![]() |
Không vào được diễn đàn-mong mọi người giúp!
Một tuần nay tôi gặp sự cố này, muốn nhờ các cao thủ NNN giúp đỡ.
Tôi đang sử dụng máy tính rất bình thường, tự dưng không vào được NNN nữa. Ban đầu tôi nghĩ tại mạng, nhưng sau đó tôi mở các trang khác đều lên cả, tôi lại nghĩ có thể serve của NNN trục trặc, đành chờ. Liên tục 5 ngày liền tôi không sao vào nổi NNN, dù mở cách nào cũng không được. Nhiều lúc bực quá cứ tự trách mình,lẽ ra nên xin sẵn vài số điện thoại của thành viên NNN, nếu có gì sẽ xin trợ giúp. Suôt 5 ngày qua, trang nào tôi cũng vào được trừ NNN. Lại nghĩ hay mình trót phạm sai lầm gì, bị kỷ luật và bị NNN “khai trừ”? Hôm nay vô tình dùng máy của con gái, vẫn chung mạng, chung modem với máy của tôi, thì ngạc nhiên quá sức tưởng tượng – vào một cách bình thường và dễ dàng. Xin nhờ các cao thủ giúp cho, vậy máy tôi bị sao vậy? Tôi phải làm sao để khắc phục sự cố này? Mong mọi người giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn! |
Không phải chỉ một mình chị đâu, mà từ tối thứ Sáu tuần trước tôi cũng không vào được diễn đàn, trang chủ NNN thì vào được bình thường. Thử thay các trình duyệt khác như IE, FF cũng không vào được từ ADSL ở nhà.
Ra càphê, chỗ được chỗ không, như vậy là chắc chắn 4rum có vấn đề, nhưng chỉ với một số dải IP nhát định nào đó thôi. Tôi dùng 3G của Viettel thì vào được bình thường. Phản ánh với anh Hùngmgmi và BZ thì thấy 2 mem đó bảo vào bình thường, do phần lớn các mem thấy "bình thường" nên có lẽ, việc phản ánh với nhà cung cấp dịch vụ hosting là không có kết quả. |
Trích:
Cái này phải virus kiểm tra mới biết chắc và giải quyết tận gốc được. |
Trích:
Em ở VP vào được, VP Bắc Kạn và Yên Bái đều được - cả hai dùng VNPT, mỗi ở nhà là dính, dùng FPT. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì bất tiện quá. |
Các bác cũng có thể cần kiểm tra lại cấu hình cho trình duyệt or cài thêm trình duyệt khác xem sao, để truy cập cho ổn định, do DD đang bị lỗi. Sáng nay em vào thấy có mấy lần báo lỗi:
Your browser sent a request that this server could not understand. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. server at 7d-ams.com |
Dạo này Virus đánh bắt xa bờ hay sao mà ít lên tiếng, nhể.
Theo tôi được biết là các admin rất hãn hữu "vận dụng" cấm IP - có lẽ chỉ khi xác định được IP đó tham gia tấn công DDoS thì mới phải cấm. Tôi thiên về lỗi máy chủ nhiều hơn, vì thường hay bị lỗi 500 (server internal error) khi vào 3N, gần đây còn có lỗi khi cảm ơn (đã khắc phục). Có lẽ Virus không tự giải quyết được, chủ yếu là phía chủ server thôi. Các bác để ý sẽ thấy trang chủ 3N dùng công nghệ .NET (Windows IIS, *.aspx) còn diễn đàn lại dùng Apache, *.php. Tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy www.nuocnga.net hosting ở Hà Nội, còn diendan.nuocnga.net thì hình như hosting ở TP HCM (căn cứ theo IP). Đôi khi trong máy của các bác có chứa trojans, chúng gửi những lệnh không được phép hoặc tham gia tấn công DDoS thì các tường lửa trên server cũng có thể chặn, ngoài ý muốn của admin. Vậy nên xin các bác đợi Virus tìm hiểu và trả lời. |
Vô cùng cảm ơn các cao thủ đã ra tay trợ giúp, khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều, không còn cảm giác “bị” NNN “ruồng bỏ” nữa. Tôi vốn dốt vi tính, mỗi lần máy hay mạng có chuyện là cuống hết cả lên. Hôm nay nhờ đứa cháu chuyên về IT sang sửa giúp, nó bảo phải đổi IP, rồi lại phải cài thêm một trang “bắc cầu” nào đó, sau một hồi loay hoay, mọi chuyện đã ổn, tôi lại vào được NNN thân yêu, lại gặp được bạn bè, lại được đọc những bài viết thân quen – vốn là một phần không thể thiếu của đời mình – cảm giác đó lạ lắm, ai có bị một lần như tôi mới thấy quý! Giá mà giờ đây mọi người đang đứng trước mặt, hẳn tôi đã làm một điều “dại dột” – ôm choàng lấy tất cả mọi người.
Xin chân thành cám ơn bạn bè đã chia sẻ! Một lần nữa – TÔI YÊU Nước Nga Trong Tôi!!! |
Có thể từ sau vụ IP trên NNN, sau đó là sự xâm lấn của các post quảng cáo tự động nên BQT và các admin kỹ thuật đã và đang tiến hành bổ sung thêm các tính năng chống lại điều này bằng nhiều cách, trong đó có thể là cài 1 loại cookies nào đó để đánh dấu... nên hay xảy ra các hiện tượng khó post bài, post 1 lần mà hiện lên nhiều bài trùng nhau, time out dài...
Cũng có thể là do máy tính của mình có cài chương trình bảo vệ nên khi phát hiện chương trình thám sát từ máy chủ NNN đã chận lại và ghi nhớ đưa vào dạng trang web nguy hiểm, sau đó thì không vào được nữa... Trường hợp bác bachyen là do chính cái máy tính mà bác ấy dùng có chương trình gì đó chận lại.. , chứ các máy tính khác trong nhà đâu có bị ảnh hưởng đâu! Kóc thấy có thể huy động sự đóng góp tài chính của các thành viên để thuê tư vấn IT chuyên nghiệp thực hiện và bảo trì diễn đàn để ngày càng pro hơn cũng như để bớt đi sự vất vả của các admin kỹ thuật .. |
Trong trường hợp gặp trục trặc không truy cập được 1 trang nào đó, các bạn, các bác nên thử với trình duyệt Chrome hoặc Opera, có thể sẽ thấy sự khác biệt.
Với tình trạng bài spam, theo mình Admin nên sử dụng Plugin này của 1 cậu sinh viên ở sinhvienit.net viết, khá hay, cho phép chặn các từ khóa khi viết bài, nếu bài viết có từ khóa đó thì sẽ không viết được. http://sinhvienit.net/@forum/threads...xau-hoac-spam/ Ngoài ra, sử dụng câu hỏi bảo mật khi đăng ký thành viên, kích hoạt bộ lọc spam Askimet cũng rất tốt cho việc chặn bọn phần mềm đăng tin tự động, đúng là dễ ức chế với bọn ấy thật. Mà mình thấy 3N nhà mình chặn cũng tốt đấy chứ nhỉ :D |
Trích:
Trích:
Trích:
Các bác nhớ hộ em là: vào trang chủ NNN và tất cả các trang khác bình thường, trừ mỗi diễn đàn NNN. Trích:
|
Còn 1 cách khi gặp hiện tượng đó: reset lại modem. Hiện tượng này đôi khi xảy ra với cả những website lớn. Nguyên nhân có thể do cấu hình tường lửa của Server đặt website đó, khi chống DoS vô tình chặn truy cập của bạn. Vì trang chủ 3N và diễn đàn đặt ở 2 server khác nhau nên gặp hiện tượng vào được trang chủ mà không vào được diễn đàn.
IT chuyên nghiệp thì cũng khó có thể làm gì hơn, bởi việc quản trị VBB là khá đơn giản, IT chuyên nghiệp hay không chuyên gần như cũng như nhau thôi, không nên lãng phí nếu các admin có thể...tự làm :D |
[QUOTE=phuongnn;99686]
Các bác nhớ hộ em là: vào trang chủ NNN và tất cả các trang khác bình thường, trừ mỗi diễn đàn NNN. Tôi cũng hay bị tình trạng tương tự như phuongnn, và thấy lỗi 404. Vào trang chủ thì ngon ơ, đụng đến diễn đàn 3N thì tắc. |
Trích:
Nhà mình dùng 2 đường truyền, 1 của FPT, 1 của VNPT qua cân bằng tải (load-balancing), nên trên thực tế vẫn vào được, chỉ khi nào tắt modem VNPT đi thì mới tèo thôi, do đó, với mình việc đề nghị admin hỗ trợ kỹ thuật không quá cần thiết, cái cần là làm cho các mem như bác bachyen kìa! Trích:
Tối qua sau khi tôi post bài cuối cùng, thì toàn bộ diễn đàn NNN không vào được bằng bất kỳ hình thức nào: Database Error!!! Đến sáng nay mới vào được, nhưng dùng FPT vẫn không vào được. Mà cũng kỳ lạ, trận này các chức sắc của NNN vào được bình thường, còn những người không vào được thì toàn là các thảo dân thấp cổ bé họng, gào lên nhưng vấp phải vụ "vẫn vào bình thường mà!" thế là tiếp tục, ai không vào được ráng chịu. Với diễn đàn, một thành viên là quý, cứ thế này rồi mất khách, hỏi còn có ai chơi? Từ hôm qua đến giờ chẳng thấy có một người có trách nhiệm của diễn đàn NNN nào lên tiếng trả nhời lấy một câu cho phải đạo. Ở đây cũng có "sự im lặng đáng sợ" chăng? Nhìn chung là rất chán. Đúng là quản lý kiểu Việt Nam. Có gì quá nhời, xin bỏ quá cho tại hạ. |
Nhà iem cũng bị như thế (và vẫn thường gặp)! Không dám "ho he" gì, các bác ạ! :emoticon-0106-cryin
Iem cũng biết phận mình là phận... thảo dân! Có nhẽ đâu thế! |
Tôi cũng thảo dân, và cũng chán quá đi mất, vì sau khi “mừng mừng tủi tủi” được dăm phút, thằng cháu IT về rồi, mọi chuyện lại “thê thảm” như cũ – lại đơn độc, không vào được diễn đàn, trong khi trang chủ muốn xem bao nhiêu thì xem (mà không được phát biểu!!!). Trang HDVN – một trang rất hay và rất thiện chí thì vào thoải mái, giao diện đẹp, khỏe, rồi quy định thoáng, sướng ơi là sướng, tại sao NNN của mình lại trục trặc vậy? Nếu cần đóng góp, đề nghị các sếp cứ cho biết, chúng tôi luôn sẵn sàng, miễn sao không gặp phải cảnh dở khóc dở cười như thế này.
Từ lâu nay tôi vẫn quen nghĩ NNN như ngôi nhà thứ 2 của mình, giờ không về được nhà mới biết, thì ra món ăn tinh thần quan trọng chẳng kém gì vật chất. Tranh thủ tự nhiên lại vào được diễn đàn (sau hơn 20 tiếng kể từ tối qua), tôi thốt lên vài câu ai oán. Mong những ai đồng cảnh ngộ và những ai trên cảnh ngộ giúp đỡ chúng tôi! (À, máy của con gái cùng chung modem chỉ vào được có vài giây đầu rồi cũng tịt hẳn). Nếu các mod và admin thấy rằng chị em chúng tôi còn có thể làm “vui cửa vui nhà” thì cho chúng tôi vào ra với nhé! |
Trích:
Nếu database error thì đến admin cũng khóc, không vào nổi chứ các bô lão đã là cái đinh gỉ gì. Tức là nếu lỗi ở server thì chỉ có nhân viên kỹ thuật của server đó mới khắc phục được. Cả đêm hôm qua tới sáng nay tôi cũng không vào nổi, báo database error thì chịu chết. Gửi thử yêu cầu qua proxy thì báo lỗi 503. Không phải do admin thiên vị đâu. Song có lẽ admin quá khổ với việc ban các nick vào quảng cáo nên đã theo rõi và cấm cả 1 dải IP, tình cờ nó là IP của FPT (là cái bọn bị cấm kia cũng sài FPT như bác) và có thể là đã cấm cả toàn bộ IP của FPT rồi cũng chưa biết chừng (he hé, cái này gọi là Luật 10-59, chém nhầm hơn bỏ sót ạ:emoticon-0102-bigsm). Khi đó thì Ôi thôi thôi chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi đặng bóng trăng rằm (@ Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc), bác có kêu thế chứ kêu nữa thời cũng không vô được đâu. Tôi sài anh Viettel, chỉ khi database error mới không vô nổi thôi, không phải do virus thiên vị đâu. Bác ngờ thế phải tội chú em - chả bị bác chụp cho cái mũ giấy ấy (chỉ thiếu bị bác giong đi ngoài phố bắt đọc sách đỏ nữa thôi) thì em nó đã đủ khốn khổ với sư tử tơ nhà y roài (hầy, là cứ đồ như thế đấy, khả năng sai chắc không đáng kể - ớ, cứ suy từ ta ra thời biết liền à). |
Thỉnh thoảng SM cũng không vào được riêng 4rum, và biết có cố cũng uổng công, nên out. Lúc khác sẽ vào được. Thường thì không lâu lắm, nhưng cũng có khi mất cả tối.
SM nghĩ, mỗi ngừời bị "cấm cửa" vào những lúc khác nhau, thâm chí có người gần như luôn vào được. Nên không hiểu lỗi ở đâu nữa. Nhưng SM không bức xúc quá vì mình cũng lười:emoticon-0136-giggl vào 4rum |
Em ở cơ quan cũng như ở nhà dùng của VNPT thì thấy không có vấn đề gì. Trường hợp do server như tối qua đến sáng nay thì đành chịu, đành phải chờ nhà cung cấp dịch vụ họ xử lý xong. Trang chủ và diễn đàn là thuê hosting ở hai nơi khác nhau, trên 2 server khác nhau của hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, nên chuyện vào được trang chủ mà không vào được diễn đàn là bình thường. Trước đây trang diễn đàn thì mình thuê hosting của NDOT, 2 năm nay em không theo dõi nên không biết mình vẫn thuê NDOT hay ở đâu. Em thấy trước đó NDOT tinh thần phục vụ cũng tốt mà. Khi có trục trặc họ khắc phục rất nhiệt tình. Em thì mở diễn đàn ra mà báo "404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request" là em "tủm tỉm" đi ra. Chuyện bình thường mà các bác, điện đôi khi còn mất nữa là. Các bác đừng bức xúc mà đập bàn phím nhé, Admin kỹ thuật Virus chưa lên tiếng được chắc là đang bận "đi khách" tẹo nữa về :emoticon-0136-giggl.
@ Bác bachyen ơi, em sợ là do máy tính của bác đấy. Bác thử nhờ cháu bác xem lại xem sao nhé. |
Dear các bác,
Quả thật do thời gian vừa qua em thay đổi việc làm, công việc mới khá bận nên không dành nhiều thời gian cho diễn đàn như trước được. Điều này rất mong các bác thông cảm và lượng thứ. Về diễn đàn và trang chủ: + Đã từ lâu diễn đàn và trang chủ là hoàn toàn tách biệt, không liên quan về mặt kỹ thuật (code website) và hosting - server. Trang chủ có source code được mua từ công ty VASC có trụ sở ngoài Hà Nội và các tin bài cũng như hosting đặt trang chủ là trên server của công ty VASC. + Diễn đàn hiện nay mua source code VBullentin, phiên bản 3.8.5 và được cài đặt trên server của công ty TNHH phần mềm NDOT. Source code VBullentin có thể nói là mã nguồn diễn đàn phổ biến nhất hiện nay trên thế giới được nhiều diễn đàn lớn sử dụng. Từ trước đến giờ, diễn đàn NNN chưa từng bị hack do lỗi của source code. Diễn đàn và trang chủ nằm ở 2 nơi hoàn toàn khác nhau, không có mối liên hệ, chỉ link với nhau bằng các đường link hiển thị trên trang chủ và diễn đàn. Do vậy, mong các bác hiểu giúp vì sao thỉnh thoảng “vào được trang chủ mà lại không vào được diễn đàn”. Điều này không phải một mình em biết mà một số bác trước đây tham gia vào quá trình chuyển đổi NNN đều nắm được. Đặc biệt bác phuongnn. Vậy nên, kính mong bác đừng “tuôn ra” dòng: Trích:
+ Hosting và database đặt trên server của công ty NDOT: chúng ta thuê một gói dung lượng trên một server của cty này và chạy forum trên đó. Hiện nay, database của diễn đàn đã gần 1,5Gb, nghĩa là... rất lớn và hàng ngày vẫn đang phình to ra. Ngoài ra, còn database của diễn đàn lưu trữ trước khi NNN chuyển nhà cũng gần 1Gb (database diễn đàn này thì không tăng lên). Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của máy chủ server đặt diễn đàn, khiến cho các website khác đặt trên máy chủ đó cũng thường xuyên bị lỗi. + Để giải thích vì sao thường xuyên bị lỗi: server cũng chính là một máy tính (giống như máy tính cá nhân). Khi chạy nhiều chương trình cùng lúc, hoặc chạy chương trình có dung lượng lớn, máy tính sẽ bị chậm và nặng quá thì bị tắt máy hoặc khởi động lại. Một số server còn có phần mềm drop website trên server đó nếu nó cảm thấy hoạt động của website làm ảnh hưởng đến máy chủ và các website khác. Về source code của diễn đàn khi hoạt động thì không có vấn đề, nhưng do database quá lớn, lượng truy cập cùng lúc quá đông và server có những giới hạn riêng, khiến cho nhiều khi Vbulletin không thể kết nối đến database để gọi database ra, dẫn đến hiện tượng nhiều khi mọi người vào thì thấy báo database error. Chủ nhật 2 tuần trước, database của diễn đàn NNN đã chuyển sang một server khác, ít website hơn, gần như là một mình một server. Không hiểu sao vẫn còn hiện tượng database error. Điều này em đang làm việc lại với bên NDOT để khắc phục. + Về vấn đề “chuyên nghiệp hoá” khâu quản trị kỹ thuật của diễn đàn xin phân tích như sau: - Tháng 11 năm 2007, diễn đàn + trang chủ chuyển nhà mới. Theo đó, trang chủ được công ty Phần mềm và truyền thông VASC nhận làm source code cho trang chủ cũng như đặt hosting trang chủ trên server của họ. Khi đó, BQT trang web cũng đặt vấn đề cài đặt cả forum trên server VASC để “đưa về một mối”. Nhưng họ tế nhị từ chối. Bởi vì các công ty thiết kế website hay cung cấp dịch vụ thường rất “ngại” nhận các forum bởi nhiều lý do: + không kiểm soát được dữ liệu đưa lên server, + không kiểm soát được các lỗi phát sinh từ phía source code forum => dễ bị hack. Hack 1 forum trong hệ thống server => các website khác cùng server cũng dễ dàng bị xâm nhập. + không kiểm soát được lượng truy cập và băng thông truy cập (bandwidth), + không kiểm soát được nội dung đưa lên website + Giá thành ít ỏi. Vì khi thuê hosting để cài đặt forum chỉ cần 1 hosting dung lượng nhỏ (>100Mb), còn database là không phải trả tiền. …. - Công ty NDOT khi đó là một doanh nghiệp trẻ, do một bạn 8x thành lập lên, chuyên đi thực hiện các website theo đơn hàng và kinh doanh các dịch vụ về web. Khi đó họ nhận NNN, theo em nghĩ cũng chỉ đơn thuần dưới góc độ kinh doanh. Điều họ không ngờ tới là lượng bài viết và database của diễn đàn ta trong 3 năm qua tăng vọt đến từng đấy. Trích:
Vấn đề “chuyên nghiệp hoá”, xét một cách cho cùng là tìm được đối tác cung cấp server tốt và có support tốt. Từ đó kết nối với admin kỹ thuật của diễn đàn để khắc phục kịp thời các lỗi đang xảy ra. Thưa các bác, Diễn đàn chúng ta xây dựng lên với biết bao tâm huyết. Các thành viên gắn bó từ những ngày đầu tiên và các thành viên mới biết đến NNN nhưng đã dành những tình cảm hết sức tốt đẹp với NNN. BQT diễn đàn, luôn hiểu điều đó và thật lòng trân trọng, do vậy chắc các bác cũng hiểu được rằng không ai (trong số chúng ta) muốn diễn đàn… thỉnh thoảng bị treo, muốn một số người truy cập được, còn một số người thì không, giống như bác phuongnn viết dưới đây: Trích:
Vì thế, cá nhân em mong muốn được các bác hiểu, đặc biệt bác phuongnn có đi đâu xa về thì ngồi mà đọc hết các bài từ trước đến giờ để nắm được tình hình. Đồng thời nhớ lại và tìm hiểu cái cốt lõi của vấn đề nó nằm ở đâu => rồi hãy nói. Những thành viên mới có thể họ không biết bác là ai, nhưng với những người cũ thì mọi người đều đánh giá bác đang nói gì! Cũng xin khẳng định với các bác (bác Bình dị): đã từ lâu em bỏ chế độ BAN IP của diễn đàn vì biết rõ rằng nó không có hiệu quả với người sử dụng internet ở VN (IP động, chỉ cần reset modem thì có lẽ phải BAN toàn bộ IP của VN mới cấm được hết). Chế độ BAN IP được sử dụng từ những thời findingneverlan, chó già… và em đã bỏ từ lâu. Hiện nay, việc BAN nick quảng cáo cũng đã đi vào “guồng” nhất định và giảm đi rất nhiều. Diễn đàn đã bật chế độ kích hoạt nick thành viên mới qua quản trị. Vì vậy mà hàng ngày em vẫn vào trang quản trị để kích hoạt thành viên cho hàng loạt nick, đồng thời xoá hàng loạt nick bị coi là “spam quảng cáo”. Việc này thực hiện hoàn toàn theo cảm giác và thủ công, hàng ngày phải lọc như vậy khoảng gần 100 thành viên mới đăng ký. Một lần nữa kính thưa các bác, Với những lỗi của diễn đàn vừa qua, đứng trên phương diện người sử dụng (là các thành viên) em biết là rất bức xúc, khó chịu. Em xin thành thật chia sẻ và gửi đến các bác lời xin lỗi chân thành nhất do đã không hoàn thành nhiệm vụ. Rất mong các bác thông cảm trong điều kiện chưa cho phép (chưa tìm được đối tác khác) em và các bạn bên công ty server luôn cố gắng hết sức để khắc phục lỗi của NNN. Nhân tiện đây, rất mong có bác nào có thời gian và quen biết, có thể giới thiệu giúp em một nhà cung cấp mới để tiến hành chuyển đổi. Chân thành cảm ơn các bác đã lắng nghe. Em virus |
Tôi hồi hộp và ngốn ngấu đọc bài giải thích của Admin Virus, đọc xong nhẹ hết cả người và thở hắt ra, không ngờ mọi việc quá “phức tạp”và cũng quá “nhẹ nhõm” như vậy! Phức tạp vì đến giờ mình mới hiểu đôi chút về những lắt léo vào khó khăn mà BQT phải đương đầu, những khúc mắc mà các bạn ấy đang tìm cách tháo gỡ song vẫn chưa có hướng giải quyết. Càng hiểu rõ hơn sự vất vả và nỗ lực mà BQT đã gắng sức để duy trì diễn đàn, duy trì ngôi nhà ấm cúng cho tất cả những người yêu nước Nga. Còn “nhẹ nhõm” là bởi tôi biết được mình không thuộc diện bị “ghét bỏ” cấm không cho vào diễn đàn. Tôi hơi ân hận vì mình đã trót thốt lên những lời “ai oán” quá sớm khi chưa hiểu vấn đề. Xin chân thành cám ơn BQT và cũng rất xin lỗi mọi người.
Tôi vẫn còn đôi chút thắc mắc xin hỏi thêm: Đứa cháu IT của tôi giải thích, IP cũ của tôi bị chặn, phải dùng một trang web khác bắc cầu, coi như một cách đổi IP mới thì mới vào được diễn đàn(nó bảo việc này thường xảy ra với những trang web ở nước ngoài). NNN hiện đang ở Việt Nam mà cũng bị hiện tượng như vây, liệu sau này có xảy ra điều đó nữa không? Từ lúc cháu tôi đổi IP, tôi không gặp sự cố nào nữa, từ hôm qua đến giờ cứ bật là lên. Tôi biết hỏi như vậy là làm khó mọi người, thôi đành là được lúc nào ta thư giãn lúc ấy, nếu trục trặc đành ngồi suông vậy. Một điều lạ nữa là mạng VNPT thì không sao, mà mạng FPT thì trục trặc, vậy giải thích tại sao? |
server
Các bác ơi, em trộm nghĩ các bác đừng nên quá nhạy cảm "mong manh, dễ rạn vỡ" như vậy ạ, gặp lỗi kỹ thuật " database error" mà các bác cũng buồn thân tủi phận thì chết... khối người !:emoticon-0115-inlov. Đào sâu suy nghĩ quá cũng mệt, hay là cứ giữ cảm xúc của mình nó phiên phiến thôi, cho tim đỡ nhọc ạ!:emoticon-0155-flowe
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
http://maxhost.vn, nhanhoa.com, hoặc bên FPT cũng được. |
Trích:
Cái bài dài 150 phút trên đây, nói thẳng ra là chi trọe được những người không biết gì về IT thôi, còn người biết thì không ăn thua. Nhưng với những người không i tờ về IT như chúng tôi cũng thấy có một vấn đề rõ ràng là, chỉ có một số thành viên dùng mạng của một vài nhà cung cấp nhất định - ở đây trước mắt xác định là FPT, các nhà khác chưa biết có bị không. Điều đó cũng chỉ ra cái mâu thuẫn giữa một bên: Trích:
Admin kỹ thuật vẫn như thế, khéo mồm khéo miệng lồng ghép những cái "mấy năm qua..." "gần đây em bận rộn..." - những gì bạn đóng góp cho diễn đàn không ai phủ nhận, nhưng nếu trả lời khôn ngoan đến thế sẽ dẫn những thành viên "dễ mủi lòng" lại đi đến kết luận thôi xuê xoa cho xong. Cái gì hạn chế, chúng ta phải thừa nhận, nhìn thẳng vào sự thật, chứ đừng đổ lỗi cho khách quan rồi bỏ đó. Cuối cùng thì Việt Nam đã có văn hóa xin lỗi như vẫn chẳng có ai từ chức là như thế. Bạn có vẻ thành kiến ra phết nhỉ. Tôi chẳng thù hằn gì bạn cả (chính xác là tôi không thù hằn ai hết, vì nó chẳng đem lại cho tôi cái gì cả), nhưng rõ ràng từ tuần trước tôi góp ý bằng điện thoại, rồi qua chat, với cả anh Hùngmgmi, rồi BZ, chị Ria, tất cả đều trả lời vào bình thường, BZ thì bảo em ở nước ngoài không can thiệp gì được, còn bác USY thì càng mù tịt, bác ấy bảo thế. Thế thì thảo dân còn biết kêu ai? Đừng bao giờ nghĩ người ta kêu, thì người ta đang chĩa mũi dùi vào chính mình. Sự việc chỉ được công khai khi có bác bachyen kêu ca, nếu không thì chắc nó cũng chìm xuồng luôn. Lời cuối nói với bạn: tôi không đối đáp với bạn, đừng trả lời entry này. Tôi góp ý với BQT. Còn nếu BQT vẫn để một thành viên nào đó của Ban mình trả lời như kiểu 150 phút trên đây, thì đó là bộ mặt của BQT. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ chỉ ra những mâu thuẫn trong trả lời của ADMIN KỸ THUẬT cho những thành viên khác cùng thấy, thế thôi. Nếu NDOT "3 năm trước là những doanh nhân 8x", không lường được sự phát triển của khách hàng trong vòng 3 năm sau đó thì nên xem lại hiệu quả kinh doanh và kể cả tư duy của NDOT chứ nhỉ? Khi mà bản thân cuộc sống nó phát triển đòi hỏi sự thay đổi của chính con người, từ tư duy đến hành động, thì cũng nên dũng cảm thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn :emoticon-0150-hands |
Trích:
@ phuongnn, Không nên căng thẳng quá. Forum có vấn đề thì bình tĩnh cùng tìm hiểu, qua lại nặng lời forum tự nhiên chạy tốt được sao? Việc thiên vị thì có lẽ không có đâu nên bạn đừng nghĩ oan cho Ban quản trị (BQT cấm một vài thành viên có bài tốt vào 4R để làm gì chứ? Họ điên cả sao?:emoticon-0102-bigsm). Những lúc bạn không vào được thì nhiều người (có nhẽ là tất cả chứ không chỉ là nhiều không thôi đâu) chúng tôi, kể cả thành viên ban quản trị cũng chịu vào sao nổi, lỗi database error chẳng hạn. Chỉ là mọi người vẫn coi nó là chuyện thường gặp, 4R nào cũng gặp (bên trang vntelecom.org, server ngoại quốc tư bẳn, admin kỹ thuật là một cậu cực siêu về ICT - học ĐH tới PhD loại xuất sắc tại Pháp, qua những gì cậu ấy thể hiện trên 4R ấy thì tôi nhận ra rằng đó là một cậu thông minh hiếm có - mà cũng thỉnh thoảng không vào được vì lỗi thôi), nên không thấy phiền lòng quá mà kêu lên thôi. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trân trọng. |
Trích:
- Do đường truyền của anh FPT, cái này bị kêu nhiều lắm ạ - Lỗi proxy - Máy tính của người sử dụng bị hack (máy tính bị dẫn về 1 máy tính khác rồi mới ra mạng internet). Có thể kiểm tra như gõ cmd, tracert đienan.nuocnga.net, hiển thị public IP DD, nếu là private IP thì nghĩa là bị hack bị kiểm soát dẫn đường qua 1 máy khác,.... - Hoặc bị chặn bởi 1 vài chương trình bảo vệ tren máy người sử dụng. - .... Hiếm có nhiều bác trên diễn đàn cùng lúc bị hack,trojan vì vậy theo như VR kể + hiện tượng các bác kêu trong trường hợp này em nghiêng hoàn toàn về lỗi do kỹ thuật của bên server chặn, dùng các chương trình để bảo mật hoặc cùng lắm là do anh FPT. Ko phải do quản lý của VR hoặc band cả dãy IP |
Trích:
Nói thật là em cũng đang đau khổ vì mấy vụ vào được hay không vào được. Ở nhà không vào được mới đau, trong khi ở cơ quan thì cứ vào thun thút:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Em chỉ thấy trong giai đoạn hiện nay, không nên chọn cách trả lời khéo mồm, thế thôi mà. Nói thật thì mất lòng, bác đang nói thật, em cũng thế. Chuyện khác nhau về quan điểm thì cũng là bình thường. Lúc đầu em cùng quan điểm với bác, bây giờ mong bác "chuyên môn sâu" cùng gỡ bí cho BQT, tốt quá còn gì. Trích:
Trích:
À, cái gilet bác cho em ở Bà Nà, năm nay rộng kinh hoàng, vì em đã xuống 8kg so với cách đây nửa năm. |
Trích:
Bật cười vì các bác cũng như tôi gặp phải sự cố này. Tôi vì ít thời gian "lướt" nên không kịp suy tư gì. Hôm nay đau đầu vì công việc quá, nhớ "nhà" vào gặp các bác thế là vui. Đời đôi khi quá vội lại hay, không kịp vui, buồn. |
Trích:
Trích:
Lành thay, lành thay, chúc mừng bác, bác đã bước đầu giải thoát khỏi vọng động rồi :emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands |
He he, từ khi đọc các ý kiến xôm tụ trên đây, tự nhiên trong đầu lại nảy ra suy nghĩ đến lúc nào thì lại xuất hiện câu: “.. thôi nhé các bác, tạm dừng lại ở đây… khóa topic này lại….”
Trích:
Tất nhiên điều này còn thiếu 1 chi tiết chưa thấy bác bachyen đề cập đến (hoặc cố tình lờ đi!) là việc cùng lúc bật cả 2 máy tính (hoặc nhiều hơn), cùng vào NNN mà chỉ có máy con bác dùng thì được còn máy bác đang dùng thì không? Nếu điều này xảy ra thì có thể khẳng định được ngay nhiều chuyện, nếu điều này chưa từng xảy ra thì việc máy tính của con bác đang dùng vào được NNN chỉ là tình cờ khi tình trạng server error vừa được khắc phục xong (trước đó trong thời gian server error chưa được khắc phục thì không chỉ bác bachyen không vào được mà tất cả thành viên NNN đều “tủm tỉm” cả thôi!). Chứng minh cho điều này không khó: các bác sẽ thấy rằng trong thời gian gián đoạn vì lỗi sẽ không có bài viết mới hoặc thời gian đăng nhập lần cuối của từng thành viên (rê chuột vào tên thành viên trong cáo danh sách ở trang đầu sẽ thấy hiện thời gian lên). Còn việc dùng đường truyền của nhà cung cấp VNPT, Viettel thì vào được NNN, đường truyền của FPT không vào được NNN thì có thể xảy ra. Hồi còn chơi games online VLTK Kóc đã phải thay đổi nhà cung cấp dù đã dùng đường truyền ADSL của họ hơn 4 năm chỉ vì những bất tiện như thế. Bác nào để ý xem có phải hiện nay nếu dùng đường truyền của VNPT thì vào facebook trực tiếp rất bình thường (không bị chặn), còn dùng của Viettel thì vô phương vào facebook trực tiếp được mà buộc phải dùng proxy trung gian như UltraSurf chẳng hạn thì mới vào được. Cái anh FPT có truyền thống phục vụ mang tính “cục bộ” từ lâu rồi dù cho điều cạnh tranh này không được lành mạnh và có thể gây tác dụng ngược (Kóc đã hủy HĐ để chuyển sang dùng Viettel). Về băng thông và dung lượng thì Kóc đã thấy báo lỗi này và đã điện thoại trực tiếp cho bác Virus biết để xử lý cách đây cũng cả tháng rồi. Có cảm giác các lỗi do phần cứng của server nữa, tình trạng chập chờn hoặc nặng máy kiểu như RAM bị lỗi vậy.. Bài trả lời của admin kỹ thuật trên là thích đáng, phản ánh được tình trạng kỹ thuật mà diễn đàn NNN gặp phải trong thời gian vừa qua. Tiếc là nếu có các thông tin, thông báo về tình trạng kỹ thuật gặp phải của NNN kịp thời hơn, đừng “im lặng đáng sợ” lâu như vậy thì sẽ giải tỏa nhiều ức chế cho các thành viên “tội nghiệp”, tạo sự đồng cảm nhiều hơn nữa trong diễn đàn. Viết cái này vì nghĩ đến cái đã viết ở dòng đầu tiên! Zdui zdui zdui! p/s: Trên thực tế mỗi khi không vào NNN được do lỗi thì Kóc đều để ý tìm hiểu nội dung báo lỗi, trao đổi cả với một số bác như bác HM, bác Ninh về nguyên nhân, rồi báo cho bác Virus bằng điện thoại với mục đích góp ý và giúp đỡ trong việc khắc phục sự cố cho đúng hướng. Cũng không thể có việc chặn cả dãy IP được vì câu chuyện IP đã được mổ xẻ một cách "tan tành" trên NNN cách đây chưa lâu! |
Thật sự tôi không bao giờ nghĩ đên sự cầu cứu của mình được đông đảo cánh tay giơ ra trợ giúp như vậy. Các bác hiểu giúp tâm trạng tôi nhé: Đang vào ra NNN rất bình thường, tự dưng không vào được nữa. Không sao cả, ắt hẳn lỗi mạng – tôi tự nhủ, mặc dù cũng hơi nghi ngờ vì các trang khác vào ra bình thường, rất nhanh. Ngày hôm sau – vẫn không vào được NNN. Thử đi thử lại, loay hoay cả buổi vẫn không được. Lại tự nhủ - chắc NNN đang bảo trì, lại lang thang sang trang khác dạo chơi (kể cả trang nước ngoài – rất bình thường). Ngày thứ 3 – vẫn im như thóc, không thể vào được. Tôi bắt đầu đi đường vòng, tìm đến những trang hơi dính đến NNN để vào thử xem. Mở trang nào cũng bình thường, song cứ vào diễn đàn là trắng xóa, không có cách nào để mở. Tôi thầm nghĩ: Nếu là hiện tượng chung, ắt hẳn sẽ có người kêu ca giống mình, bèn lên google tìm xem có ai than thở? Có, nhưng không phải của NNN, mà của trang khác, và nhiều ý kiến thiên về tại mạng FPT. Tôi bèn gọi đến FPT nhờ trợ giúp, họ khuyên tôi nên mở bằng IE, bằng CHR, vẫn không được. Tôi bắt đầu nghĩ đến máy nhiễm virut, nghĩ máy mình trục trặc ở đâu đó mà mình dốt nên không khắc phục được. Song vẫn lạ: tại sao tất cả các trang đều mở được mà riêng NNN không vào được. Vậy là âm thầm kiểm điểm lại bản thân, liệu mình có thất thố điều gì không để bị “cấm cửa?”. Nghĩ mãi không ra, lại tắt máy. Ngày thư 4, thứ 5 vẫn vậy. Tôi bắt đầu ân hận tại sao mình không xin sẵn điện thoại của bạn bè trong NNN để liên lạc khi có chuyện. Vừa hay con gái bật máy học, tôi thử sang máy đó vào NNN, thì trời ơi, trước sự ngạc nhiên lẫn vui mừng sau 5 ngày không được vào diễn đàn: máy con gái vào bình thường, dù vẫn modem ấy, mạng ấy. Tôi bèn cầu cứu nhờ mọi người giúp đỡ. Nhưng sang đến hôm sau, mở cả 2 máy lên thì đều trắng xóa một màu. Tôi hiểu thế là hết, bắt buộc phải nhờ chuyên môn thôi.
Và sau khi cháu tôi dùng một trang bắc cầu, đổi IP cho tôi, thì máy tôi lại vào được bình thường (trừ ngày hôm qua lỗi của NNN, không riêng tôi bị), còn máy con gái bây giờ không bắc cầu, không đổi Ip thì không thể vào nổi NNN. Tôi cũng không ngờ chỉ vì lời yêu cầu của mình khiến nhiều bạn phải phiền lòng, song tôi rất thú vị được chăm chú đọc tất cả ý kiến mọi người. Bạn Tanhia cho là tôi nhạy cảm, hay hốt hoảng dễ đau tim. Không phải vậy đâu, ai dùng máy tính chả từng có lúc vào được trang này, không vào được trang kia. Nếu mọi việc không lạ như vậy, chắc không bao giờ tôi lại phàn nàn. Tôi già rồi, sợ đau tim lắm. Các bạn đều rất nhiệt tình, rất thông minh, đọc những bài ở NNN luôn khiến cho chúng ta thích thú và suy ngẫm, không như ở các diễn đàn trẻ khác. Kể cả việc căng thẳng đến mức Mod phải tuyên bố đóng topic cũng là một sự vui thích, bởi vì để có được sự căng thẳng đó thì phải có những bài viết rất chất lượng, phải rất “kỳ phùng địch thù”. Chúng ta đều rất hiểu nhau, và cuối cùng, diễn đàn vẫn phát triển. |
Thấy các bác rôm rả quá, em cũng xin "bon chen" chút ý kiến, :emoticon-0136-giggl
Đúng là có nhiều lúc vào mạng nào cũng được, cả trang chủ NNN, nhưng duy nhất vào diễn đàn 3N thì không được. Những lúc đó thấy buồn thật. Cảm ơn chia sẻ và cả “kêu ca” của bác Bạch Yến. Em cảm nhận được bác yêu và yêu quý diễn đàn 3N quá! :emoticon-0150-hands DD bị lỗi, không vào được một chút cũng thấy buồn. Thực tế có khá nhiều bác – kể cả HM, rảnh chút lại vào DD 3N, chỉ để xem có gì mới không .. Đôi lúc bận rộn, chưa kịp biết DD bị lỗi, là sẽ có ngay vài chat/phone hỏi han í ới: em/ chị có vào được DD 3N không?/ đợi em/chị thử xem/ ồ cũng không vào được!/ Thế à, buồn nhỉ … Thật ít có DD nào có sức hút mạnh mẽ và thân thiết như vậy! Những lúc đó (nếu trong giờ HC), HM liên hệ với admin Virus, và luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Virus bằng cách nào đó, xử lý khá là nhanh, DD lại làm việc bình thường. Cụ thể là buổi sáng cách đây 2 ngày. Đêm hôm trước cho đến 9h sáng hôm sau DD bị “treo”, sau khi HM thông báo Virus, khỏang 15 phút sau vào được. :emoticon-0100-smile Trích:
Trích:
Rất mong các bác bình tĩnh đóng góp ý kiến với thiện ý xây dựng. Cảm ơn. :emoticon-0150-hands |
Như bác Koc tổng hợp mọi ý kiến, thì rút lại là trong các trường hợp sau:
- Anh server bị lỗi do đang nâng cấp, do kỹ thuật, chặn, CT bảo mật... hoặc lý do nào đó khác của server - Do đường truyền của ku FPT "cục bộ" - Ko có các trường hợp khác: như đồng loạt nhiều máy ở nơi khác nhau cùng bị virus, hay do ban ip,... Về trường hợp của bác bachyen: Trích:
Các bác ở những vùng miền khác dùng đường truyền FPT ko biết truy cập thế nào nhỉ? Để loại trừ trường hợp có thể do server ko ổn định |
Trích:
Kết luận: Hoặc FPT ghét NNN. Không biết có ai trong số chúng ta cạnh khóe gì chúng nó không??? Hoặc, ông quản trị server của chúng ta trước làm FPT bị đuổi việc. Hoặc cả hai trường hợp trên. Các bác chọn phương án nào? |
Trích:
-Nếu lỗi do server tất nhiên admin kỹ thuật cũng không thể truy cập được thì thông báo trên trang chủ NNN. Tuy nhiên cũng không thật cần thiết nếu sau khi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ biết được thời gian dự trù khắc phục nhanh chóng, sự cố đơn giản, do cúp điện.... -Nếu do admin kỹ thuật chủ động cài đặt lại phần mềm, backup dữ liệu... thì treo lên diễn đàn dòng chữ gì đó kiểu như UnderConstruc.... để ai truy cập biết được điều gì đang xảy ra. -Quan trọng nhật là sau những gián đoạn không truy cập được trong thời gian gian như đã xảy ra đối với diễn đàn NNN trong thời gian vừa qua thì admin kỹ thuật hoặc BQT chủ động thông báo vắn tắt vài nguyên nhân, thời gian, lý do gì đấy thể hiện sự "thông cảm với những phiền toái mà quí vị đã gặp phải khi truy cập diễn đàn", tính "chuyên nghiệp" thể hiện bắt đầu từ chỗ này chứ không phải là một Dr.IT cực thông minh! -Nhưng việc làm trên tuy nhỏ nhưng cũng là rất quan trọng, rất lớn khi giải tỏa được sự suy diễn, lo lắng về nhiễm virus, bị ban IP, bị đối xử thiếu công bằng, về sự cố đường truyền... |
Trích:
Dùng tạm: Tôi đã gọi điện cho cậu em làm FPT, cậu ấy bai bải cái mồm rằng, gì chứ cái diễn đàn "vớ vỉn" của bọn anh, bọn em chẳng thèm chặn. Cậu ta hướng dẫn đổi DNS như sau: Dòng trên điền 210.245.1.253 Dòng dưới điền 210.245.1.254 Vẫn chẳng được, chán chẳng thèm hoạnh họe nữa. @ chị bachyen: Chị vào đây down load Ultra Surf về cài vào máy, dùng bình thường, ít nhất cho đến khi có một người nào đó đứng ra nhận trách nhiệm, hoặc FPT, hoặc BQT, he he. Cá nhân tôi, chán cái việc phải dùng "thủ thuật" mới vào được "ngôi nhà thân yêu" rồi. Chào cả nhà! |
Trích:
|
Trích:
(1) Admin kỹ thuật nói đúng, chẳng ai dở hơi đi chặn IP làm gì. (2) FPT nổi tiếng lẩm cẩm, một thời gian dài nó chặn BBC tiếng Việt, cứ vào đó là nó bật ra trang chủ tiếng Anh, trong khi tất cả những nhà cung cấp dịch vụ còn lại không chặn. (3) Nếu như vậy, diễn đàn NNN chúng ta đã được liệt vào danh sách "không còn là vớ vỉn" của FPT. Một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển, tiến bộ của diễn đàn. Xin chúc mừng! Mong rằng trình độ quản lý của BQT ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu của sự tiến bộ đó. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Nếu nhìn nhận sự việc từ góc độ tích cực đó, thì tại sao phải chán "thủ thuật" nhỉ? Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.