![]() |
Tạp chí Ogoniok số đặc biệt (số 21 tháng 5/1969)về nhân dân Việt Nam anh hùng
Một sự may mắn khiến cho hungmgmi mới có trong tay tạp chí Ngọn lửa nhỏ-Огонек số đặc biệt, đề số 21, tháng 5/1969. Ngoài bìa có ghi 2 thứ tiếng, dòng tiếng Việt:"Số đặc biệt nói về nhân dân Việt Nam anh hùng". Ảnh bìa là một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn bộ cả số là những bài báo, thơ, truyện ngắn, tranh ảnh..về nhân dân Việt Nam trên tuyến đầu chống Mỹ. Dần dần, hungmgmi sẽ scan một số trang tiêu biểu lên giới thiệu với bạn đọc NNN.
Đặc biệt, có bài thơ sau, các bác thử đoán bản gốc là của ai: Победой озарен минувший год Победно входит Новый в шуме веток В единстве за Свободу-в бой, вперед, Чтоб янки-вон, и прочь-марионеток! Сольются Север с Югом в битвах этих. Прекрасная весна в наш край идет! |
Đó là bài thơ chúc Tết năm Kỷ Dậu (1969) của Bác:
Năm qua thắng lợi vẻ vang Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì độc lập, vì tự do Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên, chiến sĩ đồng bào! Bắc-Nam sum họp - xuân nào vui hơn! Thơ chúc Tết Đinh Dậu (1967) của Bác: Xuân về xin có một bài ca Gửi chúc đồng bào cả nước ta Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi Tin mừng thắng trận nở như hoa. Thơ chúc Tết Mậu Thân (1968) của Bác: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam-Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! |
Trích:
NĂM QUA THẮNG LỢI VẺ VANG NĂM NAY TIỀN TUYẾN CHẮC CÀNG THẮNG TO ! VÌ ĐỘC LẬP VÌ TỰ DO ĐÁNH CHO MỸ CÚT ĐÁNH CHO NGỤY NGÀO ! BẮC NAM TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO CÙNG NHAU XUNG TRẬN XUÂN NÀO TUYỆT HƠN ! :emoticon-0171-star: |
Đúng là bài thơ Xuân cuối cùng của Bác Hồ, nhưng bản của bạn mashạ90 đưa ra có vẻ chuẩn hơn ̣2 câu cuối.
Cảm ơn bác mashạ90 và Matador đã đưa ra phương án. Cuốn tạp chí này do một cựu binh Liên xô đã tham gia huấn luyện lực lượng phòng không Việt Nam năm 1966 tại Hải Phòng giữ gìn suốt 42 năm, mới đưa sang Việt Nam cách đây đôi ba ngày. Ông là Viktor Nikolaevich Bolyarskii, sống tại Novosibirk, năm nay 72 tuổi, tự bỏ tiền túi sang VN thăm lại chiến trường xưa. Đây là ông Viktor, chụp tại phòng làm việc của hungmgmi hôm thứ Sáu vừa qua: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSCN2588.jpg |
Máy bay Mỹ vừa đi qua.
Ảnh Viktor chụp 3 người bạn chuyên gia Nga khác tại trận địa phòng không đang "chia lửa" ở núi Voi-Hải Phòng: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2842.jpg Còn đây là ảnh Viktor chụp tại Hải Phòng năm 1967, cảnh bà con nông dân Việt Nam đang thu hoach lúa: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2839.jpg |
Lẽ ra hungmgmi phải mở một topic mới, nhằm giới thiệu thêm về bác Polyarskii và những bức ảnh đặc sắc của ông chụp tại Việt Nam trong thời kỳ 66-67. Nhưng thôi, để tránh làm loãng 4rum và tập trung hơn, xin cứ post lan man về người đã mang cuốn tạp chí Ogoniok đã gìn giữ suốt 42 năm qua sang VN và những bức ảnh của ông, xen kẽ những trang tạp chí scan và những tư liệu hungmgmi sẽ cố gắng mổ cò tiếng Nga lên đây.
Khi sang Việt Nam, chàng đại úy phòng không Viktor Polyarski chưa phải là đảng viên Đảng cộng sản Liên xô. Vậy nên chàng khá ngạc nhiên khi được triệu tập vào tổ công tác đặc biệt sang Việt Nam, giúp những người anh em làm quen với những vũ khí, khí tài Liên xô viện trợ đánh Mỹ. Vợ mới sinh con trai, Viktor đưa hai mẹ con từ Novosibirk về gửi ông bà ở Riazan để lên đường nhận nhiệm vụ. Do tính chất bí mật, đại úy Polyarki thông báo với gia đình đi công tác Cuba. Và tất cả thư từ gửi về nhà đều được gửi về hòm thư quân sự đặc biệt. Tất cả thư của Polyarski mà gia đình nhận được đều ghi nơi gửi: Hòm thư Moskva-400. Không ai biết được là Polyarsky đang trần mình ở trận địa phòng không Núi Voi-Hải Phòng hướng dẫn các bạn Việt Nam cách sử dụng, sửa chữa các tên lửa phòng không Liên xô. Gọi trần mình là đúng với nghĩa đen, vì thời tiết nóng ẩm của xứ nhiệt đới không quen với các chuyên gia Liên xô. Mỗi khi máy bay Mỹ bay đi rồi, tất cả đều là con cháu họ...Trần (ảnh do Viktor Polyarski chụp năm 1967). Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy các chuyên gia quân sự Liên xô như thế này: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2837.jpg Trong hành trang sang Việt Nam, Viktor Polyarski mang theo một chiếc máy ảnh Flexaret VI-Automat của Tiệp Khắc, có thể lắp được 2 cỡ phim 60x60 và 36x24. Đây là chiếc máy đó (hình tìm trên mạng): http://farm2.static.flickr.com/1426/...b80_z.jpg?zz=1 Và đây chính là chàng đại úy Polyarski tại Việt Nam: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img903.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/3-2.jpg Ngoài giờ huấn luyện các chiến sĩ phòng không Việt Nam, Polyarski lại mang máy ảnh đi chụp đó đây để thỏa mãn sở thích của mình. Vừa rồi, ông mang sang Việt Nam một CD hình ảnh, trong đó có những bức ảnh màu cực quý do ông chụp vào thời điểm này. Cũng xin lưu ý cách đây hơn 40 năm, phim màu chưa được phổ biến, và do vậy, những bức ảnh màu về miền Bắc hầu như cực hiếm. Đây là những tấm ảnh ông chụp bằng phim slide, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc NNN: Núi Voi yên bình: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/c126dbf5.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2885.jpg Nông thôn với những hình ảnh đặc trưng: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/fd5baf7a.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2880.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2846.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2883.jpg |
Hình ảnh con trâu và các em bé. Có lẽ vì rất nhớ con nên lượng ảnh trẻ em Việt Nam rất nhiều:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/b7b93ea2.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2872.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2848.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2843.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2873.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2878.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/14e2a29d.jpg |
Qua điện thoại sáng nay 28/2, hungmgmi biết cụ Polyarskii vừa đáp xe khách xuống bến xe Tam Bạc cách đây khoảng 1 tiếng. Bác Lực, Phó chủ tịch Hội Việt Nga TP.Hải Phòng đã ra bến xe đón cụ và cả hai đang ngồi cà phê sáng với nhau. Bác Lực có mang theo laptop để xem đĩa ảnh của cụ Polyarskii nhằm xác định các địa danh cụ đã đến và chụp ảnh. Sau đây là những thông tin ban đầu:
Cụ Polyarskii và 2 bạn chuyên gia khác chụp ảnh trước khuôn viên Nhà hát Lớn Hải Phòng năm 1967. Bộ tem này cụ Polyarskii đã mua ở đó và vẫn giữ đến tận ngày nay. Bác Lực cho biết phía sau bức ảnh ngày xưa là Hiệu sách ngoại văn Hải Phòng, nay đã thay đổi rất nhiều: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img906.jpg Bộ tem: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img956.jpg Còn đây là ảnh chụp trước Nhà máy cơ khí duyên hải. Thông tin bác Lực cho hay Nhà máy này đã bị phá, dành đất cho dự án liên doanh khách sạn gì gì đó, mãi vẫn là khu đất trống vì...chủ đầu tư đi đâu mất rồi:emoticon-0136-giggl. Nhìn cái quần yếm của chú bé đứng bên trái, lại nhớ có một dạo trẻ em Việt Nam ở miền Bắc hay mặc quần yếm: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img907.jpg |
Một số trang mới scan:
Bìa: Có thể thấy ánh lửa trong mắt người chiến sĩ Việt Nam: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/trangbia.jpg Bài viết của đồng chí E.M.Tyazhenikov-Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Liên xô, sau chuyến thăm hữu nghị Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bức ảnh chụp cảnh mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu thanh niên Liên xô. Đồng chí E.M.Tyazhenikov trao quà tặng kỷ niệm cho đồng chí Phan Hùng-Bí thư Thành đoàn Hà Nội: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/trang1.jpg Một trang có đăng 2 bài thơ. Bài thứ nhất của nhà thơ quân đội Phạm Đức (hình như bác này sau này phục viên, làm Phó Giám đốc NXB Thanh niên, tác giả bài thơ nổi tiếng "Tình yêu xao xuyến quá, bời bời hoa tuyết bay..."). , chưa rõ lời tiếng Việt. Bài thứ hai là một bài thơ rất nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi "Chia Tay Trong Đêm Hà Nội" . Bản dịch ra tiếng Nga của 2 bác L.Oshanin và S.Smirnov: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/trang3.jpg Để tham khảo chất lượng bản dịch, xin xem thêm bài thơ của Nguyễn Đình Thi: Chia Tay Trong Đêm Hà Nội Nguyễn Đình Thi Em đi với anh trong đêm Hà Nội Qua những phố hè quen thuộc yêu thương Dọc hàng cây ánh đèn pha cuốn bụi Từng đoàn xe cao xạ chạy rung đường Pháo đang bắn trời ngoại ô gió thổi Đạn đỏ loè xa trong ánh trăng Em đi bên canh tóc xoà bay rối Nhỏ nhắn vai em khoác súng trường Nhìn em anh hãy còn bỡ ngỡ Như sợ bất ngờ em biến đi đâu Pháo vẫn bắn chân mây đầy chớp lửa Anh lại nhìn em lòng xôn xao Trăng soi gương mặt nghìn yêu dấu Ngày mai hai đứa đã hai nơi Hai đầu đất nước trong giông bão Cùng chung chiến đấu hai phương trời Đêm nay trong vườn hoa ngổn ngang ụ súng Bên ven hồ lốm đốm trăng xanh Nghe quanh ta đêm hè nóng bỏng Mắt bồi hồi em đi bên anh Em đi với anh qua bến xe đông chật Bao gia đình vội vã lúc ra đi Em nhìn những mái nhà cao thấp Đã bao lần thấy những cuộc chia ly Kìa xa xa một cụm đèn lấp lánh Giữa trời đêm như đang vẫy đang chào Chiếc máy bay ta lượn vòng nghiêng cánh Bay qua vầng trăng điểm mấy ngôi sao Em nhìn bên dãy tường sập đổ Xưởng thợ lò than vẫn rực hồng Nhà máy vẫn rì rầm không ngủ Lập loè đèn hàn điện bên sông Em đi với anh trên đê cao vắng Một tiếng còi xe lửa huýt dài xa Gió đưa khúc nhạc em yêu văng vẳng "Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm mãi lòng ta" Trên gác nhỏ đèn dầu ai vẫn thức Em vẫn đi và vẫn lắng yên Có tiếng ru đứa trẻ nào đang khóc Đêm đã khuya trong phố cũ êm đềm Anh nắm cánh tay em và đứng lại Ôi anh không còn biết đang ở đâu Nhớ nhau chân cứng đá mềm em nhé Hẹn đánh Mỹ xong sẽ về tìm nhau Chào Hà Nội của ta sáng đẹp Giữa đêm trăng trong biếc mênh mông Thành phố tình yêu thành phố thép Ta chào trái tim đất nước anh hùng Em Anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường bên vai em |
Phóng sự ảnh trang 17 của các phóng viên Liên xô, chú thích lần lượt:
Trên bờ Vịnh Bắc Bộ. Cô bé và quả bom. Một con phố Thủ đô (Thấy rõ đây là phố Tràng Tiền, ngày trước toàn xe đạp, hai bên treo cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam). Các hầm trú bom cá nhân mới xuất xưởng (cái này các bạn 7x và 8x chắc không biết rồi, xem lại bài số 8 trong toic này, cụ Viktor có chụp hầm trú ẩn này ở Hải Phòng). Hai thế hệ. Bức thư người lính (hộp thư này chắc có từ thời Pháp, đẹp quá, nay thì chả còn cái nào cả). http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/trang2.jpg |
Tiếp các bác nhé.
Giờ là những bức ảnh của đại úy Polyarskii chụp đồng đội của mình. Phải công nhận đây là những hình ảnh rất hiếm hoi về cảnh sinh hoạt của các chuyên gia quân sự Liên xô tại Việt Nam. Như chúng ta thấy, các chuyên gia sống trong những điều kiện khá là khó khăn khi sang giúp các bạn Việt Nam chống Mỹ. Trên báo chí đây đó sau này, họ xuất hiện cực ít, và hầu như chưa bao giờ ta thấy họ dân dã như thế này. Với các bạn Việt Nam: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img901.jpg Họ là chuyên...da, và đều là con cháu họ...Trần::emoticon-0102-bigsm Vui kể chuyện tiếu lâm: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img929.jpg Các bức ảnh này lạ quá, Tây trần, ta thì quần áo: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img928.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img908.jpg Chả hiểu sao lại có một chú khỉ ở đây: http://i14.photobucket.com/albums/a3...101_2840-1.jpg |
Công tác xa nhà, họ cũng có những giây phút nhớ về Tổ quốc, nhớ về gia đình. Chú thích ảnh sau là của chính Viktor: Toska po rodine:
Bài hát nào họ hát trên nền nhạc arcodeon: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/358e6999.jpg Sưu tầm trên mạng: Có gì giống với bức ảnh người lính Liên xô ngày xưa, cũng chơi đàn và hút thuốc: http://echo.msk.ru/att/element-696164-misc-2.jpg Những khuôn mặt ưu tư. Đêm nay họ lại thức cùng những người lính Việt Nam: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/-67.jpg |
Có lẽ đoạn dưới đây là nói về con khỉ này:
2. Яшка Вьетнамцы подарили полковнику Рохмистрову обезьянку. Обезьянка любила своего хозяина. Но, полковник Рохмистров с утра до вечера находился на вьетнамском командном пункте Хайфонской группировки зенитно-ракетных войск. Мы же, после ночных работ в дивизионах, часто днем отдыхали. Естественно, много внимания уделяли мартышке, угощали бананами, печеньем, отваренным рисом с сахаром. Мы ее звали Яшка, вьетнамцы ей дали кличку Зонг. У обезьянки была большая клетка из красного дерева и металлических прутков. Яшка был привязан к клетке кожаным поводком, позволяющим ему свободно перемещаться в радиусе 10-12 метров, взбираться на банановое дерево и крышу нашего домика. Как-то, в часов 12 дня, я внезапно услышал рев авиационного двигателя пролетевшего самолета. Быстро надев каску на голову, я выскочил на веранду дома, где мы жили. Над верхушками деревьев пролетел еще один американский самолет. Наступила тишина. И тут я услышал визг Яшки. То, что я увидел, не подается никаким комментариям. Обезьяна сидит на земле, дрожит, прижалась спиной к банановому дереву, прикрывается банановым листом, смотрит на небо и издает крики возмущения. Когда американские самолеты летали над нами на средних высотах, и по ним стреляла зенитная артиллерия и ЗПУ, стоял невероятный грохот. Яшка обычно прятался под выступающим коньком крыши нашего домика, внимательно смотрел на небо и издавал истошные крики. |
Phải nói rằng Viktor Polyarski là một người rất đam mê nhiếp ảnh và có năng khiếu.
Xin đơn cử một vài ví dụ. Ảnh của ông có bố cục khá chặt, như bức naỳ chụp trẻ em Việt Nam. Xem cái này lại nhớ mái tóc cắt xéo một cái ngang trán ngày xưa của lũ con trai: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img937.jpg ...và ánh sáng sử dụng trong bức ảnh chân dung sau xứng đáng được coi là kinh điển: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img925.jpg Và đây, những cánh buồm nở trên biển Hải Phòng. Ngày nay, hầu như không còn những cánh buồm đó nữa, hầu như chỉ thấy khi dựng quay phim hay chụp ảnh. Lại bất chợt nhớ đến 2 câu tuyệt bút của Nguyễn Bính: Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/35d0c8c8.jpg |
@hungmgmi: Người giống người quá! Bác Hùng hỏi giúp ông Viktor Polyarski xem người đội mũ mềm đứng giữa có phải tên Thắng không? Nếu đúng vậy thì đây là người quen của Kóc, hiện đang sống ở HCMC.
http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img901.jpg |
Nhờ đoạn trích trên của cụ Tổng trưởng, hungmgmi đã tìm ra một đoạn hồi ức của một cựu chuyên gia quân sự Liên xô về thời gian chữa trị tại Bênh viện quân đội 108.
Trích:
..... Sau hơn 40 năm, tôi cảm ơn số phận vì đã cho tôi chữa trị trong bệnh viên này. Ở đó tôi đã nhìn thấy những điều thú vị". Như vậy có thể thấy rằng trong thời chiến, đã có một ê-kíp bác sĩ Liên xô làm việc tại Bệnh viện quân đội 108, cùng với y bác sĩ Việt Nam chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia Liên xô. Nhớ cách đây 4 hôm, lần đầu tiên gặp Viktor Polyarskii, ông đưa cho tôi xem một cuốn album ảnh. Ngay trang đầu là một dòng chữ Việt Nam, chắc ông nhờ ai đó bên Novosibirk dịch đánh máy hộ, nội dung đại ý Tôi là Viktor Nicolaevich Polyarskii, từng là chuyên gia quân sự tại Việt Nam. Hãy chỉ đường cho tôi đến thăm Bệnh viện 108. Có lẽ là từ nhà, ông đã dự định sang Việt Nam, sẽ chìa tờ giấy này cho bất cứ ai để tìm đến nơi mình đã từng được các bác sĩ Liên xô và Việt Nam chữa bệnh, năm 1967. Polyarskii kể do không quen thời tiết, ông bị đau tức ngực. Ở Hải Phòng, người ta dự đoán ông bị đau (viêm) phổi và chuyển lên Quân y viện 108. Ở đây, các bác sĩ phát hiện thêm chàng đại úy này bị thêm bệnh...đau dạ dày. Viktor Polyarskii đã nằm viện ở đây một thời gian, và ông kể:"Họ chữa tốt và nhiệt tình lắm". Có lẽ vì vậy nên sau 44 năm, ông vẫn nhớ và đã tìm đến đây để thăm lại nơi mình đã được chăm sóc, chữa trị ngày xưa: Đây là hình ảnh Viktor Polyarskii (bên phải) tại Bệnh viện 108 cách đây 44 năm: http://i14.photobucket.com/albums/a3...08hospital.jpg Và đây là tấm hình chụp Viktor Polyarskii tại khuôn viên Bệnh viện 108 cách đây 4 ngày: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSCN2548.jpg |
Trích:
Anh nuôi cho các chuyên gia tên Giùm, hay Dum gì đó (tiếng Nga viết là Зюм):emoticon-0157-sun:. Cho các chuyên gia ăn cua biển, sang quá là sang:emoticon-0136-giggl http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/f9c3f53f.jpg Còn đây là các đồng chí phiên dịch, trong chú thích tiếng Nga là Тхак, Хао, Кинь, Тан, Куинь (có thể là Thac, Hao, Kinh, Tan, Quynh? Có bác nào tình cờ biết các bác này thì báo giúp hungmgmi với: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/c929e0b7.jpg |
Cũng xin nói thêm: cụ Viktor Polyarskii lần này sang Việt Nam chỉ có một mình. Người bạn đời đã bỏ cụ sang thế giới bên kia cách đây 2 năm. Cụ đã dành dụm lương hưu ít ỏi, mua vé sang lọ mọ thăm lại mảnh đất mà mình chỉ gắn bó vỏn vẹn 9 tháng (từ tháng 10/1966-6/1967). Cụ bảo: Đi với tôi có những cặp vợ chồng trẻ, họ đi Mũi Né, Nha Trang...Tôi thì chẳng cần vào đó. Vào làm gì, tôi chỉ muốn ở HN, HP và đi thăm Vịnh Hạ Long một lần cho biết.
Vừa gọi điện thì cụ cho biết trên đường về lại HN, đã đến được Núi Voi, đã đến được khu nhà cho chuyên gia ngày trước ở Kiến An...và quá hài lòng về sự đón tiếp nhiệt tình của những người bạn Việt Nam. Cụ kể tình cờ gặp ở HP một bác, bác ấy nghe kể chuyện xúc động quá đã hẹn ngày mai dẫn cụ đi thăm HN, đến những nơi nào cụ muốn đi. Ngày kia cụ Polyarskii sẽ đi Hạ Long và 5/3 sẽ quay về Ekaterinburg, để rồi từ đó đáp tàu hỏa về Novosibirk. Người lính già đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, nơi trưng bày những tên lửa Liên xô và xác máy bay Mỹ đã bị "vít cổ". Ông nằm trong đội ngũ những chuyên gia Xô viết-những người thầy đầu tiên cho lực lượng phòng không không quân non trẻ của Việt Nam dân chủ cộng hòa: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSCN2492.jpg Và họ đây, cách đây 44 năm, cũng cạnh xác máy bay Mỹ ở Hải Phòng. Viktor Polyarski đội mũ nồi đứng đầu: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/A4BQM.jpg |
Chiều tối, cụ Viktor gọi cho hungmgmi, giọng thầm thì:"Khun ơi, tôi rất muốn chuyển cho anh số ảnh hôm nay tôi chụp ở Hải Phòng như anh đề nghị, những nơi tôi đã biết ngày xưa. Nhưng mạng Internet ở khách sạn bị trục trặc rồi. Hẹn anh mai nhé. Cũng nhân tiện, anh bấm cái số này hộ tôi, cho cái anh tôi mới quen trên ô tô đi Hải Phòng ấy, hỏi anh ấy hộ là sáng mai mấy giờ đến đón tôi. Anh ấy nói bằng tiếng Anh, còn tôi thì...tiếng Anh không được tốt. Gọi xong, anh làm ơn báo lại tôi cái nhé".
Tối, gọi được cho người quen mới của cụ. Anh tên là Tr., 54 tuổi, là cán bộ của Viện khoa học công nghệ. Hai anh em nói chuyện qua điện thoại một lúc, hỏi han tên tuổi, chỗ làm cho dễ xưng hô. Anh cười:"Anh có học Nga về đâu, anh học ở Pháp kia" làm hungmgmi ngạc nhiên quá đỗi. Thì ra trên xe, anh tình cờ được cụ Polyarskii cho xem cuốn album ảnh, có những bức ảnh như hungmgmi đã post trên đây. Hai bên nói tiếng Anh mỏi tay cho nhau nghe (chắc anh Tr. giỏi tiếng Anh, còn cụ Viktor chỉ a ma tơ:emoticon-0102-bigsm). Anh nói:"Tớ xem thế là thấy quá nể rồi, quá nể con người này luôn. Sáng mai, tơ sẽ thu xếp thời gian, lái xe đến đón cụ đi chơi bất cứ đâu cụ thích. Nhớ báo hộ từ 8h đến 8h20 tớ sẽ đến nhé". Anh Tr. rủ hungmgmi đi cùng, nhưng sáng mai hungmgmi bận đưa phụ huynh đi khám mắt, không đi cùng được, thật tiếc. Hai anh em đã bàn nhau xong lịch trình sáng mai đưa cụ đi những đâu.Ngày mai, có lẽ 2 bác cháu lại nói chuyện tiếng Anh mỏi tay đây:emoticon-0136-giggl Có lẽ ngày mai cũng sẽ là một ngày đáng nhớ với người lính già đến từ Novosibirsk này. |
Trích:
|
Chào mừng cụ Viktor trở lại thăm chiến trường xưa!
Để thêm phần "không khí" , mời bà con xem Phim tài liệu về hoạt động của các cụ chuyên gia ngày xưa Phần 1: Phần 2: |
Tiếp theo:
Phần 3: Phần 4: Phần 5: |
Trích:
@Bác Bản đồ: Chương trình 3/3 Ngày BƠ PHỜ toàn dân thế nào bác? Hôm đó NNN dự định ỌP tiếp cụ Viktor đấy bác ạ. |
Đã định đi ngủ, bỗng dưng điện thoại báo có thư mới. Mở ra, hóa ra thư của cụ Viktor. Cụ viết, báo tin dường truyền đã được nối lại và gửi tạm cho mấy bức theo "đăng ký" của hungmgmi sáng nay qua điện thoại: Đó là đến đúng nơi 44 năm trước đã chụp ảnh, chụp ảnh xem cảnh vật đã thay đổi ra sao.
Hôm nay, cụ đã qua trở lại đúng nơi chụp ảnh với 2 người bạn trước kia-trước Nhà hát Lớn HP. Hậu cảnh vẫn là những ngôi nhà đó, điểm thú vị đó vẫn là Hiệu sách sau 44 năm vật đổi sao dời. Chúng ta hãy cùng tìm các điểm khác nhau của 2 bức ảnh này nhé. Ôi, thời gian..... 44 NĂM TRƯỚC: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img906.jpg VÀ NAY: Hiệu sách QDND nay đã là Trung tâm sách Hải Phòng: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2947.jpg |
Điểm tiếp theo, Núi Voi, nơi trận địa phòng không ngày xưa.
Đây là Núi Voi thưa thớt bóng người 44 năm trước do cụ Viktor chụp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/c126dbf5.jpg Và nay, người chụp ảnh đã quay trở lại: http://i14.photobucket.com/albums/a3...101_2885-1.jpg |
Tiếp, điểm thứ ba.
Một bảo tàng nào đó ở HP. Cách đây 44 năm, cụ Viktor cùng các đồng đội đã giẫm chân lên xác máy bay Mỹ tại đây: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/A4BQM.jpg Và hôm nay, người lính già trở lại đúng nơi này. Chưa kịp hỏi cụ, đâu rồi những người bạn ngày xưa, ai còn ai mất? http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/101_2926.jpg |
Còn mấy địa điểm nữa, nhưng cụ viết thư báo tin: Thật tiếc là Nhà máy cơ khí Duyên Hải đã không còn, tòa nhà ở Kiến An cũng thế.
Trích:
Trích:
|
Sáng nay gọi cho bác Tr., bác cho biết xe sắp khởi hành, và đồng chí USY của chúng ta đã đến khách sạn, để cùng đi với bác Viktor và đảm nhận vai trò "hướng dẫn viên tiếng Nga".
|
@hungmgmi: mãi đến sáng nay Kóc mới tìm được cách liên lạc với a. Thắng (người quen của Kóc) và được Anh xác nhận là chưa từng là bộ đội ở HP. Do vậy đây chỉ là hình giống người thôi! Cám ơn bác Hùng!
Cũng nhân đây đề nghị NNN xem xem nếu ông Viktor có khó khăn thật sự về vật chất thì các thành viên có thể đóng góp chút đỉnh ủng hộ chia sẽ với Ông trong chuyến đi. |
Bác Hungmgmi ạ! Thật cảm ơn bác về những hình ảnh và thông tin liên quan đến cụ Viktor. BZ rất xúc động về tình cảm mà cụ Viktor dành cho Việt Nam. Đêm qua ngồi đọc mà BZ thấy sống mũi cay cay khi đến đoạn "người cựu chiến binh tự bỏ những đồng lương hưu ít ỏi để về thăm lại chiến trường xưa" rồi những từ ngữ đẹp và quý cứ hiện ra như: Tôi không cần đi Nha Trang... Tôi chỉ cần đến Hà Nội, Hải Phòng ... để thăm lại những nơi trước kia tôi từng chiến đấu... Đại loại những ý như vậy, BZ không thể trích chính xác. Tuy nhiên thế mới thấy những điều đáng trân trọng, đẹp và cao quý vẫn còn tồn tại thật nhiều trong cuộc sống.
Chúc cho cụ Viktor luôn mạnh khỏe. Chúc cho chuyến đi Việt Nam lần này của cụ đầy ắp những kỉ niệm và tình cảm thân tình. Vậy rất mong bác Hungmgmi lên lịch ngày thứ 5 để NNN có một cuộc gặp mặt với cụ Viktor. |
Trích:
Về địa điểm: mình thấy chỗ Hoa Viên, tầng 2 số 1-Tăng Bạt Hổ rất thoáng, lịch sự, giá phải chăng , Hungmgmi thử tăm tia trước xem có phù hợp không? |
Những đứa trẻ thời chiến
Có thể thấy rằng đại úy Viktor Bolyarskii là một người rất yêu trẻ em. Trong mấy chục bức ảnh chụp khoảng năm 66-67 ông mang sang VN lần này, có rất nhiều ảnh trẻ em Việt Nam mà tình cờ ông "chộp" được. Năm 1966-1967. Hoàn cảnh kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn, mọi nguồn lực đều dành cho quốc phòng. Bức ảnh sau chụp những em bé ở thành phố Hải Phòng thời kỳ này, bé gái có khuôn mặt xinh xắn ở tiền cảnh đi một đôi dép cao su hai quai chéo, một cậu bé đi giày vải, còn lại là đi chân đất. Quần áo các bé cũng thật đơn sơ: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img912.jpg Ta gặp lại đôi dép cao su hai quai chéo này trong bức ảnh sau, có thể giả định đó là loại dép phổ biến của trẻ em miền Bắc thời kỳ khó khăn này chăng: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img935.jpg Và cũng có thể giả định rằng các nhân vật Phàn Lê Huê, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ...của trường Nội trú miền Nam ở Hải Phòng trong cuốn truyện Nơi xa của Văn Linh cũng "diện" những bộ trang phục, giày dép như các cô bé, cậu bé trên đây. Đó là ở thành phố, còn ở nông thôn, thì hầu như các em bé đều đi chân đất, quần áo cũng đơn sơ hơn thành phố. Nhưng nụ cười hồn nhiên thì luôn nở trên môi những thiên thần thời chiến: Hai chị em ngồi trên mô đất cho chú Liên xô chụp ảnh: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSC_0232.jpg Mẹ đi làm ngoài đồng, chị ở nhà trông em giỏi ghê: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img923.jpg Không biết chơi gì, 3 bé trai đành làm bạn với chú cún vậy. Một hôm bom Mỹ đánh, chú Vàng sợ quá chạy đi mất, Trần Đăng Khoa khi đó cũng tầm tuổi chú bé ở bìa phải bức ảnh, ở vùng bãi Khoái Châu, đã làm cho nhiều người xúc động với bài thơ "Sao không về Vàng ơi?". Bài thơ viết năm 1967, cùng thời điểm chụp bức ảnh này: Tao đi học về nhà Là mày chạy xồ ra Đầu tiên mày rối rít Cái đuôi mừng ngoáy tít Rồi mày lắc cái đầu Khịt khịt mũi rung râu Rồi mày nhún chân sau Chân trước chồm mày bắt Bắt tay tao rất chặt http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img934.jpg Các bé gái trong bức ảnh sau có bộ quần áo giống hệt nhau. Ba bé chơi xung quanh đụn rơm. Đây là một bức ảnh đẹp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/img930-1.jpg Chú chụp ảnh cháu đấy à? http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img942.jpg |
Trích:
|
Trích:
Cụ không giàu, nhưng tôi nghĩ khi sang Việt Nam cụ đã tính toán có đủ kinh phí cho mọi hoạt động của mình ở VN rồi? |
Bức ảnh chụp mấy cậu bé hết sức sinh động, em rất thích - nhất là cậu bé ngoài cùng bên trái, rất hồn nhiên và dễ thương.
Trích:
|
Em xin báo cáo: cụ Viktor Bolyarskiy sang VN theo tour, mấy ngày nay tách đoàn đi "chơi lẻ":emoticon-0157-sun: Cụ sang Việt Nam bằng chuyến bay thuê của hãng hàng không Nga Vladivostok Avia bay thẳng từ Ekaterinburg đến Hà Nội, còn từ Novosimbirk đến Vladivostok thì đi bằng tàu hỏa (rẻ hơn là bay thẳng từ Novosimbirk đến Tp.HCM rồi bay ra Hà Nội).
http://i16.photobucket.com/albums/b3...1March027a.jpg Trưa nay sau khi được bác Tr. - một con người rất tốt, rất nhiệt tình - đưa đi thăm Hà Nội phát triển - vùng phía tây thành phố với những công trình tầm cỡ đã hiện hữu và đang xây dựng, ghé lại chụp ảnh Chùa Một Cột, Nhà hát Lớn , phố Tràng Tiền (những nơi trước kia cụ đã chụp ảnh), thăm Bảo tàng Dân tộc học, cụ có thốt một câu: "Полное счастье!" http://i16.photobucket.com/albums/b3...March041a1.jpg Em nghĩ về mặt kinh phí cụ Viktor đã chuẩn bị đủ cho chuyến đi rồi. Hai năm trước, khi người bạn đời vắng bóng, sống một mình, hai con trai đã trưởng thành, công việc bớt gò bó, cụ đã giải phóng cả nhà nghỉ ngoại ô vì cũng không cần đến nó nữa, và chuẩn bị thực hiện ước mơ của mình - thăm lại Việt Nam. Hôm nay, như cụ nói: Ước mơ đã thành hiện thực - Мечта сбылась. Và những người bạn Việt Nam như các đồng chí ở Hội Hữu nghị Việt - Nga trung ương và Hải Phòng, như anh Tr. chỉ tình cờ gặp cụ trên chuyến xe khách về Hải Phòng, đã hết lòng quý mến giúp đỡ để góp phần biến ước mơ ấy của cụ Viktor thành hiện thực. Biết được, có được thêm những người bạn Việt Nam - đó có lẽ là niềm vui lớn nhất của cụ Viktor, mà không có vật chất nào sánh được. Nên có lẽ chúng ta nên chuẩn bị một món quà lưu niệm giá trị và có ý nghĩa để tặng cụ CCB này thì có lẽ phù hợp hơn? http://i16.photobucket.com/albums/b3...1March030a.jpg Cụ Viktor đã cảm ơn và nhận lời mời gặp mặt NNN trưa ngày 3/3. Anh Tr. cũng hứa sẽ đến nếu thu xếp được công việc. Chắc chắn đó sẽ là một cuộc gặp mặt rất thân tình, rất vui và ý nghĩa! Добро пожаловать! |
Cảm ơn các bác và xin kính cẩn bái phục cụ Viktor Bolyarskiy.
Chỉ riêng việc cụ đã cố gắng bảo quản, giữ gìn được cuốn Tạp chí Ogoniok số ra ngày 21 tháng 5/1969 (gần 42 năm) về nhân dân Việt Nam anh hùng đã là cái tôi chưa từng tưởng tượng ra. Ở thời trai trẻ, cụ đã từng là ân nhân của Việt Nam trong gần một năm. Có ai nghĩ được rằng đến bây giờ cụ vẫn còn là ân nhân của cả triệu người Việt yêu nước Nga qua cuốn tạp chí và những hình ảnh xưa ! Bái phục.:emoticon-0115-inlov --- Về tặng phẩm, tôi không có gì có thể làm quà tặng có ý nghĩa, nhưng xin "hiến kế" là ngoài tặng phẩm đắt tiền (nếu các bác ở HN có ý đó), nên có thêm cái lược đuya-ra hay cái gì tương tự làm từ xác máy bay Mỹ. |
Em xin tiếp tục giới thiệu một số trang tạp chí mới scan được nhé:
Trang 2-3 có một tít chính: Việt Nam trong chiến đấu. Bên trái, vj trí trang trọng là chân dung Hồ Chủ tịch với thủ bút: Chào thân ái và quyết thắng kèm chữ ký của Người. Chữ ký vào mùa Xuân cuối cùng trước khi Người đi xa. Bức ảnh và dòng chữ Bác tặng riêng cho tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" để đăng vào số đặc biệt này. Bên dưới là bài thơ Xuân cuối cùng "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua..." như hungmgmi đã gõ lại trong bài đầu tiên của topic này. Ngay bên cạnh, là bài trả lời phỏng vấn tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" của Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng. Cạnh đó là bài thơ "Cuộc sống không bao giờ kết thúc", trích từ một trường ca của nhà thơ Xuân Diệu. Hungmgmi không biết đây là trường ca nào, bác nào biết xin mách hộ: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/12.jpg |
Để cho rõ hơn chân dung Bác Hồ kèm chữ ký của Người, xin post riêng trang 2:
http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/1-4.jpg Và trang 3, bài thơ của Xuân Diệu có địa danh làng Бен Сук-Bến Sức nổi tiếng: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/2-2.jpg |
Trang 17: Một trang báo của tình hữu nghị.
Có 2 khung. Khung trên là bức thư của đồng chí Tô Văn Dương-Giám đốc Nhà máy sứ Móng Cái gửi các đồng chí công nhân Nhà máy sứ Dulevsk ở ngoại ô Moskva. Bức thư gửi tới những người anh em tỏ rõ lòng quyết tâm khi tiến hành song song sự nghiệp đấu tranh với giặc Mỹ xâm lược và xây dựng CNXH. Qua một đồng chí chuyên gia là nhà địa chất Iu.G.Gatinski, các bạn Việt Nam gửi tặng các đồng chí một sản phẩm của Nhà máy sứ Móng Cái. Đó là bộ ấm trà như trong ảnh. Câu cuối của bức thư có những dòng: "Lê nin muôn năm! Tình hữu nghị Việt Xô muôn năm!" Còn khung dưới là hai bức thư. Bức thứ nhất là của lớp 68 B-năm thứ 2 Khoa Luyện kim Trường DHBK Hà Nội gửi các bạn sinh viên trường MGU, với mong muốn được kết nghĩa với một lớp của trường MGU: Bằng hoạt động của mình, hai lớp chúng ta sẽ đóng góp vào sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 2 nước Việt Nam và Liên xô anh em, để cùng với toàn thể loài người tiến bộ giành được thắng lợi cuối cùng và xây dựng tương lai tươi sáng. Ở đó, người với người sẽ là anh em và bè bạn.... Bức thư trả lời của các bạn sinh viên Liên xô lớp 204 Khoa Toán -Cơ MGU đồng ý kết nghĩa với các bạn sinh viên VN và trong thư cũng có những lời rất có cánh về mục đích kết nghĩa, như cùng nhau sát cánh cho sự nghiệp chính nghĩa, để cho những tư tưởng của Mác Ăng-ghen Lê-nin được trở thành hiện thực trên Trái đất này. Cuối thư, như những gì chúng ta vẫn được đọc trước đây, các bạn Liên xô gửi tới các bạn trẻ Việt Nam lời chào Komsomol. http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/6-2.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.