![]() |
Olympic London 2012
Chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi, Thế vận hội mùa hè - sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới sẽ diễn ra ở Thủ đô London của nước Anh. A.P lập ra chủ đề này để mọi người có thể cho những thông tin, diễn biến về kỳ Olympic này! Bản thân A.P cũng khá lo vì năm sau A.P sẽ lên lớp 12, tức sẽ phải tối ngày lo ôn thi Đại học, nên không biết có thể theo dõi được tý gì không! Hy vọng mọi năm 2012 đoàn thể thao Nga sẽ vươn lên vào tốp 2 đoàn xuất sắc nhất và đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được HCV! Nga cố lên! Việt Nam cố lên!
|
Thông tin này tuy không phải từ nước Nga nhưng lại là tin vui của thể thao Việt Nam. A.P đăng lên mọi người xem thử:
Bơi lội Việt Nam giành vé dự Olympic London VĐV bơi trẻ Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) lập được thành tích tuyệt vời ở ngày thi đấu cuối giải bơi Malaysia mở rộng, khi đoạt HC vàng 100m bướm với thời gian 53 giây 56 (vượt chuẩn B dự Olympic London 2012 là 54”19). Quý Phước đã trở thành VĐV bơi Việt Nam đầu tiên dự Olympic bằng cửa chính, và cũng là người duy nhất thi đấu tại giải Malaysia lần này giành được tấm vé tới Olympic 2012. Anh còn đủ điều kiện tham gia giải bơi lội vô địch thế giới vào tháng 7 tới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi lập kỳ tích, Phước tâm sự: "Tôi rất vui khi lập kỷ lục quốc gia, kỷ lục giải đấu ở Malaysia và giành quyền dự Thế vận hội London. Thành tích này ngoài nỗ lực của bàn thân còn nhờ công dìu dắt của các thầy. Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục đạt thành tốt ở những giải đấu tiếp theo". Tại giải Malaysia Mở rộng vừa xong, Phước nhanh thứ tư ở cự ly 100m tự do và đoạt HC đồng 50m bướm. Ở phần thi 100m bướm, Phước cân bằng kỷ lục của giải đấu này, khi cán đích trước hai VĐV của Ấn Độ và Hong Kong. http://img191.imageshack.us/img191/383/quyphuoc.jpg VĐV 17 tuổi Quý Phước. Ảnh: TTXVN. Ông Đặng Đông Hải - Giám đốc Trung tâm TDTT Đà Nẵng, nơi quản lý Hoàng Quý Phước - đánh giá Phước là một vận động viên bơi có nhiều tiềm năng và chắc chắn anh sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Phước từng phá kỷ lục quốc gia bơi 100 m tự do khi mới 15 tuổi hồi tháng 10/2008. Tại giải Malaysia mở rộng lần thứ 54 diễn ra từ ngày 12/5 đến 16/5, bơi lội Việt Nam có sự góp mặt của 9 VĐV: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Việt, Phạm Thanh Nguyện, Võ Thái Nguyên, Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, Dương Thị Thơm, Trần Tâm Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến. Đây là giải đấu quan trọng, căn cứ để xác định thành tích đạt chuẩn dự Olympic London 2012 và chuẩn tham dự giải bơi Vô địch thế giới vào tháng 7 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tại giải này, Việt Nam đoạt 4 HC vàng: Quý Phước (1), Võ Thái Nguyên (2) và Kim Tuyến (1). Với thành tích đạt được ở nội dung 800 m bơi tự do, Võ Thái Nguyên và Phạm Thanh Nguyện cũng có vé tranh tài ở giải vô địch thế giới sắp tới - giải đấu có tính chất như vòng loại dự Olympic. |
Tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, lần đầu trong lịch sử bóng chuyền thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Nga không vượt qua được vòng tứ kết! Cá nhân tôi không hiểu vì sao cả hai đội Nga và Trung Quốc cùng đứng thứ 3 hai bảng đấu lại gặp nhau tại tứ kết, nhưng dù sao đây cũng là một trận thua đáng tiếc của đội tuyển Nga! Hy vọng tại kỳ thế vận hội năm sau, họ sẽ thi đấu tốt hơn!
|
Bạn ussr lưu ý lỗi chính tả nhé: SEA Games chứ không phải Sea Games. Với lại câu cú của bạn đọc nó bùng nhùng quá.
Mình chỉ ngạc nhiên về việc xây sân vận động 80000 khán giả - để quanh năm bỏ hoang chăng, vì có thấy bao nhiêu khán giả đi xem đá bóng ở Việt Nam đâu. |
Thanh Phúc đạt chuẩn B dự Olympic 2012
Với việc phá sâu thành tích SEA Games tại giải Vô địch đi bộ châu Á 2012 đang diễn ra tại Nhật, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc đã đạt được chuẩn B dự OIympic 2012. Tại SEA Games 26, Thanh Phúc lần đầu tiên đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km, thành tích cô đạt được là 1 giờ 43 phút 22. Tại giải Vô địch đi bộ châu Á 2012 đang diễn ra, Thanh Phúc chỉ giành tấm HCĐ nhưng với thành tích 1 giờ 35 phút, cô gái 21 tuổi đã vượt xa cột mốc đạt chuẩn B dự Olympic (1 giờ 38 phút 30) và qua đó trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự Olympic 2012, diễn ra tại London (Anh) mùa hè này. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN cho biết: "Thành tích của Phúc đặc biệt xuất sắc. Hy vọng đây sẽ là bước đệm để các vận động viên khác thi đấu xuất sắc để tiếp tục giành chuẩn dự Olympic". Trong khi đó, cậu em của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng, cũng đã thi đấu khá tốt tại giải. Và mặc dù chưa đạt chuẩn dự Olympic nhưng với thành tích 1 giờ 27 phút, Ngưng đã tự phá kỷ lục quốc gia của chính mình. Chị em Phúc - Ngưng sinh ra và lớn lên ở làng Hòa Khê (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Nhà có 7 anh chị em thì có hết 4 người đeo đuổi bộ môn điền kinh. Do gặp tai nạn, chị của Phúc, từng được đôn lên đội tuyển của Đà Nẵng, phải bỏ dở cuộc chơi. Hiện tại, Phúc, Ngưng và cô em gái Nguyễn Thị Hồng Duyên cùng tham gia đội tuyển thể thao của TP.Đà Nẵng. Lan Phương |
Huy chương vàng đầu tiên của Nga tại London 2012
Vận đông viên judo Arsen Galstyan đã đem về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho nước Nga trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic London 2012. Đang xếp hạng thứ năm thế giới, Arsen Galstyan đã thắng Rishod Sobirov (Uzbekistan), người đã hai lần vô địch thế gới trong trận bán kết. Còn trong trận chung kết hạng cân 60kg anh đã thắng vận động viên người Nhật Hiroaki Hiraoka với một đòn ném tuyệt diệu chỉ sau 40 giây kể từ đầu trận. Theo lời của Galstyan, anh tin chắc rằng mình sẽ thắng đối thủ, vì cách đây không lâu anh đã thắng Hiraoka tại một giải đấu quốc tế lớn. Tổng hợp và dịch từ các nguồn: http://www.london2012.com/news/artic...aims-gold.html http://london2012.rsport.ru/london20...606822862.html |
Bộ môn Judo Nga đã có chiếc huy chương vàng thứ hai - trong trận chung kết hạng cân 73 kg, vận động viên ISAEV Mansur đã chiến thắng võ sĩ judo Nhật NAKAYA Riki.
http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1279004.png ISAEV Mansur |
Nhân tiện cũng xin giới thiệu với các bác một đường link để xem trực tiếp các sự kiện diễn ra tại Olympic:
http://www.youtube.com/olympic Như các bác thấy, link này ghi là Official Olympic Channel by the IOC, nên không có vấn đề gì với bản quyền ở đây (ấy là hy vọng vẫn có người đọc chủ đề này). |
Xin phép đưa cái ảnh của bạn Mansur Isaev khi bạn ấy nhận huy chương vàng :)
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...311956_M01.jpg Có vẻ trong mấy ngày đầu thì bộ môn Judo của Nga đã thành công vượt trội. Hôm nay đội Judo Nga đem về thêm một huy chương nữa - đó là huy chương đồng của VĐV Ivan Nifontov ở hạng cân 81kg. Nguồn: http://www.london2012.com/judo/event...1kg/index.html |
http://www.london2012.com/weightlift...0731-170713428
Trong nội dung thi đấu cử tạ nữ hạng cân 63 kg thì nữ vận động viên Nga TSARUKAEVA Svetlana đã đem về chiếc huy chương bạc với thành tích 112 kg cử giật và 125 kg cử đẩy. Người dành huy chương vàng trong nội dung này là MANEZA Maiya người Kazakhstan (110 kg cử giật và 135 kg cử đẩy). Nguồn: truyền hình trực tiếp và http://www.london2012.com/weightlift...0731-170713428 |
Rất tiếc là trong nội dung thi đấu đồng đội thể dục dụng cụ nữ, các cô bé Nga đã bị ngã trong bài thi thể dục tự do (Grishina và Afanasieva), khiến cho đội Nga chỉ xếp thứ nhì, kém đội Mỹ gần 5 điểm.
Ở nội dung tennis nữ, người mang cờ của đội tuyển Nga trong ngày khai mạc Maria Sharapova đã vượt qua cây vợt nước chủ nhà Laura Robson trong 2 set (7:6, 6:3) và đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của Sharapova trong vòng 3 sẽ là Sabine Lisicki. Một cây vợt Nga khác, Nadia Petrova cũng vừa chiến thắng đối thủ Anna Tatishvili trong 3 set (6:3, 6:7, 6:2). Nguồn: truyền hình trực tiếp và http://www.london2012.com/ |
Maria Sharapova tại lễ khai mạc Olympic London 2012
http://rsport.ru/images/60662/54/606625497.jpg |
- На Олимпиаде Россия выиграла два золота по дэюдо.
- Браво, Владимир Владимирович! - Зато в бадминтоне одни поражения. - Эх, Дмитрий Анатольевич. - Tại Thế vận hội Nga giành được 2 huy chương vàng judo. - Hoan hô, Vladimir Vladimirovich! - Bù lại thì cầu lông toàn thất bại. - Xì, Dmitri Anatolievich. |
- Почему наши спортсмены так плохо выступают на Олимпиаде?
- Это рок... - В смысле, жестокая судьба? - В смысле, Российский Олимпийский Комитет - "РОК" |
Đội tuyển Nga vừa có chiếc huy chương vàng thứ ba, và vẫn là huy chương vàng môn Judo. Nam vận động viên Tagir KHAIBULAEV bằng một tuyệt chiêu nào đó đã ném đối thủ người Mông Cổ Tuvshinbayar NAIDAN ra ngoài thảm và giành huy chương vàng hạng cân 100 kg. Ngay sau đó anh đã được tổng thống Putin chúc mừng :)
|
http://rsport.ru/images/60777/80/607778013.jpg
Bổ sung ảnh cho nhà vô địch Olympic :) |
Hai nữ vận động viên thể dục dụng cụ Nga đã thi đấu khá thành công - họ có được huy chương bạc và đồng nội dung cá nhân toàn năng. Rất tiếc là Aliya MUSTAFINA bị ngã từ cầu thăng bằng, điều này đã giảm rất nhiều cơ hội đua tranh giành ngôi vị vô địch. Tuy nhiên Victoria KOMOVA thì đã không phạm sai lầm lớn nào, và cô đã có được vị trí thứ hai. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Mỹ Gabrielle DOUGLAS, người có vũ khí độc chiêu - động tác nhảy ngựa.
|
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...49263247_n.jpg
Victoria KOMOVA |
Xem trận chung kết tennis nữ giữa Serena và em Masha thất vọng quá các bác nhẩy. Không ngờ Búp bê Nga lại thua tan tác như vậy: 0 - 6 và 1 - 6. Tỷ số cứ như từ ngoài vòng loại giữ xe đạp chứ không phải trận chung kết.
Thấy em Masha bất lực mà thương! He he! :emoticon-0102-bigsm Ngày xưa mỗi lần Olimpic Liên Xô và Mỹ thường thay nhau giữ vị trí nhất nhì. Ngày nay em tìm vị trí đội Nga hình như đang đứng thứ ... 10 thì phải. Còn thua cả Bắc Hàn hay Kazakhstan. Buồn thay! :emoticon-0106-cryin |
Thế vận hội 2012 là thắng lợi của Doping hi-tech và thắng lợi của NWO, chứng tỏ sự thấp kém của người Đông Âu! Ủy ban Olympic thì cũng giống như LHQ + quyền phủ quyết của Nga.
Trong Thế vận hội, có khá nhiều các vận động viên bị loại vì dính doping, nhưng lần đầu tiên không có vận động viên da đen nào bị loại vì sử dụng các chất doping. Tôi biết điều đó! Người hâm mộ Sharapova vừa phải thất vọng khi thần tượng của họ không thể vượt qua tay vợt cơ bắp Mỹ Serena Williams trong trận đấu cuối cùng giành huy chương vàng. Để hoàn thành điều đó, những con lợn của NWO phụ trách chọn hạt giống Tennis tại Thế vận hội 2012, đã sử dụng dữ liệu 7 năm cuối để xếp lịch thi đấu các đối thủ cho Williams trong suốt giải đấu theo cách để cô ta không phải gặp các đối thủ có trò chơi chống lại kẻ chơi ma túy và đô-ping không thể tin nổi vượt quá cả Quái vật cơ bắp-nam! Hai tay vợt Mỹ, chị em Serena và Venus Williams là những kẻ máu đô-ping. Toàn bộ đội Olympic da đen ở Thế vận hội 2012 đã sử dụng đô-ping! Ngày nay, Williams Mỹ chơi đô-ping và qua mặt kiểm tra đã tinh vi hơn nhiều so với trước kia nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Hãy hỏi giáo sư Conconi, Michele Ferrari và các phòng thí nghiệm của họ! Hai năm trước đây, Serena Williams đã bị tắc mạch phổi (một cục máu đông di chuyển đến phổi) ... nghiêm trọng đến nỗi cô ta gần như đã chết! Thật bất ngờ, ngạc nhiên... điều đó xảy ra bởi cô ta đã dùng chất kích thích EPO, một loại hormone các vận động viên da đen dùng để tăng tế bào máu đỏ, hấp thụ oxy và ngăn chặn ảnh hưởng của sự tích tụ axit lactic làm cơ thể mệt mỏi. Nó cũng làm đặc máu dày máu và làm tăng ồ ạt nguy cơ tắc mạch máu các loại. Trong 10 năm qua, chị em nhà Williams đã sử dụng các dược chất kích thích steroids như ephedrine, pseudoephedrine và phenylpropanolamine nhưng ai mà biết được người ta đã đưa cho chị em nhà này cái gì vào lúc này... một loại thuốc từ cửa hàng biệt dược, nếu họ thử làm điều đó, họ sẽ bị gán cái mác phân biệt chủng tộc. Tôi biết một điều: nếu người chơi quần vợt Nga hoặc Đông Âu có bắp tay, cơ bắp hoặc có tiền sử bệnh như chị em nhà Williams, họ sẽ không có kết cục chứng khoán hóa trên main media mà không ai dám đặt câu hỏi người da đen cũng giống như không ai dám đặt câu hỏi tàn sát holocaust! Chú thích cho những người theo dõi trận đấu: 2 ván break ngay trước trận đấu Williams đã thực sự là 2 ván break đô-ping. Cô ta đã chích cho mình với một thứ gì đó tương tự như cocaine nhưng mạnh hơn rất nhiều, các cầu thủ bóng rổ Mỹ sử dụng cùng một thứ tương tự. Thứ biệt dược này làm nhạy tầm nhìn, cải thiện phản xạ phối hợp tay mắt và nhiều hơn nữa, còn tác dụng phụ không biết. ... Một lần nữa, Tại Olympic 2012, Lần đầu tiên, Không có vận động viên da đen nào bị đuổi ra vì sử dụng đô-ping Đó là chính sách mới của Ủy ban Olympic Tôi biết điều đó http://www.iraq-war.ru/article/275605 |
Nói như vậy không phải để biện hộ cho Masha yêu quí của chúng ta. Mà muốn nói rằng có rất nhiều vấn đề:
1. Đã sắp đến lúc người da trắng lại phải đòi bình đẳng! Khó tin quá phải không? Nếu nhìn kỹ vào cái xã hội thối nát phương Tây và hiểu cái chiến lược của chủ nô: Chơi với kẻ yếu để khống chế kẻ mạnh thì chẳng khó tin chút nào. 2. Cái Olympic 2012 này rất quái đản: http://warfiles.ru/show-9825-vse-o-l...grah-2012.html 3. Trung thực, lượng thiện ngày càng ít. Quay trở lại với cô Serena, việc chích các thuốc đô-ping steroids như có tên ở trên làm cho cô ta có cơ bắp nổi cuồn cuộn và khỏe như một gã đàn ông lực điền. Câu chuyện có vẻ quá khó tin với các thần dân NNN vốn chỉnh chu đứng đắn! Nhưng Serena Williams thì cũng như Marion Jones + một chút khác biệt là chưa bị lộ! Một thời Marion Jones được media Tây gán cho đủ thứ tên tuối sáng long lanh nữ hoàng tốc độ, thiên thần đường đua… cho đến khi Scandal vỡ lở vì cô ả càng ngày càng lệ thuộc vào thuốc. Lance Armstrong tên tuổi nổi như cồn trên đường đua Tour de France cũng thế. Cả 2 là những con thú cưng của media Mỹ khi vừa xài thuốc vừa gặt hái hết huân chương này đến danh hiệu khác. Và bây giờ thì lặn mất tăm mất tích như chưa hề tồn tại trên mặt đất. Ngôi sao Steroids đương thời Serena được o bế đến mức bất cứ ai tỏ ý nghi ngờ cô ả xài thuốc là bị qui chụp phân biệt chủng tộc. Còn cô chị Venus thì cũng đã dứt bóng lẳng lặng rời chốn đấu trường bởi chứng bệnh miễn dịch từ hậu quả xài thuốc quá liều. Trong làng Tennis, không thể không nhắc đến cái tên Martina Hingis bởi đó là một cây vợt tài năng đông Âu (người Slovakia quốc tịch Thụy Sĩ), mà còn bởi cá tính thẳng thắn của Hingis. Hingis từng có va chạm với chị em nhà William, cô tỏ ra nghi ngờ chị em nhà này dùng thuốc kích thích - cái sự nghi ngờ mà ai cũng có bới dấu hiệu lồ lộ. Chỉ có điều cô đã không chịu im lặng. Còn đôi chị em này thì vận dụng màu da để chống Hingis. Năm 2001, Hingis phát biểu trên tờ Times đại ý: màu da đen đã giúp họ, rất nhiều lần họ được đỡ đầu vì họ là da đen. Và họ có rất nhiều lợi thế Sau khi chị em nhà Williams (Venus và Serena) phàn nàn về sự phân biệt đối xử chống lại họ, Hingis nói với tạp chí Time năm 2001: "Là màu đen giúp họ. Nhiều lần họ nhận được tài trợ bởi vì họ là người da đen. Và họ đã có rất nhiều lợi thế vì họ luôn luôn có thể nói, 'Đó là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”. Họ luôn luôn có thể trở lại và nói, vì chúng tôi có màu da này và phân biệt chủng tộc cáo buộc chúng tôi đô-ping với ma túy. Sau phát biểu này thì chính Hingis đã bị dính đô-ping. Nhưng thực sự là bịa đặt. Người ta có bằng chứng mẫu thử của Hingis đã bị nhào trộn trong phòng thí nghiệm của Wimbledon. Hingis bị cấm thi đấu sau đó. Một cái tên vàng khác trên đường chạy 100 m Mỹ là Carl Lewis bị lộ đô-ping và đã bị quan chức Mỹ che giấu cho đến khi bê bối không thể đỡ được nữa. Những môn thể thao đòi hỏi thể lực cao như tennis, chạy tốc độ hay đua xe đạp là những môn bị dính lắm đô-ping nhất. Danh sách vận động viên dính líu ngày càng dài và ý nghĩa cao đẹp của thể thao ngày càng ngắn. Williams đã làm những gì Lance Armstrong và Marion Jones đã làm trước đó, nhưng với một trình độ cao qua mặt kiểm tra xét nghiệm cộng với một số loại biệt dược khác tăng cường phản xạ và sự tỉnh táo. Hingis bị media gán cho biệt danh “lưỡi nhọn” chỉ vì tính tình thẳng thắn, nói năng sắc xảo. Cùng với sự nghiệp lẫy lừng với nhiều danh hiệu sáng giá của mình, cô cũng để lại nhiều trái nghịch với phát biểu thẳng thừng về các đồng nghiệp. Thí dụ như nhận xét về Amelie Mauresmor đồng tính nữ tại giải Úc mở rộng: Cô ta ở đây với bạn nữ của mình. Cô ta là nửa nam thực sự! Hay câu khác cũng chẳng kém sắc nhọn về chị em nhà Williams: Họ luôn có những cái mồm to. Họ luôn nói nhiều. Điều đó đã từng xảy ra, và giờ lại xảy ra lần nữa. Tôi thực sự chẳng nghi ngờ điều đó. Người ta thấy khó chịu và kẻ đỡ đầu đối thủ dường như đã hãm hại Hingis. Cô bị buộc dừng thi đấu vì dương tính với một loại cocain. Không cam chịu oan uổng, Hingis đã đưa mẫu tóc đến phòng thí nghiệm. Kết quả âm tính, đó là bằng chứng cô không hề sử sụng ma túy bởi cocain để lại dấu vết lâu dài trên tóc. Nhưng tất cả đã muộn, một mình Hingis không thể chống lại cả NWO! Tất cả những điều nói ra ở đây chẳng bao giờ có trong media phương tây “tự do dân chủ” cả. Thế giới này quá nhiều bẩn thỉu. Nhớ lấy! |
Thủ tướng Medvedev chúc mừng huy chương bạc của các vận động viên bơi lội Nga http://fr.rian.ru/images/19557/73/195577387.jpg Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chúc mừng các vận động viên bơi lội Anastasia Zueva và Evgeny Korotyshkin khi họ giành được huy chương bạc tại Thế vận hội London. Chúng ta có thể đọc thấy lời chúc mừng này trên website chính thức của chính phủ Nga. Trong bức điện gửi cho Zueva, thủ tưởng đã nói: "Bạn đã chứng tỏ những kỉ năng cá nhân và tập thể hết sức tuyệt vời cùng thể lực vượt trội để giành được huy chương bạc trước các đối thủ sau một trận đấu khốc liệt. Bạn là tấm gương cho những vận động viên bơi lội trẻ của Nga". Còn trong thông điệp của mình gửi Korotyshkin, thủ tương Medvedev cũng nói rằng các vận động viên đã thể hiện "phong độ tốt nhất". Theo RIA France |
Nga giành huy chương đồng ở nội dung thi đấu giải đôi nữ môn cầu lông http://fr.rian.ru/images/19557/68/195576888.jpg Hai nữ vận động viên Nina Vislova và Valeria Sorokina đã giành huy chương đồng thứ 7 về cho đội tuyển Nga trong nội dung giải đôi nữ môn cầu lông ở Thế vận hội London. Nina Vislova và Valeria Sorokina đã thắng áp đảo hai đối thủ Alex Bruce và Michelle Li người Canada với các tỉ số: 21-9, 21-10. Còn các vận động viên Mizuki Fujii và Reika Kakiiwa (Nhật Bản) cùng Tian Qing và ZhaoYunlei (Trung Quốc) sẽ cùng tranh huy chương vàng. Theo RIA France |
Tất nhiên, khi đã tham gia Olympic thì ai mà chẳng mơ đoạt được huy chương vàng! Và mình tin chắc rằng rất nhiều vận động viên đã hy sinh nhiều thứ để đánh đổi lấy tấm huy chương vàng Olympic.
Tuy nhiên, huy chương thì ít (có phải như SEA Games đâu!), mà vận động viên thì nhiều, nên đương nhiên là có người đạt huy chương, có người không. Nhưng mà nỗ lực của các vận động viên luôn luôn đáng để chúng ta tôn trọng (khâm phục là chuyện khác, nhưng tôn trọng chắc cũng là lịch sự tối thiểu). Và nói chung các vận động viên không phải là các nhân vật thánh mẫu trong các phim truyền hình lúc 8 giờ tối để chúng ta phải thương hại họ khi họ thất bại trong trận chung kết, bán kết, vòng loại... |
Trong nội dung vật cổ điển (vật Hy Lạp - La Mã) hạng cân 74 kg, đô vật người Nga Roman VLASOV đã chiến thắng đối thủ người Armenia Arsen JULFALAKYAN trong trận chung kết, và đem về chiếc huy chương vàng thứ tư cho đội tuyển Nga.
http://www.london2012.com/imgml/athletes/xl/1300615.png Roman VLASOV |
Bảng xếp hạng huy chương Olympic: đội tuyển Nga tại đỉnh thảm họa thông thường
Đội tuyển Nga xếp vị trí thứ mười trong bảng tổng xếp hạng huy chương các nước với 23 huy chương, trong đó chỉ có ba huy chương vàng sau bảy ngày thi đấu tại London. Điều này đã được nhiều người coi là thảm họa trước nay chưa từng có. Rằng ngoại trừ môn vật judo được tổng thống Putin yêu thích thì các vận động viên Nga chả đạt được gì. Tuy nhiên, nếu so sánh với hai Olympic mùa hè trước đó thì có thể thấy cũng chả có gì đặc biệt. Sự so sánh còn cho thấy một xu hướng thú vị và khó giải thích khác. Ba huy chương vàng đầu tiên trong 3 kỳ Olympic mùa hè liên tiếp nước Nga đều đạt được trong có một môn thể thao. Chỉ có cái là mỗi Olympic lại là một môn thể thao khác. Khi kết thúc ngày thi đấu thứ bảy ở Athen thì đội tuyển Nga đang đứng vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp huy chương, còn đội tuyển Mỹ thì vừa đuổi kịp đội tuyển Trung Quốc về số huy chương vàng (14) và dẫn đầu bảng tổng sắp. Khi đó đội tuyển Nga cũng chỉ có ba huy chương vàng, và cả ba huy chương đều đạt được trong môn bắn súng. Kết quả chung cuộc ở Athen là vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp với 92 huy chương, trong số đó có 27 huy chương vàng. Tại Olympic Bắc Kinh sau 7 ngày thi đấu đội Nga cũng có 3 huy chương vàng, và đứng thứ 8 trong bảng tổng sắp. Cả ba huy chương vàng này đều do các vận động viên vật đem lại Khi đó đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp với ưu thế vượt trội về số huy chương vàng (25 so với 14 của Mỹ). Kết quả chung cuộc ở Bắc Kinh cũng là vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp với 73 huy chương, trong số đó có 23 huy chương vàng. (còn tiếp) |
|
Tất nhiên là nếu dựa vào kết quả của 7 ngày đầu tiên thì không thể nào dự báo được kết quả chung cuộc này.
Đối với Olympic London 2012, tất nhiên là chưa có lý do gì để nói rằng đội tuyển Nga không thể nào đạt vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy nhiên, họ sẽ phải đấu tranh căng thẳng với nước chủ nhà. Ở Bắc Kinh năm 2008, các vận động viên nước Anh chỉ kém đội tuyển Nga có 4 huy chương vàng. Còn ở London 2012, họ đang ở vị trí thứ tư. Mà chúng ta cũng không nên quên rằng các vận động viên nước Anh đang thi đấu trên sân nhà. Nina lược dịch từ nguồn http://ria.ru/sport/20120804/716258821.html |
http://ss.sport-express.ru/userfiles...0098_345px.jpg
Nữ vận động viên thể dục dụng cụ Aliya MUSTAFINA vừa dành huy chương vàng tại chung kết bài tập trên xà lệch với kết quả 16,133 điểm. Đó là chiếc huy chương vàng thứ năm cho đội tuyển Nga, đồng thời cũng là chiếc huy chương thứ ba của Mustafina tại Olympic London - huy chương bạc đồng đội và huy chương đồng cá nhân toàn năng. Và đây cũng là huy chương vàng môn thể dục dụng cụ đầu tiên của Nga kể từ Sydney 2000. Chúc mừng Aliya, đây là một thành công rực rỡ của cô bé sau chấn thương năm ngoái! Nguồn: http://www.london2012.com/gymnastics...ars/index.html |
Chiếc huy chương vàng thứ sáu của đội tuyển Nga đạt được trong trận chung kết môn vật cổ điển (vật Hy Lạp - La Mã) hạng cân 84 kg. Đô vật Alan KHUGAEV đã thắng đối thủ người Ai Cập EBRAHIM Karam Mohamed Gaber với tỷ số 3-0. Như vậy, đội tuyển vật Hy Lạp - La Mã của Nga đã thi đấu rất thành công với 2 huy chương vàng, và 2 huy chương đồng.
http://rsport.ru/images/60869/61/608696149.jpg Trước đó vận động viên Mingiy SEMENOV đã giành huy chương đồng ở hạng cân 55 kg, và Zaur Kuramagomedov ở hạng cân 60 kg. |
Vừa kết thúc chung kết nội dung thi 3000 m vượt chướng ngại vật của các vận động viên nữ. ZARIPOVA Yuliya, nữ vận động viên người Nga đã dẫn đầu đường chạy và đã không cho các đối thủ cơ hội đua tranh nào. Cô đã giành huy chương vàng với kỷ lục cá nhân 9:06:72. Đây là huy chương vàng thứ bảy của đội tuyển Nga.
http://rsport.ru/images/60870/52/608705244.jpg |
Trong bể bơi nơi các nữ vận động viên tranh tài môn bơi đồng bộ (Synchronised Swimming), hôm nay là chung kết nội dung đôi nữ. Hai nữ vận động viên Nga Natalia Ishchenko và Svetlana Romashina đã đem về chiếc huy chương vàng thứ 8 cho đội tuyển Nga sau khi trình bày bài biểu diễn tự chọn.
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...367133_M01.jpg Natalia Ischenko và Svetlana Romashina |
Ilya Zakharov đã vô địch nội dung nhảy cầu ván 3m. Thực sự, mình không nghĩ rằng Zakharov có thể thắng vận động viên người Trung Quốc Kai QIN và Chong HE, tuy nhiên, Zakharov đã thi đấu rất cố gắng, và huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh.
http://www.london2012.com/mm/Photo/s...372146_M01.jpg |
Nhảy cao - có lẽ là môn thể thao công bằng nhất, và nếu bạn thua, thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. 14 nam vận động viên tham gia chung kết môn nhảy cao tại London 2012, nhưng phần đông đã dừng lại sau mức xà 2m33. Chỉ có hai vận động viên vượt qua mức xà 2m33 ngay từ lần nhảy thứ nhất: vận động viên Mỹ Erik Kynard và vận động viên Nga Ivan Ukhov, và huy chương vàng môn nhảy cao là cuộc đấu của 2 vận động viên này. Mức xà 2m36 đã đem lại sự rõ ràng - Ukhov vượt qua ngay lần nhảy thứ nhất, còn Kynard thì không qua. Anh này buộc phải đăng ký mức xà 2m38, rồi 2m40 nhưng cũng không qua được mức xà nào, trong khi Ukhov thì vượt qua 2m38 ngay từ lần nhảy thứ nhất. Và đó là chiếc huy chương vàng thứ 10 của đội tuyển Nga tại London!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...64039090_n.jpg |
http://fr.rian.ru/images/19560/79/195607940.jpg
Vận động viên Rustam Totrov đã giành được huy chương bạc tại nội dung vật cổ điển Hy Lạp - La Mã ở hạng cân thấp hơn 96 kg. Totrov bị đánh bại trong trận chung kết với vận động viên người Iran: Ghasem Gholamreza Rezaei. Alexanyan Artur người Armenia và Jimmy Lidberg người Thụy Điển đã giành huy chương đồng . |
http://fr.rian.ru/images/19560/63/195606374.jpg
Vận động viên thể dục Aliya Mustafina đã giành huy chương đồng thứ ba cho mình tại Thế vận hội London năm nay. Mustafina được 14.9 điểm, xếp sau hai vận động viên Alexandra Raisman (Mỹ, 15.6 điểm) và Catalina Ponor (Rumani, 15.2 điểm). Nữ vận động viên này đã giành được tổng cộng 4 huy chương tại London trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng giành cho cá nhân và 1 huy chương bạc đồng đội. |
Bơi đồng đội: Nga đạt huy chương vàng
http://fr.rian.ru/images/19560/56/195605638.jpg Hai nữ vận đông viên bơi lội Nga Natalia Ischenko và Svetlana Romashina là những nhà vô địch bơi đồng đội nữ tại Thế vận hội London năm nay. Bộ đôi này đã xếp hạng đầu tiên tại vòng loại và tiếp tục vào vòng sau với số điểm 197,1. Bộ đôi Ona Carbonell và Andrea Fuentes Fache Ballestero của Tây Ban Nha được 192,9 điểm còn Huang Xuechen và Liu Ou của Trung Quốc được 192,87 điểm lần lượt nhận huy chương bạc và đồng. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 8 của đội tuyển Nga tại London năm nay. Theo RIA France. |
Yelena Isinbayeva
http://fr.rian.ru/images/19560/27/195602774.jpg Không hiểu sao RIA lại dành một bài lăng xê cho Yelena mặc dù chị ấy chỉ dành được huy chương đồng? BZ thấy bức hình này đẹp quá nên post thôi ạ. Còn link "lăng xê" ở dưới đây: http://fr.rian.ru/photolents/20120807/195600433.html |
Thực ra Elena Isinbayeva là một vận động viên lớn, rất lớn. Vai trò của cô trong việc phát triển môn nhảy sào nữ là hết sức quan trọng. Từ chỗ là một môn thể thao ít người biết đến, mới được đưa vào chương trình thi đấu Olympic, mà đến khi có những khán giả đi xem nhảy sào "vì Isinbayeva" - đó là một chiến công mà không phải huyền thoại nào cũng làm được đâu. Hơn nữa, tham gia tới 3 Olympic, và đem về 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, là điều rất khó, nhất là nội dung nhảy sào thì thường khó ai tham gia được thêm môn khác. Mà ngay như huyền thoại Sergei Bubka ấy, dù chỉ có 1 huy chương vàng Olympic, nhưng đó vẫn là huyên thoại nhảy sào vĩ đại nhất!
Cho nên có lẽ mục đích bài viết của RIA Novosti chỉ là - tôn vinh một huyền thoại cho xứng với tầm vóc mà huyền thoại đó được nhận BZ à. |
Xem lại biên bản cuộc thi nhảy cầu nội dung ván mềm 3m mới thấy - để chiến thắng ở nội dung này, Ilya Zakharov và các huấn luyện viên đã làm những gì để có thể vượt qua các vận động viên Trung Quốc, một nhiệm vụ thoạt nhìn như là bất khả thi.
Trước hết là quá trình chuẩn bị - các động tác nhảy phải không lỗi, chương trình thi đấu không được có điểm yếu, và cần phải có độ khó cao hơn của đối thủ. Tổng hệ số độ khó của Zakharov vượt hơn hai đối thủ người Trung Quốc đến 0.5. Do đã có lần thua ở động tác nhảy cuối cùng, nên Zakharov đã quyết định - cần phải kết thúc thi đấu ở động tác nhảy tin cậy nhất. Vì thế, nên động tác nhảy quay 2 vòng rưỡi về phía trước cộng với xoay người 2 vòng được đẩy vào giữa chương trình, còn kết thúc là động tác nhảy về phía trước quay 4 vòng rưỡi - với độ khó 3.8. Tại chung kết, Zakharov đã thực hiện động tác nhảy này gần như hoàn hảo, anh có được 104.50 điểm cho động tác nhảy này, và có được huy chương vàng. Chúc mừng Ilya Zakharov! http://www.london2012.com/mm/Photo/s...381629_M01.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.