![]() |
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 .
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-floweNhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 xin chúc các mẹ ,các chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc và thành đạt , cuộc đời luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười !Chúc những bông hoa của mẹ Âu Cơ luôn luôn tươi ,luôn khoe sắc rực rỡ và toả hương thơm ngát !
Nhân dịp này NBR xin dành tặng phái đẹp của NNN một Album nhạc chọn lọc đặc sắc như một món quà tinh thần ,với tất cả chân thành mong cho phái đẹp luôn được đón nhận những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống ! http://img153.imageshack.us/img153/9782/zmata.jpg http://img823.imageshack.us/img823/4526/zzchuan.jpg Cùng thưởng thức và Download : ( NNN-89 ) http://mp3.zing.vn/playlist/Chuc-Mun...07W0.html?st=1 :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Hôm nay trên Dân Trí có bài báo mang tựa đề "Thu tháng 10" rất hay các bác ạ. BZ xin paste về đây để cả nhà cùng đọc. Chúc mừng ngày hôm nay 20-10-2010, một con số đẹp và một ngày thật ý nghĩa với tất cả chị em phụ nữ. :emoticon-0157-sun: :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov
Xa rồi những tháng mưa ngâu, xa cả cái nắng oi ả mùa hạ, thu sang long lanh, nhè nhẹ. Thu nồng nàn thâu góp lại cho đời những yêu thương mới. Cái độ cuối Thu chớm Đông luôn mang trong nó những khắc khoải, những trở trăn theo từng cơn gió heo may, theo từng hơi sương lành lạnh trong đêm sâu thăm thẳm. Đêm tháng mười, nằm trong chiếc chăn bằng dạ, bất giác trong lòng lâng lâng những nỗi niềm khó tả của một ngày cuối thu. Tháng 10, tháng thật đặc biệt. Tháng khởi đầu của chuỗi “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang thềm ướt trăng”. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Trong ta xiết thêm bao sự khắc khoải. Dường như đâu đó trong mỗi bước mưu sinh một ngày trên đường dài của ai đó bỗng gấp gáp hơn. Những gánh hàng kĩu kịt mỗi đêm như nặng hơn vì đêm tối bắt đầu dày lên. Nhưng thấp thoáng trong chiếc nón lá, hay là chiếc khăn nhỏ vấn trên đầu là cái miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi như để cảm tạ chút se sắt cuối thu mang lại, cảm tạ cái không gian sống của những ngày cuối thu. Trong lúc ấy, ta vô tình cũng lọt thỏm trong cái thế giới riêng biệt của chính ta khi tháng mười về - thế giới của nhớ nhung, của những yêu thương thời xa vắng. Nhớ một Hà Nội rêu phong cổ kính thuở xưa với những mái ngói đỏ nâu, những góc phố, vỉa hè đầy sắc lá vàng đang chao nghiêng rồi khẽ khàng đáp xuống. Thật nhẹ, thật nên thơ. Hà Nội xôn xao mùa cốm, nồng nàn hoa sữa cứ đọng lại mãi. Ngọt ngào! Tháng 10 về cũng là cuối mùa của hoa sữa. Vòng đời hoa sữa sẽ “ngậm hương”, giữ sức, hứa hẹn một mùa hoa xinh khác. Nhưng đâu nhanh đến thế, hoa vẫn còn lưu luyến tháng 10 lắm, hương nó vẫn còn đủ độ nồng nàn khiến cho bao trái tim phải bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung nếu phải chia xa. Có những chiếc lá cũng dần vàng. Có chiếc đã chao nghiêng theo cơn gió. Có cánh hoa cũng bắt đầu chia tay cụm hoa nhưng vẫn nhắn gửi những cánh khác cháy hết mình cho một ngày cuối mùa với những thương yêu, để cho những cặp tình nhân ấm áp, tay trong tay tình tứ bên con đường thơm nồng hoa sữa, để biết rằng hoa vẫn mãi bên mối tình trắng trong. Tháng 10 về, ta lặng đi trong mơ tưởng. Ta cũng tìm cho mình lối đi riêng để níu giữ mùa thu. Ta nhẹ bước trên con đường quanh Hồ Gươm, ngắm tháp Rùa thêm một lần nữa, để được đùa nghịch với những cành liễu mỏng manh trong gió thêm một lần nữa. Lòng thấy bình yên. Ta bắt gặp ánh mắt của anh chàng nước ngoài lịch thiệp với giọng nói đậm chất “lai”: “Em giống thu tháng 10 lắm”. Câu nói khiến ta khấp khởi mừng thầm, sướng rơn trong lòng và không quên đáp lại lời cảm ơn chân tình dù vẫn chưa hiểu ngụ ý của chàng trai trẻ. Câu nói ấy cứ ám ảnh ta, bám riết lấy ta. Ta cố đi tìm lời giải. Thu tháng 10. Tháng 10 thu! Những ngày tháng 10 có thêm chút gió, thêm cái se lạnh của khí trời. Những cơn gió phóng túng vặn mình trên thành phố rộng, lướt trên những tầng cây, luồn vào từng con phố nhỏ. Khi ấy ta lại có dịp diện trên mình chiếc áo len mỏng, thấy mình đáng yêu hơn. Phố xá những ngày này cũng thêm phần tươi vui, rộn ràng, rực rỡ trong màu sắc sặc sỡ của những áo, váy thướt tha. Trời cuối thu, thêm mấy sợi nắng thỉnh thoảng vương bên hiên nhà ai đó. Ta yêu cái thời khắc giao mùa, cái thời khắc luôn khiến lòng nao nao, cảm xúc cứ thay đổi thất thường theo từng bước lưu chuyển của nó. Lúc vô tư cười đùa, lúc nhớ thương bịn rịn, lúc lại giận hờn vu vơ. Anh nói ta giống như gió mùa thu. Kỳ lạ! Sao mà khó hiểu thế. “Nó thất thường như em ấy. Nhưng anh yêu lắm”. Ta giở lịch ra xem, đánh dấu lại cái ngày đáng ghi nhớ của tháng 10, cái ngày đặc biệt nhất trong năm của chị em phụ nữ Việt Nam - 20/10. Ta sẽ tất bật trong những ngày sắp tới với biết bao dự định. Ta nô nức đi chọn quà tặng bạn, tặng chị, em, nhất là không thể quên người mẹ tảo tần của ta; và cả ta nữa. Ta lịch kịch cả mớ đồ để làm những tấm thiệp chúc mừng. Vì những món quà thủ công thường ý nghĩa hơn hẳn những món quà hoa mỹ, đắt tiền khác, nó xuất phát từ những tình cảm chính trái tim ta. Ta cắt cắt, gấp gấp chăm chỉ. Những tấm thiệp xinh xắn lần lượt “ra đời”. Ta tỉ mỉ, nắn nót viết lên những dòng chữ tươi tắn, vuông tròn, gửi gắm bao tâm tình tới người nhận, rồi cẩn thận xếp từng cái vào chiếc phong bì màu trắng, chờ dịp “tri ân”. 20/10 này ta sẽ dành cho mẹ món quà bất ngờ nhất. Ta sẽ về bên mẹ, về với khoảng bình yên nhất của ta. Nằm bên mẹ nghe những câu chuyện của cuộc sống thường ngày ở nhà mà ta lâu rồi đi xa không được biết. Ta tặng mẹ món quà chính là ta - món quà mà mẹ mỗi khi thấy luôn tươi cười, hạnh phúc: “Con là món quà đặc biệt nhất của mẹ”. Vì ta học xa nhà… Ta cũng tặng cho chính ta một mùa thu tháng 10 đầy lôi cuốn và hấp dẫn, một mùa thu tháng 10 đam mê, thêm một chút xao xuyến, mộng mơ tuổi mới lớn. |
CHÚC MỪNG CHỊ EM NNN LUÔN XINH TƯƠI, TRẺ TRUNG, MAY MẮN, HẠNH PHÚC!
|
Nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Hội LHPNVN,mến tặng chị em NNN những câu danh ngôn về tình yêu và hạnh phúc.
Chúc chị em luôn trẻ trung, xinh đẹp và mạnh khỏe để chăm sóc cho cây đời mãi mãi xanh tươi. http://www.mediafire.com/file/qcl8wr...anh%20ngon.pps |
Sau khi nhấn nút cảm ơn, For thấy vẫn chưa thấy đủ để cảm ơn tất cả bạn bè 3N thân thiết: bác Ngọc Bảo, chị USY, bác NISH,BZ.
Thật tuyệt vời ạ!!! For yêu tất cả bạn bè 3N. CHÚC MỪNG NGÀY 20/10 CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM! CHÚC CHỊ EM 3N LUÔN DÍ DỎM, THÔNG MINH, NHIỆT TÌNH, TRẺ TRUNG, NĂNG LƯỢNG SỐNG TRAÀ ĐẦY VÀ HẠNH PHÚC! http://photos.friendster.com/photos/...763478369l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...246677164l.jpg |
http://i223.photobucket.com/albums/d...ucnhu/PNVN.jpg CHÚC MỪNG NGÀY 20/10 CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM! CHÚC CHỊ EM NNN LUÔN DÍ DỎM, THÔNG MINH, NHIỆT TÌNH, TRẺ TRUNG VÀ HẠNH PHÚC! |
Trích:
|
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam Cartograph xin gửi tới các mẹ, các chị, các em và các cháu-phái đẹp của NNN những lời chúc thân yêu nhất!:emoticon-0115-inlov
http://commondatastorage.googleapis....l/42478514.jpg |
Xin tặng các mem nữ của NNN một kết luận của chuyên mục "Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga", nhân ngày Phụ nữ Việt Nam:
Нет смысла спорить с мужчинами — они все равно никогда не бывают правы. Tranh luận với cánh đàn ông là vô nghĩa, vì kiểu gì thì họ cũng phải sai! |
http://i16.photobucket.com/albums/b3...chiem20-10.jpg
Hà nội mấy hôm nay tiết thu đẹp quá, trời khô se se lạnh, nắng nhẹ giống nắng của Mùa hạ Rớt ấy. Mấy hôm nữa vào đông ước gì có một chiếc khăn Nga như trên mà quàng thì sướng bác USY nhỉ :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
[QUOTE=rung_bach_duong;70131]http://i16.photobucket.com/albums/b3...chiem20-10.jpg
Hà nội mấy hôm nay tiết thu đẹp quá, trời khô se se lạnh, nắng nhẹ giống nắng của Mùa hạ Rớt ấy. Mấy hôm nữa vào đông ước gì có một chiếc khăn Nga như trên mà quàng thì sướng bác USY nhỉ :emoticon-0100-smile[/QUOT Bác Rừng ơi tôi đang công tác ở Moskva sẽ về HN giữa tháng 11. Bác thic cái nào trong ảnh thì nhắn lại cho tôi, sẽ cố tìm cái tưong tự. Tôi đếm thấy từ trên xuống dưới có 5 hàng, vậy ta quy ước 1.x, 2.x..., trong đó 1,2... là số hàng từ trên xuống còn x là thứ tự hàng ngang từ trái sang nhé! |
Em cảm ơn thịnh tình của bác Nhnam lắm. Năm ngoái xin ít đất của nước Nga thì được hộp đá rất đẹp, năm nay "được voi đòi khăn" thế này ngượng quá :emoticon-0111-blush Nhưng phiền bác cố gắng mua hộ em với nhé. Trên hàng khăn trên có 6 hàng tất cả, hai hàng gồm trên cùng và dưới cùng bé quá không tính, chỉ tính 4 hàng to ở giữa thôi nhé. Bác mua hộ em cái thứ 3.2 (cái màu sẫm nằm giữa hai cái sáng màu ấy - cái này em thích nhất) hoặc 4.1 hoặc 1.1, (tất cả đều tính từ trái sang). Em muốn cái màu trung trung ấy, không sáng quá và không tối quá. Ngày trước khi em đi Nga về em cũng mua tặng ông nội em cái khăn màu xanh, lúc ấy ông em gần 80 rồi. Ông bảo: sao mày mua cho ông màu này già thế :D . Nhưng có lẽ em sẽ dễ tính hơn ông em, một lần nữa em cảm ơn bác thật nhiều.
|
CHÚC MỪNG CHỊ EM NHÂN NGÀY 20/10
Xin được gửi tới toàn thể chị em 3N lời chúc mừng nhân 61 năm ngày Thành lập Hội LHPNVN. Chúc chị em luôn vui khỏe, trẻ trung và xinh đẹp.
Đọc báo, thấy bài viết này cũng hay hay, post lên để cả nhà cùng xem. Những điều phụ nữ làm ngược đàn ông Người phụ nữ hát và khóc có một điểm chung: Phải có đàn ông nghe. Đàn ông hát cần người nghe còn khóc thì có thể lặng lẽ một mình. Do vậy, khi thấy phụ nữ sắp khóc thì người đàn ông thông minh sẽ tránh đi để tiếng khóc không bật ra. Còn phụ nữ khi thấy người đàn ông đau khổ lại cứ xán vào để an ủi. Phụ nữ có thể khóc bất cứ lúc nào, nếu muốn. Còn đàn ông, nhiều khi muốn mà không khóc được. Phụ nữ luôn nhớ kỹ những điều đàn ông hứa mà chưa làm được cho họ và hay quên những việc đàn ông đã làm cho mình. Vì thế, người đàn ông khôn ngoan không hứa gì với phụ nữ cả. Song khi cưa cẩm, các anh chàng lại hay hứa hươu hứa vượn, đó là sự hớ hênh của họ. Nếu một phụ nữ thường hay lý luận thì đó là người khô khan về tình cảm. Còn đàn ông, dù khô khan hay ướt át cũng đều thích lý sự. Đây là thói quen mà phụ nữ ghét nhất ở đàn ông. Một người đàn ông nếu hay làm những công việc của phụ nữ như bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ... thì trong mắt phụ nữ, đó là người rất đáng yêu. Nhưng nếu một phụ nữ lại xông pha làm những công việc của đàn ông, tham gia điều hành cơ quan, quyết định thay chồng những vấn đề về kinh doanh, chính trị, nhân sự... thì đàn ông xem đó là lố bịch. Đàn ông tiết kiệm mà hoang phí. Họ ít khi mua quần áo, giầy dép mới, kế hoạch chi tiêu rất chặt chẽ nhưng lại có thể dốc túi ra để đãi bạn bè. Còn phụ nữ thì hoang phí mà tiết kiệm, váy áo hàng chục bộ, giầy dép hàng chục đôi nhưng không dốc túi vì một cuộc vui, khi mua sắm thì mặc cả từng xu lẻ. Vẻ đẹp của đàn ông là vẻ đẹp của cổ thụ, phải xù xì, dầu dãi nắng mưa. Còn vẻ đẹp của phụ nữ là sự tinh tế như hương hoa hồng, phải giữ gìn, e ấp nếu không sẽ bay mất. Đối với phụ nữ, việc chia sẻ buồn vui với "nửa kia" là vô cùng quan trọng, nhưng đàn ông thường không đủ kiên nhẫn để nghe hết những điều đó. Đây là biểu hiện tâm lý mà phụ nữ thấy đáng ghét nhất. Người phụ nữ quá đẹp thường mong manh như bông hoa quỳnh, khó giữ hương sắc được bền lâu. Đàn ông dung mạo đẹp đẽ thì mãi vẫn hút mắt chị em. Phụ nữ cho rằng, ghen tuông là biểu hiện của tình yêu, còn với đàn ông, đó là tử thần của trái tim. |
http://img.news.zing.vn/img/333/t333380.jpg
http://img.news.zing.vn/img/333/t333375.jpg http://img.news.zing.vn/img/333/t333371.jpg http://img.news.zing.vn/img/333/t333372.jpg http://img.news.zing.vn/img/333/t333373.jpg Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam Anh em bối rối ... biết làm gì đây ??? Đành nhờ Hoa Lá Cỏ cây , Gửi Chị Em chút lòng này được không ???? !!! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0115-inlov :emoticon-0115-inlov |
Khăn Nga
[QUOTE=nhnam;70141]
Trích:
"Thấy người sang bắt quàng làm họ" nhưng vì Poltava vốn dĩ mê đắm loại khăn Nga này quá, tiếc hồi về không mua. Vậy nếu không làm phiền, bác có thể mua giúp cái khăn hàng 4.1 . Poltava ở trong TP Hồ Chí Minh , bác có thể liên lạc theo số điện thoại 0908 214 815. Cám ơn bác rất nhiều. |
Chúc toàn thể chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sức khỏe, hạnh phúc, luôn xinh tươi và trẻ đẹp mãi trong lòng người thân và bạn bè! :emoticon-0155-flowe |
Chúc các mẹ, các chị càng ngày càng trẻ, đẹp và mãi mãi hạnh phúc:x
|
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2011!:emoticon-0155-flowe
|
Lao Ma cho muon nhe. Thanks!
Trích:
Chúc toàn thể cac Bac gai, cac co va chị em NNN nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sức khỏe, hạnh phúc, luôn xinh tươi và trẻ đẹp mãi trong lòng người thân và bạn bè! |
Chúc sức khoẻ tất cả thành viên nữ và nữ thân nhân của tất cả thành viên.
:emoticon-0155-flowe Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20.10.1930, xin tất cả các anh chị, các bạn cả nam và nữ, cùng hướng đến phụ nữ và trẻ nhỏ vùng lũ lụt, tham gia đóng góp hỗ trợ tại địa phương, cơ quan, đoàn thể với tình đồng bào cao cả nhất. |
Để ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 thêm vui vẻ, ý nghĩa, xin gửi đến các chị em phái đẹp những lời chúc dí dỏm, độc đáo và ngộ nghĩnh nhất như một món quà mang lại nụ cười sảng khoái cho một nửa thế giới của chúng ta:
Xin chúc toàn thể chị em phụ nữ : Dù thất bại hay thành công, Dù lông bông hay đang làm việc Dù thất nghiệp hay đang tìm việc Đang ăn tiệc hay ở nhà, Dù già hay trẻ, Dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, Dù là rồng hay là tôm, Dù có công hay có tội, Dù bơi lội hay karate, Dù đi xe hay đi bộ... 20/10 vui vẻ hạnh phúc! *** Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như...heo thịt Chúc các chị em: Vui như chim sẻ, Khoẻ như đại bàng, Giàu sang như chim phượng, Làm lụng như chim sâu, Sống lâu như chim đà điểu. Chúc các bạn nữ: Hay ăn chóng béo, Tiền nhiều như kẹo, Tình chặt như keo, Dẻo dai như mèo, Mịn màng trắng trẻo, Sức khỏe như Heo *** Phụ nữ Việt Nam Trung hậu, đảm đang Kiên cường, bất khuất Chơi gì cũng phất Từ chứng tới vàng Nhiều chị chơi ngang Găm thêm tý đất Chiều về tươm tất Cơm nước chồng con Sáng sau cười giòn Đêm qua có thưởng! *** Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp để ngày càng có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám... bàn chân! VnMedia sưu tầm |
Nhân kỷ niệm lần thứ 62 ngày thành lập Hội LHPNVN, 20/10/2012 xin chúc chị em 3N luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và xinh đẹp. Mẩu chuyện vui đính kèm minh họa cho sự nhường nhịn của anh em. 1. - Anh, anh thấy cái Phương xinh không? - À, nhìn cũng xinh xắn đấy. - Hả, anh muốn chết à, mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn đi. 2. - Anh, anh thấy cái Phương xinh không? - Không, anh thấy bình thường. - Ðừng có mà dối lòng, nó xinh như thế mà chê à? Sao không dám thừa nhận? Anh thích nó hả? 3. - Anh, anh thấy cái Phương xinh không? - À, nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng với anh thì em là người tuyệt vời nhất. - Uả, sao tự dưng lại nịnh nọt. Khai mau, mới làm gì có lỗi hả? 4. - Anh, anh thấy cái Phương xinh không? - ... - Anh, anh thấy cái Phương xinh không? - ... - Ô sao không trả lời? Trả lời mau lên không em đập chết bây giờ! |
CHÚC CHỊ EM LUÔN MẠNH KHỎE, VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ ĐÁNG YÊU MÃI MÃI! |
|
ngay 20/10
xin gửi lời chúc mừng tất cả các chị em phụ nữ nhân ngày phụ nữ việt nam.Chúc toàn thể chị em chúng ta ;MẠNH KHỎE-VUI VẺ-HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT TRONG MỌI LĨNH VỰC.
|
Nhà em cũng trân trọng kính chúc...như trên!:emoticon-0155-flowe
|
CHÚC MỪNG CÁC MẸ,CÁC CHỊ VÀ CÁC EM NHÂN NGÀY 20.10 LUÔN VUI VẺ,BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.