Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Tết Tết Tết Tết đến rồi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=343)

BelayaZima 08-01-2008 14:24

Tết Tết Tết Tết đến rồi
 
Kính thưa các bác! Hôm nay là ngày 1/12 theo Âm lịch. Vậy là chỉ còn đúng 1 tháng nữa là Tết cổ truyền của dân tộc đã đến. Chúng ta vui mừng chào đón năm mới 2008 với những hy vọng cho một năm mới hạnh phúc và bây giờ BZ mong chúng ta sẽ cùng chung không khí niềm vui của không khí ngày tết. Những ngày giáp tết bao giờ cũng là những ngày bận rộn nhưng luôn có một không khí rất riêng, rất tết mà không một khoảnh khắc nào có được. Mời các bác cùng chia sẻ tại đây ạ. Trước tiên BZ muốn post hình ảnh của hoa đào - loài hoa tượng trưng cho ngày tết ở miền Bắc. Tết Tết Tết Tết đến rồi - Tết đến trong tim mọi người :emoticon-0123-party :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe



BelayaZima 08-01-2008 14:28

NGÀY TẾT QUÊ EM

Sáng tác: nhạc sĩ Từ Huy

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.

Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi
Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo xuân.

Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình.

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.

Ngày Tết đến phố xá đông vui
Người đi thăm đi viếng đi chơi
Người ta đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa.

Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúc thóc
Người thương gia mau phát tài...


NGHE TẠI ĐÂY

BelayaZima 08-01-2008 14:29

MÙA XUÂN ƠI

Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện

Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến
Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa Xuân

Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Cánh én bay về cho tim mình nao nức
Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Những đóa mây vàng chào mừng Xuân sang

Nghe âm vang bao câu chúc yên lành
Đất nước gấm hoa yên ấm an vui
Bao em thơ khoe áo mới tươi cười
Chào một mùa Xuân mới

Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Kính chúc muôn người với bao điều mong ước
Trong hương Xuân ta vẫy chào
Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.


NGHE TẠI ĐÂY

BelayaZima 09-01-2008 21:45

:emoticon-0123-party :emoticon-0159-music BZ xin tiếp tục không khí Tết với những bông mai vàng ấm áp và rực rỡ của miền Nam.


tuong123 11-01-2008 08:54

http://i243.photobucket.com/albums/f...yenkiep/y6.jpg

http://i243.photobucket.com/albums/f...enkiep/y13.jpg

BelayaZima 20-01-2008 22:06

:emoticon-0155-flowe BZ xin post tiếp hình Hoa Đào. Tết Tết Tết Tết đến rồi :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe


s$u$r$i$v 21-01-2008 05:02

Xin cảm ơn bạn Belaya Zima về những bức hình hoa đào rất sinh động và tuyệt đẹp bên trên.

Sắp tết rồi, xin gửi tới toàn thể các anh chị em trong forum nuocnga.net một năm mới hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. Rất mong được đọc nhiều hơn nữa các tác phẩm của anh chị.

BelayaZima 21-01-2008 13:45

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, trang pháo, bánh chưng xanh”. BZ còn nhớ hồi BZ còn nhỏ, thường nhìn ông bà chuẩn bị mọi thứ nguyên liệu: gạo nếp, đỗ xanh, thịt, lá dong ... để gói bánh chưng. Lúc đó vui quá là vui, rồi khi gói xong, buổi tối ngồi cạnh bếp củi đun bánh chưng vừa thấy ấm áp lại có múi của bánh, của lá thật là thích :emoticon-0115-inlov



BelayaZima 21-01-2008 13:46

Trích:

emlatatca viết (Bài viết 4937)
Xin cảm ơn bạn Belaya Zima về những bức hình hoa đào rất sinh động và tuyệt đẹp bên trên.

Sắp tết rồi, xin gửi tới toàn thể các anh chị em trong forum nuocnga.net một năm mới hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. Rất mong được đọc nhiều hơn nữa các tác phẩm của anh chị.

Chào bác emlatatca. Mừng bác đến với NNN. BZ cũng xin chúc bác một năm mới sức khỏe và hạnh phúc :emoticon-0155-flowe

Kachia 26-01-2008 15:52

Cám ơn bạn về những bức hình hoa rất đẹp. Mình cũng muốn "lại quả" bạn một số hình hoa đẹp khác, nhưng lại không biết cách post. Bạn có thể giúp mình được không, tui là thành viên mới... toanh đây nên không biết cũng có thể được thông cảm nhé!

Sunstar 26-01-2008 16:58

Trích:

Kachia viết (Bài viết 5178)
Cám ơn bạn về những bức hình hoa rất đẹp. Mình cũng muốn "lại quả" bạn một số hình hoa đẹp khác, nhưng lại không biết cách post. Bạn có thể giúp mình được không, tui là thành viên mới... toanh đây nên không biết cũng có thể được thông cảm nhé!

Đã có hướng dẫn về cách sử dụng forum ở đây nè Kachia : Click me
Hoặc đặt câu hỏi Tại đây
P/s : Hãy để hình load hết nhé.

Kachia 26-01-2008 17:38

Trích:

emlatatca viết (Bài viết 4937)
Xin cảm ơn bạn Belaya Zima về những bức hình hoa đào rất sinh động và tuyệt đẹp bên trên.

Sắp tết rồi, xin gửi tới toàn thể các anh chị em trong forum nuocnga.net một năm mới hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. Rất mong được đọc nhiều hơn nữa các tác phẩm của anh chị.

Trích:

sunstar viết (Bài viết 5180)
Đã có hướng dẫn về cách sử dụng forum ở đây nè Kachia : Click me
Hoặc đặt câu hỏi Tại đây
P/s : Hãy để hình load hết nhé.


Cám ơn bạn Sunstar nhìu nhìu! Để Kachia post hình ảnh lên thử nhé!

BelayaZima 26-01-2008 20:48

Trích:

Kachia viết (Bài viết 5178)
Cám ơn bạn về những bức hình hoa rất đẹp. Mình cũng muốn "lại quả" bạn một số hình hoa đẹp khác, nhưng lại không biết cách post. Bạn có thể giúp mình được không, tui là thành viên mới... toanh đây nên không biết cũng có thể được thông cảm nhé!

Chào mừng Kachia đến với NNN :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party. Mình rất thích tên Kachia đấy :emoticon-0100-smile. Mong sẽ được đọc nhiều bài viết của bạn ở diễn đàn. Chờ đợi những bức hình "lại quả" nhé :emoticon-0102-bigsm. Chúc bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui ở NNN :emoticon-0155-flowe

Sunstar 27-01-2008 06:53

Năm hết tết đến câu chúc đã có , hình đã có , thiếu mỗi nhạc nhĩ ... :emoticon-0102-bigsm . Vậy thì có đây ...





Cuối năm , đầu năm cháu chúc các bác, các cô, các chú ,các chị , các anh, các bạn và tất cả thành viên 3N ( Chưa thuộc hoặc đã thuộc một trong các nhóm trên ) sức khỏe , hạnh phúc , vui vẻ và phát tài ạ :emoticon-0102-bigsm

rung_bach_duong 27-01-2008 07:50

Nói đến gói và luộc bánh chưng tớ cũng có một kỷ niệm ngày bé. Khi ấy học lớp 9 (bằng lớp 11 bây giờ), tớ xung phong trông đêm nồi bánh chưng đun bằng củi. Đang tuổi ăn tuổi ngủ nên ngủ gật, thế nào mà tớ đập cả đầu vào nồi bánh, cháy bay mất mảng tóc phía trước. Mất 2 tháng chít khăn như sư đi học không lý do :emoticon-0136-giggl . Bây giờ thời kinh tế thị trường, đời sống lên cao, Tết đến bánh chưng được mua sẵn nên mất hết cả cảm giác chờ đợi bánh chín. Ngày xưa khi dỡ bánh, bọn trẻ con háo hức vớt cái bánh bé xíu của mình tự gói lúc chiều. Thời bao cấp, số lượng bánh chưng gói có thể nói biểu trưng cho mức độ ăn Tết to hay không to của từng nhà. Khổ nhất nhà tớ mọi người khôn, năm nào cũng ủn cho mình cái đọan đánh nồi sau khi luộc bánh. Trời rét cắt da thịt mà phải đánh vật với cái nồi vừa nhọ nhem, vừa mỡ ... Bác nào đã từng lâm vào cùng cảnh tớ dơ tay cái hoặc có kỷ niệm luộc bánh cùng kể cho cả nhà nghe đi.

http://i20.photobucket.com/albums/b2...062b68e5c9.jpg

virus 27-01-2008 10:15

Sinh viên Việt Nam tại Nga cũng có rất nhiều ốp các bạn tự tổ chức gói bánh chưng, đón tết cố truyền. Sinh viên xa nhà, không phải ai cũng có điều kiện về VN ăn tết mỗi năm, hơn nữa sống ở nước ngoài cho nên không khí tết âm lịch hầu như không có, lại trùng đúng dịp thi cử. Có những trường sáng 30 tết các bạn vẫn phải đi trả thi, rồi sang ngày mùng 1 lại đi trả thi tiếp, vì thế mà hầu như các bạn chỉ đón tết vào đúng đêm giao thừa. Sống ở đây lâu, nên mỗi khi tết về thường thì đơn giản hóa đi rất nhiều, và tự coi đó cũng là một ngày lễ bình thường như bao ngày lễ khác. Ai ai cũng nhớ đến không khí tết ở quê nhà, thế cho nên mỗi dịp sát tết, được quây quần ngồi bên nhau là lại thi nhau kể về những ngày tết hồi còn ở Việt Nam. Ai ai cũng hồ hởi kể về những ngày bé tí được bố mẹ dẫn đi sắm tết, rồi chúc tết, rồi được nhận tiền mừng tuổi.

Trong mấy năm gần đây điều kiện đầy đủ. Tại các chợ người Việt có phục vụ bán bánh chưng gói sẵn, hoặc bán lá dong, lạt để có thể mua về tự gói. Sinh viên VN tại trường MITXT năm nào cũng cố gắng tổ chức gói bánh chưng. ACE trong trường quan niệm rằng mình đang sống ở bên đất khách nên cũng không dám đòi hỏi có một không khí tết giống như ở VN. Nhưng luôn cố gắng để tự tạo cho mình một không khí gần gũi nhất với tết. Năm nào Hóa tinh vi (HTV) cũng tổ chức gói bánh chưng, trông bánh chưng và đón giao thừa với những món ăn cổ truyền. Ngay từ 2 tuần trước tết, mọi người họp bàn nhau lại, thống nhất các món ăn cho đêm giao thừa, phân công công việc chuẩn bị tết, đóng tiền để cùng nhau đón một cái tết âm lịch thật ấm cúng.

Thường thì vào tối 28 là tất cả thành viên của trường tập trung trên bếp hoặc tại phòng một ai đó, tổ chức gói bánh chưng. Đây là khoảng thời gian vui nhất. Mọi người cùng nhau rửa lá, ướp thịt, tách lạt, đồ đỗ... Ai biết gói bánh thì đều muốn tự mình gói chiếc bánh chưng cho chính mình. Sau đó cùng nhau trông những nồi bánh đang sôi sùng sục, thỉnh thoảng thêm nước nồi bánh, rồi đến sáng hồ hởi vui mừng vớt ra những chiếc bánh nóng hổi, thơm phức. Một không khí rất ấm cúng, thấm đượm tinh thần tết cổ truyền. Ấy thế mà còn tự hào chán khi gọi điện về cho nhà thưa rằng: "ở bên này bọn con còn gói bánh chưng nữa cơ, hơn bố mẹ ở nhà không gói..."

Vào tối ngày 30. Các món ăn đón giao thừa được chuẩn bị trong cả ngày hôm đó. Thường thì có các món chính như: chả nem, canh măng, nộm, xôi gấc, giò lụa, đôi khi còn có dưa hành... Nhìn cũng rất ra dáng một bữa ăn giao thừa cuối năm. Đúng 20h bắt đầu tổ chức và bật sâm panh, mọi người cùng nhau hát bài Happy new year.

Xa nhà đã 5 cái tết, em dường như đã quên mất cái cảm giác lạnh ở miền Bắc vào mùa đông, quên mất cái cảm giác mưa xuân hắt vào mặt khi đi đường vào sáng mùng 2. Nhưng chưa bao giờ quên được cảm giác chuẩn bị đón tết ở VN, và cảm giác đêm giao thừa cả nhà quây quần, rồi sáng mùng 1 cùng nhau lên chúc tết ông bà, cô bác họ hàng. Tết bao giờ cũng mang lại một cảm giác thật ấm cúng và thân mật.

Có một số hình ảnh HTV chuẩn bị đón tết các năm trước. Mặc dù cũng không muốn đưa ảnh mà có mặt thành viên trong trường lên đây, nhưng ở đây toàn người nhà, em muốn chia sẻ cùng các bác không khí đón tết tại Nga của sinh viên bọn em. ACE HTV nào mà đọc được topic này thì cũng thông cảm cho tớ nhé, trong đây toàn người nhà ý mà :emoticon-0150-hands.

Cùng nhau chuẩn bị, rửa lá, ướp thịt, tách lạt...


http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture009.jpg

Ướp thịt:


http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture013.jpg

Nào, chuẩn bị gói thôi...

http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture015.jpg

Ai biết gói thì gói, ai không biết thì ngồi xem và làm chân sai bảo. Em gái trong ảnh nhỏ tuổi (sinh năm 86) ấy thế mà gói bánh chưng đẹp lắm.

http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture019.jpg

Gạo nếp, đỗ, thịt đã vào khuôn, nhìn thèm quá:

http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture024.jpg

Và chiếc bánh đã hình thành

http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture030.jpg

Làm tí tá lả cuối năm trong lúc chờ bánh. Đánh cả đêm mà thắng thua chưa đầy... 10 rúp
http://i51.photobucket.com/albums/f3...Picture034.jpg

Tết, tết, tết, tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người.

Cá Măng 28-01-2008 08:02

Tết về thật rồi. Em xin gửi cả nhà nguyên văn một đoạn text cũ nhé( vì cũng không biết biên tập thế nào cho liền mạch cả mà)
Em đã hẹn gặp nhau đêm ba mươi
Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm
Uống chung nhau một ly trà đậm
Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui
(Thơ Trần Ngọc Châu)

Những người đi xa luôn mong Tết. Chỉ có Tết mới được trở về nhà hưởng niềm vui sum họp một cách chính đáng mà không phải áy náy như những kỳ nghỉ khác. Nhớ lại, trong năm có những lần làm việc căng thẳng quá nghỉ phép mấy ngày, vậy mà vẫn không cảm thấy vui, khi mọi người xung quanh làm việc thì cũng chẳng chơi với ai được. Mấy năm trước hay lọ mọ khuân vác quà Tết cho sếp, vừa là thông lệ cũng là tình cảm. Bây giờ xa nhà rồi, Tết đến mình chẳng quan tâm xem lãnh đạo cần gì thiếu gì, cái gì không xuất phát từ tấm lòng thì khó làm lắm, Tết bây giờ là khoảng thời gian quý giá dành cho gia đình và bạn bè, là khi mong ngủ nướng và không phải tiếp khách, ai cũng nói ăn uống quan trọng gì, Tết thì ai ăn được, nhưng cứ đến 30 mà xem, tủ lạnh nhà nào nhà đấy cũng đầy đủ lệ bộ sẵn sàng đón một cái Tết cổ truyền. Năm nay không mua giò chả Quốc Hương nữa, mới phát hiện ra một bà cụ ở chợ Ngọc Hà bán rất ngon mà không phải chen nhau mới mua được như thời bao cấp. Đã lâu lắm rồi không còn ai gói bánh chưng. Tết vui nhất là khi Tết đang đến. Là khi ra chợ chọn mua 100 lá dong thì được 2 bó lá, về rửa, lau, tước cậng, lấy một cái lạt đo khuôn bánh chưng làm cữ, rồi lấy 2 lần cữ đấy mà cắt lá, cứ 4 lá thì gói được một bánh chưng. Bánh chưng nhà ai ngon, là do người chủ để cả niềm vui và trách nhiệm vào cái bánh. Ngon từ khâu chọn gạo, nhặt sạn, ngâm lên rồi xóc muối để ráo nước( gói bánh chưng mà quên xóc muối thì ôi thôi). Rồi đãi đỗ cho sạch, đồ lên, đánh tơi ra, nắm thành nắm nhỏ. Mỗi cái bánh 4 lạng gạo, 2 lạng đỗ, 2 lạng thịt, vừa phải thôi, bánh chưng mà đầy lè thịt ra cũng không ngon, thịt phải thịt mông, vai, vừa mỡ vừa nạc đều nhau, xếp 2 miếng vòng quanh giữa bánh. Gói bánh xong thì xếp vào nồi luộc, cho những cậng và đầu thừa lá xuống dưới đáy xếp bánh lên trên, chèn lá và cậng vòng quanh nồi sao cho cái bánh ở đâu cứ yên vị ở đấy đến lúc chín. Luộc bánh càng kỹ càng ngon, nhà mình hay để 12 tiếng. Khi vớt ra là đến khâu ép bánh. Bánh có rền ngon hay không là ở khâu này. Xếp bánh ra ghế dài, lật ngược một cái ghế khác lên trên, lấy vật nặng đè lên trên ấy, luộc bánh từ sáng đến 10 h thì vớt, ép bánh đến sáng mai thì được. Trước khi vớt bánh phải rửa qua bằng nước lạnh, cho hết những màu mỡ thôi ra. Bánh chưng ngon là sau một ngày luộc. Gói bánh chưng tính từ lúc ra chợ mua lá đến lúc để được cặp bánh lên bàn thờ là đúng 2 ngày. Tết vui là những lúc như thế. Không phải gói bánh chưng, một cái Tết đỡ đi bao nhiêu việc phải làm. Cũng lâu rồi mẹ không làm gà cúng giao thừa nữa, trẻ con đứa nào cũng bảo chẳng ăn đâu, để giải phóng sức lao động đi, chứ cứ cả năm cả đời cắm mặt vào bếp núc, rồi cũng chẳng biết pháo hoa nó bắn lúc nào. Hi. Ngày mai, đi nhờ xe ô tô về qua HD chọn một cành đào vất lên xe là ổn.

Gấu Misa 28-01-2008 08:27

Xem những tấm ảnh SVVN đón Tết ở Nga thật thú vị,mình chưa biết cảm giác đón Tết xa nhà như thế nào nhỉ.GM chợt nhớ người bạn cũng đang học ở Nga,không biết giờ này bạn ấy đón Tết thế nào,chắc cũng vui giống như các bạn SV trong ảnh của virus.|:D/
Cho GM gửi lời chúc sức khỏe,thành công đến virus và các bạn SVVN ở Nga nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.:emoticon-0150-hands

matador 28-01-2008 15:06

@ Virus : Thực ra đón tết tại Nga cũng vui lắm ( tôi ăn 14 cái tết ở Nga mà tết nào cũng vui như ...Tết ! ) , ngoài gói bánh ( hoặc mua ) , làm cành đào , tranh hoàng nhà cửa , sắm sửa thêm chút ít ( lúc trước bọn này phòng ai ở riêng mà có 1 dàn âm thanh hạng nặng , 1 tivi màu , phòng có trải thảm là "giàu" rồi , có thể được chọn để tổ chức tết ăn nhậu nhảy nhót cho cả hội Cộng trong ốp ).
Chứ ở trong SG thì tôi thấy chả có kh2 tết gì cả , về nước 6 năm nhưng chỉ ăn tết có 1 lần là ở ngoài Bắc ( sao mà lạnh và đồ ăn nhiều thịt, ít rau quá rất khó ăn không như hồi nhỏ tết đến ăn gì cũng ngon , nên ra bắc1 lần ăn tết rồi ko ra ăn tết nữa !) , còn 5 năm ở nam chả đón tết năm nào , toàn trốn đi chơi đâu đó qua tết mới về . SG tết nóng lắm ( giữa mùa khô mà ) , năm nay quyết tâm ở lại đón tết SG xem thế nào , có bác nào ăn têt SG nữa ko ?

BelayaZima 04-02-2008 11:21

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party Hôm nay đã là 28 Tết rồi. Các bác đã sắm sửa hết mọi thứ cho Tết chưa ạ?
Nhà BZ đã mua được một cây đào rồi ạ. Chúc các bác ăn Tết vui vẻ, năm mới hạnh phúc :emoticon-0155-flowe.


Đón Xuân

Nhạc Sĩ: Phạm Đình Chương

Xuân đã đến rồi,
reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh,
muôn loài chim hát vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười,
cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh Xuân đem vui với đời

Kìa trong vạt nắng
Mạch Xuân tràn dâng
Khóm hoa nhẹ rung,
môi cười thẹn thùng
cùng bao nguồn sáng

Bướm say duyên lành
Thắm tô trời Xuân
Bầy chim tung cánh
Hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan.

Ta gió về lòng thiết tha,
như muôn tiếng đàn
Xuân dâng niềm vui,
cho ngày xanh không hoen lời than
Sầu thương xóa mờ
Tình yêu đời càng thêm chan chứa
Khát khao Xuân tươi thái hòa.

Cùng đón chúa Xuân,
Đang giáng xuống trần
Thế gian lắng nghe tình Xuân nồng
Kiếp hoa hết phay đời hương phấn

Nào ai hững hờ
Xuân vẫn ngóng chờ
Tới đây nắm tay cùng ca múa
Hát lên đón Xuân của tuổi thơ...

Gấu Misa 04-02-2008 14:27

Xuân Họp Mặt
Văn Phụng
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân năm nay gần nhau,
Nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới
Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay hẹn cau chờ nhau, đến bến cầu, nắng xuân sau
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới
Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay nhìn nhau, cùng mơ ước, mơ xuân đến bao lần
Xuân đã sang nâng phím đàn cùng hát ca, trong gió ngàn mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau, cùng mừng xuân mới

Gấu Misa 04-02-2008 14:36

Xuân Và Tuổi Trẻ
Nhạc: La Hối. Lời : Thế Lữ

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn luôn luôn cười với hoa .

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo
Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng reo
Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân tươi

Vui sướng đi cho đời tươi sáng,
Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,
Ta hát ca đón mừng xuân mới,
Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca
Hát vang hòa lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,
Xuân tưng bừng

tieuboingoan 05-02-2008 14:10

Chúc cả nhà một năm mới an khang
 
Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành đạt và mọi sự tốt lành!

http://www.thienlybuutoa.org/Animati...tion%20TET.gif

tieuboingoan 05-02-2008 17:11

Chúc mừng năm mới!
 
http://img58.imageshack.us/img58/106...lich051it3.gif


http://www.vietnamsingle.com/xuan/xuanqueme.jpg

http://sweetmemories.info/growing/wp...cardtet-15.gif

http://i95.photobucket.com/albums/l1...ar/socvui1.jpg

http://www.ezdart.com/yahoo_site_adm...142216_std.jpg

http://www.theonion.com/content/file...Guinea-Pig.jpg

tieuboingoan 05-02-2008 17:20

http://img529.imageshack.us/img529/5...akhaivimi1.jpg

http://www.nganhatour.com/images/amthuc/nemran1.jpg

http://images.timnhanh.com/namgioi/c...0061212/N5.jpg

http://www.saga.vn/Upload/MaiAnh/tuquy_big.jpg

http://vietnambranding.com/news/def/270406_johnnie1.jpg

http://gb.cri.cn/mmsource/images/200...i061008133.jpg

http://tinypic.com/atkndu.jpg

tieuboingoan 05-02-2008 17:26

Mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới đang đến gần!


http://www.bhs.vn/DesktopModules/EQ_...large/20_1.jpg

http://www.bhs.vn/DesktopModules/EQ_...large/22_1.jpg

http://www.vtv.vn/HTML/Data/resource...250707ruou.jpg

http://img142.imageshack.us/img142/3...esthreeoj1.jpg

tieuboingoan 05-02-2008 17:29

http://danong.com/data/2007/07/04/22485557_r-2.jpg

Munich 05-02-2008 22:58

SV Moskau chú virus thích nhỉ. Đầy đủ không khí Tết, chả còn gì phàn nàn. Ở đây bọn anh vào đúng dịp thi cử, đứa nào đứa ấy cong đít học :(( Hết mưa rồi lại tuyết rơi, chả có tí % nào không khí Tết cả. Blin!

Gấu Misa 06-02-2008 19:33

Chỉ còn vài giờ nữa năm mới Mậu Tý sẽ đến,GM xin chúc tất cả các cô bác trong NNN cùng gia đình thật dồi dào sức khoẻ,hạnh phúc ngập tràn,làm ăn phát đạt.
Riêng những ai đang xa Tổ quốc,GM xin chúc họ có những giờ phút tuyệt vời bên cạnh những người đồng bào,đồng hương.
Chúc NNN năm mới càng phát triển thịnh vượng cùng với nước Nga mà chúng ta luôn yêu quý.:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile

hungmgmi 06-02-2008 21:44

Còn 2 tiếng nữa là đến Giao thừa, chúc cả nhà đón Tết vui vẻ, đầm ấm và có một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc. Chúc ngôi nhà NNN của chúng ta ngày càng đông vui, nhộn nhịp.

@@@ 07-02-2008 03:35

Tết Tết Tết Tết đến rồi
 
:emoticon-0111-blush

Chúc mừng năm mới!

http://i246.photobucket.com/albums/g...hu/ChucTet.jpg

:emoticon-0123-party

http://i246.photobucket.com/albums/g...4697171402.jpg

:emoticon-0159-music

http://i246.photobucket.com/albums/g...hu/mtg_002.jpg

:emoticon-0100-smile

BelayaZima 27-12-2008 14:12

Thời gian trôi nhanh quá các bác ạ. Vậy là topic này đã được 1 năm rồi. Hôm nay cũng là 1/12 Âm lịch - trời Hà Nội mưa phùn thật đậm không khí những ngày gần Tết. Thế là chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chúng ta cùng đón Tết Kỷ Sửu 2009 :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe. Năm nay ở vị trí đẹp nhất của cây đào Têt ( nếu mua được đào) hoặc cây quất, BZ đã có một vật kỷ niệm từ Dung Quất ( nhiệt liệt cảm ơn bác Hổ :emoticon-0155-flowe).

http://img354.imageshack.us/img354/2648/img1653lc6.jpg

Xin mời các bác đọc bài thơ "Ngày Tết" của tác giả Anh Thơ. Cùng háo hức chờ đón Tết sắp đến :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music.

Trước cổng làng chòm nêu vừa thức gió
Bụi mưa phùn đã đổ xuống sân vôi,
Tràng pháo chuột đua nhau đì đạch nổ
Xác giấy hồng bắn cả cánh hoa rơi.

Trong nhà đỏ bàn thờ nghi ngút khói,
Những đàn bà tíu tít chạy bưng mâm,
Lũ con trẻ vui mừng thay áo mới
Bên ông già hương nến quá chuyên tâm.

Ngoài đường ngõ bùn lầy theo nước chảy
Thằng cu con quần đỏ cưỡi lưng bà.
Các cô gái đội vàng hương ôm váy
Miệng tươi cười mừng tuổi những người qua.

BelayaZima 04-01-2009 14:51

Hoa đào nở sớm đón mừng năm mới :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun:.


BelayaZima 16-01-2009 09:48

Xuân đã về

http://img397.imageshack.us/img397/2...0331693rv5.jpg

Xuân đã về, xuân đã về ! Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Trên cánh đồng, chim hót mừng, đang thướt tha từng đàn tung bay vui say
Xuân đã về, xuân đã về ! Ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới
Xuân đã về, xuân đã về ! Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân

Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa
Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga
Vài bầy em bé rúc rích, khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca
Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca
Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đì đùng
Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua
Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi
Về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời.

Xuân đã về, xuân đã về ! Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Xuân đã về, trên cánh đồng, bao bác nông ngưng cày ruộng vui say xuân
Xuân đã về, xuân đã về ! Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới
Xuân đã về, xuân đã về ! Ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang...

Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa
Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga
Vài bầy em bé rúc rích, khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca
Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca
Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đì đùng
Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua
Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi
Về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời.




BelayaZima 18-01-2009 10:33

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, có lẽ trong mỗi nhà không thể thiếu cành đào cây quất. Hôm nay Tết ông Công, quất cũng được bán khá nhiều các bác ạ, đủ cả các loại cây nhỏ to, quả chín, quả xanh và lộc hoa rất đẹp :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party.


Và thêm cả đồ để trang trí nữa :emoticon-0157-sun:


Rồi cả lá dong để gói bánh chưng, Tết đến rồi :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party :emoticon-0157-sun:


Hoa May 19-01-2009 12:57

Vài dòng tản mạn: Tết ơi!
 
Vài dòng tản mạn: Tết ơi! :emoticon-0115-inlov

Ngày hôm qua tiễn ông Táo về trời. Sáng sớm nay đi làm đã thấy Tết về thành phố!

Đầu tiên là cảm giác đường phố vắng nhiều so với tuần trước. Những người lao động miền Trung, miền Bắc đã rời thành phố, lên đường trở về quê hương sau bao nhiêu ngày tháng bôn ba cực nhọc. Hoa May có dịp tiễn một cô bé cháu về quê những ngày này, mới thấy rõ được lý do vì sao thành phố bỗng vắng hẳn đi. Những chiếc xe khách chứa đầy người và hàng hóa lặc lè di chuyển. Nối đuôi nhau đi, đi mãi…. Thế mà ngừời và hàng trên bến xe chờ đến lượt mình vẫn còn nhiều vô kể! :emoticon-0107-sweat

Kế đến, là thấy hoa “chào xuân” đã chất đầy trên sân công viên, nơi HM vẫn đi dạo bộ thể dục mỗi ngày. Muôn hoa khoe sắc, tầng tầng lớp lớp, ùn ùn theo xe tải về đây góp phần làm tươi đẹp cho thành phố. Nhà của HM ở gần công viên Gia Định – một trong bốn “chợ hoa” lớn của Sài Gòn. Đường dành cho người đi bộ thể dục bị thu hẹp lại một chút, nhưng bù lại, ai cũng cảm giác lâng lâng thần tiên khi đi giữa các thảm hoa rực rỡ muôn màu sắc! Giữa bạt ngàn hoa nhấp nhô, cảm thấy cuộc sống thật là đáng yêu, đáng sống! :emoticon-0115-inlov

Cả tuần nay, mỗi buổi sáng ra đường HM đều ngước mặt, khép mắt đón làn gió se lạnh mơn man trên má … để tận hưởng cảm giác mùa đông phương Nam diệu kỳ. Từ nay, Thành phố mệnh danh “không có mùa đông” không còn nữa nhé, vì cả tuần qua, nhiệt độ có lúc đã xuống 16. Dĩ nhiên so với miền Bắc, miền Trung .. thì chẳng thấm tháp gì, nhưng với người phương Nam, đấy là mùa đông đấy! Trời lạnh nhắc ta nhớ đến không khí Tết miền Bắc, miền Trung ghê gớm! Đã không chỉ một lần chợt ước: giá mà có thể ăn Tết này ở Huế, hay ở Hà Nội!
Mong cho mùa đông hiếm hoi này đừng vội đi trước Tết. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi mà …

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe

hongducanh 20-01-2009 21:05

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 23994)
Vài dòng tản mạn: Tết ơi! :emoticon-0115-inlov
Cả tuần nay, mỗi buổi sáng ra đường HM đều ngước mặt, khép mắt đón làn gió se lạnh mơn man trên má … để tận hưởng cảm giác mùa đông phương Nam diệu kỳ. Từ nay, Thành phố mệnh danh “không có mùa đông” không còn nữa nhé, vì cả tuần qua, nhiệt độ có lúc đã xuống 16. Dĩ nhiên so với miền Bắc, miền Trung .. thì chẳng thấm tháp gì, nhưng với người phương Nam, đấy là mùa đông đấy! Trời lạnh nhắc ta nhớ đến không khí Tết miền Bắc, miền Trung ghê gớm! Đã không chỉ một lần chợt ước: giá mà có thể ăn Tết này ở Huế, hay ở Hà Nội!
Mong cho mùa đông hiếm hoi này đừng vội đi trước Tết. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi mà …

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe

Những dòng tản mạn rất chân thành của Hoamay khiến cho tôi nhớ lại một lần tôi ăn tết ở thành phố HCM vào năm 1985-khi ấy, tôi cũng rất cô đơn và nhớ nhà. Tôi ăn một bát mỳ vịt tiềm trên đường Chương Dương-quận nhất của thành phố. Bắt đầu ăn từ 23g55' cho đến 0g22'. Đó là một kỷ lục ăn một bát mỳ 2 năm!

HM viết: Đã không chỉ một lần chợt ước: giá mà có thể ăn Tết này ở Huế, hay ở Hà Nội! Thôi HM ra Hà Nội ăn tết nhé- có nhiều người mong HM mang hơi ấm của phương Nam cho HN đỡ lạnh trong mấy ngày Xuân.

"Đi đi em, can đảm bước chân lên...." :emoticon-0150-hands

Hoa May 20-01-2009 23:12

Vài dòng tản mạn trên đây Hoa May dành chia sẻ với những người sống ở nơi xa, nhưng tâm hồn và nỗi nhớ vẫn gửi lại Thành phố!

Một chút mô tả không khí Tết đang đến, và một chút cảm xúc ... hi vọng rằng phần nào mang đến những ấm áp dịu dàng của "mùa đông phương Nam", đủ để xua đi phần nào giá lạnh nơi xa ấy!

:emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun:


Trích:

hongducanh viết (Bài viết 24038)
HM viết: Đã không chỉ một lần chợt ước: giá mà có thể ăn Tết này ở Huế, hay ở Hà Nội! Thôi HM ra Hà Nội ăn tết nhé- có nhiều người mong HM mang hơi ấm của phương Nam cho HN đỡ lạnh trong mấy ngày Xuân.

"Đi đi em, can đảm bước chân lên...." :emoticon-0150-hands

Cảm ơn lời mời Tết của bác. Riêng em thì dư can đảm rồi ạh, hihi ... nhưng mà có quá nhìêu lý do làm "rơ -mooc" níu em lại, khiến em đành lỡ hẹn ăn Tết Hànội năm này rồi! Hic! :emoticon-0106-cryin

Em cũng muốn đi lắm. Từ "hồi đó" - tức là từ 75 đến giờ em chưa trở lại HN đúng vào dịp Tết bác ạh, hic!

Hi vọng năm sau, cùng với lời mời nhiệt tình của bác, nhất định em sẽ thực hiện được mong muốn. Kể cả việc .. kéo phăng luôn cả các ro-mooc nếu chúng cố ý cản đường, hihi. :emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 20-01-2009 23:38

Cảm ơn Hoa May đã chia sẻ không khí Tết tại “đầu cầu” Thành phố Hồ Chí Minh :emoticon-0155-flowe. Tại “đầu cầu” Dung Quất, không khí đón Tết cũng hết sức đặc biệt. Hôm thứ 7 ngày 17.1 vừa rồi, đồng chí bà con với bác Nông Ngọc Phương nhà mình đã mở hàng vào NMLD Dung Quất chúc Tết.


NMLD chúng tôi đã hầu như xây dựng xong. Trên công trường số lượng công nhân xây dựng đã giảm hẳn. Nhưng với chúng tôi, những người chủ của NM thì sẽ đón một cái Tết ngay trên công trường. Hơn 1000 kỹ sư và công nhân vận hành sẽ “trực chiến” tại NM mà không nghỉ Tết vì đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng: toàn NM đang vận hành thử và chuẩn bị cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào 25.2.09 (mà có thể sớm hơn).

Chúng tôi thường an ủi nhau, ăn Tết thì năm nào chẳng thế, cả bao đời nay cũng “bánh chưng và thịt mỡ…” hi hi, nhưng ăn một cái Tết đặc biệt trên công trường vào cái thời khác lịch sử đối với chúng tôi những người xây dựng khi mà NM sắp đi vào vận hành thì trong đời người không phải lúc nào cũng xảy ra.

Chúng tôi chẳng phải ở biên giới hay hải đảo, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi thực sự nặng nề. Bởi vậy chúng tôi rất cần sự chia sẻ của các bác: cần chút cái nắng của miền Nam đế chúng tôi có thể hoàn thành nốt những công việc còn lại. Cần chút hơi lạnh của miền Bắc để chúng tôi có được cảm giác như đang ở quê nhà….

Một mùa xuân nữa lại về. Hổ già xin có lời chúc Tết đến tất cả mọi người. Chúc cả nhà Năm mới sức khỏe và hạnh phúc, cầu gì cứ ước, ước gì sẽ được!:emoticon-0116-evilg

hungmgmi 21-01-2009 09:13

Cái Tết này của bác Hổ và các anh em trong đó đúng là một cái Tết thật ý nghĩa. Nhân Tết Trâu, em xin tặng các bác trong nớ vế đối sau nhé:emoticon-0150-hands:

Đêm Ba mươi, lão Hổ úông Tai-gơ, ngồi chờ mẻ dầu ra dùng cọp.

Mời các bác đối ạ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:47.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.