![]() |
Những bộ phim "phe ta" một thời đã xa
Hôm rồi, hungmgmi ngồi với mấy bác, lan man thế nào lại nói về các bộ phim của phe XHCN một thời chiếu ở nước ta.
Em nhờ các bác tìm hộ bộ phim Tâm lý xã hội Tiệp Khắc: Cánh cửa rộng mở. Có thuyết minh tiếng Nga hay nguyên bản cũng được. Em nhớ bộ phim này hồi cuối thập niên 70 đầu 80 ở ta nổi tiếng đến nỗi Đài tiếng nói Việt Nam đã mời Đoàn kịch điện ảnh (ngày xưa ở ta có Đoàn kịch này) dựng một vở kịch truyền thanh dựa theo bộ phim này, trên nền nhạc xuyên suốt Godfather, mà thời đó ở ta gọi đó là bản Hãy nói khẽ hơn, có lẽ là dịch từ tiếng Nga Говори тише. Em nhớ vở kịch này có sự tham gia của những giọng nam truyền cảm ấm áp của sân khấu VN thời bấy giờ, là Lê Chức, Trọng Phan...., giọng nữ thì em không nhớ. Hai nhân vật chính của phim là Pi-tơ và Giên (em mới hỏi một bạn cùng cơ quan, cùng độ tuổi, bạn ấy vẫn nhớ chính xác tên 2 nhân vật này). Nếu có thể, các bác tìm hộ luôn "Với cả tâm tình", phim Ba lan cũng giai đoạn này. Xin cảm ơn trước. |
Chú thử tra ở đây xem ạ !
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Czech_films http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Polish_films |
Gà mờ có sở thích giống Gió nhẹ thế!
Cánh cửa mở rộng và Với cả tâm tình cũng là 2 bộ phim XHCN sản xuất những năm 70 thế kỷ trước mà Gió nhẹ rất thích. Và cả phim Con hủi của Ba Lan nữa. Những bộ phim đó chiếu tại Đà Nẵng những năm 80 đã thu hút khán giả chen lấn đến vỡ rạp. Bây giờ rất muốn xem lại những thật khó tìm. Vậy nhờ các bác tìm giúp những phim này (có thuyết minh hoặc phụ đề tiếng Việt càng tốt, không thì tiếng Nga cũng được). Ngoài ra Gió nhẹ cũng đang tìm các phim Bungari Trên từng cây số và Thiên thần đen. Bác nào có hoặc biết thông tin thì chia sẻ nhé. Cám ơn các bác nhiều. |
|
"Trên từng cây số" thì mới có được tầm 5 tập thôi các bác ạ! EM đợi đủ bộ rồi upload luôn! Phim "Прокажённая" các bác thích thì mai em up, nhưng mà chỉ có bản DVD RIP, audio Russian và Polish thôi!! Những cái kia, bác hungmgmi đưa tên tiếng Nga thì mọi người tìm dễ hơn. Tên tiếng Việt đến thời bọn em rồi thì không biết nó là phim gì nữa rồi ạ!!
|
Hôm qua đến giờ cày toét cả mắt mà vẫn chưa ra phim nào, đau thật!:emoticon-0107-sweat
Không hiểu sao các list phim Séc và Slovakia chả thấy "Cánh cửa mở rộng", toàn thấy nào là A-đê-la chưa ăn bữa tối, Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem... Một ông anh làm TBT tạp chí Điện Ảnh mới khẳng định là phim này chiếu ở VN năm 1979. Như vậy đã rõ hơn về thời điểm xuất hiện, chắc quãng năm 78, 79 ở Tiệp Khắc. Chui sang diễn đàn phim Ba lan thì cũng không thấy "em" Với cả tâm tình đâu cả. Mong các bác tiếp tục truy tìm giúp, xin cảm ơn.:emoticon-0150-hands Nhân tiện, các bác xem lại topic cũ hồi diễn đàn NNN phiên bản cũ có nhắc đến các phim "phe ta" vang bóng một thời. Ngày xưa, các chủ đề thường được các thành viên bàn luận rất rôm rả: http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....9595fc5379b9d1 |
Có một cách ạ : Dịch tiếng Việt sang tiếng Nga.
|
Dịch ra cũng không xong, vì đó là phim của các nước khác, sợ là sang ta lại dịch theo kiểu khác thì khó tìm lắm Vania ạ.
À đc chudaidong thử hỏi anh em bên Viettorent cái nhỉ? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Phim Thầy Lang mà bác Tài tử đưa đầu tiên cũng là một phim rất tuyệt của Ba Lan.
Bác Tài tử à, nếu tôi mà biết tiếng Ba Lan thì còn nói làm gì, tôi chỉ chui vào các diễn đàn của Nga có những người hoài cổ nhớ đến những phim hay của Tiệp, Ba lan...mà tìm thôi. Có lẽ mình chưa thạo cách tìm nên chả thấy đâu cả. |
Trích:
|
Tiếng Ba Lan với tiếng Nga rất gần nhau, cho nên việc đặt lại tên rất khó xảy ra, nhất lại là với những phim được xếp vào hàng ăn khách.
|
Thiên thần đen - bản thiên anh hùng ca của tuổi trẻ.
Gió nhẹ vừa xem lại phim Thiên thần đen của Bungari trên You Tube chất lượng khá tốt. Bộ phim kể về một tổ chức thanh niên, sinh viên yêu nước Bungari hoạt động chống bọn phát xít Đức và bè lũ tay sai Bungari ngay tại thủ đô Xophia trong những năm chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc sống chiến đấu sôi nổi và những chiến công vang dội của họ đã làm kẻ thù khiếp sợ. Chúng gọi họ là những "phần tử đen" nhưng vẫn phải khâm phục họ như những thiên thần. Họ gồm 6 người: 3 nam, 3 nữ. Tất cả đều rất trẻ. Tình bạn trung thành, tình yêu trong sáng và tình đồng chí vì lý tưởng Cách mạng của đất nước đã giúp họ gắn bó với nhau trong cuộc chiến đấu ống còn với kẻ thù. Và họ đã anh dũng hy sinh đến người cuối cùng. Bộ phim là một bản Thiên anh hùng ca của tuổi trẻ bất diệt, một bộ phim có tiếng vang nhân đạo chiến thắng bạo tàn. Tại Đại hội điện ảnh Bungari năm 1970 tổ chức tại thành phố cảng Vác-na, phim Thiên thần đen đã dành được 7 giải thưởng đặc biệt nhất, làm xáo động dư luận Ban giám khảo cũng như khán giả Bungari. Phim được chiếu ở nhiều nước trên thế giới và được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong phim, chúng ta lại gặp lại Stephan Đanailop- anh chàng Đeianop lừng lẫy một thời trong Trên từng cây số, thần tượng của hàng triệu thiếu nữ VN. Anh cũng đã được tặng giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai Pante. Cám ơn tất cả các bạn đã giúp Gió nhẹ được xem lại một bộ phim rất hay và giàu ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng phim chưa có phụ đề tiếng Việt, nếu có chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. |
|
Trích:
Em hỏi một anh đồng nghiệp học ở Tiệp về, thì anh ấy bảo có lẽ là phim này: Dveře dokořán làm năm 1977, dùng Google Translate thì đúng là là "Cánh cửa rộng mở": http://www.fdb.cz/film/26913-dvere-dokoran.html Còn link download thì là: http://www.vipfile.cz/hledej/Dvere%20dokoran Em cũng chưa có thời gian download để xem có đúng không. Nhưng xem phần giới thiệu bằng tiếng Tiệp thì chắc là đúng (dùng Google dịch ra tiếng Anh): The story of a young college student who lost his parents in a car accident, while well-off family backgrounds. Gradually found inner balance with the help of a group of young workers, who help him overcome his priatel'stvom complex environmental problems. |
Cảm ơn bạn, cuối cùng thì bộ phim Cánh cửa mở rộng cũng đã được tìm ra. Không hiểu sao trong danh mục mà Vania đã post trên không thấy có phim này.
Hungmgmi đã nhấp vào link cho dõwnload nhưng không được, nó toàn đòi đăng ký rồi đòi nhắn tin sao đó. Mong các bạn cho link khác:emoticon-0150-hands Vào Gúc tìm với tên Dveře dokořán bạn đã cho, thấy toàn xuất hiện phim có Jude Law là Binochet đóng năm 2006 "Breaking and Entering" cũng có tên Tiệp tương tự. Bìa đĩa của Cánh cửa mở rộng không thấy có. http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/...f97402f360.jpg |
Cháu cũng không tìm được bản DVD, kể cả địa chỉ mua bán. Hix ! Có vẻ như phim này không hợp thời đại lắm, nên không được up lên ??!!
Thì ra đây là phim tiếng Slovak, tức là bản phim gốc ngày nay thuộc bản quyền của Cộng hòa Slovakia. http://sk.wikipedia.org/wiki/Dvere_dokorán http://www.terryhoponozky.cz/images/...okoran-oww.jpg |
Mình cũng thích phim truyền hình nhiều tâp: Đại úy Clos, Mười bảy khoảng khắc mùa xuân, Trên từng cây số, Hồ sơ thần chết, Bí mật núi Andes, Con Bạch tuộc...Bạn nào có ghi vào đĩa CD và bán lại cho mình với nhé.Cafê nào có chiếu các phim ấy liên tục thì báo mình đến xem với nhé.Muốn ôn lại mối đam mê một thủa thôi mà.
|
Cái site đó hóa ra nó đòi tiền bác ạ :-)
Em đã nhờ anh bạn học ở Tiệp nói trên tìm hộ xem có chỗ nào khác down không, nhưng chưa tìm được. |
Bác tìm giúp cháu phim "Sự tích con muỗi" được không ạ ?
Phim làm năm 1990, đạo diễn là Marian (...), diễn viên chính là Công Hậu và Ngọc Hiệp. Có lẽ phim của hãng Barrandov Studio, vì hãng này rất hay tham gia các dự án hợp tác với Đức, Liên Xô và cả Mỹ. |
Nữ vai chính trong bộ phim – Ba Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem
http://img146.imageshack.us/img146/4...6zolushka1.png Libushe Shafrankova Trong phim Ba Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem Libushe Shafrankova sinh ngày 7 tháng sáu năm 1953 tại thành phố Brno, Tiệp Khắc. Cô là người say mê nhà hát ngay từ khi còn rất nhỏ. Libushe còn có một cô em gái tên là Libuse Miroslav Shafrankova. Hai chị em đã từng đóng phim cùng nhau trong bộ phim “Nàng Tiên Cá”. Chị đã giành được thành công đầu tiên trong bộ phim “Người Bà”, bọ phim này dưa theo tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Bozena Nemcova Libushe Shafrankova từng tốt nghiệp trung học kịch nghệ tại thành phố Brno. Khi Libushe Shafrankova đóng phim – Ba Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem – vào năm 1973, thì cô mới tròn 19. Đến năm 2009, Libushe Shafrankova đã gặp phải vấn đề về sức khỏe. Cho đến này chị đang tham gia trong các dự án phim truyền hình nhiều tập của Séc. http://img101.imageshack.us/img101/2...busesafr26.jpg Libushe Shafrankova ngày nay |
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại
Xin giới thiệu với mọi người một bộ phim của Đông Đức :
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại. Các diễn viên Gojko Mitic - Tokei-ito Jiri Vrstala - Fred Clark Rolf Römer - Tobias Hans-Hardt Hardtloff - Thiếu tá Samuel Smith Gerhard Rahold - Trung úy Roach Horst Yonishkan - Adams Hasse Hann - Pitt Helmut Schreiber - Ben Brigitte Krause - Jenny Katie Shekey - Uynona Sepp Klose - Tashunko- Vitka Dietmar Richter-Reinecke – Trung úy Warner Adolf Peter Hoffmann - Mattotaupa Joseph Maerchik - Chetansapa Joseph Adamovich - Chapa Rolf Ripperger - Joe Hans Finor - Havandshita Horst Cuba - Thomas PHẦN I PHẦN II |
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại
Bộ phim - Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại, được sản xuất tại Đông Đức vào năm 1966.
Năm bảy mươi thế kỷ thứ XIX. Tại một quán rượu trong đồn Smith (một nơi nào đó ở Minnesota) trinh sát Fred Clark, biệt danh là Cáo Hung, đã giết chết già làng Mattotaupu, một trong những thủ lĩnh bộ tộc dakotskih, vì ông ta từ chối tiết lộ địa điểm nơi cất giấu vàng. Clark trở thành kẻ thù riêng của Tokei-Ito, con trai của Mattotaupy. Hai năm đã trôi qua. Sự căng thẳng giữa chính phủ và các bộ lạc Dakotskih đã đạt đến đỉnh cao của nó. Trên ngọn Đồi Đen người ta đã tìm thấy mỏ vàng. Người Da Đỏ vẫn chiếm giữ gần hết các lãnh thổ có mang trữ lượng vàng này, vì vậy các mỏ không thể bắt đầu khai thác được. Vì điều này, đồn Smith (các pháo đài của Mỹ thường lấy tên người chỉ huy để đặt cho đồn bốt của họ) đã cất quân đi đánh đuổi các bộ tộc người Da Đỏ… Sau nhiều cuộc giao tranh cuối cùng số phận của những người Da Đỏ cũng được định đoạt. PẦN III PHẦN IV |
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại
PHẦN V
PHẦN VI |
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại
PHẦN VII
PHẦN VIII |
Những đứa con người Mẹ Gấu Vĩ Đại
PHẦN IX
PHẦN CUỐI |
Cảm ơn bác nthach rất nhiều, mong bác tiếp tục hoàn thành nốt seri phim da đỏ của CHDC Đức thì hay quá:
Hồi còn diễn đàn NNN cũ, năm 2007 hungmgmi đã có đôi dòng giới thiệu về diễn viên chính trong phim, nay trích lại góp vui với các bác xem phim: Trích:
|
Trích:
Dưng mà vui và thỏa mãn ra phết! |
Tháng 8 tới, có lẽ, cháu phải trải thảm đỏ mời chú Thạch tham gia một số dự án phim dài tập.:emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Chào các bác! Dạo này bận quá không vào diễn đàn thường xuyên được nên cũng ít viết được gì nhiều. Thôi thì tạm giới thiệu với các bác bộ phim Sáu Người Đi Khắp Thế Gian mà tôi đang làm sub dở dang. Các bác xem tạm bằng tiếng Nga trước vậy.
https://sites.google.com/site/lienxo...=300&width=400 Bộ phim – SÁU NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIAN – Do Cộng Hòa Dân Chủ Đức cho ra mắt khán giả vào ngày 18 tháng 8 năm 1972. Kịch bản phim dựa theo cốt chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Đạo diễn Rainer Simon Biên kịch Manfred Freitag, Jacob Grimm Với sự tham gia của các siêu sao Jirí Menzel, Günter Schubert và Friedo Solter Các diễn viên chính: Jirí Menzel trong vai Người Lính Günter Schubert - Người Mạnh Khỏe Friedo Solter - Người Chạy Nhanh Olga Strub - Người Đội Mũ Lệch Christian Grashof - Người Nhạc Công Jürgen Gosch - NGười Thợ Săn Margit Bendokat - Công Chúa Jürgen Holtz – Nhà Vua Xem phim tại đây: http://kinobank.org/movie/39307/online/ |
Cảm ơn ông bạn phát. Phim này tôi hỏi trên NNN mấy lần rồi mà không có ai tìm được mà.
Mới đây, tôi mới dịch lại seri Những cuộc phiêu lưu của nam tước Muyn-khao-den, cũng được mấy chục truyện nho nhỏ rồi đăng lai rai cho bọn trẻ con đọc chơi, thấy chúng nó cũng thích. Dịch đến câu chuyện "Kitaiskoe vino" với việc nam tước thu nạp được mấy đệ tử kỳ dị, như Gã Nhanh Như Gió, Gã Tai Thính, Gã Thiện Xạ, Gã Khổng Lồ...để rồi oánh lại vua Thổ...,lại nhớ lần nữa đến phim này. Ông làm phụ đề nhanh cái, tôi cho bọn con nít nhà tôi coi. Up lên Youtube xem cũng tiện ông ạ. |
Hùng Gà mờ ơi, chị đã tìm được phim "Cánh cửa mở rộng" của Tiệp Khắc - phim rất nổi tiếng thập niên 80 mà sao giờ xem lại chẳng thấy hay mấy. Rất tiếc là chị không sao tìm nổi phụ đề hay bản nói tiếng Nga. Gửi em xem tạm nhé! Up lên Youtube xem không đẹp lắm. Nếu cần chị sẽ gửi lên Fshare cho em, định dạng cũng nhỏ, xem thường thôi.
Còn seri "Da đỏ" chị có thể mua đủ phụ đề cho cả 13 tập của Gôi-cô Mi-tic, nhưng xem lại vài phim thấy không còn khoái lắm nên chị ngập ngừng chưa muốn mua (vì cũng hơi đắt - khoảng 150 nghìn/1 tập). Cánh cửa rộng mở - Dvere dokoran. |
hungmgmi viết "Mới đây, tôi mới dịch lại seri Những cuộc phiêu lưu của nam tước Muyn-khao-den, cũng được mấy chục truyện nho nhỏ rồi đăng lai rai cho bọn trẻ con đọc chơi, thấy chúng nó cũng thích." Bác đăng ở đâu để em "xin" về cho bọn trẻ nhà em đọc với. Em cũng định tìm mua mà chưa tìm được. Cám ơn bác trước.
|
Topic này trôi xa quá, anh chị vào trang này để tìm và download các phim mình yêu thích nhé:
http://www.hdvietnam.com/diendan/77-...g-bo-phim.html |
Bác vodka: Tôi đã dịch và đăng nhiều kỳ trên báo Cười Vui cách đây đây đôi năm rồi bác ạ.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.