![]() |
Chúc mừng NNN
Chúc mừng NNN
:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party:emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party:emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music:emoticon-0102-bigsm http://i214.photobucket.com/albums/c...u/Chucmung.jpg |
Chúc mừng 3N với New Site của diễn đàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vào đi nào, anh em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Trích:
:emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands :emoticon-0171-star: :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands :emoticon-0171-star: :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands :emoticon-0171-star: CHÚC MỪNG 4RUM MỚI. CHÚC 4RUM SẼ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA :emoticon-0115-inlov |
Chúc mừng nhé.
Trang này đẹp hơn đấy. Hãy vươn lên mãi nhé. |
Chúc mừng forum mới, chúc mừng NNN:emoticon-0150-hands:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party
:emoticon-0123-party:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0123-party :emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star::emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star::emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov :emoticon-0123-party:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0123-party |
|
Ơ, cái trang này lắm emoticons nhở. Tha hồ mà biểu hiện cảm xúc nhé.
Một lần nữa xin chúc mừng NNN. Xin chúc các thành viên BQT sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các vị đã tạo ra một sân chơi hết sức có ý nghĩa như NNN. Xin cảm ơn! :emoticon-0150-hands |
Vâng, Xin Cảm ơn!
Xin cảm ơn BQT và tất cả những ai đã và đang góp sức cùng XD diễn đàn của chúng ta ngày càng hoành tráng hơn! |
Chúc mừng forum NNN mới :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: :gem9: |
Chúc mừng Forum NNN, chúc Forum ngày càng phát triển hơn:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0157-sun:
|
Chúc mừng NNN, chúc mừng tôi!
Chào NNN với diện mạo mới!
Xin chúc mừng NNN! Chúc cho sự phát triển bền vững về nhiều mặt của diễn đàn này! Và chúc mừng cả tôi nữa, vì mấy hôm hì hụi, đến hôm qua mới đăng nhập vào được. Tôi còn nhận được cả lời phê bình của Ban quản trị vì sự tự ý thay đổi địa chỉ e-mail, mà thật ra là tại cái trình độ IT của tôi nó ở cái mức không biết gọi là như thế nào cho đúng! Phải vác sách vở, bút mực và không được phép quên cặp kính lão để đi học thêm cho bằng chị bằng em thôi!:emoticon-0136-giggl |
TRang mới sắc diện đẹp hơn, nhiều cảm xúc để cư dân 3N muốn biểu hiện hơn, cảm ơn CQ và ND nhiếu.
|
Chúc mừng cho NNN có được một ngôi nhà mới to đẹp hơn. Chúc mừng cho sự phát triển (Phải nói thật là em cũng phải chật vật như bác gì ở trên mấy ngày, mãi đến hôm nay mới vào được trang mới này đấy ạ) Còn không là chỉ toàn làm khách thăm quan thôi (Dù có đăng kí thành viên mới hay đăng nhập bằng nick cũ thì đều bị báo lỗi sai password và còn bị đe dọa là chỉ được vào password 5 lần .....). Mong diễn đàn của chúng ta càng ngày càng đông vui phát triển hơn nữa. Và cuối cùng: XIM CÁM ƠN CÁC BÁC BQT VÌ NHỮNG CÔNG SỨC, TÂM HUYẾT, THỜI GIAN...... CÁC BÁC ĐÃ BỎ RA ĐỂ NÂNG CẤP, SỬA SANG, TRANG TRÍ CHO NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA TO HƠN, ĐẸP, HƠN, MỚI HƠN.
|
Chúc mừng NNN
1 Attachment(s)
Chúc mừng NNN
|
Nhà mới của NNN đẹp quá các bác nhỉ.
Không hiếu sao mà em vào không được cứ bị báo lỗi sai password , may mà có bác TrungDN giúp đỡ nếu không thì cứ ở ngoài xem các bác trò chuyện thôi. Em cám ơn bác Trung nhiều lắm. Thú thật với các bác là trình độ IT của em nó cũng rất là hữu hạn nên nhiều lúc kẹt cứ phải mày mò tìm cách học hỏi thêm các bác ạ |
Trích:
Nếu thach thao hỏi bất cứ ai trong này đều được giúp đỡ ngay mà, thậm chí còn nhanh hơn nhiều ấy vì không phải bắc cầu đâu. Nhắm ngay virus mà tóm ấy, hoặc bé Belaya Zima ấy cũng được. |
Trích:
Bác Trung có uy tín cao quá nhỉ :emoticon-0100-smile. Bao nhiêu thanh niên của 3N hô xung phong, thế mà có mỗi bác Trung được chọn :emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Em vẫn biết dân cư của NNN ai cũng giỏi, nhưng mà các bác ạ trong lúc kẹt phà để tìm kiếm sự trợ giúp em đã tìm được số điện thoại của bác TrungDN nên nóng ruột em a lô liền....:emoticon-0102-bigsm em vui quá vì đã lại được hòa nhập cùng các bác.
|
Ngày trước có lần bác HuongvenuocNga có lời chúc mừng 3N ở forum cũ như thế này:
Trích:
Nhưng hôm nay (dù đến giờ này thì phải nói chính xác là "hôm qua"), em xin chúc mừng kỷ lục mới của 3N: Trích:
Xin nhiệt liệt chúc mừng kỷ lục mới này của 3N, chạm cốc thôi các bác ơi! :emoticon-0167-beer: :emoticon-0150-hands :gem20: |
Trích:
Kỷ lục: 50 người đã ghé thăm 20-12-2007 vào lúc 01:04 PM. :gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::gem7: |
1) Xin chúc mừng NNN! và chúc mừng cả cái sự hì hục thành công của ...chính mình(mới vào được 4rum mới!)!
2) Em đã về nhà , có mang được một chút nắng ấm của phương Nam ra , bác nào cần sưởi ấm bụng mùa đông đất bắc thì ...alô cho em nhé! 3) Sau chuyến công cán về, giờ đã đặt chân vào nhà rồi mà em vẫn ...tim đập chân run các bác ạ! Ấy không phải vì em nhát đi máy bay; cũng không phải vì gặp mấy tay anh chị em út Năm Cam đất Sài Gòn, mà vì em không ngờ mình phận hèn số đào hoa, nên được hưởng cái tình ấm(nóng thì đúng hơn) của bà con NNN quân khu phía Nam. Ngồi trước các chị em dung nhan mỹ miều, trí tuệ hơn người, em cứ như bị...hỏi thi: hai tay thừa, cứ xoắn vào nhau; mắt thì ...lấm lét chiêm ngưỡng vội vàng(bỏ qua ai cũng tiếc!) . Bước vào phòng chờ rồi, mà em lại muốn quay lại, dùng dằng mãi , ra tới nhà rồi mà ...vẫn tiếc. Tiếc cái ấm áp phương Nam. Tiếc cái lịch của mình quá mỏng. Tiếc cái tình người ....dở dang. 4)Chỉ biêt nói rằng: cảm ơn bác Tudinhhuong, hoa khôi vẫn từ bấy đến giờ (nét kiêu sa như đậm đà hơn!) Cảm ơn bác Phucanh xinh tươi, lộng lẫy trẻ trung, đầy nhiệt huyết! Cảm ơn nàng NINA thánh thiện , chỉn chu của NNN! Cảm ơn hai bác Trung, đã cho chúng em biết thế nào là hạnh phúc của cặp vợ chồng son! Em vẫn còn run, nhưng rất muốn chia sẻ cùng các bác, mong các bác cảm thông! |
Trích:
|
700 ngàn lượt truy cập trang chủ www.nuocnga.net
Có lẽ ai cũng bận bịu, nên Nina có hân hạnh được là người đầu tiên tung tin về sự kiện khá là thú vị. Hiện tại, con số lượt truy cập trang chủ www.nuocnga.net đã vượt quá 700 ngàn!
Đây quả là một sự kiện vui mừng nhân dịp năm mới 2008! Chúc mừng tất cả các tác giả và các bạn đọc nhé! |
Xin chúc mừng tất cả các tác giả và độc giả của NNN! Hôm nay trang chủ đã đạt con số hơn 800 000 lượt truy cập!
|
Trích:
|
Kỷ lục: 174 người đã ghé thăm 18-03-2008 vào lúc 05:55 PM.
Đây là kỷ lục mới về số người xem forum NNN. Xin chúc mừng tất cả chúng ta! |
Trích:
|
Trích:
Những con số lặp khá đẹp, biết thế hôm nay em chơi...lô tô xem sao:emoticon-0136-giggl |
Hôm nay forum NNN đã có một kỷ lục mới, không biết có phải là nhờ các thông tin cụ thể về việc Ngân hàng Nga - Việt cho vay không lấy lãi, lại có cả số điện thoại tư vấn và giải đáp thắc mắc do hungmgmi post lên không :D
Trích:
|
Bá cáo các bác kỷ lục mới đã được thiết lập hôm qua.
Kỷ lục: 246 người đã ghé thăm 01-04-2008 vào lúc 06:04 PM. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Số đẹp gớm ! |
Tình cờ hồi tháng trước tôi đọc được bài "Có một tình yêu trong Nước nga.net" ở tạp chí Bạch Dương. Bài này qua tìm kiếm qua loa chưa thấy trên trang chủ, vì vậy muốn đề xuất với BQT liên hệ với bạn Hà Anh đặng đăng lên kỷ niệm 3 năm thành lập trang web cho mấy bạn ở xa Tổ quốc đọc cho nó nhiều cảm xúc. Trân trọng đề nghị.
|
Trích:
|
Trích:
|
Vâng, để em hối lộ bạn ấy một hộp bánh Choco Pie nhé:emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
|
Trích:
|
Đây rồi, cậy cục mãi thì em cũng kiếm được bài báo của bác Hà Anh kính mến:emoticon-0102-bigsm . Bài này đã đăng trên tạp chí Bạch Dương của Hội Hữu nghị Việt-Nga số mới nhất. Xin copy lại đây cho các bác cùng đọc, nhân trang web của chúng ta chuẩn bị đi học mẫu giáo (3 tuổi) vào ngày 18/4 tới đây. Tác giả cũng nhờ Hungmgmi nhắn tới các bạn: Do bài báo này viết đã lâu, vào tháng Chín/2007 rôì bị Ban biên tập bên đó "om" nên có thể chưa cập nhật được tên tuổi của các thành viên tích cực và những công việc chúng ta đã làm sau này. Mong các bạn thông cảm nhé:
Có một tình yêu trong Nước nga.net Vào dịp Kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít Đức 9/5/2005, trong chuơng trình thời sự VTV có giới thiệu một website ra đời nhân sự kiện này. Tác giả của trang web là Ngô Ngọc Phương- một cựu sinh viên trường Luật “chưa sang Nga ngày nào” như anh bộc bạch. Chưa sang Nga và chưa từng có những kỷ niệm với xứ sở Bạch dương, vậy mà trang web của anh và các bạn lại có cái tên rất rõ ràng: “Nước Nga trong tôi” với địa chỉ vô cùng dễ nhớ: www.nuocnga.net. Sau mấy tháng chập chững, trang nuocnga.net bắt đầu đi vào hoạt động bài bản hơn nhờ sự xuất hiện của nhiều thành viên mới. Ngoài các thành viên trẻ, tích cực từ những ngày đầu như admin, phuongnn, Nina, danngoc, virus, Russian Weapons, Ngộ Nhỡ, Panda…đã xuất hiện thêm các “lão làng” như USY, NguyenAnh, TLV, Phanhoamay, tykva, Hungmgmi, Rừng bạch dương…Các anh chị này đã có một thời học tập, nghiên cứu tại Liên xô và vẫn nặng tình với mảnh đất đã từng gắn bó với mình một thời tuổi trẻ. Nhiều người trong số này là các nhà báo chuyên nghiệp, hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí và hãng thông tấn. Đây là một thuận lợi cho nuocnga.net trong công tác biên dịch, biên tập bài vở cho trang chủ. Đặc biệt, chị Đan Thi hiện đang công tác tại Đài tiếng nói nước Nga suốt hơn 2 năm qua từ thủ đô Matxcơva vẫn đều đặn gửi về cho nuocnga.net những bài dịch ưng ý, những thông tin nóng hổi nhất nhất về tình hình chính trị, văn hoá, đời sống nước Nga. Một điều dễ nhận thấy là Ban biên tập trang chủ nuocnga.net đều tỏ ra khá chắc tay khi xử lý tin tức, do vậy các bài vở, tin tức do nuocnga.net biên dịch và viết thường được các báo chí trong nước như Tienphongonline, Vnexpress, trang chủ của Bộ Văn hóa Thông tin… sử dụng lại như một nguồn thông tin đáng tin cậy. Người Việt Nam ta suốt mấy thập kỷ qua đã được làm quen và yêu mến nền văn hóa Nga. Những cái tên như Pushkin, Lermontov, Levitan, Glinca, Tchaikovski, Bunin, Rasul Gamzatov…đã trở nên quá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Do vậy, mảng Văn hóa cũng được Ban biên tập nuocnga.net rất chú trọng. Có thể nói đây là một trong những thế mạnh, tạo nên nét riêng không trộn lẫn được giữa nuocnga.net với muôn vàn các trang web khác trên mạng Internet. Trên trang chủ cũng như diễn đàn của nuocnga.net đều đặn xuất hiện các bài viết giới thiệu về văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc…Nga. Các thành viên cùng bàn luận về một bộ phim mới, về một trào lưu sáng tác mới của văn học Nga, về các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng hoặc cùng hồi tưởng lại các tác phẩm “vang bóng một thời” của nền văn hóa Xô viết đồ sộ và nhân văn. Có thành viên như Rừng bạch dương , tykva dày công dịch các truyện thiếu nhi Maruixia đi học, Vichia Maleev ở nhà và ở trường….Có thành viên như Cá Măng, katysha, TLV…miệt mãi gõ lại các tác phẩm văn học Nga nổi tiếng. Có thành viên như huongvenuocnga, virus không mệt mỏi giới thiệu, trả lời và đáp ứng các yêu cầu tìm hiểu nhạc Nga của các thành viên. Trang diễn đàn của nuocnga.net cũng lôi cuốn các bạn Nga tham gia và được các bạn giới thiệu trên các diễn đàn Nga là “trang web duy nhất tại Việt Nam có box bằng tiếng Nga”. Thơ của các tác giả còn ít biết đến ở nước ta như Vladimir Nabokov, Veronica Tushnova, Phedor Sologub, Nicolai Rubtsov…lần lượt được các thành viên như Nina, NguyenAnh, USY, tykva, Hungmgmi…giới thiệu qua các cuộc thi dịch thơ. Một số bài thơ dịch này đã được giới thiệu lại trên một số ấn phẩm, nhuận bút được chính các dịch giả chuyển vào…quỹ của nuocnga.net, đóng góp thêm chút kinh phí để… thuê máy chủ. Nhân nói đến chuyện kinh phí, cũng xin nói thêm một chút về chuyện tế nhị này. Ngay từ những ngày đầu cho đến nay, các chi phí thuê thiết kế, thuê máy chủ đều do các thành viên NNN chung tay đóng góp. Người thì góp chút nhuận bút còm do dịch thơ, người lại góp mấy trăm nghìn dành dụm được cho quỹ. Nhìn trang chủ nuocnga.net với những trang tin cập nhật, bài viết dày dặn dịch (miễn phí) từ báo Nga đều đặn suốt hơn 2 năm qua, mới thấy sự vô tư, bền bỉ của các thành viên trong Ban biên tập. Có một điều chắc chắn, nếu không có một tình yêu trong sáng, không vụ lợi…thì chắc hẳn đã không có những người “vác tù và” chăm chỉ và mẫn cán như vậy. Sẽ là một thiếu sót nếu như không nhắc đến các hoạt động offline của nuocnga.net. Tháng 9/2005, Ban quản trị nuocnga.net đã đến Đại sứ quán Nga, trao cho họ số tiền đóng góp của các thành viên dành dụm được để ủng hộ các trẻ em Beslan nhân kỷ niệm 1 năm vụ thảm sát đẫm máu đúng vào dịp khai giảng Năm học mới. Những ngày sau Tết 2006, Ban quản trị lại cùng nhau đến thăm và tặng quà cho gia đình em Vũ Anh Tuấn-một sinh viên bị bọn cực đoan sát hại tại Saint Petersburg. Gia đình Tuấn vô cùng xúc động khi đón những vị khách vào một ngày mưa xuân nặng hạt. Họ đến, thắp hương cho người em sinh viên xấu số và an ủi người mẹ tội nghiệp đang ngày đêm chờ sự công minh của pháp luật. Hơn ai hết, họ hiểu rằng nước Nga hiện tại và nước Nga của mình trong tâm tưởng đang có nhiều điểm khác nhau, nhưng họ tin rằng đất nước của Pushkin, của Tchaikovski, của Levitan..và của những con người nhân ái, hồn hậu, cần cù…sẽ bước qua những khó khăn hiện tại và “ngày một tươi sáng hơn”, như trong lời một bài hát Nga ngày xưa chúng ta vẫn hát. Trong năm 2007, có một hoạt động rất có ý nghĩa của nuocnga.net dược dư luận đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Đó là các thành viên của trang web đã tận tình giúp các cựu chiến binh Xô viết tìm lại được đồng đội cũ trong cuộc hành hương về Việt Nam-mảnh đất họ đã từng sống và chiến đấu trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Nếu một ngày, khi đang lướt trên xa lộ thông tin của thế giới, bạn hãy nhớ dừng chân, ghé thăm nuocnga.net. Chắc chắn sự phong phú của kho thông tin về nước Nga và sự nồng hậu, mến khách…của các thành viên nuocnga.net sẽ níu chân bạn lại nơi đây. Để kết thúc bài viết nhỏ này, xin mượn lời ông Tham tán Đại sứ quán Nga tại Hà Nội nói trong lúc tiếp Ban quản trị nuocnga.net khi họ đến trao quà cho trẻ em Beslan:”Nhiệm vụ của Đại sứ quán Nga tại các nước là góp phần quảng bá hình ảnh của nước Nga.Với trang nuocnga.net , tôi nghĩ các bạn đã làm giúp rất tốt cho chúng tôi điều đó, xin cảm ơn các bạn”. Có lẽ cũng chính vì sự tin cậy đó mà các thông tin chính thức của Đại sứ quán Nga, phía bạn đều có gửi thư, “nhờ” nuocnga.net đăng tải trên trang chủ. Bước sang năm thứ ba, chúng ta hoàn toàn tin tưởng nuocnga.net sẽ có thêm nhiều bước tiến mới, để trang web đáng yêu này sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, ấm áp mà mỗi người yêu nước Nga, văn hóa và con người Nga đều muốn đến thăm và dừng chân. HÀ ANH |
Cám ơn cả Hà Anh nữa
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.