga thì vào Diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm sống ở Nga, người quan tâm đến thiết bị Nga thì vào để tìm hiểu bởi thông tin của các anh các chị thông thạo, người thì viết, dịch sách, người thì vào tìm bạn cũ… trăm người trăm vẻ, không ai giống ai. Và người ta chỉ quan tâm đến cái mảng họ quan tâm thôi, các mảng khác, họ không chú ý đến. Cũng có những người quan tâm đến nhiều mảng khác của Diễn đàn vì tài giỏi, vì có kiến thức sâu rộng, họ đóng góp nhiều cho sự phát triển của Diễn đàn. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến một số lượng không lồ người truy cập vào mạng diễn đàn.nuocnga.net của chúng ta. Thực tế, như các bác đã thấy, số thành viên như thế chỉ chiếm không đến 1/10 trên tổng số thành viên Diễn đàn. Họ được gọi là thành viên tích cực. Nói như thế đề trả lời phần nào câu hỏi 1 và 2 của Hungmgmi. Đâu phải ai cũng tham gia được vào các sự kiện, các dự án to tát của Diễn đàn và cũng không nên coi các dự án đó là tâm điểm của Diễn đàn. Và càng không nên nghĩ rằng những người không tham gia như thế, là không đóng góp gì cho Diễn đàn. Tiếp nữa, cách đặt vấn đề tại sao mọi người lại thế nọ mà không phải là thế kia, tôi e là không thỏa đáng. Điều nữa, hãy đối chiếu với tiêu chí ghi trên của Diến đàn, chúng ta đâu có lệch hướng Thân ái |
NNN 7 tuổi
Chào các bác, Em đi tàu ngầm đọc topic này của anh Hùng từ sáng. Cũng rất tình cờ, hôm trước em cũng có định viết một bài về những suy nghĩ của em từ cái tầm cuối năm 2004 bắt đầu lên kế hoạch làm trang web và diễn đàn NNN – hồi đó là chuẩn bị đến dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát-xít, và cũng là một cái để làm kỷ niệm cho anh cu con của em nó sắp ra đời. Về cá nhân, trang web là quà tặng cho con trai, với cộng đồng, em muốn tặng nó cho mọi người. Thế thôi. Cá nhân em khi mong muốn làm ra một trang web và diễn đàn như thế này, không vì gì cả, ngoài… chủ nghĩa cơ hội. Em yêu nước Nga, văn hóa Nga nhưng không có được cái may mắn biết nhiều về nó, càng không được đến nước Nga với tư cách một sinh viên – đó là điều khao khát cháy bỏng không thực hiện được. Em làm ra trang web và diễn đàn để các bác vào chia sẻ, và em là người hưởng lợi là vậy. Bản thân em cũng trải qua nhiều biến đổi trong tư tưởng, lúc theo chiều hướng tiêu cực, lúc tích cực – nhất là với diễn đàn NNN, nhưng nay thì em tham gia “bình thường” và “không có gì phải suy nghĩ cả”. Nhìn lại tất cả những sóng gió trong quan hệ của em với BQT diễn đàn, suy cho cùng, chẳng có gì là quá nghiêm trọng. Chỉ do mình nhiều khi cứ nghĩ phải thế này, phải thế khác, cầu toàn quá nhưng quên mất một điều là không có cái gì là tuyệt đối cả. Không có cái gì tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai, nếu cứ nhăm nhăm như vậy, thì nước trong quá sao có cá. Em nghĩ, điều này đúng với cả những thành viên bình thường và cả từ phía BQT. Ngày trước đã từng có thành viên BQT được mệnh danh là máy chém, đến mức em thấy cũng… phát sợ, cứ như vậy thì diễn đàn… mất khách. Nhưng nếu cứ đòi hỏi ở BQT những sự nới lỏng, thì chính sự an toàn của các thành viên BQT và của diễn đàn sẽ lung lay. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mỗi một câu, chữ viết ra trên diễn đàn hàng ngày đều có các cơ quan hữu quan ngồi đọc. Hiện nay có vẻ diễn đàn NNN vẫn tỏ ra vô hại nhưng gương tày liếp của cựu thành viên NNN đã từng lôi thôi với chính quyền đã có rồi. Ai cũng cần có cuộc sống riêng cả, xin các thành viên NNN thỉnh thoảng nhớ thêm điều đó. Nhưng nói ta, cũng nên nhìn ra xung quanh. Hầu hết chúng ta ở đâu không chỉ tham gia một diễn đàn này. Nhiều diễn đàn, họ cứng rắn hơn chúng ta nhiều, nhưng vẫn có thành viên, thậm chí đông. Trong khi đó, số thành viên của NNN không ít, không quá nhiều, nhưng thành viên thường xuyên như vậy cũng là không nhiều. Một phần vì tiêu chí của NNN là thu hẹp, không mở rộng, không so với Trái tim Việt Nam hoặc Webtretho được. Điều này có nguyên nhân từ… thượng tầng kiến trúc của 4rum NNN. Đầu tiên, phải nói đến bản nội quy của diễn đàn. Nói thẳng ra là nếu áp dụng bản nội quy đó, bản thân BQT gặp khó trước tiên. Những quy định kiểu như những vấn đề có tính nhạy cảm cao là những quy định tồi, gây khó khăn cho người thi hành (BQT, các Mod, Admin) vì nó sẽ thiếu đi cái gọi là các định nghĩa, các khái niệm. Bản nội quy này hình như đã được áp dụng từ các đây 3, 4 năm gì đó và đã bộc lộ nhiều bất cập, cần sửa chữa, bổ sung, pháp điển hóa, thậm chí cần được thay thế bản mới. Thứ hai, không thể không nhìn thẳng vào sự thật là đôi khi cách xử lý vấn đề của các Mod còn cảm tính, cũng một phần lớn xuất phát từ việc NNN chưa có một bản nội quy tốt. Nếu nội quy tốt, cứ thế mà trảm, sợ gì bố con thằng nào. Ông phạm quy, tôi tuýt còi, hoặc thẻ vàng thẻ đỏ… ông lập nick mới vô tư, tôi trảm tiếp nếu vi phạm tiếp. Ở nhiều diễn đàn, các thành viên trót phạm quy lập nick mới vẫn công khai là tiếc nick cũ, nhưng trót rồi, không kêu được. Điều hành diễn đàn tốt là phải như thế. Tại sao em lại cho rằng các Mod của ta còn cảm tính? Ví dụ thế này: em thường nói thẳng, thậm chí phũ mồm. Gần đây em chú ý sửa chữa điều đó hơn, nhưng trước đây em đã đập là đập dã man luôn, tối tăm mặt mũi, kể cả Mod em cũng đập. Vì thế mới có chuyện bạn Nina cho rằng em ghét bạn ấy. Phải nói rõ là em không ghét ai cả, vì thế không có lý do gì để ghét Nina. Có một topic là Những bảo tàng ở Nga thì phải do Nina mở, em tham gia rất hào hứng, bỏ nhiều thời gian đi thăm các bảo tàng ở Mátxcơva, chụp ảnh, tìm tài liệu… vì em cũng rất mê bảo tàng. Tiếc là topic chỉ có hai người post, Nina được bài đầu tiên và em mấy bài tiếp theo, chấm hết. Điều đó làm cho em có suy nghĩ rằng, phải chăng cô bạn này ghét mình, thấy mình hưởng ứng thì thôi luôn! Làm Mod, làm chủ topic mà như vậy thì không được, đúng là cảm tính rồi. Tiếp nữa, em thích xiên cái dùi vào sườn anh Hùng (hungmgmi) – vì không phải một mình em mà nhiều người em hỏi ý kiến, đều nhận thấy anh Hùng nếu với tư cách là một thành viên trong BQT mà nhiều khi có những cách cư xử như kiểu có quyền nói lời cuối cùng mang tính phán xét. Cách đó, với thành viên bình thường nói kiểu gì cũng được, nhưng với một thành viên BQT thì như vậy là thiếu khách quan, gây những phản ứng không tích cực từ các thành viên còn đang… máu tranh luận. Về mặt này, em thấy một số diễn đàn người ta lập ra cái nick kiểu kiểu như là Mod ảnh ọt chẳng hạn. Ông Old Tiger mà nắm cái nick đó, thì cứ chiểu theo nội quy mà phang, còn phát biểu thì những cái gì mang tính cá nhân cứ Old Tiger mà càm ràm! Các Mod của ta nhiều khi hay sa đà tranh cãi với mấy ông thành viên đối lập, chẳng nên tí nào. Đã tranh cãi, là cá nhân. Đã xử lý, là phải chức sắc. Ta còn chưa tách riêng hai cái đó, diễn đàn còn nhiều trúc trắc! Quay lại với các thành viên… hơi hơi đối lập, em lại nhận thấy BQT của NNN hơi bị hiền quá. Nhè nhẹ thì đi giải thích 1, 2, 3… rồi cứ để các ông ấy càm rà càm ràm, rồi cãi nhau to mà vẫn chưa có ai bị xử lý… cũng lại tại (biết rồi khổ lắm nói mãi) cái nội quy. Cấp thiết lắm rồi, sửa cái nội quy ấy. Theo em nghĩ, làm ra cái luật thật tốt, rồi cứ chiểu theo thế mà phang, có gì mà kèo nhèo. Một ví dụ cần được đưa ra. Chúng ta xác định không đụng vào chính trị. Nhưng xã hội đầy bức xúc, xả một chút, cũng tốt. Nhưng xả đến đâu? Với tinh thần như thế nào? Như vụ Tiên Lãng, em thấy thái độ và cách bàn luận của bác Kóc Khơ Me là tích cực và thiện chí. Những cái giọng điệu như kiểu này, cần quy định rõ để các thành viên đọc mà tránh khi post bài: chế độ xã hội thối nát thế này thế kia, rồi Liên hoan này Liên hoan khác toàn sâu mọt, hại nước hại dân… thậm chí chỉ đích danh các thủ trưởng cấp cao… làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của diễn đàn. Sự phân tích cái đúng, cái tiêu cực của xã hội một cách đúng đắn và thiện chí, chân thành cần được khuyến khích. Xin các bác hiểu là những cảm nhận của em trên đây hoàn toàn mang tính cá nhân, có thể bác này thấy chỗ này chỗ khác đúng sai, điều đó cũng là bình thường. Đọc bài của anh Hùng, em không thấy có gì cần tự ái hay gì gì đó với những cụm từ ghép (từ láy nữa chứ nhỉ) ảnh ọt, thơ thẩn… vì em không thấy có gì ác ý trong đó. Ngược lại, (1) em không hiểu anh Hùng viết bài tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các thành viên là nhân danh BQT, những người đang điều hành hay là nhân danh cá nhân nhưng (2) em cảm thấy những gì anh Hùng đang băn khoăn mang tính tâm hự nhiều hơn, như một trăn trở của một người cùng chí hướng yêu nước Nga, văn hóa Nga… mà nếu theo hướng đó (hướng (2)) cũng khó tránh khỏi việc các thành viên khi viết sẽ tập trung vào cá nhân ông Hùng. Tuy vậy, đọc các post của các thành viên reply bác Hùng em cũng chưa hề nhận thấy có ý gì là chụp mũ, chỉ trích cá nhân đâu cả. Thiển ý của em trước mắt chúng ta cứ coi như là một mong muốn của bác Hùng là muốn tâm ự, do đó, em cũng chờ thử xem đến mai, ngày kia – bác Hùng sẽ có bài giãi bày tâm can của cá nhân đ.c Hùng gà mờ như hồi mới tham gia chưa được “đề bạt” và cả những thổ lộ buồn vui, khó khăn… của một người đang tham gia điều hành diễn đàn. Lâu nay em ít post bài trên NNN, không có nghĩa là em không vào, mà vẫn vào đọc đều đều, nhưng do có một số thay đổi trong cuộc sống riêng, nên cách nghĩ, nhìn nhận nó cũng khác đi – những cái trước đây thấy muốn phải nói ngay, đập ngay, đập cho chết hẳn… nay thấy chẳng cần thiết, cũng chẳng là gì. Những cái trước đây coi nhẹ, nay lại thấy đó là một sự cố gắng kinh khủng của người khác, và cần phải trân trọng hơn những cố gắng đó. Em không phản đối, thậm chí ủng hộ chia sẻ ảnh chụp, thơ, văn, cảm nhận… chúng ta đã khá thân thiết để chia sẻ những cái đó, mặc dù về cá nhân, em chọn cách viết blog để thoải mái hơn trong phát biểu và không làm ảnh hưởng đến người khác. Hàng ngày em vẫn vào xem ảnh, tìm trong “Lão Hâm” xem có chuyện gì mới… suy cho cùng, nếu cấm tiệt tất cả những chủ đề này thì quanh đi quẩn lại vài chuyện… há chẳng chán sao? Em chỉ còn một yếu điểm muốn chia sẻ, là uống vào mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi toát ra nhờn nhẫy nên sợ bị chụp ảnh lúc nhậu nhẹt, mà NNN thì nhậu nhẹt không phải là tay mơ. Do đó em rất ngại xem những ảnh nhậu nhẹt nói chung. Xin nhắc lại một câu em đã viết ở bên kia: Không yêu thương nhau được thì thôi, ghét bỏ nhau để làm gì! với chúng ta cũng thế. Diễn đàn chuẩn bị lên 7 tuổi, khoảng thời gian chưa nhiều, nhưng đã đủ để chúng ta trải nghiệm những buồn vui. Em nghĩ những trăn trở của anh Hùng là chính đáng, và chắc hẳn chúng ta nên chia sẻ những suy nghĩ để hoàn thiện diễn đàn, mọi việc vẫn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. |
Chà chú phuongnn, khỏe hỉ?
Giọng chú vẫn hào sảng nhỉ anh đây cũng có ý mừng, vì biết chú vẫn Ok:emoticon-0127-lipss Chú và các anh em khác có nhận thấy rằng đang dần đi chệch khỏi chủ đề topic? Tức là vẫn chưa trả lời giúp câu 2 và 3, mà vẫn đi sâu vào đề tài hungmgmi thế lọ thế chai. Tại sao viết là ảnh ọt, tại sao thế kia thế này thế đó, chứng tỏ coi thường thành viên NNN quá đi. Một diễn đàn chuyên biệt như NNN, những câu hỏi đặt ra chứng tỏ có sự bất thường. Xin lỗi các bác đi, quen, rồi biết các bác ngoài đời rồi, các bác cũng đọc 5 đến 6 nghìn bài em trên NNN rồi, áp đặt em mấy câu vừa rồi há có nực cười? Buồn cho một số bác, nhất là đại ca Phan, một ngừoi cùng họ mà em đã từng kính trọng. Em chả nhân danh ai cả, em dùng nick em hỏi các bác. Chứ nếu không thì đó đã là nick Ban Quản Trị, em cũng chả nhân danh này, chỉ muốn chuyển tải thônh tin đến BQT mà thôi. Nhân đây cũng cảm ơn chú phuongnn, chú đã hiểu đây chỉ là một chủ đề mà một người vốn dĩ yêu NNN đặt ra, khi trăn trở vì đường hướng phát triển chung của sân chơi này thôi. |
Tôi không trích dẫn bài viết của Hungmgmi nữa, vì nó nằm ngay trên.
Tôi muốn trao đổi thêm như sau: 1. Tôi không phải là người hay cãi, không phải chỗ nào, chuyện nào cũng tham gia tranh cãi. Còn góp ý thì tôi chỉ góp ý với những ai mình cho là bạn, lời góp ý của mình có thể bổ ích, nhằm giúp bạn không lặp lại những việc mang tính chất "sơ ý". Tôi dùng từ "lỗi sơ ý" là vì tôi hiểu Hungmgmi hoàn toàn không có ý xúc phạm ai cả, như tôi đã viết ngay từ đầu. Hôm nay Hungmgmi có thể buồn về những lời góp ý của tôi, nhưng mai kia nghĩ lại, thể nào cũng gạn lọc ra được những gì hữu ích cho mình. Nhiều khi một lời chê chân thành còn vạn lần tốt hơn những lời khen đểu. Trước khi góp ý, trong khi góp ý và cả sau khi đọc câu: "Buồn cho một số bác, nhất là đại ca Phan, một ngừoi cùng họ mà em đã từng kính trọng" của Hungmgmi, tôi vẫn giữ nguyên một tình cảm thân quý dành cho Hungmgmi, cho dù Hungmgmi không còn kính trọng tôi nữa. 2. Mới chưa xong một trang mà đã có rất nhiều góp ý thiết thực, đi thẳng vào một vài hoặc cả ba câu hỏi do Hungmgmi đặt ra. Đó là các bài của bác Trần, Minmilixi, NISH, Gió nhẹ, Hoa may, Phuongnn, Phanhoamay và cả của Hổ Già nữa, tuy Hổ hơi gay gắt. Như thế là nhiều đấy chứ, và hoàn toàn không đi lạc chủ đề? Bài viết của Phuongnn tuy không đi lần lượt theo ba câu hỏi nhưng nó đề cập đến nhiều vấn đề trọng yếu của diễn đàn. Ví dụ vấn đề "đổi mới nội quy" - tôi hoàn toàn nhất trí với Phuongnn. Và nhiều vấn đề khác nữa, tôi thấy những điều Phuongnn nói ra làm chúng ta phải quan tâm suy nghĩ kỹ càng thêm để làm sao cho 3N "tốt đẹp và an toàn" hơn. Đó cũng là đóng góp có giá trị, đâu nhất thiết là cứ bám vào sườn bài mới là đóng góp. Còn chuyện góp ý với Hungmgmi trong cách hành văn thì đó chẳng qua là "nhân tiện" mà nói thôi. 3. Không cần phải tinh ý lắm mới nhận ra là "Một diễn đàn chuyên biệt như NNN, những câu hỏi đặt ra chứng tỏ có sự bất thường". Chính vì sự bất thường đó mà nhiều người nghiêm túc quan tâm đến topic này, tuy chưa ai nói rõ ra là bất thường gì. |
Trích:
Thế nhưng: Trích:
Đề nghị những thông tin kiểu này hãy trao đổi với nhau qua đường PM như các Mod, trong đó có Mod (hay siêu Mod gì đó) hungmgmi hay nhắc nhở các thành viên khác trên diễn đàn. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Câu cuối cùng: Anh hỏi nhỏ chú Hùng: Hôm nay chú uống được mấy trăm gram mà viết bài này tệ vậy? |
nnn
Em xin trả lời 3 câu hỏi của anh Hùng:
1. Trong 1 xã hội người thích hoạt động này người thích hoạt động khác thì theo em là bình thường. Riêng em rất ngại chụp ảnh lúc ăn uống gắp rót, em xin phát biểu ngoài lề câu hỏi như vậy.:emoticon-0111-blush (câu trả lời của em có vẻ hơi trớt quớt thì phải :emoticon-0112-wonde các bác thông cảm ạ.) 2. Câu hỏi này cũng hơi giống câu 1 thì phải, giống như ở các tỉnh lị nhỏ của nước Nga đẹp là thế: rừng ngay trong phố, yên bình, trong lành, đầy chất thơ thì ít người chọn, lại cứ lao về thủ đô làm gì cho đau đầu, ô nhiễm... ấy thế mà hàng nghìn năm vẫn cứ thế, em cũng chịu, chả hiểu ra làm sao!:emoticon-0116-evilg. Phim Nga có phụ đề đúng là món quà quí từ trên trời rơi xuống đối với em, nhưng với 1 số bác yêu nước Nga khác thì họ thích phim Mỹ hơn thì phải, phim Mỹ cũng hay. Đấy là em đơn cử về lĩnh vực phim phiếc thôi ạ. Còn như opera, operiec gì đấy thật lòng em không quan tâm, chẳng hiểu gì, đúng là đàn gảy tai trâu... khổ thân em, có khi 7 năm qua chưa vào đó lần nào. Ví dụ bác Hùng có hỏi làm thế nào để phát triển topic đó chắc em cũng ngáo ngơ toàn tập :emoticon-0127-lipss 3. Để xây dựng diễn đàn thì theo em mỗi người nên bớt cái tôi đi một chút, chứ hơi tí giận hơi tí dỗi thì đến hai vợ chồng thôi cũng phải li dị, chứ đừng nói cả huyện cả tổng người thế này thì xã hội (thu nhỏ) không loạn mới là lạ. Với lại quản trị dđ cũng gần như quản trị hành chính trong xã hội, không ai hoàn hảo, có người cực giỏi chuyên môn nhưng không có đủ tài năng về khía cạnh xã hội (không biết cách deal with trong lĩnh vực con người) thì không nên làm quản lý. Em xin lỗi vì dùng từ tiếng Anh này cho nó nhẹ nhàng. Làm việc với con người khác với các thuật toán trên máy tính. Phải khôn ngoan, không thể thật thà kiểu 1+1=2 được. Chỉ một hành xử vụng về của người công bộc sẽ gây hiểu lầm, tự ái hoặc nội chiến trong dân chúng, nhức đầu lắm ạ. Em mạnh dạn nói vài lời tâm huyết, mong các bác đại lượng đừng hiểu lầm ý em, chứ giả sử sau bài này các bậc lão thành, tâm huyết với NNN lại từ quan về ở ẩn (ý là trở thành dân thường của NNN) thì em đến đâm đầu vào chăn bông mà tự... ngủ mất :emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe Rất rất mong NNN ngày càng đoàn kết và phát triển.:emoticon-0115-inlov Các bác ơi, xin đừng quote bài từng câu từng chữ của nhau nữa ạ. Xin các bác nếu có quan tâm đến phần điều tra bỏ túi này thì trả lời hộ câu hỏi, bằng không có thể sửa câu hỏi... thì dân thường chúng em vui biết mấy, xã hội loạn thì có dân hay quan nào vui đâu các bác. Thôi 9 bỏ làm 10 đi ạ, câu chữ cũng chỉ là câu chữ, sống với nhau 7 năm rồi, đủ hiểu tâm tính người ta rồi, chấp từng chữ làm gì cho mệt và mất thời gian ạ. |
Anh Lâm ạ, tôi đã nói rồi, là sẽ không sa vào những chuyện tranh luận trong topic này.Tôi đã từng yêu cầu mọi ngừoi đóng góp ý kiến vui vẻ trong không khí chào mừng 7 năm NNN.
Vậy nên anh không cần phải trích dẫn lắt nhắt, vụn vặt như vậy để rồi bình luận xuyên tạc, đánh tráo khái niệm như ở đây. Anh lại tiếp tục đi vào vết xe đổ khi lại công kích, chỉ trích cá nhân vô lối. Anh em ngừoi ta nói nhièu rồi, hay ho gì ảnh ăn nhậu đỏ mặt phừng phừng ngả ngớn này nọ mà anh post lên NNN lắm thế. Sao anh không nghĩ cách khác đóng góp bài vở cho NNN ngoài việc post đến trên 4000 bức ảnh nhu tụ khoe, trong đó đa số là ảnh ăn nhậu lên NNN này làm gì nhỉ? Cũng xin nói thêm thiện chí của tôi khi lập topic này là thấy rõ. Nếu có những thành viên tiếp tục cố tình không đi đúng hứong, tôi cảnh báo là sẽ xóa các bài công kích cá nhân, xa rởi chủ đề topic sau khi đã nhắc nhở. @ cô Tanhia: sao cô lại dám dùng từ phim phiếc, Ô pe ra O pe riếc hả?:emoticon-0115-inlov |
Các bác ạ! Đọc nhiều ý kiến phân tích sắc bén và nhiều góc cạnh ở trên, tôi cũng hiểu thêm một số quan niệm đặc thù của NNN. Đó là điều rất bổ ích cho tôi, như là một thành viên tương đối mới trên DĐ.
Nhưng tôi cũng không tán thành cách đặt vấn đề như một vài ý kiến, xin nêu cụ thể để cùng hiểu thêm, hoàn toàn không có ý nói về cá nhân người đã phát biểu. Trước hết, post thăm dò của bác hungmgmi, nếu không với tư cách cá nhân mà thay mặt BQT để biết ý kiến mọi người, và viết không thật chuẩn, thì đã sao? Thành viên BQT không phải cái gì cũng uyên thâm để mọi việc phải đúng như tổng hợp tất cả những cái đúng của mọi người. Nếu bác BQT là người như vậy thì họ đã làm việc gì gì rồi, chứ không ngồi bàn chuyện ở đây! Từ đòi hỏi như vậy, ta chuyển qua mổ xẻ từ “ảnh ọt”. Vâng, tôi đồng ý, cách diễn đạt như vậy không phù hợp với tinh thần thăm dò nghiêm túc cần có. Nhưng vấn đề chỉ dừng ở mức độ không phù hợp của 1 cách nói thôi, hoàn toàn không có ý coi thường hay xúc phạm tư cách cá nhân gì cả, vì vấn đề nêu ra để tìm hiểu hiện tượng chung mà không nói về nội tâm của một ai. (Xin nói rõ thêm ý này: nếu từ “ảnh ọt”dùng để chỉ tác phẩm, trình độ… thì là coi thường và xúc phạm cá nhân, còn để chỉ hiện tượng, ví dụ khi nói với bạn bè “Cậu làm gì mà ảnh ọt suốt ngày thế!” , kể cả trong hội họp, thì là rất bình thường, thậm chí thân mật). Lên một mức nữa, ta so nó với trường hợp của 1 đại biểu QH. Bác ấy đại biểu cho dân, ăn lương bằng thuế nhân dân góp, nên phải là tiếng nói của dân và có trách nhiệm với người dân. Còn bác hungngmi không phải đại diện và không phải chịu trách nhiệm tinh thần hay đạo đức trước ai cả! Thế thì sao ta lại có ý xếp 2 lời phát biểu đó lên cùng một “thớt” để mổ xẻ? Quan niệm của riêng tôi: Nếu ông BQT lúc nào cũng “tròn trịa”, cái gì cũng “thấu tình đạt lý” thì tôi phải luôn đề phòng và thận trọng - rất có thể ông này thâm nho lắm đây… Cho nên, tôi không phục và không thích kiểu “tròn trĩnh” trong đối xữ, nếu có các gồ ghề góc cạnh một tý như một “người trần mắt thịt” thì mình dễ sống hơn. Còn ai đó, do quan niệm hay ý muốn, đặt các “góc cạnh” trong tiếp xúc đó lên lăng kính đạo đức thì đó là cái khổ của riêng họ, và đừng làm những người khác khổ lây, vì bản chất sự vật đâu có đen đến thế! Xin lỗi đã hơi dài dòng về 1 chi tiết lạc đề, vì theo tôi nghĩ: Chính 2 từ “ảnh ọt” đó đã làm tốn bao nhiêu thời gian và giấy mực, còn cái chính cần bàn để có ích cho mọi người, thì ít đề cập tới. P.S. Xin nói thêm về ý tôi đã nêu “cần phải có tính luân phiên trong đội ngũ các mod” để tránh bị nghi ngờ không cần thiết. Nếu so với nhiều DĐ hay Cổng TT tôi đã tham gia, tất cả các bác mod của ta tốt hơn nhiều, cả về con người lẫn trình độ. Nhưng với sự đa dạng và đòi hỏi của NNN, sức lôi cuốn và đoàn kết các thành viên của các mod còn chưa đủ. Trong khi đó, ta có mấy bác, mà theo nhìn nhận của riêng tôi, có khả năng tập hợp mọi người và xây dựng tinh thần đồng đội. Theo lý thuyết quản lý hiện đại, yếu tố này có t/c quyết định trong mọi hoạt động, từ xã hội cho đến kinh doanh. |
Bác Hùng thông cảm, em cứ càng tâm tâm niệm niệm là phải chú ý uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì nhiều lúc lưỡi nó càng muốn bật ra những từ "hỡi ôi", em bị nói nhịu bác ạ, ngượng ghê! Có lần em theo dõi kỹ quá cái vụ hành khách đùa có bom trên máy bay, mà mấy hôm sau đi máy bay em tự nhiên vọt ra câu "đừng ai trong đoàn mình nói chuyện có bom trên máy bay nhé", nói xong sợ tím người. May sao, mấy em tiếp viên cũng có con mắt tinh đời, nên chắc nghĩ là nhìn mợ này như mẹ bổi, lếch tha lếch thếch thế này thì khủng bố khủng biếc giề! Nên mấy em chỉ liếc mắt xoẹt cái từ đầu đến chân em, rồi quay đi, chả phạt gì. Hú vía! Hôm nào rảnh em lê la vào topic, "con tớ nói" với "lạc vô biên" rồi em kể mấy chuyện nói nhịu của cả nhà em, gọi là có chút chuyện làm quà xây dựng "Lước Nga chấm lét" :emoticon-0155-flowe
|
Anh Hùng có hỏi một câu chung cho chúng ta, rằng chúng ta có đi lạc khỏi chủ đề ban đầu, vậy nên em xin quote lại ở đây 3 câu hỏi của anh Hùng:
Trích:
Thỉnh thoảng em cũng hay gọi điện nói chuyện với bạn Thóc thành viên NNN trong Sài Gòn, bạn ấy rất rất ít post bài, nhưng cực kỳ quan tâm các bài viết trên diễn đàn và thường có những đánh giá sâu sắc. Nhận xét của bạn ấy thế này, xin phép được tiết lộ một chút các thành viên NNN đều là những người giỏi, và thường ít ai chịu ai nên hay có những tranh cãi. Em thấy điều đó đúng. Dần dần cũng phải đọc được ở bài của người khác post trả lời mình ngoài những ngợi khen, còn có cả những nhắc nhở nữa. Như Tanhiaviết: Trích:
Do đặc thù công việc, em chỉ thường online được vào buổi tối và sáng sớm, rồi cả ngày thi thoảng vào đọc được mà không có post gì được, nên bây giờ em tạm viết mấy dòng trước đã, có gì tối em viết tiếp. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ! |
Các bạn à, chỉ là tranh luận để có cái nhìn nhận tốt hơn mà thôi. Có gì mà phải nặng lời với nhau!
Xin được post lên đây những Tuệ ngữ (Ngôn ngữ trí tuệ) của hiền nhân : Đức Đạt Lai Lạt Ma http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...201a8c0ibm.jpg |
Em xin tham gia một chút về chủ đề này:
1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Nhiếp ảnh đã và đang là niềm đam mê của nhiều người. Việc chụp và đưa lên chia sẻ trên diễn đàn một bức ảnh đẹp đó là niềm vui của những người thích chụp ảnh. Tham gia diễn đàn NNN cũng chính là nơi mọi người muốn giao lưu với những người bạn, ngoài tình yêu Nước nga còn có cùng đam mê chụp ảnh, muốn chia sẻ những bức hình đẹp, những bông hoa lạ, những nơi mình đã đến với những người bạn tâm giao. Em thì chỉ không thích những bức ảnh quá thiên về ăn uống khi gặp mặt thôi ạ. Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN? Cho phép em nói thật. Nước Nga ngày nay không còn là Liên Xô nữa từ lâu lắm rồi, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày Liên Xô tan rã. Nước Nga ngày hay hoàn toàn khác, con người Nga cũng không còn là những chàng Ivan, những cô Anna xưa kia. Do vậy, rất nhiều người từng học ở LX cũ khi nhìn Nước Nga ngày nay chưa chắc đã thấy có cảm tình, bởi những gì đọng lại trong ký ức của thời thanh niên sôi nổi là một hình ảnh khác, một nước Nga khác. 2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm (cái này tạm thống kê theo lần nhấn cảm ơn, chứng tỏ sự quan tâm, hứng thú của các thành viên, một trời một vực so với sự hưởng ứng một ảnh chụp bông hoa nào đấy). Sở dĩ có câu hỏi này, vì đó là một thực tế có thật, dù khá lạ lùng, trên NNN từ nhiều năm nay. Phàm những gì mang tính học thuật đều khó,và không phải ai ai cũng cùng yêu thích một bộ phim, một bài hát giống nhau vì cảm nhận của chúng ta về phim, nhạc khác nhau. Việc nhìn thấy một bông hoa đẹp khen ngay là bình thường và dễ hơn nhiều. Còn một bộ phim, người nói hay, người bảo không thích.. cũng là chuyện thường tình. Em rất trân trọng những việc các bác đã làm cho NNN như dịch phim, bài hát… Nhưng em cũng như nhiều người đọc khác thường không hay đăng nhập mà chỉ biết đọc miệt mài, say mê và quên mất nhấn nút Thanks. Theo em, bài có nhiều cám ơn chưa chắc đã thu hút hơn những bài viết ít lần cám ơn. 3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. Rất mong các thành viên NNN sẽ trả lời giúp hộ 3 câu hỏi trên, nhằm giúp BQT có cái nhìn toàn diện hơn, nhằm xây dựng ngôi nhà chung NNN ngày càng trí tuệ, ấm áp, thân thiện và đi đúng tôn chỉ mục đích của mình. Mong muốn của em giản dị thôi ạ, mong nơi đây luôn là nơi mà chốn bình yên cho chúng ta đến sau một ngày căng thẳng đầy lo toan của công việc mưu sinh. Mong được đọc một bài viết hay, xem một bộ phim, nghe một bài hát, ngắm một bức ảnh đẹp, cười sảng khoái khi thấy những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ, yêu đời hơn sau những câu truyện cười dí dỏm… |
Tranh thủ còn sóng 3G em viết mấy dòng. Em xin kể hai câu chuyện như thế này:
Câu chuyện thứ nhất là của một thày giáo ở Hà Nội đã giúp em rất nhiều trong việc học tiếng Nga trong mấy năm vừa rồi. Trả lời vì sao thày không tham gia NNN cho vui, ông ấy nói thế này: Trích:
Trích:
Trích:
|
Có cái bài của anh phuongnn mới đây, tranh thủ hết giờ hành chính thì nói thêm một chút.
Không chỉ những người đã và đang sinh sống tại Nga sau 1991 đến nay có những nhận xét như "thấy mọi người chẳng hiểu gì về nước Nga hiện nay cả " hay "Những người ở Việt Nam cũ quá rồi, cái nhìn còn trong sáng và ngây thơ lắm "...Cả một số người hiện ở VN nhưng làm nghề kinh doanh cũng hay lặng lẽ vào đọc, thậm chí có nick vào ra đôi lần do nhu cầu riêng, nhưng không tham gia gì hơn vì thấy "môi trường này không hạp với mình". Họ nói không hoàn toàn đúng, nhưng không sai, chẳng qua vài câu nói thành lời khó khi nào giải thích chính xác được tâm tư! Nhiều mem tích cực hiện nay vẫn đi Nga như đi chợ, hay ngồi ở VN vẫn đọc web Nga thường xuyên. Có lẽ không phải chúng ta không biết 4N (nước Nga ngày nay) thế nào, mà chẳng qua không biết nói sao để tránh khỏi dao kéo, hoặc cứ nói đến thì đụng vào việc so sánh với CCCP xưa. Từng có vài mem từ bên đó về và nói về Nga mới với bức tranh hơi ảm đạm, những nhũng nhiễu chẳng khác gì VN thì đã bị đập tơi bời rồi ban nick... Nói sâu xa thì cả tinh thần Nội quy lẫn cách làm của một số Mod đã cản trở 3N làm cầu nối thật sự với Nước Nga mới, chỉ mới làm được cây cầu hoài niệm với CCCP cũ mà thôi! Tất nhiên sự an toàn của 3N là quan trọng, nhưng có nhiều phương cách để an toàn mà vẫn phong phú, đâu phải sợ cứ nói đến mặt trái XH là chống NN, hay những chủ đề nghiêm túc thì không hấp dẫn! Giữ an toàn bằng cách nhốt vào một nơi an toàn, đi theo đường an toàn... thì dễ nhất rồi, nhưng từ lâu ngay cả nhà tù cũng có loại hình nhà tù điện tử. Một nội quy tốt và một đội ngũ Mod linh hoạt tỉnh táo sẽ có khả năng giải quyết tất cả! Chi tiết hơn thì nhà em xin để khi khác, còn tuỳ việc những góp ý trần trụi có cần thiết hay không! Hiện giờ mắc việc nên tạm xin phép các bác! |
3 ý bác phuongnn đã nêu về lý do tại sao những người biết nhiều và rõ về nước Nga hầu như không tham gia NNN:
Trích:
Đó chính là những nguyên nhân mà tôi đề cập trước tiên trong góp ý: "Ta thường nói: đó là tình cảm với nước Nga, nhưng điều này quá ư trừu tượng" , lúc đó tôi chưa nói cụ thể vì khuôn khổ bài viết đang cần nêu ý chủ đạo, chưa thể đi sâu vào chi tiết cồng kềnh. Qua hơn 20 năm sống ở Nga và khối SNG, làm việc trong các cơ quan, tổ chức ở đó, tham gia nhiều dự án cộng tác của các TĐ và Cty giữa 2 nước, tôi biết rõ những gì mới và tốt đẹp của nước Nga hiện đại. Chúng có ích để giúp ta hiểu đúng thực tế, và qua đó có thể hiểu những gì VN ta cần làm. Tôi nói như vậy, vì lịch sử, tính cách dân tộc, xu hướng phát triển... của 2 đất nước Nga và VN có rất nhiều điểm chung. Trước đây, đôi lúc tôi có nêu vài điểm về sự tiến bộ trong tư tưởng và cuộc sống xã hội nước Nga hiện đại, hy vọng sẽ có ích... nhưng không tiếp tục vì thấy hầu như không ai quan tâm, ngoài việc suýt "cãi lộn" với vài người bảo thủ... Theo tôi nghĩ, nếu mọi người quan tâm và muốn biết nước Nga ngày nay thì nhiều chuyên mục chắc sẽ "nhộn nhịp" hơn, giá trị thông tin của NNN sẽ cao hơn. Nếu bác Bộ trưởng lấy tôi làm thư ký thì tôi sẽ sửa lại đoạn sau (phần tôi thêm tô đậm): Trích:
|
1. Các bác tham gia 4rum phần lớn đều có tâm hồn nghệ sỹ, lãng mạn và rất muốn thể hiện mình cũng như chia sẻ cùng các mod trên 4rum. Niềm đam mê của mình mà không được chia sẻ cùng ai thì bứt rứt lắm thay. Dưng mà vì sao? Vì tâm hồn nghệ sỹ thể hiện không phải chỉ ở lĩnh vực mỹ thuật – nhiếp ảnh, mà còn ở đàn địch, ca hát, nhảy múa, viết, dịch, và cả “dô dô” nữa, vv & vv… Rõ ràng ca hát nhảy múa, viết lách ngoài điều kiện tâm hồn còn đòi hỏi phải có năng lực nhất định hoặc là năng khiếu trời cho. Còn về nhiếp ảnh cũng cần có tâm hồn, năng lực nhưng nếu thiếu một chút thì đã có thiết bị hiện đại hỗ trợ… nên dễ thể hiện hơn chăng?
Ngoài ra nhiếp ảnh có một lợi thế hơn hẵn đó là tính trực quan, cập nhật, thời sự nên chủ đề này nhộn nhịp (nhất) là tất yếu và bình thường. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến mảng này, nhưng vẫn lặng lẽ lẻn vào, save pictrure at tất cả những bức tranh, ảnh về mùa thu xứ lạnh mà tôi luôn ao ước được đặt chân đến, duy chỉ mắc tội không click to Thank button. Nếu tôi (và nhiều mod khác) mà chỉn chu đáp lễ thì chắc topic này còn nhộn nhịp hơn nữa. 2. Nói về các chủ đề “cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN” thì ngoài mảng dịch phụ đề phim ra còn có rất nhiều nữa như là văn hóa, thi ca, âm nhạc, văn học, điện ảnh… mà ai cũng có thể tham gia, bình luận để… giải trí; rồi thì các mảng đòi hỏi tư duy nhận thức cao hơn, bản lĩnh tranh luận (học thuật) vững vàng hơn như là Kiến trúc, Khoa học kỹ thuật Nga – Xô Viết, những danh tướng anh hùng thờ Xô Viết, Hồ sơ chiến tranh thế giới… cũng được hầu hết các mod tham gia với một sự dè dặt, chừng mực nhất định, điều này chỉ chứng tỏ phần đông các mod trên 4rum này có phông văn hóa cao như bác nào đó đã tổng kết, chứ hoàn toàn không phải là không được quan tâm bằng. Duy chỉ có điều mấy cái topic “bác học” vừa kể thì đưa vào 4rum cũng được mà đưa ra trang chủ dưới dạng bài viết đăng báo cũng được nên mới có cảm giác không được nhộn nhịp bằng. Dưng mà lần đầu tiên đến với N3, chính là các đề mục, bài viết ở trang chủ đã cuốn hút tôi, thỏa mãn tôi về tất cả những gì mình chưa biết về văn hóa, con người và đất nước Nga – Xô Viết, và kể cả những điều mình đã biết nhưng được thấy có nhiều người cùng mối quan tâm với mình nên vẫn rất vui. Dù sao thì một 4rum mà nặng về học thuật quá, cao siêu quá, toàn chữ là chữ, rồi nữa những bài viết hay cắt dán bằng tiếng Nga dài dằng dặc… thì chắc rồi cũng sẽ ít dần người đọc dù là có phông văn hóa cao, chứ chưa nói mong được nhiều người trẻ quan tâm. Và như vậy có lẽ cũng không đúng với tiêu chí ban đầu của N3 mà số đông các mod đang hiểu. 3. Giờ nhà iem mới xin trả lời bài Test: - Nhà iem tham gia N3 với mong muốn tìm hiểu về con người, đất nước, văn hóa Nga – Xô Viết nhờ vào các mod đã từng sống – chiến đấu – lao động và học tập, có hiểu biết sâu sắc về nước Nga vì quả thật nhà em cũng có một ít hiểu biết về nước Nga nhưng chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và đã lạc hậu, xuất phát từ tình cảm trong sáng và ngây thơ với nước Nga. Mối tình cũ dù đã chia ly nhưng vẫn ngoái lại nhìn và vẫn muốn hỏi “bâng quơ” rằng em giờ ra sao? - Sở thích hàng đầu của nhà iem là xác minh lại chính xác hơn, đầy đủ hơn về những sự kiện, nhân vật, tác phẩm từ thở CMT10 đến CM1991 và next – continue; Công tác này đã được một số mod gạo cội của 4rum thỏa mãn iem gần 100%. Iem xin cám ơn rất nhiều! - Sở thích thứ hai (không hỏi vẫn trả lời theo kinh nghiệm thi vấn đáp) răng iem là fan của phim Nga – Xô Viết và nhạc Nga – Xô Viết. Bằng chứng là mới cách đây mấy hôm iem được xem phim gì đó của Nga nói về vụ anh chàng bác sỹ ở Matxkva trong ngày cưới vợ đã đến nhầm nhà của một cô gái khác ở Leningrat, iem rất thích từ cách xây dựng và xử lý tình huống đến lời thoại trong phim, chưa rõ phần 2 sẽ kết thúc thế nào nhưng iem chắc một điều sẽ rất nhân văn, rất Nga và rất gần gũi với người xem VN. - Sở thích thứ ba là được biết mình có rất nhiều người bạn cùng tình yêu, niềm đam mê, sự quan tâm nước Nga với mình, vì thế không còn thấy mình cô đơn và… hâm. À, nhân nói về cái sở thích thứ ba này, iem muốn khẳng định thêm nhờ các bức ảnh đặc tả về cánh ọp ẹp ăn uống của các mod mà iem có thêm tư liệu bổ sung vào đề tài nghiên cứu của iem là “các mod của N3 là ai và khác gì với các mod của các diễn đàn khác?” Mặc dù iem không phải là đệ tử của vodka (nhưng nếu gặp được bạn hiền thì cũng chơi hết được 1 xị (=250ml). - Cuối cùng, nhà iem xin đề xuất: nên thu hút, cập nhật nhiều bài vở hơn nữa cho trang chủ để lôi cuốn hấp dẫn bất cứ ai được giới thiệu hay vô tình ghé thăm, chứ ai đời mở ra tháng 3-2012 vẫn mấy bài đó tận hồi 2011 thậm chí xưa hơn nữa. Nên chăng BQT nên có chế độ nhuận bút tượng trưng để động viên, hay là có rồi mà iem không biêt. Còn 4rum cứ giữ nguyên tiêu chí “Nước Nga trong tôi”, chẳng cần thay đổi gì cả, chỉ cần lưu ý các ý kiến đóng góp của các mod để bổ sung hoặc điều chỉnh cách trình bày, thể hiện quan điểm cá nhân. Cuối cùng, cá nhân iem nhận thấy trang Web và forum này là một trong những trang Web và forum thành công nhất với số lượng thành viên ngày càng nhiều, bầu không khí giữa các mod lúc nóng lúc nguội nhưng vẫn có trách nhiệm, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Phải thấy rằng, tư tưởng chủ đạo của trang Web và forum này vẫn là HOÀI NIỆM nhưng vẫn có nhiều người trẻ ghé vào và tham gia, đó chính là vì sức hút của tính cách, văn hóa Nga và một chút tình cảm với nước Nga của các thế hệ đi trước “di truyền” sang ta. Nhà iem sướng hơn nhiều bậc tiền bối trên 4rum này là vì không được sống ở nước Nga, không hiểu biết quá rõ về nước Nga, nên vẫn giữ được tình cảm trong sáng, thơ ngây với nước Nga. Thế đấy, đừng hỏi nữa vì sao và vì sao? |
Trích:
|
Trích:
|
Tôi vừa xóa bài của phuongnn vì lạc đề và có những đánh giá thiên về công kích cá nhân, xa rời chủ đề topic.
|
Hì hì, bác hungmgmi xóa bài của em nhanh thế, liệu có manh động quá không ạ?
Bác thì cho là em công kích cá nhân, em thì không có ý đó, đơn thuần chỉ là góp ý, bác nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, em không có nguyện vọng sa đà tranh cãi với bác. Có thể bác đúng, và em cũng không phàn nàn về việc bài bị xóa. Bác có quyền làm thế, và em tôn trọng nó! Vì thế em đã nhờ post bài đó lên đây, để các bác khác có cơ hội nghiên cứu. Em xin nhắc lại, em không có ý công kích cá nhân. Đơn giản là tính cá nhân của bác Hùng đang thể hiện trong NNN quá lớn, nên rất khó cho em khi viết về cái đề tài đó mà lại tránh không công kích cá nhân cho được. |
Kính thưa các bác !
BZ tham gia NNN cũng được 5 năm rồi, thế nên cũng xin được nói vài lời chân thành từ góc nhìn của một người trẻ. Phải nói rằng BZ đã tham gia nhiều diễn đàn trước khi đến với NNN, sân chơi dành cho những người yêu Nga Xô mà trung bình độ tuổi khá lớn. Khi vào NNN, BZ hết sức ngạc nhiên vì sân chơi này hay quá, trí tuệ và hài hước, dí dỏm, bổ ích. Hồi ấy, NNN không đông đúc như bây giờ, các thành viên của nhiệt tình đóng góp bài vở cho trang chủ và diễn đàn. Mỗi dịp offline thì bàn bạc kĩ lưỡng, vui vẻ lắm. Dần dần diễn đàn cũ và trang chủ cũ trở nên chật hẹp, lạc hậu, BQT NNN quyết định xây dựng hai ngôi nhà mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Và rồi sau một thời gian khuân vác đồ đạc, làm việc chăm chỉ, nhà mới cũng hoàn thành. Chắc không ít thành viên quyến luyến với nhà cũ, nhưng cũng vui mừng vì có nhà mới, chúng ta vào nhà dễ dàng hơn, cái khóa nó không bị rỉ nhoèn rỉ nhoẹt như trước đây, nhiều phen viết bài rồi chả gửi được, chờ tận 5 – 10 phút mới load xong một page. Vậy cũng là điều đáng mừng. Nhà mới, gia đình NNN hình như cũng đổi thay. Ngày xưa ở nhà cũ, có gì thì cả nhà xúm vào góp ý bảo ban nhau, trên dưới có tôn ti trật tự, lớn bảo bé nghe lời, ai đúng ai sai đều rõ ràng phân biệt. Nhưng nhà mới, dân chủ quá chớn, khách qua nhà chơi cũng dám văng cả chủ nhà, trong nhà cũng ít nhiều mất đi nề nếp, rồi thành viên mới gia nhập vào đại gia đình, công cũng lớn mà tội cũng nhiều. Nói chẳng đâu xa, chẳng có ở nơi nào mà những người đứng đầu lại bị đem ra phán xét từng li từng tí một, rồi thì bôi nhọ, lập nick ảo này kia, thọc gậy bánh xe không thiếu những chuyện như ngoài đường ngoài chợ. Ngôi nhà mới khang trang nhưng đã trở nên sáo rỗng phần nào vì cái văn hóa, cái nếp nhà bị coi nhẹ. Ấy là chưa kể việc trăm thứ ba rằng, ai cũng bận rộn hơn với công tác của mình. Cuộc sống còn trăm thứ phải lo chứ đâu có hơi sức hàng ngày mà canh diễn đàn cả ngày để xem đứa nào nó phá hay không ? Chậm một tí cũng bị thành viên này, thành viên nọ kêu ca là làm việc chưa hiệu quả. Thôi thì admin cũng là người mà smod hay mod cũng chẳng khác được. « Nhân vô thập toàn », nếu có lúc họ sai thì thiết nghĩ những người lu loa cũng phải hiểu được câu đó. Mà những người ấy cũng nên xem lại bản thân đã làm được gì, đã tìm cách xây dựng cách tân gì mới cho ngôi nhà chung hay chưa ? Hay chỉ chăm chăm soi mói, thấy người ta hở sườn là viết bài « đập cho nát nhừ » ra ? Tinh thần đoàn kết ở đâu, tính quảng đại ở đâu ? Nếu yêu ngôi nhà chung này thì hãy thử làm một cái gì đó, viết ra những phương án thay đổi khách quan xem sao ? Xem có làm được không mà nay đòi dân chủ, mai đòi quyền lợi ??? Các bác ạ, BZ nhiều ngày nay phần vì bận việc học, phần vì bận việc làm, phần vì bận cuộc sống, cũng chỉ hàng ngày vào NNN đọc những chủ đề mình yêu thích xong rồi chụp được dăm ba tấm ảnh thì « phọt » lên cho mấy bác For, Chaika, Siren … hay lượn lờ ở topic Hoa lá xem cùng cho vui. Bác hungmgmi đã nêu ra 3 câu hỏi, BZ cũng xin được trả lời sau khi đã liên thiên đủ nhời trên kia. Nhưng BZ cũng mong đừng bác nào trích dẫn rồi copy, paste ra word, phân tích rạch ròi đường tơ kẽ tóc mệt mỏi lắm. 1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN? - Mỹ thuật nhiếp ảnh là một chủ đề rất hay. Mà ngày nay máy ảnh kĩ thuật số đang trở nên rất phổ biến. Cách đây 5 năm, ai có máy ảnh cũng là xìn xịn rồi nhé bác (hồi đó NNN cũng ko phải ai cũng có máy ảnh). Còn bây giờ máy ảnh vừa rẻ, vừa nhiều. Bà con NNN thì đều có những tâm hồn yêu cái đẹp cả, hehe. Hoa lá cành và cảnh đẹp nói chung ai mà không thích ? Đã chụp thì cũng phải có chỗ để khoe, nói nhanh cho nó vuông. Mà khoe thì cũng phải khoe với bạn bè, với những người biết thưởng thức. Thế nên lại bước vào ngôi nhà chung NNN mà khoe thôi ạ. BZ đi đâu cũng lăm lăm cái máy ảnh, hoa hoét các thứ cấm có lọt ra ngoài tầm ngắm, có mấy bức ảnh hay lắm những chưa có thời gian edit nên vẫn chưa khoe được với bà con. - Văn hóa, văn học nghẹ thuật, lịch sử là những vấn đề cao siêu, mang tính « hàn lâm » và học thuật, không phải ai cũng thích. Thêm nữa nhiều khi cũng xác định vào NNN để giải trí, để « thở phào » sau những giờ phút lao động làm việc học tập mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà học với chả hành. Những lúc muốn học, muốn tìm hiểu thì lại lật ra đọc bài đã có sẵn là đủ. BZ nói thật là lịch sử BZ thích đọc, nhưng mà dài dằng dặc như vậy thì đọc nhức mắt lắm. BZ thích đọc sách cầm trên tay hơn, xong rồi nằm khểnh trên sofa đọc trước ánh sáng rọi từ cửa vào ấy, thế mới thích. Có gì các bác đừng tự ái nhé ! 2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm (cái này tạm thống kê theo lần nhấn cảm ơn, chứng tỏ sự quan tâm, hứng thú của các thành viên, một trời một vực so với sự hưởng ứng một ảnh chụp bông hoa nào đấy). Sở dĩ có câu hỏi này, vì đó là một thực tế có thật, dù khá lạ lùng, trên NNN từ nhiều năm nay. - BZ thấy chụp hoa cũng mang tính học thuật ra phết :emoticon-0136-giggl, nhưng nó khiến đầu óc người ta sảng khoái hơn. Kiểu như làm sao để chụp được bông hoa ở chế độ macro thật đẹp, thật đủ ánh sáng, trông bông hoa thật lung linh, tạo điểm nhấn này kia chẳng hạn. Phim thì không phải ai cũng thích, BZ thì chỉ thích phim Mỹ, xin lỗi các bác chứ BZ thấy phim Nga ít phim hợp với BZ lắm ( BZ ko dùng từ không hay nhé, vì BZ vẫn thích một số phim Nga). Còn dịch thuật như các bác biết cả, nhà cháu chả biết tiếng Nga, một chữ bẻ đôi cũng ko biết. Đôi khi đọc được những bản dịch thơ thấy hay quá thì cảm ơn, rồi những truyện cười vui sằng sặc thì bấm thanks. Chứ còn lại nhà cháu tịt ngóm. Mà những bài dịch về chính trị chính em, bầu cử này kia thì nhà cháu ko quan tâm. Đời sống thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, chả hơi sức đâu phải gượng và đọc những thứ mình không thích. Cứ chỗ nào là sở thích, là quan tâm thì vào đọc rồi tham gia thôi ạ. 3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. - BZ mong chúng ta nên khách quan hơn trong mọi việc trên NNN kể cả BQT lẫn thành viên chứ đừng “ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. BZ có thể không đồng tình với nhiều bác trong NNN, bị các bác ấy ghét hẳn hoi chứ chẳng chơi :emoticon-0111-blush. Nhưng cái gì các bác ấy làm được cho NNN và làm đúng, BZ sẵn sàng nhấn Thanks. BZ cũng đã từng hằn học, đã từng rất giận một số bác (giận thì giận mà thương thì thương). Sau rồi nghĩ lại “Yêu thương bao nhiêu cũng chưa đủ - Ghét nhau một chút cũng là thừa” học được từ một người mà BZ rất yêu quý, nên thôi thì có gì thì cũng đều là thành viên trong một sân chơi với nhau nhiều năm nay, các bác có thể dẹp bỏ cái tôi quá lớn mà tha thứ bao dung cho nhau thì hay biết mấy. BZ không vo tròn, cái nào sai thì nhận, cái nào đúng thì mong được công nhận :emoticon-0157-sun: - Các cụ ta có câu “gia hòa vạn sự hưng”. Tất cả các thành viên trong BQT hay những thành viên bình thường khác trên NNN nhiều phen tranh luận, cãi vã cũng vì cái tôi của mình, luận điểm và nhân sinh quan của mình. Nhưng chung quy lại, đã coi NNN là ngôi nhà chung trên internet, trên cái thế giới mạng rộng lớn bao la này thì nên bỏ qua cho nhau, cùng nhau phát triển trang web này. Chả vậy mà nhiều bác bình thường chả thấy post bài mấy khi nhưng NNN “chết rí” không vào được là đã thấy alo ngay cho thành viên BQT. Chúng ta theo một cách nào đó đều không “dứt tình” được với ngôi nhà này. Các bác nghĩ mà xem, thế giới rộng lớn, dễ gì tìm được những người cùng sở thích, cùng quen biết tham gia trên một sân chơi những 7 năm trời? Từ cái hồi giá xăng còn 3 nghìn VND một lít cho đến giờ chả biết mười mấy nghìn :emoticon-0136-giggl, từ cái hồi chỉ dùng đt Nokia 6030 bấm số, màn hình màu bé xíu đã là xịn đến nay đã là cảm ứng, 3G :emoticon-0102-bigsm, từ hồi máy ảnh loại xịn của bác For chắc chỉ độ 7 chấm đến nay đã có nhiều bác "lên đời" loại bán chuyên nghiệp rồi thì cảm ứng 16 chấm siêu mỏng mảnh :emoticon-0136-giggl v.v… Bao nhiêu thứ đã thay đổi, công nghệ cũng thay đổi, chỉ có tình cảm là không dễ gì đổi thay. - Sở thích thì BZ thích đủ thứ: nhạc này (nhưng giờ đã có cả một kho đầy phè nên không có nhu cầu download gì hết), chụp ảnh hoa lá cành này, đọc thơ văn này, nấu ăn này, phim này vv… Cũng tùy tâm trạng, hoàn cảnh và điều kiện để phù hợp bác ạ (lúc máy ảnh hỏng thì quay ra nghe nhạc, có máy ảnh mới thì lại lườn lờ "phọt" ảnh cho cả nhà, hehe"). Dài quá, nhà cháu xin chốt hạ cho phương hướng sắp tới mà cháu tự nghĩ: 1. Dẹp bỏ công kích cá nhân, thù hằn trên NNN. Đoàn kết – hợp tác – phát triển (nghe hơi giống khấu hiệu ngân hang VRBank) 2. Các bác nào thích gì thì làm nấy, làm phim thì cứ làm, dịch thì cứ dịch, thích chụp ảnh thì tiếp tục chụp ảnh (nhưng xin bác nào hay post ảnh nhậu nhẹt này kia bớt bớt cho nhà cháu, chứ hosting nhà ta cũng nặng quá rồi, chỉ vì ảnh ọt mà đã phải nâng cấp vài lần rồi đấy ạ, hoa lá rồi cảnh ciếc thì cháu nghĩ là ok (thiên vị tí)). Mà các bác nhớ edit đúng cỡ 640 x 480 để cho nớ đỡ nặng nhé. 3. Chống spam, tuyệt đối lưu ý các bác không post bài quá ngắn, dư thừa, câu kéo. BZ biết nhiều khi vui, đùa, có bác hay post vài từ là xong một bài. Như vậy vô tình đã chiếm tài nguyên diễn đàn một cách lãng phí. 4, 5, 6 v.v… cháu chưa nghĩ ra vì … đói quá rồi. BZ viết đến đây, sai đúng đâu xin các bác tự bình luận trong đầu thôi, đừng kết tội mổ xẻ tội nghiệp nhà cháu nhé. Chúc cả nhà mình hướng tới offline mừng sinh nhật NNN 7 tuổi thật vui vẻ, đoàn kết và có video clip để cho cháu xem :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe (cho nó tức vì ai bảo nó không tham gia, hehe :emoticon-0102-bigsm). |
Ầy dà tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ của một thành viên là trả bài test nhân 7 năm (giờ tôi mới biết) N3, nhưng đọc bài của tsiotsia BZ xong tôi lại muốn nói thêm, để "đập cho mùa đông trắng nát nhừ". Về cơ bản, nhận thức và tình cảm với N3 của bạn ấy giống tôi hoặc tôi giống bạn ấy cũng được, nhưng nói về sở thích là bắt đầu "ghét" nhau rồi đó. Đơn cử ví dụ bạn ấy nói "chỉ" thích phim Mỹ... tôi hiểu bạn đã dùng phép toán ánh xạ ngược với lần lượt từng ý kiến của tôi, và tôi sẽ sãn sàng nổi khùng "đập" bạn thành tương vì dám đối lập, "bất đồng chính kiến" với bậc đàn anh (ê hê chỗ này có hơi áp đặt nhưng ý tốt nha). Thật ra tôi muốn nói thêm chỗ này, rằng hàng ngày tôi vẫn xem phim Mỹ (HBO, Star Movies...) và có thói quen xem phim kinh dị trước khi nhắm mắt tạm gửi hồn mình vào thinh không. và phải thừa nhận rằng phim Mỹ cũng xây dựng nhân vật anh hùng, hành động vì chính nghĩa, và xử sự rất nhân văn. Nhưng dù sao thì phim Nga Xô vẫn là của hồn mình, phim Mỹ là của mắt mình (nói dân dã là xem phim hành động Mỹ mình thấy đã con mắt). Nhưng vốn là người "nguyên tắc" nên tôi không bao giờ đi lạc đề bằng cách tốn thêm vài chục giây gõ lọc cọc rằng tôi thích phim Mỹ chẳng hạn.
Tựu trung lại đọc hết bài của BZ thấy rõ tác giả là nữ thật chứ không phải chỉ là cái nick. Vì là nữ nên bạn thích "ảnh ọt", "hoa hiếc"... còn tôi, không phải là nữ, cũng không phải là nửa nam nửa nữ, mà là đàn ông thật, nên tôi nhường sân chơi "ảnh ọt", "hoa hiếc" cho các bạn nữ, mà tôi quan tâm đến hồ sơ chiến tranh, đến lịch sử các cuộc CM (hay gọi là các cuộc đổ máu cũng được, đến những nỗi oan khiên của những thành phố anh hùng, những con người anh hùng trong chiến tranh (các bạn nữ có quyền gọi là các cuộc đánh giết...) tôi hoàn toàn thông cảm. Nói dông dài để mà thấy rằng ngay cả 2 mod nghe qua thấy giống nhau về nhân thức, mối quan tâm, nhưng khi quote, copy, paste, săm soi kỹ thì hóa ra là rất khác nhau bạn BZ hỉ. Nhưng có sao đâu nếu ta không định kiến, hẹp hòi, áp đặt, không bơm quả bóng - cái tôi lên quá căng. Câu chuyện của tôi với bạn BZ cũng là thêm một chút chút ý kiến gửi tới tất cả các bác nhà ta. |
Tình cờ xem lại quyển sổ tay ngày xưa. Đọc đến bài thơ thẩn sau đây chợt nhớ đến bác Dr. Tran. Trước khi đóng góp trả lời 3 vấn đề đặt ra, Kóc post lên đây để gọi là một chút "ngẩn ngơ vớ vẩn" từ cách nay 30 năm hơn chứ chẳng phải bây giờ mới xảy ra trên NNN.
http://i1178.photobucket.com/albums/.../KyNiem008.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../KyNiem009.jpg |
Sao các bác chủ nhà không phát động một cuộc thi sáng tác thi, họa, photoabarat nhân dịp 7 năm N3 nhỉ? Biết đâu cuộc thi này sẽ đem lại hòa bình, ổn định thế giới N3.
|
Trích:
Trích: Đời tổng hợp bởi muôn nghìn mặt phằng Mà tình yêu là quĩ tích không gian Kiếp nhân sinh những hàm số tuần hoàn Quanh quẩn chỉ trong một đường lượng giác Anh không muốn cuộc đời toàn sin cos Sống khép tròn công thức cộng nhân cung Cạnh góc đối – ôi phức tạp vô cùng Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn Sống yên bình chờ dòng đời tịnh tiến Đâu phải là nghiệm số của lòng NNN! Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:26. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.