![]() |
Mời tham gia cuộc đón bác Gấu tại Hà Nội
Các bác ạ, nhân dịp bác Gấu(từ thân mật chúng ta vẫn dùng gọi bác tổng thống Nga D.Medvedev) sang thăm VN, Hiệp hội những người đã được đào tạo tại Nga/Liên xô tổ chức cuộc đón tiếp thân mật và giao lưu với bác ấy. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, do bác Lại Văn Sâm dẫn. Chương trình sẽ chỉ sử dụng tiếng Nga, có phiên dịch trực tiếp cho khán giả VTV.
Thời gian: xem dưới đây. Nói tóm lại là tối Chủ nhật này. Vé mời: cũng xem dưới đây. NUOCNGA.NET sẽ có một số, hôm tới Gà mờ tôi sẽ công bố sau. Chương trình này theo phỏng đoán của tôi là sẽ rất thú vị, các bác nhớ đón xem nhé. ---------------------- HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-LIÊN BANG NGA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI 105 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội §T: 08044136; Fax: 04- 38432756; 04-37330201 E-mail: dacsanbachduong@gmail.com; minhienvufo@yahoo.com THÔNG BÁO MỜI GẶP MẶT Được sự đồng ý của Chủ tịch nước, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga và Hiệp hội những người Việt Nam đã được đào tạo tại Nga/Liên Xô và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Cuộc gặp gỡ và giao lưu giữa những người Việt Nam đã học tập công tác tại Nga/Liên Xô với Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Anatolievich Medvedev nhân chuyến thăm chính thức của ông đến Việt Nam. Thời gian dự kiến: từ 19h00 đến 21h30 ngày 31/10/2010. Địa điểm: Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trân trọng kính mời các Ủy viên Ban Chấp hành các Hội hữu nghị Hội hữu nghị Việt- Nga, Việt Nam-Ucrraina, Việt Nam- Bê-la-rut, Việt Nam- Uzbekistan và Vinacorvuz; đại diện Hội Việt-Nga các tỉnh, thành phố, các Chi hội Việt-Nga và Ban Liên lạc cựu sinh viên trực thuộc TƯ Hội và Hội Việt-Nga thành phố Hà Nội (mỗi đơn vị không quá 5 người); hội viên TƯ Hội Việt-Nga( đã đăng ký và có thẻ hội viên) tham dự Cuộc gặp. Đề nghị các cá nhân và tập thể nêu trên đăng ký và gửi danh sách đại biểu tham dự cuộc gặp về Ban Tổ chức trước ngày 28/10/2010 theo số Fax: 04-37330201; 043-8432756 hoặc Email: minhienvufo@yahoo.com ; vanphuong84@gmail.com và nhận giấy mời tại trụ sở TƯ Hội Hữu nghị Việt-Nga, 105 A Quán Thánh Hà Nội hoặc Hội Việt-Nga TP Hà Nội, 14 B Phan Chu Trinh Hà Nội (đối với các chi Hội Việt-Nga trực thuộc Hội Việt-Nga Thành phố Hà Nội) từ ngày 29 đến sáng 31/10/2010). TM. BAN TỔ CHỨC TL. CHỦ TỊCH TƯ HỘI VIỆT-NGA TỔNG THƯ KÝ NGUYỄN THỊ MINH HIỀN |
Đọc cái tít cứ tưởng là bác micha53 ra công cán Hà Nội.
Thì ra... |
Thưa các bác,
Chương trình các cựu lưu học sinh Liên xô/Nga gặp gỡ Tổng thống Liên bang Nga D.Medvedev vẫn tiến hành vào Chiều Chủ nhật 31/10. Ngay sau cuộc gặp, Tổng thống sẽ lên máy bay về nước luôn. Chỉ có chút thay đổi về mặt thời gian: Chương trình sẽ diễn ra vào hồi 18h20 và sẽ không truyền hình trực tiếp. Lý do tại sao, hiện hungmgmi chỉ phỏng đoán được thôi:emoticon-0136-giggl. Chỉ biết là ê-kíp của VTV sẽ ghi hình và phát lại vào đầu tháng 11. Dẫn chương trình vẫn là anh Lại Văn Sâm. Chương trình sẽ chỉ sử dụng tiếng Nga. Dự kiến sẽ có những cuộc giao lưu rất thú vị của bác Gấu với các cựu sinh viên. Các nhân viên Nga cho biết là Tổng thống rất quan tâm đến Cuộc gặp gỡ này. Trước đó nhiều năm (2001), cuộc gặp tương tự đã diễn ra với bác Putin, khiến bác Putin rất cảm động, cứ nhắc mãi mỗi lần làm việc với các đoàn Việt Nam. Hungmgmi cũng háo hức xem bác Sâm dẫn bằng tiếng Nga ra sao, nghe bác Sâm trao đổi với đoàn tiền trạm Nga thì thấy bác nói khá "mượt". Trưa nay hungmgmi mới chứng kiến sự làm việc chuyên nghiệp, tỉ mỉ của ê-kíp an ninh và Vụ Lễ tân trực thuộc Văn phòng Tổng thống khi họ đi thị sát hiện trường Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô. Hiện hungmgmi đã xin được (rất chật vật) 14 vé mời đến dự Chương trình này. Các bác có nhu cầu hãy PM hay gọi cho hungmgmi nhé. Xin cảm ơn, xin cảm ơn và xin cảm ơn các bác đã đọc bài này.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Vâng, em sẽ cố gắng nạp no pin điện thoại để ghi âm nó xem sao bác ạ. Em cũng sẽ hỏi anh LVS lịch phát Chương trình và thông báo tại topic này cho bà con được rõ. Có hình nó vẫn "phê" hơn, đúng không bác?
|
Cho anh đăng ký 01 vé nhé, nếu hết thì anh xin nghe lại qua chương trình gì đó của lão gà mờ.
|
Riêng với bác hongducanh thì em tặng nguyên cả đống vé đấy luôn. Mời bác đến ngay nhé:emoticon-0102-bigsm
|
Tiếc quá...Tiếc quá...
Đến mùng 6/11 tôi mới có mặt tại Hà Nội nên không ra sớm được để xin lão Hungm một vé. Khoe một tý: Năm nào trường tôi cũng tổ chức họp mặt anh chị em lưu học sinh trong hai ngày 6- 7/11, qui mô khoảng 200 đồng chí, vui chơi nhảy múa đến tối mắt tắt đèn mới thôi, rất hoành tráng các bác ạ. |
Lần này ra HN cụ Lý nhớ gọi em với nhé, lâu em cũng chưa gặp bác Cách.
|
Hùng ơi cho chị 2 vé với, nếu khó khăn quá thì 1 cũng được, nhưng cố gắng là 2 nhé :)
|
Vầng, em đã có vé cho chị rồi nhé.
|
Chào bạn Hungmgmi,
Mình cũng là cựu lưu học sinh tại Nga. Quả là hơi ngại, nhưng mình thực sự muốn tham gia buổi gặp mặt của TT D. A. Medvedev với các cựu SV Việt Nam, nên muốn hỏi nếu bạn còn vé mời thì cho mình xin 1 vé. Mình từ trước tới giờ chỉ vào đọc tin trong nuocnga.net, nhưng chưa tham gia diễn đàn bao giờ. Rất cảm ơn bạn trước. |
Trích:
|
Trích:
|
Rất mong các đồng chí Tràng an đón tiếp cho tốt. Hy vong rằng thông điệp của chúng tôi, những người được đào tạo ở Lx là: Mong hợp tác 2 bên cùng có lợi, đặc biệt là cung cấp nhân lực khai thác vùng viễn đông cũng như cung cấp nông sản thực phẩm và mua về sắt thép, nhôm...Dân Khánh hòa chúng tôi hoan nghênh người Nga quay lại Cam ranh và luôn sãn sàng phục vụ (cung cấp hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật).
|
Truyền thông Nga đã đưa lại các thông tin này:
В ближайшие часы состоится встреча Дмитрия Медведева с представителями вьетнамских и российских деловых кругов, затем Президент России встретится с председателем Национального собрания Вьетнама, а также с премьер-министром страны и генеральным секретарем компартии Вьетнама. Запланирована также встреча Дмитрия Медведева с выпускниками советских вузов. Интересно, что у некоторых из них в Санкт-Петербурге, тогда – Ленинграде, преподавал отец Президента Анатолий Афанасьевич Медведев. Nguồn: http://www.1tv.ru/news/polit/164067 Trực tiếp: http://i767.photobucket.com/albums/x...e/Medvezep.jpg Link: http://www.vesti.ru/video1.asx?vid=onair_low Cuộc gặp đã kết thúc lúc 19h30 với việc các cựu học sinh của Ông Анатолий Афанасьевич Медведев trao quà lưu niệm cho Bác Gấu. Hết sức tuyệt vời với các trả lời và biểu cảm của Ông Дмитрия Медведева. http://i767.photobucket.com/albums/x.../Medvezep2.jpg |
Do một số thay đổi vào giờ chót nên chương trình do bác LVS dự định dẫn đã không được tiến hành.
Tuy nhiên, có thể sự thay đổi này lại khá thú vị, vì thời gian giao lưu của bác Gấu với các cựu sinh viên lại được nhiều hơn. Hầu như tất cả thời gian tổng thống Nga đã có mặt trên sân khấu, trả lời 10 câu hỏi giao lưu ngẫu hứng rất nhiệt tình và vui vẻ, thậm chí ông đã đáp ứng yêu cầu "được bắt tay" của một nữ cựu sinh viên MGIMO...Không khí cuộc gặp rất đầm ấm, chân tình, thoải mái. Cả khán phòng thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng pháo tay, hưởng ứng những câu trả lời khá hóm hỉnh của tổng thống. Thú vị nhất là bạn Hoa Pion (mem NNN)-tức Thụy Anh đã kịp đặt cho bác Gấu một câu hỏi về dịch văn học Nga. Bức ảnh trên của bác Kok ghi lại giờ phút xúc động nhất của cuộc gặp gỡ, đó là các cựu nghiên cứu sinh trường Công nghệ Leningrad cùng con cháu lên sân khấu, tặng Tổng thống bức ảnh đen trắng ngày xưa đã chụp cùng thân phụ ông và tặng quà cho ông và nhờ chuyển quà cho thân mẫu. Bác Gấu đến lúc 18h20, đúng chóc lịch, và rời khỏi đó lúc 19h30, để đi đến tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước. Như thế, tổng thống Nga đã đứng trên sân khấu khoảng 40-50 phút để trả lời các câu hỏi giao lưu. Trong chương trình này chỉ có vài người xin được chữ ký của ông. Ngày mai hungmgmi sẽ kể câu chuyện kỳ công của một người quen đã xin được chữ ký của bác Gấu như thế nào? Bác Mai Xurikov hứa tối nay sẽ đưa ảnh lên, chúng ta cùng đón xem. |
Chân thành cảm ơn bác Hungmgmi!
AT bận nằm viện tân trang sức khoẻ nên cả tuần không online được, thế mà vẫn có được 2 vé để 2 Sếp của AT bay từ SG ra dự buổi giao lưu với TT Nga. Tất cả đều vô cùng mãn nguyện. Cảm ơn bác và Siren rât nhiều! Hẹn gặp 2 bác một ngaỳ gần đây taị SG hoặc HN nhé. AT |
Bác Gấu rất khoái chụp ảnh, và đã đăng 1 tấm ảnh chụp qua cửa kính ô tô trên TwitPic, mời các bác thưởng lãm:emoticon-0116-evilg (tay nghề của bác Gấu tất nhiên thua xa mấy tay máy pro của NNN, tuy nhiên có phải ai cũng chụp ảnh đường phố Hà Nội qua cửa kính xe nguyên thủ cường quốc đấu phải không các bác:
http://twitpic.com/32j5cq |
Tổng thống Nga vượt hàng ngàn cây số để thực hiện ước mơ của cô gái Việt Nam
Đan Thi Moscow dịch theo báo Nga http://img.beta.rian.ru/images/29112/08/291120877.jpg Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thực hiện ước mơ của một nữ nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam vốn luôn coi ông như thần tượng. Trong thời gian cuộc giao lưu của nguyên thủ Nga với các cựu sinh viên đại học xô-viết và Nga tại Hà Nội, một cô gái Việt Nam đã thổ lộ ước nguyện được bắt tay ông Dmitry Medvedev, tuy cô vẫn ngỡ rằng đó chỉ là mơ ước chẳng thành. Thế nhưng nhà lãnh đạo trẻ trung của nước Nga đã mỉm cười và thân mật nói: “Đó là ước mơ giản dị nhất đời, và nếu chị vẫn có nguyện vọng như vậy thì tôi sẵn sàng thực hiện ngay bây giờ”. Từng tràng pháo tay vang khắp hội trường biểu hiện sự đồng tình phấn khởi của đông đảo cựu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Liên Xô và Nga, tề tựu về đây để gặp gỡ người đại diện cho nước Nga thân thương lưu giữ bao kỷ niệm của họ một thời thanh xuân. “Mời chị tới đây, xin đừng ngại!”, - Tổng thống Nga nói thêm ân cần. Khi cô gái Việt Nam hồi hộp bước tới gần bục diễn giả, vẫn trong tiếng hoan hô liên hồi, Tổng thống Nga xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô gái Việt và nói với cô những lời chúc tốt lành. Quay qua cử tọa, ông Dmitry Medvedev nói: “Còn về chuyện ai là người anh hùng thần tượng của tôi, thì xin nói thế này. Mỗi chúng ta đều có những người mà ta thích, những người khích lệ cổ vũ ta trong cuộc sống, những người như thế thường thay đổi cùng với lứa tuổi của ta”. Theo ông, đó chính là những người giúp ta khám phá và định hình chính bản thân mình. “Đó có thể là nhà chính trị vĩ đại, nhân vật lịch sử, hay những con người hoàn toàn không nổi trội, những người gần gũi của ta, những người thân, bạn bè, mà tên tuổi thường chẳng mấy ai biết đến, nhưng họ lại giúp hình thành nhân cách của ta”, - Tổng thống Nga khái quát. Tổng thống Medvedev nói những lời chân tình: “Tôi tin rằng, tất cả những người có mặt ở hội trường này đều là những con người tuyệt đối hạnh phúc, vì rằng các bạn đều biết hai tiếng như bản ngữ. Đó là gia tài rất giàu có. Tôi thành thực ghen tị với các bạn đấy. Giả như tôi mà biết tiếng Việt được như các bạn biết tiếng Nga, thì tôi hẳn sẽ là người giàu kinh nghiệm hơn gấp bội”, - ông Dmitry Medvedev tươi cười giơ tay chào giã từ trong tiếng hoan hô không ngớt của cử tọa cựu lưu học sinh Việt Nam. |
Trước khi các tay máy chuyên nghiệp như bác Mai Xuricốp đưa ảnh lên, em mạn phép trình vội mấy tấm để các bác kịp theo dòng thời sự:
bác Gấu ơi: Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát! http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit022.jpg Bác Gấu tươi cười: http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit072.jpg và đầy hứng khởi: http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit052.jpg Bác Gấu gặp gỡ học sinh của cụ thân sinh bác ấy ngày xưa: http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit106.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit096.jpg Bác Gấu và bác Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam: http://i16.photobucket.com/albums/b3...evVisit088.jpg |
Bác Mai đã post ảnh cuộc gặp của bác Gấu bên topic "Mỗi bước đi ta thêm yêu Tổ Quốc", mời các bác xem nhé, ảnh rất đẹp!
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...0774#post70774 |
Không rõ ông Medvedev chén món gì ở HN mà bác ấy kêu đồ ăn VN khá cay??? Với lại lúc đầu có mục các cô thôn nữ VN mặc áo lâu chít khăn mỏ vorona mời trầu hay mời món gì vậy ha các đ/c?
|
Bao giờ thì có video vậy các bác ơi? em tò mò lắm rồi ạ!
|
Không biết anh Hung có ghi âm được không nhỉ? hay mải vỗ tay mà quên bấm nút record!
Tôi chỉ hy vọng bản ghi âm bởi không mong bản video trọn vẹn do ngay cái thông báo không truyền hình trực tiếp. Cái sự cẩn thận thái quá của Nhà nước ta thường đi kèm với các quy định khắt khe khác, chắc chỉ có một vài đài THTW được quay thu rồi biên tập lại. Cẩn thận an ninh là cần, nhưng thực tế cho thấy trong những người dự, ai mà có thể quậy phá nếu đã từng du học Nga, hơn nữa vé mời không phải để phát cho kín số ghế! Bản thu âm nghe trước chắc cũng đủ thú vị, nếu đài TH phát lại thì e rằng chỉ là bản tin thôi! |
Trích:
Còn bản text nội dung buổi gặp mặt, photo, các bác có thể xem tại site chính thức của Tổng thống Nga: http://www.kremlin.ru/transcripts/9386 |
Trích:
Các cô liền chị ấy mời món "chầu" cô ạ: |
Đúng thế mà bác BT ah, em cũng nghĩ lý do "tế nhị" như chị USY đã viết trên. Thực tế, VTV đã truyền hình trực tiếp nhiều cuộc giao lưu giữa các nguyên thủ, các Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia lớn...với sinh viên ta mà không có vấn đề gì về an ninh cả. Em đã quay được một ít, nhưng cái phần mềm KIES cho Samsung wave đang bị trục trặc, chưa lấy ra được để up lên. Đang cố xem sao bác ạ.
@Chị Đan Thi: Các liền chị mời trầu tổng thống chị ạ. Ngoài sảnh có trống chầu, trong rạp thì mời trầu mà. Hôm làm việc với tiểu ban an ninh tại sân khấu Cung Việt Xô trưa thứ sáu, các bạn Nga rất băn khoăn về chi tiết này, mời cái gì, mời xong thì tổng thống có phải ăn không? Ông vụ trưởng vụ Lễ tân văn phòng tổng thống cứ hỏi đi hỏi lại, đến khi được giải thích"mời trầu" theo truyền thống VN cũng như bên Nga mời khách "Khleb i sol" và tổng thống không phải ăn trầu, chỉ đưa lên miệng cắn "formalno" thôi thì ông mới yên tâm. Một điều ngạc nhiên là bác này cũng biết tiếng Việt. Bác ấy đây, đang nói gì đó với tổng thống: http://ca8.upanh.com/15.491.19772198.nPx0/ngoi1.jpg |
Bác Mai Xurikov có bộ ảnh thật tuyệt, xin cảm ơn bác nhiều.
Xin chú thích một số tấm ảnh nhé: Dòng chữ trên cùng:"Cuộc gặp cựu sinh viên Việt Nam của các trường đại học Liên xô/Nga với tổng thống Liên bang Nga D.A.Medvedev" cuối cùng cũng đã xuất hiện một cách như nó cần phải có. Phương án ban đầu phía ta đưa ra là "Cuộc gặp tổng thống...với các cựu sinh viên..." đã được thầy Lê Văn Nhân tỏ ý băn khoăn, vì không theo đúng nghi thức. Bác Gấu là khách, còn chúng ta là chủ nhà. Chủ nhà phải tổ chức gặp gỡ khách chứ không đời nào khách lại tổ chức cuộc gặp chủ nhà. Ý kiến đó đã được thầy Nhân nêu ra trưa thứ sáu với bác phụ trách Lễ tân của tổng thống và nhận được sự đồng tình. Ông hứa sẽ báo cáo lại để có sự thống nhất. Cuối cùng, bạn cũng đã đồng ý với đề xuất của thầy Lê Văn Nhân, một chuyên gia Nga ngữ giàu kinh nghiệm. http://va7.upanh.com/thumbpic/15.491...pano.700x0.jpg Đúng 18h20, bác Gấu xuất hiện: http://ca6.upanh.com/15.491.19772228.ppf0/tambiet.jpg Mời trầu tổng thống: http://ca8.upanh.com/15.491.19772194.3Wy0/moitrau.jpg Đích thân bác Gấu gọi người nêu câu hỏi: http://ca8.upanh.com/15.491.19772070.DyU0/mg2568.jpg Lắng nghe chăm chú: http://ca5.upanh.com/15.491.19772083.orH0/mg2577.jpg Và trả lời rất chi tiết, đôi khi ông còn gài vào những câu nói rất hóm hỉnh: http://ca8.upanh.com/15.491.19772030.aI00/mg2544.jpg |
Một cô gái tốt nghiệp trường MGIMO, hiện làm ở Bộ Ngoại giao với thứ tiếng Nga tuyệt vời đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tổng thống Nga và nêu mong muốn được bắt tay ông.
http://ca7.upanh.com/15.491.19771917.YP00/mg2477.jpg Tổng thống vui vẻ đồng ý, và mời cô gái lên sân khấu: http://ca7.upanh.com/15.491.19771925.q3N0/mg2484.jpg Bắt tay thật chặt: http://ca6.upanh.com/15.491.19771936.aia0/mg2485.jpg Chi tiết này đã được mô tả kỹ trong bài dịch của chị Đan Thi ở trang trước. |
Một đề nghi rất vui của một ông bố:"Cô con gái nhỏ của tôi đã đưa cho tôi một bức ảnh (hay là bức tranh gì đó hungmgmi không nhớ chi tiết) và nhờ tôi đến xin chữ ký của Tổng thống".
http://ca5.upanh.com/15.491.19772135.2vE0/mg2654.jpg Yêu cầu này được chấp thuận luôn. Và có nhiều bác cũng nhân dịp này lên xin chữ ký của tổng thống: http://ca6.upanh.com/15.491.19772264.EAd0/xinchuky.jpg Bác Hồng Thanh Quang trong không khí vui vẻ, ấm áp mạnh dạn đề nghị tổng thống hát bài "Kak molody my byli" của Pakhmutova, nhưng ông đã tế nhị từ chối. http://ca8.upanh.com/15.491.19772190...thanhquang.jpg Một bạn sinh viên ở Tomsk đã phát biểu, nói rằng đã từng gặp tổng thống khi ông về giao lưu với sinh viên ở Tomsk và tỏ ý biết ơn tổng thống khi ông đã cho phép sinh viên nước ngoài (trong đó có sinh viên Việt Nam) được đi làm thêm ngoài giờ học: http://ca8.upanh.com/15.491.19771958.1Zk0/mg2497.jpg Phong cách của tổng thống khiến nhiều người trong khán phòng rất thú vị. Ông tỏ ý rất lắng nghe tôn trọng người hỏi và luôn trả lời vào trọng tâm: http://ca7.upanh.com/15.491.19772113.Z7p0/mg2596.jpg Ông luôn tươi cười, có lẽ vì cảm nhận được tình cảm ấm áp của các cựu sinh viên đã dành cho ông: http://ca6.upanh.com/15.491.19772128.Yv80/mg2619.jpg http://ca8.upanh.com/15.491.19772118.tT0/mg2599.jpg |
Giờ phút lắng đọng nhất của cuộc gặp. Các cựu nghiên cứu sinh là học trò của thân phụ tổng thống (giáo sư Medvedev, khoa Hóa trường ĐH công nghệ Lenningrad mang tên Lensovet, đã mất) lên sân khấu, tặng ông bức ảnh đen trắng chụp giáo sư Medvedev với học trò VN, trong số này có con trai của giáo sư Khuông (đã mất)-học trò được chính giáo sư hướng dẫn bảo vệ luận văn PTS:
http://ca6.upanh.com/15.491.19772232.M9l0/tangqua.jpg http://ca7.upanh.com/15.491.19772209.UZA0/omhon.jpg Tổng thống rất xúc động khi gặp lại những người học trò cũ của thân phụ mình, ông nói rằng dường như được quay lại quá khứ, với những hồi tưởng tốt đẹp. Trước đó, trong bài phát biểu chính thức, ông đã kể về những năm tháng tuổi thơ, khi còn là cậu bé 5-7 tuổi, được gặp những sinh viên nghiên cứu sinh VN đến nhà ông chơi và bắt đầu biết đến nền văn hóa Việt Nam từ thuở đó. Ông lấy làm tiếc rằng chuyến thăm Việt Nam của ông quá ngắn, lần khác, ông mong sẽ được đến thăm 1-2 thành phố của đất nước Việt Nam tươi đẹp: http://ca5.upanh.com/15.491.19772039.8rL0/mg2546.jpg Khi bác Gấu ra về, hàng người còn nối dài đến tận xe tổng thống. Lịch trình của ông, nói như ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, người đã xuất sắc trong vai trò dẫn chương trình, được đong đếm "bằng giây". |
Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và có lời cảm ơn những bức ảnh của tôi trong "Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc". Đêm qua khi vừa về đến nhà, bật vội máy tính để chọn ảnh, không kịp chỉnh sửa, chỉ cắt cho size ảnh nhỏ để upanh, mất khoảng 30 phút. Song, vì "ngu lâu khó đào tạo" nên MX bị mắc cỡ, loay hoay mãi mới đưa lên topic được mà cũng không kịp có chú thích gì "sứt". Hôm nay, xem topic này thấy bạn hungmgmi chua hộ chú thích, rất cảm ơn hungmgmi nhiều, vì có như vậy mọi người hiểu rõ được cái hồn của ảnh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. MX.
|
Những tấm ảnh và lời chú thích rất tuyệt vời, có lẽ các báo điện tử khác phải ghen tị với chúng ta mất!:emoticon-0136-giggl. Cám ơn bác Maxuricop và Hungmgmi. Đọc những lời chú thích càng nóng lòng đươc nghe bài phát biểu và trả lời của bác Gấu. Bao giờ có lịch phát chương trình này nhờ Hùng thông báo nha. Xin cảm ơn trước.
|
Tôi không hiểu chi tiết mời trầu. Liệu có cần chăng đưa chi tiết dân gian mang tính hình thức này vào chương trình lớn phải đếm từng phút, mất thì giờ băn khoăn, giải thích và khiến khách buộc phải giả vờ? Khó thấy sự tương đồng nếu ví với bánh mì muối của Nga - một đằng rõ ràng là thứ chén được và trông ngon lành đẹp đẽ, một đằng thì mang "vẻ đẹp rất tiềm ẩn" ngay cả với không ít người Việt trẻ.
Nếu ông Medvedev hay bất cứ vị khách nước ngoài nào đi dự Hội Lim và thấy mời trầu thì lại là chuyện khác. |
BT tranh thủ giải lao dịch đoạn phát biểu của Gấu theo link của USY cho bạn nào chưa rành tiếng Nga tham khảo:
|
Cám ơn các thành viên đã góp công truyền lại những nội dung của cuộc gặp mặt.
Khi nào Tổng thống về hưu mời ngài nghỉ đông ở Nha trang với Pu chôp ka 2 tuần miễn phí! |
TB: tiếc lâ anh Hung không quảng cáo ngay về 3N sóm để ông Phạm nào đó nói vội khiến 3N hơi bị coi như không ! |
Mời các bác xem 59 giây:emoticon-0136-giggl video đoạn quân ta gõ trống rình rang đón bác Gấu:
Đoạn bác ấy giao lưu thì dài quá, trình IT kém không biết cắt ra sao để up lên Youtube nên đành úp lên đây, bác nào quan tâm thì tải về ngắm nghía xem, quay bằng điện thoại lại zoom từ cuối hàng ghế nên hơi mờ, được cái phần âm thanh thì "chỉnh không cần chuẩn": http://www.megaupload.com/?d=E0CCBM6S |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.