![]() |
Hoa báo xuân
:emoticon-0159-music:emoticon-0111-blush
Cảm ơn BQT! Tôi đặt chân lên xứ Bạch dương một ngày chớm đông. Mát khá lạnh. Gió thổi đâu ra đấy. Áo khoác thửa từ nhà chẳng thấm tháp gì với gió nơi đây. Quảng trường Đỏ, lăng Lê-nin, rừng bạch dương, sông matxcova, tàu điện ngầm từ trang sách học hiện ra bằng xương bằng thịt. ... Nhiều năm đã qua, tưởng nước Nga nằm ngủ yên trong tôi. Không, không phải - nước Nga trong tôi chỉ giống chú gấu mùa đông phương bắc ngủ vùi rồi thức giấc vào mùa xuân tuyết tan- Một ngày xuân sang, nắng lên và những hoa báo xuân đầu tiên nở trên cành, tôi ước ao giá mà trong tay mình có những cành hoa báo xuân đầu tiên như thuở trước, hái về đem cắm vào lọ thủy tinh đựng sữa chua đẹp chán. Công ty hoa ở Việt Nam có nhập về những cành hoa báo xuân màu vàng rực. Tôi định "nhắm mắt" mua 5 cành về trưng, nhưng vì hoa đã phải quá cảnh qua nhiều chặng đường nên cánh đã không còn màu vàng thiên thần tươi phới nữa. Tôi đứng nhìn và để mặc lòng cứ tự nhiên trôi về ngày xuân xưa... :emoticon-0115-inlov |
Bác gửi ảnh "hoa báo xuân" lên đi:emoticon-0155-flowe
|
Em tưởng Hoa báo xuân mà bác For nói là Hoa xuyên tuyết Подснежник Củ sống trong tuyết và nở hoa khi tuyết tan .
Nhưng chắc là 2 loại khác nhau , hoa báo xuân ở Nga em ko biết là loại nào . Chỉ biết hoa nở sớm nhất vào mùa xuân là loại dưới đây . http://upload.wikimedia.org/wikipedi...lis.jpg/275px- http://flower.onego.ru/lukov/enc_3462.jpg |
Trích:
Trích:
Còn bạn học cũ của tôi có cho hay là hoa báo xuân là hoa màu vàng nở rực trên cành vào độ tháng 5 hằng năm. Và tôi có đọc một truyện vừa quên cả tên truyện và tên tác giả rồi mới khủng khiếp chứ, cũng nóii đến loại hoa báo xuân màu vàng. Từ đấy, tôi toàn gọi thứ hoa đấy là hoa báo xuân, vậy bạn nào biết hơn có thể chia xẻ thông tin thì tôi rất cảm ơn. |
Theo em thì là cái hoa này
http://img.photobucket.com/albums/v1.../Forytchia.jpg http://img.photobucket.com/albums/v1.../Forsythia.jpg Thông tin cụ thể về nó đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Forsythia http://www.thegardenhelper.com/forsythiapix.html và đây nữa http://groups.google.ca/group/rec.ga...1263527aa2f5af |
Trích:
|
Trích:
Xuân tái Đồ gì thiu thiu cũng chán ngắt không ai thèm, nhưng thiu thiu ngủ thì rất sướng. Cái gì tái cũng chán phèo không ai thích, nhưng phở tái thì rất ngon. Còn xuân tái. Chớ vội nghĩ xuân tái là mặt xuân tái dại đi vì vẫn còn lạnh, chút không khí mùa đông vẫn chưa vội rời bước đi hẳn xa. Hãy cùng hiểu xuân tái giống trong câu thơ Xuân đến, xuân đi, xuân lại lại Mùa đông băng tuyết. Cây cỏ vùi trong lớp tuyết hết thảy. Chỉ còn rặng tùng, rừng bạch dương lặng lẽ chịu lạnh không hề than thở. Những mầm, chồi non khác cứ im lìm dưới lớp đất tuyết kia. Năm nào tuyết càng nhiều, năm ấy hứa hẹn mùa thu hoạch lúa mỳ năng suất cao, anh đào táo mận tím lê ngọt tha hồ trẩy. Tuyết tan, ông cụ mùa đông biết thân biết phận mình đã chùm kín chăn chui vào lò sưởi ngủ rồi. Mùa xuân lại lại, tức xuân tái. Những cây hoa xuyên tuyết thức dậy đầu tiên, chúng ló mắt ra trông ngộ nghĩnh xinh xắn rất đáng yêu. Bà chủ nhà hái bó thành bó nhỏ, tranh thủ ra chợ bán kiếm thêm ít tiền mua sữa chua và bánh mỳ. Nước băng đang tan, khéo đi kẻo ngã. Một chiếc xe buýt chạy qua, văng tí đỉnh nước băng tan màu đen của đất lên người khách bộ hành. Bà lẩm bẩm điều gì không rõ. Tôi đi ngược chiều với bà, khi tới gần tôi chào bà và gửi tặng bà nụ cười giống như là con gái dành cho mẹ. Tôi mua luôn một chùm hoa nhỏ cho bà vui. Chuyện không có gì to tát cả. Chúc mọi người vui vẻ, hòa thuận! |
Cám ơn BQT đã mở lại box Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn.
Cám ơn Forytchia của mùa xuân đã mở hàng box này qua nhiều tháng vắng bóng với bài Hoa báo xuân. Hy vọng mọi việc sẽ được tái tạo, nơi đây lại vui vẻ rộn ràng như những ngày nào. Chúc NNN luôn ấm áp và đẹp rực rỡ như mùa Xuân. |
Trích:
Cảm ơn !:emoticon-0155-flowe |
Một mình với bức ảnh hoa báo xuân bạn gái gửi về tặng.
http://i77.photobucket.com/albums/j6...20mua/For2.jpg ( Các bạn cho tôi hỏi là trong photobucket bây giờ không còn chức năng sửa size ảnh nữa nhỉ?). Cảm ơn trước nhiều! |
Trích:
Photobucket Announcing Photobucket Image Editing Everybody has been asking for it. And now it’s here: full image editing, right inside your Photobucket album. Samples from Image Editor Now you can edit any photo. Go ahead: crop, rotate and even flip images. And if you don’t like how you looked that day, just try the beauty portion where you can remove blemishes and even smooth out wrinkles. Don’t worry about adding too much to your photos, your original will be safe. You can choose to save a new copy or overwrite your original. See More And there’s more… Samples Check out all the cool things you can do with our image editor. Spice up your photos with tons of fun effects. Check out the new grid view Grid View All the images in your album: view them big, view them small. See them all with our new grid view. Check it out now. |
Trích:
http://i77.photobucket.com/albums/j69/Fornnn12/For3.jpg |
http://i77.photobucket.com/albums/j6...aNgacuaban.jpg
Một buổi sáng đẹp trời. Linh Thảo lững thững từ khách sạn bước ra đường. Cô đã ở đây được hơn một tháng, cô đi công tác biệt phái theo quyết định của Tổng công ty. Cô đã quen dần với sự nhộn nhịp hối hả ở đây. Vậy mà có những phút thư giãn tuyệt ý như buổi sáng nay. Nắng chan hòa trên vòm mái Nhà hát , cây xanh và hoa tươi ngấp nghé khung cửa tháng tư. Linh Thảo chậm rãi lấy máy ảnh ra chụp những con đường rủ dài bóng lá. Cô thích chí chụp cả tòa nhà mà chỉ cần đọc đến tên thôi là nhiều bạn bè của cô đã hiểu ngay. Cô xoay ngang rồi chỉnh dọc lấy khung hình để chụp ngoại cảnh với ánh mắt và khuôn mặt vô tư không để ý gì đến một du khách cũng đang tìm cảnh để chụp. Cô vui vẻ , tự nhiên nhờ người du khách - Anh có thể chụp giúp tôi vài pô ? - Ok. Được chứ cô... cô mới ở bên ấy về ( người du khách đã phát hiện ngay ngôi nhà có trưng dòng chữ biển hiệu ấy) rất xin lỗi nếu tôi hơi tò mò... - Dạ, không sao... tôi về nước được hơn 10 năm rồi, đây chỉ là chuyến công tác trung hạn của tôi . Còn anh? - Tôi ở Kiev, về phép thăm ba mẹ và các em. Chia tay sau khi cả hai bên cảm ơn nhau rất lịch sự. Linh Thảo mở mail ra định đưa ảnh cho bạn xem, bỗng cô thấy một mail mới nằm ở inbox. Thì ra, người du khách tên Thịnh đã kịp lưu nhận địa chỉ thư điện tử của cô in ngay trên quyển sổ làm việc mà trong lúc mải chụp ảnh, cô có nhờ anh cầm giúp đúng 1 phút. Cô tủm tỉm gõ lời phúc đáp rồi nhấn nút send. Cuối tuần, ngồi ở cafe một mình. Linh Thảo thoáng một xíu bâng khuâng khi tin nhắn của Thịnh đang từ sân bay dội đến máy " Tam biet. Hen gap mot ngay gan nhat. Chuc thangtu vui ve" |
Ngôi nhà Nga của bạn ở đâu thế bà FOR?
Lần này OFF ban ngày đấy, sao chưa thấy bà hó hé gì cả thế/:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Chưa up date gì cả để xem có tin gì mới không đã nào, hì hì... |
Mới viết được 2, 3 bài may chưa bị nhắc nhở hay "xẻo" lần nào.
Tôi cảm ơn các bạn đã vào đọc... tôi! Trốn vé Đã gần đến giờ lên lớp. Hất tung chiếc chăn ra khỏi người, nhìn mảng giấy dán tường một lúc rồi Minh hô quyết tâm dậy. Vội vội vàng vàng chạy ra bến xe buýt. Quên thẻ, mua vé thì không thích. Minh lên gân tay và di chuyển xuống phía sau xe chỗ gần cửa xuống dành cho khách. Nhân viên soát vé lên giữa đường, bến kế tiếp thì chưa đến. Chết rồi, chết thật chứ chả đùa. Minh bắt đầu ran ran mặt lên, hay tài xế mới vặn núm điều chỉnh lò sưởi trên xe nhỉ? Xung quanh toàn mắt xanh, mắt xám hình như mỗi Minh mắt đen, tóc đen. Ối , không ... Một thanh niên cao lớn hơn Minh cả cái đầu đang đứng lẫn trong đám khách lạ. Minh vừa muốn cầu cứu anh, vừa xấu hổ ngại ngùng. Ơn Thánh Nhicôlai ! Minh líu ríu cảm ơn anh khi anh chìa cho cô một vé . Cô lẹ tay cho vào hộp bấm ngay lỗ khi nhân viên soát vé vừa đến gần người khách đừng trước . Hú vía. Thế là Minh quen anh, chứ không phải à. Những ngày nghỉ cuối tuần, ôn bài nghe nhạc và đến thăm nhau. Anh học giỏi quá, Minh có gắn thêm mô tơ cũng khó theo kịp anh, nên anh hay phải động viên bằng mấy thanh kẹo ngọt lịm và những túi táo ngon giòn... Về sau, bạn bè vẫn trêu " Sao hồi đó bọn tao không thử đi trốn vé một lần để được nhiều thứ ...rõ là dại" :emoticon-0155-flowe |
Bạn gấu Misha
Cả đêm ấy Thảo ôm gấu bông đi ngủ, Thảo thích lắm. Bố đi công tác trúng dịp Thế vận hội Matxcova đem về cho Thảo một chú gấu thật xinh xẻo mắt đen như hạt nhãn. Thảo gọi gấu bông là bạn - bạn Míshenka - sáng đi học Thảo đặt gấu bông vào ngăn cặp, đem khoe với Thủy và Tài. Bọn kia lác mắt. Hôm thi học kỳ II, Thảo để bạn gấu ở nhà. Trước khi đi học, Thảo dặn bạn" Ở nhà ngoan...chờ nhé" . Gấu bông cứ tròn xoe mắt hạt nhãn nhìn Thảo, Thảo mỉm cười vuốt cái tai mềm mềm của bạn. Đặt ịch cái cặp xuống, Thảo tìm quanh trên bàn không thấy gấu bông đâu. Hỏi bà, bà bảo không biết. Rõ thật, Thảo đã để cẩn thận lắm cơ mà, tại sao gấu bông đi chơi đâu? Xuống cả bếp, phòng ngủ bố mẹ cũng không thấy Thảo rơm rớm khóc. Chiều, mẹ quét nhà khi đến kẹt cửa thông sang bếp mẹ thấy gấu bông nằm nép vào tường. Xót quá, chỉ tại cái con mèo Mun hay ngjịch đã tha cả gấu bông đi chơi làm Thảo một phen hết cả hồn. Pha một chậu nước, Thảo tắm cho bạn gấu rồi phơi lên dây. Từ đấy, bất kể đi đâu vắng nhà Thảo đều cho gấu vào tủ kính rất cẩn thận. Gấu Mi sa thích tợn. Bây giờ ở siêu thị bán đầy gấu to đùng ngã ngửa, màu lông xám nâu đen trắng các kiểu, Thảo chỉ nhớ mỗi bạn gấu bông xinh xắn năm xưa thôi. Mỗi lần nhớ , Thảo hay mớ gọi " Mishenka ..." :emoticon-0115-inlov |
http://i77.photobucket.com/albums/j6...aNgacuaban.jpg
À , hóa ra Con ngựa vằn lại chuyển về đây ! ( Băng rôn màu vàng có chữ Zina restaurant ) , chỗ này em chưa lên . Hôm Tết ta có đi chơi và ăn nhẹ ở quán Café Givral bên dưới nhưng ko để ý trên lầu ( có thể lúc đó chưa có Ngôi nhà Nga ) . Trích:
Thú thực với các bác là nhậu món VN ngon hơn nhiều , nhưng lâu lâu đổi khẩu vị sang Nga 1 tý cũng hay ! |
Trích:
Tưởng thú thật cái gì hóa ra là ...về phạm trù nhậu, mà Ma dạo này thía nào ? khỏe và công tác tốt ? |
Bác For viết :
Trích:
Em thì rất tuyệt , đạt tiêu chuẩn 05 Pi mà ! ( GMP,GSP,GLP,GDP,GPP) ! |
Trích:
http://www.kp.ru/daily/24106/331830/ |
Trích:
|
Tớ cũng "thần tượng" các món ăn Nga nhưng xin lỗi em Diệp - Zina vì món ăn của em được PR nhiều chứ ăn chẳng giống ai.
|
Chào Tachiana!
Chào Tachiana!
Không tiếng chuông khọt khẹt rung rung Chẳng chú mèo Ackhíp nằm cuộn thu lu Anh đứng đợi sẵn ngoài hiên cửa: - Chào Tachiana! Môi nở một nụ cười hiền Em bối rối nhìn anh mất cả tự nhiên sẵn có - Chào Nicolai! Em đây. Ngôn ngữ ánh mắt thay cho miệng nói Lửa bùng lên Tuyết lạnh cũng tan. |
Đọc M.Gorky
Với Người tình Trên thảo nguyên Một con người Bài ca chim báo bão ... Môi mỉm cười nhưng dạ cay cay xen chút đắng, chút chạnh buồn tri kỷ nhớ trang văn sức hút thần kỳ lòng bồi hồi rung cảm với Gorky ( Vẩn vơ sau khi đọc một hồi Bài ca chim báo bão của bác nhà văn nổi tiếng Cay Đắng) BÀI CA CHIM BÁO BÃO Trên bình nguyên bạc đầu của biển cả, gió đang dồn mây đen lại. khoảng giữa mây đen và biển rộng, chim báo bão kiêu hãnh bay lượn tựa hồ một ánh chớp đen. Khi sà xuống sát biển, cánh chạm ngọn sóng, khi lao vút lên mây như một mũi tên, chim cất tiếng kêu, và mây nghe thấu nỗi vui mừng trong tiếng kêu ngang tàng của chim báo bão. Trong tiếng kêu có niềm khát khao bão táp! Mãnh lực của phẫn nộ, lửa sáng của say mê và niềm tin ở chiến thắng – mây nghe rõ trong tiếng kêu này. Đàn hải âu rên siết trước trận bão, – chúng rên rỉ, bay cuống quýt trên mặt biển và sẵn sàng dấn sâu xuống đáy biển nỗi kinh hoàng trước trận phong ba. Lũ chim lặng cùng rên rỉ, – chúng không sao hiểu nổi niềm khoái lạc trong chiến trận của cuộc đời: chúng kinh sợ tiếng sấm của đấu tranh. Con vịt băng khờ khạo run rẩy náu tấm thân bệu mỡ vào các ngách đá… chỉ riêng mình chim báo bão bay lượn ngang tàng và tự do trên biển dậy sóng bạc đầu! Mây là là buông thấp dần xuống mặt biển, mỗi lúc một u ám, và sóng biển réo lên, vươn cao lên đón sấm. Sấm gầm vang dậy. Sủi bọt căm hờn, sóng cất tiếng than đáp lại lời gió. Gió ôm đoàn sóng biển trong đôi tay hùng vĩ và tung sóng lao vào vách đá trong cơn hung hãn man dại, và những khối nước khổng lồ màu ngọc bích vỡ tung toé thành muôn hạt bụi trong. Chim báo bão cất tiếng kêu và bay lượn, tựa hồ một ánh chớp đen, như mũi tên xuyên thẳng vào mây bão, cánh sắc xé sóng bạc đầu. Nó lao đi như một hung thần, vị hung thần đen kiêu hãnh của bão táp – và cất tiếng cười, và khóc nức nở… Nó cười lũ mây đen, nó vì vui mừng mà nức nở! Trong tiếng sấm gầm giận dữ, chim tinh ý đã từ lâu nghe ra những âm thanh mệt mỏi, chim biết chắc mây đen sẽ không che nổi ánh mặt trời, không bao giờ che nổi! Gió rú… Sấm gầm… Ngọn lửa xanh lè của mây bừng bừng trên vực biển. Biển hút lấy những mũi tên điện của chớp và dìm tắt trong lòng sâu. Tựa hồ những con rắn lửa, ánh phản chiếu của các tia chớp ngoằn ngoèo trên mặt biển và tan đi. - Bão! Trận bão sắp nổi lên rồi! Ấy là chim báo bão ngang tàng đang kiêu hãnh bay lượn giữa các ánh chớp trên mặt biển đang réo lên giận dữ; ấy là tiếng reo hò của sứ giả chiến thắng: - Dữ dội hơn nữa; bão táp hãy nổi lên! Maxim Gorky - 1901 Cao Xuân Hạo dịch |
Pho từ điển
Pho từ điển dày dặn mặt mũi nghiêm trang đằm chìm vào mùa thu cũ kỹ nếm quả hồ đào rất kỹ. Pho từ điển chi li chuyển ngữ nhanh vun vút 6 cách thành câu thơ khắc khoải tuyệt vời. Pho từ điển đã cười độ lượng, ít nói, suy tư mạnh mẽ, tư duy ngẫm sự đời dịch sang văn óng chuốt bạn ơi Ngồi bên pho từ điển For cười ...làm duyên! :emoticon-0100-smile |
Gặp FOR giữa trời đông Hà nội
Nụ bích đào e ấp đợi xuân sang Sân Cột Cờ rực nắng hanh vàng Mắt em sáng, tóc bay bay trong gió... Vậy là chị em ta đã gặp mặt nhau, cảm giác thân thiết lạ lùng em nhỉ? Chúc em ngày mai về lại Sài gòn, lòng vẫn nhớ hoài Hà nội... |
Ước mơ nhỏ
Khi Bống một tuổi chưa biết gì gọi là đời, Lạt đã rong ruổi chặng đường dài bằng chuyến tàu liên vận quốc tế đi học xa. Lạt không biết có Bống trên đời. Bống mười tám hai mươi tuổi xách valy làm chim én nhỏ bay theo đường chim bay qua nước bạn học tập. Lạt đã đang ở đâu đó trong thành phố nhỏ làm việc cần cù, Lạt không hề biết Bống là ai. Năm ba mươi tuổi, Bống về nước nhận quyết định công tác theo sự phân công của bộ. Hằng ngày, đi làm theo một lộ trình không suy suyển Bống nghĩ nếu có chạm trán Lạt côm cốp trên đường cả hai có nhìn thấy nhau chăm chăm vẫn không biết là không biết, Lạt cũng thế. Rồi một ngày như bao ngày khác, họ quen nhau tại sao thì ngay chính Bống và Lạt còn không hiểu cả hai chỉ nhớ là cách làm quen không giống ai ấy diễn ra lặng lẽ chân thành và đầy tin tưởng. 5 năm sau, Lạt chuyển công tác đến một thành phố lớn. Họ bịn rịn chia tay ở Giấc mơ nhỏ. Bống buồn mắt ngân ngấn nước. Cuộc đời chia đôi ngả... Những ngày kỷ niệm hoặc đợt nào Lạt về thăm phố xưa họ cũng đến Giấc mơ nhỏ ngồi đếm kỷ niệm rồi thể hiện quan tâm về nhau . - Em khỏe không. - Anh khỏe không. Bống cười xót xa khi thấy Lạt có vẻ gầy đen đi: - Anh phải nhớ chăm sóc bản thân... - Anh khỏe chán... mà khoẻ quá thì ... - Lạt bỏ dở câu nói. Lạt nhìn mãi mái tóc đã chớm có sợi bạc trên vai áo Bống lòng trào dâng thương cảm. Bống vuốt vuốt mái tóc đã xa dần thời thanh nữ lên, ước mơ nhỏ của Bống đơn giản vụt đậu trong khóe mắt ừng ực. - Về đến nơi nhớ nhắn tin để em yên tâm… - Ừ. |
Thiếu nữ và xuân
Cỏ non Hoa nở khẽ Và môi ai rất mềm Xuân đã muốn hôn thêm Tường ẩm Gió mưa nồm là ai đang nhớ trộm thao thiết về Xuân yêu Trời hửng Chim hót rền Đôi tình nhân quấn quít Thiếu nữ tựa vào Xuân 2008 |
Hoa báo xuân
http://i30.photobucket.com/albums/c3...101_083027.jpg tấm ảnh hoa Forytchia tôi tình cờ gặp lại trên một trang diễn đàn thân thiện nên đưa về đây cùng các bạn ở 3N. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:17. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.