Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   HỌP MẶT MIỀN NAM 2011 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3759)

Hoa May 07-02-2011 22:25

HỌP MẶT MIỀN NAM 2011
 
Chào Xuân Tân Mão!


Sau những ngày đầu Tết dành cho ăn chơi - nghỉ ngơi cùng với người thân, hôm nay 3N Miền Nam đã có một cuộc gặp mặt đầu xuân bè bạn thật vui vẻ, ấm áp tại nhà bác Cả Micha – Thủ Đức :emoticon-0100-smile

Hoa May xin chia sẻ một vài hình ảnh – như một lời chúc Xuân Mới tươi vui, thân thiện và hạnh phúc đến tất cả các thành viên 3N trong Năm mới “Tiểu Hổ” này!



Đại Mai rực rỡ đón khách từ cổng:

http://i270.photobucket.com/albums/j...20nam/mai2.jpg

Đúng tên “Đại mai” nhé – mỗi bông hoa to bằng cái đầu của bạn Cún kia mà! :emoticon-0136-giggl

http://i270.photobucket.com/albums/j...20nam/mai1.jpg


Lan các loại dịu dàng, đằm thắm

http://i270.photobucket.com/albums/j...%20nam/lan.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/j...20nam/lan1.jpg

Chủ nhân rạng rỡ bên bàn tiệc thịnh soạn:

http://i270.photobucket.com/albums/j...aaIMGP1784.jpg

Cùng nâng ly chúc mừng Năm Mới!

http://i270.photobucket.com/albums/j.../aIMGP1771.jpg


Đông vui, thân thiện.

http://i270.photobucket.com/albums/j.../aIMGP1788.jpg

Kóc Khơ Me 08-02-2011 14:24

Món quà đầu Xuân của Bác Geobic được Bác Cả Micha53 trân trọng đón nhận và gởi lời cám ơn đến tác giả

http://i1178.photobucket.com/albums/...011/Xuan02.jpg

Bác Lạc thì đã tìm ra thuốc tiên sau nhiều vất vả

http://i1178.photobucket.com/albums/...011/Xuan04.jpg

Một loại cây Mai giống mới bông rất to

http://i1178.photobucket.com/albums/...011/DaiMai.jpg

Chúc mừng năm mới

http://i1178.photobucket.com/albums/...011/Xuan01.jpg

ninh 09-02-2011 11:27

Cảm ơn các bác. Tết này (cộng thêm mấy ngày "mùa tất niên" trước Tết), tôi tập trung vào "chuyên môn" nên không nhắn tin, gửi mail, vào forum ... gì cả. Bữa mùng 4, tôi đến nhà bác Mì thì được bác ấn vào bàn ngay, cùng các con-cháu của bác ý. Rồi sau khi hai anh em cưa hết chai stolichnaja thì cũng đến giờ chia tay. Vậy là bây giờ tôi mới thấy hoa mai ! :emoticon-0136-giggl

LeBinh 20-02-2011 22:32

Hôm nay đi off lần đầu, ấy thế mà cứ như đã quen lâu rồi.

Chúc mừng hai bạn


LeBinh 20-02-2011 23:23

Một vài hình tiếp theo


micha53 21-02-2011 05:46

HỌP MẶT MIỀN NAM 2011
 
HỌP MẶT MIỀN NAM 2011

Hôm qua, ACE tại Tp.HCM đã tụ tập chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Dự họp mặt còn có Hten ( Bình thuận ), Nghiahoa ( Quảng ngãi ) và BaoDung, LeBinh lần đầu tham gia.
Chi tiết tiệc trà, các Thư kí sẽ cập nhật:


LeBinh 21-02-2011 10:55

Video đẹp quá.

Mình góp thêm một hình giới thiệu thành viên tương lai của NNN


FORYTCHIA 21-02-2011 12:37

Thật là cuộc gặp gỡ rất vui.
Chúc mừng 2 em Tùng-Linh nhé!
Chị bận cả ngày hôm chủ nhật nên muốn đến lắm mà đành thất hứa với Virus, mong em thông cảm nhé.
"Cụ"nào là cameraman đấy nhỉ, quay rất đẹp đấy ạ.

Hoa May 21-02-2011 12:49

Trích:

micha53 viết (Bài viết 79352)
HỌP MẶT MIỀN NAM 2011
Hôm qua, ACE tại Tp.HCM đã tụ tập chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Dự họp mặt còn có Hten ( Bình thuận ), Nghiahoa ( Quảng ngãi ) và BaoDung, LeBinh lần đầu tham gia.
Chi tiết tiệc trà, các Thư kí sẽ cập nhật:

Tuân lệnh bác Cả! Hẹn đến tối em sẽ hoàn thành trách nhiệm "tường thuật" chi tiết a!
:emoticon-0100-smile

LeBinh 21-02-2011 14:54

Có cái hình này rất vui này

htienkenzo 21-02-2011 16:55

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 79378)

Bác Virus có được tấm ảnh vui và đẹp như thế này là do nghe theo lời động viên của bác Micha ấy chứ!
- Ở trên hôn đi!- giọng bác Micha động viên sang sảng. Sau đấy bác í còn động viên thêm nữa:
- Ở dưới cũng hôn luôn đi! :emoticon-0136-giggl Khi ấy ai cũng há hốc mồm. Bác Virus một phen lúng túng. Sau một lúc, mọi người mới nghĩ ra được là bác Micha động viên đôi của bác Poltava (?). Bác Micha hay làm cho mọi người hiểu nhầm!
:emoticon-0136-giggl

chaika 21-02-2011 17:15

Ảnh của bác LeBinh đẹp quá!

Cuộc gặp mặt đầu Xuân hôm qua rất vui và hoành tráng. Trong lúc chờ thư ký HoaMay tường thuật chi tiết, CK cũng xin góp mấy bức hình không đẹp lắm, chỉ mang tính tường thuật, các bác bổ sung thêm nhé.


Chúc mừng hạnh phúc Tùng Linh








LeBinh 21-02-2011 19:37

Xem video các bạn cũng thấy cuộc gặp mặt ấm cúng lắm đấy. Hội NNN đến rất đông vui, phải mang thêm ghế nhỏ vào nên hơi khó lấy khung hình.

Mình thêm vài hình nhé




Nhà thơ



Chúc cuối năm có cháu...

htienkenzo 21-02-2011 22:06

Tranh thủ trong lúc chờ đợi bác Hoa May-"Trưởng phòng Thư ký" Sài Gòn lên "kịch bản", tôi xin tham gia cùng với các bác "những khoảnh khắc đáng nhớ".

Sau "đằng đẵng" 3 tháng giời, NNN Sài Gòn lại tổ chức "Hội nghị bất thường". Phút hàn huyên, ai cũng hồi hộp, hớn hở để rồi gặp nhau vỡ òa tràn đầy hào hứng:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC00989.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC00987.jpg

Hào hứng đến nỗi, bác Cả-Micha phải 4,5 lần thúc giục, nhà hàng mới cảm thấy có thể đem món ra dùng.


Hào hứng đến nỗi không ai "thèm" chú ý đến việc bác Anh Thư bóc tem "bình trà" Neminoff. Bác AT. buồn quá nên cuối buổi, bác ấy "có đồ chơi, mang đến lại mang về"! He!... He!... :emoticon-0136-giggl :

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC00983.jpg

Đặc biệt, hôm ấy, ở Sài Gòn, bia Sài Gòn hình như chuẩn bị tăng giá như xăng, nên mọi nơi họ đều đóng cửa và bảo rằng: Hết bia Sài Gòn!
Bác Virus tức tốc nhờ ngay bác Hải Yến-Vietnam Airlines chuyển gấp 1 "công te nơ" bia Hà Nội. May thật! Chứ không thì... chết khát! :emoticon-0136-giggl


Không những có "bánh mỳ", cuộc off này còn có cả "hoa Hồng". Được nhâm nhi Vodka, tráng miệng bằng bia Hà Nội, ngắm nhìn hoa các loại và nghe thơ:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01000.jpg


Thi sỹ Nguyenanh trong giây phút thăng hoa với thi ca:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01001.jpg


Và rồi trở về với thực tại cùng với những vần thơ đậm chất trữ tình và lãng mạn đầy tính thẩm mỹ:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01004.jpg


Virus và cô dâu nói tiếng Việt rất sõi ở góc nhìn nào, trông cũng đẹp cả:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01008.jpg


Sau khi chiến đấu đến "giọt rượu cuối cùng", chiến đấu đến "hơi thở cuối giờ" vẫn còn lại những "người cuối cùng của Bộ lạc Mohican":

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01009.jpg


Mong rằng, NNN Sài Gòn vẫn và chỉ vẫn luôn như thế!

Hoa May 21-02-2011 22:36

Hôm qua, chủ nhật ngày 20/2/2011 đúng là một ngày đẹp: đẹp trời – nắng vàng rực, trời trong xanh; đẹp người: những người bạn vui tươi bên 2 người trẻ Tùng – Linh rạng ngời hạnh phúc, bên một đóa hồng rực rỡ tình yêu và một bàn tiệc nhiều món ngon lạ miệng, hấp dẫn!


Cũng khá lâu rồi Hội 3N Miền Nam mới lại tụ họp đông vui như thế. Từ những gương mặt … cũ mèm “trên từng cây số” như bác Cả Micha, Mama tổng quản Chaika, bác Ninh, Lạc, chị Anh Thư, Hoa May, đến những gương mặt khá lâu mới trở lại do bận bịu công việc: Bác “Nhà thơ” Nguyên Anh, Bác Trungnd và chị Vaikurina, Hải Yến, Lá vàng bay cùng với “hoàng tử bé”, Nina, bác Mùa thu lá rụng và Poltava, Volodia và đặc biệt là sự xuất hiện của Kazanka cùng với thiên thần “thỏ con” đáng yêu quá đỗi!

Hôm qua Tùng- Linh và Hội Miền Nam vui mừng vì sụ có mặt của những người khách từ xa đến, và của những mem lần đầu tiên nhập hội: bạn Nghĩa Hòa cùng một người bạn đến từ Quảng Ngãi; bạn H Tiến đến từ Phan Thiết, Bác Lê Bính – “nhiếp ảnh gia” 3N miền Nam, Bác Baodung – người đàn hát rất hay (nghe giang hồ đồn thế, hihi. Rất tiếc hôm ấy bác Baodung bận công việc, cho nên chỉ ngồi vui được một chút xíu thôi, 3N MN vẫn chưa có dịp xem bác ấy “tung chưởng”), một anh bạn người Nga, và chị Natali, một phụ nữ Nga xinh đẹp rất giỏi tiếng Việt.

Mọi người xem hình ảnh chắc cũng đã phần nào nhận ra “ai là ai” rồi phải không ah?
Nếu chưa, vui lòng chờ, HM sẽ giới thiệu tiếp sau đây :emoticon-0100-smile

Hồ Trương 22-02-2011 08:09

Hoan hô QKMN. Cuộc gặp gỡ nào cũng gây bất ngờ và nhiều ý nghĩa!

virus 22-02-2011 08:10

Xin chân thành cảm ơn các bác đã tới tham dự họp mặt và chung vui cùng vợ chồng em. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều tiếng cười, nhiều tình cảm nồng ấm mà tất cả đã dành cho nhau.

Vợ chồng em rất cảm kích trước tình cảm của các bác, luôn hy vọng sẽ là một thành viên offline tích cực của QKSG để lần nào cũng được ngồi trong không gian ấm cúng, thân quen và chân tình như vậy.

Hoa May 22-02-2011 12:03

Dưới đây là bức ảnh ghép vui của bác Trungnd. Cảm ơn bác Trungnd vì bức hình rõ nét và khá đông đủ.


Hoa May em “điểm tên” để bà con dễ “nhận diện” nhé:

Đầu ảnh là “Hoàng tử bé” và mẹ Lá vàng bay bên cạnh Linh và Tùng – hai người rạng rỡ nhất hôm ấy. Kế tiếp là Hải Yến, người chuyên mang đến ofline những đặc sản Nga mang cả một trời thương nhớ: hạt hướng dương thơm giòn và chắc mẩy từ Matxcova , nước KVAS (ơ, chai kvas đâu không thấy trong hình của bác Trung nhỉ? Các “nhiếp ảnh gia” ơi, giúp em!); Bạn H Tiến luôn đến với đặc sản biển Phan Thiết thơm ngọt nồng nàn nỗi nhớ …. bia :emoticon-0136-giggl (“gần mực thì bia” mà lị, hihi). Kế tiếp là bác Ninh, “lập trình viên các cuộc hẹn”. Bằng chứng là những giấy hẹn màu hồng để ngay tim bác ấy đấy, các bác thấy không, hihi :emoticon-0136-giggl. Bác Lạc lại trở lại là Nguyên Lạc “đầu bạc” lạc quan đáng yêu, sau khi ngậm ngùi công nhận “thuốc tiên tóc vàng” ấy không còn hiệu nghiệm nữa. Bác Lê Bính luôn lúi húi với “hàng khủng”, chắc để tìm thông số và góc độ chộp đẹp nhất?

Bác Cả Micha ở bức ảnh này đang trầm tư – khoảnh khắc hiếm hoi của bác ấy trong bàn tiệc, hì hì. Luôn sôi nổi, khuấy động và tạo đề tài cho bà con “bình loạn” chính là “nghề của Mì” :emoticon-0102-bigsm! Cuộc ọp kì này – bác Mì tuyên bố là rất hài lòng vì đã thu được mấy “bài học”. Có lẽ đáng kể nhất là lượm được “bí kíp trâm cài đầu” của các cô dâu xưa được dặn dò chuẩn bị, điển hình là Ms. Anh Thư ngây thơ? Không biết bác Mì đã kịp hỏi “nội tướng” của bác ấy, rằng ngày xưa có chuẩn bị sẵn trâm cài đến mức loay hay cả tuần như Ms. Anh Thư không nhỉ? Hihi :emoticon-0136-giggl.

Bên cạnh bác Micha là một bạn trẻ người Nga, HM không kịp nhớ tên (xin lỗi, hic) và bác Baodung. Nghe tiếng nói sang sảng, biết là “giang hồ đồn” hát hay là chính xác! Tiếc là không nhiều thời gian để được thưởng thức. Hi vọng vào dịp gặp tới nhân kỷ niệm thành lập 4N vào khỏang giữa tháng 4 này :emoticon-0157-sun:

Xa xa cuối bàn là cặp uyên ương Mùa Thu lá rụng và Poltava – hai người rất tươi trong bức hình có lời yêu cầu của bác Mì: “trên hôn dưới cũng hôn đi”gây rất nhiều khó dễ cho cả hai cặp “đương sự”, :emoticon-0136-giggl hehe.

Kế tiếp là chị Hiền – người thân của Virus. Và Hoamay “khóa ảnh”.

P/s: Vẫn còn thiếu những người ngồi phía bên này. Nếu bà con còn hào hứng theo dõi, HM sẽ tiếp tục :emoticon-0100-smile.

chaika 22-02-2011 13:21

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 79418)
Kế tiếp là Hải Yến, người chuyên mang đến ofline những đặc sản Nga mang cả một trời thương nhớ: hạt hướng dương thơm giòn và chắc mẩy từ Matxcova , nước KVAS



TrungDN 23-02-2011 02:16

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 79365)
Mình góp thêm một hình giới thiệu thành viên tương lai của NNN

Em nghe đồn là ảnh của bác đẹp lắm nên chui vào ngó thử. Quả là không uổng công tẹo nào.
Cô "thành viên mới" này em "bắn" 4-5 phát mà chả được cái ảnh nào ra hồn cả. Xin tạm cái ảnh của bác vậy nhé. Cám ơn bác.

TrungDN

Hoàng Văn Tân 23-02-2011 07:54

Kế tiếp là Hải Yến, người chuyên mang đến ofline những đặc sản Nga mang cả một trời thương nhớ: hạt hướng dương thơm giòn và chắc mẩy từ Matxcova , nước KVAS
Nghe nói: Người ta cấm mang nước lên máy bay! Làm sao mà Hải Yến mang được kvac từ nước Nga về được nhỉ? Có bí quyết gì chăng? Nước Kvac chai có giữ được hương vị như người Nga bán trong thùng không? QKĐN họp mặt vui, ảnh chụp rất đẹp. Xin chia vui!

virus 23-02-2011 08:07

Trích:

Hoàng Văn Tân viết (Bài viết 79469)
/I]
Nghe nói: Người ta cấm mang nước lên máy bay! Làm sao mà Hải Yến mang được kvac từ nước Nga về được nhỉ? Có bí quyết gì chăng? Nước Kvac chai có giữ được hương vị như người Nga bán trong thùng không? QKĐN họp mặt vui, ảnh chụp rất đẹp. Xin chia vui!

Người ta cấm mang nước theo người lên máy bay, cụ thể là chỉ được mang dưới 100ml chất lỏng lên máy bay mà thôi. Chứ không cấm mang chất lỏng gửi dưới dạng hành lý lên máy bay. Bí quyết là cần đọc kỹ các nội quy khi lên máy bay.

Thực ra khi đóng chai thì là sản phẩm không tươi nữa rồi, nên gì thì gì chất lượng cũng không được như uống kvas tươi trong thùng. Nhưng kvas thì cũng có dăm bảy loại, loại ngon, loại không ngon. Tùy khẩu vị từng người thôi bác ạ. Ngồi ở VN - Sài Gòn mà được thưởng thức nước kvas có hương vị của kvas là quý lắm rồi bác ạ.

NISH532006 23-02-2011 09:19

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 79418)
Dưới đây là bức ảnh ghép vui của bác Trungnd. Cảm ơn bác Trungnd vì bức hình rõ nét và khá đông đủ.


... Bác Lạc lại trở lại là Nguyên Lạc “đầu bạc” lạc quan đáng yêu, sau khi ngậm ngùi công nhận “thuốc tiên tóc vàng” ấy không còn hiệu nghiệm nữa.

Thật đáng tiếc cho bác Lạc nhỉ, mới mấy hôm trước ở Đà nẵng, mái tóc còn xì tin thế này cơ mà, hi hi

http://i944.photobucket.com/albums/a...LargeLarge.jpg

nghiahoa 24-02-2011 10:17

Sao ít hình vậy nhỉ? Em cũng đưa vài tấm nhưng không hiểu vì thấy rượu sợ hay sao mà tay run quá, toàn sương với khói thôi!:emoticon-0136-giggl
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00848.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00849.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00850.jpg

nghiahoa 24-02-2011 10:18

http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00851.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00852.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00854.jpg

Anh Thư 24-02-2011 21:55

Chào các bác thân mến!

Nhiều tháng nay AT bận quá đi, chẳng thể on được chỉ off qua loa thôi. Hôm nay Hoa May nhắc nhở mới chợt ùa về bao ấn tượng trong cuộc vui mà vợ chồng virus ra mắt QKMN hôm 20/2 vừa qua.

Chắc có lẽ là lần off đông nhất mà AT tham dự đó các bác, đặc biệt có nhiều thành viên mới và trẻ trung ra mắt. AT lần này mắc bệnh nghề nghiệp, biết có Sếp mình sẽ ra mắt QKMN nên đành ngậm ngùi đến đúng giờ, thế nên bị ngồi gần Sếp và quá xa đám chị em Haiyen, Hoa May, Kazanka, Lavangbay, Chaika, người iu dấu của bác Trungdn nên được buôn hơi bị ít. Tiếc rằng Công ty có viếc gấp nên AT phải linh họat “điều động” ông Sep tài tử điện ảnh kiêm ghita của mình cùng với anh bạn Nga về giải quyết trước để AT yên tâm ngồi lại bù khú với các bác đấy. Ngạc nhiên chưa?

Các gương mặt cũ mèm như AT thì các bác xem hình biết rõ rồi nhé. Tuy nhiên nhạc trưởng Micha vẫn theo truyền thống cứ có bạn mới là lại “tua” bài giới thiệu trịnh trọng kèm thân thế và nghề ngỗng theo kiểu làm gì ăn nấy của bác Hổ già và MU. Ví dụ, bạn Hải Yến thì ăn tòan hàng Liên –xô bay mỗi tuần, bác baodung về già hưởng tháp pháo xe tăng khoan nòng, AT thì ăn sắt vụn, vôi, gạch, sỏi đá (hi, hi còn thiếu đội kèn), riêng bác Lạc ăn xòai – ăn xòai nhé vì các món ăn thơm tho của bác Đạo - chủ nhà hàng đang dọn ra nên bác Cả ngập ngừng đổi đi cho nó nhã, không dám gọi cái món Ure chính thống của bác Lạc ra như lần trước. À, viết đến đây AT chợt nhớ ra một người mà ai cũng biết là ai đấy, người ấy hôm 5 Têt đã lặng lẽ bỏ rơi AT, đến tụ tập nhà bác Cả làm cả nhà ngẩn người ra, lại còn cứ lẩm bẩm hát mãi điệp khúc: “…ai cho ta yêu thương tình cờ, nuôi cho tóc NÂU lại, những sớm mai tỉnh giấc …đời thành vườn hoa…”, hôm nay thì con sơn ca tóc nâu ấy lại trở về lốt xưa , “đáng đời anh chưa?”

Có bác NguyenAnh nghe đồn tái xuất giang hồ, người vừa làm thơ, vừa dịch thơ và đọc thơ tặng cô dâu chú rể một bài thơ chúc hạnh phúc bằng chất giọng truyền cảm, ấm áp lay động tâm hồn tưởng đã cằn khô của AT. Ôi! bỗng dưng muốn được nghe ai đó gọi ta là …vợ, đưa ví cho ta quản lý mỗi ngày.

Bạn nghiahoa và bạn ở Củ Chi lần đầu gặp gỡ đã dường quen biết lâu rồi, buôn không mệt mỏi. Nhiếp ảnh gia Le Bính thì các bác biết rồi nhé, có nụ cười rất hiền lành, ngồi xa quá, AT chỉ kịp diện kiến với lại bác ấy là nam nhi AT gặp lần đầu giả bộ giữ ý, chả dám buôn mấy.

Bạn Htien Kenzo vẫn như mọi lần mang theo tình yêu nước Nga và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ theo đường quốc lộ nam tíên đúng giờ. Bạn Nina thì cũng lần đầu AT mới gặp nên coi như mới, người đâu mà sáng sủa, da trắng, chân dài thế, chả bù cho AT ra đường cứ trát hết cả cân phấn, mặt mũi vẫn tối rầm rầm.

Hai thành viên đẹp đẽ và nổi bật nhất của hôm đó thì khỏi nói các cũng dư biết. Gớm qua đợt tổng công diễn ở hôm 16/1 ở Hải Phòng rồi có khác, lần này ra dáng đôi chủ nhà ghê, một điều vợ chồng em, 2 điều vợ chồng em nhé. Riêng cái màn hôn nhau kiểu Pháp hóa ra là thật (vì mọi người không cho diễn) cũng bõ công các tiền bối ngồi dốc cạn “chén đắng” các bác nhỉ. Còn AT, có lẽ 48 năm vất vưởng trên dương gian này chưa được ai hôn kiểu đó bao giờ và cũng chỉ toàn xem trên phim nên hôm đó cứ thấy lòng nao nao, thầm nghĩ: nhỡ mai mình die coi như vĩnh viễn chả biết hương vị ấy như thế nào rồi.

Ôi! Bật mí cho các bác ở xa chuyện thâm cung bí sử thế này nhé, tự dưng lúc tặng quà cho vợ chồng người ta, có bác lại đòi xem giấy đăng ký kết hôn làm chú rể nhà ta toát mồ hôi hột vì cô dâu vẫn đang nhập cư lậu mà. Bác Micha mới hào hứng khoe là bác ấy cũng cưới 3 năm rồi mới đăng ký kết hôn. Ối giời đất ơi, hóa ra bác ấy “ăn cơm trước kẻng” những 3 năm, thế là AT đã khai quật một cụm từ tiếng Việt từ thế kỷ trước mà giờ đây đã thành từ cổ rồi, bằng chứng là 2 người nói tiếng việt sõi nhất gồm cô dâu với chị Natasa cứ nghiệt ra hỏi “ cài keng la cài gi?” có cái cục gang xù xì ấy khi nó kêu keng keng thì 2 người mới được hôn mà khó dịch ra tiếng Nga ra phết đấy các bác. Nhân đó mới có câu chuyện chiếc trâm cài tóc của AT, cũng xếp vào loại truyện tiếu lâm không dịch được. Nhắc đến thể loại này bác MU đừng có tò mò nhé.

Riêng về bức ảnh 2 cặp virus và poltaval thì khi chụp hình lẽ ra bác Cả nhà ta phải nói “đôi đứng hôn thì đôi ngồi cũng hôn đi” đằng này cứ hô hào “trên hôn thì dưới cũng hôn đi chứ” cho nên cặp Poltava vẫn thản nhiên còn anh chàng virus cứ ngỡ bác Cả ra lệnh cho mình nên bỗng dưng phân tâm, cứ ngọ ngà, ngọ nguậy hôn mãi chả nên thân, may mà còn vớt vát được cái ảnh làm bằng chứng như các bác thấy đó.

Vui thế mà vẫn thiếu bác Matador, koc, cuong, minku, thachthao, kimhong… phạt vắng mặt không lý do chính đáng nhé.

Cuối cùng, ấn tượng nhất là một bác thành viên cũ trẻ nhất, xuất hiện lần này là lần thứ 2 rồi, lần đầu vào 18 tháng tư năm ngóai, chưa được ai để ý. Lần này thì đã khẳng định vị thế chắc chắn, bác này chỉ tròn xoe mắt nai lắng nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối, không ăn, không hút thuốc, chỉ mỗi uống là nhiều thôi, thi thỏang rình lúc không ai để ý lại lăn đùng ra ngủ, ngủ dậy lại chăm chú lắng nghe, chả biết có hiểu hết không mà chỉ thấy cười hôi cứ như là vui không thể tả được. Bác này 2 lần đều đi cùng Kazanka và lần thứ 2 đã được đóng bỉm.

Cảm ơn tất cả các bác!

AT.

nghiahoa 25-02-2011 07:45

Bác AT lên tiếng hơi muộn đó nghen!:emoticon-0136-giggl

nghiahoa 25-02-2011 08:50

Và hai con người đẹp nhất ngày ấy! Một lần nữa xin chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc! Hẹn gặp lại!
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00853.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00861.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00857.jpg
Còn một tấm ảnh cực đẹp nhưng xin phép chủ tiệc cho mình giữ làm kỉ niệm, không đưa lên nhé!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

nghiahoa 25-02-2011 09:09

Và đoạn trước của câu chuyện trên "Hôn nhau đi-Dưới cũng hôn nhau đi" đây ạ!
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00859.jpg
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00868.jpg
Bác Cả đáng kính của QKSG
http://i1190.photobucket.com/albums/...2/DSC00870.jpg
Bác nhà thơ đang ngâm khúc tình yêu

LeBinh 26-02-2011 01:10

Thêm ảnh nữa nhỉ, tay ai đang múa đấy? Cứ như là con công ấy.



Anh ơi, sao mọi người cứ kêu 'cay, cay' mà em thấy nó ngọt ngào lắm...


Bạn Nga

micha53 20-03-2011 07:25

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 80896)
Kính gửi: Tất cả các thành viên của NNN.

Nước Nga trong tôi chuẩn bị kỷ niêm sinh nhật lần thứ 6. Đó là những ngày tuyệt vời để cho chúng ta có dịp gần gũi với nhau sau một năm… Mọi vui buồn, giận hờn cũng được hóa giải bởi những cái bắt tay đầy ắp thân thiện - đưa những sự cố không vui vào quá khứ…Mong rằng, sự hiện diện của các quý vị sẽ làm tăng sự hiểu biết lẫn nhau, cùng chung sức đóng góp cho NNN ngày càng vững vàng và thực sự là diểm đến của rất nhiều người...
….

Trân trọng!


- Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Cả, tạo điều kiện cho các bạn phương Nam không có điều kiện tham gia cuộc hội ngộ toàn quốc.
- Cùng mọi người về với thiên nhiên nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng N N N.
- Thực hiện nghị quyết “3 tháng tiệc nhớn”.
- Theo sáng kiến của HTien Kenzo và Virus


QKMN tổ chức gặp gỡ Tháng Tư – “Nước Nga – Biển – Cát – Nắng “

Thời gian: Từ 9-10/4-2011
Địa điểm KS: Resort Rạch Dừa (Ms. Len giới thiệu) hoặc Hoa Biển (Mr. H Tiến đề xuất)
Chương trình và điểm vui chơi:
- Sáng sớm thứ 7, 9/4 khởi hành từ Sài Gòn, khỏang 11h30 đến Phan Thiết, ăn trưa và nhận phòng, nghỉ ngơi.
- 3h chiều đi Hải đăng khe gà và đá chồng …
- Ăn tối, Lửa trại, văn nghệ, ăn uống (nướng sasluk và các lọai thủy hải sản); đồ uống + trái cây (mang theo)
- Sáng chủ nhật 10/4: đồi cát, suối Hồng, Bàu sen .. vựa thủy hải sản mua quà về Tp.
- Trả phòng, ăn trưa.
- Tạm biệt Phan Thiết.

Đề nghị các thành viên và bạn bè từ Nha Trang tới Minh Hải tích cực tham gia.
Đăng kí danh sách với Thư kí Hoa May để chuẩn bị phương tiện, phòng ốc và đồ mồi.

BTC

P/s: Kính nhờ Công ty Hồng Đức thiết kế giúp ( có bo ) 1 bandron với slogan

Phan Thiết – Biển – Cát – Nắng
CHÚC MỪNG 6 NĂM THÀNH LẬP
С шестилетием,
www.nuocnga.net !

NISH532006 20-03-2011 07:59

Ồ, như vậy các mem của QKMN lại không có mặt trong lần off kỷ niệm lần thứ 6 à? Buồn nhỉ!

USY 20-03-2011 09:50

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 81295)
Ồ, như vậy các mem của QKMN lại không có mặt trong lần off kỷ niệm lần thứ 6 à? Buồn nhỉ!

Ô bác NISH đừng lo, ngày tháng không trùng nhau mà, có thể có bác nào có điều kiện sẽ tham dự cả 2-3 cuộc gặp ấy chứ, như năm ngoái cũng vậy.
Nhiệt tình "xơi ngô" của NNN cao như núi, mạnh hơn sóng, điển hình tuổi hổ như em là 1 ví dụ, rất thích ọp-ẹp ạ:emoticon-0102-bigsm !

micha53 20-03-2011 10:11

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 81295)
Ồ, như vậy các mem của QKMN lại không có mặt trong lần off kỷ niệm lần thứ 6 à? Buồn nhỉ!

QKMN đã cố tình tổ chức lệch ngày để tạo điều kiện cho các bạn có khả năng tham gia ở Quảng trị.

htienkenzo 20-03-2011 10:21

Trích:

micha53 viết (Bài viết 81294)
- Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Cả, tạo điều kiện cho các bạn phương Nam không có điều kiện tham gia cuộc hội ngộ toàn quốc.
- Cùng mọi người về với thiên nhiên nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng N N N.
- Thực hiện nghị quyết “3 tháng tiệc nhớn”.
- Theo sáng kiến của HTien Kenzo và Virus


QKMN tổ chức gặp gỡ Tháng Tư – “Nước Nga – Biển – Cát – Nắng “

Thời gian: Từ 9-10/4-2011
Địa điểm KS: Resort Rạch Dừa (Ms. Len giới thiệu) hoặc Hoa Biển (Mr. H Tiến đề xuất)
...

Đề nghị các thành viên và bạn bè từ Nha Trang tới Minh Hải ( Cà Mau chứ bác! :emoticon-0136-giggl)tích cực tham gia.
Đăng kí danh sách với Thư kí Hoa May để chuẩn bị phương tiện, phòng ốc và đồ mồi.

BTC

P/s: Kính nhờ Công ty Hồng Đức thiết kế giúp ( có bo ) 1 bandron với slogan

Phan Thiết – Biển – Cát – Nắng
CHÚC MỪNG 6 NĂM THÀNH LẬP
С шестилетием,
www.nuocnga.net !

Bác Cả Sài Gòn đã phát lệnh, tôi xin phép giới thiệu một số hình ảnh 1 địa điểm dự kiến để các bác hình dung được và khỏi... bỡ ngỡ!

Khu nhà nghỉ Hoa Biển từ sân để xe (rộng rãi) nhìn vào:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01077.jpg


Hình thức phòng ốc và không gian ngoại cảnh:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01075.jpg


Khoảng trống gồm các chòi lớn để "ăn chơi" tập thể:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01071.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01074.jpg

Rẻo cát gần chòi, có thể để lò than nướng món Sashlyk và các loại hải sản khác.

Từ trong nhìn ra bãi biển bên cạnh:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01073.jpg

Vào buổi tối, do thủy triều, nước sẽ rút ra ngoài xa hơn. Khi ấy, đây sẽ là nơi tổ chức đốt lửa trại và sinh hoạt.
Tôi có dặn chủ nhà nghỉ có thể mua được ở gần đấy vài ký Dông để làm món nướng kiểu "đồng bào".

Dông là một loài... bò
sát, có 4 chân
. :emoticon-0136-giggl Nó thuộc cùng loài với Tắc Kè, Kỳ Đà, Thằn Lằn. Thịt của nó trắng, dai, ngọt... Rất hấp dẫn và... đặc biệt, rất ngon!
Mời các bác tham gia đóng góp thêm ý kiến cho hoàn chỉnh!

matador 20-03-2011 20:15

Trích:

QKMN tổ chức gặp gỡ Tháng Tư – “Nước Nga – Biển – Cát – Nắng “

Thời gian: Từ 9-10/4-2011
Địa điểm KS: Resort Rạch Dừa (Ms. Len giới thiệu) hoặc Hoa Biển (Mr. H Tiến đề xuất)
...
Hôm trước các pác suýt quyết đi ngày 15-16/4 nên em chuyển đại hội cổ đông cty từ ngày 16/4 sang ngày 9/4 cho chắc ăn tránh chạm nay các pác lại đổi lại làm em xoay ko kịp rồi ...!

Thật là sao mà Thủ giống thủ .. xôi giống xôi ...ngày trùng ngày ....!!!

:emoticon-0127-lipss

Hoa May 20-03-2011 22:58

Trích:

matador viết (Bài viết 81324)
Hôm trước các pác suýt quyết đi ngày 15-16/4 nên em chuyển đại hội cổ đông cty từ ngày 16/4 sang ngày 9/4 cho chắc ăn tránh chạm nay các pác lại đổi lại làm em xoay ko kịp rồi ...!

Thật là sao mà Thủ giống thủ .. xôi giống xôi ...ngày trùng ngày ....!!!
:emoticon-0127-lipss

Thì lại xoay 1 vòng nữa đi bác Ma yêu quý! "Mèo lại hoàn mèo" - Bắt chuột thì mèo vẫn tốt nhất mà, bác :emoticon-0136-giggl

Ban đầu bác Cả Mì và Ban thư ký dự kiến gặp mặt tại Phan Thiết đúng ngày kỷ niệm 3N - dành cho những ai không thể đi gặp mặt toàn quốc tại Quảng Trị năm nay. Nhưng sau đó nhất trí dời sớm 1 tuần, để những ai "đủ mạnh" vẫn có thể tham gia cả 2 ọp, :emoticon-0100-smile

Hoa May đã có sơ bộ danh sách thành viên đăng ký tham dự Biển. Sau ngày mai - 21/3 - Hoa May sẽ dán danh sách lên đây. Các bạn 3N xa gần muốn hòa mình với "Biển xanh cát trắng, nắng vàng", vui lòng đăng ký tại đây/ hoặc PM, SMS, phone .. cho Hoa May nhé!

Địa điểm, chương trình ăn chơi - nhảy múa cơ bản đã được bác Cả Mì đưa lên. Các bác có ý tưởng đặc sắc khác, vui lòng góp cho buổi gặp thêm phong phú và hấp dẫn nhé!

:emoticon-0159-music :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music

hongducanh 21-03-2011 00:02

Báo cáo bác cả Sài Gòn, việc bác nhờ em làm cái Ban ron, em rất vui khi bác trao nhiệm vụ. Em sẽ liên lạc với kiến trúc sư trẻ tuổi - đep zai htienkenzo cùng nhau đưa ra những ý tưởng sao cho phù hợp với ngày vui ở Phan Thiết.
Chúc các bác vui vẻ...

Old Tiger 21-03-2011 09:13

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 81304)
Bác Cả Sài Gòn đã phát lệnh, tôi xin phép giới thiệu một số hình ảnh 1 địa điểm dự kiến để các bác hình dung được và khỏi... bỡ ngỡ!

Dông là một loài... bò
sát, có 4 chân
. :emoticon-0136-giggl Nó thuộc cùng loài với Tắc Kè, Kỳ Đà, Thằn Lằn. Thịt của nó trắng, dai, ngọt... Rất hấp dẫn và... đặc biệt, rất ngon!
Mời các bác tham gia đóng góp thêm ý kiến cho hoàn chỉnh!

Nghe các bác QKSG chuẩn bị tổ chức op ep ở Mũi Né rồi nghe Kenzo giới thiệu các món đặc sản mà sốt hết cả người các bác ạ.

Gì thì gì các bác cũng phải ráng giữ sức để ra QT tiếp tục chiến đấu nhé!

Chúc các bác vui vẻ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe

Hoa May 23-03-2011 12:42

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 81352)
Nghe các bác QKSG chuẩn bị tổ chức op ep ở Mũi Né rồi nghe Kenzo giới thiệu các món đặc sản mà sốt hết cả người các bác ạ.

Chúc các bác vui vẻ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe

"SỐT" - thì mời bác ngược vào Phan Thiết nhảy múa với Miền Nam, rồi tuần sau xuôi Quảng Trị ăn chơi, có gì khó đâu bác ơi?
:emoticon-0102-bigsm

Bác HĐA ơi, đừng quên lời hứa có bandron cho 3N miền Nam nhé!:emoticon-0115-inlov


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:00.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.