Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhạc cổ điển (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Nghe nhạc cổ điển Nga tại Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch TPHCM (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3925)

daniel 13-04-2011 09:55

Nghe nhạc cổ điển Nga tại Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch TPHCM
 
Chương trình âm nhạc Nga tại Nhà hát TPHCM

(HCM CityWeb) - Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM hợp tác cùng Transposition Programme của Na Uy tổ chức chủ đề “Âm nhạc Nga” (Russian Voice) vào tối ngày 9/4 tại Nhà hát TP.
Đêm nhạc giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc Nga: trích đoạn nhạc kịch Prince Igor của nhà soạn nhạc Alexander Borodin, bản concerto dành cho kèn Trumpet và dàn nhạc viết ở cung la giáng trưởng của Alexander Arutunian, đặc biệt là tác phẩm Pictures at the Exhibition (Những bức tranh trong phòng triển lãm) của nhà soạn nhạc Modest Mussorgsky do Maurice Ravel chuyển soạn riêng cho dàn nhạc giao hưởng, lần đầu tiên được trình diễn tại TP.

Các tác phẩm được biểu diễn bởi các nghệ sĩ thuộc Đoàn giao hưởng, Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch TP với phần chỉ huy của nhạc trưởng khách mời Terje Mikkelsen.

dienkhanh 13-04-2011 10:17

Trích:

daniel viết (Bài viết 83140)
Chương trình âm nhạc Nga tại Nhà hát TPHCM

(HCM CityWeb) - Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM hợp tác cùng Transposition Programme của Na Uy tổ chức chủ đề “Âm nhạc Nga” (Russian Voice) vào tối ngày 9/4 tại Nhà hát TP.

Bác xem lại chỗ bôi đỏ hộ em với.

Nina 13-04-2011 12:36

Dạ trên website của nhà hát cũng ghi là ngày 09/4 các bác ạ! Thành thật mà nói thì em cũng khá là tiếc phần của Mussorgsky!

http://www.hbso.org.vn/BrowseArticle...CatID=10&ID=64

http://www.hbso.org.vn/Images/25_02_2011_02_11_17.jpg
ÂM NHẠC NGA
Ngày 09 tháng 04 năm 2011
Trumpet: Tormod Asgard
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh

Chỉ huy dàn nhạc: Terje Mikkelsen

Phần 1
Alexander Borodin
Polovtsian Dances trích nhạc kịch “Prince Igor”
Alexander Arutunian
Concerto cho kèn Trumpet và Dàn nhạc
Trumpet: Tormod Åsgård


Phần 2
Modest Mussorgsky - Maurice Ravel
“Những bức tranh trong phòng triển lãm”
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy dàn nhạc: Terje Mikkelsen
Chương trình hợp tác với Transposition Programme - Na Uy

Nina 13-04-2011 12:38

Tuy nhiên, bác nào muốn làm quen với âm nhạc Nga ở Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM vẫn còn rất nhiều cơ hội. Ví dụ ngày 09/5/2011 có chương trình sau đây:

http://www.hbso.org.vn/BrowseArticle...CatID=10&ID=66

http://www.hbso.org.vn/Images/28_02_2011_02_37_21.jpg

ĐÊM NHẠC NGA
Ngày 09 tháng 05 năm 2011
Chỉ huy dàn nhạc: Trần Nhật Minh - Nguyễn Anh Sơn
Violon: Bùi Công Duy
Piano: Vũ Ngọc Linh


Phần 1
Modest Mussorgsky
Dawn on the Moscow River from opera Khovanshina

Piotr Tchaikovsky
Violin Concerto in D Major
Violin: Bùi Công Duy
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Trần Nhật Minh

Phần 2
Sergei Rachmaninov
Rhapsody on the theme of Paganini
Piano: Vũ Ngọc Linh

Piotr Tchaikovsky
Overture 1812
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn

Nina 10-05-2011 11:57

Do một sự đỏng đảnh của số phận, mà tối qua Nina có hân hạnh đi nghe chương trình "Đêm nhạc Nga" tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM. Vốn Nina định nhờ bạn XXX (nếu bạn thích thì tự nói, không thì ai biết thì ... tự biết thôi nhé) mua vé đi nghe một đêm nhạc khác, vì mới thứ bảy vừa rồi đã nghe một chương trình piano ở Nhạc viện rồi, nhưng thế quái nào bạn ấy lại mua vé đúng ngay cho tối 9/5.

Đầu tiên phải nói là chương trình đã thay đổi so với bài trên của Nina. Cụ thể là chương trình như thế này:

Phần 1

Piotr Tchaikovsky
Overture 1812
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn

Sergei Rachmaninov
Rhapsody on the theme of Paganini
Piano: Vũ Ngọc Linh
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Nguyễn Anh Sơn

Phần 2

Modest Mussorgsky
Dawn on the Moscow River from opera Khovanshina

Piotr Tchaikovsky
Violin Concerto in D Major
Violin: Bùi Công Duy
Dàn Nhạc Giao Hưởng Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh
Chỉ huy: Trần Nhật Minh

Nina đi nghe nhạc mà hoàn toàn không chuẩn bị, tức là trước đó chỉ mới nghe Overture 1812 thôi. Tuy nhiên, ở trong nhà hát thì đoạn đầu chịu chết, không nhận ra nổi tác phẩm này, đến nỗi phải nhắn tin hỏi một bạn - Có mấy tác phẩm Overture 1812? - mãi mấy phút sau, khi dàn nhạc bắt đầu chơi nhịp nhàng hơn mới nhận ra tác phẩm này.

Và ấn tượng là bộ đồng của dàn nhạc chơi còn kém hơn so với tất cả các bộ khác trong dàn nhạc.

Các tác phẩm khác thì vì Nina chưa nghe bao giờ (hoặc quên bẵng từ lâu), nên chẳng so sánh với phần trình diễn của người khác. Nhưng "Rhapsody on the theme of Paganini" thì khá hơn "Overture 1812", chắc vì bộ đồng đã đi vào cánh gà, phần chủ yếu là bộ dây. Pianist chơi khá tốt so với cái tai rất nhảm nhí của Nina, mình thích những đoạn piano vuốt nhẹ theo giai điệu Capprice của Paganini, những đoạn giả pizzicato tinh tế.

Tác phẩm "Dawn on the Moscow River from opera Khovanshina" của Modest Mussorgsky thì hơi ngắn, nên mình chưa kịp ấn tượng gì sau những nét nhạc dân gian. Còn cái đinh của chương trình thì đương nhiên là "Violin Concerto in D Major" của Piotr Tchaikovsky với nghệ sĩ Bùi Công Duy. Thú thực, nghe tác phẩm này có thể thấy rõ là nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc tập kỹ hơn các tác phẩm khác, nên chơi đều hơn, nhịp nhàng hơn, đúng là có ngôi sao cũng khác. Phần trình diễn của Bùi Công Duy cũng rất tốt. Có những lúc Concerto này làm mình nhớ đến "Hồ thiên nga", có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại thì thiên nga sẽ bơi ra sân khấu. Nhưng một âm thanh không mấy du dương làm mình mở mắt - đó không phải cánh thiên nga đập, mà là một note không lấy gì làm hoa mỹ của một chiếc kèn đồng.

Tuy còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng ấn tượng chung là một đêm nghe nhạc hay, xứng đáng với thời gian mình bỏ ra. Và như vậy, chắc còn phải đi nghe vài hôm khác nữa...

Nina 10-05-2011 23:35

Nina đúng là ... no dồn đói góp, tối nay lại được mời đi xem hòa nhạc nhân Ngày Châu Âu 2011, tính lại cả nể, thế là trong có 4 ngày mà đi nghe hòa nhạc tới 3 lần, hết cả quota nửa năm rồi còn gì.

Hòa nhạc nhân Ngày Châu Âu 2011 với sự hợp tác của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Duo d'Accord biểu diễn các tác phẩm cho song tấu piano

8 & 9.5.2011, 20.00, Nhà hát lớn Hà Nội
10.5.2011, 20.00, Nhà hát TP Hồ Chí Minh

THÔNG TIN NGHỆ SĨ

„Những bàn tay kì diệu“ (Süddeutsche Zeitung/Báo Nam nước Đức)

„Nhóm song tấu piano này thật khác thường“ (Fonoforum)

Hai nghệ sĩ piano Lucia Huang và Sebastian Euler hợp thành nhóm song tấu piano tuyệt vời Duo d’Accord.


CHƯƠNG TRÌNH

J. S. Bach/Max Reger Concerto for Two Pianos in C minor, BWV 1060

Johannes Brahms 3 Hungarian Dances
Nr. 10 in E-Major
Nr. 7 in A-Major
Nr. 6 in D flat major


Maurice Ravel La Valse

- Nghỉ giải lao -

Peter Tchaikovsky from the Nutcracker Suite: Danses characteristiques
I. Marche
II. Danse de la fee dragée
III. Danse des Mirlitons
IV. Danse Arabe
V. Danse Chinoise
VI. Danse Russe Trepak

Franz Liszt Réminiscences de Don Juan.
Concert Paraphrase on Mozart’s Opera “Don Giovanni”

Astor Piazzolla Tangata

Tất nhiên là phần liên quan đến nước Nga thì chỉ có Nutcracker Suite của Tchaikovsky thôi.

Ấn tượng chung của Nina - dù sao thì khi nhà soạn nhạc đã viết cho cả dàn nhạc, thì chuyển soạn cho 2 piano chưa chắc đã tốt, nhất là với một chiếc piano đã khá cũ kỹ, lại hay bị quên lên dây ở Nhà hát TPHCM...Nhưng mà đã được mời, không tốn tiền thì kể ra cũng không nên phàn nàn nhiều.

Nina 02-08-2011 23:52

Chương trình "Giai điệu mùa thu 2011"

Link: http://www.hbso.org.vn/BrowseArticle...CatID=10&ID=75

Nina chỉ post lại những gì liên quan đến Nga :)

Trích:

Ngày 18/8: Gala II - Ballet và múa đương đại
Phần I: Ballet Cổ điển

Vũ điệu những bông hoa
Âm nhạc: Piotr Tchaikovsky
Biên đạo: Claire Coleman
Biểu diễn: Tập thể nữ Đoàn Vũ Kịch

Chim xanh trích vũ kịch Người Đẹp Ngủ Trong Rừng
Âm nhạc: Piotr Tchaikovsky
Biên đạo: Marius Petipa
Dàn dựng: Thái Đạt Minh
Biểu diễn: Nguyễn Thị Thu Thủy
Đào Văn Thiện

Pas de deux trích vũ kịch Kẹp Hạt Dẻ
Âm nhạc: Piotr Tchaikovsky
Biên đạo: Bejart Ballet – Lausanne
Dàn dựng: Ngô Thụy Tố Như
Biểu diễn: Phạm Dương Quỳnh Ly, Đàm Đức Nhuận

Vũ Điệu Ả Rập trích vũ kịch Kẹp hạt dẻ
Âm nhạc: Piotr Tchaikovsky
Biên đạo: Marius Petipa
Dàn dựng: Phan Thị Hồng Châu
Biểu diễn: Trần Hoàng Yến, Nguyễn Lương Hòa,
Lê Bá Nam, Đào Đức Thịnh

Pas de deux trích vũ kịch Diana and Acteon
Âm nhạc: Riccardo Drigo
Biên đạo: Marius Petipa
Dàn dựng: Hồ Phi Điệp
Biểu diễn: Đinh Thị Diễm Trang, Hồ Phi Điệp
và tập thể nữ Đoàn Vũ Kịch

Phần II: Múa hiện đại TỪ TRƯỜNG với sự tham gia trình diễn của
Francesca Imoda
Samuel Lefeuvre
Bùi Ngọc Quân
Quách Phương Hoàng
Dự kiến là mình sẽ đi xem Gala II, có ai muốn đi cùng thì vui lòng PM, để mình còn có cơ hội nhờ mua vé :)

Nina 23-08-2011 15:55

Do mấy sự trùng hợp ngẫu nhiên nên Nina không đi dự Gala II, vì lại có người rủ đi Gala III, tuy là không đề xuất vào nhà hát không vé. Kết quả là Nina không xem Gala III, vì đến nơi chỉ còn loại vé hơi đắt, mà chương trình lại phải xem kèm phần hợp xướng gì đó của Hàn Quốc. Còn phần mà Nina muốn xem - vở opera Cavalleria Rusticana thì lại hát kiểu pop hóa, mà giọng của Phạm Trang thì theo chỗ Nina nghe qua từ trước đó, chẳng có nhiều chất spinto lắm, chưa nói đến chuyện nhà hát chẳng có nữ ca sĩ giọng mezzo nào. Mà ở nhà thì đã có phim-opera “Cavalleria Rusticana” với giọng mezzo Elena Obraztsova và tenor Placido Domingo, phụ đề tiếng Nga rất khớp, tiếng Anh và tiếng Ý có thể tự làm. Thế nên cuối cùng Nina đơn giản là bỏ về không xem hát, và cũng không lấy làm tiếc.

Còn để tránh đi lạc đề, và quảng cáo giúp Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM, thì Nina xin giới thiệu chương trình ngày 09 tháng 09 năm 2011.

Trích:

Alexander Borodin Polovtsian Dance from opera Prince Igor

Pas de deux, Act II, scene IV from ballet Nutcracker
Music: Piotr Tchaikovsky
Choreography: Bejart Ballet – Lausanne
Performing: Phạm Dương Quỳnh Ly, Đàm Đức Nhuận

Pietro Mascagni Arias from opera Cavalleria Rusticana

Giuseppe Verdi excerpt from ballet suite Monsoons
Choreography: Mer.A. Hà Thế Dũng
Performing: HBSO Ballet

Carl Orff O Fortuna from Carmina Burana
HBSO Ballet, Opera & Symphony Orchestra
Conductor: Trần Nhật Minh
Phần liên quan đến Nga thì đương nhiên là hai tiết mục đầu. Kể ra thì Nina vẫn chưa quyết định có đi hay không, vì còn chờ xem chi tiết - ví dụ Polovtsian Dance thì có phần múa không hay chỉ hát, rồi Arias from opera Cavalleria Rusticana thì gồm những aria gì, ai trình diễn. Tuy nhiên, luôn luôn hoan nghênh những ai muốn tặng vé cho mình, khi đó chắc chắn nếu ngày 09/09 mình ở TPHCM thì mình sẽ đi nghe.

Nina 19-10-2012 10:46

Đây là vở diễn tháng 11 của Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Tp. Hồ Chí Minh.

Mặc dù nhìn tên biên đạo trên tờ poster thì mình hơi thất vọng, vì bác Ivanov bị đẩy đi đâu mất! Nhưng có một bạn "an ủi" mình, rằng

Trích:

xem ballet hay opera ở Việt Nam thì đừng hi vọng origin. Ngay cả Cô Sao sắp tới cũng chả phải là origin nữa là
Bạn nào muốn đi cùng Nina thì vui lòng PM hoặc điện thoại nhé :)

VŨ KỊCH "KẸP HẠT DẺ"
Chỉ huy Magnus Loddgard
Biên đạo Johanne Jakhelln Constant
Âm nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Kịch bản E. T. A. Hoffman
Trợ lý biên đạo Tạ Quang Hưng, Nguyễn Phúc Hùng, Hồ Phi Điệp

http://www.hbso.org.vn/Images/Articl...HD-chon-01.jpg

danngoc 17-11-2012 13:35

Đêm huyền ảo và lung linh
 
Tchaikovsky viết nhạc cho vở bale dựa trên cốt truyện của nhà văn Đức E. T. A. Hoffmann "Chàng cắn Hồ đào và Vua Chuột" (Nussknacker und Mausekönig, Bản dịch của NXB Kim Đồng). Một cốt truyện tuyệt vời với các cô bé cậu bé con nhà trung lưu khá giả. Vở balê của Tchaikovsky viết có tên là Щелкунчик (ngày nay ở Nhà hát VN dịch ra cái tên là Kẹp Hạt dẻ, nghe chẳng có gì trẻ thơ, thi vị và cũng vô nghĩa, vì trong nội dung đây là một nhân vật nhân cách cách, có hồn và đầy thi vị. Tôi thích dịch là Chàng cắn Hồ đào hơn. Cũng không thể quên Marius Petipa, nhà biên đạo múa xuất sắc của Nhà hát Mariinsky đã biên đạo múa lần đầu tiên cho vở này.

Khác hẳn với đêm diễn vở King Lear, tối hôm qua Nhà Hát Lớn chật khán giả và ngập tràn không khí Tết (Tây) ngay từ khi mới bước vào sảnh lớn, mặc dù các cô bé phát tờ tóm tắt vở diễn lại mặc bộ ... cô gái tuyết ta hay thấy bán dịp Noel ở Sài Gòn. Không sao, nó làm ta bất giác mỉm cười.

Bước vào trong, ôi cơ man là trẻ con đủ sắc tộc khắp thế giới, đều đang toét miệng cười thật tươi, y chang mấy DVD Chàng cắn Hồ đào quay ở Nhà hát Mariinsky, St Petersburg! Bố mẹ chúng cũng phấn khích không kém, nhất là vì chẳng biết được cái vở tuyệt vời này sẽ được ông nhạc trưởng và bà biên đạo múa người Na Uy, cùng dàn nhạc của Sài Gòn và đoàn ballet Hà Nội tổ chức ra sao...

Trong hố nhạc đã vang lên những giai điệu thân thương... Nhóm đồng ca trên ban công túm tụm ríu rít.... Đám con tớ háo hức ra mặt, dù sao thì mấy bộ phim Barbie đều dùng nhạc của Tchaikovsky nên các giai điệu với chúng nó không lạ.

Chỉ có là, cái đàn harp người ta bố trí không khéo, che hết mắt nhìn, đáng lẽ để nánh qua 1 bên thì hơn...

Đã có chuông, tiếng chuông điện rất cũ, rất cổ truyền thống của Nhà Hát Lớn, có lẽ từ thời nhà hát mới khánh thành. Ông nhạc trưởng Magnuc Loddgard bước ra, mặc bộ complet chẳng phù hợp chút nào với vở diễn cổ điển này, làm tớ hơi ái ngại.

Overture.

Ơ kìa, những khuyết tật cố hữu của dàn nhạc Nhạc viện Thành phố đâu mất hết rồi? Cứ như một phép màu. Dàn hơi và dàn trống chơi rất cừ, không yếu ớt lộn xộn như mọi khi. Có lẽ nhờ bổ sung 6 nhạc công nước ngoài ở viôlông, cello, contrabass, sáo và kèn. Thứ âm nhạc mê đắm... Vang lên ở cái nhà hát do người Pháp xây trên thiên đường thực dân đầu thế kỷ 20 này. Cái nhà hát mà các tác giả ban đầu của nó dùng để diễn các biến tấu của ca khúc Marseillaise làm nội dung chính trong buổi diễn...

A, ballet, ballet, để xem họ nhảy như thế nào.

Nhưng mà khá quá, sân khấu làm rất được, biên đạo múa rất ổn, ngoại trừ một lần tuột tay của Chàng cắn Hồ đào làm suýt rơi cô bé Clara. Ngoại trừ khúc Russian Dance các cô gái mặc bộ đồ Cô gái Tuyết lại nhảy các vũ đạo của nam (điệu gopak). Tớ nhận thấy khá rõ một số vũ đạo của Nhà hát Mariisnky, có lẽ đã được các vũ công học từ trước nên bà biên đạo múa người Johanne Jakhelln Constant không thay đổi. Hay do Marius Petipa quá tuyệt thì đúng hơn.

Trong vở này, dưới bàn tay của nữ biên đạo múa, Clara không phải là vai diễn chính. Chàng cắn Hồ đào cũng không phải là chính. Vai chính là ông thợ sửa đồng hồ Drosselmeyer (Đàm Đức Nhuận trông quá trẻ) và Bà Chúa Tuyết (Trần Hoàng Yến, cô gái có thể hình tuyệt vời). Nhưng khúc tớ thường vẫn mê mẩn trong Chàng Cắn Hồ đào là điệu nhảy đôi (pas de deux) giữa Bà tiên Mận bọc đường (Sugar Plum Fairy) và Hoàng tử thì trong vở này đã được Đàm Đức Nhuận và Đoàn Vũ Minh Tú thể diện quá sức thành công. Phải công nhận đoàn múa có trình độ thể hiện khá tốt.

Không thể không nhắc tới dàn đồng ca. Các cô gái áo đen trên ban công đã góp phần không nhỏ tạo nên không khí huyền ảo khi khán giả theo chân Hoàng tử và Clara bước vào thế giới cổ tích, của căn nhà bằng bánh, kẹo bọc đường, bánh mật, bánh ngọt, hạnh nhân...

Như một giấc mơ đẹp giữa thời điểm kinh tế sụp đổ, giữa bao lọc lừa và nhơ nhuốc. Không chỉ là một giấc mơ đẹp, nó còn thể hiện sức mạnh của niềm đam mê cái đẹp, của nghệ thuật, của ánh sáng và tình yêu thương nhân loại vượt trên mọi rác rưởi cuộc sống.

Tôi đã khóc thực sự bên các con mình khi kết vở, lúc Clara bế Chàng cắn Hồ đào bước ra khỏi giấc mơ. Khóc vì thêm vững tin vào cuộc sống.

Xin cám ơn hết thảy

danngoc 17-11-2012 13:37

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0782.jpg
Không khí trước buổi diễn


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0783.jpg
Clara?


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0784.jpg

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0786.jpg

danngoc 17-11-2012 13:38

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0787.jpg
Cậu bé Fritz?

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0788.jpg


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0789.jpg


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0790.jpg

danngoc 17-11-2012 13:39

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0791.jpg
Dàn đồng ca

danngoc 17-11-2012 13:39

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0793.jpg
Đêm Năm Mới tại nhà Clara

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0794.jpg

danngoc 17-11-2012 13:41

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0795.jpg
Bà Chúa Tuyết dẫn mọi người vào thế giới cổ tích. Chú ý cái phông vẽ hình bàu trời là trích từ Đêm đầy sao của Vincent Van Gogh

danngoc 17-11-2012 13:41

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0796.jpg
Vũ điệu Nga, các cô gái tuyết nhảy ... gopak


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0797.jpg

danngoc 17-11-2012 13:42

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0800.jpg
Trần Hoàng Yến nhảy khá tốt


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0801.jpg

danngoc 17-11-2012 13:42

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0802.jpg
Khúc mà tớ thích nhất trong Chàng cắn Hồ đào


http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0803.jpg

danngoc 17-11-2012 13:43

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0804.jpg
Giấc mơ

http://i982.photobucket.com/albums/a...1/IMG_0805.jpg

Nina 17-11-2012 21:05

Nghe danngoc kể lại thì mình cảm thấy may là mình đã không đi xem.

Vì 2 đoạn mình thích nhất trong vở này là Điệu múa của những bông tuyết; với những động tác quay đều tăm tắp, và điệu waltz của những bông hoa. Tuy nhiên nhìn thấy phục trang của những điệu múa dân gian là mình thấy mất hứng rồi.

Mien trung 17-11-2012 23:55

Kỷ niệm xem múa balet

Tôi tâm đắc với cảm tưởng của bác Danngoc khi xem xong vở balet "Chàng cắn Hồ đào":

""...Như một giấc mơ đẹp giữa thời điểm kinh tế sụp đổ, giữa bao lọc lừa và nhơ nhuốc. Không chỉ là một giấc mơ đẹp, nó còn thể hiện sức mạnh của niềm đam mê cái đẹp, của nghệ thuật, của ánh sáng và tình yêu thương nhân loại vượt trên mọi rác rưởi cuộc sống.

Tôi đã khóc thực sự bên các con mình khi kết vở, lúc Clara bế Chàng cắn Hồ đào bước ra khỏi giấc mơ. Khóc vì thêm vững tin vào cuộc sống.

Xin cám ơn hết thảy "


Những gì đẹp đẽ lung linh huyền ảo thấu đến tận cùng tâm can thì bản thân người đó sẽ nhớ mãi mãi...

Hồi còn đi học ở những năm 70 của thế kỷ trước tôi cũng đã từng được đi xem balet. Quả thực tôi cũng không có nhu cầu ấy đâu song ở chi đoàn nơi tôi sinh hoạt khi ấy không biết ai đã có sáng kiến tổ chức cho mọi người đi xem. Khi ấy ở Kharcov nơi tôi học cũng có nhà hát balet, nghe nói lúc đó để được vào xem thì người mua đã phải đặt vé trước đó ít nhất khoảng 3 tháng, nên suy ra người dân ở đây họ say mê thưởng thức môn nghệ thuật này như thế nào.

Tôi khá dốt để cảm thụ được hết cái hay cái đẹp của múa balet và không thấu hiểu sâu sắc như 2 bác Nina và Danngoc nên chỉ nhớ những gì mình đã thấy khi đó thôi.

Chúng tôi đi xem buổi tối, lúc vào cửa có những bà cụ đứng cạnh sảnh, tay cầm những chiếc ống nhòm xem hát. Ai muốn thuê thì bỏ ra 50 kôpêc, khi đó tôi cũng lấy một chiếc.
Hàng ghế chúng tôi ngồi cách sân khấu không xa, khoảng gần 10 mét thôi, nên khi nhìn vào ống nhòm thì thấy diễn viên rõ như ngay bên cạnh mình.

Vở balet chúng tôi xem khi đó là "Đôn Ki Khốt". Các điệu múa của từng đoạn cứ lướt qua, hòa quyện trong âm nhạc lúc dịu dàng lúc sôi động dồn dập. Tôi thấy sau mỗi đoạn, các diễn viên dừng lại đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, thì qua ống nhòm thấy rất rõ mồ hôi chảy thành giọt trên mặt các diễn viên mặc dù lúc đó là mùa đông, chúng tôi lúc tới xem đã phải gởi áo pantô ở phòng ngoài.

http://i1073.photobucket.com/albums/...kihot1_b-1.jpg

Cảnh trong balet "Đôn Ki Khôt "

Vở balet "Đôn Ki Khôt " này sau đó khoảng 2 năm tôi lại được xem ở thành phố cảng Odetsa khi đi nghỉ hè ở đây. Vé vào xem do nhà nghỉ họ đặt mua từ trước. Nhà hát lớn của thành phố này là bản sao của nhà hát opera Roma của Ý được xây vào quãng giữa thế kỷ 19 và cũng do các kiến trúc sư người Ý thiết kế, chỉ huy việc xây dựng. Bởi vậy đi xem balet ở đây đồng thời cũng là đi xem công trình kiến trúc nhà hát tuyệt tác, là niềm tự hào của người dân Odetsa. Thật may mắn, mặc dù trải qua cuộc chiến dữ dội những năm 1941-1945 mà tòa nhà này vẫn còn như nguyên vẹn cho đến ngày nay.

http://i1073.photobucket.com/albums/...996656_2_3.jpg

Nhà hát balet Odetsa

Những gì tôi còn nhớ là vở múa balet ở Kharcov tôi vẫn thấy thích hơn, màu trắng là màu chủ đạo của các nghệ sỹ múa. Còn ở Odetsa thì màu sắc của các nghệ sỹ đa dạng phong phú hơn, về nhạc đệm thì có lẽ giống nhau chăng? Quả là tai tôi khi đó nghe mà không sao phân biệt nổi.

Sau này về nước rồi khoảng những năm giữa 80 tôi còn được xem balet một lần nữa tại thành phố quê hương Đà Nẵng, vở diễn được xem là "Spactaquyt" lúc đó do những nữ nghệ sỹ múa balet như Lê Vân, Kim Quy biểu diễn.

Balet quả là một môn nghệ thuật cao đẹp kết hợp giữa những động tác múa phô diễn các nét đẹp của hình thể con người với làn điệu nhạc giao hưởng phong phú biểu cảm. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Mong sao sau này lại có dịp thưởng thức một lần nữa môn nghệ thuật độc đáo này.

Nina 18-11-2012 00:06

Về mặt trang phục thì nói chung là tùy vào dàn dựng bác Mien trung ạ. Theo chỗ em biết, các nhà hát nho nhỏ thì trang phục của các diễn viên quần chúng thì nhà hát lo, còn các diễn viên solo thì có thể tự trang bị trang phục biểu diễn cho hoành tráng hơn. Còn các nhà hát to to trở lên, thì dàn dựng do đạo diễn quyết định, cho nên ví dụ một vở ở Metropolitan hay ở Covent Garden chẳng hạn, thì dù là hai buổi diễn cách nhau cả chục năm, thì các bác vẫn có thể thấy trang phục y chang, dù kích cỡ thì tùy thuộc vào diễn viên.

Còn về âm nhạc, thì đã là nhạc cổ điển, các nhạc trưởng phải chơi theo tổng phổ của nhạc sĩ viết ra. Số lượng nhạc cụ có thể khác, thậm chí ở Việt Nam có khi người ta còn thay đàn hạc bằng piano, một vài đoạn nhạc có thể bị cắt (tùy vào tình hình biên chế dàn nhạc, ý đồ của nhạc trưởng, vân vân), nhưng phần chính thì vẫn thế.

Riêng về "Don Kihote" thì vì bối cảnh vở diễn là Tây Ban Nha, nên màu sắc trang phục của diễn viên rực rỡ cũng là dễ hiểu thôi ạ.

Đấy là hiểu biết rất nông cạn của em, nếu sai thì các bác cứ thảo luận nhẹ tay, đừng ném đá nhé.

Nina 19-11-2012 19:39

Hôm nay đọc lại thì thấy bài trước của em viết hơi tối nghĩa quá. Hai dàn nhạc cùng chơi một tác phẩm thì kết quả vẫn có thể rất khác nhau, có thể do ý đồ của nhạc trưởng, cũng có thể do khả năng thể hiện của nhạc công.

Tuy nhiên, đối với ballet thì nói gì thì nói, dàn nhạc phải "chạy theo" vũ công. Tức là chọn tempo nào cho vũ công thấy phù hợp, múa được, không phải muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm. Trong opera thì cũng vậy, dàn nhạc và ca sĩ phải tìm được tiếng nói chung.

Để câu chuyện đầu tuần bớt xơ cứng, xin mời các bác đọc giai thoại sau đây (nguồn: bạn lemeshev)

 
Và cuối cùng là câu chuyện về chị béo (Montserrat Caballé), chị béo vốn ít khi gây sì căng đan , tính tình “thảo mai thảo quả”, giỏi lấy lòng đồng nghiệp, nhạc trưởng, hầu như ai cũng biết (ngầu như Callas mà còn ưu ái thì biết rồi đấy). Lỡ up cái hình vẽ chị béo hồi lâu, lên cái entry này (để khoe) nên cũng cố bới bèo để moi ra 1 vết nhơ. Chả là trong 1 lần tập dượt tại La Scala vở Turandot (thường những buổi tập cuối hay được thu băng trực tiếp)… Và đoạn thoại sau được phát cho ra toàn Châu Âu:

http://www.vinyldivas.com/gallery/caballe14.jpg
Montserrat Caballé (1933) trong vai Turandot

Caballé: Nhạc trưởng Mehta, ông không thể điều khiển nhanh lên 1 chút được à, tempo này khó với tôi quá!

Mehta (điên tiết): Cô Caballé, tôi lúc nào cũng giữ 1 tempo như vậy, và bất cứ 1 sop nào trong vai này cũng phải nghe nhời, rõ chửa!

Caballé (pianissimo, hehe): Đần độn!

Tuy vậy, một là Mehta khái tính, hai là chị béo lại dở trò uốn lưỡi không xương gì đó, nên sau này, Mehta vẫn phát biểu khen ngợi chị béo nức nở -> càng chứng tỏ trình lấy lòng của chị béo thế nào.

danngoc 21-11-2012 08:39

Hôm qua đọc The Saigon Times Daily tui thấy có bài viết về vở ballet này:

Glorious Nutcracker revival

By Bradley Winterton in HCMC

It was during the big ensemble number which immediately precedes the famous Pas de Deux that I found myself saying under my breath “This really is an extraordinary performance”.

HBSO’s revival of last year’s production of Tchaikovsky’s Nutcracker ballet, but with live orchestral accompaniment this time, resulted in packed houses. I applied rather late for my seat, and so had to sit on a spare chair up in the second gallery. It was astonishing to hear the crystal clear sound of the orchestra from that position. The Saigon Opera House must be one of the most beautiful historic theaters in Asia, and its acoustics, up under the roof in the top gallery at least, are truly phenomenal.

Magnus Loddgard conducted with a commendable lack of exhibitionism, and the orchestra played throughout as never before. Musically, even more than from the point of view of the dancing, this was an altogether incomparable performance.

Tchaikovsky’s score keeps most of the plums for the second act, and as a result it was the HBSO players who shone during Act One. But the last half hour was, from all points of view, pure bliss, as Tchaikovsky clearly intended it to be.

It would be invidious to pick out particular dancers for praise. The Adagio in the Pas de Deux brought tears to my eyes, as it did last year, but the entire sequence of dances by the “sweets” was stupendously good. The whole production was an enormous success for the HCMC Ballet Symphony Orchestra’s instrumental and ballet departments.

Johanne Jakhelln Constant was responsible for the distinctive choreography, as last year. Her collaboration is part of the ongoing Transposition Program by which Norway is contributing expertise in various departments to the HBSO’s activities. This production is a major feather in the cap of that program.

All in all, this Nutcracker was everywhere that little bit more assured and more polished than last year’s memorable debut. The lighting, for example, was very fine, especially in the second act, and the short contribution of the soprano and contralto choir, always unexpected in this ballet, gave additional pleasure.

This is just the kind of full-length production these Saigon dancers now need to focus on. Their skills are well equal to it, and more challenges such as this one will help extend their range even further in the future.

http://english.thesaigontimes.vn/Hom...t/music/26637/

Nina 16-08-2013 15:44

Chương trình Giai điệu mùa thu 2013

Rất tiếc là hiện giờ website của Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch TPHCM đang bị down, nên không dẫn nguồn chính chủ được. Mời các bạn đọc một vài thông tin tại đây
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2013/8/325773/

Theo chỗ Nina được biết, trong chương trình có khá nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ Nga, và cũng có một số nghệ sĩ Nga tham gia biểu diễn, ví dụ như:

Ngày 17/8/2013 (thứ 7) – 20 giờ:Bùi Công Duy & Nhóm Hanoi Ensemble/ CONCERT WITH BUI CONG DUY AND HANOI ENSEMBLE

Dmitri Shostakovich Three pieces for two violins and piano (6 mins)
Violin I: Nguyễn Công Thắng
Violin II: Nguyễn Thu Bình
Piano:Trần ThanhLy

Ngày 19/8/2013 (thứ 2) – 20 giờ:HÒA NHẠC với các TÀI NĂNG TRẺ từ Quỹ SPIVAKOV / CONCERT WITH YOUNG TALENTS FROM THE SPIVAKOV FOUNDATION

PiotrIlych Tchaikovsky Russian Dance
Domra (4 strings): Kirill Evstratov
Piano: Huỳnh Ngọc Trinh


Russian Folk Song“Ходила младёшенька поборочку” (arrangement by Yakovlev)
Accordeon: Lev Kaganer


Georgy Sviridov Romance
Violin: Julia Pishchagina
Accordeon: Lev Kaganer

và nhiều tác phẩm khác.

Mời các bạn đến xem! (PR thay cho nhà hát tí).

Nina 20-08-2013 02:05

Tình hình là mình vừa đi nghe chương trình "Giai điệu mùa thu" về, và cảm thấy nên chia sẻ một vài cảm xúc rất cá nhân, kẻo mình quên mất.

Trước hết là cám ơn Nhà hát thành phố HBSO đã ưu ái tặng mình một cái vé mời, thông qua sự trợ giúp của website Nhaccodien.info mà mình có hân hạnh là thành viên.

Sau đó mình phải tự khen mình - đã rút kinh nghiệm của các lần đi xem hòa nhạc, nên mình đã chủ động đến sớm. Vì mình đến trước giờ biểu diễn những hơn 20 phút, nên mình có thể gửi xe ngay bên hông nhà hát, không phải đi xa.

Và tiếp nữa, mình hài lòng nhận thấy pano của chương trình thiết kế khá đẹp (so với con mắt thẩm mỹ ba phải của mình thì cứ đơn giản, đọc rõ chữ là đẹp rồi!).

http://imageshack.com/scaled/medium/842/24x9.jpg
Uploaded with ImageShack.us

Đã thế, tài liệu in ấn cung cấp cho khán giả khá là đầy đủ - chương trình chung, chương trình từng buổi diễn, giới thiệu tiểu sử nghệ sĩ...Thật may cho mình, vì bản tính hay quên, nên mình đã quên không in chương trình ra để cầm theo!

http://imageshack.com/scaled/medium/839/u4cb.jpg
Uploaded with ImageShack.us

Tất nhiên là bản tính xấu xa thích soi mói của mình vẫn kịp để ý, rằng có một vài tiết mục không được ghi tên đầy đủ (Russian Dance của bác Tchaikovsky là cái bản nào, bác ấy viết cả đống mà!)

Buổi diễn đã bắt đầu rất đúng giờ. Nhân tiện nói thêm là vốn tính lười, nên dù nhìn chương trình có quá nửa là các tác phẩm mình chưa hề có khái niệm, nhưng mình cũng chả buồn tìm hiểu trước xem cái gì là cái gì.

http://imageshack.com/scaled/medium/163/kfua.jpg

Uploaded with ImageShack.us
Ảnh này là ảnh mình tự chụp đấy nhá, không thuổng của ai :)

Sân khấu vừa mở màn thì đã có một cô gái áo đầm trắng muốt, thắt lưng đỏ, nơ đỏ (trông như thiên thần ấy, ít ra là từ hàng ghế xa tít chỗ mình ngồi) ra chào khán giả để trình diễn Allegro appassionato của Camille Saint-Saens. Mình cảm nhận là cô bé Trần Diệu Ân rất cố gắng, nhưng chắc nhiêu đó là chưa đủ để lôi cuốn một khán giả có cảm nhận âm nhạc dở hơi như mình, mình chỉ cảm thấy rời rạc thế nào ấy, như khi phải vẽ đồ thị một hàm số không đủ trơn. Tiết mục thứ hai - Grave của Jan JiriBenda thì mình cảm thấy cuốn hút hơn, cây violin của cô bé Julia Pishchagina tóc vàng tết thành một bím dày khiến mình có cảm giác rất bay bổng. Và cây flute của Timur Dzhafarov khiến mình thích - bắt đầu Concertino của Gaetano Donizetti thì có vẻ cậu bé chưa tự tin lắm, nhưng càng lúc càng tốt hơn, đặc biệt phần cao trào. Tiết mục Russian Dance của bác Tchaikovsky được Kirill Evstratov thể hiện trên đàn dombra, một nhạc cụ dân tộc Nga. Cậu bé mặc quần áo dân tộc, và điệu nhạc cũng được phối và chơi rất dân gian, có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ thấy các cô gái nông dân Nga đi ủng diện ra sân khấu nhảy.

Cây đàn accordeon của Lev Kaganer cũng tạo cảm giác dân gian suốt cả buổi diễn. Có ngày hội dân gian Nga nào mà thiếu đàn gió cơ chứ! Lev Kaganer khiến mình có cảm giác - đó là một cậu trai trẻ với cây đàn gió tại ngày hội làng, và tất cả các con mắt đều tập trung vào nghệ sĩ của làng với những giai điệu rất dân gian.

Tác phẩm Romance của Georgy Sviridov lại gợi cho mình rất nhiều cảm xúc về cái thời mình còn là sinh viên. Mình không để ý đến cây vĩ cầm của Julia Pishchagina, mình cũng không để ý đến accordeon nữa, mình chỉ thấy trước mắt mình là căn phòng ký túc xá, những buổi chiều đông tuyết rơi ngoài cửa sổ, và "Bão tuyết" của Pushkin. Cho nên chắc chắn là mình không khách quan rồi.

Sau đó là một sự thay đổi chương trình một cách bất ngờ với cô bé Sofia Kapralova múa điệu Gavot, nhạc của Jean-Baptiste Lully, và Timur Dzhafarov thổi flute đệm. Những động tác múa trên mũi chân của cô bé đã khiến cho cả khán phòng kinh ngạc, và họ vỗ tay dù tiết mục vẫn đang tiếp tục. Mình biết là không nên vỗ tay giữa tiết mục, nhưng cảm giác hân hoan của khán phòng là rất chân thực, nên mình cũng vỗ tay chung với tất cả.

Trước khi giải lao, thì Julia Pishchagina, Lev Kaganer và Kirill Evstratov cùng thể hiện Csárdás của Vittorio Monti. Bạn Martenzi thì nhận xét là cây vĩ cầm hơi bị át, nhưng hình như từ chỗ mình lại không có cảm giác ấy. Lạ thật!

Lúc giải lao thì mình gặp bạn Martenzi, và cặp mắt tinh tường đầy kinh nghiệm của bạn ấy đã phát hiện ra hàng ghế đầu tiên bên trái của khán phòng bỏ trống hoàn toàn. Thế là sau hai câu trao đổi, thì bọn mình quyết định di chuyển chỗ ngồi, và còn kéo cả bạn Betesym lên đó, để cho đỡ trống mà, kẻo nghệ sĩ thấy hàng đầu trống sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Tiếc là phần 2 của chương trình thì nhân viên quay phim của đài truyền hình chẳng lia máy đến khán phòng gì cả, chứ không thì mọi người sẽ thấy bọn mình ngồi ngay hàng đầu bên phải (nếu nhìn từ sân khấu xuống).

Vì ngồi từ hàng ghế đầu, nên bọn mình thấy ngay là ba lẵng hoa trên sân khấu tỏ ra không phù hợp lắm - chẳng nhìn thấy mũi chân của diễn viên đâu cả. Điều này là rất dở, vì tiết mục đầu tiên sau khi giải lao là Variation trong vở ballet “Giselle”. Theo trí nhớ tồi tệ của mình, và theo trang phục, thì đây là phần múa lúc Giselle vẫn còn sống và đang hạnh phúc trong tình yêu. Một lần nữa, tài năng của cô bé Sofia Kapralova lại chinh phục toàn bộ khán phòng.

Hai tiết mục tiếp theo thì mình không cảm nhận được lắm - cũng hay, nhưng không rõ ràng. Còn tiết mục mà mình nghĩ là ối người sẽ ghen tỵ với bọn mình - đó là variations trong vở ballet "Esmeralda" - chính là cái vở mà xem xong thì vợ chồng Putin tuyên bố ly dị ấy. Người thể hiện vẫn là Sofia Kapralova, cô bé tài năng này vẫn tiếp tục làm khán phòng kinh ngạc và vỗ tay không dứt.

Một tiết mục nữa do nghệ sĩ piano Việt Nam - Trần Diệu Ân thể hiện. Lúc này mình có cảm giác là tác phẩm của Chopin hơi quá sức của cô bé, còn bạn Betesym thì nhận xét rằng cô bé giữ nhịp rất tốt (ngồi cạnh người hiểu biết có lợi thế đấy!).

Nocturne của Aram Khachaturian - lại là một tiết mục mới toanh đối với mình, nên chỉ cảm nhận được là giai điệu khá hay, Julia Pishchagina chơi khá tốt, thế thôi.

Коробейники - giai điệu bài dân ca Nga với lời thơ của Nikolai Nekrasov chắc khá là quen thuộc với đông đảo công chúng vì đó là nhạc nền của trò chơi #Tetris nổi tiếng :) Cậu bé Kirill Evstratov với cây đàn dombra vẫn gợi được cảm giác dân gian và những thăng trầm trong cảm xúc của cái tôi trữ tình trong trường ca - anh chàng bán hàng vùng sâu vùng xa.

Allatango của Valery Saparov - tiết mục này mình chẳng hiểu lắm, cũng không ấn tượng lắm.

Ba tiết mục cuối của chương trình đều là các trích đoạn từ ballet "The Nutcracker" (Kẹp hạt dẻ - Щелкунчик) của Piotr Ilych Tchaikovsky, chuyển soạn cho 2 piano, do chắc là hai chị em Trần Diệu Ân, Trần Diệu Linh biểu diễn. Hai chị em ăn mặc rất giống nhau, chơi cũng rất ăn ý. Chỉ có điều bản tính xấu xa soi mói của mình lại thức dậy. Vì đây là trích đoạn ballet, nên mình chả cần biết kỹ thuật của pianist ra sao, chỉ thấy là - mình muốn sự nhẹ nhàng bay bổng trong điệu waltz của những bông hoa, cần sự nhẹ nhàng, thăng hoa trong adagio (chỗ này khi múa là hoàng tử liên tục làm động tác nâng cô bé Masha nhé!). Và trong điệu hành khúc mở màn của vở ballet, mình muốn được cảm nhận không khí ngày lễ (thì vở múa này viết cho bối cảnh Giáng sinh và Năm mới mà). Hai nghệ sĩ chưa thuyết phục được mình về điểm này. Nhưng cũng có thể, bản tính mình là xấu xa quá chăng?

http://imageshack.com/scaled/medium/802/rw88.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ảnh này thì không rõ lắm, mình chụp không đúng lúc.
Từ trái sang hình như là: một quan chức nào đó tặng quà, chắc là bà điều hành dự án quỹ Spivakov (mặc áo vét đỏ), pianist đệm 1, Trần Diệu Ân, Kirill Evstratov, Trần Diệu Linh, Julia Pishchagina, Lev Kaganer, Sofia Kapralova, Timur Dzhafarov, pianist 2.

Nhưng nhìn chung, đây là một đêm diễn thành công, và mình cảm thấy hài lòng nhiều hơn. Và vì ngồi hàng ghế đầu, nên bọn mình vỗ tay rất tích cực, lại hoàn toàn không quay phim chụp ảnh gì cả, tóm lại là cực gương mẫu. Mình chỉ chụp ảnh khi tất cả các nghệ sĩ ra chào khán giả, và một số khán giả lên tặng hoa thôi.

http://imageshack.com/scaled/medium/69/hp5i.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ảnh này bạn Martenzi chụp. Cô bé váy đỏ chính là diễn viên ballet duy nhất trong chương trình

Buổi diễn kết thúc lúc đã gần 10 giờ đêm. Mình chào tạm biệt bạn Martenzi, Betesym và bạn Vichia vừa thấy xong. Vì nhìn xa trông rộng, nên mình lấy xe rất nhanh và ra về trong không khí ẩm ướt của một cơn mưa vừa ghé thăm thành phố...

Nhật Minh 21-08-2013 08:09

Nhà bác Nina chắc có họ hàng xa gần với nhà văn Nam Cao, "phê phán hiện thực" bằng cách tự trào (về bản thân). Xpoxibo.

Nina 21-08-2013 17:39

Hôm đi xem Giai điệu mùa thu ngày 19/8 - HÒA NHẠC với các tài năng trẻ từ Quỹ SPIVAKOV thì Nina có thắc mắc về tiết mục Điệu múa Nga của Tchaikovsky do Kirill Evstratov trình bày. Đúng là bác Tchaikovsky viết cả đống Điệu múa Nga thật. Sau khi nghe thì Nina chỉ dám đoán bừa là điệu múa Nga từ một vở ballet của bác ấy: Hồ thiên nga hoặc Người đẹp ngủ trong rừng, vì chắc chắn đó không phải Trepak :). Về nhà tìm lại - đúng là điệu múa Nga trong vở Hồ thiên nga thật!


http://www.youtube.com/watch?v=F0RW2...ature=youtu.be

Nina 20-09-2014 12:57

Tchaikovsky & Wieniawski

Không định viết dài, chỉ là mấy gạch đầu dòng nho nhỏ thôi. Là về chương trình biểu diễn tối qua của HBSO (http://hbso.org.vn/BrowseArticle.aspx?CatID=10&ID=137). Thực sự thì chỉ có Tchaikovsky là liên quan đến Nga, nhưng chẳng nhẽ lại chỉ viết về mỗi một tiết mục?

https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...1f&oe=548BAD55

- Nocturne ”Tiếng vọng” của Đỗ Hồng Quân: tất nhiên là lần đầu tiên mình nghe, có vẻ sạch sẽ, nhưng mình không có ấn tượng gì lắm. Một phần là mình bị phân tâm vì một vấn đề rất đời thường, hoàn toàn không có tính nghệ thuật, nhưng lại quan trọng với cá nhân mình, nên cũng chẳng cảm thấy bị cuốn hút mấy.

- Violin Concerto No.1 in F sharp Minor, op. 14 của Henryk Wieniawski. Hình như lâu lâu rồi, mình có nghe, đĩa nhựa của Melodya, nhưng chẳng nhớ ai là violinist độc tấu. Cũng không ấn tượng lắm. Bạn Hoàng Tuấn Cương hôm qua chơi có vẻ là khá, nhưng vẫn chưa khiến mình tìm nghe lại tác phẩm này. Cảm giác cá nhân - các phần độc tấu đương nhiên là đòi hỏi cao về kỹ thuật, dù sao thì Wieniawski là một nghệ sĩ violin kỹ thuật điêu luyện mà. Nhưng mình thấy, các đoạn chậm thì Hoàng Tuấn Cương chơi tốt hơn nhiều so với những đoạn nhanh. Dàn nhạc thì có vẻ sạch sẽ.

- Piano Concert No. 1 in B Flat Minor, op. 23 của Piotr Tchaikovsky. Tất nhiên, đây là điểm nhấn của chương trình. Tiện thể mình nói thêm, có một số tin đồn rằng HBSO chỉ thích dựng những tác phẩm lạ hoắc, để khán giả không so sánh được với những bản ghi âm có tiếng. Mình là mình bày tỏ sự quan ngại hết sức với những tin đồn thiếu tính xây dựng này đấy. Cho nên mình rất hoan nghênh sự có mặt của tiết mục này hôm qua.

Trước khi đến nhà hát, mình chỉ sợ, rằng nghe bạn Joo Eun Young mà sẽ bị bạn Kissin ám ảnh. Nhưng hóa ra là không, ngay sau khi những âm thanh đầu tiên của đàn piano vang lên, thì mình đã hiểu, tại sao bạn Kissin được khen là thiên tài. Tất nhiên là mình không so sánh bạn Joo Eun Young với Evgeny Kissin, bạn Joo đã rất cố gắng, và cũng có thành công nhất định. Dàn nhạc có vẻ cũng tập khá nhiều, nhưng mà bộ đồng của dàn nhạc vẫn luôn làm mình thót tim, may mà hình như không có chỗ nào quá nghiêm trọng.

Nhân tiện cũng rất cám ơn bạn WAL và Trang, hai bạn rất dễ thương đã bố trí mua vé giúp mình.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:41.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.