![]() |
Quân khu Sài gòn mời họp mặt
ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO
KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO Rập rình mãi mà Quân khu SGN vẫn chưa thể tổ chức gặp mặt nhau cuối năm được. Nay nhân tiện dịp bác phucanh, trước khi ra Bắc ăn Tết, định bàn giao bộ sưu tập nhạc và video vĩ đại, đầy đủ nhất trong các bộ sưu tập đầy đủ, xin mời các bác trong quân khu Sài gòn cùng đến nhận bàn giao luôn. Địa điểm: quán riêu cá 3A Tôn Đức Thắng Thời gian: 19h ngày 24 tháng 01 năm 2008. Trước khi đến các bác nên tham khảo các danh mục đĩa mà bác phucanh lâu nay dày công đau-lót để có thể đăng ký cho mình một bộ tùy theo ý thích. Rất mong các bác thông cảm là thông báo cập rập quá. Vì vậy xin các bác í ới với nhau, ai biết rồi thì gọi cho người chưa biết, ai đi được thì gọi thêm những người chưa đến. Sao cho dù cập rập nhưng vẫn đông đủ như truyền thống quý báu của quân khu SGN nha. Rut kinh nghiệm lần trước, lần này sẽ không ai được mang theo máy ảnh. Nếu lỡ mang theo thì không ai được chụp ảnh. Nếu lỡ chụp ảnh thì không ai được tung lên mạng. Nếu lỡ tung lên mạng thì bảo gỡ phải gỡ ngay. Nếu lỡ gỡ ngay rồi thì phải treo lên lại (quyết định này không liên quan đến máy quay phim và điện thoại có camera). ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO |
Bác Trung ơi, làm sớm lên có được không ạ? Em thấy
Trích:
Các bác "phái mạnh" nhớ đến đông đủ nhé vì chắc chắn là chị em sẽ có mặt đầy đủ đấy ạ. :emoticon-0115-inlov |
Vâng ạ, xin hoan nghênh nhiệt liệt kế hoạch của các bác. Em sẽ cố gắng hủy vài cuộc gặp mặt cuối năm khác để tới 3A sớm nhất trong khả năng :)
|
Các bác ơi sao lại cập rập thế! Đúng vào giờ ấy CK đang có giờ dạy ở lớp Tango (đã báo cáo với các bác rồi nè http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=147&page=2 ) Làm sao bây giờ?:emoticon-0107-sweat
|
Bác Chaika ơi, hôm nay cho học trò nghỉ 1 bữa đi bác, mấy khi có dịp gặp nhau :emoticon-0115-inlov
Vậy chốt lại là 17 giờ 30 tại 3A các bác nhé. Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng bận rộn cả, các bác đến đúng giờ nhé. |
Quân khu HN đi lạc , có được phép dự không các bác ời!(Thích nhất là giọng hiệu triệu):
[QUOTE=TrungDN;5062]ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO ALO KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO - KÍNH BÁO |
Trích:
Trích:
Trích:
Ngô thì ngô cứ ăn ba bát nha ới các bác đi lạc. |
Cho tớ dự từ 17h30 đến 19h nhé.
|
Trích:
Hoa May cũng sẽ đến buổi gặp mặt sớm (bảo đảm không tới trễ .. nhất, hihi:emoticon-0136-giggl), bởi vì đã có người hay có mặt sớm đồng ý chịu khó ghé đến Công ty đón Hoa May đi :emoticon-0111-blush Gửi bác "Bản đồ": Bác đang "đi lạc" ở Tp HCM ạh? Lần trước bác vào mà HM không thể tham dự cuộc họp mặt đón bác. Vậy là số H May lần này thực sự may rồi? :emoticon-0100-smile |
Cảm ơn thịnh tình (vốn đã rất tình) của Quân khu SG nhé! Ấy là em nói ví dụ vậy...cho có không khí thêm ạ!
|
Ơ mà hình như chỗ đó bị cấm đường rồi?
|
Bác micha53 ơi, em vừa đi mục sở thị. Đúng là hôm nay dân phòng đứng đầy đường, nhưng mà riêng trước cửa 3A là không có chú nào cả. Có lẽ các chú ấy cũng thương NNNers, cho em được gặp mặt các bác, chứ không đến nỗi bắt anh chị em mình 2 năm mới được gặp nhau :emoticon-0100-smile
Em đi thế này bác ạ: Nếu đi từ Tôn Đức Thắng lên thì đến lê Thánh Tôn, em rẽ tay phải, tới ngã ba đầu tiên thì rẽ tay trái là đường Ngô Văn Năm, chạy thẳng tới Tôn Đức Thắng, rẽ phải thì chỉ chạy 50m nữa là tới 3A rồi bác ạ. Còn nếu đi Hai Bà Trưng vào thì hoàn toàn đơn giản, mỗi tội nhiều xe tải, em hơi khiếp :emoticon-0124-worri |
Em cũng khiếp cái đoạn xe tải ấy lắm, nhưng chị phucanh đã kiểm tra như vậy thì chắc là OK rồi!
|
Trích:
Thôi thì dân 3N phải đến chỗ 3A để kể chuyện 3M chứ bác nhỉ. Kẻo rồi lũ 3K nó sang nó chiếm mất bác ạ. |
Vụ off tất niên sao rồi ạ , em đi Miền tây mới về hôm qua , lúc bác TrungDN gọi thì đang ở Rạch Giá nên đành chịu ko về kịp được !
|
Trích:
|
Trước hết, em xin cảm ơn tấm thịnh tình của các bác đã tham gia buổi họp mặt cuối năm vừa rồi dù ban tổ chức hô hào rất vội vã. Em đã ra đến Hà Nội, đang được "hưởng" cái rét "cắt da cắt thịt" của Hà Nội, phải nói là rất ấn tượng, các bác ạ.
Tuy vậy em vẫn nhớ nghị quyết của Quân khu miền Nam hôm đó là sẽ tụ tập Tân niên vào ngày mùng Bốn Tết tại nhà bác Hòa. Vậy rất mong các bác triển khai công việc sớm để ta có thể thực hiện thành công nghị quyết đã đề ra ạ. |
Trích:
Vì vậy, xin thay mặt cho anh chị em 3N quân khu Sài gòn kêu gọi các thành viên 3N hãy cùng nhau đến nhà bác micha53 vào ngày mùng 4 Tết để tỷ thí. Đặc biệt xin mời các bác Nguyên Anh, Hưng Astrakhan, danngoc, Matador, TLV, NguyênLac... hãy cố gắng tham gia cho lực lượng quân ta thêm phần hùng hậu. Để giúp cho quân ta, các chị em 3N sẽ không chỉ nhiệt tình tham gia mà còn sẽ làm các món mồi đặc biệt để giúp anh em ta chiến thắng. Chủ trương là không nên làm đồ ăn nhiều vì dịp đó Tết rồi, lại còn phải để dành bụng chứa rượu nữa nên sẽ ưu tiên cho đồ ăn kiểu Nga và các món nhậu thôi. Việc chuẩn bị sẽ do bác TuDinhHuong phân công. Các bác nhớ theo dõi mail thường xuyên, nhất là trong dịp cuối năm tết nhất này. |
Chi tudinhhuong lên thực đơn ở đây luôn cho hấp dẫn chị ơi.
Các bác định làm một hay nhiều loại salat? Nếu làm nhiều loại em xung phong thử tay nghề món salat cá ạ. Ngoài ra nếu các bác dùng xong smetana mà vẫn còn bụng để dùng thêm kefir thì em xung phong luôn món kefir nhé. Kefir nhà trồng được, mùi vị và hình thức (đóng chai thủy tinh nắp màu xanh lá cây:emoticon-0111-blush) y như loại bán trong cửa hàng productư ngày xưa . Để em sang tạp chí Liên xô ngày xưa hỏi xin bác Hunggami hình chai kefir nắp xanh lá cây đưa vào đây minh họa cho nó sinh động.:emoticon-0100-smile |
Trích:
Nhắn Linh Phương: mấy ngày Tết chắc là không phải "cày" đâu - phải không em. Nhớ đến nhé - để "phe ta" luôn mạnh và náo nhiệt như truyền thống :D Vì lời thách đố của bác Hòa, chúng ta sẵn sàng các bác nhe! :emoticon-0102-bigsm |
Ái chà, kefir nhà trồng được thì tuyệt quá còn gì :), lại cả nắp xanh nữa, hay là bạn Len90 ơi, bạn chụp ảnh cái chai kefir đó đưa lên đây, khối kẻ thèm :D
|
Trích:
Nhưng mà, smetana ở đâu? nhà ai trồng được thế? :emoticon-0136-giggl |
Chào mừng đến với tệ xá của tớ.
- Tọa độ, đường đi đã báo với TrungDN - Vì các Đc " Cán bộ lãnh đạo " của tớ trong dịp này phải về quê ăn tết nên chúng ta phải tự biên, tự diễn và tự dọn dẹp. Tuy nhiên mồng 4 thì chợ búa đã làm việc rồi nên chị em ko cần phải chuẩn bị gì đâu. Khi một số hát karaoke thì số khác ra đường lượm đồ. Nhanh và dễ mà. - Nhà máy Sx smetana gần nhà tớ đã chuyển xưởng nên năm nay rất tiếc ko có món đó mời các bạn. Các việc khác ban TC tự lo nhé. |
Trích:
|
Xin mời các bác xem bảng chỉ dẫn đường đến "tệ xá" của bác micha53, điểm hẹn của anh chị em 3N quân khu SGN.
http://i183.photobucket.com/albums/x...nnhabacHoa.jpg Các bác có thể đi từ Ngã tư Thủ đức rẽ vào Võ văn Ngân, hoặc từ Chợ Thủ Đức rẽ sang Võ văn Ngân, hoặc cũng có thể từ đường Đặng văn Bí đi lên cũng được. Gần ngã ba Võ văn Ngân và Đặng văn Bí các bác rẽ vào đường Chương Dương, đi qua sân vận động (đến gần cái đình) thì rẽ phải men theo bờ tường sân vận động vào đường 11. Đến chỗ rẽ thì rẽ trái vào đường đến Đan Viện Biển Đức. Chưa đến Đan Viện thì thấy ngôi nhà mái ngói màu xanh lá cây thẫm thì đó chính là điểm hẹn: 35/16 Đường 11, Phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Do ảnh trên 4R phải resize lại cho nhỏ bớt nên có thể nhìn không rõ. Các bác có thể load ảnh nguyên gốc ở đây(3,5MB). Ảnh này em trích từ ảnh lớn (12,5MB) lấy về theo cách của bác Cartograph hướng dẫn. Thời gian là từ sáng ngày 10/02, tức là mùng 4 Tết. Chương trình thì vô cùng đa dạng. Ngoài cuộc thi chính là uống hết mọi thứ nhà bác micha53 thì còn có các cuộc thi khác: Thi nấu ăn chủ đề "Ẩm thực Nga", thi hát Karaoke các bài hát Nga (trên 5 dàn máy hát cùng lúc được), thi đánh bài poker (không phải chơi bằng bộ bài bác Ma đem đến mà sẽ đi mua bộ bài mới để đảm bảo công bằng). Theo như thông báo mới nhất của bác micha53 thì hôm đó có thể thoải mái "vọc niêu tôm" đấy các bác ạ. |
Cái sơ đồ của bác TrungDN trông như sơ đồ biệt động ta oánh SG năm Mậu Thân 68 ấy nhỉ:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Khiếp, em cũng đến bái phục bác TrungDN. Sơ đồ trận chiến của bác thế này, thêm bộ tư lệnh chỉ đạo sát sao như rứa thì hỏi sao Chiến dịch Mậu Tý lần này các bác NNN không thành công.
Chúc tiểu đoàn NNN SNG công thành, phá đảo chiến thắng vang dội. Mang được về chiến thắng vẻ vang cho NNN. Không hiểu kho đạn dược của Trung tá Micha53 chịu được bao nhiêu đây? |
Bài bản quá rồi! Sợ nhất là cánh biệt động chị em, sau khi đánh hết"quân địch", lại phải lo dọn chiến trường cả "quân ta"!
|
Các Bác ơi làm ơn cho em ăn salam Nga với:emoticon-0102-bigsm. Nghe các bác nhắc đến mà thèm quá quá. Bao nhiêu năm không được anư rùi. Có cá vobla không? Gửi cho đồng bào miền Trung ít đi!!! Hi hi hi!!!:emoticon-0136-giggl
|
Bác Phucanh đang hưởng cái "rét đậm, rét hại " ở Hà Nội. Trưa nay, chúng tôi đã hân hạnh được diện kiến bác Phucanh tại nhà hàng 13 Mai Hắc Đế (nhà hàng này có cổ phần của lão Gà Mờ :emoticon-0102-bigsm).
Bản thân tôi đang gánh chịu hậu quả của đợt rét triền miên gần tháng nay :emoticon-0107-sweat - mong các bác miễn cho phần "bình loạn" Khi chụp ảnh, tôi nói với bác bản đồ là : đừng dẫm chân lên Phucanh ! bác ấy chẳng buồn nghe... |
Trích:
|
Trích:
|
Đây gọi là chiêu "truyền chân nhập mật":emoticon-0142-happy
|
Còn ảnh đây ạ - trời lạnh tráng phim lâu quá !
cám ơn bác admin tôn kính của NNN đã tặng tôi thân hình và bộ quần áo đẹp. |
Bác Hongducanh ơi, khi chụp ảnh các bác to khỏe chen nhau đứng cạnh bác Phucanh(để nhận tí hơi ấm, nắng, mang từ Sài Gòn ra); em yếu nên bị dạt ra xa; thế mà bác lại ghép lộ liễu quá, sợ Ông xã của Phucanh, với bà xã của em nhòm thấy ảnh này, chắc đêm nay em...ra đường mất!
Ai thấu cho tôi bây giờ, ơi các người đẹp ơi! Tháng trước, khi tôi được gặp các bác Phucanh, NINA, Tudinhhuong, bác Trung Gái, về cứ xuýt xoa khen: người Sài Gòn trắng trẻo, xinh xắn, dễ thương thế....Ấy vậy mà các bác ấy không tin. Hôm nay được tỏ mặt , mới có một bác Phucanh thôi, mà bác Hongduc, bác Gà Mờ....choáng hết! Đã bảo mà, các bác không nghe! Khổ chưa chứ!.... |
Trích:
|
Bác Hòa oi, chuẩn bị ngày mai đón khách thế nào rồi ạh?
Nhìn sơ đồ chỉ dẫn của bác Trung, em .. rối quá, vẫn không "thủng" - em vốn kém định hướng đường lắm, hic! Ngày mai bác nào cho em "nhập đoàn" đi cùng với, kẻo mò mẫm hoài chắc đến tối mới tìm ra nhà bác Hòa thì .. nguy to! Cảm ơn bác nào nhiệt tình nhe! Hẹn gặp ngày mai! |
Các bác ơi, nghị quyết đã đưa ra rồi, phải chấp hành thôi.
Ngày mai bác Cuong sẽ đón Hoa May (lúc 9h) sau đó sẽ qua đón phucanh, Nina và qua cầu Điện Biên Phủ để đi lên Thủ đức. Từ 9h30 TrungDN, matador, Tanhia sẽ đợi ở cầu Điện Bên Phủ, chỗ rẽ vào đường Phan Văn Hân. Các bác đến cầu Điện Biên Phủ rồi cùng đi với nhau cho vui, hoặc là đến luôn nhà bác micha53 trước cũng được. Hẹn gặp ngày mai nha. Chúc mừng năm mới, thắng lợi mới. Nhất định chúng ta sẽ uống hết rượu nhà bác micha53. Thật là: "Ra đi quyết giữ lời thề chưa uống hết rượu chưa về nhà ta" |
Trích:
Em thành thật xin lỗi các bác là vì không thấy bàn bạc gì nên em tưởng kế hoạch off mùng 4 Tết hoãn lại. Nên mai ko có kefir và salat em hứa lấy hứa để hôm trước ạ, vì để làm kefir em phải gom nấm của vài người quen mới đủ làm. Mai em cũng lỡ hẹn bạn em đến nhà nên ko đi với các bác được, 9g30 em sẽ mang ra điểm tập kết số 2 hộp sô cô la mới sản xuất tại S.Peterburg tháng trước, em để dành sau Tết mang đi off để các bác dùng với kefir.:emoticon-0111-blush. Các bác ăn sô cô la nhớ nước Nga và xí xóa cho em cái tội tưởng với tượng ạ. :emoticon-0155-flowe |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:01. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.