Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Xe máy cháy nổ hay tâm lý sử dụng hàng tiêu dùng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5327)

hungmgmi 12-12-2011 17:26

Xe máy cháy nổ hay tâm lý sử dụng hàng tiêu dùng
 
Em thì bao năm nay vẫn chạy chiếc xe máy cà tàng. Cũng là do gia đình không có điều kiện:emoticon-0107-sweat
Chiếc xe em đang hành hạ nó chục năm nay là Future đời đầu, màu xanh thẫm. Chạy tít ra phết. Cả nhà khi đi đâu thường chất cả 4 người lên, có bác trên đường cứ lẽo đẽo bám theo nhìn, rồi không nhịn được, phóng lên bật ra một câu:"Cái xe nhà anh năng suất ra phết nhỉ?":emoticon-0136-giggl. Các bác gần nhà thì suốt ngày tặc lưỡi khi nhìn thấy cả nhà trên xe:"Tao thương con xe nhà mày quá cơ":emoticon-0136-giggl
Đó là chưa kể những khi lơ vơ dừng xe dọc đường là hay bị những gã nào đó đến gạ...mua xe, lúc thì huỵch toẹt:"Anh ơi, anh có bán xe không?", hoặc pha chút nịnh nọt:"Anh ơi, trông anh thế này mà đi con xe này trông không hợp. Mua con xe ga đi anh cho nó sướng, để lại cho em con này".
Ơ, hóa ra con HONDA Future cà khổ nhà mình oai ra phết. Hỏi ra mới biết là tâm lý mọi người thích dòng xe đời đầu này. Mới rồi, một ông anh ở Phòng Phát hành cơ quan "tha" đâu về con xe y hệt, giá dững 18 triệu đồng. Chạy bét nhè n năm rồi mà giá vẫn cao, trong khi dòng xe khác, của YAMAHA chẳng hạn, vừa mới vừa đẹp cũng chỉ tầm có 20 triệu là cùng.
Ngoài cái sự bền, có thể nói đến tâm lý người Việt ta với hàng tiêu dùng. Mê tín hãng nào, dòng nào, thì nó vẫn luôn có giá. Dù cũ.
Nến mới có chuyện bà con định giá con xe ga HONDA Spacy giá trên dưới 300 triệu đồng, ngang ngửa một chiếc ô tô:
Trích:

ầu hết các xe rao bán trên mạng mấy ngày vừa qua đều là hàng cũ, có chiếc chạy được vài vạn km, có chiếc đăng ký sử dụng gần 10 năm, thế nhưng tất thảy được hét với giá... trên trời. Giá thấp nhất là 60 triệu đồng, còn lại sàn sàn từ trên 100 triệu đồng đến gần 350 triệu đồng. Mức giá đó mới được áp dụng phổ biến khoảng 2-3 ngày nay.

Mới đăng tin rao bán trên một diễn đàn hôm qua, anh Hưởng đã quyết định nâng giá bán chiếc xe Spacy đã sử dụng cả chục năm lên 230 triệu đồng. Mới vài ngày trước, anh chỉ đưa ra giá niêm yết 150 triệu đồng.

Anh Cường - người đang rao bán Spacy 125 phân khối, màu trắng biển 29 R tiết lộ chiếc xe này chính chủ được vợ anh mua từ năm 2008. Nhưng từ nước sơn, thiết bị phụ tùng, kể cả lốp, má phanh đều được bảo dưỡng thường xuyên, nên xe còn khá mới và giá bán là 14.000 USD, không hơn cũng không kém.
Trích:

Một chủ cửa hàng mua bán xe tại chợ Dịch Vọng cho biết, hiện nay trên thị trường cũng có những chiếc Spacy giá 250 triệu hay 350 triệu. Song, không phải chiếc nào cũng được như vậy. Giá cả còn tùy vào tình trạng xe, thời gian sử dụng, số cây đã đi, thậm chí xe đã từng xảy ra tai nạn, va chạm….chứ không phải chiếc Spacy nào cũng có giá vài chục nghìn đôla.
Nói tóm lại, dù rằng thị phần YAMAHA đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, nhưng ở VN, HONDA vẫn là thương hiệu được ưa chuộng nhất.
Thậm chí có vùng ở miền Nam, người ta đã dùng từ "honda" để thay từ xe máy, ví dụ:"Lúc chiều nó mới chạy Hông-đa đến mà". Các dòng xe mới của HONDA, người mua đến các đại lý phải xùy thêm nhiều triệu mới mua được. Như Air Blade, Vision mới đây mà tivi từng đưa chẳng hạn.
Thế mà đùng một cái, hết con AirBlade đang đi đùng đùng bốc cháy (hôm 9/12) lại đến trưa nay, khi em đang đi thăm người ốm mạn Mai Dịch thì thấy tắc đường chỗ Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh. Chiều nay đọc báo mạng, thì ra là do một con SH đắt tiền bỗng dưng phát hỏa:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/52300...giua-trua.html
Trích:

Thậm chí, sáng 1/12, một chiếc xe của hãng này còn phát nổ tại thành phố Bắc Ninh khiến một người tử vong, một cháu bé khác phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Hóa ra xe của hãng này cũng có vấn đề.
Xe ô-tô, thấy nghe nói TOYOTA là được chuộng nhất (một lý do chính là mua rồi, khi bán lại đỡ mất giá). Một ngày nọ, anh Tạch kỹ sư chỉ ra hàng đống lỗi, khiến nhà sản xuất phải triệu tập ối xe để sửa. Sau vụ này, anh Tạch cũng...tạch!:emoticon-0107-sweat
Về đồ uống, cứ nước khoáng là phải La Vie. Thương hiệu này đã trở thành từ có nghĩa tương đương với "nước uống đóng chai". Ví như ai cũng quen mồm:"Bác ơi, cho chai La Vie", "Ơ, đi chơi mà lại quên mua La Vie à"...dù rằng thực tế, chúng ta vẫn mua các chai nước nhãn hiệu khác. Quen mồm mà gọi thế thôi.
Đùng một cái, La Vie có chuyện:
http://laodong.com.vn/Home/La-Vie-ha...165611.laodong

Tâm lý sử dụng hàng tiêu dùng của chúng ta phải chăng đang có vấn đề? Hay là các hãng lớn ở VN đang có vấn đề?
Các bác nghĩ sao?

phuongnn 12-12-2011 18:10

Vụ xe máy, đấy là bác Gà mờ "may hơn khôn" ngáp được con ruồi Future 1 thôi. Bác chỉ cần chậm lại 3 năm, múc phải con Future Neo thì có mà khóc ra tiếng Hán, cái thổ tả đó, đúng là của nợ.

Em kể bổ sung nhé:
- Xe Zace Surf bây giờ mà đi mua được xe đẹp, trên 500 triệu là chắc. Nó đánh vào tâm lý các ông ở tỉnh: gầm cao, đi đường làng dễ, xe Zace bền... Giá đó, cố lên 1 tí múc được con Focus mới cứng.
- Dream Thái (Dream cao) đi bét nhè, biển sâu hoăm hoắm tận năm 1991, bán được từ 13 đến 15 triệu.

Thằng bạn em, chẳng biết khi mua ô tô, nghe xui khôn xui dại thế nào, đầu tiên là mua Corolla Altis Việt Nam, rồi chuyển xe nhập khẩu, rồi chuyển từ xe màu này sang xe màu kia... tất cả đều từ những lời khuyên giời ơi đất hỡi. Mỗi lần chuyển ý đồ, mất toi mấy chục đô đến mấy trăm đô tiền phạt. Khổ thân thằng đẽo cày!

Dân Việt Nam mình có những cái "ngon bổ rẻ" đầy ra xung quanh, vẫn mê muội xông vào những cái mà chính mình cũng không biết nên tôn thờ nó ở điểm nào!

nqbinhdi 12-12-2011 18:31

Dỗi hơi nhể, kể lể cà kê dững tiếng đồng hồ xe nọ, máy kia. Nghe mà phát cáu.

Lão mà kể cái đận lấy vợ nhé, có mà đọc toét mắt, hỉ. Vợ tốt, dùng bền thì lại chả bàn, bàn cái xe máy!

Ghét quá.

PS: Bấm gửi đi rồi mới té ngửa ra rằng mấy mít-tơ-chéc thì bàn xe nà đúng dồi, hơ hơ.

Hoa May 12-12-2011 19:35

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100533)
- Dream Thái (Dream cao) đi bét nhè, biển sâu hoăm hoắm tận năm 1991, bán được từ 13 đến 15 triệu.

Là sự thật à Phương?

Ùi ùi, nếu là sự thật, thể nào ở Saigon cũng có .. 3 người mang cảm xúc lẫn lộn: 1 người sẽ nhảy múa ca hát vì mừng quá, tóm được em "Giấc Mơ Thái" giá hời! 1 người sẽ chẹp chẹp như con Thạch Sùng hùi hụi tiếc! Còn một người nữa sẽ kêu may, vẫn chưa kịp gả "em ấy"!

HM em đùa chút thôi :emoticon-0136-giggl
Giúp đỡ nhau là chính, nhằm nhò gì vài "chai", bác nhỉ!

rung_bach_duong 12-12-2011 22:23

Cách đây 6 năm mình mua "con" Force trắng nhớ Phuongnn còn can: "Chị mua nó làm gì, dấn lên mua cái ô tô nhỏ mà đi cho đỡ bụi, đưa đón được cả 2 thằng cu". Nghĩ lại mới thấy lời khuyên có lý, nhưng vì khổ chủ say xe ô tô bí tỷ nên không màng ô tô. Bây giờ sau 6 năm cà tàng lắm rồi. Lắm hôm mình đi trên đường nhiều người tưởng mình không biết cứ dấn từ đằng sau lên: Chị ơi ống bô của chị sắp rơi rồi... cứ như là phát minh ra châu Mỹ la tinh đấy. Yên xe thì nhấc bổng được ra, hôm nọ bơm xăng xe chị bơm xăng thấy yên xe của tớ cứ cười rũ ra không bơm nổi. Chả phải tớ không thay nhưng đi mấy cửa hàng thấy không có phụ tùng thay của FORCE nên tặc lưỡi lại thôi. Được cái máy của xe thì đi vẫn ngon ơ, đi rất lướt, yêu xe nên cứ trung thành.
@ Gà Mờ: ngắm 4 khủng long suy dinh dưỡng nhà Gà ngồi trên xe mới thấy con future ấy cực khỏe.

Cartograph 13-12-2011 10:09

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 100545)
@ Gà Mờ: ngắm 4 khủng long suy dinh dưỡng nhà Gà ngồi trên xe mới thấy con future ấy cực khỏe.

Tớ cũng đang định hỏi kinh nghiệm Gà Mờ "bố trí" thế nào mà hết được cả tiểu đội nữ khủng ấy trên xe! :emoticon-0136-giggl

Theo mình thì...cũng phải suy ngĩ: Ngay ở xóm mình( hiện giờ đang ở): Vừa rồi con của bác cửa hàng rửa xe cùng xóm, mua con Ai Bờ Lết, đi được đúng 10 ngày. Đang đi trên phố thì xe...gãy đôi. Mặt mũi khổ chủ chầy xước cả. Hãng đến thương lượng: Đền 1 em xe mới tinh, công thêm 10 triệu mua thuốc chữa ...mặt. Đổi lại: không được báo công an và ...các nhà báo!
Vì ..có lợi, nên gia đình ...nhất trí!:emoticon-0107-sweat

phuongnn 13-12-2011 10:21

Hồi đó em xui chị Rừng mua Matiz, vì nhìn bà ấy như con vịt bầu chở hai con tịnh còi còi, nói dại, làm đánh phịch một cái - nghĩ mà run. Em "ní nuận" là người say xe, sau khi học lái, hết say. Hồi đó "nàng" không nghe, bây giờ có muốn nghe cũng chẳng có chỗ mà đi ô tô nữa rồi. Bây giờ bà ấy có muốn chở hai con tịnh nay đã phát triển thành khủng long cũng khó, nên em hoàn toàn yên tâm rồi.

Cái Force hồi đó bà Rừng mua là của Đài Loan, nên nó tốt, ống xả rụng ra đường chẳng qua là bà ấy không chăm sóc thôi mà. Chẳng như cái Future Neo của em, chăm chết thôi vẫn òng ọc, òng ọc.

Nhìn chung, xe cộ của HONDA Việt Nam chẳng hạn, dòng nào phụ tùng nhập khẩu Thái Lan nhiều, thì tốt: Future 1 của Gà mờ, bây giờ có Click, Air Blade, PCX... đều khá. Dòng nào phụ tùng "Trung Quốc hóa" nhiều, thì tồi: từ Future trở xuống... YAMAHA có khá hơn.

Bây giờ mà thiết tha với mấy cái cũ rích "đời đấy nó tốt" thì đúng là cũng có những cái dở hơi. Tỉ dụ như cái Dream Thái em xin được của "nhạc phụ đại nhân" tuổi mới đôi mươi, tốt thì có tốt, nhưng hôm nọ vừa ngốn của em 1 bộ ly hợp, 1 bộ đầu xylanh tất cả đổi các hết 3 triệu chi phí. Vậy thì nó còn cái gì là tốt, khi phụ tùng đã hỏng hết cả rồi? Suy cho cùng, nó cũng như cái xe đạp ngày xưa, chẳng quan trọng nữa, chạy được là được.

Quay lại với Future 1 của đ/c Gà mờ: có lần em bảo, cái lốp trước của anh trọc như đầu Goocbachốp rồi, nguy hiểm lắm, có ngày ngã quay cu lơ hoặc vừa dắt, vừa khóc. Mấy hôm sau thấy lão Gà than vãn: mày độc mồm quá... he he

Bây giờ em đã chuyển sang xe đạp TREK, chẳng có ô tô xe máy nào lại được về tốc độ.

phuongnn 14-12-2011 10:34

Cháy xe máy mới
 
Thông thường, xảy cháy phải có vật cháy và tác nhân gây cháy.

Vật cháy, hay vật dễ cháy: vải, (giẻ rách...), cao su, nhựa, xốp, xăng dầu...
Tác nhân gây cháy: thuốc lá, mẩu diêm, điện thoại di động, tia lửa điện... nôm na là nguồn lửa.

Ở xe máy cũ, việc ống dẫn xăng bằng cao su bị lão hóa, nứt nẻ, rò xăng ra là chuyện... bình thường. Đồng thời, bộ dây điện lâu ngày, vỏ cách điện lão hóa, giảm khả năng cách điện cũng là chuyện... bình thường. Hai cái đó dẫn đến rò xăng + chập điện (hoặc đánh tia lửa điện) => cháy xe máy. Vụ này, cần cảnh báo đ.c Gà mờ, Rừng... nên đi kiểm tra thay ống xăng mới và kiểm tra bộ dây điện, nếu cần thay mới, tổng chi phí không đến 200k.

Ở xe máy mới, nếu cháy thì 99% do chuột cắn, 1% là do đấu, lắp thêm thiết bị ngoại lai, thiết bị lởm khởm, kỹ thuật láo lếu...

Do đó ở nhà phát hiện chuột, sau khi đuổi được nó đi rồi, nên đem xe máy ra cửa hàng kiểm tra ống dẫn xăng và bộ dây điện là hai thứ nó thích cắn nhất (và cũng dễ cắn nhất).

Ngoài ra, nếu thấy xe máy có mùi xăng, nhìn ngay cái ống xăng tràn của chế hòa khí (ống này rất dễ tìm, nó màu đen, thõng xuống đất bên trái xe, thường ở gần cái để chân. Với xe ga thì hơi khó, phải cúi và nhòm xuống dưới để tìm) - nếu thấy xăng chảy ra ở đó, thì là chế hòa khí bị chảy xăng, cần đem sửa để không tốn xăng và bốc mùi khó chịu. Còn nếu không thấy nó chảy thì chí nguy, cần kiểm tra kỹ hơn để đề phòng hỏa hoạn.

Sau khi đọc bài này, các bác không cần đọc thêm những bài về kinh nghiệm chống cháy xe máy trên các trang "báo mạng", bọn mấy thằng phóng viên đó chẳng biết gì về xe máy đâu.

minminixi 14-12-2011 11:14

Cái nguy hiểm nhất cho cháy nổ trong xe máy là mạch điện để đo xăng lắp ngay trong bình xăng, hãng thiết kế đã đảm bảo nó không thể phát tia lửa, nhưng với tỷ lệ "nội địa hóa" đến 83% của ta công bố gần đây thì cái mạch đơn giản này thuộc ta gắn vào, kể cả xe nhập cũng không chắc thoát vì "luộc đồ" là chuyện thường ngày ở huyện "ta". Nếu chảy xăng ở bộ phận dưới bình xăng thì thường cháy khi dừng do xăng tích tụ, còn khi chạy mà cháy thì do chạm mát với các loại dây dợ "nội địa hóa" hay qua bảo hành thôi, chứ đúng thiết kế của hãng thì làm gì có chuyện.
Các xe sự cố vừa qua toàn là đời mới được lắp ráp tại VN từ vài năm nay, xe nhập thật ra cũng là lắp ráp cụm linh kiện tại VN không loại trừ việc thay một số đồ mà ta có sẵn để lấy đi đồ xịn. Xét theo kiểu này thì Honda đời cũ là an toàn nhất, phao đo xăng chỉ là hệ thống cơ báo ngay mặt bình xăng chứ không cần đồng hồ ở mặt trước, các bác đổi qua đời cổ mà đi vừa độc, vừa nản lòng thằng trộm, vừa an toàn cháy nổ, vừa đỡ hao xăng. Cái 81 đời hiện đại mới ra tại Nhật về VN dững hơn 100 chai đấy, chẳng việc gì phải sĩ diện đua xe lấy le với hàng xóm làm gì!

Old Tiger 14-12-2011 11:17

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100633)
Thông thường, xảy cháy phải có vật cháy và tác nhân gây cháy.

Vật cháy, hay vật dễ cháy: vải, (giẻ rách...), cao su, nhựa, xốp, xăng dầu....

Cách nay 10 năm cơ quan em có anh bạn trẻ ở Bình Định ra mới xin vào làm việc, vừa cưới vợ, ở nhà thuê. 2 vợ chồng chắt bóp mua được chiếc City bãi của Hàn Xẻng. Một đêm khoảng 2, 3 giờ sáng 2 vợ chồng đang ngủ thì bống nhiên ngửi mùi khét, nhìn ra thì thấy chiếc xe đang bốc cháy. Cửa rả đóng chặt ngoại trừ khả năng có kẻ bên ngoài đốt. Vậy đấy xe để trong nhà cũng tự nhiên bốc cháy. Đến nay vẫn chịu không rõ nguyên nhân. Đi toi một chiếc xe chắt chiu vay mượn mãi mới mua được. Còn may là chưa cháy nhà và người. :emoticon-0107-sweat

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100633)
Sau khi đọc bài này, các bác không cần đọc thêm những bài về kinh nghiệm chống cháy xe máy trên các trang "báo mạng", bọn mấy thằng phóng viên đó chẳng biết gì về xe máy đâu.

Khá khen cho sự tự tin của gã họ Nông. :emoticon-0102-bigsm

Thưa các bác!

Muốn ô tô, xe máy không bị cháy, nổ các bác hãy dùng xăng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất! Bảo đảm an toàn 100%!
:emoticon-0100-smile

phuongnn 14-12-2011 11:29

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100637)
Khá khen cho sự tự tin của gã họ Nông. :emoticon-0102-bigsm

Họ Nông em thợ sửa xe máy làm phóng viên kiêm nhiệm cho diễn đàn NuocNga chấm hết, ở đó có lão Hổ giừ làm phóng viên ảnh, và cũng ở đó toàn ông, bà tự tin số một; em tự tin số một của các loại số một, là chiện bình thường!

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100637)
Thưa các bác!

Muốn ô tô, xe máy không bị cháy, nổ các bác hãy dùng xăng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất! Bảo đảm an toàn 100%!
:emoticon-0100-smile

Xăng Dung Quất đốt không cháy, đổ vào xe không chạy, làm gì mà chẳng an toàn! :emoticon-0136-giggl

phuongnn 14-12-2011 11:38

Trích:

minminixi viết (Bài viết 100636)
Cái nguy hiểm nhất cho cháy nổ trong xe máy là mạch điện để đo xăng lắp ngay trong bình xăng,...

Ví dụ, xe HONDA từ đời 82 trở lên đã thiết kế đồng hồ báo xăng nằm trên táp-lô, nên bây giờ mà bác Bộ trưởng đề xuất quay lại xe 81 nghe chừng hơi khó với số đông mem NNN, ra đường "trấn" xe của mấy ông xe thồ đâu phải chuyện dễ!

Trên thực tế, cái phao xăng nằm trong bình xăng được gắn với một biến trở cũng có thể là tác nhân gây chập - cháy; nhưng em chưa thấy cái xe Nhật hoặc Thái Lan nào bị vậy. Xe mới gần đây, do em đã bỏ nghề, không được biết.

Ngày xưa em "phẫu" cái biến trở đó ra, thì nó là biến trở than, bề mặt than nó chỉ có mòn đi, khó gây chập được. Đầu dây dẫn lại cắm jack tít ở ngoài, cũng khó gây chập trực tiếp gây cháy với xăng trong bình - đó là các đời 82 đèn vuông, DD, Dream dùng chung.

Nhìn chung, em vẫn nghi ngờ nhất là bọn Jerry vì thường nó đã cắn, cắn cả dân điện lẫn ống dẫn xăng. Xe đời mới, nhiều xe thiết kế bình xăng ở dưới chân, có bơm xăng lại càng nguy hiểm, nó mà cắn đứt ống xăng, xăng được bơm ra với áp lực khá lớn, tung tóe ở không gian bên trong xe, khả năng cháy tăng rất cao.

minminixi 14-12-2011 13:26

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100641)
...
Ngày xưa em "phẫu" cái biến trở đó ra, thì nó là biến trở than, bề mặt than nó chỉ có mòn đi, khó gây chập được. Đầu dây dẫn lại cắm jack tít ở ngoài, cũng khó gây chập trực tiếp gây cháy với xăng trong bình - đó là các đời 82 đèn vuông, DD, Dream dùng chung.

Nhìn chung, em vẫn nghi ngờ nhất là bọn Jerry vì thường nó đã cắn, cắn cả dân điện lẫn ống dẫn xăng. Xe đời mới, nhiều xe thiết kế bình xăng ở dưới chân, có bơm xăng lại càng nguy hiểm, nó mà cắn đứt ống xăng, xăng được bơm ra với áp lực khá lớn, tung tóe ở không gian bên trong xe, khả năng cháy tăng rất cao.

Xe đời mới bi giờ đâu còn biến trở than hả bác, vì than bán hết cho nước lạ rồi! cái này ta sản xuất dùng biến trở bán dẫn thì phải.
Còn bọn Jerry thì có lẽ bác đúng, chúng nó ăn bớt chỉ chừa lại chừng 1 rem đủ để khi nổ máy thì áp lức xăng bơm qua phá nốt. Thế nhưng ở vụ thảm thương nhất tại Bắc Ninh thì là nổ, mà bình xăng nổ từ trong mới nhanh và gây sát thương mạnh thế, chứ xăng bốc bên ngoài thì chủ xe đã kịp tránh thoát rồi. Xăng bung ra khi nổ mới gây cháy toàn bộ cơ thể.
Vụ này nói chung lại chìm xuồng thôi, khi mà ta bảo chính hãng Honda tự kiểm tra để tìm lỗi của chính mình và các doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp xe máy của ta thì im lặng như thể vô can vậy, có Trời cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Quay về 81 cũng khó vì xe thồ nay chẳng dùng nữa, cứ sang Nhật rinh cái đời mới về cho nó oai bác ạ!
Mà thôi ai có cứ xài, Trời kêu ai nấy dạ vậy!

ninh 14-12-2011 13:44

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100641)
...Nhìn chung, em vẫn nghi ngờ nhất là bọn Jerry vì thường nó đã cắn, cắn cả dân điện lẫn ống dẫn xăng. Xe đời mới, nhiều xe thiết kế bình xăng ở dưới chân, có bơm xăng lại càng nguy hiểm, nó mà cắn đứt ống xăng, xăng được bơm ra với áp lực khá lớn, tung tóe ở không gian bên trong xe, khả năng cháy tăng rất cao.

Rất có lý, nhưng tại sao chỉ hãng Hònđá và chỉ ở HN bị? Hay là ở vùng khác ló dư lày:
Trích:

Cartograph viết (Bài viết 100571)
...Hãng đến thương lượng: Đền 1 em xe mới tinh, công thêm 10 triệu mua thuốc chữa ...mặt. Đổi lại: không được báo công an và ...các nhà báo!
Vì ..có lợi, nên gia đình ...nhất trí!:emoticon-0107-sweat

Có nhiều bình luận tại VnEspress thiên về khả năng xăng ở đâu đó trong khu vực HN có vấn đề, mà anh Hònđá thì nội địa hoá nhiều quá?
Riêng tôi, từ ngày bắt đầu sử dụng xe máy, chỉ dùng Suzuki. Ít người dùng nên ít phần trăm thương hiệu trong giá mua-bán, bây giờ thêm "ít nội địa hoá" nữa, nhà đầy chuột cũng chưa lo :emoticon-0136-giggl Trước đây, tôi từng chửi đổng hãng Hònđá trong forum caulacbovb cũ rằng thì là để cho cái Fụt-u-rê (của bác Gà mờ) bắn thẳng khói vào mặt người đi sau, còn cái Quậy-sờ của Thái chuyển qua VN thành Quậy-ăn-phá nên dân VN mới đua xe dữ! Tính đến hôm nay, cái Su REVO "bèo" của tôi chạy vừa đủ 4 năm, qua gần 40 ngàn km, 3 lần quăng xe ở tốc độ cao (do vô tình đua xe sau khi nhậu xa nhà), vẫn còn bốc lắm, chưa phải đại tu, hehe.

htienkenzo 14-12-2011 14:21

Trích:

minminixi viết (Bài viết 100649)
...
Vụ này nói chung lại chìm xuồng thôi, khi mà ta bảo chính hãng Honda tự kiểm tra để tìm lỗi của chính mình và các doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp xe máy của ta thì im lặng như thể vô can vậy, có Trời cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Quay về 81 cũng khó vì xe thồ nay chẳng dùng nữa, cứ sang Nhật rinh cái đời mới về cho nó oai bác ạ!
Mà thôi ai có cứ xài, Trời kêu ai nấy dạ vậy!

Cái lày lại phải nhờ "đồng chí Tạch honda" "rà soát" lại thôi! Dưng mà nếu như có những "quan điểm chưa thống nhất" thì "đồng chí Tạch" phải... tạch khẩn chương ngay! (chữ của bác Gà Mờ) :emoticon-0136-giggl :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss

hungmgmi 14-12-2011 14:31

Trích:

ninh viết (Bài viết 100652)
l Trước đây, tôi từng chửi đổng hãng Hònđá trong forum caulacbovb cũ rằng thì là để cho cái Fụt-u-rê (của bác Gà mờ) bắn thẳng khói vào mặt người đi sau, còn cái Quậy-sờ của Thái chuyển qua VN thành Quậy-ăn-phá nên dân VN mới đua xe dữ! Tính đến hôm nay, cái Su REVO "bèo" của tôi chạy vừa đủ 4 năm, qua gần 40 ngàn km, 3 lần quăng xe ở tốc độ cao (do vô tình đua xe sau khi nhậu xa nhà), vẫn còn bốc lắm, chưa phải đại tu, hehe.

Đúng là cái ống bô con xe Future nhà em khí cao thật, nhưng có cái tiện là những khi Hà Nội biến thành Hà Lội, nó lội nước cực tài vì ống xả cao. Nhà em cứ ung dung cưỡi nó trên các con sông trên phố, trong khi thiên hạ chết máy các kiểu cứ gù lưng mà đẩy.
Đó cũng là một nét đáng yêu của con la già nhà em.

Old Tiger 14-12-2011 15:28

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100640)

Xăng Dung Quất đốt không cháy, đổ vào xe không chạy, làm gì mà chẳng an toàn! :emoticon-0136-giggl

Biết ngay thế nào hắn cũng "thỏ thiên". Y trang! :emoticon-0102-bigsm

:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Tâm lý nhiều người Việt Nam:

- Đồ điện tử là phải Sony;
- Máy ảnh là phải Nikon;
- Ôtô là phải Toyota;
- Xe máy là phải Honda;
....

Hy vọng trong tương lai gần: Xăng dầu là phải của Dung Quất! :emoticon-0136-giggl

Cartograph 14-12-2011 16:49

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100663)
......
Hy vọng trong tương lai gần: Xăng dầu là phải của Dung Quất! :emoticon-0136-giggl

Choài, vậy mà hôm qua, lúc 17h00 một em At ti la do uống thuốc lắc hay sao ý, cháy hết mình trên cầu Chương Dương, khói bốc cao 300 mét có dư, làm mõ già mình đến nửa cầu phải quay lại vào luồng giữa. Chen nhau mà lên, cầu hôm qua tưởng sập.
Lúc ấy mình lại nghĩ: Hon da có rồi, SYM có rồi...!Quả này khéo các xe đổ toàn xăng máy bay ế của Hổ Già, đâm quá nhậy dễ bắt lửa. Bác Hổ xem lại có xuất nhầm téc nào không vậy? Đồ chế thì người Việt mình cũng chả kém ai!!:emoticon-0136-giggl

phuongnn 14-12-2011 17:38

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100663)
Tâm lý nhiều người Việt Nam:

- Đồ điện tử là phải Sony;
- Máy ảnh là phải Nikon;
- Ôtô là phải Toyota;
- Xe máy là phải Honda;
....

Hy vọng trong tương lai gần: Xăng dầu là phải của Dung Quất! :emoticon-0136-giggl

Bác Hủ sai ồi:
- Đồ điện tử là phải Sony;
- Máy ảnh phim là phải Nikon;
- Máy ảnh số là phải Canon;
- Ôtô là phải Toyota;
- Xe máy là phải Honda;

Chiện TV nhất quyết phải SONY, có vụ nhà bác TBHP, hồi hỏi em mua TV LCD gì, em bảo SAMSUNG cho nó rẻ, "bà chị" nhà bác ấy nhất quyết phải SONY, em bảo, hai thằng đó chung nhà máy sản xuất tấm nền, không khác nhau về chất lượng đâu, nhưng TBHP không thuyết phục được "bà chị", rằng ở Hải Phòng không mua được TV SONY, dùng SAMSUNG người ta cười cho :emoticon-0136-giggl

Hiện nay ở nhà Hủ giừ có những thứ này:
- Xe máy: HONDA, em vào nhà rồi, tia thấy rồi.
- Ô tô, VIOS, TOYOTA
- Máy ảnh hắn vẫn ti toe đem khoe mỗi khi ọp ẹp NNN: D90, NIKON
- TV không để ý.

Trích:

hungmgmi viết
Đúng là cái ống bô con xe Future nhà em khí cao thật

Ăn thua gì, con GL PRO của em ngày xưa, bô chĩa ngược lên, thổi bay tóc người đi sau, đã thế nó 150cc, hơi rất khỏe. Nhìn chung, thiết kế kiểu đó hơi bị "hỗn". YAMAHA từ Jupiter V về sau họ hàn thêm cái vòi quặp xuống, cũng đỡ hơn nhiều.

Em tổng kết lại tí nhé:
- SH nhập khẩu cháy, nhiều khả năng do Jerry hàng xịn ra tay.
- Xe trong nước cháy, toàn rơi vào HONDA, chà chà, thằng Jerry phụ trách phụ tùng nội cắn đây mà. Hồi trước em sang phụ trách nội địa hóa ô tô - xe máy của một Công ty thuộc BGTVT em biết cái trò này, cười với nhau một cái là có tiền tiêu ngay: bộ dây điện đểu, cộng với rò xăng... là đi đứt.
- Attila cháy, hoặc là cái này, hoặc cái kia, hoặc cả hai :emoticon-0102-bigsm

Để lão thày bói của đ.c Gà mờ ngửi nhé: Năm nay năm Tân Mão, thuộc hành Mộc, mộc gặp hỏa sẽ bốc to nên cháy hết xe nọ đến xe kia, hỏa lại khắc kim, xe máy thuộc hành Kim nên cháy rụi là bình thường. Từ đầu năm đến giờ, cháy dần mấy nhà đầu cơ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán... bây giờ là xe máy... vận hạn của Việt Nam ta sắp qua rồi. Thày đoán sang năm lụt to, cái xe Fúchờ của đ.c Gà mờ được dịp kiếm tiền chở đò thôi. Phát tài nhớ tạ thày nhé! :emoticon-0173-middl

hungmgmi 14-12-2011 17:43

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100672)
Bác Hủ sai ồi:
- Đồ điện tử là phải Sony;
- Máy ảnh phim là phải Nikon;
- Máy ảnh số là phải Canon;
- Ôtô là phải Toyota;
- Xe máy là phải Honda;

Chiện TV nhất quyết phải SONY, có vụ nhà bác TBHP, hồi hỏi em mua TV LCD gì, em bảo SAMSUNG cho nó rẻ, "bà chị" nhà bác ấy nhất quyết phải SONY, em bảo, hai thằng đó chung nhà máy sản xuất tấm nền, không khác nhau về chất lượng đâu, nhưng TBHP không thuyết phục được "bà chị", rằng ở Hải Phòng không mua được TV SONY, dùng SAMSUNG người ta cười cho :emoticon-0136-giggl

Xì đểu là bác To Béo Hộ Pháp cuối cùng cũng mua toàn SAMSUNG loại khủng, seri 6 hay 7 gì đó, mấy cái liền nhé. Đến nhà rồi, soi mãi rồi.
Khuyên được đấy, Gà mờ đây cũng đọc chán đi rồi, biết hết những điều phuongnn đã viết trên. Lại còn biết thêm là ở thị trường Bắc Mỹ, LCD SAMSUNG bán chạy nhất nữa kia.
Nhưng biết hết những điều trên lại là sự khởi đầu cho một sự đau khổ mới suốt 2 năm qua của Gà mờ tôi.
Xin tạm biệt để đi đón con và hẹn gặp lại quý vị ngày mai với bài viết "LCD SAMSUNG đau khổ ký":emoticon-0106-cryin

phuongnn 14-12-2011 18:25

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100673)
...Khuyên được đấy, Gà mờ đây cũng đọc chán đi rồi, biết hết những điều phuongnn đã viết trên. Lại còn biết thêm là ở thị trường Bắc Mỹ, LCD SAMSUNG bán chạy nhất nữa kia.
Nhưng biết hết những điều trên lại là sự khởi đầu cho một sự đau khổ mới suốt 2 năm qua của Gà mờ tôi.
Xin tạm biệt để đi đón con và hẹn gặp lại quý vị ngày mai với bài viết "LCD SAMSUNG đau khổ ký":emoticon-0106-cryin

He he, công nhận hồi đó xui ông to béo hộ pháp kiểu đó cũng là xui đểu thật. Con SAMSUNG của em serie 7 hẳn hoi, mà dùng cứ lẩm cà lẩm cẩm, quên quên nhớ nhớ... ghét nhất là nó bị quên hệ tiếng, cứ B/G, D/K loạn hết cả lên. Bê đi thì chẳng bê được, gọi trung tâm bảo hành (đến nhà bảo hành) thì chúng nó bảo, bệnh nhẹ hều thế, anh cần khỉ gì gọi bọn em. :emoticon-0127-lipss không có anh gọi bọn em đã chạy không hết việc rồi!

Thật ra, em dùng để xem HD, cũng chẳng cần cái hệ tiếng TV đó, thỉnh thoảng xem thì chỉnh tay cũng được. Thôi kệ!

Cạch cái giống Việt Nam miềng lắp ráp. Thảo nào ông Hồng Đức cứ nằng nặc La-xờ-ti nhập khẩu đi ngon hơn Camry nội lắp :emoticon-0136-giggl

Cá Măng 14-12-2011 20:19

Future đời đầu với Dream cao bán được giá dường như người ta hoài nhớ cái thế hệ xe máy hoàng kim cuối cùng chăng? Sau đời của bọn này thì xe máy có lẽ chẳng giá trị gì mấy nữa. Em cũng có một cái xe Future đời đầu, mua năm 2000, cả dán rồi mua mấy cái đệm cao su ở phanh chân hết tròn 30 triệu đồng. Một lô đất ở đầu ngõ ở quê hồi đó có giá 25 triệu. Đấy, giá trị đảo lộn hết cả.

hungmgmi 15-12-2011 11:55

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100533)
Vụ xe máy, đấy là bác Gà mờ "may hơn khôn" ngáp được con ruồi Future 1 thôi. Bác chỉ cần chậm lại 3 năm, múc phải con Future Neo thì có mà khóc ra tiếng Hán, cái thổ tả đó, đúng là của nợ.

- Dream Thái (Dream cao) đi bét nhè, biển sâu hoăm hoắm tận năm 1991, bán được từ 13 đến 15 triệu.

Phuongnn ôi, tớ đang có con HONDA cao, Thái hẳn hoi, đăng ký tầm 97 gì đó, biển không sâu hoắm, hơi nông thôi 2792-H8, thời đó mua hai mươi mấy vé, chú xem thanh lý hộ với cái giá trên được không?
Tiền huê hồng cò là 1 thùng Coca diet, uống Tết bét nhè nhé:emoticon-0136-giggl

USY 15-12-2011 13:18

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100710)
Phuongnn ôi, tớ đang có con HONDA cao, Thái hẳn hoi, đăng ký tầm 97 gì đó, biển không sâu hoắm, hơi nông thôi 2792-H8, thời đó mua hai mươi mấy vé, chú xem thanh lý hộ với cái giá trên được không?
Tiền huê hồng cò là 1 thùng Coca diet, uống Tết bét nhè nhé:emoticon-0136-giggl

Tớ cũng có 1 con Dream "cao" mua đầu 2003 đây, liệu có nên đổi không nhỉ? Hihi, hay lại làm quả xe đạp khủng như Phuongnn cho nó oách!:emoticon-0159-music
À, vườn nhà tớ còn 1 con Dream lùn nữa cơ, mua 2000.:emoticon-0102-bigsm

phuongnn 15-12-2011 13:37

He he, thống nhất đổi tên topic thành "Dream Thái trong vườn xuân NNN" đi thôi!

@ đ.c Gà mờ: biển sâu hay nông với thể loại "khủng long thiên cổ" không nói lên điều gì, quan trọng là xe còn đẹp hay không thôi!

@ Chị U.S.Y: Dim nùn của chị được tầm 7 - 8 triệu. Chỉ có Dim cao được giá vì bọn trẻ con chúng nó săn về để "độ" lại thành mới thôi.

Cuối cùng, các bác làm như em là thằng buôn xe cũ ở chùa Hà ấy :emoticon-0127-lipss em đường đường là một doanh nhân trẻ thành đạt đấy ợ! (Có mà thèm vào thùng Côca :emoticon-0136-giggl)

daquen 15-12-2011 13:40

Sao các bác bán xe được giá thế nhỉ?

Em thấy ngưởi ta toàn trả giá 7-10 triệu đồng cho xe Dream cao, Future đời đầu thôi.

Còn xe Wave Thái họ chỉ trả có 7 triệu. Xe mua năm 99, em vừ mua xong giá lên 2.600 USD (Biết thế cứ đi xe còi, để tiền mua mảnh đất thì bây giờ giầu to :emoticon-0102-bigsm )

BelayaZima 15-12-2011 15:04

Trích:

USY viết (Bài viết 100716)
Tớ cũng có 1 con Dream "cao" mua đầu 2003 đây, liệu có nên đổi không nhỉ? Hihi, hay lại làm quả xe đạp khủng như Phuongnn cho nó oách!:emoticon-0159-music
À, vườn nhà tớ còn 1 con Dream lùn nữa cơ, mua 2000.:emoticon-0102-bigsm

:emoticon-0136-giggl Hehe, bác USY muốn xe đạp nuột như vậy thì sẵn cảng Vieux Port ở đây theo đường tàu biển về cho bác. Còn em dream yêu quý của bác thì bác không được đổi đâu nhé :emoticon-0116-evilg.

Sang bên đây BZ mới thấy xe đạp là phương tiện yêu thích của rất nhiều người. Sáng sáng đi học BZ vẫn nhìn thấy cảnh cha, mẹ chở con đi mẫu giáo bằng xe đạp trông rất thích thú, các em bé ngồi yên sau có ghế và dây bảo vệ, chốc chốc lại nhoẻn cười trong nắng sớm đến là yêu. Ở đây có đường dành riêng cho xe đạp và cứ cách khoảng 500m lại có một bến xe đạp khoảng 10 - 20 chiếc được khóa mã số, ai muốn sử dụng thì mua một thẻ, vừa rẻ vừa tiện nếu nhà gần bến đó.

http://nguoidothi.vn/home/images/sto...12-xe-dap2.jpg

nqbinhdi 15-12-2011 15:10

Xe nội, đời 5X, bảo đảm máy móc còn tốt, bán được giá không mấy bác?

Không ăn xăng, chỉ tốn ớt và thuốc lá.

Old Tiger 15-12-2011 15:22

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 100671)
Quả này khéo các xe đổ toàn xăng máy bay ế của Hổ Già, đâm quá nhậy dễ bắt lửa. Bác Hổ xem lại có xuất nhầm téc nào không vậy? Đồ chế thì người Việt mình cũng chả kém ai!!:emoticon-0136-giggl

Khà khà, bác nói khẽ chứ không có hãng Hònđá (lời bác Ninh) họ biết họ lại vu lên: xe Hònđá chảy nổ là do xăng của Dung Quất của chúng em bác ợ:emoticon-0136-giggl

À, hôm nọ bọn em có buổi làm việc với các chú bộ đội biên phòng. Các chú ấy hỏi thăm anh nhiều lắm đó.

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100672)
Hiện nay ở nhà Hủ giừ có những thứ này:
-...
- TV không để ý.

He he! Tất nhiên cũng là Sony rồi. Cố nhịn ăn, nhịn trà, nghiến răng kèn kẹt để làm dàn Sony chứ! màn hình Sony KDL-40NX720 với dàn loa SONY BDV-E985W.
Khuân về Gấu hỏi thiệt hại hết bao nhiêu? nhà em ậm ừ: thì hơn chục chai thôi. Gấu tin sái cổ. :emoticon-0136-giggl


Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 100726)
Xe nội, đời 5X, bảo đảm máy móc còn tốt, bán được giá không mấy bác?

Không ăn xăng, chỉ tốn ớt và thuốc lá.

Không ăn xăng, mà chỉ uống "trà" như rồng hút thì cũng quá tội cụ ợ! :emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 15-12-2011 16:57

LCD SAMSUNG đau khổ ký


Năm 2008, sau khi đi nha sĩ vặn răng về, Gà mờ tôi quyết định đầu tư một cái LCD to để xem phim HD "cho nó sướng". Nói như ngôn ngữ thời nay "Nghèo cũng phải mua cho Tèo cái ...LCD" cho bằng chị bằng em. Trước đó cũng đọc chán ở các báo, rồi sục sạo các diễn đàn công nghệ như Vozforum, hdvietnam, tinhte.... thì được biết rằng SAMSUNG là nhà sản xuất tấm panel lớn nhất thế giới, đến SONY cũng phải dùng tấm nền của hãng này, rồi thì là mà LCD SAMSUNG bán chạy nhất ở thị trường khá sành điệu là Bắc Mỹ. Tặc lưỡi, thì làm quả SAMSUNG, dù bạn bè ngừoi quen ai cũng mê tín SONY và "lương văn can" đừng mua đồ Hàn Xẻng. Của đáng tội là ra chỗ Việt Hải Samsung Plaza ngay ngã tư Hàng Bài-Hai Bà Trưng thì thấy màu sắc của LCD SAMSUNG cũng đẹp thật, so với mấy hãng như SONY hay LG, Panasonic...kế bên thì có vẻ tươi tắn hơn. Thì chơi SAMSUNG, Hàn xẻng tí cũng có sao. Đắn đo, ngắm nghía mãi, cuối cùng quyết định "chơi" quả SAMSUNG 46 inch, fullHD cho nó máu. Giá khá chát, 25 trẹo. Mua về, hí hửng tậu luôn quả đầu xem HD VTC nữa xem phim suốt ngày, lại có kênh Nga nữa. Ít lâu sau lại nghe xúi bẩy kiếm luôn cái đầu xem HD TVIX nữa, chép phim HD chật ổ cứng tê rưỡi, xóa rồi chép, chép rồi xóa, phim nhiều vô biên. Tình hình nói chung là "phê như con tê tê", thức xem phim ảnh suốt đêm nên mắt lồi hẳn ra. Có ai đó nói "phê lòi mắt" kể ra cũng có lý.
Đó là thời điểm tháng 10/2008. Vì là dòng fullHD mới ra, nên bọn SAMSUNG chỉ cho bảo hành có 1 năm.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang:emoticon-0107-sweat.
Tháng 12/2009, tức hơn 1 năm sau, đang ngoan ngoãn phục vụ thì "cháu" nó bỗng bắt đầu giở chứng. Đó là nửa màn hình bên phải khi mới bật thì hơi đen một chút, khoảng 10 phút sau thì lại OK. Gọi điện cho An “béo”, chủ SAMSUNG Plaza, An liền điều ngay một thèng cu phóng hộc tốc tới kiểm tra. Đến khi sờ đến giấy bảo hành, thì nó thông báo là đã hết hạn, thế mới đau. Rồi con SAMSUNG ngày càng giở chứng tợn, màn hình cứ đen dần đi, khi bật phải chờ đến 20, rồi đến 30 phút, rồi cả tiếng sau nó mới sáng rõ trở lại. Gà mờ tôi điên quá, gọi loạn cả lên đến các trung tâm bảo hành sửa chữa của SAMSUNG, của đáng tội là chúng nó liền cử người đến ngay. Nhưng bao nhiêu thằng đến lại bấy nhiêu thằng đi đều bó tay chấm com. Chúng nó đều đồng thanh là tấm nền của anh bị lỗi rồi, chỉ có cách thay đi thôi. “Hết bao nhiêu?””Dạ, tầm gần chục triệu thôi anh”. Lạy hồn, thay gần chục triệu thì tao thà mua cái mới còn hơn. Gọi đến Tâm, hình như trưởng đại diện bảo hành cho SAMSUNG đóng ở Láng Hạ, Tâm cũng cử người đến nhưng rồi lại cũng bó tay, nhân viên lại vẫn ca điệp khúc cũ thay panel. Đau khổ ký nó là như vậy:emoticon-0107-sweat.
Thế là từ bấy đến nay, gần 2 năm qua, cái của nợ đó vẫn phập phù phục vụ nhà này. Có lúc thì ngoan, bật chút là sáng bình thường, xem ô-kê cả tối luôn. Có lúc giở quẻ, bật đến mấy tiếng mà nửa màn bên phải vẫn nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Những lúc đó, chủ nhân của nó liền bực tức dùng tay nện thật lực vào cạnh loa. Thế mà có lúc nó biết sợ, ngoan luôn. Nhưng nhìn chung là phải bật nó lên nóng máy mấy tiếng thì may ra mới xem OK được, như bình thường. Những hôm có bóng đá VN đá tầm 7 giờ tối, là từ cơ quan liền a lô về nhà cho bọn nhóc, bảo cho con xem BIBI nhé, bật tivi lên nhé. Cơ khổ, y như cái tivi thời bao cấp, như cái ô tô của Azit Nexin, phải đấm phải đá mới hoạt động ngon được! Có khi nhờ nó mà tay mình khỏe lên cũng nên, vừa xem phim vừa tập thể dục tay, cũng tiện. Để thì thương, vương thì tội là thế. Chẳng thà nó cứ hỏng béng, tối đen thui thì vứt đi còn đỡ áy náy. Dưng mà nó phập phù, có lúc lại OK nên tiếc. Công nhận số mình đen thật, mua tháng 10/2008 có hạn bảo hành 1 năm, chứ nếu mua tháng 1/2009 thì nó lại cho bảo hành 2 năm. Nhưng khổ là không hoãn được cái sự sung sướng lại được, nên dính “chưởng”, đúng là “nhục như con trùng trục”.
Thất vọng dòng LCD SAMSUNG toàn tập!
Nay thì cái SAMSUNG đó đã trở nên đỡ bị hành hạ hơn rồi. Gà mờ tôi đã tống nó vào phòng sau treo đó, và kiếm thêm con Led 3D LG 5700 mỏng dính, to 55 inch về để xem phim 3D, hàng thụ động nên đeo kính xem không bị mỏi mắt. Hãng LG, cũng lại Hàn Xẻng tiếp, đúng là đòn đau vẫn chưa nhớ đời. Nói cho công bằng, xem nuột ra phết (trộm vía!), đeo kính vào thấy con khủng long nhảy bổ vào mặt. Bữa rồi, bà chị vợ đến xem Avatar, thấy em xanh lè giương tên bắn, liền né sang một bên hốt hoảng:emoticon-0136-giggl.
Cầu mong cuộc phiêu lưu mới với hàng Hàn Xẻng sẽ thuận chèo mát mái. À quên, LG lần này bảo hành 2 năm nhé, hơn hẳn “thằng” SAMSUNG ngày xưa dững 1 năm kia.

minminixi 15-12-2011 17:16

Anh Gà mờ còn may là cái SS đó nó chưa NỔ.
Mà cũng do anh xài đồ Tây với tâm lý Việt, cứ tắt đi bật lại làm gì cho nó thế. Tụi Tây nó xài đồ điện tử có bao giờ tắt đâu, nhất là rút điện, cứ bỏ đi thì tự khắc nó sang chế độ standby. Giá như anh Gà mờ cứ để nó chạy suốt mấy năm đó thì làm gì nó có thời gian để hư hỏng đâu, vì không phải bật lại thì làm gì có nửa nào đen hay mờ được :D
Nhưng đưa TV vào mục xe máy thì phải có cái gì liên quan đến cháy nổ chút chứ nhỉ!

hungmgmi 15-12-2011 17:18

Ơ cái nhà bác BT này, có bao giờ em rút điện ra đâu. Lúc nào nó chả sáng nút đỏ Standby. Bật là dùng cái remote bật nó lên ý.
Đưa cái TV hay các thứ vào là vế sau của topic này "hay tâm lý sử dụng hàng tiêu dùng" đó bác. Tâm lý sử dụng "hàng hiệu" như thế nào, và ai đã dính chưởng nó ra sao.

minminixi 15-12-2011 18:03

Á ừ, đúng là tâm lý: rẻ-đẹp-tốt, có điều cái thứ 3 thì phải đợi thời gian.
Thằng LG 3D này hồi mới ra, có hẳn mấy chân dài đặt TV quảng cáo trong sân bay TSN. Hum đó nhà em có việc bay, đi qua cửa security rồi thì thấy mấy ẻm, đứng lại coi thử hết loại thụ động LG đến chủ động của SS, hỏi giá thì chân dài hét 2500 obama cho ng Việt, 2000 obama cho người ngoài trả đô. Bèn hỏi sao lại nịnh ngoại hắt hủi nội, thì chân dài lườm cái cũng dài mà rằng: vì người ngoài trả đô. Mấy tháng sau thấy siêu thị bắt đầu bày bán, dòng 55" LG 3D như của anh Gà là 65 chai (giờ hạ chút rồi) bèn ghé coi thử, đưa ổ HDD cho tụi nhân viên cắm vào usb coi Avatar thấy cũng được, nhưng phải cái nó không thèm chấp âm thanh dts nên lại thôi không rinh nó về nữa, biết vậy hồi ở sân bay đăng ký mua loạt chào hàng rẻ được hơn chục chai có lẻ.
Còn bi giờ thì cho tặng cũng không muốn rinh về, vì xem 3D thì kiếm máy chiếu và ra chợ mua 1 loại vải về làm màn là đủ, chiếu đến 100" mà chi phí chỉ bằng 1 nửa khỏe hơn. Trả tiền gấp đôi cho cái tính năng 3D không mấy khi dùng thì uổng, lại không phóng to thu nhỏ gì được nữa :D

phuongnn 16-12-2011 08:28

Bác Bộ trưởng! :emoticon-0150-hands em bắt tay bác 1 cái - he he. Em chơi con này:
từ hai lẻ sáu, hồi đó nó là number one trong trình chiếu DVD, và đến nay vẫn chạy tốt, dùng để xem HD 720p là tuyệt vời. Nếu chiếu 100inches em không nhận thấy sự khác biệt nhiều lắm với Optoma Full HD, hay tại mắt em kèm nhèm sao đó. Screen hồi đầu em còn chiếu thẳng lên cái tường vàng ươm, trẻ con vẽ lem nhem, sau thì em chế một cái bằng giấy crôki hơi sần sần, xem tốt.

Em chơi với mấy ông bán TV ở Hai Bà Trưng từ lâu, em biết bọn Showroom có trò hãng nào làm chính sách với chúng nó tốt, chúng nó cứ chỉnh contrast, colour, hue, tint... cường hết cả lên, đảm bảo TCL đẹp hơn SONY là chắc!

Em chưa có nhà để setup phòng media, nên đành chấp nhận với con LCD SAMSUNG Serie 7, 42; thật ra em xem nhiều phim hành động, cũng đã tăm tia Plasma từ lâu - ngon, bổ, rẻ. Vẫn cấn cá với SAMSUNG vì tính tương thích của nó quá tốt với HTPC/HDMI (phần mạch), nên vẫn nghía từ gian PANASONIC sang gian SAMSUNG đấy. Hy vọng nếu múc plasma SAMSUNG nó nhập khẩu ở Sing về, tình hình cũng có khác?

Đ.c Gà mờ chơi HD bằng đầu phát, không được tính là chơi đâu bác. Đẳng cấp mới là vĩnh viễn :emoticon-0136-giggl

hungmgmi 16-12-2011 08:29

Một trong những lý do em tha LG là nó 3D thụ động, tặng 6 kính xem thử trước rồi, thấy OK, không như dòng SS hay SONY là 3D chủ động, kính to lại còn phải pin piếc. Cái 5700 này nhận USB để xem phim, nhưng không nhận tín hiệu DTS và không đọc được phụ đề, vậy nên phải có đầu đọc HD kia. Trên thị trường, ngoài mấy đầu tương đối đắt như TVIX này nọ, thì đã xuất hiện các đầu đọc HD của Tàu chất lượng thấy bảo cũng tốt, giá cũng tốt, có trên 2 củ thôi.
Thứ nữa là con LG này lướt web tốt, tha hồ đọc báo chữ to đoành và vào Youtube xem các phim Nga, rồi các phim đã có thuyết minh và phụ đề Việt ngữ up lên rồi, cũng tiện bác BT ạ (đỡ ối xiền mua đĩa:emoticon-0136-giggl). Em khoái coi 3D, cũng đã mày mò đọc về máy chiếu rồi, nhưng cái màn xem phải tráng bạc gì đó cũng không hề rẻ đâu. Nên nhân dịp chúng nó khuyến mãi, chơi cái cho biết.
Trích:

Phuongnn bình:
Đ.c Gà mờ chơi HD bằng đầu phát, không được tính là chơi đâu bác. Đẳng cấp mới là vĩnh viễn
Chú là đại gia trên tỉnh thì coi thường anh, dưng mà ở quê anh, công chức lương ba cọc ba đồng như anh rứa là chơi rồi đó:emoticon-0136-giggl

phuongnn 16-12-2011 09:06

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100771)
Chú là đại gia trên tỉnh thì coi thường anh, dưng mà ở quê anh, công chức lương ba cọc ba đồng như anh rứa là chơi rồi đó:emoticon-0136-giggl

Cái anh nì nói ngược à! Em là tiểu gia, lại ở tỉnh, còn anh là đại gia ở trung ương chứ lị. Em chơi HTPC là tận dụng cái máy tính cũ VP thanh lý, nâng cấp lên, mod cái case đẹp đẹp thỏa mãn cái thú của thằng bricoleur thôi mà!

Anh mua LG 3D mấy chục chai chỉ thêm được cái món thụ động gì gì đó, và web ủng, em chơi HTPC, rẻ hơn nhiều, vẫn web ủng, youtube iu tủng đầy đủ. Đã thế, gặp phim nào khoai, thiếu codec, cài codec. Nó là đỉnh cao của thú lọ mọ :emoticon-0136-giggl

Em thử xem 3D, màu xấu xấu, chẳng thấy sướng. Vẫn chỉ thích HD thôi. Mấy cái kính magenta-green, cả red-cyan ở nhà để mốc. Thỉnh thoảng cho anh cu Hiển xem khủng long, con khủng long nhểu nước dãi, cậu ấy né sang bên cạnh :emoticon-0102-bigsm

Trích:

hungmgmi viết
Trên thị trường, ngoài mấy đầu tương đối đắt như TVIX này nọ, thì đã xuất hiện các đầu đọc HD của Tàu chất lượng thấy bảo cũng tốt, giá cũng tốt, có trên 2 củ thôi.

Quan trọng là anh phải tra được cái con chip vi xử lý của nó là con gì, lên mạng xem các review của bọn nước ngoài về cái con chip đó. Về vụ này, em cũng đã nghiên cứu và thấy hầu hết đầu Trung Quốc và đầu Hàn Xẻng, cũng như Đài Loan không mấy khi lắp chip khác nhau, mà thường dùng chung cả thiết kế mạch lẫn chip, do đó cũng không có nhiều khác biệt lắm đâu, em chỉ e ngại chất lượng linh kiện ngoại vi xung quanh cái con chip đó, như điện trở, tụ... Trung Quốc họ lắp bằng linh kiện rẻ tiền, ảnh hưởng đến độ bền.

Đã xem 1080p và BD-remux bằng HTPC rồi, thì đầu HD Tàu và Hàn xẻng đều như nhau mà anh!

Hiện nay em cũng vẫn còn 1 cái Tvix từ 2006, chỉ xem được DVD, ISO... không hỗ trợ MKV, và để phục vụ con ET20 trên đây, em dùng 1 đầu phát HD Trung Quốc loại bỏ túi, không ổ cứng, chỉ dùng để chơi những phim 720p thôi. Con Tô-si-ba của em mà xem 720p thì đẹp tuyệt vời. Đã thế DVD + Loa 5.1 build-in của nó xem rất tốt, mà phần lớn phim Liên Xô - Nga là DVD. Với em thế là thỏa mãn. Hôm nào ta tổ chức chiếu DVD Liên Xô em vác đến nhé? :emoticon-0100-smile

ninh 16-12-2011 09:31

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100737)
LCD SAMSUNG đau khổ ký

...
Cầu mong cuộc phiêu lưu mới với hàng Hàn Xẻng sẽ thuận chèo mát mái. À quên, LG lần này bảo hành 2 năm nhé, hơn hẳn “thằng” SAMSUNG ngày xưa dững 1 năm kia.

Tôi dễ hơn 10 năm nay không xem phim rồi, chỉ lâu lâu coi vài clip hài trong PC thôi, nên không dám góp ý về mấy thứ LCD khủng với 3D này nọ, nhưng thấy chỉ có thời hạn bảo hành 2 năm với lại ngồi cầu may thôi thì nhằm nhò gì. Hãy gạt ý nghĩ "nhà toàn quần đen chen quần nâu làm sao tiếp bạn nhậu!" qua một bên, thửa một núi Heineken, Hennessy với cả Imperia về và mời hai pháp sư Bình Dị + Vi Dinh về rửa giùm em nó đi, đảm bảo êm cho đến tận lúc hư! :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 16-12-2011 09:32

Bây giờ cái gì cũng có thể phát nổ các bác ợ. :emoticon-0106-cryin

Các bác nghiện ngập thuốc lá cẩn thận nhé.:emoticon-0102-bigsm

Thuốc lá phát nổ, hai người bị thương

TP - Anh Nguyễn Xuân Lý (SN 1982, trú tại thôn 1 xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng ở tay sau khi điếu thuốc lá hiệu White Horse anh đang hút bỗng phát nổ.



Thông tin chi tiết xin xem ở đây: http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/ww...ng/7550614.epi

@ Gã họ Nông: Hôm nào tớ vác ổ ra HN, Nông cho tớ cọp ít phim 3D, HD nhé! Mua đĩa 3D xót xèng quá! :emoticon-0136-giggl

phuongnn 16-12-2011 09:40

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100775)
Bây giờ cái gì cũng có thể phát nổ các bác ợ. :emoticon-0106-cryin

Các bác nghiện ngập thuốc lá cẩn thận nhé.:emoticon-0102-bigsm

Thuốc lá phát nổ, hai người bị thương...

Chuyện này làm em nhớ đến hồi bé, hay có trò nhét quả pháo tép vào trong điếu thuốc, rồi lại đổ sợi thuốc vào, đút trở lại bao - ông nào hút phải có mà tung cả mồm. Hồi đó vớ đúng phải ông thợ xây đang sửa cho nhà bác em, môi sưng vếu mất mấy ngày. Thủ phạm là em thì các ông ấy biết thừa, không hiểu sao đội thợ xây họ chẳng nói gì.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 100775)
@ Gã họ Nông: Hôm nào tớ vác ổ ra HN, Nông cho tớ cọp ít phim 3D, HD nhé! Mua đĩa 3D xót xèng quá! :emoticon-0136-giggl

Em có 2, 3 phim 3D gì đó. HD thì nhiều, gần 20 cái ổ cả 1,5 lẫn 2T. Phim Nga HD cũng được gần 1 ổ, còn lại cực nhiều DVD Liên Xô và Nga. You're welcome! Bây giờ em chủ yếu sưu tầm phim 1080p trở lên, cả BD-remux nên rất tốn dung lượng ổ cứng.

minminixi 16-12-2011 10:30

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100770)
Bác Bộ trưởng! :emoticon-0150-hands em bắt tay bác 1 cái - he he. Em chơi con này:
từ hai lẻ sáu, hồi đó nó là number one trong trình chiếu DVD, và đến nay vẫn chạy tốt, dùng để xem HD 720p là tuyệt vời. Nếu chiếu 100inches em không nhận thấy sự khác biệt nhiều lắm với Optoma Full HD, hay tại mắt em kèm nhèm sao đó. Screen hồi đầu em còn chiếu thẳng lên cái tường vàng ươm, trẻ con vẽ lem nhem, sau thì em chế một cái bằng giấy crôki hơi sần sần, xem tốt.

Em chơi với mấy ông bán TV ở Hai Bà Trưng từ lâu, em biết bọn Showroom có trò hãng nào làm chính sách với chúng nó tốt, chúng nó cứ chỉnh contrast, colour, hue, tint... cường hết cả lên, đảm bảo TCL đẹp hơn SONY là chắc!

Con máy chiếu nào có con mắt lõm lõm như Tây thì chắc chắn chất lượng Tây, bác khỏi phải nói tiếp.
Dưng bác có 1 con xịn này rồi thì muốn thành 3D không có vấn đề gì, nếu chỉ chiếu lên 100" thì con xịn hay thường cũng như nhau. Bác rinh thêm một con rẻ nhất hiện nay là Optoma PJ 666 về mà chiếu cặp với nó, coi lại cổng ra display của PC có hai cửa thì OK, nếu không cắm thêm card nữa. Chi phí còn lại cho kính và màn thì đảm bảo không quá 10 chai nữa, ngoài HN có chỗ bán màn bạc rẻ bèo, kính đặt qua net chỉ 5-60K tùy loại là xem mát trời. Nhà em vửa lọ mọ nghiên cứu xong cái này, nhưng phải mua màn 200" ngoài đó chứ nếu chiếu 100" trong gđ thì chỉ cần ra chợ (cái này nhà em không rao lên các 4R vì còn chừa đất cho người ta làm ăn, màn bạc họ bán tới 1-2 chai/m2 lận). Máy chiếu khác loại cũng có cách cho chập hình được tuốt.
Phim down từ HDM cũng có cả trăm với một nửa kèm TM. Xem 3D mà lo đọc chữ thì mất thú coi hình. Dùng kính màu dĩ nhiên bị mất màu, chứ nếu chơi phân cực thụ động thì màu mè đầy đủ. Con chiếu rẻ nhất mà chỉ để 100" thì đảm bảo cứ thấy rõ giọt mồ hôi chảy trên tóc mai cô bé diễn viên, chả fullHD là gì! :D


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:40.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.