Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Cảm xúc nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Những cô gái Nga mái tóc màu dẻ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5644)

Hoang Xuan Bach 23-02-2012 22:49

Những cô gái Nga mái tóc màu dẻ
 
Từ lúc cấp 2, tối đã thầm ôm một hình ảnh lãng mạn, cao sang, và rất yêu mỗi khi nhớ đến câu thơ "Những cô gái Nga mái tóc màu hát dẻ. Ngón tay đan trên những sợi dây đồng."
Rồi tôi sang Nga học, dù cho phải đun cháo tập thể sống qua ngày vì học bổng ko có, nhưng vẫn sướng, vẫn no khi mỗi chiều ra công viên, ra sân vận động nhìn các cô gái Nga.
Khổ thế không biết, thằng nhà quê sống giữa thiên đường.
Phụ nữ Nga đẹp, phụ nữ vùng miền Nam - đẹp nhất nước Nga, bởi sự pha trộn sắc tộc, bởi ngấm hồn tự do.
Ông bạn tôi bảo "Mày biết tại sao nước Nga mãi vẫn tụt hậu với châu Âu ko? Đơn giản vì gái Nga đẹp, đàn ông đếch lo làm ăn, chỉ nghĩ chuyện đi chinh phục các em gái". Hề hề.
Thằng em thú thật với các bác là mới chỉ dám đua đòi theo đuổi 2 nàng trong suốt cả gần chục năm lang thang bên đó. Các bác thì sao? Các bác nào kể chuyện tình xa xưa cho vui đê.
Nghe bảo thời Xô Viết vui hơi, và "dễ" hơn nhiều, phải ko các bác? Có ông anh , là TGD cty tin học hàng đầu VN có lần tâm sự "Ừ dễ lắm. Có lần, uống say, nhảy phê rồi nàng chạy cùng anh về phòng. Rồi anh cứ thể nhìn, nói chuyện, rồi nói chuyện, rồi nhìn, rồi tán phét. Haiz... đíu dám cả cầm tay"
Nói thật là em thấy các em gái Nga cũng chẳng phóng đãng gì, rất đời, rất Nga. Các bác nghĩ sao?

mrson 22-08-2012 14:34

cô gái tóc vàng
 
xứ sở của nàng bạch tuyết và bẩy chú lùn .mắt xanh da trắng lông nâu không nhìn thấ tiếc nhìn lâu thấy thèm hiiiiiii.

thanhnam76 25-08-2012 14:56

Oài, 2 anh chàng yêu thích phụ nữ Nga ở trên kia ơi hihi, các bạn viết thô tục và sai lầm trong suy nghĩ nhiều wa, làm hỏng cả tên topic rất hay "Các cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ" mà bạn đặt tên. Cái này ko thể gọi là 1 "Cảm xúc nước Nga" được, vì thế ít có người hưởng ứng các bạn khi các bạn viết thô lỗ như vậy.
Qua bài viết tâm tình của bạn, thì đúng là cảm giác của 1 anh nông dân thô lỗ, mà cũng ko phải... Người nông dân thực thụ thì họ nhận xét chân thực, ko có lãng mạn, nhưng 1 NGƯỜI nông dân tốt thì họ cũng có hiểu biết để ko suy nghĩ thô lỗ trần trụi đơn giản quá. Bạn nói bạn là nông dân cục mịch hiểu cách nghĩ như thế mà làm wen đc 2 cô gái nào đó là xuất sắc rồi :)
Lý do mình muốn nói các bạn là người thô lỗ vì sự thật phụ nữ Nga, các cô gái Nga ko phải như vậy, ko phải nhận xét đơn giản như anh giám đốc cty tin học mà thời xưa còn từng sống ở LX mà bạn đã kể, vì phụ nữ Nga rất tự trọng. Họ có thể vui đuà, có thể chân thành, lãng mạn, tình cảm suy nghĩ tự do nhưng dưới 1 khuôn khổ nhất định với lòng tự trọng rất cao.
Mình có thể làm quen và cầm tay hôn 1 cô gái sau vài h dạo chơi và nói chuyện, nhưng ko phải là họ phóng đãng (trừ 1 số trường hợp phụ nữ cá biệt như anh giám đốc của bạn đã kể, or trừ khi bạn hiểu sai về những gì anh ta kể). Đặc tính của phụ nữ Nga theo như 1 chuyên da về phụ nữ mà mình biết từng có rất nhiều phụ nữ Nga đổ lăn đùng :) , đó là họ lãng mạn tự do nhưng tự trọng, nếu họ thích mình thì họ nhiệt tình mạnh mẽ ko câu nệ, nhưng nếu họ ko thích và quý mến thì dù bạn là ai cũng khó tác động được, họ có lòng tự trọng rất cao. Bạn cứ nghĩ hoặc nghe theo lời kể của tên giám đốc lao vào "chộp" thô lỗ theo cách nghĩ của bạn mà xem, ăn đòn ngay và nhận đc sự khinh bỉ coi thường.
Ngay như ở VN mình đôi khi mình cả gan nhìn "xoay xoáy, chòng chọc" chiêm ngưỡng 1 iem người mẫu đẹp (vì họ thỏa mãn và thích đc mình nhìn kiểu như vậy), nhưng ở Nga mình thấy cô nào cực đẹp ko thể cưỡng lại ý muốn cũng chỉ dám len lén nhìn trộm chòng chọc nơi mình thích , ko dám nhìn thô lỗ trực diện để họ coi thường, vì biết họ dù có kiêu hãnh nhưng tự trọng. Phụ nữ Nga mình mới chỉ biết đc đến vậy :) nhưng chắc chắn là đuúng thế.
- Nói chuyện thêm về nứoc Mỹ theo như 1 cậu bạn đc sang đó học, kể là đừng nghĩ bên Mỹ tự do phóng khoáng để tệ nạn như gái m.râm phát triển vô tội vạ, mà luật pháp rất nghiêm. Đừng có nói rằng họ có thể tự do tung tăng đến nhiều quán bar à ơi hành nghề đc như ở VN, thậm chí còn có cả các phố "vẫy" như ở Long Biên HN. Tự do nhưng họ quản lý rất chặt chẽ, ko vô tội vạ đến mức tràn cả ra các đường phố, khu phố...

Dmitri Tran 26-08-2012 18:46

Trích:

Hoang Xuan Bach viết (Bài viết 104604)
Thằng em thú thật với các bác là mới chỉ dám đua đòi theo đuổi 2 nàng trong suốt cả gần chục năm lang thang bên đó. Các bác thì sao? Các bác nào kể chuyện tình xa xưa cho vui đê.
Nghe bảo thời Xô Viết vui hơi, và "dễ" hơn nhiều, phải ko các bác? Có ông anh , là TGD cty tin học hàng đầu VN có lần tâm sự "Ừ dễ lắm. Có lần, uống say, nhảy phê rồi nàng chạy cùng anh về phòng. Rồi anh cứ thể nhìn, nói chuyện, rồi nói chuyện, rồi nhìn, rồi tán phét. Haiz... đíu dám cả cầm tay"
Nói thật là em thấy các em gái Nga cũng chẳng phóng đãng gì, rất đời, rất Nga. Các bác nghĩ sao?

Đọc post trên, có cảm tưởng, chắc bác HXB chưa một lần yêu thực thụ 1 cô gái Nga. Bác đã "bôn ba" những gần chục năm mà mơ hồ như vậy, các bạn trẻ sẽ hình dung ra sao?

Còn nhận xét của ông anh TGD thì đúng là "Suy bụng ta ra bụng người". Thật là ngộ nhận và xuyên tạc!

hongtuoi3 26-08-2012 19:19

Trích:

Hoang Xuan Bach viết (Bài viết 104604)
Nghe bảo thời Xô Viết vui hơi, và "dễ" hơn nhiều, phải ko các bác? Có ông anh , là TGD cty tin học hàng đầu VN có lần tâm sự "Ừ dễ lắm. Có lần, uống say, nhảy phê rồi nàng chạy cùng anh về phòng. Rồi anh cứ thể nhìn, nói chuyện, rồi nói chuyện, rồi nhìn, rồi tán phét. Haiz... đíu dám cả cầm tay"

Những bài viết như thế này hơi tục nhưng cũng vui. Diễn đàn không phải là chốn học thuật đạo mạo gì để mà cả ngày chỉ lo viết sao cho đúng chuẩn tắc, bắt bẻ nhau chữ nghĩa vớ vẩn. Diễn đàn là chỗ để chơi. Giáo sư nào muốn nói kiểu học thuật thì sang chungta.com mà nói chuyện học thuật, xem có lại được với các nhân sỹ trí thức thực thụ không, hay lại bị xếp chiếu dưới chầu rìa ngồi hóng chuyện?

Nếu diễn đàn này vào tay ta điều khiển, ai cũng sẽ có chỗ của mình. Có chỗ để bỗ bã, có chỗ để đứng đắn, có chỗ để vui cười nhố nhăng. Thế mới là diễn đàn. Thế mới quy tụ được nhiều người. Đời đâu chỉ có sự đạo mạo? Các giáo sư muốn nói chuyện đạo mạo học thuật, chắc gì đã lại với ta?

Nhưng lẽ ra trong câu chuyện trên, đáng ra các giáo sư đã có vô khối chuyện mà tán ra tán vào vui vẻ, vì ai trong số các giáo sư chẳng từng vẫy vùng với dăm ba cô gái Nga trong đời của mình? Ai đã chẳng từng bậy bạ lung tung? Các vị là thánh cả chắc? Nếu thế tên Hoàng Xuân Bách đã không bỏ đi từ đó đến nay, mà lôi kéo thêm vài tên bạn hắn vào đây, tuy có bậy nhưng cũng vui. Rồi đâu cũng vào đấy ổn hết cả.

Ta nhớ diễn đàn này hồi đầu tiên, có đứa còn post ảnh treo ngược, rồi bảo các giáo sư lộn ngược đầu lại mà nhìn, làm ta một mình cười sằng sặc không thể ngăn nổi sự thích thú. Ấy cuộc sống có những cái nho nhỏ ngộ nghĩnh đáng yêu như thế. Đạo mạo thì chỉ mau chết già, phải chăng các giáo sư?

minminixi 26-08-2012 22:03

He he...nhà em từng gặp trường hợp như bác HXB kể, cũng chứng kiến cả chuyện như bác TGĐ suy, thậm chí cũng tin cả điều anh thanhnam76 liệt kê...Một chàng kỹ sư Mẽo hiện đại từng nói thẳng với nhà em là: xem phim Mỹ nhưng đừng nghĩ XH Mỹ là thế, vì có những chàng Mỹ đến tận ngoài 30 mà chưa hiểu mấy đàn bà, vì không phải quen cô nào cũng rù rì như phim đâu. Nhưng các cô Nga cũng cực dễ và cực khó, chẳng qua đối tượng là ai và lúc nào mà thôi...
Hình như bác Hongtuoi3 lại đạo mạo theo đúng kiểu...Tế công...!

thanhnam76 26-08-2012 23:03

hihi, dù những suy nghĩ - quan điểm nhận xét cuộc sống mỗi người mỗi ý về đúng - sai - hay bình thường nhưng với những gì ngắn gọn - sâu sắc của bác Dmitri Tran em hoàn toàn đồng ý và muốn tks bác thêm 1 lần nữa. Mong rằng các bạn trẻ khi tìm hiểu về nước Nga, về cuộc sống nước Nga sẽ hiểu sâu sắc hơn qua nhận xét của bác Dmitri.
- anh BT đa tài, tiếng Nga - tiếng Anh như gió, chắc trước đây cũng nhiều cô quý... :D Nhưng chưa chắc có DUYÊN bằng em đâu ạ hihi :)

minminixi 27-08-2012 00:35

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 114579)
Đọc post trên, có cảm tưởng, chắc bác HXB chưa một lần yêu thực thụ 1 cô gái Nga. Bác đã "bôn ba" những gần chục năm mà mơ hồ như vậy, các bạn trẻ sẽ hình dung ra sao?

Còn nhận xét của ông anh TGD thì đúng là "Suy bụng ta ra bụng người". Thật là ngộ nhận và xuyên tạc!

Em vốn đầu đất, cũng đang nghĩ mãi đến giờ mà chưa hiểu ý tứ bác DT, trong khi anh Thanhnam76 lại hiểu ngay nên nhà em cũng tự thấy xấu hổ.
Bác HXB đeo đuổi 2 cô Nga (chắc lần lượt) trong gần 10 năm thì sao lại là "chưa 1 lần yêu thực thụ" hay "mơ hồ"? Có lẽ ý bác DT là nếu yêu thực thụ thì chỉ được theo đuổi 1 cô chăng.
Còn điều mà ông TGĐ nói "dễ lắm...theo vào phòng ngồi nói chuyện mà không nắm tay..." thì ngộ nhận hay xuyên tạc chỗ nào nhỉ? Có lẽ ý bác DT là đã vào phòng thì phải chiến đấu chứ ngồi suông là xuyên tạc, hay ngay chuyện mới quen uống chút thì không có chuyện vào phòng riêng nhỉ? Ông TGĐ kể chuyện đó rất giống con người thời xưa...sờ con gái chỉ lo điện giật, đâu có dám, nói gì cưới cheo mèo mỡ...
Đúng là tâm ý mỗi người mỗi khác, nhưng có lẽ cái mình không gặp thì cũng không nên khẳng định là không thể có trên đời, và hơn nữa lại còn xấu xa...
Các bạn trẻ bây giờ chắc chỉ không hiểu nổi chuyện mà bác TGĐ kia kể: như đôi trẻ ngày nay vào nhà nghỉ ngồi ngắm nhau từ hai đầu giường? Họ quyết chẳng thể tin, nhưng có một thời là thế...Có chàng "Cộng" 5 năm chẳng dám đụng cô nào cả ta lẫn tây, có chàng "xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có"... và kịp nếm đủ 15 nước cộng hòa, hay cưới vài ba đời vợ rồi ở lại, qua 91 thậm chí vụt lớn thành đại gia...
c'est la vie

thanhnam76 27-08-2012 01:23

Ối giời ơi, hihi, :P bác BT chọc làm em tổn thọ mất, em học bác nhiều lắm!

Trích:

Còn nhận xét của ông anh TGD thì đúng là "Suy bụng ta ra bụng người".
Trích:

Có lẽ ý bác DT là đã vào phòng thì phải chiến đấu chứ ngồi suông là xuyên tạc, hay ngay chuyện mới quen uống chút thì không có chuyện vào phòng riêng nhỉ? Ông TGĐ kể chuyện đó rất giống con người thời xưa...sờ con gái chỉ lo điện giật, đâu có dám, nói gì cưới cheo mèo mỡ...
:))
Sư phụ, ý sư phụ nhắc lại chuyện ngày xưa rất đúng, tuổi trẻ bọn em ngày nay ko hiểu hết được những suy nghĩ, hoàn cảnh của 1 thời đã qua đúng như vậy, có thể hiểu sai.
Nhưng em phải tôn bác làm sư phụ của em vì động từ "chiến đấu" :)) bác liên tưởng rất nhanh hihi, tuổi trẻ bác chắc có cực nhiều cô luôn, iem thua.
- Khi nào em có dịp vào SG rất trân trọng mời và muốn gặp các bác hàn huyên chút, dù bác có bận cũng săp xếp nhé, lâu rồi em ko vào trong đó. Riêng bác phải cho em đi vòng vòng tìm hiểu SG chút hihi

Có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời
để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Ðừng trách chi những phút xao lòng..

hongtuoi3 27-08-2012 01:43

Bẩm các giáo sư đáng kính! Nay nghe tên HXB kể chuyện đíu dám cầm cả tay, ta lại nhớ đến chuyện hồi xưa. Đúng là gái Nga khó dễ với tùy người, nhưng tựu chung ta thấy, với gái Nga mà cầm tay thì chả có vấn đề gì cả, có khi nó còn cho hôn cả má cũng là bình thường. Nói chung là ta thấy dễ hơn gái VN nhiều. mà nói thật là hồi ở Nga, ta nhìn gái Nga xong nhìn lại gái VN, có lẽ dù hồi ấy có đến hoa hậu thì trông cũng như обезьяна cả lũ, thành ra ta chả thiết tha gì đến gái VN.

Hồi ấy ở vùng của ta, là tỉnh lẻ xa Moskva, giai Nga dậy bọn giai VN ta một mặc định rằng, hễ gái Nga chịu uống một chai rượu với mày, thì mày đã thành công 80%, gần như chắc chắn sẽ chiếm được nàng, phần còn lại là do mày. Mà quả có lẽ thế thật.

Còn bản thân ta, suốt cả năm đầu học tiếng, đàn đúm rong chơi với gái Nga ngố trong khu dân cư, toàn bọn trẻ con 15 tuổi, đỉnh cao nhất cũng chỉ là hôn hít, vì các cô gái trẻ con không uống rượu, nên ta chưa có dịp kiểm tra xem bài ấy có đúng hay không? Còn các cô giáo, đều là bọn sinh viên trường sư phạm đi dậy tiếng Nga làm thêm, thì có uống rượu bét nhè, nhưng là uống với bọn phiên dịch, nên bọn ấy chén hết, chẳng đến lượt ta. Đến nỗi ta thầm yêu trôm nhớ một cô giáo Nga, mặt ta ngây ra đực như ngỗng ỉa, làm cô ấy biết, nhưng không nói gì.

Một hôm ta xuống nhà, gặp cô ấy vừa đi vào, hôm ấy trời mùa đông rất lạnh nhưng tràn trề ánh nắng. ta và cô ấy đứng nói chuyện luyên thuyên một lúc, rất gần nhau. má cô ấy đỏ hồng vì lạnh, mắt long lanh sáng ngời. ta không kìm được, nâng cằm cô ấy lên và nói, Ludmila, ta có thể hôn em một lần được không? Cô ấy tránh môi ta rất dịu dàng đầy nữ tính và quay đi, nói: nhìn kìa, hôm nay mặt trời đẹp quá phải không? Và tay chỉ lên phía mặt trời. Thật là một cách từ chối đầy nữ tính, thông minh và duyên dáng. và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, cho đến tận hôm nay, khi ta đã nửa đời người...

Đến một hôm, cô ấy gọi ta vào văn phòng một mình. ta tưởng có chuyện gì. Cô ấy giở tập album gia đình cô ấy ra, một gia đình gồm chồng và một đứa con, có vẻ hạnh phúc, cho ta xem. và chỉ thế thôi. Nhưng ta hiểu, cô ấy muốn nói cô ấy đang hạnh phúc, và ta hãy quên chuyện đó đi. ta chẳng là gì cả.

Nhưng sau này ta biết rằng, với gái Nga, chỉ cần sẵn sàng uống rượu là đủ. Cũng như với gái Nga đã có chồng, cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là cô ấy có thích bạn không, chứ không phải vì cô ấy đã có chồng. Giá ta là một gã châu Âu đẹp trai... Nhưng ta lại là một tên châu Á bé nhỏ xấu xí. Chỉ có tâm hồn ta không xấu, cũng chẳng kém gì một tên châu Âu, và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, với má đỏ bừng và trời nắng trong băng giá, cùng dáng quay đi và mỉm cười...

Thế rồi năm sau, một hôm khi ta 19 tuổi, buổi tối muộn đi về trên phố mùa đông, ngang qua một căn nhà, có tiếng gọi. ta dừng lại. Một cô gái Nga thò đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi có thuốc lá không, xin một điếu. ta bèn rút gói Schiuadressa ra cho cô ta vài điếu. Cô ta lại hỏi thế mày đi về à, có rảnh không vào đây uống rượu với tao, tao đang buồn. Ta mừng như bắt được vàng, lên thềm bước vào nhà. Thì ra đó là căn phòng tổng đài trực điên thoại của cái khu vực đó. Cô ấy là một cô gái tóc vàng hơi bé nhỏ, đang trực đêm một mình, và hôm nay là ngày sinh nhật em trai cô ấy, mà nó lại đang đi lính ở Apganistan, vì thế cô ấy buồn và uống rượu một mình.

Ta vào thì chai vodka đã hết 1/3. ta và cô ấy ngồi đánh chén. Sau khi uống hết thì dẹp ghế lại và mở quay đĩa nhảy nhót. Nhảy đến quá nửa đêm thì cả hai tắt đèn đi ngủ. Cô ấy kê 3 cái ghế cho ta nằm, còn cô ấy nằm dưới sàn nhà trải áo lông. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại nhỏm dậy cắm dắc nối điện thoại khi có yêu cầu kết nối. Rồi cũng chả còn cuộc kết nối nào nữa. ta nằm mà không ngủ được, một hồi loay hoay bò ra chỗ cô ấy. Đầu tiên cô ấy chống cự, xong rồi ta cũng gắn môi được vào môi cô ấy. Ta và cô ấy loay hoay vật nhau một lúc, thế rồi mãi ta vẫn chẳng biết làm thế nào, vì cho đến lúc đó, đỉnh cao với đàn bà của ta chỉ là hôn hít ngoài ra chẳng biết gì hơn, ngang dọc thế nào không hề rõ. nên không biết cách. Thế rồi mẹ kiếp tự dưng lại có cuộc điện thoại, cô ấy lại phải ngồi dậy kết nối. Thế là từ đó, cô ấy đuổi ta lên nằm trên ghế, kiên quyết không cho nằm cùng nữa. Rồi ta nhớ trong cơn vừa say vừa buồn ngủ, ta ra toalet, cô ấy đi theo sau để làm gì không biết, mà ta cũng chả quan tâm. Rồi ta lại vào nằm ngủ quách. Sau này lớn lên nhiều ta mới hiểu... Đó là sự ham muốn, mà ta không biết.

Vậy đó, mối tình thoảng qua của ta. Sáng hôm sau 4h sáng, cô ấy bảo ta đi về, vì sắp có người đến thay ca. Từ đó về sau, mặc dù ta có ý đi ngang qua ngôi nhà ấy, nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Sáu năm sau ta về nước, bỏ lại kỷ niệm trong ngôi nhà trên căn phố vắng đêm mùa đông. Bỏ lại đôi má hồng của cô giáo tiếng Nga trên cánh cửa đầu ký túc xá cùng dáng quay đi dịu dàng. Bỏ lại tuổi trẻ của ta bên Nga. Và bây giờ ta mới hiểu, rằng đàn bà, thì ở đâu cũng đầy nữ tính như nhau, trong nét cười, trong cách từ chối, trong sự quan tâm. và trong hưong vị của tình yêu. Tình yêu với con gái Nga cũng thế không khác, vì đàn bà là như nhau. Nhưng với gái Nga thì để đến một cuộc tình thoáng qua, thì dễ hơn so với gái VN nhiều, ít ra là trước đây.

minminixi 27-08-2012 06:11

Trích:

hongtuoi3 viết (Bài viết 114607)
... Tình yêu với con gái Nga cũng thế không khác, vì đàn bà là như nhau. Nhưng với gái Nga thì để đến một cuộc tình thoáng qua, thì dễ hơn so với gái VN nhiều, ít ra là trước đây.

He he bác Tế công ơi, "dễ hơn" là vì gái Nga không coi chuyện chiến đấu là điều gì sỉ nhục của phụ nữ, thậm chí ngay lần đầu cũng chỉ thiêng liêng hơn lần sau chút chút xíu...Nhưng cái sự tế nhị khi "thằng kia" muốn mà ta "hổng muốn" thì rất chi là hay, y như bác đã gặp. Chỉ vấn đề là nếu cả hai bên đều "muốn" thì chả có thứ tư cách hay đạo đức nào ngăn được, như kiều quân ta...
Nhưng phải nói là các cô tóc hạt dẻ có "nét" và đẹp lai Á-Âu hơn các cô tóc vàng, tính cũng đằm thắm hơn tựa như các cô da ngăm ở ta vậy...Khoa học cho rằng do sắc tố màu vỏ tóc tiết ra từ chân tóc có hàm lượng kẽm đáng kể mà phù hợp...
Nhưng các cô tóc hạt dẻ mà bị phơi nắng khi đi nghỉ mát hay thực tập, chỉ sau chừng 1 tuần nó ngả vàng tức sáng hơn chút xíu ở ngọn tóc và lan dần xuống thân tóc. Gặp lại mấy cô bạn tóc hạt dẻ đi chơi hè về cứ nhìn tóc là biết đi phơi nắng bao lâu.
Những cô gái đẹp nhất mà nhà em gặp cho đến giờ ở "bển", lạ thay, chỉ là hai cô có mái tóc màu hạt dẻ...:D Đẹp ở đây tức là đến giờ vẫn nhớ lại nét đẹp ấy để thư giãn sau những stress cuộc đời, để hy vọng vẫn có những thứ hoàn hảo như thế tồn tại...

minminixi 27-08-2012 12:08

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 114606)
Ối giời ơi, hihi, :P bác BT chọc làm em tổn thọ mất, em học bác nhiều lắm!

...
Nhưng em phải tôn bác làm sư phụ của em vì động từ "chiến đấu" :)) bác liên tưởng rất nhanh hihi, tuổi trẻ bác chắc có cực nhiều cô luôn, iem thua.
- Khi nào em có dịp vào SG rất trân trọng mời và muốn gặp các bác hàn huyên chút, dù bác có bận cũng săp xếp nhé, lâu rồi em ko vào trong đó. Riêng bác phải cho em đi vòng vòng tìm hiểu SG chút hihi

...

Phóng đại quá rùi chàng điển trai à!
Vấn đề muôn thuở vẫn là : đối tượng và thời điểm, dù tần suất có dày hơn...
Thơ thẩn rằng:

Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần...chờ đợi
Tương phản đẹp hơn với màu trắng da tươi

Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm...hồi khắc khoải nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện Nga ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với người thương...

Chẳng ít nàng tóc vàng hay tươi trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà...
Nhưng tóc nâu...bằng mọi màu cộng lại
Mãi xa rồi còn nhớ...tóc nâu ơi...

nqbinhdi 27-08-2012 12:19

Trích:

minminixi viết (Bài viết 114620)
Phóng đại quá rùi chàng điển trai à!
Vấn đề muôn thuở vẫn là : đối tượng và thời điểm, dù tần suất có dày hơn...
Thơ thẩn rằng:

Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần...chờ đợi
Tương phản đẹp hơn với màu trắng da tươi

Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm...hồi khắc khoải nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện Nga ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với người thương...

Chẳng ít nàng tóc vàng hay tươi trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà...
Nhưng tóc nâu...bằng mọi màu cộng lại
Mãi xa rồi còn nhớ...tóc nâu ơi...

Xin phép BT sửa tí chút cho nó vần nhé (kẻo có người trên 4R này - cũng như thi sĩ Mít đặc xứ mặt trời - bảo rằng mần thơ quan trọng nhất là vần chứ cần gì sự thực):

Những cô gái tóc nâu màu hạt dẻ
Thuở bé thơ màu tóc vẫn sáng vàng
Khi dậy thì chợt sẫm dần chờ đợi
Tương phản hơn với da trắng mơn man

Những chàng Việt ngẩn ngơ quên phiền muộn
Quên từng đêm, khắc khoải nỗi nhớ nhà
Để quyết tâm đâm đầu luyện ngôn ngữ
Mong đến ngày bắt chuyện với em Nga

Chẳng ít nàng tóc vàng tươi hay trắng
Cả tóc đen như bạn gái quê nhà
Nhưng nâu đẹp hơn mọi màu cộng lại
Đã xưa rồi, vẫn nhớ tóc nâu xa.

minminixi 27-08-2012 12:47

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 114622)
Xin phép BT sửa tí chút cho nó vần nhé (kẻo có người trên 4R này - cũng như thi sĩ Mít đặc xứ mặt trời - bảo rằng mần thơ quan trọng nhất là vần chứ cần gì sự thực):

....

Nhà em làm ngay lúc gõ bài, chỉ chậm lại dăm phút mà bác đòi vần điệu thì chắc tịt luôn hứng. :D
Cám ơn bác đã hiệu đính!

thanhnam76 27-08-2012 13:58

Em ko dám nhận xét về phụ nữ vì tất cả phụ nữ đều đáng yêu hihi, nhưng 1 đặc tính mà em thấy có trong tất cả ở các "kỷ niệm" dù là "kỷ niệm" Âu hay Á đều nói nhiều, đôi khi lẳng nhẳng mè nheo.
Đúng là phụ nữ dù ở đâu cũng có nét nữ tính, yêu kiều, đáng yêu.. nhưng cái tật nói nhiều thì cũng như vậy Tây Tàu, Á, Âu giống nhau hết, các bác trai NNN nhỉ? hihi
Ngoài những giây phút lãng mạn êm đềm (như bác Hongtuoi và anh BT đã kể) khiến tâm hồn mỗi người thăng hoa khiến bật lên những vần thơ tuyệt vời, thì ngoài thời gian đó cũng làm các bác đàn ông bực bội, đôi khi ức chế sôi sùng sục vì cái tật mè nheo, nói nhiều.
Khi vui thì ko sao, chứ khi c/v hoặc gặp chuyện gì đó ko những ko đc chia sẻ còn bị lằng nhằng phân tích, nói nhiều vào tai ong cả thủ hihi. Mà lạ, ko hiểu các "kỷ niệm" của các bác ngày ở bển thế nào, chứ "kỷ niệm" của em bên đó thì thôi rồi, đôi khi ko chịu được. Sao lại giống nhau đến thế, dù tóc hạt dẻ, nâu, vàng hay đen... :))
Đôi khi thỉnh thoảng lại còn dở chứng nữa cơ... Dạo trước, vào 1 ngày đầu năm mới sau khi vui vẻ cùng nấu nướng, nâng ly chúc tụng nhau vui vẻ, "kỷ niệm" của em chẳng hiểu sao phởn chí đi dép ngủ, quần áo ngủ chạy ra cầu thang kva gọi 1 câu rồi trốn đâu mất, chơi trò trốn tìm. Iem đi tìm mãi ko thấy, rõ ràng trời lạnh thế ko thể ra ngoài được. Tìm mãi em đang no bụng, chán vào nhà nằm nghỉ, mở hé cửa. Lúc sau thấy "kỷ niệm" ở đâu lò dò về mặt mũi lạnh tái mét, lầm bầm tưởng "ôn" yêu quý mình sẽ đi tìm bằng được, hóa ra "ôn" nằm ngủ. Mệt hết cả người các bác ạ, "kỷ niệm" ngày đó cũng 24 tuổi chứ ít gì, cứ như trẻ con.
Lát sau làm lành rồi, cùng chơi bắn xe tăng vẫn còn thù dai, cứ mỗi lần xe em bị bắn nổ tung, "kỷ niệm" lại lầm bầm khen đểu ôn ôtrin umnui. Mệt mỏi lắm các bác ạ.

Kóc Khơ Me 27-08-2012 20:23

Mời các bác nghỉ tay hút điếu Schiuadressa của thày hongtuoi3:
http://img12.nnm.ru/1/c/8/6/9/9ab07b...bf04cc4c21.jpg

Loại này thỉnh thoảng trong tabak bên LX cũng có:
http://img12.nnm.ru/a/7/a/a/3/c9ef42...8e0e6c673b.jpg

Ngày trước Kóc hay dùng 2 loại này:
http://img15.nnm.ru/d/9/8/4/4/c9408c...b837def842.jpg http://img15.nnm.ru/d/0/a/1/c/ac7269...20db9f89c3.jpg

LyMisaD88 29-08-2012 07:45

Hề...Hề...
Ông Tổng Koc hình như cũng nghiện thuốc nặng nhỉ?
Hồi ở bển mình biết hút thuốc rồi, thuôc lá nhập ngoại thật tuyệt, nhưng mình chỉ hút các loại khác: Đầu tiên là Galand, sau đó không còn Galand nữa thì sưu tầm các loại Rosman, Dunhill...rất thơm. Thuốc lá Liên Xô vừa nặng vừa khét...
Hồi đó trong dịp về thăm nhà mình có mang sang mấy gói thuốc lá 555, JET...nhưng do khí hậu hay sao mà hút không được ngon như ở nhà, hay nhất là để mấy tháng sau vẫn lôi ra dùng được, không mất mùi, không mốc...

thanhnam76 29-08-2012 13:37

:emoticon-0111-blush Bác LyMisa và anh Koc thích thuốc lá ngoại êm dịu - ngon tuyệt, em cũng vậy thích lắm, hiện giờ giờ em hút thuốc VN là chính, cả thuốc lào nữa, nhưng đôi khi thỉnh thoảng vẫn thèm hương vị thuốc ngoại. Thuốc Schiuadressa này nghe các bác kể làm em thích và muốn thưởng thức quá hihi

:emoticon-0111-blush
Trích:

Mời các bác nghỉ tay hút điếu Schiuadressa của thày hongtuoi3:

... má cô ấy đỏ hồng vì lạnh, mắt long lanh sáng ngời. ta không kìm được, nâng cằm cô ấy lên và nói, Ludmila, ta có thể hôn em một lần được không? Cô ấy tránh môi ta rất dịu dàng đầy nữ tính và quay đi, nói: nhìn kìa, hôm nay mặt trời đẹp quá phải không? Và tay chỉ lên phía mặt trời. Thật là một cách từ chối đầy nữ tính, thông minh và duyên dáng. và ta nhớ mãi ngày hôm ấy, cho đến tận hôm nay, khi ta đã nửa đời người...

Kóc Khơ Me 30-08-2012 09:31

Bá cáo với các bác là Kóc biết "phì phèo" trước khi sang LX là 7 năm.

Hồi đầu thì phì phèo thuốc phân phối theo tiêu chuẩn hàng tháng, hàng quí. Hoa Mai - Đà Lạt - Apsara (thuốc đen), thỉnh thoảng lễ tết có thêm Sông Cầu - Sapa - Thăng Long - Du Lịch (đầu lọc).

Lúc cạn kiệt phải mua ngoài thì: thuốc sợi vàng Lạng Sơn (hút nóng nhưng rất thơm), thuốc sợi đen (thuốc Rê), thuốc sợi xanh (thuốc Giồng), .. cuốn bằng giấy "quyến", giấy "lịch block", giấy "báo cũ", giấy pơ-luya..

Thuốc điếu thì có: "củi" (bó thuốc 50 điếu cuốn thủ công), Menthol, Lucky.. (20 điếu quấn thủ công bỏ trong bịch nilon) toàn là sợi lá đu đủ. Thỉnh thoảng về phép rủng rỉnh chút thì có Samit, Gold City (của Thái Lan), "Oanh-Tạc" (điếu dài có chỉ vàng gần đầu lọc)..

Thuốc không phải mua nhưng vẫn được hút có thuốc lào Vĩnh Phúc, ba số bảy (777).., "dế nhủi" (lượm lại đầu mẩu thuốc đã hút xong vất ở góc nhà, lối đi..),thuốc Rô-bớp (râu bắp khô) hút bằng điếu cày..

Sang Liên Xô thì không hút được thuốc Nga (khét, hôi, nặng), chỉ hút tạm thuốc Bulgari như Opal, Radopi... Lúc nào tabak không có thì hút Kosmos (giá những 70kop khá đắt). Thuốc Galant của Ấn độ (hình thức đỏ-trắng gần giống thuốc Con Mèo bây giờ) chỉ thỉnh thoảng mới thấy bán từ 1988 tại Mát, Kóc toàn phải nhờ gởi lên cả thùng từ chỗ Ivanovo (chỗ bác Lạc í). Từ những năm 1988 trở đi trong tabak thỉnh thoảng còn bán cả Capstan, Marlboro bao mềm, hút cũng không ngon lắm.

Khí hậu bên Nga khô nên thuốc mang từ nhà sang không hút được. Kóc cũng từng bỏ ra hơn 10 rúp để mua 1 điếu Cì-gà Havana đựng trong ống nhôm để hút thử cho biết nhưng chịu không thể hút nổi vì quá nặng..

Sau đúng 30 năm "phì phèo" mỗi ngày từ 1-2 gói, đến cuối năm 2008 thì Kóc bỏ thuốc lá lần thứ 2 và thành công. Tự chúc mừng mình về việc này, Ura!

p/s: vì hút thuốc nên biết thêm về thủ tục "xin lửa" của người Nga và hiểu rằng "Sông Cầu là đầu câu chuyện" là một hành vi bất lịch sự và khiếm nhã bên xứ sở Bạch Dương!

Nina 30-08-2012 11:02

Bác Kóc Khơ Me và các bác có thể nói cụ thể hơn một chút về câu p/s được không ạ, vì có thể nhiều người chưa biết, và điều này có thể có ích với các em sinh viên chuẩn bị sang Nga.
Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 114763)
p/s: vì hút thuốc nên biết thêm về thủ tục "xin lửa" của người Nga và hiểu rằng "Sông Cầu là đầu câu chuyện" là một hành vi bất lịch sự và khiếm nhã bên xứ sở Bạch Dương!


thanhnam76 30-08-2012 14:34

hihi, về thủ tục "xin lửa" mà bác Koc nói iem cũng ko hiểu rõ lắm, nhưng em nghĩ là chuyện bình thường mà (theo như em biết), có thể hiểu thế nào tùy theo hoàn cảnh chẳng hạn thôi. Tối lửa tắt đèn or đang cô đơn, có cơ hội muốn thử sóng lò dò sang xin diêm về hút thuốc là chuyện bình thường or giống như việc đang đêm muốn nhiệt tình đi bắt gián giúp hihi
Ngày ở bển em cũng thấy chuyện chuyện xin thuốc lá là chuyện rất tự nhiên với cả Tây lẫn Ta. Có thể vì đang đi trong trời lạnh thèm thuốc thật, cũng có thể chỉ vì muốn làm wen. ví zu như võ của em thấy ai bắt sóng đc có thể hỏi " Anh (Cưng)... có thuốc lá ko, xin 1 điếu hihi ", hoặc những câu hỏi giờ...v.v. Các bạn trẻ sang đó là biết tất...
Nina.cg hẹn đi xem giới thiệu sân khấu kịch đặc sắc riêng miền Nam mà mình chưa đc biết nhé.

mrson 30-08-2012 22:11

những cô gái nga
 
diễn đàn này vui đáo để chuyện về những cô gái tóc vàng thật là vô tận. ai trả một thơi trẻ trai mà,không nên băt bẻ nhau nhiều quá.thời học sinh của tôi cũng có nhiều kỷ niệm với nhưng nàng mắt xanh không bao giờ quên.

baodung 31-08-2012 05:37

Thời đại này nam nữ bình quyền, thế mà nhà iem chờ mãi chả thấy bác gái nào đứng ra lập topic "đối lập", đại loại như "những chàng trai Liên Xô đủ màu tóc" chẳng hạn! Như vậy thì cảm xúc chắc sẽ đa dạng phong phú hơn và ... công bằng hơn! Hay là ngày đó chị em ta nhất quyết "ta về ta tắm ao ta" ?:emoticon-0111-blush

LyMisaD88 31-08-2012 07:30

Trích:

baodung viết (Bài viết 114806)
Thời đại này nam nữ bình quyền, thế mà nhà iem chờ mãi chả thấy bác gái nào đứng ra lập topic "đối lập", đại loại như "những chàng trai Liên Xô đủ màu tóc" chẳng hạn! Như vậy thì cảm xúc chắc sẽ đa dạng phong phú hơn và ... công bằng hơn! Hay là ngày đó chị em ta nhất quyết "ta về ta tắm ao ta" ?:emoticon-0111-blush

Bác Baodung à!
Em cũng vô phép mở cái topic "buồn quá cười..." sưu tầm vài bài để chọc mấy nàng "vàng hoe" nhưng không nghe ai chọc ngoáy lại mấy chàng "đầu đinh" cả, có lẽ các nàng không thèm chấp, buồn tiếp...

Nina 31-08-2012 14:29

Các bác chỉ nói là hay thôi, chứ em mà mở một chủ đề như thế thì không biết những bác nào sẽ nhảy lên ném đá em nhỉ?

Kóc Khơ Me 02-09-2012 20:24

Trích:

Nina viết (Bài viết 114772)
Bác Kóc Khơ Me và các bác có thể nói cụ thể hơn một chút về câu p/s được không ạ, vì có thể nhiều người chưa biết, và điều này có thể có ích với các em sinh viên chuẩn bị sang Nga.

Thì ra cũng ít bác để ý chỗ này.

- "Xin lửa": ngày đấy chưa có "quẹt gas", chỉ có bao diêm và "bật lửa". Người hút thuốc lá cần mồi lửa thường "xin lửa" người đang hút thuốc. Theo thói quen từ VN thì người "xin lửa" sẽ đưa tay ra cầm điếu thuốc của người đang hút để mồi thuốc cho mình rồi trả điếu thuốc lại. Bên Nga thì không phải vậy, người ta không đưa điếu thuốc đang cháy cho bạn mà tự họ sẽ cầm điếu thuốc "gí" vào đầu điếu thuốc cho bạn mồi lửa. Lý do hình như liên quan đến vấn đề vệ sinh khi tay người lạ cầm vào điếu thuốc của người khác sẽ hút tiếp!

- "Mời thuốc": cũng theo thói quen từ VN, khi muốn bắt chuyện làm quen chúng ta thường chủ động lấy gói thuốc ra mời bất kể là người quen hay người lạ. Ở Nga hành vi này là bất lịch sự và khiếm nhã vì người được mời chưa chắc đã biết hút thuốc, dù sao thì hành vi hút thuốc có hại cho sức khỏe người được mời, vì thế làm họ cảm thấy bị tổn hại.

Khác với người VN, người Nga khi thèm muốn hút thì họ chủ động xin thuốc (xin người lạ đi đường hoàn toàn không quen biết), khi đấy chúng ta mới đưa thuốc lá cho họ nếu mình có, (và cũng không có câu chuyện không cho nếu có thuốc).

ngocbaoruss 02-09-2012 21:34

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 114922)

Khác với người VN, người Nga khi thèm muốn hút thì họ chủ động xin thuốc (xin người lạ đi đường hoàn toàn không quen biết), khi đấy chúng ta mới đưa thuốc lá cho họ nếu mình có, (và cũng không có câu chuyện không cho nếu có thuốc).

Em thấy khi xin thuốc hút, nếu họ thấy người cho chỉ còn một điếu cuối cùng thì dù có lên cơn thèm đến mấy và người cho có mời nhiệt tình cỡ nào, họ cũng không bao giờ nhận điếu thuốc đó. :emoticon-0100-smile

Julia 02-09-2012 22:32

Trích:

Nina viết (Bài viết 114825)
Các bác chỉ nói là hay thôi, chứ em mà mở một chủ đề như thế thì không biết những bác nào sẽ nhảy lên ném đá em nhỉ?

Chắc không ném đá đâu chị Nina ạ. Có gì đâu, con người mà. Cá nhân em biết 2 trường hợp. 01 chị yêu anh họa sỹ Nga, nhận được rất nhiều tượng quà tặng, khi về nước vì nặng quá không mang được, chị ấy gửi tất cả xuống dòng sông Neva êm đẹp. Trường hợp 2, một chị có người yêu VN rồi, nhưng vẫn yêu một anh Tây đến khi đi viện mới vỡ lở. Tất nhiên anh VN cũng rất "tây", tha thứ cho chị ấy. Đến bây giờ anhchij vẫn hạnh phúc.

thanhnam76 02-09-2012 23:01

hihi đúng rồi bạn Julia, Nina toàn lo nghĩ xa xôi, em ko phải chọc bạn Nina đâu nhưng ko ai chúng em ko quý bạn Nina cả, xin thú thực ko biết các bác trai NNN thế nào chứ em còn có mấy tháng tương tương tư online bạn Nina :emoticon-0111-blush ngày vào DĐ . Hôm nay ngày nghỉ Lễ uống chút chút bốc bốc lên mới dám thổ lộ thế này hihi :)

(Nina đừng phạt nhé) :)

nqbinhdi 03-09-2012 19:13

Cho lão bon chen một tí với. Các nàng tóc nâu nói chung thôi có được không hay nhất thiết phải là con gái Nga?


Tóc nâu thì con gái Hung rất nhiều, ảnh hưởng của dòng giống gốc châu Á, người thường thon mảnh, eo nhỏ, chân thẳng tắp dù mắt pha ánh xanh da trời. Đẹp mê hồn với tôi.

Có một lần có việc ghé qua phòng văn thư của Bộ môn, mình cười cười bảo em Monika tóc nâu màu hạt dẻ hơi sáng thư ký bộ môn, năm ấy mới 27-28, chưa chồng: Moncsikám, tôi tiếc quá đi mất. Em ấy mới ngẩn tò te ra hỏi Anh tiếc gì chứ? Đáp: Là tôi lại trót lấy vợ VN mất rồi. Hỏi gặng: Thế nếu chưa thì sao chứ? Trả lời: Thì tôi sẽ cầu hôn em. Nói rồi liền hỏi bồi ngay: "Mà nếu thế thì có (được) không đấy?". Em, chắc là cũng biết tôi đùa, bảo rằng Jó van (Được mà). Sau khi về nước, chúng tôi vẫn còn trao đổi thư từ - thư bưu điện ạ chứ không phải e-mail, thư đi thư về cả tháng mới tới - mãi đến tận khi em viết báo tin là đã đi lấy chồng và chuyển nhà tôi mới thôi không thư từ gì nữa dù em vẫn dặn là Cứ viết cho em về nhà cũ, vẫn nhận được cho tới khi báo địa chỉ nhà mới.

Ngày mới vào học dự bị ngoại ngữ, chủ nhiệm lớp của bọn NCS chúng tôi là cô Vidéki Erzsébet (gọi thân mật là Erzsi), mới 27 tuổi - bằng tuổi cô em út của lớp - chưa chồng. Nàng sở hữu một giọng trầm, ấm, nghe lịm tim mỗi khi nàng đọc chậm rãi bài khóa cho bọn tôi nghe. Cực kỳ nhân hậu và đầy quan tâm tới bọn NCS vừa già vừa nghịch ngợm chúng tôi. Điểm trừ duy nhất của nàng là chân hơi vòng kiềng do thủa bé té ngã gãy chân khi đi trượt băng. Còn thì khuôn mặt thanh tú, da trắng phủ một lớp tơ mỏng phía thái dương, vầng trán thanh tân và tất nhiên rồi, tóc nâu sáng nhẹ (tóc không nâu thì lão còn kể vào đây làm cái gì chứ hử?) buông nhẹ gần xuống bờ vai ôm vào cái cổ trắng ngần lúc nào cũng trễ nải với cổ áo khoét hơi rộng. Thực lòng mà nói, dù đã có vợ con và là gã gần như già nhất lớp, song tôi thực sự xao xuyến mỗi lần ngồi trong lớp, gạt cả từ điển sang một bên để ngắm nàng, lộng lẫy trong làn nắng xiên qua cửa kính của lớp với những hạt bụi li ti vơ vẩn bay. Nàng thì mới tốt nghiệp tiếng Tây Ban Nha từ Cuba về sau khi đã tốt nghiệp ĐHTH văn (tất cả GV của Viện dự bị ngoại ngữ Budapest đều bắt buộc phải tốt nghiệp ngành ngôn ngữ và biết ít nhất 1-2 ngoại ngữ), thế nên một lần cả lớp làm bài tập theo sách trên lớp với cấu trúc câu Nhẽ ra tôi nên..., đến lượt tôi thì tôi đặt câu như sau Azt kellett volna mondanom a tanárnömnek, hogy yo te amo - "Nhẽ ra tôi phải nói với cô giáo của tôi rằng Yo te amo" (Anh yêu em - tiếng Tây-Bán-Nhà học mót). Cả lớp thì trố mắt vì không hiểu tôi nói gì, chỉ có em mặt hơi ửng đỏ lên song không nói gì cả. Cơ mà - cái này là chắc chứ không phải tôi tưởng tượng đâu, trái tim tôi mách vậy - từ sau lần ấy, em tỏ ra chăm sóc tôi hơn những người khác thật, đến nỗi cánh đàn ông lẫn đàn bà trong lớp phát ghen tị. Trước ngày về chừng 1 năm, chúng tôi có lại thăm gia đình em khi em đi lấy 1 gã trung úy cảnh sát chết vợ có 1 đứa con gái riêng 3-4 tuổi mà em chăm bẵm nó đến con đẻ cũng chả được thế. Cái lần ấy, khi giúp em cắt và mang bánh lên, trong bếp tôi chỉ bảo em rằng: Trong lớp thì em là người đẹp nhất và tôi thực rất mê em. Em chỉ cười, bảo Tudtam már! (Biết rồi mà). Cơ mà sau chính cái lần ấy về, tôi không bao giờ liên lạc lại với cô giáo của tôi nữa, có phải là tôi ghen một cách vô cớ hay giận em vì thiếu gì người, sao lại nỡ đi lấy 1 gã cảnh sát mặt sần sùi (dù có lẽ cũng khá tốt bụng) lại đã có 1 đứa con rồi không? Không bao giờ trái tim tôi lại chịu trả lời tôi cái câu hỏi ấy.

Ảnh của em đây (tôi đã post một lần ở 4R này rồi), hơ hơ, thấy rõ nhé, bóng đầu nàng ngả kín trái tim tôi:

http://i745.photobucket.com/albums/x...211_062301.jpg

Còn đây thì cũng tóc nâu nhé, và chắc không thể bảo rằng không đẹp (thấy rõ nét châu Á thanh mảnh), ảnh chụp sáng nay 3-9-2012 trong lễ kỷ niệm đã thành truyền thống nhân dịp QK Hungary (20-8) và QK Việt Nam của Hội Hữu nghị Việt-Hung:

http://i78.photobucket.com/albums/j1...3/aDSC0168.jpg

Chỉ có điều, dù còn rất trẻ và cũng chưa chồng, đây là Magyar nagykövet asszony (bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung tại VN), nói thêm, em này ở bên ấy thì ăn 3+ thoai.

PS1: Xem lại, buột mồm than Té ra mình cũng "lẳng lơ" phết. Cái này dân gian kêu là Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình ạ.
PS2: Xem lại thấy ảnh của bà đại sứ hơi nhỏ, không rõ mặt (ảnh lấy từ trang vnkatonak), đành post lên đây ảnh chụp khác, cũng không rõ lắm vì chụp từ mobile của mình

http://i745.photobucket.com/albums/x...912_060102.jpg

hongtuoi3 12-10-2012 16:24

Bẩm các giáo sư, hôm nào ta lại kể cho các giáo sư nghe vài chuyện nữa về công cuộc tán gái Nga của ta.

duc68 14-10-2012 10:08

Các bác còn kể thiếu 1 loại thuốc lá Ấn Độ nhưng "sớm nở tối tàn", đó là Goldlink, hút ngon xêm xêm Galant, hồi đó 2 loại này chúng tôi đánh thùng bán cho các nơi, kiếm cũng khá. Nhưng không hiểu sao Goldlink chỉ có 1 thời gian ngắn rồi không thấy nữa. Khi "vả" thì mua tạm Tiếp viên và TU 134 hút vì 2 loại này "chấp nhận" được.

hongtuoi3 11-11-2012 14:01

Bẩm các giáo vị sư râu dài đạo mạo uyên thâm,

Hồi ấy khi ta mới sang Nga có mấy ngày, cứ sau buổi chiều ăn cơm xong, bọn ta hay mò sang khu dân cư chơi, đá bóng với bọn thanh niên Nga. Hôm ấy, bọn bạn ta đá bóng, còn ta thì hơi mệt nên không đá, mà ngồi ghế băng xem mọi người. Mồm ta chóp chép nhai món kẹo bạc hà dẻo mà gia đình ta đã gói gém cẩn thận cho ta mang sang Nga, phòng khi bị ho.

Một lát sau có một con bé con tóc nâu rất dễ thương, khoảng 2 tuổi lẫm chẫm chạy đến một mình, ngó vào mặt ta và xem ta đang nhai cái gì. Ta bèn giở món ấy ra, và nhét vào mồm nó một viên. Nó chén hết ngay. Ta bèn nhét tiếp viên nữa, nó lại chén hết. Thế là có một mình ta và nó ngồi chơi trên ghế, ta và nó cùng chén hết sạch món kẹo dẻo của ta, đến nỗi mồm nó xanh lè. Rồi ta chỉ vào má mình. Nó bèn trèo lên ghế, đứng thơm ta vào má một cái, rồi chạy về nhà. Đó cũng là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ.

Sau hôm ấy, ta chỉ sợ bố mẹ nó về phát hiện ra mồm nó ăn món lạ, và sẽ tìm ta để mắng chửi. Nhưng mấy hôm sau ta lại ra, và nó vẫn ra chơi, không thấy bố mẹ nó nói gì, ta yên tâm. Than ôi, đến hôm nay hẳn nó đã biến thành một cô gái ngoài 30 tuổi. Không biết nó có nhớ gì về những viên kẹo màu xanh không?

Đã ba mươi tuổi! Bây giờ nó đã đủ trưởng thành để có thể làm người yêu của ta, hỡi cô bé con hồi đó có 2 tuổi! Hồi đó, những cô gái Nga 30 tuổi với ta đã là già không thể tưởng tượng nổi, và ta nhìn thấy mẹ của chúng, những bà béo 50 tuổi mà thấy kính nể. Ấy vậy mà giờ đây, ta phải lên mạng Мой Мир để làm quen với những bà Nga béo đang 50 tuổi, chỉ để ôn lại tiếng Nga và thời gian đã mất! Còn con gái các bà ấy, đã không thuộc tầm với của ta.

hongtuoi3 20-11-2012 11:35

Bẩm các vị giáo sư râu dài đạo mạo đứng đắn uyên thâm,

Năm ấy ta vừa mới sang cái nước Liên Xô, mới được có nửa năm thì vào mùa đông. Thường cứ đầu đông thì phải đi thu hoạch khoai tây để kịp trước khi tuyết rơi.

Thu hoạch khoai tây gồm có hai đội. Một đội đứng trên máy thu hoạch, gồm 10 người đứng làm hai hàng, trước mặt có 2 băng chuyền chạy qua, nhanh mắt nhanh tay mà nhặt khoai tây còn sót lại bên băng chuyền đất mà ném sang băng chuyền khoai tây, và nhặt đất bên băng chuyền khoai mà ném sang băng chuyền đất. Tóm lại là có máy thì cũng nhanh, nhưng vẫn còn rất thủ công lạc hậu. Còn một đội bên dưới thì nhặt khoai còn sót dưới luống mà máy bỏ sót, gom lại thành đống chờ xe đến lấy.

Sáng sớm, tây ta đã chuẩn bị túi dết bánh mì kolbasa, chờ xe đón là ra cánh đồng. Làm đến trưa thì ngả ra giữa đồng mà đánh chén. Tây thì không thể thiếu rượu, nhất là đàn ông. mà đàn bà có khi cũng uống. Tóm lại, ta chưa bao giờ thấy ở Nga, mỗi khi tụ tập đông người, dù là đi làm như thu hoạch khoai tây, mà lại thiếu rượu. Mà tửu lượng của dân Nga cũng khá, cứ mỗi choác là 100 gr mà mỗi chầu nhậu cũng phải đi ít nhất 5 tua mỗi người, vị chi là 500 gr/người, tương đương nửa lít rượu mạnh. Đến nỗi hồi ấy có ông già Nga bảo với ta rằng, bọn Mỹ đánh Nga chẳng cần thả bom xuống đây, chỉ cần thả rượu xuống thoải mái thì dân Nga sẽ say bét nhè, chả cần oánh đấm gì nữa cũng thua.

Thỉnh thoảng ta thấy có thằng không có tiền mua rượu, ra làm chai nước hoa về đánh chén, cũng đang hoàng như ai, tuy rằng không được 100gr mỗi tua, mà chỉ vài chục gr mỗi tua, nhưng cũng hăng say ra trò. Uống xong cả người thơm nức mùi nước hoa cùng mùi cá sống, thật là thi vị làm sao.

Thế là hôm ấy ta đứng trên máy thu hoạch khoai tây, hàng đối diện là hai cô gái trẻ, còn lại là các bà già. Câu chuyện đang bàn về độ lạnh mùa đông. Và hai cô gái trẻ dọa bọn ta là mùa đông ở đây rất lạnh, có khi xuống đến 40 độ âm. Ta không tin, và vì vừa mới sang có nửa năm, tiếng Nga chưa thạo, lại nghe đàn ông Nga nói chuyện nhiều hơn đàn bà, ta học theo, nên ta buột miệng nói: "Не пизди!".

Lập tức hai cô gái trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi bụm miệng cười, mặt đỏ bừng. Ta lập tức hiểu hình như ta đã nói bậy, và ta rối rít xin lỗi, nói rằng lũ đàn ông thường nói thế. Cô ấy bảo, ối giời, cả đời tao chưa bao giờ nghe ai nói với tao như thế. Đàn ông dạy chúng mày cái gì tao không biết, nhưng những điều ấy không nên nói với phụ nữ. Ta tỏ ra hiểu và xin lỗi lần nữa.

Lúc này các bà già tỏ ra khoái trá cười sặc sụa, và bảo, ồ không sao, mày không biết đấy thôi, cái ấy thú vị lắm. Ta hỏi cái gì? Các bà già bảo, chúng tao đã sống chừng này tuổi rồi, tao biết cái ấy chỉ nặng có hơn 100 gr, mà đàn ông chúng mày không thằng nào mà có thể thiếu nó, vì thế bọn мужики phải nói về nó cũng phải. mày nên tin tao. Còn các con gái của ta ơi, lũ chúng mày nên phải tự hào mới phải.

Và đó là câu chuyện mà ta muốn kể với các vị giáo sư.

Mien trung 20-11-2012 20:21

Trích:

hongtuoi3 viết (Bài viết 117343)
Bẩm các vị giáo sư râu dài đạo mạo đứng đắn uyên thâm,

Năm ấy ta vừa mới sang cái nước Liên Xô, mới được có nửa năm thì vào mùa đông. Thường cứ đầu đông thì phải đi thu hoạch khoai tây để kịp trước khi tuyết rơi.

Thu hoạch khoai tây gồm có hai đội. Một đội đứng trên máy thu hoạch, gồm 10 người đứng làm hai hàng, trước mặt có 2 băng chuyền chạy qua, nhanh mắt nhanh tay mà nhặt khoai tây còn sót lại bên băng chuyền đất mà ném sang băng chuyền khoai tây, và nhặt đất bên băng chuyền khoai mà ném sang băng chuyền đất. Tóm lại là có máy thì cũng nhanh, nhưng vẫn còn rất thủ công lạc hậu. Còn một đội bên dưới thì nhặt khoai còn sót dưới luống mà máy bỏ sót, gom lại thành đống chờ xe đến lấy.

Sáng sớm, tây ta đã chuẩn bị túi dết bánh mì kolbasa, chờ xe đón là ra cánh đồng. Làm đến trưa thì ngả ra giữa đồng mà đánh chén. Tây thì không thể thiếu rượu, nhất là đàn ông. mà đàn bà có khi cũng uống. Tóm lại, ta chưa bao giờ thấy ở Nga, mỗi khi tụ tập đông người, dù là đi làm như thu hoạch khoai tây, mà lại thiếu rượu. Mà tửu lượng của dân Nga cũng khá, cứ mỗi choác là 100 gr mà mỗi chầu nhậu cũng phải đi ít nhất 5 tua mỗi người, vị chi là 500 gr/người, tương đương nửa lít rượu mạnh. Đến nỗi hồi ấy có ông già Nga bảo với ta rằng, bọn Mỹ đánh Nga chẳng cần thả bom xuống đây, chỉ cần thả rượu xuống thoải mái thì dân Nga sẽ say bét nhè, chả cần oánh đấm gì nữa cũng thua.

Thỉnh thoảng ta thấy có thằng không có tiền mua rượu, ra làm chai nước hoa về đánh chén, cũng đang hoàng như ai, tuy rằng không được 100gr mỗi tua, mà chỉ vài chục gr mỗi tua, nhưng cũng hăng say ra trò. Uống xong cả người thơm nức mùi nước hoa cùng mùi cá sống, thật là thi vị làm sao.

Thế là hôm ấy ta đứng trên máy thu hoạch khoai tây, hàng đối diện là hai cô gái trẻ, còn lại là các bà già. Câu chuyện đang bàn về độ lạnh mùa đông. Và hai cô gái trẻ dọa bọn ta là mùa đông ở đây rất lạnh, có khi xuống đến 40 độ âm. Ta không tin, và vì vừa mới sang có nửa năm, tiếng Nga chưa thạo, lại nghe đàn ông Nga nói chuyện nhiều hơn đàn bà, ta học theo, nên ta buột miệng nói: "Не пизди!".

Lập tức hai cô gái trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi bụm miệng cười, mặt đỏ bừng. Ta lập tức hiểu hình như ta đã nói bậy, và ta rối rít xin lỗi, nói rằng lũ đàn ông thường nói thế. Cô ấy bảo, ối giời, cả đời tao chưa bao giờ nghe ai nói với tao như thế. Đàn ông dạy chúng mày cái gì tao không biết, nhưng những điều ấy không nên nói với phụ nữ. Ta tỏ ra hiểu và xin lỗi lần nữa.

Lúc này các bà già tỏ ra khoái trá cười sặc sụa, và bảo, ồ không sao, mày không biết đấy thôi, cái ấy thú vị lắm. Ta hỏi cái gì? Các bà già bảo, chúng tao đã sống chừng này tuổi rồi, tao biết cái ấy chỉ nặng có hơn 100 gr, mà đàn ông chúng mày không thằng nào mà có thể thiếu nó, vì thế bọn мужики phải nói về nó cũng phải. mày nên tin tao. Còn các con gái của ta ơi, lũ chúng mày nên phải tự hào mới phải.

Và đó là câu chuyện mà ta muốn kể với các vị giáo sư.


Truyện viết thì vớ va vớ vẩn, cách đùa thì nhạt nhẽo vô duyên không phải lối. Ba lăng nhăng.

hongtuoi3 20-11-2012 21:32

Trích:

Mien trung viết (Bài viết 117349)
Truyện viết thì vớ va vớ vẩn, cách đùa thì nhạt nhẽo vô duyên không phải lối. Ba lăng nhăng.

Kha kha kha! Thật là thú vị kha kha sướng quá! Bẩm giáo sư Trung, kẻ bắt chước là kẻ đi sau. Dân gian có câu, "bắt chiếc ... cá diếc", hẳn giáo sư cũng đã từng nghe? Hơn nữa nếu xét về sự viết, ta viết có thú vị hơn truyện cái thằng sinh viên ngồi nhầm chỗ giáo sư mà giáo sư trích bên kia mà nó kể lại không, thì ta tự tin mà cho rằng ta hơn đứt nó, dù rằng ta không phải là sinh viên, mà là thuộc giai cấp lãnh đạo, tức là lãnh đạo cả nó. Hẳn giáo sư Trung chưa từng nghe đến danh tiếng và các bài viết của ta, từ hồi ta còn là ngài Chó già chăng?

Old Tiger 20-11-2012 22:07

Trích:

hongtuoi3 viết (Bài viết 117343)

......
Và đó là câu chuyện mà ta muốn kể với các vị giáo sư.

4R đang như cục pho-mát thiu. Có tên Chó Già thỉnh thoảng vào sủa qua sủa lại cũng đỡ buồn.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:54.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.