![]() |
Làm quen và tìm bạn
Chào các bạn, người tôi chưa quen và cũng có thể đã biết.
Tôi là Ngô Gia Bảo - tốt nghiệp đại học ở MAĐI Mátxcơ va (1974-1982), từ năm 1992 tới nay hầu như năm nào cũng qua Nga công tác, nhưng vẫn luôn thấy nhớ nước Nga (dù cũng không thích thú lắm với những chuyến công tác do vất vả). Tôi có nguyện vọng vừa tìm bạn mới, vừa mong gặp bạn cũ ngày xưa (nếu ai còn nhớ) để chia sẻ những tâm sự về thiên nhiên, xã hội và con người Nga, cũng như tìm kiếm cơ hội cùng hợp tác liên quan tới nước Nga và tiếng Nga. Mong nhận được phẩn hồi từ BẠN! |
Bác baodung ơi, dân МАДИ nhà bác ở đây đã có ít nhất 3 người. Xin giới thiệu 2 người cùng thời với bác, đó là vidinhdhkt (Hà Nội) và Kóc Khơ Me (TP HCM).
|
Trích:
Bác Bảo bây giờ làm ở đâu vậy, bác còn vẫn còn làm về tiếng Nga ah? |
Trích:
|
Trích:
Bật mí cho bác câu mật khẩu để nhận ra người quen nhé: "Ngô thì ngô, chỉ ăn ba bát"! |
Cảm ơn các bạn đã lên tiếng.
Tôi vẫn làm ở nơi mà ngay từ đầu đã gia nhập -Aрмия , đi đi về về Sài Gòn - Hà Nội. Vẫn dùng tiếng Nga hàng ngày. Siren ơi với mật khẩu đó tôi sẽ vào được cửa nào? (đại loại như Alibaba đã dùng câu "Vừng ơi mở cửa ra" để vào khuân của về nhà vậy!:emoticon-0100-smile) |
Với mật khẩu "Добро пожаловать" bác có thể mở được cửa này của 3N ạ:
Trích:
|
Trích:
Hỏi thử bác baodung xem bác có liên quan gì với cái Lũng Lô của BTL Công binh không dzậy? |
Bác nào biết có Ngô Gia Bảo khác xin giới thiệu giùm (mình cũng có biết 1 gã tên Gia Bảo, nhưng ở họ lại bị thiếu chữ g, và là người dân quốc gia khác:emoticon-0111-blush)
Baodung có tham gia thành lập Lũng Lô 21 năm trước và loanh quanh bên đó suốt sau này, và năm ngoái vừa buộc phải chia tay để có thể tiếp tục ở lại làm việc cho Nhà nước |
Trích:
Thế thì có lẽ bác baodung biết bố cái thằng cu dẫn chương trình 24 hình/s ngày trước nhỉ. Cái anh ở Phòng công trình BTLCB ấy (hình như có dạo làm phá phòng thì phải). |
Vâng, mr Nguyễn Hữu Chiến Thắng có giọng trầm ấm áp cả nước ta chả ai có được, có "ông cụ ở nhà" là kỹ sư Nguyễn Hữu Lập - một người tài ba cả về kỹ thuật lẫn văn chương (đúng là "nồi nào vung nấy":emoticon-0157-sun:). Ngày xưa dù Baodung có lắm mẹo tới đâu mà không có bác ấy (khi đó là quan khá to) tiếp nhận rồi "thổi vào tai" quan chức lớn thì có lẽ cái Lũng Lô cũng khó ra đời được. Tiếc là Công binh chả biết dùng người, để bác ấy rời sang Bộ Giao thông sớm quá
|
Trích:
|
Xin chào mừng bác baodung đến với NNN. Lâu rồi không gặp bác nhưng qua AT cũng biết rằng bác vẫn còn nhớ đến tôi (AT ca ngợi bác ngất trời luôn!).
|
Bác Ngbinhdi thân kính! Xin hỏi rõ "anh ấy" đây là "thằng cu dẩn chương chình 24h/s trước đây" hay là "ông cụ ở nhà" (và là bạn vong niên của baodung)? Trong mọi trường hợp thì Baodung xin chúc mừng bác có người thân thật đáng nể, và có thể suy ra rằng bác Ngbinhdi cũng thuộc diện "nồi đó, vung đó"!
Chào bạn vidinhdhkt! Thật mừng được gặp lại và nhận ra nhau - Так молоды мы были..... |
Trích:
Một lần cách đây có lẽ đã 10 năm, ra 20 Cửa Đông, lúc đẩy cửa kính vừa bước vào bên trong tự nhiên thấy có một ông thượng tá công binh già già, có lẽ do sấp bóng nhìn không thật rõ, đang ngồi chờ may đo ở đó đứng phắt ngay dậy hỏi tôi: "Ô, thằng Lập, sao bây giờ vẫn còn may đo ở đây cơ à?". Hô hô, thật là bé cái nhầm. Sau biết là lầm, bác ấy cứ xuýt xoa mãi: "Anh em nhà chú sao lại giống nhau đến thế cơ chứ!". Chỉ là không phải "nồi đó, vung đó" như bác nói đâu, anh em tôi mỗi người mỗi nghề. Tôi thì chẳng có tài cán chi, văn chương hay kỹ thuật đều thuộc loại èng èng, chỉ giỏi mỗi cái khoản chọc ngoáy thiên hạ. Không tin, bác cứ hỏi thằng cha Madi cằm nhẵn như đít ếch người dân tộc nhọn trên 4R này (hiện đang cai quản một trung đoàn con gái chuyên cửi chuồng đọc sách ấy, khổ, thế thời râu ria mọc sao nổi?) là biết ngay thôi:emoticon-0102-bigsm. Hì hì, sở dĩ tôi nhận ra bác trên này vì tôi nghe cái recorder nhãn hiệu Nguyễn Hữu Lập nhắc đến tên bác không biết bao nhiêu lần rồi dù hình như mới chỉ gặp bác có 1 lần từ đã rất lâu ở 67 Nguyễn Thái Học. Chúc mừng bác gia nhập làng 3N! |
Trích:
|
Bác Ngbinhdi thân kính! Thật cảm ơn đã giúp nhau nhớ lại ngày xưa - ban đầu tôi suýt nữa tưởng lầm bác với bà chị nguyên là "công bộ của dân" ở HP đấy. Dù sao thì vẫn phải công nhận cái giàn "vung ra vung, nồi ra nồi" nhà bác, khi chỉ cần nhớ đến chị H. (baodung đã đến chơi nhà chị ở SG và lâu lâu lại được đọc bài chị ấy viết).
|
Trích:
Đang hẹn nhau khi nào đó thư thả chút anh chị em NNN lại sẽ có cuộc hội ngộ và tôi sẽ xin khênh sư tử nhà tới chình riện (y mới là dân học ở Nga chính cống chứ tôi thì chỉ học tiếng Nga giả cầy và chỉ mới qua cả thảy chưa đầy 2 tuần trên đất LX ngày xưa thôi), hy vọng dịp đó bác cũng sẽ tới ra mắt. Nói thêm, dù cuộc sống hối hả này ta thường thấy, rằng nói "khi nào thư thả sẽ gặp mặt..." thời thường có nghĩa là "chả biết khi nào" song điều đó không đúng với NNN. Anh chị em đều thân tình và nhiệt tình. PS: Chị P. "nghị gật" hiện đang sống ở HN với nhà tôi, cũng đã 7-8 năm nay rồi. Tôi thì đang xúc tiến chương trình đầu độc ông L. với Kim Dung toàn tập, hiện ông ấy đang gặm Lộc Đỉnh Ký. Chị H. vẫn viết dù đã nghỉ hưu. |
Trích:
Sướng. Có sếp đi Tây về, Bố tướng. |
Thôi thôi đừng nói nữa mà ... em thèm:emoticon-0106-
Lần sau có sắp diễn ra những cuộc như vậy thì forget my not! |
Baodung xin nhiệt liệt chúc mừng các cựu sinh viên MAĐI nhận dịp kỷ niệm Trường ta tròn 80 tuổi. Hy vọng sẽ được gặp các anh chị, các bạn trong kỳ hội ngộ đầu Xuân tới đây.
Nếu có thể cùng nhau đón Giao thử Dương lịch vào tối thứ Sáu - 31/12 thì càng tuyệt, mọi người thấy sao ? |
Chào Bác Bảo! Trước hết Kóc mời bác Bảo xem các thông tin sau (bác bỏ qua cho nếu đã biết)
Trích:
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường, Đại tá Điền bên Công Binh mới gởi cho Kóc đường link sau để các anh em MADI tập trung về một mối: http://www.clubmadi.ru/?cat=club&nam...lity=&x=5&y=11 . Cám ơn Bác daidien, khi nào có ọpẹp gì thì nhờ Bác hô mấy chú em thông báo giúp sơm sớm 1 tí nhé, cũng nhớ anh em nhắm nhắm! Việc offline Kóc rất nhiệt tình nhưng dù sao cũng phải kính nhường cho Bác Vidinhkt có ý kiến trước, Kóc sẽ tuân thủ chấp hành! |
Cảm ơn bác Kok Khơ Me về tin mới (đối với baodung). Có điều xin thắc mắc nhỏ là vì sao chia ra các phân hội mà cấp trưởng lại là chi hội trưởng?
|
Trích:
Chắc mấy bố đầu têu ra cái hội mát-đi mát-về này là dân bộ đội chẳng sai. Mà lính tráng thì chúa hay nói tắt. Hơ hơ, trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho trinh sát trung đoàn đi trinh sát chuẩn bị tập kích đồn địch hả, thì ra lệnh thế này này: "Các đồng chí đi nắm địch tình phải điều nghiên cụ tỷ!" - dịch nghĩa nhá, là: "Các đồng chí đi nắm tình hình địch phải điều tra nghiên cứu cụ thể và tỷ mỷ". Thế nên người đứng đầu phân hội trưởng thì cứ chi hội trưởng mà gọi cho lành, kẻo nói tắt lại ra phân trưởng thì gay, anh em đi hội ngộ mà ai nấy đeo khẩu trang tất thời nhận mặt nhau ra răng? |
Trích:
Kóc nhớ có dạo đầu những năm 80, trong các đơn vị có đợt chỉnh huấn về xưng hô. Cấm tiệt kiểu " bác bác, chú chú" rồi xưng lúc "cháu, lúc em" mà bắt buộc phải một điều "Thủ trưởng" hai điều "Thủ trưởng" rồi xưng "Tôi" kèm cấp bậc, chức vụ. Không biết bây giờ còn nghiêm vậy không? @ngbinhdi: Đúng là anh em MADI có khá đông người được quân đội cử đi học, đặc biệt 2 ngành Sân Bay và Máy Thi Công. |
Bác Koc Khơ Me thân quí! Quân đội ta giờ một mặt càng tiến lên chính qui, mặt khác lại theo xu thế hiện đại và cũng chú ý hạn chế ít dùng từ Hán Việt cũ kiểu "Thủ trưởng". Bây giờ họ gọi theo chức danh - Tư lệnh, Sư trưởng, Cục trưởng, Giám đốc ...., còn khi làm việc chính thức thì còn gắn thêm cấp hàm, đôi khi để giải quyết khâu oai thì thêm cả học vị học hàm gì đó, ví dụ "Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Giáo sư Viện sĩ Tiến sĩ A.... - Viện trưởng Viện B...".
|
CÓ AI ở орёл trước kia ko ạ :D--có ai thì cho e bít vs nhé :d:emoticon-0115-inlov
|
Xin chúc mừng cựu sinh viên MADI trúng cử chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ thứ 2:
Kỹ sư ngành cầu đường tốt nghiệp khóa 1981 VĂN HỮU CHIẾN (ngày xưa là tay trung vệ số 1 của đội tuyển bóng đá sinh viên VN ở MADI) |
Có bác nào đến từ Hà Nội hiện đang ở Matxcova không hả bác Мужик
|
Trích:
Có em đây đến từ Moskva hiện đang ở Hà Nội, bác ạ! |
Các bác NNN ơi, nhà iem buồn quá! Đến cả cái Sinh nhật của mình (lại là năm chẵn - bằng 110% của nửa thế kỷ) cũng không được nhớ đến! Là vì do bận việc nên nhà iem quên mất không nhắc nhở các bác chuẩn bị bánh gà tồ. Vậy có cách gì NNN quay ngược thời gian (dù chỉ là trên website về ngày 5-7 được không ? Nhà iem xin cảm tạ vô cùng!
|
Trích:
Mừng bác NHĂM NHĂM! :emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun: |
Trích:
Bác baodung ơi, sau 50 thì mình có quên sinh nhật cũng vẫn tốt như thường, bác nhỉ! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Mà trông trời đất đổi thay đã nhiều:emoticon-0102-bigsm Chúc mừng sinh nhật bác baodung nhé! Nếu chúng em không có bánh Gà tồ thì hôm tới em vác cái thân Gà mờ em đến có được không bác?:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Ôi, bác Mỳ ơi!
Bác baodung cứ làm nũng, khóc than thế thôi. Chứ em và bác ấy giờ đang ở 2 đầu nỗi nhớ, bác ấy thì ở miền tây Nam bộ, em thì ở miền đông với chuyên gia Nga, làm gì có thì gian mà off. Hôm SN bác ây các bạn bên Nga gọi điện chúc mừng mà còn chẳng liên lạc được, lăn ra ăn vạ em làm như em là thủ trưởng của bác ấy không bằng. Bọn em ở Cty đã tự tổ chức cuộc nhậu vắng mặt để chúc mừng SN bác ấy và tỏ tình thương mến thương từ xa rồi, các bác cứ yên tâm. |
Cả nhà ơi! Đúng vào ngày này 30 năm trước có 1 nhóm sinh viên tình nguyện của Thành đoàn Mátxcơva cử đi giao lưu văn nghệ (kết hợp tuyên truyền quảng bá cho Tổ quốc yêu quí của chúng ta), đến các thành phố: Moghilev, Brest và Gomel. Thành phần gồm 3 ca sĩ Vĩnh Long, Hồng Thúy và Thúy Phương, nhạc sĩ (kiêm nhạc công) Trần Đại Minh, cặp diễn viên kịch câm Thanh Bạch-Xuân Hương, với 4 nghệ sĩ xiếc (trong đó có mr Cường hài nổi tiếng ngày nay), cùng Baodung (tội nghiệp - tiếng là Nhóm trưởng, mà thực ra chỉ làm chân điếu đóm thôi:emoticon-0102-bigsm). 2 tuần lưu điển đã để lại kỷ niệm chả thể nào quên! Có ai trong số những thành viên nêu trên (ngoài Baodung) hiện là mem 3N không, xin ới một tiếng cho nhau mưng!!!:emoticon-0155-flowe
|
Cháu:Quỳnh Trang!
Hồi còn ở Nga, đi mẫu giáo, cháu có tên là Tanhia!!! Cháu biết các bác, các cô, các chú ở đây đều đáng tuổi bác, tuổi cô, tuổi chú cháu... vậy nên nếu nói là "muốn làm quen, làm bạn" thì có vẻ là thất lễ... Nhưng mà cháu cũng chẳng biết dùng từ gì! Kể ra thì tình bạn cũng k phân biệt tuổi tác đúng k ạ? Tất nhiên là mình phải hiểu đúng nghĩa! Các bác, các cô, các chú trong forum nói theo một cách nào đó đều là những người bạn thân thiết của cháu, những người cháu rất kính trọng...Bởi vậy có phải cứ bạn bè thì xưng "tao-mày", "tớ-bạn", "tau-mi",... mới là bạn bè đâu... Bạn bè cũng tồn tại với cách xưng hô "em-anh/chị", "cháu- bác/cô/chú",...đúng k ạ? Hihi theo quan điểm cháu là như vậy? Đến bố mẹ với con cái đôi khi còn có thể coi nhau là bạn nữa là... Tóm lại...với cháu, các bác, các cô, các chú,các anh, các chị,... vừa là bạn,vừa là thầy! Cháu học được rất nhiều từ mọi người! Chúc các cô, dì, chú, bác,anh, chị, em,...trong forum luôn vui vẻ! P/S: mà liệu các bác có nghĩ là cháu sẽ tìm lại được những người bạn của mình hồi còn ở Nga (cả bạn người Việt lẫn bạn người Nga...cháu vẫn còn rất nhiều ảnh chụp với những người bạn ấy!^^)... cháu vẫn rất hy vọng điều này... Mọi người vui vẻ! |
Trích:
Tái bút: theo baodung suy diễn thì Tanhia75 có thể sinh vào năm 1975 ? nếu đúng vậy thì "nửa kia" của baodung còn thua bạn những 4 tuổi đấy nhé:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Nhưng bác nhắc đến mấy vấn đề xưng hô cháu lại nhớ, cái thuở còn bé bé, vẫn còn đeo cái ba lô con con đi mẫu giáo, Tanhia thắc mắc với bố “Bố ơi, những ai thì gọi là bác, những ai thì gọi là chú ạ?”, bố Tanhia lúc ấy k biết có phải cân nhắc hay suy nghĩ gì trước câu hỏi ngây ngô nhưng cũng đáng để hỏi của một đứa trẻ con đó không, nhưng có lẽ để Tanhia dễ hiểu, bố Tanhia trả lời: “Những ai có râu thì gọi là bác, những ai k có râu thì gọi là chú!” Cái quy tắc đó mãi đến sau này Tanhia vẫn dùng… Sau này nữa, Tanhia lại thêm một lần thắc mắc về câu hỏi ấy, thì nhận được câu trả lời: “Những ai độ hơn tuổi bố mình thì gọi bằng bác, ai trông có vẻ ít tuổi hơn bố mình thì kêu chú…” Giờ thì… Tanhia tùy cơ ứng biến… Mà bạn nào có vô tình đọc được bài viết này, gặp trường hợp một ngày nào đó đứng trước một người lúng túng k biết gọi bác hay gọi chú có khi cứ áp dụng mấy quy tắc Tanhia là ok!:D Trích:
Trích:
Nhưng đôi khi cách gọi các bác là cô dì chú bác cháu nghĩ với một số người cũng chỉ là để thể hiện sự tôn trọng của người dưới với người trên thôi! Hoặc ít ra với cháu là như vậy! Nhưng mỗi người một cách suy nghĩ, đúng không bác! Mình (có thể) chẳng thể làm ai thay đổi, nhưng mình có thể tự thay đổi chình mình… Trích:
Trích:
Chúc các bác luôn vui vẻ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.