![]() |
Họp Mặt Quân Khu Moscow
Vì thời gian tương đối gấp gáp,em mạn phép thay mặt bác cả và các bác QK Moscow xin thông báo về chương trình buổi họp mặt đầu tiên(khởi đầu cho các cuộc họp mặt về sau của QK Moscow) vào ngày 30.10.2010.
-Địa điểm : Nhà hàng Sen địa chỉ: Ул Дмитрия Ульянова, Дом 5(thuộc Viện Hàn Lâm),Мetro: Академическая. -Thời gian: Dự kiến từ sau 5h chiều,giờ Moscow. -Thành phần tham gia: Tất cả các TV của 3N cùng gia đình,bạn bè,vợ(chồng),con.. không phân biệt giới tính,địa vị,chiều cao,cân nặng...đều được tham gia! Vì có một số anh em nóng lòng mong được gặp ngài phi hành gia vừa mới trở về trái đất và cũng là một sự khởi đầu cho những mối quan hệ,sự đoàn kết của một số anh em 3N đang sống,học tập và làm việc tại Moscow nên anh em chúng tôi hơi cập rập tí,mong các bác thông cảm! Điều kiện thời gian hạn hẹp và chưa có sự chuẩn bị sớm hơn,vậy kính mong các bác của 3N tại Moscow nếu đọc được thông báo này xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau :89653804576 gặp Phi Hành Gia, 89266303666 Rocketvn. Bác nào đi xe riêng thì đến tại địa chỉ trên. Bác nào đi metro thì sau khi lên khỏi metro Академическая gọi điện vào 2 số máy trên sẽ có xe đón các bác từ Metro vào. Rất hân hạnh được đón tiếp các bác! @ : Thông báo này thay cho giấy mời. |
Bác Dan Thi muốn giới thiệu cho chúng ta đến nhà hàng "NEM" ở ngay gần metro YUG ZAPADNAYA. Ở đó, sẽ có khung cảnh hợp với người Việt mình hơn... Thôi thì, các bác bảo đâu em cũng xin theo :emoticon-0150-hands. Thời gian như trên là hợp lý rồi các bác à.
|
Xin có tí ý kiến. Nhà hàng Sen rất tuyệt với nội thất đẹp, mấy phòng VIP có thiết bị karaokie rất tốt, món ăn Việt và Tầu ngon, chủ nhân ân cần lịch sự...
Nhưng (giá như đừng bao giờ và ở đâu có cái "nhưng" này nọ) xét bảng giá và nguyên tắc bất thành văn viết bằng tiếng Căm-pu-chia của 3N, xét nguyện vọng hàng đầu của các thành viên là hội ngộ và chia xẻ, xét đến địa điểm gặp và những ràng buộc công việc giờ giấc học hành con cái của một số người, lại xét đến tình cảnh tế nhị của một vài cá nhân công chức thời gian gần đây hiện diện ở Sen hơi dày đặc... tôi đề nghị chuyển địa điểm gặp mặt lần này tới Nhà hàng Nem's Адрес:Москва, Вернадского пр-т, 86, ТЦ "Альмирал", 3 этаж Телефон:8-903-137-5587 Ngay sát metro Yugo-Zapadnaya (lên lối đầu tầu, rẽ phải), tầng 3 của Trung tâm thương mại "Almiral". Chủ nhân Nem's là vợ chồng anh Đình Hoàng, những người bạn thân thiết của dân 3N. Nếu các bạn quyết đến Sen, tôi vui vẻ chấp hành. |
Trích:
Chúc các bác QK Mát-xì-cơ-va có buổi ọp ẹp thật vui. Và các bác nhớ chụp nhiều ảnh để cho bà con ngắm với ạ. Đặc biệt các bác chịu khó lia máy sang cái Dom 88, tòa nhà của MPGI và Obs. để cho em nhấm nháp cho đỡ nhớ với. Cảm ơn các bác! :emoticon-0150-hands Ôi ! Bỗng rưng muốn sang Matxcơva! :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Em cũng như ông cọp, nhắc đến tên ga metro ấy là em nhớ lắm, ốp em cũng D88 nhưng đi ngược chiều với ốp ông cọp, đối diện với Trường ĐH Ngoại giao(MGIMO), chỉ cách nhau cái đường phố thôi, nếu bác có đi qua đó lia máy ảnh cho em một kiểu, em xem trên bản đồ vệ tinh chỉ nhìn được mặt bằng thôi, không biết bây giờ nó thay đổi ra sao. Nếu bác có ra Arbat bác bỏ túi cho em một cái gì đó làm quà nhé, mùng 6/11 em sẽ gặp bác tại Hà Nội. |
Trích:
|
Trích:
Giờ này mấy bác bên ấy đang chuẩn bị tụ tập ở gần nhà mình ngày xưa rồi. Ganh tỵ quá đi mất! Các bác nhớ chụp ảnh và post lên ngay cho mọi người cùng xem nhé. À quên, các bác nhớ phạt bác HDA thật nặng, vì tội trốn đi Moskva mà không thông báo cho chị em biết! |
Em đang rùng mình nghĩ đến ngày bác HDA í ới: "DK ơi ra uống rượu vodka anh mang từ Maskva về này". Quyết tâm nhịn đói chờ bác về.
|
Gớm, bác Trưởng QKTĐ bí mật quá, sang đến bên ý mới gọi về, báo hại em thấy +79...cứ ra sức gào: "Алло! Алё! Аллё! Альо!" khản cả cổ, đến khi nghe thấy "Khà-khà...Как здоровье?" thì em ngẩn tò te ra nghĩ: "Thằng Tây nào mà chả xưng tên tuổi gì cả thế này?" - úi giời, đến khi bác chuyển sang nói tiếng Việt rồi mà em vẫn tưởng là Tây biết tiếng Việt quá sõi!
|
Từ Matxcova giờ này sao vẫn im hơi lặng tiếng thế các bác nhẩy?:emoticon-0102-bigsm
|
Tối qua, 30/10/2010 tại nhà hàng
Trích:
Trước tiên, xin cám ơn bác Đan Thi-bác đã dành hầu như cả một ngày nghỉ hiếm hoi của bác cho cuộc gặp này. Quả thật tôi và mọi người rất khoái cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, chuyện thật ở xứ người này nghe cứ như chuyện ở thế giới khác...Không những thế, cách nói chuyện của bác rất trẻ và đậm chất АНЕКДОТ...khiến tiếng cười tràn đầy trong vui vẻ. Cám ơn bác nhnam, người "nhà" của các loại sân bay tây và ta. Bác lượn như phản lực quanh năm... lúc ở Lai châu Việt Nam-lúc Xamara hoặc Moscow. công việc kinh doanh thương mại của bác ấy bận là vậy mà cũng bỏ cả ngày để ham vui... Chú RocketVn, mặc dù mới có RocketVn1 nhưng không quản bận rộn việc riêng, việc kinh doanh để đến với QK với lòng đầy nhiệt tình, không những thế-vừa lái xe vừa nghe điện thoại kể ra cũng nguy hiểm vì mật độ xe cộ của thành phố này rất cao... Cám ơn bác sỹ Lò văn Sanh đã đến với chúng tôi bằng tấm lòng của người Việt xa quê vài chục năm, chúng tôi biết bác ấy đến muộn cũng do trước khi đi đã phải lán lại cấp cứu cho bệnh nhân thuộc cộng đồng người Việt tại Moscow. Cám ơn vợ chồng gzelka đã có mặt đúng hẹn (anh chàng gzelka đã từng off với QK Hà Nội hồi năm ngoái - người đã đưa cô công chúa nhỏ ít nói - hay nói đúng hơn là nói được ít tiếng Việt) đến và không quên trình làng một chai Vodka... Cám ơn chàng trai sắp trở thành tiến sĩ Midacbiettuot đã cùng đệ tử đến với mọi người. Cháu có trách nhiệm đưa anh để mọi người cùng xem nhé. Cuối cùng, xin cám ơn vợ chồng chủ nhà hàng NEM'S rất nhiệt tình vơi khách... |
Sao bác không cho em xem ảnh đồng chí Thân Văn Tài nhỉ?:emoticon-0116-evilg
|
Bác hongduanh, bác rất vui tính và phong độ. Bây giờ muốn gặp doctor Tài có phần cũng hơi khó, thôi thì gặp bác Sanh cũng mãn nguyện rồi. Nghe tên đã lâu mà nay mới được bạn tên lửa tạo điều kiện gặp mặt.
|
Trích:
http://commondatastorage.googleapis....l/43121157.jpg Bác thích xem vòng quanh đấy cũng được đấy! |
Cám ơn bác Bản Đồ đã cho mấy chị em chúng tôi ngắm bức ảnh trên,để phần nào đỡ nhớ mái nhà xưa.
So với ngày xưa thì mọi thứ ở đây đã thay đổi quá nhiều các bác ạ. Khi chúng tôi ở đó, từ ga metro vào đến dom 88 thậm chí chưa có đường cho xe bus chạy. Chỉ có 1 con đường rất nhỏ từ dom 88 qua dom 86 ra đến metro. Mùa đông tuyết ngập đến ngang người. Chúng tôi đi bộ ra metro như đi dưới giao thông hào hồi chiến tranh vậy. Ngoài dom 86 và 88 thì xung quanh không có gì khác. Năm 2005, tôi sang học ở trường Pushkin, về thăm lại ktx mà phải tìm mãi mới thấy các bác ạ. Tòa nhà 16 tầng thứ 2 từ trái sang trong bức ảnh của bác Bản Đồ chính là dom 88 thân yêu của mấy chị em chúng tôi. Tòa nhà màu xanh khá dài phía trước là 1 trong gần 2 chục cơ sở của trường ĐHSP Lê Nin, được xây dựng sau khi tôi đã về VN. Dom 86 cũng là 1 tòa nhà 16 tầng ở phía bên phải bức ảnh này, Một lần nữa, cám ơn bác Bản Đồ rất nhiều! |
Bác Dung ơi, không phải chỉ cái ảnh ấy đâu, chụp màn hình đấy mà! Bác có thể xem chi tiết hơn, vòng quanh khu vực ấy nữa! Muốn xem bác bấm vào đây nhé! Chúc bác vui!
PS: Nhà em tò mò tìm cái đại bản doanh Nem's mà không thấy!:emoticon-0100-smile |
Trích:
Bác Hồng Đức Anh có quay lại Iugo-zapadnaya, thì chụp giúp cháu một tấm hình trường cháu với ạ. Hic, nhớ quá cơ. |
Ồ , cám ơn chú Virus đã ...chỉ điểm! :emoticon-0136-giggl
Mình cũng đoán là nó, nhưng không thấy cái mác Almiral, chắc nó mờ và chụp nghiêng, nên ...bó tay! |
Tiếc quá! Mãi đến tận hôm nay cháu mới đọc được topic này. Cháu cũng đang học ở Puskin, hi vọng trong tương lai gần có cơ hội được gặp các bác ở quân khu Moscow ạ :D
|
Theo như chỉ điểm của bác Virus, thì dom 86 và tòa nhà trong ảnh là ở ngay sát cạnh ga metro, trên проспект Вернадского. Còn dom 86 mà tôi và Hổ Già nhắc đến là ktx trường Hóa Tinh vi các bác ạ.
Các bác QK Moskva bận việc gì mà chưa đưa ảnh lên cho mọi người xem nhỉ? Hay là có gì bí mật??? |
Trích:
Theo đường linh của bác, em như đang đứng tại đại lộ Vernadski, Metro Iugo-Zapadnaia thật. Cái thư viện mà bọn em hay vào học, cái của hàng Ynivermag, cái của hàng bánh mì nho nhỏ... cửa metro ngày xưa có bà bán cá Vobla mà mối lần đi học về không thể bỏ qua được, bến xe buýt v.v. He he, nó cứ rõ mồn một. Tại chỗ toà nhà Almiral ngày xưa (năm 2000 về trước) là cái chợ. Đối diên bên kia đại lộ giờ có một toàn nhà mới rất cao và đẹp. Obs. của chúng em cũng nhìn rất rõ. Ngày xưa chỉ có 2 toàn nhà obs. 6 và 7, giờ trường đã "bán đất" để xây một loạt các chung cư cao tầng xung quanh, he he! Một lần nữa xin cảm ơn bác Bản Đồ! Em rất nhớ bác! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Xem lại cảnh xưa thật nhiều cảm xúc. Cám ơn bác rất nhiều. Nhờ bác bản đồ hướng dẫn thêm: Có cách nào để đi xem nhanh hơn không bác nhỉ, tôi clik chuột nó chỉ đi được từng đoạn ngắn thôi, bác bày giúp nha. Cám ơn. |
Trích:
Trích:
Trích:
Chiều nay, mitđacbiettuot se gửi anh đến tôi, vì trong cơn cuồng phong của nạn NNN bị tấn công cách đây không lâu, mitđacbiettuot đã bị đẩy ra khỏi NNN và vì bận với giai đoạn làm báo cáo tốt nghiệp TS nên không đăng nhập vào được NNN... |
Trích:
Bữa nào bác ra hội họp nhớ Alô , ta vừa bàn vừa làm vài....chai nước trà, có khi tìm ra giải pháp gì chăng?:emoticon-0136-giggl => Hình như bác Hongducanh Bỏ quên cái cặp ...vừng hay sao ấy!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Em luôn quan tâm đến từng bước đi của bác! Bác có khỏe không? Có lạnh lắm không? Liệu tấm thân già của bác có qua nổi cái mùa đông băng giá của nước Nga không, và đặc biệt bác rắc được bao nhiêu lạc rồi? Nếu khi nào hết thì nhớ a lô để em gửi tiếp sang nhé! He he!!! :emoticon-0102-bigsm Không biết sau cụ Quái Dị, bác HDA thì ai sẽ là người tiếp theo mang vừng, mang lạc sao Nga để rắc các bác nhỉ? :emoticon-0116-evilg |
Trích:
Theo chỉ dẫn quý giá của bác Bản đồ, CK lần theo đại lộ Lênin đến nhà số 87/1 thì tìm lại được ngay KS "IUZHNOI", mừng quá các bác ạ! Thật lạ là cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên như cũ, rất ít thay đổi. Bên kia đường vẫn là một công viên nhỏ, CK thường qua đó nhặt lá phong vàng đỏ về cắm trong phòng (điều này làm các mama thường trực rất quý, có bà khi tới nhận ca buổi sáng còn nhặt giúp "để được lá tươi hơn, và con gái đỡ bị lạnh!":emoticon-0157-sun:) Cạnh vườn hoa là các lọat cửa hàng lớn, tha hồ mua sắm ngắm nghía: Cửa hàng giày dép, của hàng đồ trang sức, cửa hàng quần áo trẻ em v.v... Cùng phía với KS có một cửa hàng MEBEL (đồ gỗ, da...) lớn, bây giờ vẫn thấy nó ở đó, CK nhớ rằng đồ trong của hàng này rất đẹp và đắt tiền, chẳng bao giờ mình dám mơ tưởng tới, vậy mà mỗi khi đi qua đều thấy hàng dài dân chúng kiên nhẫn đứng xếp hàng. Vân vân và vân vân... Cứ vậy, lần theo đường phố xung quanh và bồi hồi, nhớ quá các bác ạ. Cám ơn bác Bản đồ rất nhiều nha. CK tìm nó mấy lâu nay để nhớ những năm tháng rất đẹp. Nay mới được nhìn lại. Một lần nữa xin cám ơn. |
Trích:
Khoe với các bác tòa nhà ấy đây, ô cửa sổ ngoài cùng trên tầng cao nhất (tầng 8) ( chỗ có bàn tay) là cửa sổ căn phòng xinh xắn và tiện nghi CK đã trú ngụ đấy. Bạn bè đi qua phía dưới nhìn lên đó nếu thấy đèn sáng là biết có nhà, còn đèn tắt miễn ghé, he he. Nhân thể nhớ lại, hồi đó ở KS này, ngoài đoàn Bộ Ngoại thương của CK còn có đoàn của Ủy ban Kế hoạch NN, các bác ấy học QLKT ở hoc viện KT Plekhanov. Trong đoàn có bác Kiên, hôm qua thấy bác đang chủ trì buổi họp của Quốc hội về v/đ tài chính, ngân sách, mới sực nhớ cách đây mười mấy năm mình có... quen với bác ấy!( Nếu bác bỗng dưng vào đây, nhìn thấy tòa nhà này chắc cũng cảm động lắm).:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Chúc mừng bác đã có những phút giây "sống lại"" với ký ức êm đẹp thuở xưa! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Nhiếp ảnh gia Mitdacbiettuot gửi đến NNN ba bức ảnh.
|
Báo cáo các bác là hôm nay bác cả...lén lút chè cháo với một "hội kín" rất bí mật mà không thông báo trước địa điểm,giờ giấc cho em đấy ạ. Mãi tới lúc "hội kín" gần sát giờ mới báo tin cho em thì chắp cánh vào em cũng chả kịp. Có cái vụ ticalolo của em thông báo sai địa chỉ,vậy mà bác cả cứ tỉnh như chim sáo,lại còn trả lời em..OK,cảm ơn,cứ thế nhá:emoticon-0102-bigsm...làm em suýt tụt huyết áp. Cũng tại bác ấy nhắn tin khi em đang chạy xe,vừa chạy vừa đọc nên con chữ nó cứ như nhảy lambada mới ra nông nổi. Bác cả giải thích vụ chiều nay của "hội kín" và vụ ticalolo hộ em cái !
@: Lần sau các bác có "hội kín",họp nội bộ,họp khẩn...thì vẫn phải gửi công văn trước...12 tiếng ạ ! |
Cảm ơn các đ/c hongducanh và Mit về những tấm ảnh. Cảm ơn rocketvn đã rất nhiệt tình và khéo léo vô hiệu hóa một đạo luật nghiêm khắc của 3N, đề nghị lần sau không tái phạm.
Hôm nay (4/11) đài báo Nga loan tin bác Gấu vừa gắn lên ve áo bác Thúy Toàn một cái mề-đay xinh xinh. Chiều qua, trong khi tra tấn đôi chân già của dịch giả đáng kính bằng cách lôi bác í dạo khắp bốn mươi mấy gian trưng bày của Bảo tàng Tretyakov, chúng tôi được biết rằng trưa 5/11 bác Thúy Toàn sẽ rời khỏi H'otel President, không làm thượng khách của TT Nga nữa để chan hòa với quần chúng nhân dân Việt ở Mat vài hôm trước khi lên tàu bay về nhà. Nhớ lại rằng QKMoscow vẫn hẹn hò tụ tập nữa. Hay là nhân dịp đó nhóm ta mời bác Thúy Toàn (và có thể cả cụ Ivanov V.V tác giả Từ điển Nga-Việt 2 tôm) để có cớ chúc sức khỏe các vị tiền bối đáng kính này? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Hai bức ảnh trên đã giới thiệu rồi, còn bức cuối cùng người ngồi giữa là chàng trai nhnam còn bên cạnh là gzelka mà chính tôi cũng thắc mắc sao cậu này lại lấy nick có đuôi của con gái nhỉ? |
Dịch giả Thúy Toàn và TT Nga Medvedev:
http://vietnamese.ruvr.ru/data/2010/.../3ThuyToan.jpg Ảnh: Đình Lanh TTXVN @bác hongducanh: Gzelka dịch ra tiếng Việt có lẽ là Bát Tràng bác ạ. @ các đ/c trong QKMos: Chiều nay nhé, Nhà hàng Nga "Елки-палки", tầng 3, siêu thị Ashan cạnh М.Университет. Từ 17h30 trở đi. Nếu đi metro, lên bến Университет, lên lối ở cuối gian chứ không lên lối giữa, rẽ phải đi một số bước sẽ tới Ashan. |
Trích:
|
Bá cáo các bác! QK Moscow hôm nay lại vừa xảy ra sự việc nghiêm trọng ạ. Cũng vì sự việc nó nghiêm trong nên giờ này em mới về đến nhà,còn nó nghiêm trọng đến mức nào thì mời bác cả,bác agzelka,,bác Danthi,mitdacbiettuot...làm bản tường trình đi ạ! Hôm nay bác nhnam bị yêu tinh bắt đi trong lúc sơ suất nên không tham gia sự vụ được. Mong các bác có mặt can thiệp buổi hôm nay lên tiếng sớm nhé!
|
Trích:
CK nhớ một bác tên Uy và một bác nữa tên Tuấn (khi đó đều khoảng ba mấy tuổi). Các bác này đều là giảng viên khoa học tự nhiên ở ĐHSP 2 Hà nội. Bác Tuấn khi CK sắp về nước mới sang. CK còn nhớ bác Uy ở chung phòng với một cậu người Nga, cậu này có một bể cá cảnh hoành tráng trong phòng, CK rất mê, sang chơi toàn nói chuyện nuôi cá với cậu Nga, he he, bác Uy chả xen vào được câu nào!:emoticon-0136-giggl. Các bác ấy ở HN nên từ khi về nước tới giờ CK chưa gặp lại. P/s: Nhân thể, hôm trước MU vào TP, HM đã phôn hẹn hò gặp mặt đâu đấy vào trưa chủ nhật. Đùng một cái chuyển sang thứ bảy, trở tay không kịp, vì CK có giờ dạy. Hẹn gặp bạn dịp khác để chuyện trò rôm rả nhé. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:32. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.