![]() |
Về thành viên liên quan đến chủ đề Thông báo cảnh giác của BQT
Buồn! :(
- Khi đọc thông báo của BQT về 1 nick mới của NNN, cảm thấy suy nghĩ - tâm hồn của con người thời đại nay sao có thể giả dối, hèn kém đến vậy khi bất chấp cả chuyện "ăn mày tình cảm" để kiếm lợi ích nhỏ cho bản thân. - Hay là do tích cách ko thể thay đổi, hay là do lối sống hoặc là 1 sản phẩm quái gở của xã hội đang đổi mới tạo nên cho lớp trẻ muốn thể hiện mình. - Hay vì 1 lý do nào đó trên thế giới mạng, nick đó có điều khó nói và giải thích - Dù đúng hay sai, cũng mong nick nào đó khi đọc những thông báo của BQT và hãy xem xét lên tiếng, dù chỉ 1 lời. p/s: Mình có tìm thấy 1 link trên mạng nói về nick mới mà BQT đã cảnh báo, sẽ gửi đến trực tiếp nick của bạn để đọc (mình ko nêu lên ở đây), mong rằng sẽ có phản hồi dù chỉ là 1 câu trả lời chân thành đúng hay sai. "Cảnh báo" vì mình sẽ tìm thấy bạn, nếu thích |
Trích:
Theo thiển ý của nhà em, khúc nào tốt, cứ để cho nó tốt, đừng vất đi tất cả, bác ạ. Em nói điều này, là nhớ lại ngày xưa...(lại ngày xưa!) đi mua mía. Những cây mía bị sâu, là những cây mía rất ngọt. Những quả roi bị sâu là những quả ....cực ngon. Vậy nên em chỉ bỏ đi những khúc sâu, góc sâu thôi, còn vẫn dùng tiếp!:emoticon-0136-giggl |
Về thành viên liên quan đến chủ đề Thông báo cảnh giác của BQT
Hôm off ở SG với dienkhanh, khi nói về việc này Kóc không ngờ mình lại "khiêm tốn" đến vậy!!!! Ha ha ha ha ha! Nhớ áo xanh áo đỏ thế cơ chứ!
|
Kính thưa các bác 3N! Nhà iem thì nghĩ cảnh báo là cần thiết, cảnh giác càng cần thiết, nhưng không nên vì thế mà đã vội cảm thấy "đất trời tối sầm lại"! Suy cho cùng thì cũng mới chỉ là "thông tấn xã vỉa hè trên mạng" thôi (chưa kể đến nguy cơ bị rơi vào bẫy fotoshop của ai đó muốn bêu xấu người nào đó)! Giả sử bây giờ chính một bác trong hàng ngũ "cây đa cây đề" của 3N (ví dụ bác Cả miền nào đó chẳng hạn) lại "hô hoán" rằng vừa mới bị nick đó cho sập bẫy, thì nhà iem có thể tin được ngay, chứ đằng này.... Nhà iem chưa bị nhé!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Hic!... Iem cũng chưa/không nghĩ là "Nhà bác đã bị" mà! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Sảy chân, chiện nớ ai chả từng Còn hơn có gã đầu chớm bạc Sắp được sảy chân sướng tưng tưng. |
Em cũng "chưa bị" giống bác baodung :emoticon-0102-bigsm. Từ qua đến nay em cứ thấy mất mát làm sao ấy, mặc dù vật chất em chẳng mất cái gì, em buồn ... Em có suy nghĩ giống hệt bác Bản Đồ rằng:" Những quả roi bị sâu là những quả ....cực ngon. Vậy nên em chỉ bỏ đi những khúc sâu, góc sâu thôi, còn vẫn dùng tiếp!".
Em nhớ lại cách đây 6 năm, khi em quen bác Hungmgmi, bác USY, bác Admin, bác Tykva, Phuongnn được đúng tròn 1 tháng trên mạng. Tuyền bạn "Net" cả. Thế mà em đã mời "họ" đến nhà em đánh chén, em nấu món gà rán trộn Smetana rõ là ngon để mời bạn Net. Khi phái đoàn đến đúng là lúc em phải đi đón cháu đi học và thế là em giao cả nhà em cho 5 ông bà bạn NET này và bảo: "Các bác cứ ở nhà chơi nhé, em phải đi đón cháu chút, tý em về". Em đi nhưng em "tỉnh" lắm ạ, em khóa 5 ông bà này lại bằng 2 lần khóa rồi mới dắt xe đi :D |
Trích:
Đúng là: "Ngày mai trong đám trai tơ ấy, Có kẻ hiếu kỳ thích vào chơi." #:-s#:-s#:-s |
Trích:
|
Trích:
Có cái ảnh này cứ giữ mãi, quyết kọpng chịu chia sẻ cho ai. Ai cần thì BI-EM cho mỗ để nhận nhá. |
Trích:
Nói thật là đến giờ vẫn tiếc. Trích:
Bác quả là một con người rất...bao dung!:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Hehehe, bác Bản đồ chơi khó nhé.
Vậy em mạn phép xin có định nghĩa mới về "Hào phóng": Anh ấy hào phóng lắm = Anh ấy phóng ra từng...hào! Định nghĩa mới về "rộng rãi": Anh ấy rộng rãi lắm = Anh ấy vừa dại vừa rỗng:emoticon-0116-evilg |
Trích:
Mình rất thích những trò mạo hiểm. Ngày xưa có Cụ đã dạy đại ý: Ví dẫu đất bằng không dậy sóng Anh hùng hào kiệt có cần chi |
Thay cac bac oanh tac nhau,em cuoi ngat ngay con ga tay luon:emoticon-0102-bigsm.
(Xin loi ca nha,em dang duoi que,cai may dow Unikey mai khong duoc nen em bi..mat dau,xin xa toi hom nay ah!). Em xin bổ sung thêm là lúc nãy em post khi chưa dow được Unikey,giờ đã viết được nên sửa lại từ trên là : mat dau="mất dấu" chứ không phải là em bị...mất đầu đâu ạ. Em lại sửa tiếp : Bác Bản Đồ trả lại thanks cho em nhé,vì em kịp thấy bác nhấn rồi,nhưng tại vì em sửa lại đấy ạ! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsmHự hự... Về cái vụ thông báo toàn dân của BQT,em có ý kiến thế này. Nói như bác Baodung và Thanhnam76,trường hợp nếu TV này của 3N dính vào một vụ hiềm khích cá nhân hay tư thù nào đấy nên bị đánh hội đồng hoặc bị đối thủ lập nhiều TK để vùi dập thì sao ạ? Lý do để em đưa ra quan điểm: 1-Nếu có âm mưu,ý đồ xấu sao"cao thủ"ấy lại trao đổi hết thảy với diễn đàn kia và nhiều TV,nhiều người tất cả những gì về thân thế,gia đình,địa chị nhà ở,trưng ảnh tràn lan như vậy. 2-Nếu thật sự có âm mưu lừa đảo và đã thực hiện nhiều phi vụ lớn thì chuyện kêu kiện hay công an sờ gáy là rất bình thường,vậy thì tại sao những nạn nhân ấy không làm đơn kiện hay trình báo với các cơ quan pháp luật? 3-Trên mấy trang mạng,diễn đàn mà TV chơi với nhau rất thân tình,gặp nhau thường xuyên như vậy,tại sao những việc xảy ra lần lượt với hết người này,người khác mà họ im lặng không trao đổi gì với nhau. Như vậy,có thể có gì mờ ám trong những việc họ đang tố cáo TV này hay không? Vì thế,nếu đúng đây là ác quỷ thật thì điều may mắn và quan trọng nhất với 3N là chưa ai bị dính đòn của "cao thủ" này(theo thông tin em đã biết) nên chưa bị..thủng màng túi(chỉ có thể đã bị thủng niềm tin). Và đáng buồn nhất là 3N chúng ta đã bị trấn lột,cướp mất lòng tin,tình cảm,niềm hy vọng về một TV dù mới nhưng tích cực và có nhiều đóng góp phong phú,bổ ích. Theo ngu ý của em thì có một vài điều thế này ạ. Hiện tại chúng ta chưa có một bằng chứng rõ ràng và cụ thể về TV này nên chúng ta tiếp tục tìm hiểu,mày mò thêm các kênh thông tin khác nhau để đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu "cao thủ" này đúng như thông tin đã nêu,lúc đấy đề nghị BQT hãy thông báo chính thức,công khai trên 3N về cả nick,tên thật của TV này để cho tất cả 3N cùng..chiêm ngưỡng. Trường hợp nếu đã có ai trên 3N bị dính thì vẫn sẵn sàng chiến đấu cả bằng pháp luật,bằng mọi cách cho ra nhẽ để lấy lại công bằng và danh dự! Ngược lại,nếu đây là một vụ cố ý làm tổn hại uy tín,danh dự hay bôi nhọ người khác mà đấy lại là một TV của 3N thì tất cả chúng ta đều chung tay làm sáng tỏ vấn đề và bảo vệ danh dự cho TV của chúng ta. Các bác gạo cội của 3N cũng như tất cả TV 3N đã đánh nhiều vụ lớn te tua,đình đám vì vậy,không lẽ nào nếu đây là một sự hàm oan của quân ta mà ta lại ngồi im nhìn họ chết thảm thương thì,tức tưởi thì đau quá các bác ạ. Nếu em có gì chưa thấu tình,đạt lý và chưa hiểu rõ vấn đề mong các bác chỉ giáo thêm! @: Có thể em đang bị đậu phộng chuồng nhưng mà..xí xóa ạ! |
Trích:
|
Có việc này em muốn được rõ ràng,minh bạch và công bằng vì nó có thể làm ảnh hưởng đến 3N và gây nên sự nghi ngờ,suy đoán giữa các TV trên 3N với nhau,em xin đăng lại cái thông báo của BQT lên đây để các bác rộng đường dư luận và tìm ra cái đúng,cái sai và sự thật về một TV trên 3N chúng ta.
Thông báo gửi tới hơn 5000 thành viên NNN Diễn đàn NNN tồn tại đã hơn 6 năm và dần tạo uy tín trong cộng đồng mạng. Các thành viên của NNN (hơn 5000 thành viên) đa số là những người yêu mến văn hóa, lịch sử, văn hóa Nga và có thái độ cư xử hòa nhã, văn minh trên diễn đàn. Tuy nhiên, gần đây, qua những thông tin đáng tin cậy từ cơ quan an ninh và Ban quản trị một số diễn đàn có đông thành viên, Ban quản trị NNN đã phát hiện một thành viên mới của diễn đàn NNN đã từng có một số hành vi lừa đảo trên một số diễn đàn khác (như đến nhà chơi và ăn trộm tiền, vay tạm rồi biến mất, cò du học nước ngoài lừa đảo...)...Chân tướng của thành viên này đã rõ, qua ảnh chân dung và một số báo cáo chi tiết các hành vi lừa đảo. Vậy Ban quản trị NNN xin thông báo tới tất cả các thành viên diễn đàn biết để nâng cao tinh thần cảnh giác, để không bị thành viên này (và những thành viên tương tự) lợi dụng mối quan hệ qua diễn đàn để trục lợi, lừa đảo, dẫn đến những tổn thất về vật chất cũng như tinh thần. Như tiêu chí của NNN từ những ngày đầu thành lập, đây là một sân chơi lành mạnh, bình đẳng của những người yêu văn hóa Nga và có cùng sở thích tìm hiểu, chia sẻ sở thích chung. Sự lợi dụng các mối quen biết trên bất cứ diễn đàn nào nói chung, cũng như NNN nói riêng, để lừa đảo, trục lợi phạm pháp chắc chắn sẽ bị các cơ quan bảo vệ pháp luật không dung thứ, nhất là khi đối tượng đã bị vạch mặt, chỉ tên. Trong phạm vi cho phép và sau khi cân nhắc, chúng tôi tạm thời không nêu đích danh nick của thành viên này. Xin trân trọng thông báo tới các thành viên NNN để cùng nhắc lại một câu nói của nhà báo Tiệp Khắc: Hỡi loài người, hãy luôn cảnh giác! __________________ Từ thông báo trên của BQT,em đã biết được một số vấn đề liên quan đến một TV của 3N. Bản thân em cũng như như tất cả các TV chân chính đều muốn biết sự thật và trắng,đen rõ ràng. Nếu người trong cuộc thấy có sự hàm oan thì cần phải chứng minh điều đấy cho tất cả 3N được biết và qua đấy cũng sẽ đề nghị các bác tìm cách giải oan,giúp đỡ bằng mọi cách để lấy lại uy tín,danh dự cho TV của chúng ta. Thậm chí,có thể tư vấn thủ tục khởi kiện đưa ra pháp luật nếu thấy cần thiết,vì sự bôi nhọ,vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín,danh dự cá nhân. Ngược lại,nếu sự thật đúng như những gì mà các trang mạng,các cá nhân liên quan đã đăng thông tin về thành viên ấy,lúc đấy em cũng mong các bác có cách xử lý đúng,đủ,đẹp để không mang tiếng là thành viên của Nuocnga.net! Nuocnga.net tuy là một diễn đàn ảo nhưng tất cả con người đều là thật. Thật một cách khó tin về sự chân thành,tình cảm,sự tôn trọng và yêu quý giữa các thành viên với nhau. Chính vì vậy,bất kỳ ai,bất kỳ TV nào có ý lợi dụng Nuocnga.net mưu cầu tư lợi cá nhân hay các hoạt động phạm pháp,đen tối đều không thể chấp nhận và cần loại bỏ! Dưới đây là đường link để các bác rộng đường soi xét ạ! http://www.webtretho.com/forum/f186/...ua-dao-574572/ Rất chân thành,thẳng thắn mời thành viên có liên quan lên thảo luận,trao đổi và chứng minh nếu thấy mình đang bị hàm oan! |
Nhà iem xin lỗi - đã gửi 1 bài viết liên quan tới nội dung bác rocketvn nêu trên lên 4R mà giờ không tìm thấy nó ở mục nào, đại loại là cần công khai, cần cảnh giác, nhưng cũng phải cẩn thận để tránh tiếng hàm oan cho người khác, đặc biệt - theo như ý của bác rocketvn, lại là người mà vừa mới gần đây thôi được "phong danh" trên diễn đàn (xin xem lại topic gặp mặt QKTĐ2011)! Mặt khác, cũng xin cả nhà lưu ý - kể từ thời điểm có thông báo nêu trên của BQT thì gần như lập tức cái nick đó cũng "lặn không sủi tăm" luôn ?! Phải chăng "có tật giật mình"?
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...3584#post93584 post #45 |
Các bác vào đọc tin nhắn của em vừa gửi các bác nhé. Khổ thân anh rốc ket, em không ngờ anh bôn ba làm ăn xa mà vẫn "không tin được dù đó là sự thật" như thế.
|
Trích:
Nhẽ nào lại thế..phải không các bác. |
Trích:
Không có chuyện "lặn không sủi tăm" đâu ạ. Người ta vẫn thường xuyên vào đây đọc các bác đấy. Thực ra, chuyện xác định xem ai đó có xuất hiện trên 4R hay không thật khá dễ, miễn là ta để ý một chút. Thậm chí cả đến việc xác định một người mà ta đã có một số thông tin (như chúng ta đã có) hiện giờ này đang ở chỗ nào (với độ chính xác khá cao - sai số vài chục mét thôi), cũng có thể thực hiện được tương đối dễ nếu thực sự muốn và cần thiết, trong tầm tay của một số anh chị em trên 3N này. Công nghệ ngày nay đã tiến một bước khá dài, với những ứng dụng nhiều khi ta cũng ít nghĩ tới. Khả năng nhận dạng ảnh/tiếng nói và so với tàng thư căn cước/tiếng nói cũng đã tiến bộ rất nhiều nên có cần tìm kiếm cái gì cũng đã dễ dàng hơn trước đây nhiều. |
Trích:
Thế nhà cháu đỗ cụ, lúc này nhà cháu đang ngồi ở đâu? (Cho cụ sai số đến vài cây số). :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bây giờ thì người ta có ty tỷ cách để định vị một con người ạ, chẳng chỉ có định vị Internet nhờ mấy cái ứng dụng IP location nữa đâu. Mấy hôm ở SG mệt lắm dù thời tiết mát mẻ hơn ngoài HN nhiều. Cả tuần trước đó tôi đã phải làm việc quật lực, rất nhiều đêm chỉ được ngủ rất ít, vào đến SG, ngày thì họp từ 8 giờ sáng đến hơn 4 giờ chiều, về đến KS ăn tối xong chỉ có gục xuống thôi. Có đêm ngủ từ lúc ăn tối xong đến chừng 10 giờ lại dậy làm việc đến 3-4 giờ sáng, chợp mắt được 1 tẹo là lại phải đi rồi. Rất tiếc là vì đi theo đoàn nên đã không thể tách riêng (thực ra là có thể, song như thế - chả lẽ gặp gỡ lại không trà chuyện - rất dễ ảnh hưởng tới công việc hôm sau) để tới chào các bác QKMN được. Đành để dịp khác, nếu đi việc tư may ra mới có thể thu xếp được. |
Trích:
|
Đọc topic này em "tâm trạng" quá các bác ạ! Và thấy rằng nó cần có một bài ca chính thức (topic ca). Em đề xuất bài này:
Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế ! Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế ! Để hàng cây Hàng cây ngơ ngác đèn khuya Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế ! Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế ! Để bàn chân Bàn chân không muốn tìm về Em đi qua tôi, qua tôi Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời Em đi qua tôi, qua tôi Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi ! Hãy nói với em giùm tôi Em đi qua tôi qua tôi Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi Em đi qua tôi qua tôi Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi ! Hãy nói với em giùm tôi Có lẽ nào phố buồn đến thế ! Có lẽ nào gió buồn đến thế ! Có lẽ nào quãng đường xa thế ! Có lẽ nào !! Có lẽ nào !! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Di-Qua.../IWZEWDC0.html Về bản quyền thì không ngại, em xin chịu trách nhiệm và hoàn toàn có thể thu xếp được. |
Rocketvn mến, rất hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của bác lúc này.
Nhưng nên bình tâm đọc lại thông báo của BQT, trong đó không hề nêu đích danh tên thành viên nào, mà chỉ cảnh báo chung. Do vậy thật lạ lùng là bỗng dưng ai đó xuất hiện nhận mình là kẻ đó, rồi thanh minh những vụ ăn trộm tiền, lừa đảo các thành viên lạ hoắc lạ hơ của ...một diễn đàn khác...Để làm gì, khi mà mem này đành im tịt trên cái diễn đàn mà các nạn nhân ( có nhiều người có tên tuổi hẳn hoi, thậm chí nổi tiếng như nhạc sĩ QT cũng lên tiếng cảnh báo) đồng lòng tố cáo. Để làm gì, khi mà sẽ không có ai hiểu các sự việc đã diễn ra để lên tiếng phản biện. Do đó, nó sẽ thật nực cười và lạc lõng. Chức năng của một diễn đàn khác với bác hiểu. Nó không hề là một nơi có nhiệm vụ xóa tội hay bao biện, thanh minh cho bất cứ một ai đã nhúng chàm.NNN của chúng ta lại càng không, vì đến nay chưa công bố công khai nick của thành viên này mà mới dừng ở mức cảnh báo. Thành viên này chưa vi phạm quy chế nội quy NNN, do đó vẫn có quyền post bài bình thường. Qua các thông tin mới nhất từ phía cơ quan có trách nhiệm vào ngày hôm nay, chúng tôi lại xin một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo tới các thành viên NNN. Chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ! |
Trích:
|
Trích:
Là người được coi là mem này có chút "ưu ái với Dung Quất" và bản thân tôi cũng có cảm tình, khi biết chuyện này trong lòng cảm thấy xót xa và như vừa bị mất đi một cái gì đó. Đời chẳng ai hoàn thiện cả, chẳng ai chưa từng vấp ngã, sai lầm, làm nhữngđiều gì không phải. Cái quan trọng là hãy dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật và nói lên những suy nghĩ thực sự từ đáy lòng mình, nếu anh đã thực sự không còn là con người của quá khứ "tội lỗi" nữa. Đối với ai cũng vậy đây là những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, anh cần có sự thông cảm, tha thứ và sự không quay lưng của mọi người. Nhưng cái quan trọng nhất là tự bản thân anh phải dũng cảm, biết vượt lên chính mình để làm lại tất cả. Tôi muốn nhắn nhủ với "bạn ấy" những lời tâm sự như trên và mong bạn hãy cứ đàng hoàng online để nói với mọi người về mình, thẳng thắn không phủ nhận quá khứ, và mình hiện tại là người thế nào nếu bạn đã thực sự đã thay đổi và đoạn tuyệt với quá khứ. Như vậy tôi tin rằng mọi người rồi sẽ hiểu và đối xử với bạn như những ngày đầu khi bạn đến với 4R NNN. Với tôi những gì bạn đã từng chia sẻ trên 4R NNN này qua thời gian ngắn ngủi tôi luôn trân trọng. |
Kính thưa các bác!
Đến thời gian hiện tại thì em mới có thể online đủ lâu để đọc hết tất cả các bài viết của các bác, các ý kiến đóng góp để đẩy lùi cái xấu nhằm làm tốt đẹp cho thế giới mạng cũng như thế giới thật nói chung. Trước tiên, em xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể thành viên 3N khi để mọi người trong những ngày vừa qua đã bị mất niềm tin về câu chuyện của cá nhân em. Và bản thân em trong những ngày vừa qua em cũng đã có những suy xét và kiểm điểm lại bản thân. Trước đây hơn 1 năm, khi câu chuyện này đang rùm beng, em đã chọn cách im lặng để mong mọi thứ qua đi theo thời gian nhưng có lẽ là em nhầm. Còn trong sự việc của ngày hôm nay, em sẽ xin được phép nói ngắn gọn những gì liên quan đến 3N, liên quan đến các thành viên 3N. Từ ngày vào 3N cho đến nay, về mặt tinh thần thì em luôn cảm phục và tôn trọng tất cả các bác, các thành viên cũng như ban quản trị đã cư xử rất công tâm với câu chuyện này. Khi đọc thông báo của BQT cái em cảm nhận được đó là tình người. Điều đó càng khiến em khó nghĩ hơn bởi chính bản thân em, khi vào 3N và chia sẻ những cảm xúc của mình với 3N thì những suy nghĩ của em, đó là thật. Nhưng cái dở ở đây là con người em chưa hoàn thiện, vậy nên khi biết được thì các bác cảm thấy bị mất lòng tin, và cảm thấy mông lung giữa những cái e đã chia sẻ và con người các bác được biết. Em, không xóa hoàn toàn quá khứ của mình, nhưng hiện thực thì em đang sống ở thì hiện tại và tương lai. Những việc em đã làm sai, em nhận lỗi, sửa sai. Điều duy nhất em xin được phép đính chính với các bác để không có sự nghi kị nào giữa các thành viên 3N. Cho đến giờ phút này thì em có thể chắc chắn với các bác rằng em hoàn toàn minh bạch về vấn đề tài chính chứ không có một chút rắc rối nào như các bác có thể đang nhầm. Không có chuyện lợi dụng hay lừa đảo bất cứ ai ở đây vì em hoàn toàn ko nghĩ đến điều đó. Bản thân em, sau sự việc này em cũng rất băn khoăn chưa biết nên làm như thế nào cho thấu tình đạt lý, nhưng dù gì em cũng chỉ muốn nói đôi lời với các bác như vậy. Em xin tiếp tục được lắng nghe các bác. |
Mình chỉ có thể nói mình vẫn luôn thích câu: Một nửa cái bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật!
|
Rocketvn và các bác thân mến!
Thực ra thi em không định tham gia đề tài này nhưng vì vì tình cảm đặc biệt quý mến rocketvn khi rocketvn chả biết em là ai, thế mà em dám pm vay tiền ở Mat để chuyển cho 1 người em cũng không quen biết, rocketvn vẫn dám dốc hầu bao. Chính ra rocketvn cứ xoắn quá mà làm hỏng viêc của bọn em đó. Anh bạn em làm bên báo ANTĐ đang giương bẫy và dùng biện pháp an ninh nghiệp vụ để ghi hình lại rồi đăng báo và khởi tố thì trắng đen sẽ rõ ràng ngay, chứ sư nói sư phải, vãi nói vãi hay hơi đâu mà tin ai… Quan điểm của em là nói không với ma túy. Chả cần phải thử, chỉ cần có cảnh báo là nên tránh. Em sinh hoạt bên webtretho lâu rồi, đọc rồi, biết rồi nhưng mặt mũi ai thì mình có ghi nhớ vào đầu đâu, bởi đâu phải ảnh “vì môi trường nên” nên chẳng thấy ân tượng gì ai mà nhớ. Nhưng bài học rút ra với các bạn net thì mình nằm lòng. Bằng chứng hôm nhậu cùng rocketvn, gà mờ, siren, nhnam…tòan những đại gia tiêu tiền như nước, thế mà mình vẫn ôm khư khư cái ví kể cả vào toilet vẫn xách theo, cũng là nhờ bài học bên đó đấy…. Về tình trạng của nick mới đang làm bực bội 3N, em tin đó là một căn bệnh: ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm, ăn cắp quen tay. Sửa thế nào đây? bệnh đó không có thuốc chữa, cuối cùng thì là vẫn thế. Lúc nào mà chả biết đâu là bến bờ nhưng có thèm quay đầu bao giờ đâu. Em có 1 bà chị họ bằng tuổi, con nhà danh giá và nề nếp. Chị ấy đẹp lắm, da trắng, tóc dài tha thướt và hàm răng đều như hạt na, giọng nói ngọt như mía và trơn tuột như lươn, những tưởng vóc dáng ấy sau này sẽ làm quý phu nhân. Nhưng chị ấy mắc cái bệnh táy máy từ bé. Lớn lên lấy chồng, nhà chẳng thiếu thứ gì thế mà nhoằng 1 cái chị ấy bán cái nhà, bán cái xe. Bố mẹ sắm lại cho lại bán tiếp. Bạn bè, họ hàng, anh em đều dính chưởng của chị ấy năm này qua tháng khác. Mắng chửi thì không bao giờ chối tội, nhũn như con chi chi và xin lỗi và mai lại thế. Một lần bất tín thì vạn sự chẳng tin, huống hồ ty tỷ lần như thế triền miên. Cấm cửa thì không dám đến. Riêng em vẫn cứ thương chị ấy, vẫn cho phép đến nhà, vì mấy chị em lớn lên cùng nhau từ bé. Tết năm canh dần, tự dưng mò đến nhà em ngồi lâu ghê làm mình nghi nghi. Y như rằng lúc về đã thó của mình hộp phấn nền và lọ nước hoa xịn chưa bóc tem vừa nhờ chị Natasa lung mua bên Pháp. Em uất lắm, tức tốc chạy đến nhà bảo chị không trả em là không xong, chị ấy cười cười bảo tao cần quá, cho đứa khác rồi thôi mày xem trong nhà tao có gì mày thích thì lấy rồi về đi. Cứ lấy của người này để phát triển quan hệ với người khác thế cho suốt cuộc đời. Thế mà mãi vừa rồi mới bị đi tù 3 tháng vì gia đình lại khắc phục hậu quả chạy chọt cho ra đấy. Chị em chỉ học hết cấp 2 là đi buôn dưa, rất có kinh nghiệm về đòn tâm lý, y như con rắn lục rồi đóng nhiều vai quá hóa thành mắc bệnh đa nhân cách. Đi học lái xe, học luật, học y tá…chỗ nào cũng ghi tên nhưng chẳng có bằng …tuy vậy cũng đủ để chị ấy lòe người ta để lấy chút ngưỡng mộ hão. Chỉ xin kể câu chuyện buồn của nhà em để các bác thấy rằng có câu nói rau xanh còn phải ăn thì vẫn thỉnh thỏang ăn kèm với sâu. Nhưng mà non xanh còn đó thiếu gì củi đun, bõ bèn gì mấy con sâu bọ đó. Bà mà luộc thì mày cũng chit ngay. Lợi dụng sơ hở hay long tham của người đời kiếm lợi cho bản than thì còn hiểu được chứ mà ranh ma lợi dụng lòng tốt của người khác chính là kẻ bất lương vàtội ác đang tiềm ẩn. |
Trích:
|
Trích:
|
Các cụ ơi em mấy lâu bận không vào diễn đàn.Hôm nay ngày nghỉ em lọ mọ vào thăm cả nhà,nghe tin buồn quá nhỉ.Trẻ con bây giờ lắm mưu nhiều kế,các cụ có sập bẫy củng là lẽ đương nhiên thôi. Cảnh giác là điề cần thiết.Bác nào có lỡ bị cao thủ bị cháu nó làm cho bị thôi miên thì tỉnh táo nhé.
Chúc các bác không bị sập bẫy. |
Đã là con người thì đều có thể sai, sai lớn hay sai nhỏ mà thôi và chẳng ai có thể tuyên rằng ta không bao giờ sai cả.
Và vấp ngã thì dễ, đứng dậy, đứng vững mà đi về phía trước được mới là việc cực khó. Khó đến nỗi nhiều người thường tin là không thể và vì vậy, một mặt không ai muốn chìa bàn tay mình ra với bàn tay đã chống xuống đất, mặt khác người ta rất dễ tặc lưỡi rằng "Đằng nào thì tay ta cũng đã bẩn, có vục xuống bùn nữa thì cũng vẫn chỉ là bẩn thôi chứ gì". Như thể một người có đôi giày mới, đi đâu cũng ren rén ren rén tránh bị bẩn, song hỡi hôi, nhỡ chót giẫm phải bùn một lần rồi thì lần sau mặc kệ. Để có thể đứng dậy được, cái quan trọng nhất không phải là có ai đưa tay ra cho ta hay không, mà là ta có sống thật với chính mình không, có thật sự muốn thay đổi tốt hơn không thôi. Và phải chứng minh bằng việc làm trong cuộc sống thực, không có cách khác. Một việc nói tưởng dễ, song thật sự vô cùng khó với người vẫn sống theo cách dối người và tự dối chính mình. Khó, song nếu ta rất muốn thì sẽ không có gì tựa là quá khó. Bởi ở đời cũng đã có nhiều con người đã từng đứng dậy được. Và hãy tự cứu mình trước khi kêu trời cứu. Xin lỗi các bác vì đã viết như thế này, tôi không có ý định răn dạy một ai mà chỉ muốn nói ra một chiêm nghiệm từ đời thực, từ những trải nghiệm của chính mình trong cuộc sống vừa đẹp đẽ, vừa đầy gian nan, cạm bẫy này. |
Trích:
Nhưng em nên nghĩ chuyện này nên dừng tại đây (theo như ý của bac Hùng) là được, vì bạn nttt đã lên tiếng trả lời chân thành với những người đã yêu quý bạn thật sự. - Chúc em mạnh mẽ hơn (đúng hay sai theo em hiểu) và nếu có thể tiếp tục tham gia diễn đàn dựa trên tình cảm - tinh thần tiếp thu góp ý của những TV quý mến em @};- |
Em đồng ý với chị Anh thư,lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi cho bản thân là không thể chấp nhận được.Thục ra em cũng đã nghe một người bạn của em củng là thành viên của diễn đàn mình, rằng đã bị thất vọng về một thành viên trên diễn đàn khi mời bạn ấy đi uống nứoc.Ngồi nói chuyện một lục bạn em đi vào nhà vệ sinh,chiếc điện thoại iphone4 trên bàn không cánh mà bay.Bạn em tìm mãi không thây,cuối cùng đành ăn quả đắng vậy.về kê lại cho em và quả quyết đe trên bàn cùng cô bạn ấy ngồi đấy.Bây giò chúng em đoc thông tin trên diễn đàn mới hiểu rõ sự tình.Thành viên này lấy lòng tin mọi người băng các bài copy trên mạng và từ đấy chúng ta mất cảnh giác.Không nghĩ một con người như thế lại có tật xấu vây. NTTT là ngươi mà bạn em mời đi uống nuoc.Cuối cùng cũng lộ rõ chân tướng.Bệnh này ăn vào máu khó thay đổi.thôi thì cứ cảnh giác và tránh xa là được.
Chúc cả nhà thở phào nhẹ nhõm khi biết được đich danh là ai. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.