![]() |
Kho phim Nga links Mediafire!
Mình cũng đã sưu tập được kha khá số lượng phim Nga và đã up hết lên Mediafire (MF), mời cách bạn ghé thăm!
|
Hình như link không hoạt động bạn ơi!
|
Đúng rồi, úp lại đi bạn ơi:emoticon-0107-sweat
|
Các bạn vào theo links này nhé! Còn rất nhìu phim nữa mình đang up dần dần, thiếu phim nào rất mong các bạn đóng góp để mình làm hoàn thiện nó hơn!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Pass: share10s.com Or http://share10s.com/ |
Trích:
|
Rất cám ơn Toàn đã công phu sưu tầm và đưa lên http://share10s.com/rusian-movies-phim-nga/ nhiều phim hay của Nga và Việt nam. Trang đó rất dễ sử dụng nên chị đã lấy được những phim yêu thích. Mong em tiếp tục phát huy để mọi người đều được thưởng thức phim Nga.
À, chị muốn nhờ Toàn ( Có lẽ không đúng chỗ lắm) tìm giúp bộ phim Liên xô có tên Việt là Kỳ nghỉ hè cuối cùng. Chị đã tìm đủ mọi cách song không thể tìm nổi. Liệu em có nghe thấy bao giờ chưa? Xin cám ơn em nhiều! |
Trích:
|
Chào Anh Toàn, em tải phim "Mất tích ở Siberi" về. Có 9 files nhưng đều giống nhau hết. Toàn bộ phim chỉ nằm trong 1 file. Như vậy 8 files là thừa. Rất tốn kém tài nguyên và tiền bạc + thời gian.
|
Úi, bạn ơi, không phải giống nhau hết. Phim có dung lượng 1.37 Gb, mình phải dùng winrar nén và cắt nhỏ ra thì mới có thể upload lên MF được chứ. :emoticon-0106-cryin
|
Trích:
|
Trích:
После́днее ле́то де́тства— советский трёхсерийный художественный телевизионный фильм, снятый в 1974 году по повести Анатолия Рыбакова «Выстрел» (1975) режиссёром Валерием Рубинчиком. |
Phim chị muốn tìm là phim đen trắng, nói về mối tình phổ thông rất trong sáng của 2 cô cậu học sinh lớp cuối. Trong kỳ nghỉ hè đi dã ngoại, cô gái lại tìm được một anh chàng khác... Nói chung phim rất cảm động,(Hì hì, có lẽ vì hồi đó mình còn nhỏ, xem xong ấn tượng mãi) Nhưng chắc không phải phim Hùng nói đâu, vì truyện "Phát súng" chính là quyển ngày xưa chị dịch cho Nhà xuất bản Trẻ, nội dung không phải như vậy. Rất cám ơn Hùng và Toàn. Chị cũng không biết tên Nga là gì nên mò mẫm các kiểu, ghép đủ các từ, rồi tìm theo danh mục..v..v.. mà bao lâu nay vẫn tìm không ra. (Nếu dịch theo tên Việt thì phải là Последниe каникyлы, song vẫn tìm không được).Vô tình có ai cũng xem rồi may ra nhớ được. Mong mọi người giúp đỡ. Xin chân thành cám ơn.
|
Tôi hiểu rồi. Phim chị bachyen muốn tìm chắc chắn là phim Последние каникулы (1969) rất phổ biến ở Liên Xô (và Việt Nam), thời kỳ đó. Những người từng học Thanh Xuân chuẩn bị đi LX hay nghêu ngao bài hát trong phim Ты погоди. Xin đưa lời bài hát để mọi người cùng nhớ:
Ты погоди Музыка — П. Аедоницкий, стихи — И. Шаферан Здесь каждый дом найдем Хоть глаза завяжи Где-то за тем углом Детство в даль бежит Ты погоди, погоди уходить навсегда Ты приводи, приводи, приводи нас сюда Иногда. Детство мое, постой Не спеши, погоди Дай мне ответ простой Что там впереди Что-то случилось вдруг В этот день, в этот час Словно хороший друг Покидает нас Ты погоди, погоди уходить навсегда Ты приводи, приводи, приводи нас сюда Иногда. Детство мое, постой Не спеши, погоди Дай мне ответ простой Что там впереди Будет спешить рассвет Будет снег, будет дождь Только прошедших лет Больше не вернешь Ты погоди, погоди уходить навсегда Ты приводи, приводи, приводи нас сюда Иногда. Детство мое, постой Не спеши, погоди Дай мне ответ простой Что там впереди Детство мое, постой Не спеши, погоди Дай мне ответ простой Что там впереди Что там впереди --- Một số thông tin của phim: Последние каникулы Режиссер: Валерий Кремнев Сценарист: Александр Корин Оператор: Игорь Черных Композитор: Павел Аедоницкий Художник: Александр Кузнецов (IV) Год выпуска: 1969 в гл ролях : Ирина Борисова Александр Вдовин Алексей Удовик Майя Булгакова Лев Круглый Борис Кудрявцев Юрий Назаров Наталья Маркина Георгий Штиль Aleksandr Skrypnik |
À quên, Hùng ơi, nhờ Hùng gửi phụ đề "Trở về" lên Subscene hay Mediaíire có được không, vì chị down phim của Đồng mãi vẫn không được, chỉ đến 69% là dừng, mà chị thì thích phim đó lắm. Xin cám ơn Hùng nhiều!
|
Ôi chính xác rồi đồng chí TLV ơi, bài hát đó cả một thời bọn mình hát vang Thanh xuân. Tim tôi đang đập thình thịch đồng chí ạ. Hóa ra có rất nhiều người cũng như mình, đều đã xem phim đó. Vậy mà mình tìm cách gì cũng không ra. Mọi người có ai vô tình tìm được thì giúp mình nhé. Nếu tìm được, dù có phụ đề hay không mình cũng sẽ xin làm phụ đề Việt cho phim đó. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
|
Cám ơn các bạn nhiều. Nếu mình chỉ tìm theo tên phim Последние каникулы thì không sao tìm nổi, song thêm vào năm 1969 thì lập tức tìm được 4 Torrent cho phim ,trong đó có 1 torrent đang chạy .Mình đang down phim rồi. Rất cám ơn cả nhà. Mình mừng lắm.
|
Thực ra mình cũng không nhớ ngay chi tiết 1969, nhưng thêm vào dữ kiện lời của bài hát "Ты погоди, погоди уходить навсегда..." thì ra một lô xích xông thế đấy, đồng chí Bachyen a.
|
Mình đã kéo phim xong, link chạy rất nhanh. Song đáng buồn là chất lượng phim quá kém, chỉ có 700M. Nếu bạn nào có được bản đẹp hơn thì chỉ giúp mình nhé. Phim này mờ như mấy phim Việt Nam cũ từ thời Bỉ vỏ, Giông tố ấy. Giá có được bản 1.4GB thì tốt quá.
|
Một số phim thiếu nhi khác thời kỳ đó cũng rất hay. Xin liệt kê để mọi người cùng "để ý". Cảm ơn nhiều:
Nhớ tìm tôi nhé - Найди меня, Лёня Chấm, chấm, phẩy - Точка точка запитая Cậu bé kỳ quặc lớp 5B - Чудак из пятогo "Б" hay Чудак из 5 «Б» ... |
Đồng chí TLV ơi, mấy phim đó cũng hay, mình đã lấy rồi. Còn một phim nữa là Trò đùa, phim về quan hệ giữa học sinh và cô giáo, cũng rất hay Sau này Nga có làm lại phim đó. Bản mới có phụ đề, bản cũ không có. Sau này có thời gian, mình sẽ xin làm phụ đề cho cả hai bản phim Trò đùa.
|
Hiện giờ chỉ có bản đó thôi chị ạ! :(
Последние каникулы (Валерий Кремнев) [1969 г., Мелодрама, SATRip] http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/c...eeffd297c8.jpg http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/e...c2991098e0.jpg http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/e...256d62a3e8.jpg http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/b...5b1482a7b5.jpg http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/9...b13d817697.jpg http://i3.fastpic.ru/big/2009/1023/a...8c828441aa.jpg |
Bác toan.phamvan ơi, tình hình là tôi chưa tải được bộ phim Nga nào từ share10s.com. Khi tải đầy đủ các file, nối lại luôn báo lỗi. Tôi xem lỗi của file nào, tải lại... cũng không ăn thua. Một số phim tôi đã thử tải và... chưa được: Thép đã tôi thế đấy, Bình minh nơi đây yên tĩnh,Tôi - Người lính Nga. Bác kiểm tra xem nhé. Cảm ơn nhiều.
|
Trích:
Vấn đề là có ai cùng mối hoài niệm như chúng ta mà có khả năng và chịu khó làm phụ đề tiếng Việt cho các bộ phim trên thì tuyệt và xin cảm ơn dài dài. |
Trích:
http://www.youtube.com/watch?v=qXGELRnlxEY Lời bài hát: Ах, зачем эта ночь казачий романс, музыка народная, стихи А.Давыдова в переработке Н.Пашкова Ах, зачем эта ночь Так была хороша! Не болела бы грудь, Не страдала б душа. Полюбил я её, Полюбил горячо, А она на любовь Смотрит так холодно. Не понравился ей, Моей жизни конец, И с постылым назло мне Пошла под венец. Звуки вальса неслись, Веселился весь дом, Я в каморку свою Пробирался с трудом. И всю ночь напролёт Я всё думал о ней: Каково будет ей Без милого жить век? Lời Việt đại khái là: Thời gian ơi, xin ngừng trôi, để cho tôi nhắn đôi lời, đời tha phương, giọt lệ rơi Chua xót thay tình nghĩa đời... Nếu bác muốn nghe đúng cô bé trong phim hát bên cạnh ông già quay tay đĩa nhạc thì tải phim ở link: http://filmiki.arjlover.net/filmiki/...enja.lenja.avi (690 mb) Và nghe bài hát ở từ phút thứ 50 của phim |
Trích:
Bác lại đúng nữa rồi, ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi phải là giọng hát trong veo của cô bé đứng hát bên ông già với chiếc thùng đĩa hát quay tay, giọng hát ấy mới hợp với tâm hồn trong sáng và mơ mộng của các cô cậu bé cấp hai, trong đó có tôi và chăc là bác và nhiều dada, chiochia trong forum này. Và tôi tặng các bác lời 2 nữa: Này cô bác trên đường phố Dừng chân hóng mát thương tôi nghèo Đời tăm tối không tiền sống Xin giúp cho một chút tình |
Trích:
Mình tin chắc là file bạn down về k bao h bị lỗi, vì mình đặt put recor 10% rùi. |
Các phim có sub Việt ko hả bác, phim nào có thì bác nhớ ghi để biết mà down nhé, tiếng Nga thì hầu như quên hết rồi bác ạ, thanks các bác.
|
Có mà, nếu phim nào có sub Việt thì mình sẽ để title là [ Sub Việt ]
|
Bác Toàn ơi, phim có sub Viêt ít quá, tôi coi thử mấy phim kia nhưng thú thật là hiểu chỉ lờ mờ, bác tìm thêm phim có sub Việt bác nhé. Thanks bác nhiều.
|
bộ phim Liên xô có tên Việt là Kỳ nghỉ hè cuối cùng. ten tieng nga co le la Последнее лето детства
link xem phim ne xem truc tiep hoac dơn bang idm http://xitv.ru/8275-poslednee_leto_detstva.html phim co 3 phan ban (chi can biet chut tieng nga la co the biet thoi) ben duoi co de so thu tu cac phan 1,2,3 ban nhap vao chon va xem hi vong day la phim ban tim |
sao khong mo phim truc tuyen roi dung idm dơn cho nhanh
dơn bang firefox co gi con cuu link dc lam the phim gi cung co chi can biet ten phim thoi |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.