![]() |
Nơi chốn đi qua.
Vì cuộc đời là những chuyến đi...
http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4813.jpg Trên bầu trời cao vút, một buổi sáng mùa thu tôi tới nước bạn thân yêu http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4823.jpg Hình như tôi được ưu ái quá chăng khi bầu trời cao và trong, mặt nước xanh ngát một màu, những hòn đảo nhỏ kia, đợi tôi nhé, chỉ một vài phút nữa thôi. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4827.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4830.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4836.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4834.jpg Đường băng với những ngôi nhà nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác thật dễ chịu http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4838.jpg Những hành khách và những chuyến đi bắt đầu http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4842.jpg Xin chào Koh Samui! http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4846.jpg |
Điều khiến em phục lăn nước bạn khi đến đảo du lịch này đó tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ. Đường phố tuy không phát triển sầm uất theo kiểu hiện đại, thậm chí là cũng có cả hàng đống dây điện trên đầu như ở Hà Nội nhà mình tuy nhiên theo cảm quan riêng của em thì nó lộn xộn một cách có trật tự và trông khá vừa mắt.
http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4875.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4876.jpg Và điều đặc biệt là ở đây tràn ngập hoa và cách sắp đặt các phần trang trí khá thân thiện, quen thuộc giúp cho du khách có thể đến gần với văn hóa địa phương. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4779.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4850.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4849.jpg Không gian trong lành http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4862.jpg chỉ mở cửa là ra đến biển http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4864.jpg đưa thẳng tầm mắt ra xa http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4865.jpg Và mỉm cười với chú voi xinh xắn, biểu tượng của nước bạn. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4853.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4854.jpg |
Thời gian không có nhiều để đi tham quan nhưng tôi vẫn cố gắng chạy xe một vòng xung quanh để cảm nhận cuộc sống của những người dân địa phương. Bất giác tôi nhớ đến mảnh đất miền Trung nghèo đầy nắng và gió nơi quê hương tôi. Ở nơi đó, cũng phố lẫn làng, những người dân quê cũng hiền lành và chất phác như những người lao động nơi đây. Duy có một điều làm tôi phân biệt được giữa nơi đây và mảnh đất miền Trung quê hương đó là họ bắn tiếng anh như gió, phát âm chuẩn Anh Mỹ làm tôi nghe mà không khỏi giật mình.
http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4926.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5047.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5091.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5097.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5098.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5101.jpg Một chiếc bánh thế này có giá 8 nghìn đồng. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4938.jpg Một gánh hàng rong bán cho khách du lịch. Thoáng qua tôi tưởng đây là bóng dáng của một người đàn ông, nhưng chính xác thì đây lại là một người phụ nữ. Chị nói phải mất đến 2 tháng để làm nên một chiếc giỏ này, nhưng đi bán cả ngày có khi chỉ được 2 3 chiếc, rất nhiều ngày không bán được chiếc nào. Khách du lịch họ ngại không mua vì mang vác cồng kềnh. Sao giống đến thế thân phận những người phụ nữ nghèo... http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4904.jpg Phố đi bộ. |
Trích:
Hề hề nhà em tếu táo cho vui. trong ảnh cảm giác cho thấy đúng là thành phố du lịch: thanh bình và yên tĩnh, thật dễ chịu. @ Bạn "Thập Thò": - Bạn kêu nghèo mà đi phượt toàn bằng tàu bay zậy? :emoticon-0136-giggl - Cảm ơn những tấm ảnh đẹp của bạn. Hy vọng sẽ được xem nhiều nữa. Samui là thành phố du lịch tuyệt vời lắm. Hãy chụp nhiều ảnh nhé! :emoticon-0155-flowe |
Hự, bác ơi cái này nó là sân bay tỉnh kiểu như cái sân bay ở Côn Đảo ý bác ạ. Nhưng cái đường bay Côn Đảo thì lúc đi xuống nó cho em cảm giác như lao xuống biển đến nơi thì cái sân bay này ít ra em thấy em được đáp xuống một vườn hoa bác ạ.
Nhà iem cũng xin thú thực là em đi ké xuất chứ để mà đi du lịch kiểu này thì bác đợi em vài năm nữa, em ủ mưu xem buôn gì cho lãi, nếu thành đại gia thì em sẽ tự mua tour để đi bác ợ. |
vÀ SẠCH SẼ NỮA!
Duy có một điều làm tôi phân biệt được giữa nơi đây và mảnh đất miền Trung quê hương đó là họ bắn tiếng anh như gió, phát âm chuẩn Anh Mỹ làm tôi nghe mà không khỏi giật mình. IMG]http://i1116.photobucket.com/albums/k573/nttt1211/IMG_5097.jpg[/IMG] http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5098.jpg Một chiếc bánh thế này có giá 8 nghìn đồng. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4938.jpg Một gánh hàng rong bán cho khách du lịch. Thoáng qua tôi tưởng đây là bóng dáng của một người đàn ông, nhưng chính xác thì đây lại là một người phụ nữ. Chị nói phải mất đến 2 tháng để làm nên một chiếc giỏ này, nhưng đi bán cả ngày có khi chỉ được 2 3 chiếc, rất nhiều ngày không bán được chiếc nào. Khách du lịch họ ngại không mua vì mang vác cồng kềnh. Sao giống đến thế thân phận những người phụ nữ nghèo... http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4904.jpg Phố đi bộ.[/QUOTE] |
Phần lớn người dân trên đảo theo đạo phật. Có lẽ bởi vậy nên ta sẽ dễ dàng tìm thấy ban thờ ở khắp mọi nơi. Họ dựng tượng phật từ ở lobby của khách sạn, khuôn viên khu vườn hay uy nghi trong các ngôi chùa. Mà đặc biệt nhất khi đến đảo Koh Samui đó là bạn không thể bỏ qua chùa Wat Phra Yai, ngồi chùa với bức tượng phật vàng được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét tỉ mẩn trên chiếc bánh xe chuyển pháp như nhắc nhở ta về thuyết luân hồi của đạo phật.
http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4792.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4784.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4972.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5059.jpg Khi ngước mắt lên nhìn tượng phật, tôi có cảm giác như cả bầu trời này, cả mặt đất này chỉ có mình ngài ngự trị. Tất thảy đều năm trong lòng bàn tay của đức phật từ bi... http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5067.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5085.jpg Vị sư trụ trì của ngôi chùa đã đeo vào tay tôi một chiếc vòng màu đỏ với lời cầu chúc cho tôi được bình an, trước là bình an sau đó mới mong gặp được những điều tốt lành trong cuộc sống. Tuy rằng bất cứ vị khách du lịch nào nếu muốn cũng có thể xin được một sợi dây như thế, nhưng riêng tôi, tôi tin rằng sợi dây đó rất linh thiêng, bởi ánh mắt thiền sư nhìn tôi, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức sống từ đệ tử của đức phật. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5083.jpg Tôi tới thăm: http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4999.jpg Nơi chỉ có một màu xanh của hoa lá cỏ cây, rất nhiều các loại sinh vật nhỏ được trưng bày trong khu lưu niệm http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5011.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5009.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5007.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4995.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5005.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5006.jpg Tạm biệt hòn đảo xinh đẹp, tôi dạo một vòng quanh bờ biển, tới vùng đất của hai hòn đá kỳ lạ. Tương truyền rằng đây là hòn vợ và hòn chồng, đều là do thiên nhiên sắp đặt. Xung quanh hai hòn này cũng có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, tùy tưởng tượng của mỗi người nghe và câu chuyện lại có thêm nhiều dị bản hơn nữa. http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4967.jpg Những dải bờ biển dài thật dài và xanh mướt một màu xanh mát dịu...Mảnh đất của những phiến đá nằm rải rác khắp dọc bờ biển, làn nước trong vắt và những hạt cát ánh lên phản chiếu cùng ánh mặt trời http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4979.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4977.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4974.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4969.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4928.jpg Tạm biệt nhé, mong một ngày không xa sẽ trở lại để có thể đi thăm được nhiều nơi bí ẩn của hòn đảo xinh đẹp này! http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_4920.jpg Lần cuối ta nhìn thấy nhau trên bầu trời bao la... http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5126.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/...1/IMG_5131.jpg The end! |
Nơi chốn đi qua,... mỗi vùng đất mới lạ đều đem lại những niềm háo hức và thú vị. Cám ơn bạn nttt về phóng sự ảnh rất tuyệt để mọi người được chia sẻ :emoticon-0155-flowe
|
Nghỉ lễ 2.9 ngồi nhà không đi đâu cả. Mở file ảnh ra tìm lại mấy tấm ảnh vi vu cũng giờ này năm ngoái. Ngoảnh đi ngoảnh lại sao mà nhanh thế hả giời, vèo cái đã 1 năm rồi, chưa kịp làm gì cả. Lại lên kế hoạch từ giờ đến cuối năm đi thăm núi một chuyến. Nhớ núi quá rồi.
Thác Bản Giốc là một địa điểm mà em cứ nhanh nhanh chóng chóng muốn đi vì nhiều tin đồn thổi sợ sau này không đi được nữa, nên năm ngoái cũng cố nhắm mắt nhắm mũi xách xe máy theo đoàn phượt đi một chuyến cho biết đây đó. Đường đi rất gian nan, em và cô em cùng đoàn đổi tay lái cho nhau cứ 1 tiếng 1 lần mà vẫn không hết mỏi. Có những đoạn mỏi quá, dừng lại ngả lưng vào vách núi để cảm nhận hơi núi rừng tiếp thêm sức mạnh rồi lại đi tiếp. Có những đoạn đèo dốc quanh co và ngoằn nghoèo, nếu bây giờ cho đi lại chắc em không dám đi nữa. Xe lúc nào cũng ở số 2, lên dốc vừa lượn vừa thẳng. Thi thoảng lại có một chú dân tộc lao vút một phát qua đường, sợ thấy ông bà ông vải. Nhưng bù lại khi đến với Thác Bản Giốc em thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng cái không khí thanh bình và nguyên sơ nơi ấy. Cảm giác như mình chưa từng sống những tháng ngày ở trốn phồn hoa độ thị. Chỉ có mình ta và thiên nhiên hùng vĩ. Sông núi, nước non không còn gì có thể đẹp hơn. Một bức tranh thủy mặc sống động chưa từng. Theo bè đến gần thác nước, để cho nước bắn tung tóe và người, ướt nhẹp rồi nhảy tùm xuống lặn một hơi thật dài, ngoi lên cảm giác như mình được tái sinh. Có những nơi đi qua, chỉ có thể lặng ngắm mà không biết nói gì cho xứng với vẻ đẹp ấy. Đèo... http://i1116.photobucket.com/albums/...4_223844_n.jpg Đường http://i1116.photobucket.com/albums/..._4594081_n.jpg Con đường nhỏ dẫn đến thiên đường http://i1116.photobucket.com/albums/..._1717672_n.jpg Từ xa http://i1116.photobucket.com/albums/..._3671672_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._8010146_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._6682484_n.jpg Hơi gần http://i1116.photobucket.com/albums/..._1580305_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._5361735_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._7352010_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._1580305_n.jpg Và gần hơn nữa. http://i1116.photobucket.com/albums/...7_379873_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._6279957_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._2625725_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._4984021_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._5166538_n.jpg Cột mốc http://i1116.photobucket.com/albums/...9_279300_n.jpg Lại thèm một chuyến đi! |
Trích:
(các bác tài lính BP thạo đường , hay phóng thi với chàng dân tộc mà đã gặp ấy!). Hì hì... lại nghe tiếng ong vo ve rồi! |
Trích:
Mất công sang tận Thái "phượt" mà đi ít ngày và có chừng đó ảnh thôi à? He he thôi mà, ảnh đẹp, chụp nhiều không up lên mà để mãi trong máy tính nó phí lắm. :emoticon-0100-smile :emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Xem thấy tuyền ảnh phong cảnh mà chẳng thấy ảnh người, tức nhở.
Nhà miềng thì chuyên trị tích trữ những ảnh tỷ như vầy thoai: http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0026.jpg Cô bé SV thường đi với đoàn sĩ quan VN suốt 2 tháng lớp học về Chính phủ điện tử và hành chính công điện tử. Nói tiếng Anh kak pulemiot. Thằng cu học trò nhà miềng chỉ nói phét là tài, chụp ảnh thì quá kém, lúc nghiêng đầu vào nhau thì chả bấm máy cho, mấy lại chụp thế làm em cá sấu đi mất 8-9 phần. Rận. |
Thủ đô im lìm trong tuyết phủ:
http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0040.jpg Cửa phòng cũ trong ký túc xá, nơi ta đã gửi gần 4 năm cuối đời NCS http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0016.jpg Trên ban-công phòng cũ, phía sau xa xa là tòa nhà V2 có lab 702, nơi ta đã ngủ lại suốt gần 6 tháng để sửa chương trình và chạy máy tính suốt đêm http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0018.jpg Cửa vào ký túc xá Kruspér 2-4 http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0012.jpg Seremechievo tháng giêng tuyết trắng xóa http://i745.photobucket.com/albums/x...IMG_0007-1.jpg Trước bức tường bên kia ký túc xá - nơi nghỉ của đoàn sĩ quan VN. Trên tường vẫn còn lưu giữ những vết đạn do lính Liên xô bắn khi tấn công tòa nhà trong cách mạng 1956 http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0199.jpg Trên phố sớm tinh sương - thành phố Ê-ghe http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0200.jpg Dân vũ Hung trong quán ăn dân tộc Hung http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0173.jpg Hầm để xe ngầm dưới sân trường Cao đẳng kinh doanh và truyền thông, nơi lớp học được tổ chức http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0178.jpg Một góc nhà quốc hội Hung http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0114.jpg |
Trong phòng 807, trước cái giường đã nằm suốt gần 4 năm đơn độc, đã bao nhiêu lần đã mơ lặp đi lặp lại giấc mơ trong đó thấy mình giang hai cánh tay là là bay trên đường sắt tìm đường về Việt Nam. Đã bao đêm thảng thốt giật mình tỉnh lại, khi thì hối hận vô chừng vì ngày ở nhà rất hay đánh con, lúc lại trăn trở với chỉ một câu hỏi: Tại sao ta lại có thể nghèo đến thế lúc còn trong nước? Ta ngu dốt chăng, lười biếng chăng, kém năng động chăng? Thảy đều không phải.
http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0019.jpg Trước cửa tòa nhà V2 http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0011.jpg Nơi có thày, người cha thứ hai, dạy ta không chỉ kiến thức, phương pháp tư duy, cách đặt và giải quyết vấn đề, mà còn dạy ta cả lẽ sống và cách sống như một người tự do, chỉ yêu cháy bỏng hai chữ TỰ DO http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0033.jpg Tháng Mười năm ngoái, trên Hạ Long. Thỏa mơ ước từ 15 năm trước đón được thày sang thăm quê hương ta, việc lớn cần làm cuối cùng của cuộc đời http://i745.photobucket.com/albums/x...010_032401.jpg |
Phía trước mặt là trạm kiểm soát biên giới cũ giữa Hung và Áo
http://i745.photobucket.com/albums/x...IMG_0246-1.jpg Phố xá thủ đô Vien http://i745.photobucket.com/albums/x...IMG_0248-1.jpg Nhà thờ ở Vien http://i745.photobucket.com/albums/x...IMG_0250-2.jpg Sông Duna (Đa-nuýp), khúc quanh xuôi xuống phía Nam, xa xa bên bờ hữu ngạn là thành cổ Visegrad trên núi, bến nước ta từ biệt em để ra về. http://i745.photobucket.com/albums/x...IMG_0207-2.jpg |
Trích:
Chứ chính ra cụ bốt ảnh làm cháu nhìn lại thấy có khi nhà cháu phải học tập cụ. Đi đâu cũng phải có đồng bọn để xem có anh nào đẹp giai cũng phải xin ngó đầu vào chụp chung một cái. Cụ có nhớ điệu nhảy vũ khúc Hung nào không? Hôm nào cụ cho cháu mở rộng tầm mắt với ạ!!! |
to cụDị@nnn - cụ khôn thật (KỂ RA THÌ NÓI THẾ LÀ THỪA!), với cô gái cao hơn cụ thì cụ trưng ảnh ngồi, còn các đối tác chụp chung ảnh đứng thì không cao hơn cụ. Xin học tập! :emoticon-0111-blush
|
Trích:
Mà không biết cụ Dị đi cắm nhờ trong HCMC đã về chưa? Đã uống "trà" với các bác QKSG chưa mà im ắng quá nhẩy? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Cái này ở chỗ tôi với Cường khàn vưỡn có câu rằng: "Ăn nhau là ở cái mê-tót". Còn cái câu khen chả ra khen, xỏ chẳng ra xỏ rằng nhà iêm khôn thì xin nhận ngay. Khôn thật chứ không ah? Không khôn lại đã đào thoát nổi khỏi một rừng gái Hung xinh quắt tim mà về với sư tử được ah? Khổ, đã có câu ngon quắt tai thời cũng nên có cái gọi là xinh quắt tim cho nó cân với chứ. Mà con gái Hung thì chỉ có thể khen là xinh quắt tim được thôi. Cái cô trên ảnh kia, bên đó chấm điểm có rộng rãi (cái gọi là điểm hĩu nghị ấy ạ) thì cũng chỉ được 3- thôi (điểm Liên xô nhé), lại còn bị thằng cu học trò của nhà iêm chơi xỏ thày, chụp làm cho cá sấu hẳn đi. He he, năm ngoái vừa tới sân bay Ferihegy, cô điều phối viên chương trình ra đón. Lên xe xong, cả bọn trong đoàn nhao nhao bảo rằng "Úi giời ơi, thày ơi, iêm này xinh thế cơ chứ!", chẹp chẹp nhặng cả xe lên. Nhà iêm mới ôn tồn bảo chúng rằng: "Mới thế đã khen nhắng khen nhít lên dư vấy, thời cứ chuẩn bị tinh thần để ngất đi là vừa!". Về đến ký túc xá, cả bọn lệt sệt kéo đồ vào, vừa tới sảnh có bàn thường trực thì thấy cả bọn đứng sững cả ra, mắt chữ O, mồm chữ a, mắt lác xệch lác xẹo bởi ngay bên bàn thường trực có một iêm SV đang đứng buôn dưa lê với cậu thường trực, khuôn mặt rất khả ái, cân đối, da trắng ngần, cao dong dỏng với cái cổ thon vươn lên từ một thân hình khá bắt mắt. Mà cũng mới chi xinh độ điểm 4- thôi. Sau 8 tuần, ngày ra về, tới sân bay lúc chờ làm thủ tục check-in, nhà iêm mới dặng hắng hỏi cảm tưởng của cả bọn, coi như chốt kết luận hội nghị nhé. Cả bọn gật gù xác nhận rằng thì là mà ngất thì cũng chưa ngất hẳn (có sắp ngất cũng còn phải cố ti hí, lấy tăm chống mắt lên nhìn cho bõ công chịu rét 56 ngày đêm nơi xứ người - hm, khác gì chiến sĩ Điện Biên năm xưa Năm mươi sáu ngày đêm/khoét núi ngủ hầm/mưa dầm cơm vắt/máu trộn bùn non... mấy), song tim đứa nào đứa nấy quắt tất lại cả roài. Mà úi thằng trong bọn cũng đã từng học ở Nga, ở Tiệp và đi đây đi đó khắp chân trời góc bể rồi ạ. Mình cười cười, chỉ thầm nghĩ "Có chi lạ đâu, tim lão đây cũng đã để lại Budapest từ 14 năm trước rồi nhé, giờ có muốn quắt cũng còn có cóc đâu mà quắt mấy chả quéo", hơ hơ, cái gì mà "Amikor hazamentem, a szívemet orokre hagytam Budapesten" ấy (Khi ra về tôi đã để tim mình mãi mãi lại Budapest). Hm, nói đi thì cũng phải nói lại, thi thoảng cũng có chị múp lắm. Tiêu biểu là chị này (cơ mà con gái chị thì cũng xinh phết), già rồi nên phồ ra. http://i745.photobucket.com/albums/x...i/IMG_0332.jpg Năm ngoái mợ này sang VN tham dự World Food Festival ở Vũng Tàu, lúc tới HN gặp nhà iêm, không nói không rằng ôm chầm lấy nhà iêm rất chặt (báo hại miềng sít nữa thì chết giấc vì ngộp thở), thì thào bảo vào tai nhà iêm rằng: "Tao chỉ thực hiện nhiệm vụ được gửi gắm là ôm mày thật chặt thay nó thôi". |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Đám cưới diễn ra từ đầu giờ chiều mà mãi đến sẩm tối mới có tiệc chiêu đãi khách sau khi ông mối hát véo von cả mấy chục bài dân ca và hò vè. Vừa ăn, uống dân Hung vừa nhảy. Nhà lão ăn xong bèn quay ra xem mọi người nhảy múa. Đủ các kiểu song hay nhất là các vũ điệu dân gian, Hung có, Di-gan có. Được một lát thì thấy một em gái Hung lại gần nằn nèo "Mày ra nhảy với tao nhé". Nhà lão thì nhát chết, cứ thấy nhí nhảnh xinh tươi như thế là hốt (không hốt thì có ngày nó ăn tươi nuốt sống chứ thoát được sao), bèn bảo: "Tao không biết táncolni, chỉ biết ugrodni từ tầng 7 xuống thôi" (táncol là nhảy/nhảy múa - từ này gốc từ tiếng châu Âu, là dance, còn ugrik là nhảy, chẳng hạn nhảy từ trên cao xuống). Thế mà em ấy cứ nhằng nhẵng chèo kéo, em buông ra tha cho một lúc lại đến em khác tới rủ nhảy cùng. Cũng là lòng mến khách thôi, họ không nỡ thấy một gã ngoại quốc ngồi trơ một mình. Kể thế để nói rằng tôi chẳng biết nhảy nhót gì thì làm sao mà dám làm ai mở tầm mắt. Chỉ thích xem người khác nhảy thôi, thấy nhảy đẹp cũng thích, chỉ là mình nhà quê tiêu cực, thô lỗ nửa mùa, chịu chết không sao dám và học được cái thú tao nhã ấy. |
À, chả là cháu nhớ ra cái hồi bé tí cháu mới tập đàn thì cháu chỉ tuyền oánh có dân ca Nga, dân ca Hung, Tiệp và Áo thôi. Vũ khúc có, valse thì mãi sau này mới chơi. Nên nếu mà có dịp gặp nhau, cháu không biết đâu, dù gì cụ cũng có được một khóa học chuyên gia nước ngoài dù là 30p thôi cũng có yếu tố ngoại. Nhất định cụ phải cho cháu xem mới nhá!!!!
|
Trích:
Trích:
Xin các bác tiếp tục khoe ảnh! |
Có phải địa danh bác Ninh nhắc đến là Đoàn Đào, Đập Neo gần Đảo Cò không ạ?
Bác xem có quen không ạ: http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/060-3.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/062-3.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/081-2.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/089-3.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...g/siren/HD.jpg |
Cảm ơn bác, đúng thế. Khi xưa Đập Neo là nơi Trung đoàn bộ (E871) đặt trụ sở. Một bộ phận (thi vào HV QY là chính) cũng được ở đó, còn đám thi vào HV KTQS thì đa số đến xã Đoàn Đào ở Hưng Yên. Ngày đi lĩnh quân trang, phải cuốc bộ về Đập Neo, nhiều anh muốn xỉu! Hai ảnh sau đây đồng đội cũ của tôi chụp ngày 23.7.2009:
https://lh3.googleusercontent.com/-Q...2/DSC01922.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-v...2/DSC01919.JPG (doanh trại cũ nằm phía tay trái của ảnh dưới) Thêm 1 ảnh để minh hoạ ý bác Siren: http://ledoninh.com/img/nnn/hai_huung_1979.jpg |
Trích:
Trưởng khoa của tôi đang tiếp GS Frigyes (thày hướng dẫn của tôi) khi ông tới thăm khoa và thuyết trình cho GV và NCS của chúng tôi http://i745.photobucket.com/albums/x...31010_1021.jpg Anh cu này giờ vẫn thế thôi, vẫn tốt bụng, song hiền quá. Giỏi thật sự. Riêng con gái Balan (con gái Ucraina thế nào bọ cũng không rành lắm, còn nếu ở Kharkov thì cũng như dân Balan thôi chứ gì) thì nên nói là đẹp. Cổ cao, da trắng, trông quý tộc. và cũng không kém phần nồng nhiệt. Con gái Hung thì nhỏ nhắn (lai châu Á) và nhìn có nét nên gọi là xinh (tất nhiên là quắt tim rồi, anh nào bị chứng to tim thì cứ việc sang đó, con gái Hung sẽ chữa cho khỏi hết). |
|
Ây dà, di tích Tòa thánh Tam Tòa-nơi xảy ra một số vụ lộn xộn này nọ một dạo đây. Nhưng hungmgmi lại thích mấy "di tích" nổi trên sông lùi về phía trên mấy trăm mét. Đó là mấy nhà hàng nổi như Sóng Thần, Bình yên...ngồi trên đó vào buổi chiều tà mà uống "trà" thì tuyệt vời!
|
Trích:
Ồ tiếc quá, chưa được tiếp kiến mấy nhà hàng nổi đó, giá mà hôm đó xe đậu lùi lại vài trăm mét thì hay biết mấy, cám ơn bác hungmgmi! thế là hứa hẹn lại có dịp quay lại S. Nhật lệ ! |
Thật là thiếu sót nhưng mà thú thực là nhà cháu chưa được đi Quảng Bình, Quảng Trị các cụ ạ!
|
Trích:
Đã bảo là tôi không biết nhảy nhót gì sất, coi như quê một cục đi. Cũng chẳng biết bạn tập đàn những với những bản dân ca nào của Hung, song dân ca Hung khá phong phú. Người Hung (Magyar) vốn gốc là dân du mục thảo nguyên nên dân ca cũng phóng khoáng, sau lại đồng hóa dân Hun (dân tộc vốn sống ở đất Hung từ trước). Văn hóa Hung cũng chịu ảnh hưởng sâu nặng văn hóa của các sắc dân trên các vùng đất rộng lớn trước thuộc Hung như Nam Tư (thủ đô Belgrad của Serbia vốn là thành phố của Hung với tên Nándorfehérvár, fehér = trắng = Bel, vár = thành/thành phố = grad, ngày nay cứ 12 giờ trưa thì chuông các nhà thờ thiên chúa giáo trên khắp châu Âu đều đánh - the noon bell - để kỷ niệm trận thắng của quân đội Hung dưới sự lãnh đạo của danh tướng Hung Hunyadi János trước bọn dị giáo Thổ nhĩ kỳ tại thành Nándorfehérvár năm 1456, theo lệnh của Giáo hoàng Callixtus III), Slovakia (thủ đô của Slovakia là Bratislava cũng vốn là thành phố Pozsony của Hung), Ucraina..., cũng như các vùng đất mà họ đã thiên cư qua suốt hàng trăm năm, từ vùng thượng lưu sông Obi (Nga, thuộc đất Trung Á) sang đến đất Hung ngày nay. Rất nhiều bài hát Hung xuất phát từ dân ca của họ. Nhiều bài khá hay. nttt1211 có thể theo link sau đây nghe thử một bài hát Hung có giai điệu xuất xứ từ dân ca xem nhé: http://www.youtube.com/watch?v=6ojhBoj8bP8 Người đệm guitar cho Koncz Zsuzsa hát chính là tác giả bài hát: Brody János. Bạn nghe xong thử cho biết cảm tưởng nhé. |
Thứ Hai tuần tới có chuyến đi Quảng Hàn đấy, nttt1211 có thích đi không?
|
Vâng ạ, Quảng Hàn thì ko đi cũng phải đi chức bác :emoticon-0116-evilg
|
Viết cho nttt1211,
Khi đề nghị bạn nghe rồi phát biểu cảm tưởng, tôi biết là mình đã hỏi một câu hỏi khó. Bạn sẽ khó mà thấy hay được, như thể ta hỏi người Việt ta có thích kinh kịch Tàu, hay hỏi một anh Tây có thấy dân ca quan họ hay ở chỗ nào không vậy. Không hiểu ca từ, không hiểu lịch sử... của dân tộc có dân ca thì chỉ họa may là những người thẩm âm rất tốt, có hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa nhiều dân tộc mới cảm nhận được cái hay ngay được, trừ một số giai điệu tự nó đã rất đẹp rồi với tất thảy mọi người, dân tộc nào có lẽ cũng có những giai điệu như thế. Thí dụ như bài Tumbalalaika (dân ca Do Thái-Nga) mà sau này Nana Mouskouri hát với lời mới tên mới Over and Over chẳng hạn. Tên bài hát mà tôi mời bạn nghe là Ha én rózsa volnék (Nếu tôi là hoa hồng). Bài này ngày trước ở Hung (trước 1990) nói chung gần như bị cấm đoán do hai khổ cuối tuy không nói toạc ra song ngầm chỉ trích chính quyền và sự can thiệp của Liên xô năm 1956. Nhưng có lẽ càng cấm, người ta càng hát cuồng nhiệt hơn, như để bày tỏ tinh thần yêu tự do, tinh thần phản kháng không thể bị tiêu diệt, và nói chung người Hung nào cũng biết bài này. Và nếu nghe Koncz Zsuzsa hát ở bất cứ đâu, người ta cũng sẵn sàng hát cùng bà (bà thường chìa micro cho mọi người hát cùng), tôi cũng đã có dịp cùng cả nghìn người Hung khác hát say mê theo bà bài này và nhiều bài khác nữa, hết bài này đến bài khác và vỗ tay đến bỏng rát 2 bàn tay (Koncz Zsuzsa với người Hung thì có lẽ cũng từa tựa như Khánh Ly ở ta ngày trước vậy, cũng được yêu thích giọng ca, và cũng có một tác giả gần như chuyên sáng tác riêng cho bà hát là Bródy János - với dân Hung thì cũng tựa như Trịnh Công Sơn với người Việt vậy). Cái lời khổ đầu bài hát ấy tôi đã kì cạch dịch ra tiếng Việt ngày mới sang Hung, còn đang học dự bị tiếng, để đền công yêu thương chăm chút của cô giáo xinh đẹp và dịu hiền của chúng tôi - cô Vidéki Erzsébet: Nếu tôi là hồng đỏ Không chỉ một trong đời Mà mỗi năm bừng nở Cả bốn bận hoa tươi Nở tặng cho chàng trai Và cho cô gái nhỏ Cho tình yêu gắn bó Và cả tháng năm trôi Còn các đoạn bị cấm ngày trước thì tôi cũng cố, song chỉ dịch nổi một khổ, khổ kia không sao sắp nổi từ cho ra vần được: Nếu tôi là phố nhỏ Luôn sạch sẽ rạng ngời Hàng đêm dưới ánh sáng Tôi tắm mãi không thôi Nếu chỉ một lần thôi Trên thân tôi xích nghiến Đất dưới tôi uất nghẹn Và suy sụp rã rời. Bài hát này lấy giai điệu từ khúc dân ca Hung (Magyar népdal): Megkotom lovamat (Anh buộc ngựa anh) mà tôi cũng đã cố dịch một khổ lời của nó, để tặng cho bông violet yếu ớt của tôi: Anh buộc ngựa anh Với cây táo đỏ Và buộc tim mình Vào người tình bé nhỏ Bạn có thể tìm trên Internet thấy mọi điều về những điều tôi đã kể, thậm chí có thể tìm thấy để nghe được các bài hát ấy (Ha én rózsa volnék, Megkotom lovamat) với nhiều người/cách thể hiện khá khác nhau. Bây giờ thì thử xem bạn có thể thấm được cái trữ tình của dân thảo nguyên suốt đời tôn thờ tự do của người Hung không nhé. Chúc vui vẻ. |
cám ơn mọi ngừoi. Lúc nào có thời gian góp thêm một số thông tin.
|
Cho em góp thêm 1 hình ảnh tại Hung. Bức này không đại diện cũng ko đặc biệt, nếu như vườn hoa này không nằm ở giữa dòng sông :D
http://img830.imageshack.us/img830/8044/mai02.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.