![]() |
Một góc cuộc sống Mát-xcơ-va
Một góc cuộc sống Mát-xcơ-va dưới ống kính Mít đặc Biết tuốt
Xếp hàng mua bánh mì - chụp tại Metro Universitet: Ba thế hệ: Mẹ và con: Sông Mát-xcơ-va: Em bé đang nghịch tuyết: Зима такая: |
Mình thích ảnh "Ba thế hệ", rất hay. Cảm ơn Mít và phuongnn. Mong xem thêm các ảnh mới.
|
Cho phép GM hỏi hai bác phuongnn và mitdacbiettuot là ở Nga bây giờ vẫn còn cảnh người xếp hàng mua bánh mì giống thập niên 70,80 sao?
GM cứ nghĩ là bây giờ ở Matxcơva có rất nhiều siêu thị cửa hàng rộng rãi,đủ chỗ cho hàng ngàn người chứ. |
Trích:
|
GM ơi, cái hàng đó có tổng cộng 8 người xếp thôi, tức là chuyện bình thường. Vì nói chung thì mua bánh mì cũng khá là nhanh thôi. Chứ còn thập niên 9x thì hàng dài hơn nhiều lần :D
Mà nhớ lại - mình cũng thích hàng ngày, hoặc 2 ngày một lần đi mua bánh mì, vì như thế bánh mì mới hơn :). Chưa kể khẩu vị mình cũng thay đổi - mỗi ngày thích một kiểu, nên phải đi mua :). Nhất là bublik :) http://wsyachina.narod.ru/astronomy/...e/bublik-0.jpg |
Vâng,GM thấy trong hình những người Nga xếp hàng khá trật tự,điều đó thật đáng để người Việt mình học hỏi.Chứ ở VN hay TQ thì khỏi phải nói.:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss
Những người đứng xếp hàng hình như là những người lớn tuổi hoặc trung niên,có lẽ vì thế tính kiên nhẫn của họ tốt hơn những người trẻ chăng:emoticon-0100-smile?Họ cũng không bị ảnh hưởng cuộc sống vội vã tất bật kiểu phương Tây. GM thích được thử cảm giác đứng xếp hàng như cô Nina nói xem sao,biết đâu đó cũng là cách rèn luyện tính kiên nhẫn.:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile |
Xếp hàng là thứ mà còn lâu người Việt Nam mới học được. Các bác thử hình dung nếu khoảng hơn hai mươi người ở cơ quan các bác (toàn người thân quen cả nhé) cùng đi lên một chiếc xe, nếu bác mà nhường thì cứ nhường mãi để rồi lên sau cùng mặc dù lên xe rồi thì chỗ ai người ấy ngồi nếu đó là chặng dừng giữa đường, còn nếu mới bắt đầu khởi hành thì chỗ sau là chỗ ít tiện nghi hơn. Nếu toàn người lạ thì cứ từ 3 người trở lên là phải chen lấn rồi, thói quen đó thể hiện rõ nhất ở bức tranh giao thông đô thị. Ở Nga tôi thích nhất là xxếp hàng chờ khám bệnh. Đến trước phòng khám và hỏi "Ai là người cuối cùng" hay "Tôi sau ai nhỉ" những người đến trước sẽ cho biết bạn sẽ được vào phòng khám sau ai.
|
Đúng là người Nga đáng yêu nhất là sự nhẫn nại trong việc xếp hàng. Ngày xưa cứ hay nói đùa "XHCN" là "xếp hàng cả ngày". Ấn tượng ghi nhớ mãi là hình ảnh những cuộc xếp hàng dài dằng dặc của dân Len lúc mua chuối Cuba, mua kem Eskimo, mua dưa chuột đầu mùa, mua đĩa hát Modern Talking (khi vừa mới xuất hiện tại LX) và mua tualetnaia bumaga ... :"> nữa. Đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm chinh phục được Mặt trăng đến tận năm 1986 người Nga mới lại SX giấy vệ sinh tự hoại để bán đại trà cho dân chúng :emoticon-0145-shake
|
Tớ thì lại nhớ, và thích nhất khi xếp hàng...uống bia hơi! Cái cốc nửa lít to uỵch ấy, bia lạnh toát, mùa đông, đến lượt mình là phải...nhắm mắt nhắm mũi uống cho nhanh(thằng đứng sau đã giục, để lấy cốc). Cứ uông đủ trận, khoảng 4 cốc, là phải đứng vào xếp hàng ...4 lần!
Dân bia rượu cực kỳ...dễ bắt chuyện, kết thân(Ma men). Tớ chỉ ngại nhất các bợm bia Nga, đứng uống, rút trong túi áo khoác ra con....cá muối, tanh ngòm, ngắt đôi, mời ...thiệt tình!!! Uống xong 4 cốc, người ấm hẳn, nóng phừng phừng, đi trên đường phủ đầy tuyết, vẫn vui phơi phới! Ôi, quả là nhớ và thèm, những cốc bia ...đường phố ấy! |
Trích:
|
Trích:
Xếp hàng mua bánh mì, đông quá (chắc hơn 8 người), nhiều người bực dọc. Một ông cáu tiết bảo người đứng sau : "Xếp hàng cả ngày thế này chỉ tại cái tay ABC kia. Ông cho tôi gửi chỗ, tôi vào Kremli giết béng hắn đi". "Đavai". Hồi lâu, bác này quay lại, mệt mỏi. "Thế nào, giết chưa ?". "Chưa, đàng ấy cũng xếp hàng dài lắm". |
Ảnh của Mit chụp đẹp đấy. Chuyện xếp hàng là bình thường ở các nước châu âu, không chỉ riêng ở Nga. Trong ảnh chỉ có người đứng tuổi vì họ không muốn vào những siêu thị lớn nơi có giá đắt đỏ hơn mà bánh mì chưa chắc đã ngon hơn.
|
Quà tặng 8/3 cho phụ nữ Matxcơva N.D. (NuocNga.net) http://img.rian.ru/images/10080/88/100808871.jpg Mùa xuân đã về, và cùng với mùa xuân là những băn khoăn của giới mày râu về quà tặng phụ nữ ngày 8/3. Năm nay phái mạnh Nga quyết định không thay đổi truyền thống và mua nước hoa, trang sức và tất nhiên cả hoa nữa tại các cửa hàng Matxcơva. Tất nhiên là không thể hình dung ngày 8/3 lại thiếu hoa – từ bao nhiêu thế kỷ nay là quà tặng chủ yếu cho phụ nữ, là biểu tượng cho tình yêu, tình bạn, sự tôn trọng và ngưỡng mộ trước các đại diện phái đẹp. Chính vì thế mà ngày 8/3 hoa ở Matxcơva đắt lên gần 2 lần. Loài hoa được ưa chuộng nhất trong những ngày này là hoa tulip – những bông hoa mùa xuân này thường được liên hệ với Ngày Quốc tế phụ nữ và kết thúc mùa đông. Tuy nhiên thông thường thì đàn ông muốn làm những người phụ nữ yêu quý vui mừng không chỉ bằng hoa. Các cửa hàng Matxcơva năm nay đã tung ra rất nhiều loại nước hoa mới cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Một món quà tuyệt vời cho phụ nữ vào ngày 8/3 là nữ trang, chính vì thế mà các cửa hàng trang sức Matxcơva trước ngày lễ luôn đầy ắp khách hàng, chưa kể là một số cửa hàng còn giảm giá ngay trước ngày lễ nữa. Phụ nữ vốn rất thích những món quà bất ngờ, do đó các cửa hàng quà tặng cũng giới thiệu các món quà độc đáo: khung ảnh, hộp, lọ hoa, gương, nến … Tất nhiên nếu không biết phải chọn gì trong thị trường quà tặng phong phú trên đây thì người ta vẫn còn lối thoát – mua phiếu quà tặng, cái này thì cửa hàng nào cũng có! |
Trích:
Vẫn như xưa ! |
Khung cảnh nhìn thân quen quá , chỉ có khác là người Nga bây giờ mặc đẹp hơn xưa .
Đề nghị bác Phương và mitdacbiettuot chụp thật nhiều hình ảnh về các hoạt động đời sống thuờng ngày ở Nga hiện nay để mọi nguời trong diễn đàn cùng chiêm ngưỡng nước Nga ngày nay như thế nào . |
Đàn quạ đã bay đến thủ đô Nga
Đàn quạ đã bay đến thủ đô Nga T.K. (NuocNga.net) dịch Theo Vesti http://www.vesti.ru/p/b_121272.jpg Sau khi trú đông ở các vùng ấm, đến nay các loài chim di trú bắt đầu quay trở về khu vực thủ đô Nga. Bà Nadezhda Egorova, trưởng chi nhánh Matxcơva Hội bảo vệ chim toàn Nga đã thông báo điều này với phóng viên của ITAR-TASS. Tại Matxcơva và ngoại ô, các nhà điểu học đã ghi nhận sự xuất hiện của chim sáo đá, chim mai hoa, chim te mào, chim cắt (скворец, зяблик, чибис, пустельга). Còn ngỗng trời và vịt trời thì làm quen trở lại với những nơi quen thuộc – đầm lầy, hồ nước và các công viên thành phố. Chim chiền chiện cũng cảm nhận được mùa xuân đã đến thủ đô và đã quay về. “Con đực của các loài này đã hót mời chim cái và cho chúng xem lãnh thổ của mình” – bà Egorova nói. Những tiếng hót của chim chiền chiện thì cũng giống những âm thanh của máy tính, có điều lảnh lót hơn. Hiện giờ có thể nghe chúng ở các vùng Matxcơva và ngoại ô” – bà giải thích. Vào giữa tháng tư thì các loài họa mi và én sẽ phải quay về thủ đô Nga – các loài này kết thúc việc “chuyển nhà” của các loài chim di trú từ các nước ấm áp sau thời gian trú đông. Các loài chim di trú làm tổ ở Matxcơva và ngoại ô bay về nhà từ khắp các nơi của trái đất. Ví dụ, chim én và chim chích (славка) quay trở về từ Bắc Phi, Trung Âu và Nam Âu, còn họa mi thì từ Trung Phi. Chim sếu và ngỗng trời thì lại trú đông ở châu Á – tại bán đảo Ả Rập, Iran và Trung Quốc |
Trích:
|
Vạch đường cho duyệt binh http://www.vesti.ru/p/b_238913.jpg Trên các đường phố Matxcơva vừa xuất hiện những dấu hiệu lạ lùng – đó là để chuẩn bị cho kỷ niệm ngày 9/5 sắp tới. Những đường sọc liền màu vàng sẽ giúp bộ đội tăng và tên lửa định hướng khi họ lên xe tới lễ duyệt binh. 17 năm rồi người ta mới thấy một khối lượng xe quân sự lớn như thế. Việc đưa các xe quân sự vào Matxcơva được thực hiện vào ban đêm – đi vào trung tâm thành phố cũng đơn giản hơn, ít phiền toái hơn. Ngay tại đường vành đai có những tài xế, khi thấy trong kính chiếu hậu của mình đèn tín hiệu ưu tiên của Thanh tra giao thông cùng với những hình dạng góc cạnh đáng nể của xe quân sự đã sợ hãi tản vào lề đường. http://www.vesti.ru/p/b_238918.jpg Cuộc duyệt binh năm 1990 ... Sự lo lắng đó hoàn toàn dễ hiểu – cuộc duyệt binh với các xe quân sự diễn ra lần cuối cùng vào năm 1990. Sau đó suốt 17 năm, các binh chủng xe tăng và pháo binh đều tham gia duyệt binh trên đôi chân của mình – người ta không cho phép xe tăng và xe bánh xích vào Matxcơva. Truyền thống duyệt binh trên các xe quân sự hiện đang sử dụng trong quân đội đã được quyết định phục hồi giống như trong các cuộc duyệt binh thời xô viết ngày 7/11 trước đây. Quân đội đã chuẩn bị trên một trăm đơn vị kỹ thuật, trong đó có các tổ hợp tên lửa hiện đại “Topol-M”, “Smerch”, “Iskander”, xe tăng T-90, xe vận tải bọc thép. Tất cả chúng đều sẽ đi dọc theo con đường lát gạch khối bên tường Kremli. Người ta phải sơn màu các con đường này thêm một chút – vẽ thêm các đường dẫn màu vàng, để cho xe tăng có thể đi như là theo thước kẻ. Những vạch vàng này không chỉ xuất hiện trên Quảng trường Đỏ, mà còn cả trên phố chính. Vì thế mà mấy ngày rồi các tài xế trên phố Tverskaya nhầm lẫn với các vạch. Tuy nhiên xe tăng sẽ không làm hư hại cả Quảng trường Đỏ lẫn các con đường nhựa dẫn đến đó – các bánh xích bằng thép sẽ được mang “giày” cao su. Toàn bộ các xe quân sự đã vào thành phố hiện đang tập trung chờ ở Cánh đồng Khodynsk. Từ giờ cho tới ngày lễ chúng còn phải tham gia vào ba cuộc diễn tập – hai cuộc ban đêm và một cuộc tổng diễn tập vào buổi sáng. Còn vào ngày 9/5 thì cuộc diễu hành xe tăng và xe quân sự bọc thép sẽ trở thành phần ấn tượng nhất trong Cuộc duyệt binh Chiến thắng. |
Trích:
Bạn phải trả lời câu hỏi của hongducanh cho đúng chứ. Ở Nga bây giờ bánh mì bán đầy trong các siêu thị và không còn có cảnh xếp hàng mua bánh mỳ như thập niên 70 - 80 nữa đâu bạn, bánh mì rất nhiều loại phong phú . Kiểu tấm hình như bạn nói, đó là một cảnh trước kiot ngoài đường, thập niên như hongducanh nói không có các loại Kiot này đâu và không có nghĩa là mua bánh mì, có thể mua các loại bánh trái, nước ngọt, kẹo khác nhau, tuy nhiên nếu mua một cái kẹo thôi thì vì đến sau người khác bạn vẫn phải ... xếp hàng, hình ảnh bạn đưa lên mọi người nhìn thấy đó là ai đến trước mua trước ai đến sau thì phải đứng sau người đến trước . Trả lời luôn các bạn khác là trẻ con nếu vào mua kẹo hay những món đồ khác cũng vẫn giữ thói quen không chen ngang như ở nước mình :emoticon-0102-bigsm có lẽ ngay từ bé và trong nhà trường người ta đã có nếp đó rồi . ( xếp hàng thậm chí chỉ để hỏi một câu hỏi ... ) |
ở VN ta thì cứ bấm phiếu lấy số TT là xong , không tự giác xếp hàng thì chỉ cách đó mới đỡ chen lấn , lúc trước ở 1 số nơi còn cho bảo vệ gác bắt xếp hàng trông buồn cười lắm .
|
Tôi thì thấy xếp hàng là một việc hết sức bình thường, chả có gì là buồn cười cả.
Xem tivi thì thấy dân Mỹ và các nước tư bản vẫn xếp hàng dài dằng dặc để mua hàng. Trên mạng thì thấy có cái tin này bên Mỹ: Từ tờ mờ sáng hôm nay thứ sáu 25/11 nhiều người trên khắp nước Mỹ đã thức giấc sớm và đến xếp hàng dài trước các cửa tiệm trong một sinh hoạt được ghi nhận là ngày chính thức mở màn các cuộc mua sắm cuối năm bắt đầu. Chuyện lộn xộn đã xảy ra ở tiệm Wal-Mart ở Orlando, Florida khi một người đàn ông cắt ngang hàng nhào lên giành mua một computer đại hạ giá, đã bị các khách hàng khác quật ngã xuống sàn tiệm. Đài NPR lúc 12 giờ California loan tin là “có đánh lộn dành mua hàng rẻ” ở Wal-Mart. Trong một bối cảnh kinh tế đã gượng dậy nhưng chưa khởi sắc, các công ty đã tung ra nhiều “chiêu” để cuốn hút khách hàng như tặng thẻ mua hàng hậu hỉnh. Lần đầu tiên Macy’s dám bỏ ra trên 1 triệu đô la làm quà tặng cho các khách hàng thức dậy sớm mua hàng. Các cửa tiệm như J.C. Penney Co Inc. và Wal- Mart, đều cho mở cửa hàng rất sớm để thu hút khách hàng. Có đến 1000 người từ 6 giờ sáng đã chầu chực trước tiệm Macy’s Herald Square. Ông Terry Lundgren, Chủ tịch của Federated nói: “Tôi thấy có nhiều gói quà, dường như người ta đến đông hơn thường lệ.” Mặt hàng “hot” nhất, theo ông chính là loại áo khoát bằng len Cashmere, hạ giá đến 60%. Ông Terry nói: “Bây giờ thì thấy hấp dẫn lắm, nhưng 5 tuần kế tiếp mới có tính chất quyết định, bạn phải chờ đến đó xem tình hình mua sắm ra sao.” Tình hình chen lấn trong các cửa hàng Wal-Mart cũng diễn ra, các loại hàng điện tử giảm giá “kinh hồn” như TV màn ảnh dẹp 20 inches từ 129 đô la chỉ còn 89 đô la. Một sốù khách hàng than phiền tình hình chen lấn lộn xộn nhiều khi mất kiểm soát. Muốn mua hàng, ta hay Tây hay Tàu gì cũng phải xếp hàng hết, thậm chí chen lấn xô đẩy rồi oánh nhau như trong tin trên đã dẫn. |
Mít nhận thấy, xếp hàng theo thứ tự là hết sức văn minh, điều này cần phải đc học hỏi chứ ko phải lấy ra để chê bai. Ai đến trước sẽ được giải quyết công việc trước đó là lẽ tự nhiên mà.
Còn ý, cái chuyện nhận giấy xếp hàng rồi ra ghế chờ và đến lượt mình sẽ vào thì tôi nghĩ cái này chỉ ở những nơi như Ngân hàng, mua vé máy bay ... những nơi sinh lợi nhuận cao và họ có đủ tiền để mà xây dựng hệ thống đánh số điện tử, phòng chờ và ghế ngồi thì mới thực hiện được. Còn đối với những nơi khác như siêu thị, kiot ngoài chợ, hay là những phòng ban nhỏ của nhà nước thì sao mà có đủ tiền mà để lắp đặt hệ thống vậy, thêm nữa cũng ko đem lại lợi ích gì lớn lao cả. Cái quan trọng để tránh lộn xộn khi xếp hàng là ý thức của từng người trong hàng thôi. |
Trích:
Được ra ngoài tiếp xúc nhiều, tôi cũng nhận thấy xếp hàng là sản phẩm của văn minh, là thể hiện văn hóa. Biết xếp hàng tức là biết tôn trọng nhau. Và cái đó đúng là phải dạy để ngay từ bé, trong nhà trường đã có nếp đó rồi. |
Sân ga Xaviôlốpxkaia
Sân ga Xaviôlốpxkaia
Ga tàu hỏa này nằm cạnh metro cùng tên, khá đơn giản và ít khách. Nó ở gần chợ điện tử Xaviôlốpxkaia và trung tâm thương mại SunRise nên người đi ngang qua nó để đi chợ khá nhộn nhịp. "Sân ga dành cho hai người": |
Sao lại Xaviôlốpxkaia? Phải là Xaviolopskii vokzal chứ:emoticon-0136-giggl
Ngày trước, sát ngay nhà ga này có một "ốp" của anh em công nhân Việt Nam. Cho đến cuối thập niên 80, muốn đến "ốp" này, phải xuống bến tàu điện ngầm Novoslobodskaya, rồi đi tiếp troleibus 47, hay ô tô bus 87.... Vào thời điểm đó, đây là ga duy nhất trên "tuyến vòng tròn" không có đường nhánh. Chữ Nga viết tên bến lMetro là новослободская, anh em công nhân cứ phiên mấy chữ cái đầu theo tiếng Việt, thành ra Hố Bò:emoticon-0136-giggl. Cái ốp đó cũng mang luôn tên là "ốp Hố Bò", chắc ốp này tan từ lâu mất rồi. Ngày trước, cái thời mà các HTX 'Kooperativ" mọc như nấm sau mưa thời cải tổ ấy, ngay cửa ga Saviolovski có một Salon Video chuyên chiếu phim chưởng, phim đánh đấm của Bruce Lee, cũng đông khách ra trò. Phuongnn chỉ "dấn" thêm một ga metro nữa, đến Petrovso-Razumovskaya, chui ra, ngó sang bên kia đường là thấy cái "ốp" của ta ngày trước trú ngụ đấy. |
Trích:
|
Các ga tàu điện ngầm và ga nội thành đều gọi là станция сả hay sao ấy, cho nên tên của nó các tính từ để ở giống cái, ở Len cũng thế.
|
Không, cái Ga đó muôn đời vẫn là Vokzal phuongnn ạ. Cách đây mấy năm ở đó hình như mới xây dựng tuyến tàu cao tốc đến sân bay thì phải.
Cái giống cái kia chỉ là tên bến Metro thôi. Chứ Saviolovskii vokzal thì lúc nào cũng thế. |
Dạ theo em thì đó là anh phuongnn chụp mấy đường ray, sân chờ tầu của Savelovskii Vokzal nẳm ở gần bến metro Savelovskaia.
Thông tin thêm: trước Salut 5 của người Việt mình cách đó không xa phía sau chợ điện tử lớn, giờ khu đó chuyển về tay một của ông, bà chủ người Nga nào đó ( nghe loáng thoáng có liên quan đến bà Alla Pugacheva ), tồn tại ở khu đó giờ chỉ có nhà hàng Hương Giang và Hanoi Cafe. |
Trích:
Phía trên ga tàu điện ngầm này, cũng có ga xe lửa, đích thị là Savelovski vokzal. Muốn đến Dubna thì đi từ nhà ga này. "Saliut 5" giờ chỉ còn trong ký ức của người Việt. Mấy năm trước, có lần cũng vào dịp này dân MGU đi xuống đó để mua đồ ăn VN, thấy bà con mình đang tinh thần chiến đấu đằng đằng, nam giới dàn ra vòng ngoài phía cửa. Hóa ra có tin bọn trọc có thể đánh vào "ốp"... |
Trích:
Những ai còn nhớ "Saliut 5" thì sẽ không thể tìm ra nó bây giờ, chẳng còn tý ty dấu vết Cộng. Chủ mới bạt sạch cơ sở cũ, làm lại toàn bộ, sáng choang và hiện đại. Nhưng vì thế mà với ta xa lạ làm sao. |
Trích:
Em còn nhớ đối diện ga Savelovski bên kia đường có một nhà máy chuyên in báo Pravda của Đảng CSLX ngày trước. |
Trích:
- cái anh Presnyakov-mladshi tóc dài vẫn hát giọng eo éo như con mèo kêu là "tôm 1", có vẻ không giàu lắm, ngoài những cuộc tình (bây giờ là cô ca sĩ Podolskaya) thì không thấy nói có làm kinh doanh gì. Còn vị đại gia liên quan ở đây, hình như là "cựu con rể"-tôm 2, tài phiệt ngân hàng, người Chechen ( vì thế, lúc cô Orbakaite sinh con, báo Nga đăng tin "Alla Borisovna đã trở thành bà của một tay Chechen") - hình như nhà máy ấy cũng đã thay đổi rồi. |
Trích:
Còn quán thứ 2 nằm ở tầng 2, bên trên khu bán hàng khô cũ tên là Hà Nội quán. Quán này bình dân hơn. Không biết 2 quán đó giờ còn không các bác nhỉ? Chợ Savelovski bán đồ điện tử (chủ yếu là máy vi tính) nổi tiếng thì không sinh viên VN nào không biết. Ngoài ra trước đây mấy quán phở chỗ này cũng rất ngon. Còn nhớ, vào thời điểm Saliut 5 sập. Có thông tin là các chủ hàng ở đó bán tống bá tháo đồ. Nào là quần áo, rồi kính. Em còn nhớ, kính chỉ 50 rup/chiếc khá đẹp (bình thường thì bán 200-300rub). Hồi đó em học tại MADI gần đó, nghe tin một cái là chạy ngay ra Saliut 5, vác về cho 4 chiếc kính về dùng dần. Cái thời điểm đó saliut 5 đúng là loạn, dân tình bát nháo, ai cũng trong vẻ mặt căng thẳng. Có hôm còn được chứng kiến OMON quây kín khu người Việt chẳng hiểu để làm gì. |
Xếp hàng lên xe buýt ở Liên Xô
http://img.photobucket.com/albums/v1...a/DSCN1552.jpg |
Xếp hàng là văn minh và còn là niềm vui nho nhỏ nữa. Mình thường xuyên xếp hàng mua rau hoặc bánh mì.
|
Cái văn minh xếp hàng bên nước ngoài thì Việt nam nhà mình đến bao giờ mới học được cơ chứ. Bên mình lên xe buýt mạnh thằng nào thằng ấy lên. Thằng nào to khỏe chen được lên thì lên. Thằng già và trẻ nhỏ bị bật lại đằng sau. Cái này cũng 1 phần là do lỗi của lái xe. Âu cũng là do lỗi "hệ thống" cả mà ra.
|
Nhìn cái ảnh xếp hàng bánh mì sao nhớ Mát thế? :)
Trên đường về nhà thỉnh thoảng em vẫn ghé vào 1 quán bánh mỳ quen nằm dưới Perekhod dẫn vào Metro gần nhà làm 1 cái, không hiểu sao kể cả chiều tối bánh vẫn luôn nóng...:) |
Trích:
Còn chê bai xếp hàng ?? một là người văn minh xếp hàng mỏi chân quá. Hai là người chưa từng nghe nói đến văn minh. Có cái nước Tầu một thời cứ thấy cảnh xếp hàng là cảnh sát ra đánh, tránh "gián điệp nước ngoài" quay phim chụp ảnh, bọn ấy văn minh phải biết. |
bác bác
có phải ở bên đó mua bán đắt đỏ lắm đúng k? mà con gái bên đó k biết nấu ăn vì lúc nào cũng ăn hàng ah? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.