![]() |
Làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam bên Nga
Cháu chào các cô, chú
Cháu là thành viên mới của diễn đàn. Có cô chú nào làm việc tại đại sứ quán Việt Nam ở NGa hoặc biết thông tin gì ở Đại sứ quán cho cháu hỏi ? Có công ty may màn nào trong đại sứ quán đang tuyển kế toán sang đấy làm không ạ? Lương tháng đầu tiên là 600USD, tháng sau là 1000USD. Cháu được biết sang đấy không phải học tiếng, chỉ ở trong đại sứ quán. Chú của cháu bảo chỉ phải đặt cọc 10 triệu, tiền vé may bay được người ta lo, thủ tục làm visa khoảng 7000USD người ta cũng lo cho. Không biết thông tin có đáng tin cậy không? Mong các cô chú tìm hiểu giúp cháu |
Trích:
Tôi chỉ xin thông tin cho bạn thế này: - Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, và tất cả các đại sứ quán của VN và các nước khác trên thế giới ở bất kỳ đâu nói chung, là cơ quan ngoại giao, không phải là công ty thương mại. - Tương ứng như vậy, mọi vị trí làm việc trong biên chế ĐSQ đều chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao, kể cả những người có hàm, có chức danh ngoại giao, mà người ta hay dùng thuật ngữ "thân phận ngoại giao", lẫn các nhân viên ĐSQ, trong đó có kế toán, lái xe, công nhân v.v... - Tất cả các cán bộ ĐSQ đều có hộ chiếu ngoại giao, không cần visa để sang Nga và hầu hết các nước khác có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Như vậy có thể suy ra: 1. Trong đại sứ quán không thể có công ty may màn nào cả. Trong thành phần biên chế đại sứ quán, và chắc chắn cả trong khuôn viên ĐSQ (kể cả chỗ cán bộ ngoại giao VN không ở hết có thể cho thuê chẳng hạn:emoticon-0116-evilg) không thể có trụ sở công ty may màn nào của VN được phép trương biển hay tuyển người vào làm việc trong khu đó. 2. Bạn nên xem lại các topic khác của NNN và trên báo chí nói chung, nói về tình trạng các xưởng may chui của người Việt Nam tại Nga để cân nhắc xem có nên làm theo lời chào mời trên hay không. Chúc bạn tỉnh táo. |
Trích:
|
Hì hì, em xin tham gia 1 tý.
- Bé Trang có thể cho biết được năm nay bao nhiêu tuổi ko nhỉ, đã đủ tuổi làm việc chưa?. Yếu tố này rất quan trọng, vì khi đẫ đủ tuổi làm việc thì ít nhất trước khi đi xa bé đã có đủ nhận thức cơ bản để hiểu biết thêm các thông tin khác chứ ko chỉ vài thông tin kiểu "nói cho zui" hoặc vì mục đích gì đó như ở trên. Vd bé có thể hỏi người đưa bé sang làm việc là khi làm việc có hợp đồng ko, địa chỉ,.v.v... hoặc 1 cái gì đó mang tính pháp lý - Khi đó bé mới có cơ sở để nhờ các anh chị em trên diễn đàn này chỉ giúp bé được chứ. Nói vậy vì thấy bé viết cũng rất rõ ràng, mạch lạc chững tỏ có tí "kinh nghiệm trường đời". Nhưng chỉ là những gì bé nói thôi, ko rõ ràng khi hỏi vì vậy mong bé cung cấp thêm thông tin, chứ nếu ko thành đưa ra thong tin mang tính bôi bác - nói xấu hoặc coi thường hiểu biết của ACE trên DD này . P/s: Chắc anh hơn tuổi bé, hihi, có gì cứ hỏi anh giúp được sẽ ok :)). Thân yêu @};- chúc may mắn http://diendan.nuocnga.net/showthrea...4963#post94963 :)) |
Trích:
Em chỉ hỏi cho chắc chắn, để biết thêm thông tin vì em chưa sang đấy nên cũng không biết thật giả thế nào. Em đã đọc bài viết đó rồi. Trường hợp của em là do chú bên nội giới thiệu, chú nói thuyết phục lắm, ai trong nhà em cũng nghe :emoticon-0124-worri. Còn riêng em thấy thông tin chú đưa ra không rõ ràng (có thể chú bị người ta lừa thì sao) nên em phải tự đi tìm hiểu |
Thật đúng là chuyện không tưởng!
Chị USY đã phân tích cực chính xác trên kia rồi, bạn nên đọc thật kỹ nhé. May màn ở Nga thì bán cho ai? Hay là bạn gõ nhầm từ "may mặc"? Tôi cho bạn số ĐT của Sứ quán VN tại Nga, giờ gọi VN sang Nga cũng rẻ, chỉ từ 3-4.000 đ/ phút nếu dùng sim bán ê hề ngoài đường. Nên gọi mà hỏi trực tiếp, mấy phút sau là có kết quả liền à: Trích:
|
Cháu Trang à.
Những lời khuyên của cô USY là rất xác đáng đấy cháu ạ. Chú đoán là ông chú của cháu bị tổ chức hoặc cò lao động nước ngoài tư vấn để nhằm mục đích gì đó, nhiều người họ bất chấp tất cả cốt để lấy được tiền của người lao động. Họ đánh vào tâm lý của những người vừa mong có việc làm ổn định, thu nhập tương đối cao để trục lợi mà thôi. Chú công tác trong ngành lao động chú rất hiểu điều đó, các thông tin cháu đưa ra nếu đúng thì quả là rất tuyệt vời, nhưng thực tế thì không đâu có được điều kiện như vậy đâu. Chú khuyên cháu nên cẩn thận kẻo bị trúng kế lừa đảo của ai đó. Trong diễn đàn này đã có khá nhiều thông tin về các công ty may đưa người lao động sang làm việc ở Nga đấy, cháu chịu khó vào đọc sẽ hiểu hơn tình hình để định hướng cho mình. |
Trích:
Trích:
Số là thế này. Khu ngoại giao đoàn ở Moskva từ lâu đã cho người Việt mình thuê lại hầu như gần hết. Khu ngoại giao đoàn này cũng từ lâu đã có tiếng là mất an ninh trật tự, vì đa số những người thuê nhà này đều là dân chạy chợ, (người dân bản xứ xung quanh cũng đã từng lên tiếng phản đối rồi). Có thể họ cần một vài kế toán hoặc nhân viên văn phòng, cho một xưởng sản xuất chui hoặc hợp pháp ở một địa điểm nào khác chẳng hạn... Mình có anh bạn cũng từng làm kế toán cho một công ty sản xuất mỳ tôm ở tận xa tít, nhưng hắn lại ngồi làm việc tại khu ngoại giao đoàn này (nay đã về nước rồi) Tuy nhiên cần phải tìm hiểu kỹ thông tin kẻo bị lừa. Tốt nhất là hợp đồng làm không công một tháng đầu, vì những 600 cơ mà. |
Trích:
Tiếp theo Trích:
Trích:
Đừng ham những đồng tiền không có thực ấy cháu ơi, mất 10 triệu và có khi cả cuộc đời đấy. Ở lại VN kiếm việc làm đi. Có những người vô lương tâm làm chuyện lừa đảo một phần cũng bởi nhiều người vẫn nhẹ dạ dễ tin và hám lợi... |
Trích:
Cứ cho là 1% có thể sẽ là hiện thực đi. Khi làm việc, cách này hay cách khác, sau khi trừ ăn, ở..., họ chỉ trả khoảng 200-300 usd/ tháng là giỏi. Như vậy cháu phải "kéo cày giả nợ" (tức là làm không công cho họ) suốt 2-3 năm. Đó là chưa kể gặp "ông chủ" đểu, thường bịp tiền công bằng cách thông thường nhất: công nhân làm vài tháng rồi tự gọi công an Nga đến vây ráp kiểm tra giấy tờ, mọi người chạy tán loạn... và khỏi phải trả tiền công. Tóm lại, như bác Đan Thi nói: Đừng tin những đồng tiền không có thực ấy cháu ơi, mất 10 triệu và có khi cả cuộc đời đấy |
Mức lương như vậy họ hoàn toàn có thể tuyển người ở Nga, ko cần phải về VN tuyển người. Ở Nga người Việt có khả năng làm kế toán với mức lương như vậy cũng ko hề khó kiếm. Thêm một vấn đề nữa là các xường may mặc thường là các xưởng may đen, ko có giấy phép, làm ăn thời vụ, ko rõ là sẽ bị phá sản lúc nào. Ngoài ra nếu bạn sang Nga mà ko học tiếng Nga sẽ cực kỳ thụ động, lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì sẽ vô cùng khó khăn. Tôi khuyên bạn nên ở nhà tìm việc làm.
|
Vấn đề là nhiều người đồng tình với chú, có một công việc với một mức luơng cao, không yêu cầu nhiều. Giờ cháu đang thuyết phục mọi người dần dần. Có khoảng 20 người đã bay sang đó với hy vọng làm giàu, riêng cháu thấy cần tìm hiểu kỹ trước khi đến một đất nước xa lạ. Cháu thấy thật may mắn khi được chia sẻ ở tại đây
Cảm ơn mọi người nhiều |
Cũng xin nói thêm với bạn là trong những bác chia sẻ ở trên, có bác Đan Thi hiện đang sống ở Moskva. Bác ấy đã sống ở đây rất nhiều năm, quá hiểu rõ cộng đồng và những công việc của người Việt Nam bên đó nên có những lời khuyên rất chí lý.
Trên NNN đã có nhiều topic, bài viết về tình trạng các xưởng may đen ở Nga với những hoàn cảnh bi đát của công nhân bị lừa sang. Bạn nhớ tìm trong box Sinh sống ở Nga này nhé. |
Bạn trangvp thân mến! hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bạn nhé.
Tôi đã từng sống, đã từng học, đã từng làm việc ở Nga 10 năm và mới về nước làm việc. Khi còn ở Nga, tôi và các bạn của tôi cũng đã làm việc cho mấy công ty của người Việt ở bên ấy và tiếp xúc với nhiều người Việt sang làm công ăn lương cho các công ty người Việt lập rồi nên tôi rất hiểu tình hình cuộc sống ở bên ấy, cộng đồng người Việt sinh sống ở bên ấy ra làm sao. Chúng tôi có khẩu và vida hợp pháp của trường, làm việc với mức lương 1000 - 1200 USD/tháng. Mặc dầu, chúng tôi ở KTX của trường, đi phương tiện công cộng với vé tháng dành cho sinh viên rất rẻ, sinh viên ăn uống tiết kiệm, ít mua sắm làm đẹp, ngoại ngữ và đường sá thông thạo nhưng cũng cuộc sống cũng rất chi là chật vật, khó khăn chứ đừng nói những người như bạn sang. Những người như bạn sang, ngoại ngữ và đường sá không thông thạo thì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà ăn ngủ và đến nơi làm việc, cũng chưa biết làm việc có phải là "khu ngoại giao đoàn" hay khu nhà ở của "Đại sứ quán Việt Nam" như bạn nói hay không hay lại là một khu hầm, nhà kho tối tăm nào đó ở ngoại ô như các xưởng may đen vẫn tồn tại bên ấy, cuộc sống sẽ rất gò bó, buồn tẻ và bệnh tật. Với chi phí đắt đỏ ở Nga, tiền thuê nhà, tiền làm khẩu và vida, tiền đi lại thì tôi e với mức lương họ hứa kia bạn cũng không đủ chi tiêu bên ấy chứ đừng nói tiết kiệm được đồng nào.Chưa kể là 1 số chủ xấu lợi dụng những người như bạn mới sang, lạ nước lạ cái để lấy tình và tiền của bạn đấy. Người Việt mình chấp nhận xa quê với hy vọng kiếm thật nhiều, thay đổi đời nhưng không thực tế chút nào, sống ở nước ngoài mà không có vốn làm ăn,không có ngoại ngữ, trình độ, chuyên môn hay tay nghề cao lại muốn lương cao và yêu cầu công việc không cao. Nhiều người vì nghe những lời đường mật như ông chú của bạn mà khi sang đã vỡ mộng và ôm nợ, sống dở chết dở ở xứ người, sống cô lập với cuộc sống bên ngoài. Muốn về không về được vì mang nợ và về thì xấu hổ với bà con. Tôi đã từng đến những KTX mà cộng đồng người Việt sinh sống khi trở về tôi luôn day dứt bức xúc khó tả bởi cuộc sống nơi đấy. Đã có lần tôi đi phiên dịch giúp cho những công nhân không may bị công an bắt ở đồn. Rồi có lần người quen ở VN nhờ tôi nhận tiền ở VN chuyển sang và cầm tiền đi đến xưởng may đen gặp chủ xưởng may để chuộc người thân của họ về. Cũng có lần tôi được một anh phiên dịch viên tiếng Việt của phòng công chứng Nga chia sẽ công việc của toàn án Nga thuê dịch lời khai hơn 500 trang của hơn 200 công nhân của 1 xưỡng may đen bị bắt như thế nào, họ khai hết các tình tiết họ bị lừa ở VN ra làm sao? họ đến sân bay Nga bị bỏ rơi hay đón và đưa về xưởng như thế nào? họ sống và làm việc cụ thể như thế nào? chủ xưởng may ghi nợ và trả lương thế nào? Tôi thấy không thể tin vào lời của ông chú của bạn được "Chú của cháu bảo chỉ phải đặt cọc 10 triệu, tiền vé may bay được người ta lo, thủ tục làm visa khoảng 7000USD người ta cũng lo cho" Tôi tham gia diễn đàn NNN.net đã lâu nhưng chỉ vào xem, đọc các bài của các anh chị thành viên như để ôn lại, để thỏa tình yêu và nỗi nhớ nước Nga chứ không viết hay bình luận gì. Khi đọc bài của bạn tôi không thể im lặng. Chúc bạn luôn có những quyết định đúng đắn và may mắn. |
Trích:
Quá nguy đấy!:emoticon-0106-cryin |
Bé Trang mến yêu, quả là bé rất may mắn khi nhận được nhiều ưu ái với những lời khuyên chính xác và chân thành của mọi người có tấm lòng tốt - ko câu nệ bé là ai (TV mới hay cũ).
Mong bé sẽ có quyết định riêng và khi nào có quyết định hãy thông báo cho mọi người biết nhé. Nhưng, qua cách hỏi - trả lời của Trang thì anh nghĩ em đã có câu trả lời rồi. Và em cũng hiểu biết thực tế nhiều về bên đó, chứ ko phải ko hiểu (có khi hơn cả anh nữa :P ). Anh thấy, em đưa câu hỏi và phản hồi đều ko rõ ràng, với mục đích xem phản ứng của mọi người hay sao ý và điều ấy ko nên (Anh đã viết ở trên rồi, nhưng chắc em ko để ý hì, :)) ) Vì vậy anh chỉ Thank - đồng ý với những phản hồi vu vơ của em chứ ko thank với lời khuyên chính xác của các bác với tấm lòng như ở trên đã dành thời gian cho em.:) - Nhưng sẽ tốt cho các bạn khác chưa biết gì, và anh nghĩ ai đó mới biết về nước Nga sẽ rất cám ơn các bác trên DD khi đọc topic này. Có điều, giá như em đặt lại tên chủ đề cho hay hơn... đừng "giật đùng đùng" như vậy :)) hihi |
Có nên sang Nga làm việc cho công ty may trong Đại sứ quán Việt Nam
Trích:
|
Trích:
Minh thấy chẳng có việc làm dễ dàng như vậy đâu. Nga cũng chẳng thiếu người lao động. Ngay cả như giờ "chạy" đi Nhật hay Hàn gì đó để lao động thì cũng toàn người Việt mình ăn tiền môi giới thôi chứ thực tế việc đi nước ngoài lao động đâu có mất tiền đâu. |
Cách đây 2 năm có 1 trường hợp ở ko được mà về không xong. Vốn là thế này. E tình cờ gặp dc 1 người việt ở Nga, sau đó chị ta mời đến nhà chơi, và khi người làm thuê (người lao động VN) không vừa ý chị thì bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó chị làm thuê này (tiếng ko biết , tiền ko có) không biết đi đâu cả, sau đó hỏi em đường đến ĐSQ, nghĩ cũng tội cho chị đó, sau đó em đã đưa đến ĐSQ VN và cho chị gọi đt về nhà báo là yên tâm để ở nhà đừng lo lắng gì cả. Sau đó cũng ko biết đc số phận của chị này thế nào nữa.
Do vậy bạn cũng nên cân nhắc lại xem tình hình thế nào rồi mới fly nhé! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
1- Chưa biết sẽ làm được gì mà tháng đầu 600 tháng sau 1000 ! 2- thủ tục làm visa khoảng 7000USD là quá đắt + tại sao phải đặt cọc 10tr đ ??? 3- Quan trọng hơn cả là đến chú ruột mà bạn ko tin phải hỏi tứ tung chắc là ông chú này cũng nhiều vấn đề ! Nga vẫn là 1 nơi kiếm tiền rất khá , nhưng đi sang với ai lại cực kỳ quan trọng quyết định 99% , khác rất xa với việc XKLĐ . Chúc Bạn có 1 sự lựa chọn đúng đắn ! |
Trích:
|
Trích:
Còn các thành phố khác tôi không rõ lắm. |
Tôi thắc mắc là cái tiêu đề bài này viết sai mà không ai có ý kiến gì. "Đại sứ" là một nhân vật, vậy làm sao có thể làm việc tại Đại sứ được?
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
Hy vọng là 20 người kia không làm kế toán. |
Trích:
Trích:
Hiện nay em không đi nữa, lý do chú em đưa ra là em nhỏ nhỏ yếu yếu lại chưa có kinh nghiệm về kế toán nên họ không chấp nhận. Còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn, an toàn hơn phải không? |
Trích:
phần mềm 1C về VN bán rẻ như bèo ko ăn thua ! Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ ! Kiên trì là làm được kế toán . Mr Cù Trọng Xoay : Sky: bacnamtraining :emoticon-0107-sweat YM: bacnamtraining |
Trích:
|
http://vietnamnet.com.vn/vn/tin-nhan...-9-co-gai.html
Tin nhắn lạ nửa đêm và đời ô nhục của 9 cô gái Ngày hôm đó, Đại tá Phạm Hữu Hỗ (Nguyên Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam - VPI) bất ngờ nhận được dòng tin nhắn lạ chỉ vẻn vẹn với dòng chữ: “Chú ơi cứu cháu với, cháu bị bán sang Matxcova”. Ông chủ xưởng may chuyên đi… bán gái quê Sau dòng tin nhắn bất ngờ ngày hôm đó, VPI luôn tất bật với việc trao đổi, tìm kiếm thông tin với cảnh sát của Nga và các nước Đông Âu để lật tìm những đường dây buôn bán người. Tất cả những dấu vết đều được tìm bới với hy vọng tìm thấy một ‘tia sáng’ nào đó trong cuộc truy tìm của ban chuyên án. Đầu tháng 11/2005, chuông điện thoại của Đại tá Hỗ reo lên. Đó không phải là cuộc điện thoại như mong đợi, song lại rất quan trọng. Nó là cuộc điện của một bà lão. Câu chuyện bắt đầu bằng việc bà lão hỏi: “Ngoài ông Đại tá, có ai biết cháu nhắn tin về xin cầu cứu không?”. Thế rồi, trong câu chuyện với bà lão đó, những dòng tin nhắn trên đã được gợi mở phần nào. Nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện với cái tên Thanh, Hương, Hằng… trong đó Thanh là cháu của bà lão. Dẫn giải một đối tượng tội phạm trao trả cho hình cảnh nước bạn Theo đó, Thanh và những cô gái khác vốn sống ở vùng quê nông thôn, chân lấm tay bùn, quanh năm với đồng ruộng. Bỗng một ngày, xuất hiện tên Hưng - tự xưng là chủ tiệm may mặc bên Nga về, muốn thu nhận lao động sang đó làm việc mà không hề phải trả bất cứ một chi phí nào cho việc tuyển dụng. Nghe lời ngon ngọt của Hưng, Thanh bỏ nhà ra đi với hy vọng sang bên Nga kiếm được tiền để nuôi bà và các anh chị em, đỡ đần gia đình sau này. Ngoài Thanh, Hương và Hằng cũng tình nguyện sang làm công nhân may mặc ở bên Nga cho Hưng mà không hề mất một lời “mời chào” nào. Chuyến đi của 3 cô gái quê được Hưng rào sẵn chuẩn bị trước đó. Từ việc chỉ cần mang tấm hình chân dung, hộ khẩu và giấy CMND để ông chủ Hưng làm hộ chiếu bay sang Nga cho đến việc đi lại, tất cả đều rất thuận tiện. Ra đến sân bay, cả 3 mới biết rằng, ngoài mình ra còn có thêm 6 cô gái nữa bay cùng chuyến nằm trong đoàn với họ. Hành trình làm “công nhân xưởng may” của 9 cô gái này bắt đầu bằng việc được tạm trú vào khu chung cư 6 tầng có tên Rybak ở Matxcova. Tại đây, thay vì được tiếp xúc với những chiếc máy may, vải thêu, kim chỉ để gia công, các cô gái người Việt đã phải thích ứng dần với mùi bia, rượu, thuốc lá nồng nặc toát ra từ những “ả” lưu manh có số má khác từ trước. Người đàn bà tên Hằng – tú bà xuất hiện với bộ dạng lỳ lợm, bặm trợn chửi thẳng vào mặt những cô gái Việt ngờ nghệch đứng chõ mũi quan sát mà không hề biết rằng mình đã bị bán vào “động chứa’ tự lúc nào. Thân tàn, ma dại Chủ quán OP Rybak là Thuấn ‘tóc dài’ - một ông trùm có tiếng trong giới giang hồ. Sau khi van xin, khóc lóc để được xin về nước không thành, 9 cô gái kia bắt đầu cuộc sống tàn tệ của mình. Những tên ma cô đầu trọc, với những hình xăm quái đản trên người, ngày nào cũng lượn đi lượn lại để bắt ép 9 cô gái phải bán dâm cho khách. Sau khi dọa dẫm không thành, bọn chúng bắt đầu hành hạ 9 cô gái bằng những đòn roi và những cú đấm, đá và bạt tai như búa bổ lên người. Bằng mọi cách, bọn chúng bắt họ phải trả bằng được số tiền 4 ngàn USD mà chúng đã bỏ ra để mua lại mỗi người vào động mại dâm. Sáu tháng cơ nhục, đọa đầy, Thanh, Hương, Hằng đã nếm đủ mùi vị của đời. Không lời nào có thể diễn tả cuộc sống đọa đầy ở ổ mại dâm của Thuấn ‘tóc dài’. Cả 3 cô gái đều hiểu, muốn sống tiếp được và muốn có cơ hội về nhà, không còn cách nào khác là phải ngoan ngoãn nghe lời bọn ma cô và tìm cách thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Sáu cô gái kia, nghe đâu bị bán sang ổ mại dâm khác ở Czech ít tuần sau đó. Trong một lần đi khách, Hương đã sử dụng chiêu ‘mỹ nhân kế’ dụ khách, rồi mượn điện thoại kịp thời nhắn tin về cho cô bạn thân của mình ở Hà Nội. Nhanh như cắt, cô bạn thân của Hương đã gửi số điện thoại của VPI cho Hương và từ đó VPI đã lần ra những manh mối quan trọng. Chính Hương là người đã nhắn những dòng tin nhắn cho Đại tá Hỗ lúc bấy giờ để cầu cứu. Sáng hôm sau, Thượng tá Đặng Xuân Khang (hiện là Đại tá - Chánh Văn phòng Interpol) đã báo cáo gửi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đề nghị phối hợp với C14 để phá án. Qua kiểm tra thông tin từ hình cảnh Liên Bang Nga và các thông tin khác, VPI nhận thấy đây là đường dây tội phạm chuyên lừa đảo đưa gái Việt Nam sang Nga. Những ngày sau đó, việc liên lạc bằng điện thoại được tiếp diễn, song ngày một khó khăn. Nhiều khả năng, nhóm ma cô của OP Rybak đã phát hiện ra ‘điềm xấu’. Cùng lúc đó, những dòng tin nhắn trao đổi và hướng dẫn cách thức hoạt động, phương án cứu những cô gái cũng đã được hai bên trao đổi. Thông qua Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác tổ chức cứu người. Vào sáng 3/11/2005, Thanh, Hương, Hằng đã ngoan ngoãn đi khách, trong đó có người của “ta” đóng thế. Sau đó, cả 3 cô gái đều nhanh chóng được đưa về Đại sứ quán. Một ngày sau đó, Cảnh sát Nga ập vào khu OP Rybak song chỉ phát hiện vài người phụ nữ già phục vụ khách ăn nhậu bình thường. Khu OP Rybak “bình chân như vại”... (Còn nữa...) (Theo VTC News) |
Mình đã đọc tin này trên mạng, cũng đã muốn đưa lên đây để các bạn trẻ muốn tìm hiểu về nước Nga hiện nay đọc để hiểu thêm về cuộc sống ở Nga hiện tại. Và, @ Hà Nội đưa tin trên là 1 cảnh báo hiện thực đúng như vậy đã từng diễn ra tại Matxcova, có điều ít ai lên tiếng dù chỉ 1 lời (trong đó có cả DSQ, các văn nghệ sỹ, công an VN,... ).
Có nhiều số phận, nhiều con người tuổi trẻ đã bị tội phạm NN hiện nay lợi dụng và bóc lột, vùi dập. Từ xưởng may, công nhân may, xây dựng, cho đến... bị ép buộc làm cái nghề ko ai mong muốn. Em "trọ trẹ" cũng từng có 1 thời gian tập làm thầu cò xây dựng bên đó mấy tháng, nhưng chưa từng "ăn chặn" hay "bùng" tiền của 1 công nhân VN nào, duy nhất có dùng sự "tinh quái" quản lý của mình để "chăn" mấy anh bạn kyrgyz ko có giấy tờ hợp pháp, gọi nhẹ nhàng là "kinh doanh sức lao động" 1 tý :P, cũng từng gặp và phiên dịch giúp những cô gái "sa cơ" tủi nhục nên rất hiểu những sự thực khốn khổ và sự tàn ác vô nhân tính của 1 số con người như trong bài viết trên. 1 cái "tâm" tốt cũng ko thể có tiếng nói với hiện thực của xã hội thờ ơ, tranh đua vơ vét và mục tiêu 'xèng" đặt trên mọi giá trị... Mong rằng các bạn trẻ hãy có sự cẩn trọng... |
Hơi lạc đề một chút, song tôi muốn đưa thông tin để mọi người có mối quan tâm tham khảo - là cô con gái rượu của tôi sau khi học xong - thêm một trường ĐH kinh tế ở Finland, bây giờ đang làm nhân viên VP ĐSQ Việt Nam tại Finland, lương chỉ khoảng 500 Euro thôi. Thế nên mức lương tại ĐSQ VN tại LB Nga của bạn trangvp - người mở topic này không thể không xem xét lại cho chuẩn
|
Trích:
|
Em thấy việc anh/chị đưa các thông số, số đt toàn là số của Việt nam?
|
Chỉ có thể nói túm gọn " LỪA ĐẢO ". Dân Nga còn chật vật kiếm việc, bạn ở đâu nhảy "zô" kiếm 1.000 ngon ơ. Híc, bạn này cũng cả tin thật.
|
Hôm nay tôi mới vào Diễn đàn viết mấy dòng này, quá muộn so với thời điểm xuất hiện của đề tài (trên các Diễn đàn khác nếu viết quá muộn như thế sẽ bị bôi bác là ĐÀO NÀY ĐÀO NỌ cho mà xem) (đào tức là đào bới)
Ở mục #1 trangvp viết: Làm việc tại ĐẠI SỨ QUÁN Việt Nam bên Nga Ở mục #24 phanhoamay viết: Tôi thắc mắc là cái tiêu đề bài này viết sai mà không ai có ý kiến gì. "Đại sứ" là một nhân vật, vậy làm sao có thể làm việc tại Đại sứ được? và: Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: Raiva (01-11-2011), trangvp (02-11-2011) Chủ nhân của đề tài có viết sai cái gì đâu nhỉ? Hay là có viết sai như phanhoamay đã nói, xong rồi Ban biên tập đã sửa giúp cái sai đó đi rồi chăng? |
Dạ đúng thế đấy bác ndkcz ạ, vào lúc 18:01 ngày 17/11/2011 tên chủ đề đã được một admin sửa từ tên cũ là "Làm việc tại Đại sứ Việt Nam bên Nga" thành tên hiện thời.
|
Thảo nào. Hóa ra tôi đoán mò thế mà lại trúng phóc. Cảm ơn Ban quản trị.
|
Bác ndkcz "đoán mò trúng phóc" thật ra trúng 50% thôi.
BQT chỉ sửa lại tên chủ đề nếu người lập chủ đề viết sai. Còn nội dung bài viết của thành viên trên diễn đàn NNN là do các thành viên tự viết 100%, BQT không hề biên tập lại. Thế nên bác mới thấy nhiều bài viết của các thành viên nhận được những góp ý về chính tả, về cách viết, về việc viết tắt quá nhiều, viết kiểu "teen" quá v.v... Cuối bài có nút "Sửa", đó là trong vòng 24h (hay 48h nhỉ, tôi quên mất) sau khi bài được đưa lên, nếu tác giả thấy có gì sai sót hay cần bổ sung, sửa đổi gì đó thì có thể tự mình chỉnh sửa bài viết của mình (dưới bài có ô nhỏ ghi lý do chỉnh sửa). BQT chỉ xóa bài viết nếu nội dung vi phạm quy định của diễn đàn, chứ BQT không biên tập bài viết của các thành viên bác ạ. |
Trích:
hiện nay tớ cũng đang làm công ty may màn tại nga ! nhưng ở ngoại ô Mát Lương thử việc 600$ sau sẽ tăng lên 1000$ nhưng làm việc 1 ngày từ 8 giừo sáng đến 12 giừo đêm việc mệt nhất là làm kho 152 155 154 và tính Z kiểm tra định mức ! bạn cần kinh nghiêm trao đổi qua YM Sky bacnamtraining nhé ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:26. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.