![]() |
Ký Sự Buồn..Cười Của Quân Khu Moscow
Thớt này xin được lưu giữ,sẻ chia những kỷ niệm,những chuyện vui cười,những trường đoạn gay cấn,hấp dẫn của QK Mos đến các bác ở các QK khác nhau để cùng hiểu thêm về anh em,chiến hữu của 3N thuộc QKMos như thế nào. Sau đây Rocket em xin được giới thiệu về một kỳ nhân rất ít người biết đến(chỉ có một số cán bộ nằm vùng đã biết).
Kính thưa tất cả các bác,anh em đồng đạo các Quân Khu ! Vào hôm thứ 4,ngày 27.10.2010 vào lúc 18h30-giờ Moscow tại thủ đô LB Nga đã xuất hiện một kỳ nhân rất là...hoành tráng. Kỳ nhân ấy bước ra từ tàu du hành vũ trụ mang tên VietnamAirline. Phi hành gia này khi tách ra khỏi phi hành đoàn vẫn mang y nguyên bộ quần áo,trang phục chuyên dụng dành riêng cho các nhà du hành. Một chiếc kính viễn vọng có tầm nhìn xa khoảng 5m đã từng theo phi hành gia suốt cả quá trình thám hiểm không gian vũ trụ cũng được phi hành gia này luôn kè kè trên sống mũi. Trở về mặt đất sau chuyến thám hiểm ngoài vũ trụ,phi hành gia lão luyện này đã gom nhặt được một số những mảnh thiên thạch có vỏ mềm,màu hơi vàng có tên khoa học là VietNam'smango và những hạt như kim cương xanh có tên là Langvong'scom. Có một số loài cỏ cây cũng đã được nhà du hành lấy về từ The Moon có tên khoa học là Thainguyen'stea. Sau hai ngày trở về mặt đất,phi hành gia này đã đi thăm thú một vài nơi mà nhiều người trong chúng ta đã không còn lạ gì. Kể cả với phi hành gia này thì cũng không lạ lẫm gì cho lắm,nhưng do quá trình thám hiểm ngoài vũ trụ quá lâu đã làm cho nhà du hành bị bất ngờ,bỡ ngỡ và ngạc nhiên đến sửng sốt. Khi đi trên phố,gặp một số các women and girl,nhà du hành này đã không hiểu đấy là cái gì và ngài đã phải thốt lên..Кто такое и откуда (thiện tai)???!!! Vì khi ngài thám hiểm ở hành tinh khác,chỉ được nhìn thấy những hình ảnh trên là...khẩu trang che kín mặt,tai bịt kín như bưng,đầu đội mũ giống như những phi hành gia thực thụ,chân cẳng chỉ toàn thấy bịt bùng kín kẽ,đi xe motor lạng lách như sao bay trên trời... Hiện nay phi hành gia này đang chuẩn bị cho ra mắt một loạt bài ký sự và những trang nhật ký về quá trình thám hiểm vũ trụ,quá trình tiếp xúc với loài người dưới mặt đất diễn ra như thế nào. Kính mời quý vị chuẩn bị tinh thần đón xem những điều thú vị được bật mí trong thời gian tới qua sự miêu tả của phi hành gia lão luyện này! |
Chúc mừng quân khu Moskva có thêm một gã mải chơi. Chú rocketvn thỉnh thoảng nhớ can ngăn bác ấy nhé:emoticon-0136-giggl
|
Chúc mừng phi hành gia đặc biệt này đã tiếp đất an toàn từ con tàu vũ trụ SorryAirline, ý lộn, VietnamAirline. Trước khi con tàu được phóng lên, RBD cũng có cuộc phỏng vẫn nhẹ với vị này:"Thưa anh, con tàu của anh sẽ được dung dăng bao lâu trong vũ trụ và lưu trú tại miền đất hứa của Chị Hằng (Mặt Trăng) bao nhiêu thời gian nữa trước khi trở về với Đất Mẹ Việt Nam ? "
Phi hành gia cười rõ là tươi trong Mobile như thể chưa bao giờ được phóng lên vũ trụ: "Bao giờ trả xong được nợ cho chị Hằng thì mới trở về với đất vợ, ý lộn, đất mẹ VN. Còn chưa trả nợ xong thì dứt khoát chưa hạ cánh". Once again trăm sự nhờ bạn rocketvn trông coi giùm :emoticon-0110-tongu |
Gã cay mũi nhất là khi bước vào phòng làm thủ tục nhập cảnh!
- Các công dân Việt Nam đi cửa này. Một nữ cảnh sát nói rất dõng dạc. Đau lòng hơn là: cái cảnh một cậu sĩ quan an ninh cửa khẩu còn rất trẻ đang "quay" một bà mẹ trẻ, hắn trơ tráo ngang nhiên tán dóc với đồng nghiệp của hắn mà mặc kệ dòng người ngày càng dài! Tôi đành nhảy sang hàng bên cạnh và may cho tôi được làm thủ tục sớm hơn dòng người ngao ngán kia. - Anh đã viết sai nơi đến rồi! cậu sĩ quan an ninh cửa khẩu khẳng định với tôi. Sau khi xem tờ khai và tôi công nhận sự nhầm lẫn đó. - Anh sửa giúp tôi...tôi nói. - Được thôi...nhưng ông cũng phải giúp đỡ tôi! Không ngần ngại tôi đồng ý với 10$... Gã ngạc nhiên đến ngớ cả người ra vì mật độ xe con quá lớn đang "thong thả" trên các đại lộ của thủ đô Moscow...Thong thả còn khiêm tốn chứ thực thế bị tắc nghẽn giao thông! Thời gã còn ở nơi này thì làm gì có chuyện tắc nghẽn giao thông! Bởi các loại xe Volga, Lada, Moscvich, Neva...Còn chưa đủ cung cấp huống chi là ... Trên là trời, dưới là kính thưa các loại xe con kể cả mới coong cũng như cổ lỗ sĩ cùng song hành...Trên đại lộ mỗi chiều có tơi 6 làn đường mà cũng chẳng thấy chỗ trống. Người điều khiển chiếc xe 7 chỗ ngồi là một thanh niên ưu tú, y bận với công việc mà đến nỗi sống và làm việc mười mấy năm trời ở cái thủ đô của Nga la tư mà y vẫn phải nhờ đến cái gì đó giống nư một cái tivi nhỏ bằng bàn tay để chỉ đường???. Gã khoái chí đến mê mẩn vì lượng xe vô cùng lớn như vậy mà không hề nghe thấy tiếng còi của xe ô tô! Thôi thì đầu vẫn còn ong ong vì quãng đường bay liên tục và quá dài khiến gã mệt mỏi, xin hẹn tiep ở ngày mai. |
Trích:
Em muốn kể lại một câu chuyện mà nhiều người trong chúng ta đã biết ạ. Chả là có ông sư thầy dẫn mấy chú tiểu sống trong chùa ở trên núi cao xuống phố cho biết phố phường. Các chú tiểu không chú ý gì khác ngoài việc cứ nhìn thấy chị em thắt đáy lưng ong,quần xooc,áo hai dây tung tăng ngoài phố là mắt chữ O mồm chữ A đứng nhìn ngẩn ngơ,đến mức làm cho sư thầy phải quát: Nhìn gì mà nhìn,đi nhanh còn về tụng kinh,toàn những con yêu tinh ăn thịt người cả đấy...! Sau một ngày dạo chơi phố phường,về đến chùa,các sư thầy túm lại hỏi: Hôm nay xuống phố thấy gì hấp dẫn nhất,thích nhất hả các con? Không lưỡng lự,các chú tiểu đồng thanh trả lời ngay: Dạ bẩm,chúng con thấy hấp dẫn nhất là những con yêu tinh chuyên ăn thịt người ạ. Thích nhất là các sư thầy bắt mấy con yêu tinh ấy đem về chùa chúng ta cùng nuôi ạ! Em đề nghị các bác cùng chung sức để bắt cho phi hành gia của chúng ta mấy con yêu tinh như thế đưa lên vũ trụ cho phi hành gia này...thuần hóa ạ! @: Đề nghị Phi Hành Gia tiếp tục! Cái chỗ..."xin hẹn tiếp ở ngày mai" của Ngài mới đáng quan tâm đấy ạ. |
Chúc mừng bác cả QKTĐ đã tới Mốt-cu an toàn, ra về sẽ có nước mắt Moscow loại Stolichnaia.
Trích:
Xanh: Đầu năm sang Hung, đi chơi với anh em bên đó, hôm thì sang Wien, hôm thì sang Tiệp, đi đâu cũng có cái tivi nhỏ bằng bàn tay léo nhéo chỉ đường. Ah, cái gì mà "300 m nữa rẽ trái", "khoảng 250 m nữa rẽ chếch phải"... Cái được: Tha hồ vừa lái xe, vừa bốc phét, khỏi lo giở bản đồ. Cái mất (nhiều lắm): + Tuyền chỉ đường ngắn nhất, cơ mà có khi là đường xấu hơn, thành thử có khi đi mãi - ngủ no cả mắt - vưỡn còn chưa tới; + Sốt cả ruột vì cái xe nói lắm quá, ở nhà sư tử đã chuyên mè nheo, trốn lên xe với chúng bạn được vẫn không thoát một đứa lắm mồm nheo nhéo, còn gì là đời. Trích:
2. Quả này bác cả vác đi mấy bao lạc (yên chí là nếu thiếu đã có chỗ mua pelmenyi 93-95 viên/bao bù vô), chỉ sợ cả yêu tinh già lẫn yêu tinh con đến tha mất bác cả đi thôi. Cái này nhà lão quá kinh nghiệm ự. |
Trích:
Mong bác HDA chớ quá ham vui khi được Quân khu Mat đón tiếp mà quên nhiệm vụ nhé! Hic! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Xem ra giá cả dịch vụ ở Matxcova cũng khá giống Việt Nam ta (nhà em nghe đồn thế, chứ chưa tận mắt chứng kiến để kiểm định giá ở Việt Nam ta cụ thể thế nào). Em đồ rằng giá này là giá toàn cầu đây. Bác cũng bớt buồn để thấy được nét tích cực của vấn đề ở đây :emoticon-0136-giggl Bác có cần thêm "tắc tế" gì thì để em đóng gói, nhờ bạn Daquen "cửu" sang cho Bác vào khoảng nửa đầu tháng 11 này Bác nhé. Chúc Bác có những ngày lưu lại đầy thoải mái và vui vẻ tại Quân khu Mát. Trung ương NNN rất tin tưởng Đặc phái viên sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả đã trao cho đồng chí. (Bác nhớ thử mẹo mà bác Hungmgmi đã bày, xem hiệu quả mức nào:emoticon-0100-smile) |
Hôm qua đúng là bồi hồi xúc động khi đặc phái viên ưu tú của NNN tại Mát "bỗng dưng" thấy tuyết rơi và cho BZ thưởng thức qua... mobile.
Chúc mừng bác HDA đã đến nơi an toàn. Chúc bác có một hành trình thú vị và mong sớm gặp lại bác tại HN. Em cũng xin chúc mừng gia đình bác rocketvn có thêm thành viên mới. Mong chờ tin tức và hình ảnh cuộc óp-lai hoành tráng của các bác tại Mát đấy ạ! |
Trích:
Chắc hôm nay Bác sẽ gặp gỡ những người từng sống, học tập và làm việc tại VN. |
Trích:
Bác Cả Hanoi sẽ gặp gỡ những cựu học sinh của thân phụ bác ấy từng sang Việt Nam học. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
:emoticon-0150-hands |
Phi hành gia tiếp tục ký sự việc sau khi tiếp đất,ngày hôm sau đã xảy ra vấn đề gì không ạ?
Cái vụ vứt đặc chủng nhảy xuống tàu ngầm? Vụ mãi "lườm" mấy con yêu tinh nên nhảy lên tàu ngầm đi...sao hỏa,em thì cố giữ 2 cánh tàu ngầm kẻo..nước tràn vào,còn phi hành gia bị..kẹt phải ống áo giật mãi mới ra được ạ! Lại còn vụ bác vào cái chỗ dành cho жворонок sao lại giật mình quay ra ạ:emoticon-0136-giggl? Cũng có thể cái kính viễn vọng của phi hành gia khi đi vào khu vực na ná như vậy ở mặt đất là...giảm mất công hiệu phải không phi hành gia?:emoticon-0150-hands |
Gớm chết! cái cửa lùa tự động của tàu điện ngầm chẳng nể ai cả! chẳng nhận ra tôi già thế này mà cứ đóng sầm sập... tóm lại người thì qua nhưng vạt tay áo không lọt, dùng hết sức bình sinh giật mạnh cũng may mà nó nhả cho chút ít chứ nó cứ nhắm nghiền mắt vào thì có dứt đàng trời.
Chẳng là chủ nhân chiếc Mazda 7 chỗ ngồi mang biển số Mat, quý tôi quá nên cho tôi đi những hai vòng của trung tâm thành phố Moscow!!! thế nên, thời gian đi đến Курский вокзал thì xa không xa nhưng được cái đường tắc nghẽn. Sau vài giây lưỡng lự, anh ta táp xe vào vỉa hè trước tiền sảnh của nhà ga metro Смоленская. anh ta cứ ào ào vào mua vé đi tàu điện ngầm ...rồi lại ào ào đi bến nọ chuyển khốt kia... tôi cứ chóng cả mặt, chỉ theo sau y mà cũng chẳng xong... Thế mới biết tuổi tác chán thế nào khi không còn nhanh nhẹn nứa... Chúng tôi đến Курский вокзал thì vừa hay tàu đã chuyển bánh trước đó 2 ' ! Thế là nhỡ tàu! |
Trích:
Trích:
Em muốn PHG đính chính lại chút xíu về lý do dẫn đến cái chỗ màu tím thủy chung giùm em được không ạ !!!??? Trích:
Cuối cùng thì cũng đâu có nhỡ lắm đâu ạ? Lão gia vẫn có nhiều "chi nhánh" đại diện tại mặt đất nên luôn luôn khắc phục được mọi vấn đề khó khăn nhất đấy ạ! |
Trích:
Bên lề đường có các phi thuyền lớn nhỏ khác nhau thi nhau đậu để uống trà và cà phê nhưng khi thanh tra giao thông tới chỉ hỏi thăm duy nhất có phi thuyền của Phi hành gia dễ thương này !!! Vì có kịp chạy đâu!! Sau đó AQ rằng: "Thôi thì từ thiện cho ..người giầu! "( Chuyện này xảy ra đúng ngày mùng một âm lịch theo lịch trái đất cách đây nửa năm ánh sáng!!!) "Chậm chân chỉ mấy bước thôi Con tàu đã chạy, tiếng còi qua ga..." Chậm chào bác Cả nhà ta Bây giờ bác đã ở Nga xa vời Bác ơi, bác ới, bác ời Khi về bác nhớ phải mời bà con...uống trà bác nhé!:emoticon-0150-hands |
Sau khi thất vọng vì không chuyển giấy tờ đi Sankt, chúng tôi quay trở lại nơi xuống tàu điện ngầm đó là ga metro Смоленская. Khi quay về thì nhẹ nhàng hơn vì chẳng có gì để vội vã nữa.
Ngạc nhiên khi chiếc ô tô vẫn còn nguyên (chưa bị đưa lên xe cứu hộ!), kể ra, như vậy cũng tiện biết bao nhiêu khi đường phố tắc nghẽn. Nếu chiếc xe đó để ở một thủ đô nước khác, tôi không muốn nói đến Hà Nội - ở HN thì không ổn rồi! Vì các bác biết đấy, vào thăm cô bạn , chủ nhà mời uống cốc cà phê - uống chưa được nửa cốc đã phải xuất trình giấy tờ và kèm theo gì gì đó... chán lắm! Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi vào restourant trong nhà ga mang tên Lenin là 1- Người bán hàng chào tôi và anh bạn đi cùng! 2- sau khi lựa chọn các món theo sở thích thì những món nào ăn nóng sẽ được nhân viên làm nóng qua bếp từ - tất nhiên món thịt đông và xmetana thì không cần rồi :emoticon-0102-bigsm. 3- Bê khay đến bàn ăn được nghe câu nói: Приятного аппетита! 4- Khi ra về được chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Đó là nét khác biệt, chắc hẳn những ai trong chúng ta có mặt ở Nga vào những năm trước chính biến sẽ không bao giờ được thấy những nét đẹp trên. |
Bác Cả ơi, mau mau về đi, em sẽ mời bác một bữa ở Litlle Dream trên phố Phạm Sư Mạnh để nghe chuyện trời Tây của bác.
|
Trích:
|
Trích:
Bác Cả nhiều yêu tinh quá sẽ nhốt vào đâu cho hết đây? Khổ thân bác ấy quá...!!! |
Hihi, em cứ nhanh miệng thế thôi chứ em biết là em còn trong danh sách chờ đợi dài cổ mà bác rocketvn.
Em ao ước được như bác HDA quá. Một ngày nào đó, hy vọng có dịp off với bác và mọi người ở Moscow. :emoticon-0157-sun: |
Trích:
Các bác QKTĐ đâu! Ra mà nhận quà nè! :emoticon-0102-bigsm Xin chúc mừng bác HDA nhé! bác đã hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ: rắt hết số lạc đã mang theo và thành công mỹ mãn! :emoticon-0150-hands Mong bác tiếp tục có nhiều phóng sự hay về những ngày làm Phi hành gia. Không biết sau bác HDA thì đến lượt bác nào nhỉ??? :emoticon-0107-sweat |
Chúc mừng phi hành gia đã hạ cánh an toàn trở lại đất V. ạ!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
Bác OT nói mọi người chuẩn bị nhận quà của bác HDA nhà em mừng quá và hồi hộp nữa nhưng lại thấy lo lắng ạ. Không biết khi bác ấy đi lang thang nhặt lá có bị ment nào làm phiền và phải "xé vé" không???:emoticon-0136-giggl |
Ơ hơ,
Hết lạc rồi ah hở bác Cả? Chả nhẽ suy thoái kinh tế thế giới đến độ Moscow cháy cả hàng pelmenyi nữa, phải quất ngựa truy phong ru? Bác Cả ôi, có cái vụ nước mắt nước mũi Moscow không ấy nhẻ? (không phải là Moscow không tin vào những giọt nước mắt gì đâu, bác về có ai khóc lóc gì thì cũng cứ mặc xác bác nhá, mà là cái chiện nước mắt Thủ đô - stolichnaia vốt vốt gì ấy cơ). PS: Cái thứ ấy mà không có hả, thời nhà mình cứ quyết lầu bầu rằng "Thế mà cũng đi Tây!". |
Xin cám ơn tất cả!
Có chứ, đi tây về mà lị, không có cái gì có thể tha thứ chứ quên cái anh nước mắt nước mũi thì không xong rồi! Tôi và bạn daquen sẽ cùng góp quà mang về để kính mời mời mọi người - Tôi dã mua hai cân kẹo bi (kẹo nhỏ như hạt đậu tương) tha hồ mà thưởng thức. Có nước mắt của dòng Vodka chính thống Nga, cùng với cá Vobla (có cả pasport đàng hoàng!). Thịt gà hun khói phải nói là ngon hết ý, độc nhất vô nhị có ngay tại nhà hàng gì (cháu Belaya Zima nhắc hộ chú nhé). Bạn daquen có cả khúc gì mà mua ở mãi tận Sankt...vì mới xuống sân bay nên đầu vẫn còn ong! Cuối cùng thì cũng vẫn còn chocolade để tráng miệng. Xin các bác cho biết ngày nào và ở đâu để chúng ta gặp nhau? :emoticon-0150-hands |
Trích:
Hổ gừ đâu mất tiêu ấy nhẻ, hay là Guảng Ngữa lụt trôi cả NMLD DQ rồi nên giờ đang nghí ngóp bơi đâu đó quanh đảo Song Tử Tây? Hổ ơi, bơi vào đây mà uống vốt-ke nè! Lại nữa, lão Nhọn cũng lặn đi đâu ấy nhở. Trưởng ban gợi ý Trung ương đâu rùi, mau ra chỉ địa điểm đi chớ. Nhân thể cái nước trong vắt gì gì ấy mau mang ra mà trình tòa chứ! |
Kính các cụ!
Vừa rồi em vướng vào cả chuyện vui lẫn chuyện buồn (vui là sắp đến ngày Tết của bọn "gõ đầu trẻ" chúng em, buồn là thằng cháu xuống HN chưa hiểu gì người Tràng An đã xuất chưởng ngay - nó cứ tưởng là mọi sự sẽ ngon nghẻ như ở trên quê) nên hơi bận và mệt khiến bác Cả tuy còn đang bận phát những hạt vừng cuối cùng nhưng cũng không quên hằm hè dọa vặt râu. Em đề xuất phương án thế này: 18h00 tại quán QUÊ (ngõ 252 phố Tây Sơn). Đúng giờ ý em sẽ đứng ở trước cửa rước các cụ vào. Các cụ cho ý kiến chỉ đạo ạ! |
Trích:
Thật xứng đáng chức vụ trưởng ban gợi ý trung ương. Nhưng mà cái đuôi thật thà như coúnt (đề nghị phát âm đúng cả dấu - thành cáo ự) lòi ngay ra khỏi quần xà lỏn. Bẩm bác Cả, em xin giơ tay phát biểu, tố ngay thằng này nó định chơi xỏ bác đấy ợ. Là y hẹn đích xác 18h00 ngày này sang năm đón cháu chửa trâu nhà bác chứ còn gì mà ngờ nữa! Bởi giờ này qua 18h00 tự đời tám hoánh rồi nhé, tức thị là y mơi 18h00 ngày này sang năm chứ còn chi. Hô hô! |
Ôi giời ạ, đầu với óc - chán quá đi mất! Cụ Dị chơi ác quá, ý em là 18h00 ngày thứ bảy 20.11.2010 ạ - đọc bài của mình mà phì cười! Sao đã đọc rồi mà vẫn không phát hiện ra là không nêu rõ ngày!
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
1. Tổng đốc không ghi ngày, vì ngày nào vào giờ ấy Tổng đốc chẳng ở đấy. 2. Tổng đốc ấn định 18 giờ, vì biết chắc giờ đó cụ Dị không đến được (lý do quan trọng và tế nhị, liên quan đến thuế má gì đấy với Văn phòng Chính phủ). |
À, ra là chiều mai hở? Một năm nhanh nhở.
Hú, các bác chỉ uống nước trà nhà ta đâu mất tiêu cả rùi ấy nhỉ? Lên tiếng đi chứ, chả mấy khi lão Tù kia mở hầu bao, dậy mà đi phá kho thóc của Nhật đi chớ! Nhà cháu một phiếu! Ngô thì ngô chứ cứ 3 bát mà đả cho đẫy ợ. |
Nếu chiều mai, giờ ấy thì MU em xin chuyển nhượng khẩu phần cho người bình dị. Em đã có lịch chiêu đãi vợ con nhân dịp được Nông Phát tặng danh hiệu "nói láo giỏi". Nếu các cụ ngồi đến được 20-21 giờ thì em xin đến rửa bát hầu ạ.
|
Trích:
Ngày mai 20-11, Nhà cháu cũng đang thập thò cửa hang(sợ sếp túm cổ lôi vào!) cứ đăng ký 1 xuất , nếu không tới được nhờ cụ Dị lấy phần hộ ạ!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Theo giờ của cụ Vỉ đinh thì nhà em ô-kê liền, nhưng xin mời các cụ ngày mai 18h 20/11 thay vì đến quán Quê, chúng ta đến nhà hàng Thúy Hồng được không ạ. Em sẽ bẩu Gấu nhà em nướng cái đùi cừu (mà bác rocketvn mua, bac hongducanh khuân từ Moskva:emoticon-0150-hands) lên, rồi có con cá лещ bác nhnam cũng mới khuân ở bển về, ta uống... trà nghe nhạc Nga cho nó thanh tao tâm hồn:emoticon-0102-bigsm. Để lâu sợ nó mất cái ngon đi các bác ợ. Ý các bác sao ạ? |
Bác MU chuyển ngày cho vợ con đi ăn đi, sang CN chẳng hạn.
|
Trích:
Em cố gắng đẩy lùi đoàn tàu nhà em sớm hơn 1 tiếng, sau đó chạy đến nhà bác mượn cái dấu KSV mà lâu nay bác đã cất kỹ nhé? |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.