![]() |
Cậu lớp trưởng dang dở Đại học vì mắc bệnh hiểm nghèo...
Cậu lớp trưởng dang dở Đại học vì mắc bệnh hiểm nghèo...
Anh Đặng Văn Hà quê ở Hà Tĩnh, sinh ngày 27/11/1989. Từng là SV Học viên An Ninh nhưng vì suy thận, không đảm bảo sức khỏe nên Hà phải thôi học. Thi đỗ tiếp vào ĐH Ngoại thương nhưng đột ngột căn bệnh suy thận trở nên nặng hơn, mỗi tuần Hà phải vào viện lọc thận 3 lần...Giờ a đang là sinh viên lớp Tiếng Trung thương mại – K49 - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Anh Hà mắc chứng suy thận độ 2, anh ấy bị bệnh này đã 4 năm, hiện tại tình hình bệnh của anh ấy đang dần trở nên nguy kịch. Hàng tuần anh đều phải đi chạy thận 3 lần, thường xuyên nghỉ học để đi lọc máu. Cách duy nhất có thể giúp anh Hà trở lại cuộc sống bình thường là mổ ghép thận, tuy nhiên chi phí vô cùng tốn kém (khoảng 300 triệu đồng, chưa tính các phụ phí khác, sau khi ghép còn phải dùng thuốc hàng ngày, mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng). Từ trước đến giờ thì gia đình anh ấy vẫn phải vay mượn người thân để lo tiền lọc máu, còn chi phí mổ ghép thận thì quá lớn nên gia đình bạn đã phải đi vay ngân hàng, hiện gia đình anh vẫn chưa biết làm thế nào để trả được cho ngân hàng sau ca mổ. Nếu không bị bệnh thì giờ đây anh ấy đã có thể tốt nghiệp đại học và đi làm kiếm tiền giúp gia đình rồi. Anh Hà chia sẻ, từ lúc bị bệnh thì cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn: mỗi tháng hết hơn 5 triệu tiền thuốc, mà gia đình của anh ấy ở Hà Tĩnh thì hoàn cảnh cũng khó khăn, thu nhập hai bố mẹ một tháng chỉ được chưa đến một triệu đồng. Bị bệnh nặng như vậy nhưng anh Hà vẫn luôn là một lớp trưởng gương mẫu về tinh thần vượt khó và tấm gương học tập. Hà kể từ lúc mắc bệnh, sức khỏe kém nên việc học hành cũng không được tốt. Anh Hà không thường xuyên đến lớp được, từ sau khi lọc máu thì anh Hà lại càng gặp nhiều khó khăn, anh ấy gần như không đủ sức để làm bất cứ việc gì. Cứ 2 ngày anh ấy lại phải vào viện một lần để lọc máu, cuộc sống của bạn gắn liền với bệnh viện. Thời gian đó, anh ấy rất buồn và chán nản. Anh kể: “Anh cảm thấy mình là một gánh nặng quá lớn của gia đình, bố mẹ đã phải chật vật để xoay sở tiền cho anh chữa bệnh, trong khi chẳng biết mình sẽ sống được đến lúc nào. Có những lúc anh đã bế tắc đến mức muốn tự tử, nếu không có sự động viên, khích lệ của người thân, chắc anh đã không đủ nghị lực để vượt qua được...” Năm 2007, anh Hà đã thi đỗ vào Học viện An ninh để thực hiện ước mơ thuở bé là làm tình báo viên, đồng thời anh Hà thi vào đó cũng để bố mẹ đỡ phải lo tiền ăn học. Mọi chuyện đều tốt đẹp đến đầu năm học thứ 2, anh Hà phát hiện mình bị suy thận. Đó là một cú sốc rất lớn đối với một chàng thanh niên ở độ tuổi của anh, nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh tìm hiểu thật kĩ về căn bệnh của mình và cố gắng tiếp tục vừa học vừa chữa bệnh. Tuy nhiên, đến cuối năm thứ 2 thì nhà trường yêu cầu anh ấy phải chữa khỏi bệnh thì mới tiếp tục được học ở trường, vì chương trình học tại trường An ninh khá nặng. Đang chán vì bị bệnh, lại thêm sức ép của nhà trường nên anh Hà thấy bất lực vô cùng. “Đó là quãng thời gian anh bị stress kinh khủng, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để… tự tử”, anh Hà bùi ngùi nhớ lại. “Nhưng rồi nhà anh có một chuyện đau lòng xảy ra, đó là em họ mất do đi tắm biển. Bi kịch đó diễn ra trước ngày anh “dự định” tự tử chỉ 2 hôm, vì nó mà anh không làm điều dại dột ấy nữa...” Anh Hà tiếp tục học tập và chấp nhận căn bệnh của mình, nhưng đến đầu năm thứ 3, khi sức khỏe của anh không đủ để tiếp tục học nữa và nhà trường buộc anh phải nghỉ học để chữa bệnh, anh Hà đã quyết định dừng việc học tập tại trường và thi lại đại học. Năm vừa rồi, anh đỗ vào Đại học Ngoại Thương, do việc học tập ở trường không yêu cầu cao về thể chất như ở trường cũ nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng sau đợt Tết vừa qua, bệnh của anh Hà đột ngột nặng lên, anh ấy phải vào viện cấp cứu để lọc máu. Một lần nữa anh ấy lại bị sốc, nhưng bạn không dám khóc vì sợ sẽ làm mọi người buồn hơn. Anh Hà nói: “Nhiều khi anh không thể sống thật được với cảm xúc của mình, anh rất sợ, gục ngã đến nơi nhưng vẫn cố đến trường học. Hơn nữa anh không muốn ngồi ở nhà một mình vì sợ sẽ không đủ sức chịu đựng và chống trả với stress. Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh quái ác này, anh cũng đã học được cách vượt qua những chán nản và thất vọng. Anh thấy rằng mình sống không chỉ vì bản thân mà còn vì niềm tin và sự hi vọng của gia đình và bạn bè. Bên cạnh mình luôn có rất nhiều người quan tâm lo lắng, đó cũng là động lực để mình cố gắng.” Chính tập thể lớp và cô giáo chủ nhiệm lớp Tiếng Trung thương mại – K49 trường Đại học Ngoại Thương đã liên hệ với chúng tớ để tìm cách giúp đỡ anh Hà đấy! Dù bị bệnh nặng nhưng anh Hà vẫn lạc quan tin rằng ca mổ sẽ thành công, bạn sẽ tốt nghiệp và xin được việc, kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình. Mặc dù không được may mắn như những bạn cùng trang lứa, nhưng anh Hà vẫn thấy hạnh phúc khi được sống trong hơi ấm tình người. Cố gắng vượt qua những cơn đau triền miên, những nỗi lo về chuyện tài chính, anh ấy vẫn vươn lên, tìm được nghị lực trong cuộc sống. “Những tình cảm đó không phải lúc nào, ở đâu chúng ta cũng cảm nhận được.” – anh Hà mỉm cười. Và tất cả người thân, bạn bè của anh Hà cũng luôn tin rằng cậu lớp trưởng hiền lành và dễ mến sẽ vượt qua được bạo bệnh để tiếp tục học tập và trở lại cuộc sống bình thường. Khoảng 2 tuần nữa, bạn Đặng Văn Hà sẽ tiến hành ca mổ ghép thận tại bệnh viện Viện Đức (Hà Nội). Gia đình của Hà đã phải đi vay ngân hàng để trả trước viện phí, nhằm tìm cách cứu sống con trai mình. Tuy nhiên, sau ca mổ, bố mẹ bạn vẫn chưa biết sẽ phải làm gì, xoay sở thế nào để trả hết được khoản tiền khổng lồ kia. Đó là chưa tính những phụ phí sau khi mổ, tiền thuốc men, chăm sóc, rồi chưa kể đến những rủi ro (bố của Hà sẽ hiến thận cho Hà, nhưng nếu chẳng may cơ thể của bạn phản ứng lại với quả thận mới, Hà sẽ phải tiếp tục thực hiện rất nhiều ca mổ nữa, đi kèm đó ắt hẳn là số tiền không nhỏ...) Những ngày này, khi trò chuyện với Hà và bạn bè cùng lớp, dù tất cả luôn cười và lạc quan, thế nhưng, một nét thoáng buồn và lo âu vẫn hiện hữu trong mắt của mọi người... Gia đình và bạn bè của Hà rất muốn kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước một phần nào đó giúp đỡ Hà qua khỏi cơn nguy kịch, đủ sức khỏe để tiếp tục học tập, thực hiện được những mong ước rất đẹp của mình. Trích "Cậu lớp trưởng dang dở Đại học vì mắc bệnh hiểm nghèo"-kenh14.vn Tanhia75 hy vọng NNN có thể giúp được a Hà! Cảm ơn mọi người nhiều... Tanhia75 có sđt cũng như số TK NH của a Hà...hy vọng mọi người có thể giúp được a ấy!!!:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: |
kenh14.vn là một trang thông tin giải trí đơn thuần, do đó, mọi tin tức do nó cung cấp đều dẫn từ rất nhiều nguồn khác nhau, gần như ít có tính kiểm soát sự thật.
Riêng mảng tin tức về những số phận éo le, không may mắn... thì cũng nhan nhản, khỏi phải nói là vô cùng chi tiết, vô cùng cụ thể. Nhưng thật lố bịch ở chỗ, lắm khi nó cứ phải qua những tổ chức hay nhóm người trung gian này nọ, mà cũng không ai kiểm chứng được họ đáng tin cậy và có trách nhiệm với phát ngôn của mình hay không. Còn chưa kể là phóng đại quá sự thật. Những đối tượng thích đưa loại tin này, chủ yếu là rỗi việc và... giàu lòng "thương cảm". Thường ít chịu suy nghĩ và thích ban phát lòng thương hại vì nhiều mục đích nông nổi khác nhau. Người Việt Nam đáng tự khoe mẽ rằng, mình là một trong những dân tộc hào hiệp nhất hành tinh. Tuy nhiên, trong cái thời bão giá, khi mà ba bữa cơm mỗi ngày dường như trở thành gánh nặng ngàn cân, thì lòng hảo tâm đôi khi nhuốm màu đen tối hơn. Bởi lẽ, những đồng tiền mồ hôi nước mắt không phải cứ ném bừa ra cửa sổ thì thiên hạ khen là nhân đức, không phải cứ bạ đâu quyên góp đó thì người đời tôn trọng như thánh thần. Chưa kể, còn bao kẻ lợi dụng vì những mục đích bẩn nữa. |
Ở trường tôi đang học, năm nào cũng tổ chức dăm ba lượt hiến máu "nhân đạo". Gọi là hiến máu, nhưng xem ra phải gọi là... bán máu. Bán với cái giá rất rẻ mạt, bán theo từng đơn vị máu và kẻ được lợi nhiều nhất bọn sinh viên tình nguyện, chúng nó ăn phần trăm khi bàn giao cho các bệnh viện hay tổ chức y tế. Chưa kể, khoảng hai năm trở lại đây, còn thêm trò khuyến mại điện thoại di động, túi xách, đồng hồ... khi đi hiến máu nữa.
Mà gần như, mỗi trận lũ lụt nào, bất kể lớn hay nhỏ, đều có không ít sinh viên bỏ tiết đi... vận động quyên góp. Thực ra, trong chuyến hành trình đến với dân vùng bão lũ, số lượng hàng hóa đã bị chuyển thành tiền và.. bớt xén ít nhiều theo phần trăm. Đó là lý do tại sao, ai ở vùng lũ thì phải... gặm mì sống dài dài. Trận động đất Nhật Bản vừa rồi, Đoàn trường còn vận động mấy ông bà rỗi việc ngồi gấp hạc giấy ủng hộ nữa. Người Nhật thiếu ăn và chia nhau từng bát súp, còn ở cái xứ sở đang quay cuồng trong bão giá, có khối kẻ ngồi gấp hạc giấy mơ về một chân trời ảo tưởng. Vậy thì đối với những số phận không may mắn kia, ai mới là kẻ thương họ nhất ? |
Tanhia75 rất cảm ơn Vania đã đọc và chia sẻ những suy nghĩ của mình!
Kênh14 là trang thông tin thế nào không quan trọng, lấy thông tin từ đâu Tanhia75 cũng không thể biết… Nhưng có lẽ Vania nói đúng… vì Tanhia75 cũng đã từng được biết đến một sự việc nhưng Vania nói! Nhưng trường hợp của a Đặng Văn Hà Tanhia75 có thể khẳng định là đúng sự thật vì a Hà và Tanhia75 cùng là thành viên trong Hội đồng hương Hà Tĩnh… Anh Hà thật sự đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người và Tanhia75 hy vọng a sẽ nhận được điều đó từ mọi người!!! Trích:
Trích:
|
Ở một xã hội vô cảm, cách thể hiện tình thương tuyệt vời nhất là... đừng bao giờ chìa tay ra, với bất cứ một ai !
|
Xin lỗi vì có thể làm phiền Vania vì vậy nên Vania cũng k nhất thiết phải tlời lại Tanhia75, bởi Tanhia75 thực sự chia hiểu lắm câu nói của Vania!... Nếu k được Vania giải thích ngay bây giờ...thì Tanhi75 sẽ nhớ nó...và có lẽ một ngày nào đó sẽ hiểu đựợc ý của Vania!
|
Trích:
|
Trông cậu ta cũng đẹp trai và rắn rỏi đấy chứ:
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploade...snhanvat01.jpg Tanhia75 lẽ ra dẫn cả link gốc để ai quan tâm thì xem ảnh luôn, cả số ĐT cũng có ở cuối bài đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ không gọi đâu, chỉ nhờ Tanhia75 PM cho số TK NH của cậu ấy. Người Nhật mà mình quyên góp được thì người Việt cớ sao không! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Người xấu, người tốt ở xã hội nào cũng có, ở cấp độ nào cũng có. Nhưng người phủ nhận sạch trơn lòng nhân ái của đồng loại thì chắc chắn không thể là người đáng tin cậy. Dù anh ta/cô ta có tài giỏi, có trình độ lý luận, viết lách cao siêu đến đâu chăng nữa. Bạn Tanhia 75 ơi, chắc là bạn nên nhớ kỹ lời trên, để nhận diện một con người. Và cũng xin PM cho SM số TK CN của bạn Hà, người đang cần mọi sự giúp đỡ, từ một lời nói đồng cảm đến những thứ khác thiết thực hơn. "Một miếng khi đói hơn một gói khi no" - những người lâm vào hoàn cảnh khốn khó luôn cần một miếng đó. SM vẫn nhớ một số thành viên NNN đã góp phần cứu giúp em Sao như thế nào trong tình tạng hiểm nghèo. Nghĩa cử đó thật là cảm động. |
Có một cậu bạn học cùng, nhưng khác lớp với tôi. Mới ngày hôm qua, lớp cậu ấy nhận được tin một bạn không may bị tai nạn, trên đường về quê. Đúng thật là không may chút nào, khi sự việc rơi đúng vào… xác suất. Cô bạn đi xe khách, thế rồi khi sắp về đến nhà thì lái xe phóng nhanh vượt ẩu, đâm vào xe tải và tai nạn xảy ra. Cô bạn đó hầu như bất tỉnh, và ở trong tình trạng nguy kịch cho đến hiện tại – không ăn uống được, không cử động được, thậm chí nửa tỉnh nửa mê.
Lớp bạn tôi bàn với nhau, vì là bạn học nên đóng góp và thậm chí xin thêm từ quỹ Đoàn Hội của Khoa, rồi các thầy cô nữa. Bởi vì, với tình trạng hiện tại – dập lách – không thể không phẫu thuật ngay, rõ ràng quá tốn kém. Nhưng đây chưa phải điều tôi nên bàn đến. Ai mà chẳng rõ, chức năng của Đoàn, hay Hội là chăm lo đến đời sống của sinh viên. Nhưng thực sự nó làm được gì, và ai biết về nó, là việc khác. Anh bạn tôi buộc phải liên hệ với Chi hội trưởng – một bà cô năm thứ hai, mà lại học về Sư phạm – nói rõ ràng, tình hình hiện tại đã rất nguy kịch, cơ hội trở lại cuộc sống bình thường của cô bạn không may kia là rất rất khó… Thế nhưng : - Hiện giờ quỹ Đoàn Hội đã dành hết cho chiến dịch Tình nguyện (MHX) rồi, tuần sau bọn em đi (Sóc Sơn) cho nên không nên xin làm gì, vả lại, cũng đừng xin gì các thầy cô, chẳng ai cho đâu… Và còn một số câu tệ hại hơn, nhưng có lẽ, chẳng cần kể thêm. Ai biết đến Sóc Sơn, chắc cũng thừa hiểu cái phố huyện ấy “khó khăn” đến mức nào để bọn Tình nguyện phải xắn tay vào giúp. Thường, hoạt động Mùa hè xanh tồn tại trong 15-20 ngày sau kỳ thi đại học, duy trì bằng kinh phí xin được từ thầy cô, đóng góp của sinh viên và cả tài trợ bên ngoài… Còn chưa kể đến một số khuất tất trong việc đóng góp ấy nữa, thì rõ ràng, nó quá dư thừa cho một hoạt động mang tính trang trí, vô bổ dưới nhiều cách nhìn. Nếu như gán Tình nguyện với chức năng giúp đỡ một ai đó khó khăn hơn, vậy tại sao, một cán sự cốt cán của Đoàn Hội lại có thể dửng dưng với tính mạng đang rất mong manh của một Đoàn viên – một Hội viên – một bạn học – một CON NGƯỜI như thế ? Vậy thì, có lẽ nên đặt câu hỏi về công việc của Tình nguyện chăng ? Họ giúp ai, duy trì hoạt động để làm gì, hướng tới cái gì ? Từ rất nhiều năm nay, Đoàn Hội đã bị đặt trong nghi vấn về chức năng, việc làm và cả thành phần tổ chức, tất cả đều rất mờ ám, thậm chí rất lố bịch. Họ bắt sinh viên đóng góp đủ thứ, nhưng đóng góp cho cái gì và vì cái gì, có Chúa biết. Đến Bí thư là ai, cũng ít ai biết… Nếu không vì vô cảm, thì gã lái xe đã không phóng nhanh vượt ẩu chỉ vì sợ tốn xăng dầu Nếu không vì vô cảm, cán sự Đoàn Hội (được bầu theo hình thức… kín) đã không dửng dưng trước tính mạng bạn bè, rồi cả trách nhiệm trong công việc, trong thu chi này nọ… Cũng không vì vô cảm, thì những y sĩ, bác sĩ đã không bỏ mặc bệnh nhân trong tình trạng báo động như thế… Còn đây là tin tức về vụ tai nạn đó, ai quan tâm thì đọc, không thì… cứ tiếp tục ba hoa về cái tốt, cái đẹp của cuộc sống đi. http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Loi-ke...m-xe-tai/48923 Chẳng lẽ, thời hậu hiện đại sắp qua rồi mà những người trẻ chúng tôi cứ phải hô khẩu hiệu suông – cho những thứ hoang tưởng – hay sao ? Giữa những thứ lý tưởng ba hoa chích chòe với tính mạng con người, cái gì mới là quan trọng ? Thưa mấy ông Phạm Việt Hùng, Ngô Lâm Vũ…? Liệu rằng những đồng xu mà chúng tôi bỏ ra, “quyên góp”, có thực sự đến với người cần chúng trọn vẹn không, ai đảm bảo ? Những tin tức lá cải, cóp nhặt đâu đó, có phải là chính xác, hay chỉ là thổi phồng sự kiện để câu khách, ai đảm bảo được ? |
Hôm nay tôi mới đọc được topic này. Thú thực đọc mà thấy buồn quá, đến nối không thể viết được gì nữa.
Giúp được gì cho người ta thì giúp, không thì thôi, chẳng cần phải cay nghiệt, vô cảm, nhìn đời toàn thấy màu xám xịt như miếng pho-mát thiu như thế. @ Tanhia75: bạn PM cho tôi xin số TKNH của a Hà nhé. Cảm ơn bạn. |
Trích:
|
Trích:
Cậu lớp trưởng dang dở Đại học vì mắc bệnh hiểm nghèo |
Trích:
"Buồn quá" mà làm gì. Ở đâu mà chẳng có thế này và thế khác. Em rất tin "Nhân nào quả nấy". Ai mà chẳng có lúc gặp chuyện không may, ngay cả số phận. Khi đó mới thấy sự cảm thông và chia sẻ của mọi người, dù chỉ là một ánh mắt, lời nói ấm áp thôi, cũng thấy quý biết chừng nào! Xin chúc cho bạn lớp trưởng Hà có thêm nhiều sức mạnh từ bản thân, và từ sự giúp đỡ của nhiều người hảo tâm, để vượt qua được bệnh tật hiểm nghèo này. :emoticon-0115-inlov |
Bài này do một hoặc nhóm SV (thanh niên) viết không rõ ràng và có dạng như một bài luận trong chương trình học, hoặc viết ra với mục đích nào đó, có thể nhằm đơn thuần giúp bạn bè nhưng được phát tán trên các Facebook & forum vào cuối tháng 6 vừa qua. Cách viết và lời văn không phải của nhà báo như các báo giấy và báo mạng phổ biến có truyền thống tổ chức từ thiện như Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Công đoàn …Chi tiết về đối tượng bệnh nhân-SV cũng nhiều chỗ chưa chính xác, ví dụ:
“Anh Hà mắc chứng suy thận độ 2, anh ấy bị bệnh này đã 4 năm, hiện tại tình hình bệnh của anh ấy đang dần trở nên nguy kịch. Hàng tuần anh đều phải đi chạy thận 3 lần, thường xuyên nghỉ học để đi lọc máu. Cách duy nhất có thể giúp anh Hà trở lại cuộc sống bình thường là mổ ghép thận, tuy nhiên chi phí vô cùng tốn kém (khoảng 300 triệu đồng, chưa tính các phụ phí khác, sau khi ghép còn phải dùng thuốc hàng ngày, mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng).” Bị bệnh 4 năm tức là từ 2007, nhưng “…Năm 2007, anh Hà đã thi đỗ vào Học viện An ninh để thực hiện ước mơ thuở bé là làm tình báo viên, đồng thời anh Hà thi vào đó cũng để bố mẹ đỡ phải lo tiền ăn học. Mọi chuyện đều tốt đẹp đến đầu năm học thứ 2, anh Hà phát hiện mình bị suy thận” Bài này xuất hiện trên mạng vào 20-21 tháng 6, theo đó: “Khoảng 2 tuần nữa, bạn Đặng Văn Hà sẽ tiến hành ca mổ ghép thận tại bệnh viện Viện Đức (Hà Nội)” Vậy bây giờ hẳn đã có kết quả. NGười viết bài phát tán này có thể không có nhiều kiến thức Y khoa, nhưng nếu chính lớp anh Hà yêu cầu (theo chú thích ảnh) thì không lẽ lại thiếu chính xác. Tôi có chút bệnh thận nên thường quan tâm tìm hiểu nó, ví dụ một số thông tin thế này: Điều trị suy thận bằng phương pháp lọc máu tại nhà http://www.tin247.com/dieu_tri_suy_t...-10-83309.html “Theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 5,4 triệu bệnh nhân suy thận. Trong đó, bệnh nhân suy thận cần lọc máu chiếm khoảng 72.000 bệnh nhân. Tuy nhiên, mới chỉ khoảng 10% bệnh nhân được lọc máu, còn lại 90% bệnh nhân đều tử vong.” http://www.tin247.com/67_benh_nhan_t...-21394571.html làm cầu tay nhân tạo: http://tuetu.net/news/view.aspx?newsId=32048216 Xem trên ảnh thì anhh Hà đã vào ĐHNT năm ngoái đến nay cánh tay không hề có vết lọc máu. Chính sách cho vay chữa bệnh đã có từ hai năm nay: chữa bệnh trả chậm: http://vietbao.vn/Suc-khoe/Chua-benh.../40111377/248/ Nếu là sinh viên thì ai cũng có BHYT và chi phí lọc máu nằm trong danh mục bảo hiểm này. Tuy nhiên theo bệnh lý suy thận mãn thì suy thận mãn độ 2 chưa phải lọc máu:: http://www.thuocbietduoc.com.vn/hoi-...-suy-than.aspx Chắc là vừa rồi anh Hà bị tăng lên độ III hay IV do môi trường SV thoải mái hơn của ĐHNT so với ĐHAN chăng, Suy thận độ 2 là gần bình thường, thiếu máu nhẹ và chưa phải chạy thận: http://webcache.googleusercontent.co...&gl=vn&strip=1 trích: 2. Đặc điểm dịch tễ: Suy thận mạn là một bệnh tương đối phổ biến và hay gặp trong các bệnh thận tiết niệu. Theo thống kê của PGS. Trần Văn Chất và Trần Thị Thịnh (1991-1995) tại Khoa Tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai thì suy thận mạn chiếm 40,4% và không thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ. Riêng độ tuổi 16-24 thì thấy nam nhiều hơn nữ. Không thấy có sự khác biệt giữa các vùng, địa dư, lứa tuổi hay gặp là lứa tuổi lao động từ 16-54 tuổi nên ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của cộng đồng. 3. Những yếu tố làm bệnh nặng thêm: Suy thận mạn là một bệnh kéo dài hàng tháng, hàng năm có những yếu tố làm thúc đẩy quá trình suy thận: - Cao huyết áp. - Nhiễm khuẩn, xuất huyết tiêu hóa, mất nước. - Tắc đường dẫn niệu. - Ăn quá nhiều protid. - Dùng thuốc độc với thận. - Rối loạn nước điện giải: ỉa chảy mất nước, dùng Lasix quá nhiều... Nên việc làm giảm các yếu tố nguy cơ trên sẽ có ý nghĩa kéo dài quá trình suy thận làm kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. ,,, V. ĐIỀU TRỊ 1. Điều trị bảo tồn: 1.1. Chống các yếu tố gây nặng bệnh: - Cao huyết áp. - Nhiễm khuẩn (không dùng các thuốc kháng sinh độc với thận). - Điều chỉnh nước và điện giải. - Không dùng thuốc độc cho thận. 1.2. Tránh các sai sót thường mắc phải: - Dùng lợi tiểu không đúng: Dùng Lasix gây mất nước, Hypothiazid gây giảm mức lọc cầu thận. - Ăn nhạt quá mức kéo dài không cần thiết gây giảm natri máu. - Dùng thuốc độc cho thận gây giảm mức lọc cầu thận: Gentamycin, Kanamycin... - Dùng thuốc quá liều so với chức năng thận: Ví dụ: Digitoxin dễ gây loạn nhịp tim ở những bệnh nhân suy thận, mặc dù liều không cao so với người bình thường. 1.3. Điều trị theo giai đoạn: - Suy thận giai đoạn I và II: + Ăn ít đạm hơn bình thường. + Điều chỉnh huyết áp: Aldomet 250mg x 2-4 viên/24h, có thể dùng Propranolol, Nifedipin... + Ăn nhạt nếu có phù và cao huyết áp. + Lợi tiểu nếu có phù và tăng huyết áp. - Suy thận giai đoạn III: + Chế độ ăn là biện pháp chủ đạo để hạn chế mê máu tăng, protid = 0,5kg/24h, đảm bảo vitamin, tăng cầm bằng bột ít đạm. Đảm bảo các acid amin bằng trứng, sữa trong thức ăn. Ở cuối giai đoạn III chỉ nên cho với một người sống: 20g protid đảm bảo 1800 - 2000 calo/24h. + Muối: ăn nhạt khi có phù, cao huyết áp. + Nước: chỉ uống bằng lượng nước tiểu 24h. + Kali: giai đoạn đầu thường không tăng kali máu, ở cuối giai đoạn III có thể tăng kali máu nên hạn chế các rau quả và thức ăn có nhiều kali. + Calci: cho vitamin D và calci khi có calci máu giảm. + Kiềm: cho khi có toan máu. + Trợ tim: không dùng kéo dài, giảm liều lượng khi có suy thận nặng. + Chống thiếu máu: có thể truyền máu, khối hồng cầu, cho viên sắt, Erythropoietin - Suy thận giai đoạn IV: + Lọc máu ngoài cơ thể là chỉ định bắt buộc, có điều kiện thì ghép thận. 2. Lọc máu ngoài thận: - Chỉ định bắt buộc: giai đoạn IV. - Chỉ định sớm: giai đoạn IIIb. … Có thể cho là tui vô cảm, nhưng chỉ cần để ý một chút thì đây không có bệnh hiểm nghèo theo nội dung phóng đại của bài viết. Chính tui suy thận độ I, có lúc tăng độ II rồi lại về I, và để giữ nó bình thường thì đã phải chịu điều tiếng “không biết nhậu” cũng như khinh thường từ nhiều người coi nhậu là hiệu quả cuộc sống. Chưa bao giờ nghĩ mình phải được ai từ thiện mà ngược lại, đừng nói chi cho rằng mình đang mắc bệnh hiểm nghèo cần tự tử. Muốn tự tử thì quá dễ, cứ việc “zô zô” vài năm là “ngả mình ôm bác Sáu ngủ ngon lành” ngay, cần gì đấu tranh tư tưởng.!!! He he, nếu chi phí lọc máu hiện là 600-700 ngàn đồng/ lần, mỡi tuần ngốn 2 triệu, còn rẻ chán so với thay thận mất 300 triệu và 10 triệu thuốc thang mỗi tháng sau đó đến hết đời, theo như chính những dòng quảng cáo trên trong bài đó, tớ sẽ lọc cầu tay hay tiện hơn là lọc màng bụng và luyện tập ăn kiêng, chỉ uống trà thiệt khi dự Off với quân khu 3N là chắc chắn độ II- III sẽ về độ I… |
Trích:
Bài báo này có mâu thuẫn về thời gian và không ghi tác giả. Cụ thể trên "kênh 14" ngày 21.06.2011 thì ghi là trích từ báo "pháp luật & xã hội", còn trên báo "pháp luật & xã hội" đăng trước đó 2 ngày (19.06.2011) thì các bức ảnh đã có logo của "kênh 14" rồi! Ngoài ra không có đề tên người viết bài (người chịu trách nhiệm về nội dung bài viết). Dù sao thì những gì đang xảy ra hàng ngày ở nhiều nơi đã làm tổn thương ít nhiều đến "lòng trắc ẩn" của nhiều người, đồng thời cũng gây ra vô số "sự ngây thơ" đến "ngây ngô". Đúng là "hên-xui". |
Trích:
|
Trích:
|
Cảm ơn mọi người rất nhiều!Tanhia75 xin gửi lại số TK của a Đặng Văn Hà cho mọi người!
TK 025704061249495 VIB hoặc 711A39174673 Vietinbank! Bác Minminixi thân mến, số liệu từ bài báo này có thể không chính xác cho lắm nhưng Tanhia75 có thể khẳng định một điều rằng a Đặng Văn Hà được viết trong bài báo thật sự đang rất cần sự giúp đỡ của moị người! Cũng xin được cung cấp lại là a Hà ban đầu học Học viện An ninh nhưng sau do sức khỏe quá yếu k đủ điều kiện để theo học tại trường An ninh nên a nghỉ học tại trường và hè năm vừa rồi, a thi lại vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội khoa tiếng Trung thương mại theo khối D4! Anh là người huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh! Ngày 13 tháng 7 này(tức thứ tư tuần sau) a sẽ có ca ghép thận tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội! Giờ, chiều nào anh cũng phải đi lọc máu ở bệnh viện, mỗi lần như vậy mất độ 4 tiếng! Mặc dù sức khỏe rất yếu nhưng gần đây anh cần làm rất nhiều thủ tục chuẩn bị mổ cũng như các giấy tờ liên quan để nhận sự giúp đỡ của...của một cá nhân/tổ chức.(xlỗi vì hqua a Hà có kể với Tanhia75 chuyện đó nhưng Tanhia75 cũng hỏi thêm là ai...vì chỉ biết thấy a nhận được sự giúp đỡ của nhiều người là Tanhia75 vui lắm rồi!) nên sức khỏe anh có vẻ yếu hơn đôi chút! Tuy vậy a vẫn rất lạc quan, lạc quan trong từng câu nói... Vì vây Tanhia75 luôn tin là anh sẽ vượt qua được tất cả..vì a có nghị lực...vì quanh anh sẽ còn rất nhiều người sống có yêu thương! Ở xã hội nào cũng vậy...yêu thương bao giờ cũng luôn tồn tại...Tanhia75 biết là điều mình đang tin cũng sẽ có rất nhiều người tin và sống như vậy mà! Như trên NNN đây...hôm nay vào đọc lại topic mà lòng thấy vui vui. không chỉ vui vì biết a Hà sẽ nhận đươc thêm sự giúp đỡ mà niềm vui lớn lao hơn là nhận được sự chia sẻ, sự ủng hộ cuả mọi người...nếu những ngày đầu viết topic...lên đọc lại mà lòng thấy chạnh buồn tự hỏi "chẳng nhẽ cuộc sống này đã làm con người ta như vậy sao?, ..." thì hôm nay Tanhia75 thấy tin tưởng vào cuộc đời này hơn rất nhiều...tin tưởng vào cách sống bấy lâu nay Tanhia đã chọn... Vì vậy từ giờ Tanhia sẽ không buồn vì bất cứ lời nói của ai đó sống khác mình nữa vì đó chưa chắc đã là những lời nói nên nghe, vì đâu đó quanh Tanhia có rất nhiều người bạn, người thân, những người có thể chưa gặp mặt nhưng từ bao giờ đã như một người bạn thật sự, những người có thể cách chúng ta nửa vòng TĐ, nhưng chỉ cần tôi và bạn có niềm tin...vào cuộc đời này! Chúng ta không cô đọc trên Trái đất! |
Trích:
|
Trích:
Còn việc Tanhia k ghi đầy đủ tên chủ TK là lỗi của Tanhia đã k cẩn thận...xlỗi mọi người nhiều vì cái tính bất cẩn này! Tanhia xin cung cấp lại về TK của a Hà! Chủ TK: Đặng Văn Hà Số TK 025704061249495 VIB hoặc 711A39174673 Vietinbank!( Cả hai TK đều được a mở chi nhánh ngoài Hà Nội!) |
Trích:
Trường hợp anh Hà, bạn nói cùng Hội đồng hương, nếu có thể bạn cho biết cụ thể hơn chút: Địa chỉ của anh Hà theo lớp ở trường ĐH Ngoại thương, số ĐT của anh Hà v.v... Các tài khoản của anh Hà, nếu có chi tiết hơn về Chi nhánh NH tại Hà Nội thì càng chuẩn xác. Chứ còn quê quán anh ấy thì không liên quan lắm, vì ở quê nào thì cũng vậy thôi. Mong nhận thêm tin của bạn và mong việc làm thiện ý của bạn có kết quả. |
Thực ra vì thấy bài báo có đôi chút sai sót mà hôm nay Tanhia cũng k ngồi yên được và cũng đã tìm hiểu thêm!
Trích:
- Ngày 13 tháng 7 năm 2011 này a ghép thận… không phải là “khoảng 2 tuần nữa” tính từ thời điểm bài báo được đăng! Lỗi này có lẽ không phải do tác giả vì … thời gian cho ca phẫu thuật được bệnh viện đã được bệnh viện đổi sau khi bài báo đăng! - Bài viết này do một chị sinh viên đại học ngoại thương Hà Nội viết. Vậy nên chị k có chuyên môn về báo chí và tất nhiên cũng k có nhiều kiến thức về y khoa. Vì vậy, nói theo một cách nào đó chúng ta cũng có thể thông cảm được cho tác giả bài viết, vì mục đích của tác giả không ngoài hy vọng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người! Nói vậy cũng k phải là Tanhia bao biện cho sai sót của bài báo mà chỉ là phân tích cho mọi người thấy! Nói tóm lại, bài báo được viết nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội tới một người đang lúc khó khăn! Một điều nữa Tanhia muốn nói với bác Minninixi… Trích:
Trích:
Và một điều nữa là… Trích:
-Tanhia thấy bác dùng “từ thiện” hơi to tát quá! Tanhia cũng chẳng nghĩ là mình từ thiện được cái gì…bởi con số “hơn ba trăm triệu” kia quá đáng quá! Chỉ là hy vọng mình giúp được phần nào! Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là người với người thấy bạn khó khăn thì tôi giúp đỡ…góp chút gì đó mong giúp bạn được phần nào chứ nào có to tát với mấy chứ “từ thiện” kia đâu… Nó đơn giản chỉ là sự quan tâm, giúp đỡ thôi! -Nào có phải anh nghĩ mình mắc bệnh hiểm nghèo thì cần tự tử đâu bác! Âu cũng chỉ là vì anh nghĩ đó là cách để anh giải thoát cho gia đình… Cái số tiền mà mai đây gia đình anh sẽ phải xoay xở kia có lẽ làm anh thấy mình là cái gánh quá nặng của gia đình vậy nên anh muốn giải thoát thôi! Nhưng dù sao thì cái ý nghĩ đó cũng k còn trong đầu anh! Anh sống lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời hơn rất nhiều! Mặc dù đằng sau sự lạc quan ấy có thể có không ít lo âu! -Bác nói “ muốn tự tử thì quá dễ” chứ Tanhia thấy cũng chả dễ dàng gì đâu! Những cách để tự tử thì không thiếu! Nhưng trước khi qđịnh mình sẽ tự tử cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ bác! Có phải là mình mình sống cho riêng mình đâu…còn người thân, bạn bè và đặc biệt là gia đình nữa chứ! Vậy nên đấu tranh tư tưởng là đúng thôi bác! Trích:
Anh Hà đang là sinh viên lớp Tiếng Trung thương mại – K49 - Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện anh đang ở nhà một người quen! Địa chỉ:Số 38, ngõ 78, phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội. Hy vọng anh nhận được sự giúp đỡ của mọi người! |
Bạn Tanhia75 thân mến!
Tôi xin nói thêm vài lời, vì nhận thấy bạn có lẽ khá trẻ và có lòng nhiệt tình quan tâm đến bạn bè của mình, có những ý nghĩ tốt đẹp đáng quý. Nhưng bạn đã không hiểu hết ý tôi cũng như của một số nick khác ở đây. Chuyện "nghiêm túc" tôi nhắc đến thì về bản chất chỉ như là "trách nhiệm với điều mình viết hoặc đưa ra". Tất nhiên không phải điều gì ta đưa ra cũng có thể đúng ngay hay đúng ý mọi người, nhưng quan trọng là sửa sai thế nào. Ví nếu nghiêm túc thì hẳn bạn đã sửa để chính xác hóa thông tin đưa ra từ đầu, đã coi kỹ ý tứ các bài viết phản hồi, đã không thỉnh thoảng viết tắt như "a Ha" chẳng hạn. Cách trình bày tiếng Việt của bạn cũng chưa chính xác, ví dụ bạn viết "( Cả hai TK đều được a mở chi nhánh ngoài Hà Nội!)" thì hóa ra anh Hà là chủ Ngân hàng rồi bạn ạ! Về thông tin tài khoản thì ví dụ như của tôi sẽ là: LHA - Ngân hàng công thương chi nhánh 3 tp. HCM - 711A.... (8 mã số cá nhân). Bạn có mối quan hệ thân thiết với anh Hà thì cũng nên hỏi kỹ các thông tin từ đầu. Việc giúp đỡ hay gì đi nữa thì cũng là từ thiện cả thôi. Có một tổ chức nào mà bạn nhắc đến đang giúp đỡ anh Hà đó cũng đâu có đơn giản, vì bạn từng viết trong một bài trước là anh Hà đang bận rộn với các giấy tờ thủ tục cho họ để họ làm từ thiện đó sao. Vấn đề nghiêm túc mà tôi nhắc đến là những chuyện đó chứ có gì khó hiểu đâu. Các thắc mắc của bạn về bài viết đầu của tôi thì nói chung có thể tóm tắt: anh Hà bị suy thận độ 2. Cho đến bây giờ bạn vẫn chưa đính chính điều này, mà tôi từng phải mổ thận nên biết rõ độ 2 chưa thể coi là hiểm nghèo. Theo thống kê thì ở VN có 72 ngàn người (tương đối là thế) suy thận độ 4 hay gần 4 cần lọc máu, nhưng chỉ 10% có khả năng làm chuyện đó tương tự anh Hà, thế thì bất kỳ ai trong số 90% còn lại dĩ nhiên đáng "cấp cứu" hơn hết chứ? Dĩ nhiên anh Hà chỉ qua Tết vừa rồi đã tăng độ đến mức phải lọc máu và chỉ định mổ thay thận, thì hẳn phải có nguyên nhân nào đó mà bạn không dám đề cập, vì trước đó đã từng cho biết anh Hà rất có nghị lực đã tìm hiểu căn bệnh để đấu tranh với nó, để "sống chung với lũ".... thì từ độ 2 tăng tốc lên độ 4 là điều hơi khó hiểu. Việc từ thiện tuy rằng Nội quy Diễn đàn không cấm, nhưng không phải chức năng vì nếu cứ diễn ra liên tục thì cơ quan có trách nhiệm sẽ hỏi đến ngay. Thường chỉ có sự giúp đỡ nhau giữa các thành viên, và tôi nghĩ nếu bạn đi dự Off và trình bày trực tiếp thì nhận được nhiều sự giúp đỡ thiết thực hơn nữa. Nhưng các bạn trẻ hiện nay mà vẫn giữ được tấm lòng nhân ái với bạn bè như thế thì rất đáng quý đấy! Tôi biết có những cô gái trẻ đi làm tiết kiệm 1-2 triệu từ lương hơn 4 triệu mỗi tháng rồi góp đi làm từ thiện nhóm (nhóm có gần 20 người đủ lứa tuổi nghề nghiệp) để đi giúp người khác hàng tháng sau khi tự tìm thông tin và đến tận nơi xác minh (thành viên có khắp 3 miền). Những nhóm từ thiện như thế có khá nhiều và chỉ biết được nếu quen với một thành viên nào trong số họ, chứ họ không công khai như kiểu trên VTV đâu. Riêng tôi, nếu biết hai số TK trên là anh Hà mới mở nhằm tiếp nhận sự giúp đỡ trong lúc cần thiết này và chắc chắn về các thông tin của anh thì tôi đã có thể giới thiệu cho vài nhóm như thế trích ra giúp đỡ, và cũng không cần thiết post bài hỏi bạn. Bạn nên xem kỹ ý của nick Saomai chẳng hạn...Chúc bạn vui! |
Một lần nữa xin cảm ơn những góp ý chân thành của bác Minminixi!!!
Trích:
Một điều nữa là đối với Tanhia, NNN đều là những “bậc tiền bối” nên Tanhia cũng đã cố gắng hết sức mỗi câu mình viết ra không bị mắc sai sót! Có những bài viết của các bác, các cô chú…đôi lúc Tanhia cũng không hiểu hết ý nên vẫn phải hỏi lại hoặc để lại suy ngẫm tiếp! Điều đó có thể thấy trong một số bài viết của Tanhia! NNN đã giúp Tanhia rất nhiều! Là chị Sao, cô Nina, bác Minminixi,… đã đưa ra góp ý trong cách viết bài, cách dùng từ của Tanhia!!!! Cảm ơn NNN nhiều! Tanhia sẽ cố gắng! Còn việc “cách trình bày tiếng Việt của bạn cũng chưa chính xác, ví dụ bạn viết "( Cả hai TK đều được a mở chi nhánh ngoài Hà Nội!)" thì hóa ra anh Hà là chủ Ngân hàng rồi bạn ạ! Về thông tin tài khoản thì ví dụ như của tôi sẽ là: LHA - Ngân hàng công thương chi nhánh 3 tp. HCM - 711A.... (8 mã số cá nhân).” Tanhia cũng xin tự nhận sai… nhưng điều đó cũng bởi vì Tanhia không biết phải trình bày sao? (Không biết cách trình bày cho đúng thông tin TKNH của một người nào đó) Do Tanhia chưa bao giờ rơi vào trường hợp này! Nhưng từ giờ thì Tanhia đã biết! Cảm ơn bác! Trích:
Trích:
Tanhia xin được sửa lại cho đúng! Đặng Văn Hà - Ngân hàng TMCP công thương chi nhánh tp. Hà Nội - 711A39174673 Đặng Văn Hà – Ngân hàng quốc tế VIB chi nhánh tp. Hà Nội - 025704061249495 |
Bạn Tanhia75 cho hỏi ngõ Kim Hòa ở chỗ nào của Đống Đa thế? Mình hiện đang rất rảnh như tiểu thư con bà Sảnh đây, mình có thể đến gặp bạn Hà lớp trưởng từng học an ninh này một lúc được không?
|
Trích:
|
anh Gà mờ để yên cho bạn Tanhia 75 trả lời em; bạn ấy có trên diễn đàn từ sáng đến giờ và đang đọc bài "Thay đổi tên hiển thị" kìa.
|
Tanhia lúc sáng không để ý! Là phố Kim Hoa ạ!
(Tanhia cũng xin phép được sửa lại phía trên để mọi người tiện theo dõi! Xin lỗi các bác!) |
Ca ghép thận đã thành công tốt đẹp
Mấy bữa nay bác Tanhia75 không thông báo thêm gì cả, tôi lại đang khá bận nên hôm nay thứ Bảy lên mạng tìm kiếm thì thấy viết ca ghép thận cho Hà đã thành công tốt đẹp.
Trích:
|
Cảm ơn bác Ninh đã cung cấp thêm thông tin. Mãi không thấy bạn Cá Măng cho thêm ý kiến gì...Xin hỏi các bác, giúp đỡ Hà thì nên gửi vào TK cá nhân của em ấy do Tanhia75 cung cấp hay gửi vào Quỹ XHTT báo CAND? SM muốn cân nhắc thêm trước khi gửi, vì ở xa nên hơi phân vân một chút trước khi quyết định gửi giúp.
|
Tôi nghĩ rằng nếu bác có người tin cậy ở HN thì có thể nhờ họ đem trực tiếp đến Quỹ XHTT báo CAND (ký sổ đàng hoàng), còn không có thì chọn cách còn lại, vì Quỹ XHTT báo CAND không đăng số TK :emoticon-0157-sun:
|
Trích:
Còn về chuyện anh Hà thì...thời gian gần đây chính xác là ngày 27 tháng 07 năm 2011 anh đã được ra viện các bác ạh! Mọi chuyện nói chung là ổn cả! Ngoại trừ chi phí cho cuộc phẫu thuật và tiền thuốc men cho hai bố con vẫn luôn là mối bận tâm lớn cho cả gia đình! Cảm ơn các bác đã ủng hộ và quan tâm! Giờ thì Tanhia thực sự cũng k muốn lặp lại bất cứ một điệp khúc nào nữa... Tanhia cũng chẳng có ý gì đâu các bác ạ! Mong các bác đừng hiểu nhầm! Đôi khi vì một lí do gì đó người ta cứ hiểu sai đi về một con người! Mà xin ngoài lề một chút...Tanhia cũng k định viết:emoticon-0127-lipss...nhưng thực sự giờ thì Tanhia muốn... Đôi khi những điều Tanhia viết ra...cũng phải suy tính mãi...nói là "suy tính mãi" thực ra cũng hơi quá...nhưng nói chung Tanhia cũng cố gắng để những gì mình viết ra người đọc có thể hiểu một cách rõ ràng và đúng ý mình định truyền đạt nhất! Nhưng đôi khi vẫn bị hiểu nhầm...những lúc ấy, thực sự là Tanhia k muốn giải thích, bào chữa gì thêm... Và Tanhia cũng nói thêm đây là những gì Tanhia đang nghĩ...nó có thể lquan đến topic này...có thể k, hoặc cũng có thể là... Nói chung Tanhia cũng chỉ muốn nói ra những điều mình nghĩ thôi! Bác nào bảo Tanhia spam thì cho Tanhia gửi một lời xin lỗi! Cảm ơn các bác đã đọc và chia sẻ! |
Như Tanhia đã nói, Tanhia sẽ đáp lễ bác Kóc vào ngày mai nếu có thời gian! Nhưng để đến ngày mai mới đáp lễ bác thì Tanhia quá đúng là “bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi”… vậy nên Tanhia xin gõ mấy dòng phản hồi bác luôn!^^
Trích:
- Bác nghĩ thế nào mà bảo vấn đề hỗ trợ một sinh viên sắp mổ thận là phiền toái??? Có thể là bác phức tạp hóa mọi việc lên thôi… Đến Tanhia còn nhỏ (theo lời bác nói) mà còn có thể làm đựơc thì các bác nếu ai muốn thì chắc cũng k đến nối phiền toái đâu bác!hihi Theo quan điểm của Tanhia thì là như vậy!^^ Trích:
Nói chung Tanhia cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm qua chuyện này!^^ Dù sao cũng thank bác Kóc!:emoticon-0155-flowe Trích:
Mà Tanhia chưa chắc đã nghĩ đó là cuộc dội bom tầm thấp đâu bác... chỉ sợ bác Kóc dội bom Tanhia thôi! Nếu bác có ý định thì cũng để thưa thưa vài bữa để Tanhia chuẩn bị... :emoticon-0136-gigglThời gian này Tanhia chuẩn bị vào học!^^ Dù thế nào cũng rất mong sẽ có dịp được gặp bác Kóc trong buổi off nào đó trong tương lai!:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music Chúc bác sức khỏe dồi dào,…!:emoticon-0171-star: |
@Tanhia75: dù sao thì cũng phải đợi bạn "nhớn" thêm tí. Bạn cũng đừng lưu tâm làm gì nhiều. Chúc bạn học giỏi năm cuối cấp nhé! Thế nào rồi chúng ta cũng có dịp gặp nhau! (bạn xem trong mail Kóc đã gởi trước lâu rồi đó!)
|
Nhân có bài của Tanhia75 và phân tích của nhiều bác, xin góp 1 ý kiến về Tổ chức công việc từ thiện.
(Trên mạng Runet tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm, hay tham gia vào các hoạt động như vậy, hàng tháng thường gửi 100-150 đô giúp các các cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Chẳng phải tôi hảo tâm hơn người khác, chỉ vì buổi tối tôi hay ngồi dịch cho các nơi, làm giúp Bài tập lớn, Luận văn cho SV quen biết… nên người ta gửi tiền thù lao. Theo luật lệ. tôi phải nộp 20% tiền thuế thu nhập từ các hoạt động đó, tức là phải ra Phòng thuế nộp, nếu không thì có thể đi tù. Nhưng vì các nước bên này chưa có luật về internet, quy định không rõ rang… nên tôi gửi số tiền, đáng lẻ phải nộp thuế cho Nhà nước đó, cho các cháu nhỏ cần chữa bệnh, cũng là làm cho xong nghĩa vụ với đời). Để có hiệu quả, đúng đối tượng và tránh hiểu nhầm, Hội từ thiện “KARITAS.MD” do mấy người ở Kisinhov thành lập, tôi có góp giúp vài lần, hoạt động như thế này: - Lập trang Web tuyên bố mục tiêu hoạt động của mình. - Liên hê với các báo cấp quốc gia của nước CH, đặt vấn đề hợp tác thông tin. Tức là các báo đó sẽ đăng tin các vụ việc cần quyên góp để nhiều người biết. tòa soạn các báo không dính dáng gì đến quyên góp từ thiện. - Thông tin cần giúp ai, việc gì thì được đăng đầy đủ thông tin, kèm theo Bệnh án, tên Bệnh viện và bác sĩ điều trị, các loại tài khoản và thông tin liên hệ với đương sự…. Có ảnh và video của từng trường hợp. Dân mạng trên các forum chỉ việc dẩn link mách nhau đóng góp. - Người điều hành trang web thông báo quá trình quyên góp và kết quả cuối đợt, được bao nhiêu, đủ rồi thì dừng lại. Mọi người thấy kết quả hiện thực việc mình làm, vì vậy hầu hết các cháu đều được giúp đủ tiền, mặc dù có nhiều ca mổ và điều trị gấp trong vòng 2-3 tuần cần đến hơn 50 ngàn đô-la. Trang chủ: http://karitas.md/index.php?action=home Các trường hợp cần quyên góp ở trang “Нужна помощь” http://karitas.md/index.php?action=need_help Tôi thiết nghĩ, nếu bác nào có nhiệt tình và thời gian có thể đứng ra tổ chức chính quy như vậy. Vừa có hiệu quả, đúng đối tương, và cái quan trọng là nâng cao hơn tình con người trong cuộc sống khi đang còn bị nhiều yếu tố và quan niệm vật chất tiêu cực tác động…. |
Bệnh suy thận theo Tây y thì cần phải đi chạy máy lọc máu tùy theo mức độ. Nếu bạn của bạn vẫn còn đi tiểu được thì chữa đông y cũng không khó. Tớ là nhà làm thuốc và chữa từ thiện, đề nghị liên lạc với tớ nhé.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:28. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.